Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: sutrămnăm trên Th11 20, 2010, 03:26 AM

Tiêu đề: Ôi ! Cái Chấm trắng lì lợm
Bài viết bởi: sutrămnăm trên Th11 20, 2010, 03:26 AM
STN từ ngày mang cái chấm trắng vào đời mình thì cuộc sống cũng có nhiều thay đổi . Đi đến đâu cũng thấy nó hiện diện sờ sờ trước mặt .Vào quán  ngồi nhấm nháp ly cà phê buổi sáng ,bất chợt nhìn lên tấm lịch treo tường là lại thấy nó lởn vởn trên tấm bìa của cuốn lịch .Được rồi ! Mày có ngon thì chờ đó đi ! Lát nữa về nhà tao sẽ lôi mày ra tô màu đỏ đậm luôn cho mày biết thế nào là lễ độ .Hình như nó hiểu được ý nghĩ của STN nên nó biến mất liền sau khi chớp lên 1 cái chọc quê
Vào restroom xả cái bầu tâm sự ,STN cũng tranh thủ  nhắm mắt quán nhanh xem sao .Cái chấm hiện ra tròn vo đẹp đẽ giữa 1 cái màn ti vi đen bóng .Hà Hà .Quá đã nhe ! STN xoa tay mừng thầm : Đắc đạo tới nơi rồi  ! Tối nay mày làm ơn đứng yên zậy nhen ! Phình to to ra 1 chút rồi để tao chọn màu đỏ nào vừa ý tô cho mày thiệt nổi đình nổi đám nghen ! Để xem đỏ tương ớt ,đỏ BỌCC ĐÔÔ , đỏ nào đẹp ta ?? Thôi ! đỏ BỌCC ĐÔ cho nó sang hé ! Mày ráng đứng yên đúng 12 giây để tao tô xong rồi hãy biến nghen .Ráng giúp tao bao nhiêu đó thôi để tao làm báo cáo lên diễn đàn xin  cấp trên kiểm tra để nhận cái visa vô chánh định mới đi công tác xa được .Ko  có cái visa  này thì cứ ngồi nhà quê cắm câu bắt con nhái bầu wài......
Hí hửng về nhà sau giờ làm việc ,STN hăm hở nắm mắt công phu thì cái chấm trắng bắt đầu giở quẻ .Nó ko chịu đứng im mà cứ nhảy chachacha trước mắt STN lên ,xuống ,phải ,trái ,xoay tròn ...có lúc chạy tới trước mặt STN đứng chọc quê  rồi sang số de  lùi 1 phát  thẳng băng Đi về nơi xa rồi mất dạng luôn làm STN chỉ còn biết gào lên như ca sĩ Jhon lennon :DON'T LET ME DOWN !
STN chán wá bảo với cái chấm rằng : Thôi ! mày Biến luôn đi! 
Có lẽ Cái chấm tội nghiệp cho STN nên từ vô cực chạy thẳng tới trước mắt cười rồi hỏi   rằng :  CHƠI NỮA KO ? STN nổi trận lôi đình : Rồi mày biết tao ! HÃY ĐỢI ĐẤY ! Lần sau ông sẽ bắt được
mày luộc chín đỏ luôn khỏi tốn  sơn .HaHa
sutrămnăm


