Hoa Sen Trên Đá

Đề Mục Tu => Đề Mục Tu => Chủ đề bắt đầu bởi: hoasentrenda trên Th7 11, 2009, 01:15 AM

Tiêu đề: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th7 11, 2009, 01:15 AM
Lời Nguyện rất ư là quan trọng. Vì vậy admin không khuyến khích hành giả phát nguyện điều gì, vì nằm ngoài phạm vi của admin. Ở đây admin chỉ gom góp (collect) những lời nguyện nếu có của hành giả để chia sẻ và nhắc nhở... nhau trên bước đường tu tập.

Tuy vậy theo chú Tibu:
"hà hà ... muốn chơi trò chơi lớn ả ...
Lên HSTD mà phát nguyện thì có chạy đằng Trời... hhhh...
Vì HSTD là linh ảnh được Ngài Tỳ Lô ban tặng... "

LỜI NGUYỆN:

Dù da nám, tay khô, xương tan thành cát bụi, nếu không đạt đến chánh giác, ta quyết không rời khỏi chỗ này. Đức Thế Tôn.

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. HL.

Nguyện mãi bên Thầy như hình với bóng và không rời bỏ chúng sanh! RS.

Con là hạt cát trong sa mạc, vô minh lạc lối, tội lỗi và ko biết gió thổi bay về đâu - sao cảm thấy bơ vơ lạc lỏng quá, xin các Ngài làm sao cho con là hạt cát dưới chân các Ngài (để con hiểu, biết và làm đúng) dù là con tu trăm kiếp hay ngàn kiếp gì cũng được-miển là hạt cát dưới ngay chân các  Ngài. TLT.

Nguyện xin Chư Phật Chư Bồ Tát mười phương gia hộ cho chúng con có đầy đủ: sức khỏe, bản lãnh, trí tuệ, nghị lực, Điều kiện, thời gian, nhất tâm và hoan hỹ để con có thể vượt qua được tất cả những chướng ngại nghiệp qủa, BẤT THỐI CHUYỄN TRÊN CON ĐƯỜNG TU TẬP GIẢI THOÁT. HPM.

Nguyện từ đời này cho đến tột cùng đời vị lai, xin cho con được phụng sự phật pháp, phụng sự dòng pháp vì lợi ích của tất cả hữu tình thế gian và xuất thế gian. BTD

- Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
- Con cầu xin mọi người đừng giết chóc nhau nữa, xin hãy sống trong hòa bình, thương yêu nhau. Nam mô Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Con cầu xin cho mọi người không còn đói rét nữa, mà được sống trong no ấm.Nam mô Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Con cầu xin cho mọi người bớt bệnh tật, khổ đau, được sống trong mạnh khỏe, an lành.Nam mô Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Con cầu xin mọi người bớt đánh, giết các loài vật, phá hoại trái đất này, sống trên một trái đất sạch đẹp.Nam mô Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. HVT.

Vì Thầy là Đại biệt kích tâm linh, con nguyện theo Thầy làm một chú lính nhỏ vì sự lợi lạc của chúng sinh cho đến khi hạnh nguyện viên mãn và cùng Thầy đáp chuyến tàu cuối cùng. TP.

Khi nào tinh tấn tu tập ráng cho được sự thanh tịnh, hay là Định, hay là Tuệ, hay là cái gì gì có được ngay trong lúc thực hành tinh tấn, thì lúc nầy hướng tâm về một người, nhiều người, một nơi, hay là một hướng nào đó, rồi thì phát nguyện rằng "mong rằng tất cả chúng sanh ở đây được hưởng sự lợi ích giống y như cái gì tâm đang thật có"  hay là "mong rằng họ có được tâm muốn tu tập giống như tâm mình đang có". Tức là có cái gì thì lấy cái đó mà nguyện... BY.

Đường về nhà còn xa vạn dặm muôn trùng khó khăn, Con lúc nào cũng nhớ nhà và nhớ Người, con biết mình sẽ không thể nào về tới trong kiếp này thì xin Người hãy tìm con trong lục đạo luân hồi Người nhé! tnt

Nguyện xin được sống với lòng từ bi và tình yêu thương đối với muôn loài. Nguyện xin cùng mọi chúng hữu tình xóa bỏ mọi hận thù và ân oán trong nhau, sống để yêu thương và sống với yêu thương. Nguyện đem hạt giống yêu thương ấy mà gieo vào những mảnh đất cằn cỗi màu xanh của sự nhân hậu và lòng từ ái. Kính lạy Đức thế tôn, xin ngài dẫn đường chỉ lối cho con. DN.

