Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Sức Khỏe và Dưỡng Sinh => Chủ đề bắt đầu bởi: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM

Tiêu đề: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM
Chú Ù ơi,

Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:

1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?

2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?

3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm..... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: steelich trên Th11 30, 2010, 10:46 AM
Trích dẫnNhững người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô
Ki-mô là chemotherapy là hóa xạ trị đó
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th11 30, 2010, 08:27 PM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1258.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1258.0)
bạn xem nhé
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th11 30, 2010, 11:23 PM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th11 30, 2010, 08:27 PM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1258.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1258.0)
bạn xem nhé
Cám ơn liên hương nhiều lắmmmm......
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh./ bịnh ung thư
Bài viết bởi: lotusviet trên Th12 01, 2010, 10:00 AM
L. đọc bài này trên trang web. Xin post lên để mọi người nghiên cứu
http://www.chuahoangphap.com.vn/news.php?id=1007 (http://www.chuahoangphap.com.vn/news.php?id=1007)
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 01, 2010, 10:19 AM
Chú Ù ơi,

Trong chổ này sao mà hay quá chú ơi "...Kết quả:
Đói bụng! Cơn đói ấp tới bất thần.

Phản ứng:
Tác ý
: Đói thì ăn cho hết cái bệnh đi!


Làm nhiều lần! Và đừng có dại dột mà đứng lên tìm cái ăn
! Làm cho tới có khi ngủ luôn càng tốt. Có khi phải thức dậy để làm cái gì đó:
Cảm giác là thân thể đã được đả  thông phần nào: Thân Thể nhẹ nhàn.

Kết quả:
Đói bụng! Cơn đói ấp tới bất thần.

Phản ứng:
Tác ý
: Đói thì ăn cho hết cái bệnh đi!


Làm nhiều lần! Và đừng có dại dột mà đứng lên tìm cái ăn
! Làm cho tới có khi ngủ luôn càng tốt. Có khi phải thức dậy để làm cái gì đó:
Cảm giác là thân thể đã được đả  thông phần nào: Thân Thể nhẹ nhàn.

..."
Con bị ho và còn bị 1 cái khác nửa nên mổi lần ho thì lại đau chổ khác nửa. Tối qua, con làm theo như chú dạy thì lạ lùng quá cả đêm con mới bật dậy để ho nhẹ 1 lần chứ trước đó thì ho nhiều và không ngủ được. Khi con bật dậy thì cảm thấy đói do đó con niệm thầm "đói thì ăn cho hết cái bệnh đi" vậy là hết đói. Cho đến sáng hôm nay con vẩn chưa thấy ho lại chú ơi. Thiệt hay quá chừng. Con cám ơn chú lắmmmm...

Chú ơi, cho con hỏi là nếu bị mất ngủ mà không biết nguyên nhân thì khi áp dụng phương pháp này phải làm sao ạ? Xin chú chỉ cho tụi con.

Con có vài câu hỏi không tiện post lên diển đàn nên con xin phép gởi qua e-mail của chú là "hi-l..........", con xin chú đọc e-mail và chỉ dạy cho tụi con. Con cám ơn chú nhiều lắmmmmm.......... ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: Rancon trên Th12 01, 2010, 02:52 PM
theo kinh nghiệm của má rắn thì khi làm vụ "đói thì ăn bệnh" này má rất tỉnh, không ngủ nổi. Nhưng nuế niệm A Di Đà thì lại ngủ à.
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 02, 2010, 09:16 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 02, 2010, 07:43 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM
Chú Ù ơi,

Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:

1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?

Nguyên nhân tiềm ẩn trong bệnh nan y là do hiện tượng kéo dài của sự "Quên Vui":
Cuộc đời màu xám là dấu hiệu của bệnh nan y.
Gương mặt kèm theo đầu óc "hình sự", "nghiêm và buồn"... Là dấu hiệu của bệnh nan y.