Tiêu đề: Re: Ôi ! Cái Chấm trắng lì lợm
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th11 20, 2010, 07:46 AM
Vui hén!Cáo chình nghe!
Tiêu đề: Re: Ôi ! Cái Chấm trắng lì lợm
Bài viết bởi: sutrămnăm trên Th11 20, 2010, 08:35 AM
Cáo chình bạn !
STN
Tiêu đề: Re: Ôi ! Cái Chấm trắng lì lợm
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 20, 2010, 04:34 PM
Trích dẫn từ: sutrămnăm trên Th11 20, 2010, 03:26 AM
STN từ ngày mang cái chấm trắng vào đời mình thì cuộc sống cũng có nhiều thay đổi . Đi đến đâu cũng thấy nó hiện diện sờ sờ trước mặt .Vào quán  ngồi nhấm nháp ly cà phê buổi sáng ,bất chợt nhìn lên tấm lịch treo tường là lại thấy nó lởn vởn trên tấm bìa của cuốn lịch .Được rồi ! Mày có ngon thì chờ đó đi ! Lát nữa về nhà tao sẽ lôi mày ra tô màu đỏ đậm luôn cho mày biết thế nào là lễ độ .Hình như nó hiểu được ý nghĩ của STN nên nó biến mất liền sau khi chớp lên 1 cái chọc quê
Vào restroom xả cái bầu tâm sự ,STN cũng tranh thủ  nhắm mắt quán nhanh xem sao .Cái chấm hiện ra tròn vo đẹp đẽ giữa 1 cái màn ti vi đen bóng .Hà Hà .Quá đã nhe ! STN xoa tay mừng thầm : Đắc đạo tới nơi rồi  ! Tối nay mày làm ơn đứng yên zậy nhen ! Phình to to ra 1 chút rồi để tao chọn màu đỏ nào vừa ý tô cho mày thiệt nổi đình nổi đám nghen ! Để xem đỏ tương ớt ,đỏ BỌCC ĐÔÔ , đỏ nào đẹp ta ?? Thôi ! đỏ BỌCC ĐÔ cho nó sang hé ! Mày ráng đứng yên đúng 12 giây để tao tô xong rồi hãy biến nghen .Ráng giúp tao bao nhiêu đó thôi để tao làm báo cáo lên diễn đàn xin  cấp trên kiểm tra để nhận cái visa vô chánh định mới đi công tác xa được .Ko  có cái visa  này thì cứ ngồi nhà quê cắm câu bắt con nhái bầu wài......
Hí hửng về nhà sau giờ làm việc ,STN hăm hở nắm mắt công phu thì cái chấm trắng bắt đầu giở quẻ .Nó ko chịu đứng im mà cứ nhảy chachacha trước mắt STN lên ,xuống ,phải ,trái ,xoay tròn ...có lúc chạy tới trước mặt STN đứng chọc quê  rồi sang số de  lùi 1 phát  thẳng băng Đi về nơi xa rồi mất dạng luôn làm STN chỉ còn biết gào lên như ca sĩ Jhon lennon :DON'T LET ME DOWN !
STN chán wá bảo với cái chấm rằng : Thôi ! mày Biến luôn đi! 
Có lẽ Cái chấm tội nghiệp cho STN nên từ vô cực chạy thẳng tới trước mắt cười rồi hỏi   rằng :  CHƠI NỮA KO ? STN nổi trận lôi đình : Rồi mày biết tao ! HÃY ĐỢI ĐẤY ! Lần sau ông sẽ bắt được
mày luộc chín đỏ luôn khỏi tốn  sơn .HaHa
sutrămnăm
Cách hợp lý là quán từng bước một:
1. Quán cho nó ra chấm trắng trước cái đã.
2. Kế đó là vẽ cái vòng tròng to như múc đủa.

Sau khi vòng tròn nó ra được rồi.
3. Thì mới sơn cho nó ra màu đỏ lá cờ.
Tiêu đề: Re: Ôi ! Cái Chấm trắng lì lợm
Bài viết bởi: sutrămnăm trên Th11 21, 2010, 05:16 AM
Cám on sự quan tâm chỉ dẫn của anh TiBu .Nhân ngày nhà giáo Việt Nam STN xin kính chúc anh và gia đình cùng các Bồ tát Nhí  sức khòe thật tốt,   gặp nhiều duyên lành để hoằng dương giáo pháp  ,dìu dắt tất cả những người có thành tâm đã ,đang và sẽ  bước đi trên con đường giải thoát .
Kính anh
sutrămnăm