nhà con là một tiệm nét ,một buổi nọ con ngồi canh tiệm,con ngôi tư thế quay lưng ra phía trước nhà đối diệnm,nhà đó có dựng 1 chiếc xe ,có một người (con biết mặt mà không biết tên) đi tới đi lui ngồi lên xe,con thấy người đó đang cố gắng mở khóa mà con thấy mở không dc và đi tới đi lui nên con nghĩ nó sẽ không mở dc và con biết rằng nó đang có ý định ăn cắp xe đó, con cứ tưởng nó sẽ không lấy dc, không ngờ con vừa quay lưng ra tiếp thì nó đã vọt lên xe lấy chạy mất,con nghĩ nếu con lúc đó la lên lúc nó ngồi lên xe thì nhà đó sẽ không bị mất xe,con như gián tiếp thêm cho vụ việc chiếc xe ấy bị mất cắp ,như vậy con có tội phải không ạ,con rất hối hận và lo lắng không biết nó có có phá hỏng công đức tu tâm và niệm phật của con không
giả bộ làm luật sư góp vui tí:
"theo pháp luật Việt Nam, xét thấy bạn không thuộc dạng sau: chứa chấp tội phạm hoặc là không tố giác tội phạm."
mà ở dưới không có mang tội thì ở trên cũng hổng có bắt tội được
hề hề
vui vậy thôi, nếu có cảnh giác và có phản xạ tốt thì mình đã la làng lên rồi, thế nào cũng làm tên trộm kia sợ. Mùa này là mùa world cup, tốt nhất mọi người cẩn trọng hơn.