Thành thử ra, người mà có suy nghĩ ngu ngu như: Cao lắm thì chết là cùng thôi chớ việc gì mà phải lo và sợ chớ!
Thì được một cái là tâm nó yên hơn.
Chú ý:
Biểu hiện ở chỗ ngủ dể ụi hà. theo kiểu, vừa nói:
Ngủ nghe!
Là chưa gì là đã ngáy khò khò rồi. (ba

Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì... Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này.
Chú ý:
Gặp chỗ lạ là không ngủ được! Là dấu hiệu của tâm không yên.






2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?

3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm..... ;D ;D ;D
[/quote]

Con cám ơn chú đã chỉ dạy và nhắc nhở tụi con dùng cái Vui trong tu tập để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày vốn đầy bế tắc. Chú ơi như vậy để tránh khỏi cái bệnh nan y thì tốt nhất là nên nhập định hàng giờ, hàng phút... và Vui với bất kỳ tầng thiền nào mà mình có được trong lúc đó thì bệnh tật sẽ qua phải không chú? Còn trong khi ngủ vẩn thiền định và lở có nằm mơ thấy cái gì đó bậy bạ lung tung thì tự nhiên tư tưởng hay một cái gì đó phát ra câu nhắc nhở và câu niệm Phật : Aaaaa... Diiiii.... Đà....... Phậttttttt..... một cách rất nghiêm trang và có ý răn dạy. Lúc đó 3 cái bậy bạ này biến ngay. Chú cho con hỏi đây là hiện tượng gì và nó có đúng theo tinh thần chú đã chỉ dạy cho tụi con không ạ? Con cám ơn chú nhiều lắm.  Nhân tiện con nhớ chú có viết bài về các bước để Nhập Chánh Định nhưng con tìm hoài không ra. Chú cho con xin cái link đó được không chú.Con cám ơn chú lắmmm... ;D ;D ;D 
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 02, 2010, 09:27 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 02, 2010, 07:43 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM
Chú Ù ơi,

Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:

1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?

Nguyên nhân tiềm ẩn trong bệnh nan y là do hiện tượng kéo dài của sự "Quên Vui":
Cuộc đời màu xám là dấu hiệu của bệnh nan y.
Gương mặt kèm theo đầu óc "hình sự", "nghiêm và buồn"... Là dấu hiệu của bệnh nan y.

Thành thử ra, người mà có suy nghĩ ngu ngu như: Cao lắm thì chết là cùng thôi chớ việc gì mà phải lo và sợ chớ!
Thì được một cái là tâm nó yên hơn.
Chú ý:
Biểu hiện ở chỗ ngủ dể ụi hà. theo kiểu, vừa nói:
Ngủ nghe!
Là chưa gì là đã ngáy khò khò rồi. (ba

Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì... Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này.
Chú ý:
Gặp chỗ lạ là không ngủ được! Là dấu hiệu của tâm không yên.






2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?

3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm..... ;D ;D ;D
[/quote]

Chú ơi cho con hỏi trong trường hợp này thì phải làm sao hả chú? Cố gắng hết sức để tu tập và nhập Chánh Định hay là cầu Sám Hối và cố gắng Vui trong tu tập? Con cám ơn chú lắmmm.....
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 02, 2010, 09:52 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th12 02, 2010, 09:27 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 02, 2010, 07:43 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM
Chú Ù ơi,

Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:

1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?

Nguyên nhân tiềm ẩn trong bệnh nan y là do hiện tượng kéo dài của sự "Quên Vui":
Cuộc đời màu xám là dấu hiệu của bệnh nan y.
Gương mặt kèm theo đầu óc "hình sự", "nghiêm và buồn"... Là dấu hiệu của bệnh nan y.

Thành thử ra, người mà có suy nghĩ ngu ngu như: Cao lắm thì chết là cùng thôi chớ việc gì mà phải lo và sợ chớ!
Thì được một cái là tâm nó yên hơn.
Chú ý:
Biểu hiện ở chỗ ngủ dể ụi hà. theo kiểu, vừa nói:
Ngủ nghe!
Là chưa gì là đã ngáy khò khò rồi. (ba

Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì... Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này.
Chú ý:
Gặp chỗ lạ là không ngủ được! Là dấu hiệu của tâm không yên.






