Con nghĩ hông phải là giấc mơ công phu. Nhưng Má thì hơi sợ nên con hỏi cho yên tâm chú hén.
Cái này Má không kể trực tiếp cho con nghe mà kể cho bạn con. Vì kể qua kể lại lung tung như vậy nên nó không rõ ràng và chi tiết cho lắm. Con chỉ kể lại đại khái thôi hén chú.
Thường thì Má đeo cái vòng lưỡng kim con cho, nhưng mấy bữa nay bảo là cấn nên không đeo. Mà con để ý là khi nào không đeo thì Má lại mơ những giấc mơ như vầy.
Má mơ là gặp lại một đối tác làm ăn cũ, người đàn ông này cũng có khá nhiều ân oán với Má. Ông này thì chết lâu rồi, khoảng mấy năm. Má mơ là gặp ổng ở đâu đó, xong rồi đến nhà ổng thắp hương vì má biết rõ ràng là ổng đã chết. Nhưng khi đến đó thì lại là một căn nhà hoang trên núi. Và ổng ở đó. Ổng nói là thích má và muốn cưới má. Má chửi ổng 1 tăng, xong rồi chạy đi kiếm vợ ổng để méc.
Xong rồi má lại thấy anh ba con. Má biết là anh con đem tiền đi mua gỗ nhưng không hiểu sao anh con lại xuất hiện ở đó. Rồi anh con chỉ xin tiền má thôi.
Xong rồi má thức dậy. Đau bụng dưới rất dữ dội và tay chân co quắt, cong queo lại. Khoảng 2 ngày mới hết.
Con có dặn bạn con dặn má phải đeo vòng lại. Bạn con nói thêm là Má không có chịu tập cho lắm, cũng không đi khám bác sĩ luôn.
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th12 21, 2010, 04:02 PM
Con nghĩ hông phải là giấc mơ công phu. Nhưng Má thì hơi sợ nên con hỏi cho yên tâm chú hén.
Cái này Má không kể trực tiếp cho con nghe mà kể cho bạn con. Vì kể qua kể lại lung tung như vậy nên nó không rõ ràng và chi tiết cho lắm. Con chỉ kể lại đại khái thôi hén chú.
Thường thì Má đeo cái vòng lưỡng kim con cho, nhưng mấy bữa nay bảo là cấn nên không đeo. Mà con để ý là khi nào không đeo thì Má lại mơ những giấc mơ như vầy.
Thì khi người yếu thì nhân điện không đủ mạnh mà lại tháo nó ra là nằm mơ thấy bậy bạ liền.
Trích dẫn
Má mơ là gặp lại một đối tác làm ăn cũ, người đàn ông này cũng có khá nhiều ân oán với Má. Ông này thì chết lâu rồi, khoảng mấy năm. Má mơ là gặp ổng ở đâu đó, xong rồi đến nhà ổng thắp hương vì má biết rõ ràng là ổng đã chết. Nhưng khi đến đó thì lại là một căn nhà hoang trên núi. Và ổng ở đó. Ổng nói là thích má và muốn cưới má. Má chửi ổng 1 tăng, xong rồi chạy đi kiếm vợ ổng để méc.
Hay lắm, Má vẫn đủ tỉnh thức để giữ giới luật!
Trích dẫn
Xong rồi má lại thấy anh ba con. Má biết là anh con đem tiền đi mua gỗ nhưng không hiểu sao anh con lại xuất hiện ở đó. Rồi anh con chỉ xin tiền má thôi.
Cái này thì không có gì.
Trích dẫn
Xong rồi má thức dậy. Đau bụng dưới rất dữ dội và tay chân co quắt, cong queo lại. Khoảng 2 ngày mới hết.
Con có dặn bạn con dặn má phải đeo vòng lại. Bạn con nói thêm là Má không có chịu tập cho lắm, cũng không đi khám bác sĩ luôn.
Nói với Má là khi có tuổi thì nên cẩn thận về sức khỏe. Cái còng nó giúp mình tránh được nhiều chuyện lắm, nên đeo thường xuyên.
con cám ơn chú ;D