Gặp được Thầy, được Pháp là cơ duyên, phước báu của mình chỉ còn việc húc đầu vào mà tu thôi. Cầu xin cho tất cả tinh tấn, bất thối chuyển trên đường tu. ALX

Nguyện vì sự nghiệp tận diệt cảnh luân hồi sinh tử cho tất cả chúng sinh, thề đời đời kiếp kiếp hoằnh dương Phật Pháp. QM

Nguyện cho cha mẹ đời đời, kiếp kiếp đều đắc quả Thánh. Lotso

"Nguyện xin Chư Phật Chư Bồ Tát mười phương gia hộ cho chúng con có đầy đủ : sức khỏe, bản lãnh, trí tuệ, nghị lực, Điều kiện, thời gian, nhất tâm và hoan hỹ để con có thể vượt qua được tất cả những chướng ngại nghiệp qủa, BẤT THỐI CHUYỄN TRÊN CON ĐƯỜNG TU TẬP GIẢI THOÁT."
"Tha thiết nguyện cầu cho cha mẹ, anh em, dòng tộc và tất cả chúng sanh đang trong cỏi ta bà này đều gặp nhân duyên với phật pháp tu tập để được giải thoát. Nguyện đời đời kiếp kiếp phụng sự phật pháp."
tamtinhdo.


"Ông mà đã quen tui thì thế nào tui cũng kéo ông dzô cái trò này hả!! tui sẽ tìm đủ mọi phương pháp hay nhất, mau thành tựu nhât!! để ông làm Phật, còn tui hả, dọn chuồng heo với chú tibu dzui hơn!!" hé hé langnghiem.

Nguyện những gì khởi sanh từ Thân Miệng Ý của con đều mang lại lợi lạc cho chúng sanh.
Con nguyện suốt đời này nương tựa nơi đạo sư, người đã mang đến cho con đề mục hành thiền và giảng dạy cho con giáo pháp tối thượng. Con nguyện thành tựu như thầy, cùng thầy độ tận chúng sanh. tudieude.

" Trong một ngày nếu con có tu tập được chút ít công đức , thì con xin nguyện đem hết công đức ấy hồi hướng cho tất cả các chúng sanh cùng sanh về cực lạc . Nam Mô A Di Đà Phật " ATV


"Nguyện cho cha mẹ ông bà người thân của con trong vô lượng các đời kiếp được thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu tập theo chánh pháp và vãng sanh nơi Tịnh Độ
Nguyện cho con ngay trong kiếp này đến vô lượng kiếp về sau có đầy đủ năng lực ( như của các Nhí...hihihi ) để độ cho tất cả chúng sanh còn đau khổ trên đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Nguyện cho kiếp này là kiếp vô minh sau cùng của con và tất cả những chúng sinh còn đang đau khổ trên đời này cũng được như con.
Nguyện cho con từ đời này cho đến vô lượng các đời về sau luôn được soi sáng, nương nhờ trong chánh pháp và tất cả các chúng sanh trên đời cũng được như con." DMN1

"1.   Nguyện từ bỏ các tật xấu, phát huy đức tính tàm.
2.   Nguyện tinh tấn, bất thối chuyển trên đường tu tiến đến giải thoát.
3.   Nguyện góp công đức tu hành ít ỏi này cùng với các Bồ Tát Nhí trong việc độ tử cho các hương linh." DucMinh

"Nguyện cho hạnh nguyện của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh tăng, của các bậc Thầy giác ngộ, của các hành giả chân chính, của chú Tibu, của cô ân nhân của mình, bạn bè HSTD, của tất cả mọi người đều thành tựu" Lotus

"Xin nguyện khi đắc đạo thì lấy tấm thân này rải khắp thế gian để hóa độ chúng sanh." vominh23