2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?

3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm..... ;D ;D ;D



"Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì... Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này."


Chú ơi cho con hỏi trong trường hợp này thì phải làm sao hả chú? Cố gắng hết sức để tu tập và nhập Chánh Định hay là cầu Sám Hối và cố gắng Vui trong tu tập? Con cám ơn chú lắmmm.....
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 03, 2010, 01:03 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM
Chú Ù ơi,

Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:

1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?

Nguyên nhân tiềm ẩn trong bệnh nan y là do hiện tượng kéo dài của sự "Quên Vui":
Cuộc đời màu xám là dấu hiệu của bệnh nan y.
Gương mặt kèm theo đầu óc "hình sự", "nghiêm và buồn"... Là dấu hiệu của bệnh nan y.

Thành thử ra, người mà có suy nghĩ ngu ngu như: Cao lắm thì chết là cùng thôi chớ việc gì mà phải lo và sợ chớ!
Thì được một cái là tâm nó yên hơn.
Chú ý:
Biểu hiện ở chỗ ngủ dể ụi hà. theo kiểu, vừa nói:
Ngủ nghe!
Là chưa gì là đã ngáy khò khò rồi. (bà xả tibu được cái tỉnh lặng trời cho này!).

Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì... Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này.
Chú ý:
Gặp chỗ lạ là không ngủ được! Là dấu hiệu của tâm không yên.

Lở rồi thì sao?

Tạo phản xạ vui lại:

A: Hoàn cảnh cô đơn và bèo:
1. Bằng cách là tìm chỗ vắng (nằm trùm mền). Nhớ là thư giãn toàn thân trước cái đã  kế đó là cười thử vài ba tiếng và nó tự động bắt cầu qua cái cách cười sùng sụt trong cổ họng.
2. Để ý đến toàn thân thể và có thể nhận thấy một sự khoan khoái nó chạy rần rần trong thân thể.

Cách hay nhất là quán cho ra đê mục và tác ý về cái vui và giữ cho nó ở mức tối đa: Vui Số 10.
Để ý và làm cho cả thân thể nó được thấm nhuần cái vui này.

B: Hoàn cảnh đây đủ phước báu:
Gần người yêu:
Nhờ người này thoa bóp.
Gần người tu giỏi:
Tới nhờ Ngài này thoa bóp.

Khi đang hưởng phước thì cứ làm cho cả thân thể nó vui số 10.

Nhà tibu là vưà bước vào là đụng ngay cái bàn thoa bóp. ;D ;D ;D

C. Người trong gia đình:
Người tập dợt (Vạn Thắng Công) hay là vừa thiền xong:
Người này làm massage cho Mẹ hay là Cha thì hết xảy luôn đó. Nhớ nhắc là Cha hay Mẹ vui lên.
Trích dẫn
2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?

Tụi mình để ý cái chỗ này:
Khi khát nước đến cháy cả cổ mà vớ được ly nước lạnh, rồi tợp vào nguyên một ly, Thì cái cảm giác mát lạnh đó nó chạy khắp cả người liền.
Vì sao? Là vì cái nước lạnh đó nó chạy xuống cổ họng và khi tới chỗ này thì nó truyền cái mát lạnh này vào cặp động mạch ở hai bên cổ họng. Và khi hai mạch máu này mà mát lạnh thì máu nó dẫn cái mát lạnh này chạy khắp người luôn!

Cái cảm giác vui nó phải chạy như vậy đó. Và nó bắt nguồn từ cái trung tâm năng lực Anahata (huyệt Ngọc Đường, cái chỗ mà mình hay đeo bửu bối đó).

Đặc trị:

Làm cho cái Vui nó chạy như trên đã diễn tả.
Khu trừ hết tất cả trạng thái giận hờn, ghen tuông. buồn bả, lo sợ. Như là giận hờn ai đó, ...
Kế đó là để ý vào vùng đau và làm cho chỗ đó ... vui lên!

