Chú iu dấu,
tối qua con mơ sao con hông nhớ nữa. Chính xác là có cái nhớ cái không, nhưng con cũng hông định hỏi. Mà không hiểu sao khi thấy chú ttvi nói vụ niệm A Di Đà cái con dựt mình luôn. Vầy nè chú
Con mơ là mình ên con xách xe máy chạy từ sài gòn lên buôn mê thuộc (con hông biết chạy xe máy mà cũng chẳng biết lên đó làm gì). Đoạn đường là từ sài gòn >buôn mê thuộc, xong từ buôn mê thuộc chạy vô buôn hay chỗ nào đó toàn núi và vách đá hay cây cối hông à. Con đi như vậy một lần. Sau đó con lại đi như vậy nữa. Nhưng con thấy là trời mưa. Nên con vô chỗ nào trú hay sao á. Cái không hiểu trong đó có gì mà con phải niệm A Di Đà phật. Tuy là mơ nhưng con thấy con làm 2 cách. Cách một là niệm trong đầu. Nó y như A Di Đà Phật nhưng kéo dài ra, không có mạnh. Cái con thấy chả có gì. Xong con đổi qua niệm thành tiếng thì con cảm nhận là chỉ cần con mở miệng ra thôi là tự nhiên từng tiếng nó rền ra AAAAAAAAA Diiiii Đà.... Phật.... nghe rất là rền, rất đã. Và con thấy có cái gì đó nó sợ con. Sau đó con thử niệm lại trong đầu thì nó yếu lại và con sợ lại nó. Nên con đổi qua niệm thành tiếng thì nó rất rền, nhưng một hồi thì nó cũng yếu, và con phải cố gắng lắm nó mới rền mộ chút. Con để ý là từ miệng con ra có 1 làn hơi theo từng tiếng A Di Đà Phật vậy á, như là mùa đông mình nói chuyện nó phà khói á. Xong cái con thoát khỏi căn nhà đó.
Xong con lại ngồi xe máy chạy lên buôn mê thuộc. Mà con vừa đi vừa suy nghĩ là, trời mưa thì nguy hiểm quá, không nên đi; nhưng mà mình đã đi hơn nữa đoạn đường rồi, gần đến nơi rồi, chỉ cần vào buôn nữa là xong. Cuối cùng hình như là con quay về hay là bỏ hông đi nữa hay sao á, nhưng mà nó hết mơ và con ngủ đến 10h mấy. hehe.
giấc mơ này có liên quan đến việc tập hông chú?
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th12 02, 2010, 02:02 PM
Chú iu dấu,
tối qua con mơ sao con hông nhớ nữa. Chính xác là có cái nhớ cái không, nhưng con cũng hông định hỏi. Mà không hiểu sao khi thấy chú ttvi nói vụ niệm A Di Đà cái con dựt mình luôn. Vầy nè chú
Con mơ là mình ên con xách xe máy chạy từ sài gòn lên buôn mê thuộc (con hông biết chạy xe máy mà cũng chẳng biết lên đó làm gì). Đoạn đường là từ sài gòn >buôn mê thuộc, xong từ buôn mê thuộc chạy vô buôn hay chỗ nào đó toàn núi và vách đá hay cây cối hông à. Con đi như vậy một lần. Sau đó con lại đi như vậy nữa. Nhưng con thấy là trời mưa.
Buôn cái Mê đi Thuộc chưa?
Trích dẫnNên con vô chỗ nào trú hay sao á. Cái không hiểu trong đó có gì mà con phải niệm A Di Đà phật. Tuy là mơ nhưng con thấy con làm 2 cách. Cách một là niệm trong đầu. Nó y như A Di Đà Phật nhưng kéo dài ra, không có mạnh. Cái con thấy chả có gì. Xong con đổi qua niệm thành tiếng thì con cảm nhận là chỉ cần con mở miệng ra thôi là tự nhiên từng tiếng nó rền ra AAAAAAAAA Diiiii Đà.... Phật.... nghe rất là rền, rất đã. Và con thấy có cái gì đó nó sợ con. Sau đó con thử niệm lại trong đầu thì nó yếu lại và con sợ lại nó. Nên con đổi qua niệm thành tiếng thì nó rất rền, nhưng một hồi thì nó cũng yếu, và con phải cố gắng lắm nó mới rền mộ chút. Con để ý là từ miệng con ra có 1 làn hơi theo từng tiếng A Di Đà Phật vậy á, như là mùa đông mình nói chuyện nó phà khói á. Xong cái con thoát khỏi căn nhà đó.
Đó cứ dùng theo cách niệm mà con đã nghe mà niệm theo khi con tập là ngon lành. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Xong con lại ngồi xe máy chạy lên buôn mê thuộc. Mà con vừa đi vừa suy nghĩ là, trời mưa thì nguy hiểm quá, không nên đi; nhưng mà mình đã đi hơn nữa đoạn đường rồi, gần đến nơi rồi, chỉ cần vào buôn nữa là xong. Cuối cùng hình như là con quay về hay là bỏ hông đi nữa hay sao á, nhưng mà nó hết mơ và con ngủ đến 10h mấy. hehe.
giấc mơ này có liên quan đến việc tập hông chú?
Có.
Dĩ nhiên là con thừa thắng xong lên và làm tới tới tới. Như thế, con đã chứng cách niệm Phật rồi đó. Nay chỉ còn dợt cho nó đắc nữa mà thôi.
quá hay! Vậy khi con tập con niệm Lửa cũng vậy hén chú.
Buôn Mê Thuộc, hehe.