Cô Tuyết đã 2 lần quán thấy chấm đỏ tại đài Quan Âm của Tịnh Thất Quan Âm tại Hiệp An, Đức Trọng sau 1 ngày tu ( vừa lạy, niệm, quán chấm đỏ). Nhờ các Nhí kiểm tra chấm đỏ mà cô Tuyết đã thấy.
Cảm ơn các Nhí nha.
Trích dẫn từ: LPD trên Th10 22, 2010, 01:15 AM
Cô Tuyết đã 2 lần quán thấy chấm đỏ tại đài Quan Âm của Tịnh Thất Quan Âm tại Hiệp An, Đức Trọng sau 1 ngày tu ( vừa lạy, niệm, quán chấm đỏ). Nhờ các Nhí kiểm tra chấm đỏ mà cô Tuyết đã thấy.
Cảm ơn các Nhí nha.
Nhí nhìn ra: Cô Tuyết quán ra được Chấm Đỏ rồi, nhưng cần làm cho Chấm Đỏ sáng và rõ lên :D :D :D
Trích dẫn từ: hstd trên Th10 23, 2010, 08:41 PM
Trích dẫn từ: LPD trên Th10 22, 2010, 01:15 AM
Cô Tuyết đã 2 lần quán thấy chấm đỏ tại đài Quan Âm của Tịnh Thất Quan Âm tại Hiệp An, Đức Trọng sau 1 ngày tu ( vừa lạy, niệm, quán chấm đỏ). Nhờ các Nhí kiểm tra chấm đỏ mà cô Tuyết đã thấy.
Cảm ơn các Nhí nha.
Nhí nhìn ra: Cô Tuyết quán ra được Chấm Đỏ rồi, nhưng cần làm cho Chấm Đỏ sáng và rõ lên :D :D :D
Cho tibu thêm một ý nhỏ xíu nữa:
Mình đừng nên hành xác quá, vì thật ra là mình đi tìm hạnh phúc. Chớ không phải huấn luyện thành tu sĩ đặc công ;D ;D ;D
Em cảm ơn Thầy !
Sao có lúc em tập bình thường thôi không cố lắm đau mà bị tê tê cái đầu(ngay cái thóp trước đó) nếu mình càng nghĩ tới nó càng tê , sau khi hết buổi tập thì bình thường không đau đầu hay gì cả . Em nhờ Thầy GT giùm em
Em cảm ơn nhiều .