Mức độ chú ý tối thiểu là Tam Thiền. Tức là mức độ nghe nhạc, coi phim chưởng mà quên cả ăn lẫn ngủ đó.

Đề mục: là đề mục của mình hay dợt. Hoặc là ngay chỗ đang đau.

Mức độ bớt nhanh hay chậm là do sự khu trừ những thói quen xấu như là sân hận ... như đã bàn bên trên.
Trích dẫn
3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm..... ;D ;D ;D
đã làm Ki Mô là không thể tập Vạn Thắng Công được đâu, là vì áp lực của các thuốc dùng trong xạ trị nó có tác dụng không cho bất cứ sự tăng trưởng nào (ý là đánh vào cục bướu, nhưng thuốc nó tác dụng nguyên cả thân thể) cho nên do áp lực này (cơ thể theo thói quen thì tăng trưởng, nhưng thuốc vào lại không cho nó tăng trưởng) mà có khi lại nất cục, ói...
Tất nhiên, Ki Mô là phương cách chữa trị rất là tốn kém. Cái chất mà tốn kém nhất lại là cái chất "làm cho vui, làm cho hạnh phúc" Chất thuốc này khó tổng hợp (do đó mà nó rất là đắc tiền), nhưng lại rất dể bị phân hủy!
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 03, 2010, 09:28 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 03, 2010, 01:03 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM
Chú Ù ơi,

Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:

1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?

Nguyên nhân tiềm ẩn trong bệnh nan y là do hiện tượng kéo dài của sự "Quên Vui":
Cuộc đời màu xám là dấu hiệu của bệnh nan y.
Gương mặt kèm theo đầu óc "hình sự", "nghiêm và buồn"... Là dấu hiệu của bệnh nan y.

Thành thử ra, người mà có suy nghĩ ngu ngu như: Cao lắm thì chết là cùng thôi chớ việc gì mà phải lo và sợ chớ!
Thì được một cái là tâm nó yên hơn.
Chú ý:
Biểu hiện ở chỗ ngủ dể ụi hà. theo kiểu, vừa nói:
Ngủ nghe!
Là chưa gì là đã ngáy khò khò rồi. (bà xả tibu được cái tỉnh lặng trời cho này!).

Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì... Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này.
Chú ý:
Gặp chỗ lạ là không ngủ được! Là dấu hiệu của tâm không yên.

Lở rồi thì sao?

Tạo phản xạ vui lại:

A: Hoàn cảnh cô đơn và bèo:
1. Bằng cách là tìm chỗ vắng (nằm trùm mền). Nhớ là thư giãn toàn thân trước cái đã  kế đó là cười thử vài ba tiếng và nó tự động bắt cầu qua cái cách cười sùng sụt trong cổ họng.
2. Để ý đến toàn thân thể và có thể nhận thấy một sự khoan khoái nó chạy rần rần trong thân thể.

Cách hay nhất là quán cho ra đê mục và tác ý về cái vui và giữ cho nó ở mức tối đa: Vui Số 10.
Để ý và làm cho cả thân thể nó được thấm nhuần cái vui này.

B: Hoàn cảnh đây đủ phước báu:
Gần người yêu:
Nhờ người này thoa bóp.
Gần người tu giỏi:
Tới nhờ Ngài này thoa bóp.

Khi đang hưởng phước thì cứ làm cho cả thân thể nó vui số 10.

Nhà tibu là vưà bước vào là đụng ngay cái bàn thoa bóp. ;D ;D ;D

C. Người trong gia đình:
Người tập dợt (Vạn Thắng Công) hay là vừa thiền xong:
Người này làm massage cho Mẹ hay là Cha thì hết xảy luôn đó. Nhớ nhắc là Cha hay Mẹ vui lên.
Trích dẫn
2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?