"Nguyện cho con và hết thảy chúng sanh hữu tình, vô tình đều sớm được giải thoát.
Nguyện cho con được luôn Bất thối chuyển trên đường tu học cho đến ngày thành đạo.
Nguyện luôn được Phật, Bồ tát, Thiện tri thức mười phương gia trì hộ niệm cho con, giúp con hành đạo độ sanh không mệt mỏi !" bongsen

"nguyện cho con tinh tấn,tinh tấn,tinh tấn hơn nữa trong việc tập cái pháp môn niệm phật quán chấm đỏ này mau thành tựu ,mau qua học với phật di đà,để sớm độ anh em đồng tập và giải quyết nỗi buồn khổ của chúng hữu tình và vô tình quanh con!"
"địa tạng bồ tát chưa làm phật tui cũng chưa làm phật dù đã tu tập đủ sức thành phật" quyet tu

1. Nguyện xin hồi hướng tất cả công đức có được trong vô lượng kiếp đã qua và tương lai cho tất cả các Chúng sinh đang " khổ đau, đau đớn, than khóc và bóng tối ". Mong họ sớm gặp được Phật Đạo và Giải thoát.
2. Nguyện xin được theo chân lão Sư Tibu cùng các bt Nhí chơi Game " bự " này cho tới ngày cuối cùng các vị xong việc. tabàtầmsư


Nguyện phân tánh linh cho tất cả chúng sanh hữu tình vô tình trong 10 phương pháp giới, rốt ráo phát tâm bồ đề cầu sinh Tịnh Độ bất thối chuyển đạo giác ngộ chân chánh vô thượng bồ đề. Tamnhu

"Nguyện phát tâm bồ đề tâm từ bi theo lời Phật dậy thương yêu hết thảy muôn loài chúng sinh trong pháp giới Cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố Trí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mê sớm quay về bờ giác" !!!....!!...! Vuthanhthe

"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.
Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo." Đồng Kiệt

Nguyện con luôn tu theo Chú, dù ở kiếp nào cũng tìm được Chú để mà tu.
Nguyện con đường xa muôn dặm, đầy miểng chai cũng đạp hết để mà đi. Lá Chuối.

:-* Nguyện xin hồi hướng tất cả công đức tu tập từ vô lượng kiếp trong hiện tại và vị lai đến cho hết thảy những chúng sanh đang còn  lặn ngụp trong vòng lục đạo luân hồi sinh tử ; Đều sớm gặp được ánh sáng Phật pháp và tinh tấn tu tập trên con đường đạo pháp !!! Còn con thì sao cũng được !!!   :-*  DOMOC

Mong cho con sớm thành đạt được 3 đại nguyện :
1. Sớm công thành danh toại, có khả năng tài chính để có thể giúp đỡ người khác bằng chính khả năng của mình.
2. Trả hiếu cho ba mẹ, độ được ba mẹ về Chánh pháp.
3. Sớm đạt Chánh định để có thể độ tất cả chúng sanh.  TinhNam

Nguyện cho con kiếp này, kiếp nữa, muôn vạn kiếp nữa cũng luôn được gặp các Thầy của con. Nguyện xin Người luôn tìm được con và chỉ bảo con. Cho con được đi theo Người, làm việc Người làm, nói điều Người nói. Tuy con không được bằng một góc của Người, nhưng cho con được đồng dạng với Người. Rắn con

1. Nguyện cho con luôn tinh tiến dũng mãnh, không bao giờ buông bỏ trên con đường đạo Phật.
2. Nguyện cho con sớm chứng đặng thần thông, thực hành hạnh Bồ Tát, đưa chúng sinh đến bến bờ giải thoát.
3. Nguyện cho con sanh ra đời nào cũng là người trí tuệ, có nhiều ý tưởng hay và luôn gặp được Thầy chỉ cho tu tập.
4. Nguyện cho con phát triển đầy đủ Tứ Vô Lượng Tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả.
5. Nguyện cho con thành tựu đầy đủ 10 tâm trong vô ngại đại bi tâm đà ra ni.
6. Nguyện cho con có hiểu biết đầy đủ, pháp lực đầy đủ, tự tại vô ngại, hàng ma phục yêu, đem pháp tu hành khuyến độ chúng sinh tu tập theo đạo Phật và thực hành lục độ.
7. Nguyện xin Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp, Chư Thiên giúp con tinh tấn hoàn thành các lời nguyện này. BĐT

