Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: Rancon trên Th7 03, 2010, 09:46 AM

Tiêu đề: Chấm đỏ của Máá
Bài viết bởi: Rancon trên Th7 03, 2010, 09:46 AM
Thưa Chú Tibu,

Má con từ khi nhận đề mục chấm đỏ xong thì cũng có tập, tập đều hơn con. Nhưng do sức khỏe yếu, bệnh nhiều, hay mệt mỏi nên Má có vẻ hơi trầy trật. Từ khoảng 3 bữa đổ lại đây khi Má tập thì Má không thấy chấm đỏ mà Má nói là thấy cái mắt dứa, như là mắt dứa mỹ vậy. Nếu không thì thấy cành cây khô. Chứ không thấy Chấm đỏ nữa ( bữa đầu tiên làm thì thấy).
Trong thời gian này, con vừa động viên, vừa kềm cặp (vì khi Má thấy mấy cái cành cây hay mắt dứa kia thì Má hay nhìn vô nó, nên con phải lặp đi lặp lại như băng nhão là không nên nhìn nó hoài). Con cũng có chỉ cho Má câu của ngài Xá Lợi Phất, nhưng Má chưa xài. Con rất sợ Má bị cảnh giới chi phối.
Hôm nay thì Má tập và Má nói là thấy cành cây khô không nên Má chỉ niệm Phật thôi và không có quán chấm đỏ. Vì người Má đang mệt nên con cũng im luôn. Và giờ thì Má ngủ rồi.
Má có nói là niệm A Di Đà thì mau ngủ, niệm Dược Sư (làm lưu ly cho sức khỏe) thì tỉnh queo.
Chú có góp ý gì với con để con bày cho Má hông chú? Con cám ơn Chú nha!
Tiêu đề: Re: Chấm đỏ của Máá
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 19, 2010, 02:11 PM
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th7 03, 2010, 09:46 AM
Thưa Chú Tibu,

Má con từ khi nhận đề mục chấm đỏ xong thì cũng có tập, tập đều hơn con. Nhưng do sức khỏe yếu, bệnh nhiều, hay mệt mỏi nên Má có vẻ hơi trầy trật. Từ khoảng 3 bữa đổ lại đây khi Má tập thì Má không thấy chấm đỏ mà Má nói là thấy cái mắt dứa, như là mắt dứa mỹ vậy. Nếu không thì thấy cành cây khô. Chứ không thấy Chấm đỏ nữa ( bữa đầu tiên làm thì thấy).
Trong thời gian này, con vừa động viên, vừa kềm cặp (vì khi Má thấy mấy cái cành cây hay mắt dứa kia thì Má hay nhìn vô nó, nên con phải lặp đi lặp lại như băng nhão là không nên nhìn nó hoài). Con cũng có chỉ cho Má câu của ngài Xá Lợi Phất, nhưng Má chưa xài. Con rất sợ Má bị cảnh giới chi phối.
Hôm nay thì Má tập và Má nói là thấy cành cây khô không nên Má chỉ niệm Phật thôi và không có quán chấm đỏ. Vì người Má đang mệt nên con cũng im luôn. Và giờ thì Má ngủ rồi.
Má có nói là niệm A Di Đà thì mau ngủ, niệm Dược Sư (làm lưu ly cho sức khỏe) thì tỉnh queo.
Chú có góp ý gì với con để con bày cho Má hông chú? Con cám ơn Chú nha!

Má nhìn ra được cái tính không hấp thụ của căn bệnh rồi đó: Muốn làm cho nó hoạt động lại thì nên làm cho Má vui lại. Nhưng cũng là điểm khó làm của Má. Con nên suy nghĩ về hướng này để có thể tìm ra được chăng?