Tụi mình để ý cái chỗ này:
Khi khát nước đến cháy cả cổ mà vớ được ly nước lạnh, rồi tợp vào nguyên một ly, Thì cái cảm giác mát lạnh đó nó chạy khắp cả người liền.
Vì sao? Là vì cái nước lạnh đó nó chạy xuống cổ họng và khi tới chỗ này thì nó truyền cái mát lạnh này vào cặp động mạch ở hai bên cổ họng. Và khi hai mạch máu này mà mát lạnh thì máu nó dẫn cái mát lạnh này chạy khắp người luôn!

Cái cảm giác vui nó phải chạy như vậy đó. Và nó bắt nguồn từ cái trung tâm năng lực Anahata (huyệt Ngọc Đường, cái chỗ mà mình hay đeo bửu bối đó).

Đặc trị:

Làm cho cái Vui nó chạy như trên đã diễn tả.
Khu trừ hết tất cả trạng thái giận hờn, ghen tuông. buồn bả, lo sợ. Như là giận hờn ai đó, ...
Kế đó là để ý vào vùng đau và làm cho chỗ đó ... vui lên!

Mức độ chú ý tối thiểu là Tam Thiền. Tức là mức độ nghe nhạc, coi phim chưởng mà quên cả ăn lẫn ngủ đó.

Đề mục: là đề mục của mình hay dợt. Hoặc là ngay chỗ đang đau.

Mức độ bớt nhanh hay chậm là do sự khu trừ những thói quen xấu như là sân hận ... như đã bàn bên trên.
Trích dẫn
3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm..... ;D ;D ;D
đã làm Ki Mô là không thể tập Vạn Thắng Công được đâu, là vì áp lực của các thuốc dùng trong xạ trị nó có tác dụng không cho bất cứ sự tăng trưởng nào (ý là đánh vào cục bướu, nhưng thuốc nó tác dụng nguyên cả thân thể) cho nên do áp lực này (cơ thể theo thói quen thì tăng trưởng, nhưng thuốc vào lại không cho nó tăng trưởng) mà có khi lại nất cục, ói...
Tất nhiên, Ki Mô là phương cách chữa trị rất là tốn kém. Cái chất mà tốn kém nhất lại là cái chất "làm cho vui, làm cho hạnh phúc" Chất thuốc này khó tổng hợp (do đó mà nó rất là đắc tiền), nhưng lại rất dể bị phân hủy!

Chú ơi......hay quá.........con không biết nói sao. Con cảm ơn chú lắmmmmm..... ;D ;D ;D
Nhân tiện con có thêm 1 câu hỏi nửa là: sau khi làm ki-mô xong thì có tập Vạn Thắng Công được không chú? Và nếu được (con cầu mong là được) thì bao lâu sau khi xong cái ki-mô thì bắt đầu tập Van Thắng Công được ạ? Con cám ơn chú. 
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: tholam trên Th12 03, 2010, 07:24 PM
....Tạo phản xạ vui....!
Dạ vâng, con áp dụng ngay thì thấy "..ổn.." ngay!
Tốt quá! xin cảm ơn Thầy! Nhưng Thầy đang nói chưa hết thì bị "mất điện" thì phải?
Trân trọng Thầy!
Tèo!
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: bờm trên Th12 03, 2010, 11:25 PM
Thầy ơi Thầy cho bờm hỏi, khi xạ trị như vậy thì người bệnh xem như là bị bơm một lượng chất độc vào người luôn á, mình có thể dùng cách bấm mấy cái huyệt Bát Phong và Bát Tà mà Thầy nói thì nó có thể giải hết được chất độc đó ra không ạ ?
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 04, 2010, 06:07 AM
Trích dẫn từ: bờm trên Th12 03, 2010, 11:25 PM
Thầy ơi Thầy cho bờm hỏi, khi xạ trị như vậy thì người bệnh xem như là bị bơm một lượng chất độc vào người luôn á, mình có thể dùng cách bấm mấy cái huyệt Bát Phong và Bát Tà mà Thầy nói thì nó có thể giải hết được chất độc đó ra không ạ ?
Dùng Bát Tà, Bát Phong thì chất độc theo đường ruột mà ra ngoài. Cái này chưa đủ mạnh.

