-Cách đây không lâu con nằm tập rồi ngủ thiếp đi thì con có giấc mơ là con đi toilet, sau khi ị xong thì con bấm cần xả nước để xả, nhưng kì lạ là phân nó lại không đi, và điểm nổi bật là bồn toilet rất trắng ,và sạch, trong giấc mơ con cũng chú ý đến cái điểm này, sau giấc mơ đó thì là 1 màn đen hơi xám cho đến khi con thức dậy.Không biết có phải giấc mơ công phu ko nữa, Thầy chỉ dùm con với nhan ;D
-Dạo gần đây khi nhắm mắt tập thì con hay có hiện tượng nhá sáng từ góc trên bên trái nhá xuống hoặc xẹt từ bên trái xẹt qua, xin Thầy giải đáp dùm con.
:-*
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th12 29, 2010, 05:28 AM
-Cách đây không lâu con nằm tập rồi ngủ thiếp đi thì con có giấc mơ là con đi toilet, sau khi ị xong thì con bấm cần xả nước để xả, nhưng kì lạ là phân nó lại không đi, và điểm nổi bật là bồn toilet rất trắng ,và sạch, trong giấc mơ con cũng chú ý đến cái điểm này, sau giấc mơ đó thì là 1 màn đen hơi xám cho đến khi con thức dậy.Không biết có phải giấc mơ công phu ko nữa, Thầy chỉ dùm con với nhan ;D
Không có gì mà ầm ỷ đâu. Chỉ là nghiệp quả mà thôi. Vì cầu tiêu thì tốt nhưng dội thì không đi.
Trích dẫn
-Dạo gần đây khi nhắm mắt tập thì con hay có hiện tượng nhá sáng từ góc trên bên trái nhá xuống hoặc xẹt từ bên trái xẹt qua, xin Thầy giải đáp dùm con.
:-*
Nó là Cận Định đó.
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th12 29, 2010, 05:28 AM
-Cách đây không lâu con nằm tập rồi ngủ thiếp đi thì con có giấc mơ là con đi toilet, sau khi ị xong thì con bấm cần xả nước để xả, nhưng kì lạ là phân nó lại không đi, và điểm nổi bật là bồn toilet rất trắng ,và sạch, trong giấc mơ con cũng chú ý đến cái điểm này, sau giấc mơ đó thì là 1 màn đen hơi xám cho đến khi con thức dậy.Không biết có phải giấc mơ công phu ko nữa, Thầy chỉ dùm con với nhan ;D
Không có gì mà ầm ỷ đâu. Chỉ là nghiệp quả mà thôi. Vì cầu tiêu thì tốt nhưng dội thì không đi.
Thầy giải thích cho con rõ hơn với ;D, tại sao dội ko được thì là nghiệp quả? mà dội được thì là gì Thầy?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th12 29, 2010, 06:43 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th12 29, 2010, 05:28 AM
-Cách đây không lâu con nằm tập rồi ngủ thiếp đi thì con có giấc mơ là con đi toilet, sau khi ị xong thì con bấm cần xả nước để xả, nhưng kì lạ là phân nó lại không đi, và điểm nổi bật là bồn toilet rất trắng ,và sạch, trong giấc mơ con cũng chú ý đến cái điểm này, sau giấc mơ đó thì là 1 màn đen hơi xám cho đến khi con thức dậy.Không biết có phải giấc mơ công phu ko nữa, Thầy chỉ dùm con với nhan ;D
Không có gì mà ầm ỷ đâu. Chỉ là nghiệp quả mà thôi. Vì cầu tiêu thì tốt nhưng dội thì không đi.
Thầy giải thích cho con rõ hơn với ;D, tại sao dội ko được thì là nghiệp quả? mà dội được thì là gì Thầy?
Đồ tốt và được bảo trì y như mới thì đâu có gì là hư. Nhưng vì dội nó không đi ---> Suy ra chỉ là do biệt nghiệp làm cho đồ dơ bị kẹt ở lại mà thôi