Có hai cách lấy chất độc ra:
1. Thái Xung và Túc Lâm Khấp dùng kim lấy máu của người bị tiểu đường mà châm vào nơi đó và nặn máu ra. Cách một tuần làm một lần. Làm bên này, cách một tuần và làm bên kia.
Dùng cảm giác để xác định vị trí huyệt.
Cả hai huyệt đều nằm ngay kẻ của hai cái xương. Nên từ vị trí này dùng ngón tay ấn xuống thì sẽ có cảm giác tức tức, đau đau. Kế đó là giữ yên ngón tay ngay chỗ đó, và nghiêng qua nghiêng lại, di chuyễn lên xuống một tý để mò cho nó chính xác hơn. Đánh dấu châm và nặn máu.
2. Trích máu huyệt Ẩn Bạch: Cách một tuần làm một lần.
http://tuetinhlienhoa.com.vn/cms/article/duongkinh/kinham/kinhtuc/1232/ (http://tuetinhlienhoa.com.vn/cms/article/duongkinh/kinham/kinhtuc/1232/)
http://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/07/image004.jpg (http://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2010/07/image004.jpg)
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 04, 2010, 09:00 AM
 đã làm Ki Mô là không thể tập Vạn Thắng Công được đâu, là vì áp lực của các thuốc dùng trong xạ trị nó có tác dụng không cho bất cứ sự tăng trưởng nào (ý là đánh vào cục bướu, nhưng thuốc nó tác dụng nguyên cả thân thể) cho nên do áp lực này (cơ thể theo thói quen thì tăng trưởng, nhưng thuốc vào lại không cho nó tăng trưởng) mà có khi lại nất cục, ói...
Tất nhiên, Ki Mô là phương cách chữa trị rất là tốn kém. Cái chất mà tốn kém nhất lại là cái chất "làm cho vui, làm cho hạnh phúc" Chất thuốc này khó tổng hợp (do đó mà nó rất là đắc tiền), nhưng lại rất dể bị phân hủy!
[/quote]

Chú ơi......hay quá.........con không biết nói sao. Con cảm ơn chú lắmmmmm..... ;D ;D ;D
Nhân tiện con có thêm 1 câu hỏi nửa là: sau khi làm ki-mô xong thì có tập Vạn Thắng Công được không chú? Và nếu được (con cầu mong là được) thì bao lâu sau khi xong cái ki-mô thì bắt đầu tập Van Thắng Công được ạ?
Nhân tiện con nhớ chú có viết bài về các bước để Nhập Chánh Định nhưng con tìm hoài không ra. Chú cho con xin cái link đó được không chú.Con cám ơn chú lắmmm...   
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: vuacolau trên Th12 04, 2010, 11:26 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th12 04, 2010, 09:00 AM

Nhân tiện con nhớ chú có viết bài về các bước để Nhập Chánh Định nhưng con tìm hoài không ra. Chú cho con xin cái link đó được không chú.Con cám ơn chú lắmmm...    

ttvi,

Vào LINK dưới đây để biết thêm:

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252)

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanhTuTap_2010.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanhTuTap_2010.pdf)

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/99-an-tru-chanh-niem-494 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/99-an-tru-chanh-niem-494)

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/bao-boi/bao-boi-1249 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/bao-boi/bao-boi-1249)

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3488.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3488.0)


Mong rằng đúng với điều ttvi đang tìm kiếm.

Xin chào,

VCL
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 05, 2010, 10:06 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th12 03, 2010, 01:03 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th11 30, 2010, 07:56 AM
Chú Ù ơi,

Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:

1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?

Nguyên nhân tiềm ẩn trong bệnh nan y là do hiện tượng kéo dài của sự "Quên Vui":
Cuộc đời màu xám là dấu hiệu của bệnh nan y.
Gương mặt kèm theo đầu óc "hình sự", "nghiêm và buồn"... Là dấu hiệu của bệnh nan y.

Thành thử ra, người mà có suy nghĩ ngu ngu như: Cao lắm thì chết là cùng thôi chớ việc gì mà phải lo và sợ chớ!
Thì được một cái là tâm nó yên hơn.
Chú ý:
Biểu hiện ở chỗ ngủ dể ụi hà. theo kiểu, vừa nói:
Ngủ nghe!
Là chưa gì là đã ngáy khò khò rồi. (bà xả tibu được cái tỉnh lặng trời cho này!).

Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì... Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này.
Chú ý:
Gặp chỗ lạ là không ngủ được! Là dấu hiệu của tâm không yên.

Lở rồi thì sao?

Tạo phản xạ vui lại:

A: Hoàn cảnh cô đơn và bèo:
1. Bằng cách là tìm chỗ vắng (nằm trùm mền). Nhớ là thư giãn toàn thân trước cái đã  kế đó là cười thử vài ba tiếng và nó tự động bắt cầu qua cái cách cười sùng sụt trong cổ họng.
2. Để ý đến toàn thân thể và có thể nhận thấy một sự khoan khoái nó chạy rần rần trong thân thể.

Cách hay nhất là quán cho ra đê mục và tác ý về cái vui và giữ cho nó ở mức tối đa: Vui Số 10.
Để ý và làm cho cả thân thể nó được thấm nhuần cái vui này.

B: Hoàn cảnh đây đủ phước báu:
Gần người yêu:
Nhờ người này thoa bóp.
Gần người tu giỏi:
Tới nhờ Ngài này thoa bóp.

Khi đang hưởng phước thì cứ làm cho cả thân thể nó vui số 10.

Nhà tibu là vưà bước vào là đụng ngay cái bàn thoa bóp. ;D ;D ;D

C. Người trong gia đình:
Người tập dợt (Vạn Thắng Công) hay là vừa thiền xong:
Người này làm massage cho Mẹ hay là Cha thì hết xảy luôn đó. Nhớ nhắc là Cha hay Mẹ vui lên.
Trích dẫn
2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?

Tụi mình để ý cái chỗ này:
Khi khát nước đến cháy cả cổ mà vớ được ly nước lạnh, rồi tợp vào nguyên một ly, Thì cái cảm giác mát lạnh đó nó chạy khắp cả người liền.
Vì sao? Là vì cái nước lạnh đó nó chạy xuống cổ họng và khi tới chỗ này thì nó truyền cái mát lạnh này vào cặp động mạch ở hai bên cổ họng. Và khi hai mạch máu này mà mát lạnh thì máu nó dẫn cái mát lạnh này chạy khắp người luôn!

Cái cảm giác vui nó phải chạy như vậy đó. Và nó bắt nguồn từ cái trung tâm năng lực Anahata (huyệt Ngọc Đường, cái chỗ mà mình hay đeo bửu bối đó).

Đặc trị:

Làm cho cái Vui nó chạy như trên đã diễn tả.
Khu trừ hết tất cả trạng thái giận hờn, ghen tuông. buồn bả, lo sợ. Như là giận hờn ai đó, ...
Kế đó là để ý vào vùng đau và làm cho chỗ đó ... vui lên!

Mức độ chú ý tối thiểu là Tam Thiền. Tức là mức độ nghe nhạc, coi phim chưởng mà quên cả ăn lẫn ngủ đó.

Đề mục: là đề mục của mình hay dợt. Hoặc là ngay chỗ đang đau.

Mức độ bớt nhanh hay chậm là do sự khu trừ những thói quen xấu như là sân hận ... như đã bàn bên trên.
Trích dẫn
3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?

Con cám ơn chú nhiều lắmmmm..... ;D ;D ;D
đã làm Ki Mô là không thể tập Vạn Thắng Công được đâu, là vì áp lực của các thuốc dùng trong xạ trị nó có tác dụng không cho bất cứ sự tăng trưởng nào (ý là đánh vào cục bướu, nhưng thuốc nó tác dụng nguyên cả thân thể) cho nên do áp lực này (cơ thể theo thói quen thì tăng trưởng, nhưng thuốc vào lại không cho nó tăng trưởng) mà có khi lại nất cục, ói...
Tất nhiên, Ki Mô là phương cách chữa trị rất là tốn kém. Cái chất mà tốn kém nhất lại là cái chất "làm cho vui, làm cho hạnh phúc" Chất thuốc này khó tổng hợp (do đó mà nó rất là đắc tiền), nhưng lại rất dể bị phân hủy!

Chú ơi,

Xin chú chỉ rỏ cho con chổ này vì con chưa bao giờ đeo cái gì cả nên con không biết cái chổ đeo bửu bối là chổ nào?
"...Cái cảm giác vui nó phải chạy như vậy đó. Và nó bắt nguồn từ cái trung tâm năng lực Anahata (huyệt Ngọc Đường, cái chỗ mà mình hay đeo bửu bối đó".

"...Mức độ chú ý tối thiểu là Tam Thiền. Tức là mức độ nghe nhạc, coi phim chưởng mà quên cả ăn lẫn ngủ đó". Chú ơi, còn Tứ thiền nếu so sánh với các hoạt động hàng ngày thì nó nằm ở mức độ nào ạ?

Chú ơi, khi đang ngủ mà trong đầu vẩn vang lên tiếng niệm Phật hay tiếng nhắc nhở ví dụ như cố gắng quán cho ra ngọc lưu ly để chửa bệnh trong khi ngủ vẩn nghe tiếng "Đói thì ăn cái bệnh đó cho no đi", hoặc là thấy những hình ảnh tạp nham, ái dục, tầm bậy, tầm bạ... sau đó bị tiếng niệm Phật làm cho biến đi ngay qua câu niệm vang rền. Chú chỉ cho tụi con là lúc này linh hồn niệm Phật hay là tư tưởng niệm Phật ạ?(cái xác thì nằm ngáy khò khò). Việc niệm như vậy có khẳng định được sự chí thành chưa ạ? Do đâu mà có hiện tượng này và cái gì đã nhắc nhở để làm chuyện này ạ?. Tập như vậy có đúng hướng không vậy chú?

Con cám ơn chú lắmmmm...... 

Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: Rancon trên Th12 05, 2010, 09:18 PM
Huyệt ngọc đường, để đeo hộ phù đó chú ttvi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1191.msg8752#msg8752 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1191.msg8752#msg8752)
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 08, 2010, 11:45 PM
Cám ơn RC nghen, Nhân tiện cho mình hỏi ACE nào biết ở đâu trong Toronto, Canada mà mình có thể mua được các loại đá để làm Hộ Phù và ở đâu có bán Còng Lưỡng Kim, làm ơn chỉ mình với. Cám ơn ACE nhiều lắm.... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Cầu xin chửa bịnh.
Bài viết bởi: ttvi trên Th12 08, 2010, 11:46 PM
Trích dẫn từ: vuacolau trên Th12 04, 2010, 11:26 AM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th12 04, 2010, 09:00 AM

Nhân tiện con nhớ chú có viết bài về các bước để Nhập Chánh Định nhưng con tìm hoài không ra. Chú cho con xin cái link đó được không chú.Con cám ơn chú lắmmm...    

ttvi,

Vào LINK dưới đây để biết thêm:

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/sach-goi-dau/sach-goi-dau-1252)

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanhTuTap_2010.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_ThucHanhTuTap_2010.pdf)

https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/99-an-tru-chanh-niem-494 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/99-an-tru-chanh-niem-494)

https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/bao-boi/bao-boi-1249 (https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/bao-boi/bao-boi-1249)

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3488.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3488.0)


Mong rằng đúng với điều ttvi đang tìm kiếm.

Xin chào,

VCL

Cám ơn VCL nhiều lắm...... ;D ;D ;D