Ghi chú:
Hành giả muốn chia sẻ lời nguyện của mình với Diễn Đàn, xin lưu lại vào phần "trả lời". Hãy gửi cho admin lời nguyện mà bạn cho là ý nghĩa và hay nhất, ngắn gọn trong một câu nói bạn nhé. Admin sẽ copy vào trang LỜI NGUYỆN này. Đa tạ.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: botatdao trên Th7 11, 2009, 01:33 AM
Nguyện từ đời này cho đến tột cùng đời vị lai, xin cho con được phụng sự phật pháp, phụng sự dòng pháp vì lợi ích của tất cả hữu tình thế gian và xuất thế gian.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: BY trên Th7 11, 2009, 07:41 AM

BY tu nhỏ nên nguyện cũng nhỏ xíu hà ....

Khi nào tinh tấn tu tập ráng cho được sự thanh tịnh , hay là Định , hay là Tuệ , hay là cái gì gì có được ngay trong lúc thực hành tinh tấn , thì lúc nầy hướng tâm về một người , nhiều người , một nơi , hay là một hướng nào đó , rồi thì phát nguyện rằng "mong rằng tất cả chúng sanh ở đây được hưởng sự lợi ích giống y như cái gì tâm đang thật có"  hay là "mong rằng họ có được tâm muốn tu tập giống như tâm mình đang có".

Tức là có cái gì thì lấy cái đó mà nguyện ...

BY .
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: tnt trên Th7 11, 2009, 12:44 PM
Đường về nhà còn xa vạn dặm muôn trùng khó khăn, Con lúc nào cũng nhớ nhà và nhớ Người, con biết mình sẽ không thể nào về tới trong kiếp này thì xin Người hãy tìm con trong lục đạo luân hồi Người nhé ! tnt
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th7 12, 2009, 08:57 AM
Nguyện xin được sống với lòng từ bi và tình yêu thương đối với muôn loài. Nguyện xin cùng mọi chúng hữu tình xóa bỏ mọi hận thù và ân oán trong nhau, sống để yêu thương và sống với yêu thương. Nguyện đem hạt giống yêu thương ấy mà gieo vào những mảnh đất cằn cỗi màu xanh của sự nhân hậu và lòng từ ái. Kính lạy Đức thế tôn, xin ngài dẫn đường chỉ lối cho con.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Lotso trên Th8 19, 2009, 08:06 AM
Chào chú Tibu và toàn thể thành viên HSTD

Con cũng xin phát nguyện: "Nguyện cho cha mẹ đời đời, kiếp kiếp đều đắc quả Thánh"


TB: con nhận Pháp từ năm 91, nhưng tu tài tử quá nên lọt sổ tới giờ, chưa kể 2500 năm trước đó. Mô Phật, tội lỗi, tội lỗi !!!
Lotso
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: langnghiem trên Th11 17, 2009, 04:42 AM
lời nguyện của langnghiem:
Nguyện cho con đạt được giải thoát và trí tuệ giải thoát như Thầy, chị TLH, chị Mun, để con có đầy đủ trí tuệ, phương tiện thực hiện lời nguyện trước đó, rằng:
"Ông mà đã quen tui thì thế nào tui cũng kéo ông dzô cái trò này hả!! tui sẽ tìm đủ mọi phương pháp hay nhất, mau thành tựu nhât!! để ông làm Phật, còn tui hả, dọn chuồng heo với chú tibu dzui hơn!!" hé hé.

Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: TDD trên Th11 17, 2009, 08:40 AM
Nguyện những gì khởi sanh từ Thân Miệng Ý của con đều mang lại lợi lạc cho chúng sanh.
Con nguyện suốt đời này nương tựa nơi đạo sư, người đã mang đến cho con đề mục hành thiền và giảng dạy cho con giáo pháp tối thượng. Con nguyện thành tựu như thầy, cùng thầy độ tận chúng sanh.


Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th12 06, 2009, 08:17 AM
Trích dẫn từ: Âu Thiên vũ trên Th12 06, 2009, 07:46 AM
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th12 06, 2009, 07:28 AM
Trích dẫn từ: Âu Thiên vũ trên Th12 06, 2009, 06:04 AM
Em xin chào tấc cả chư Huynh , Đệ, Tỉ , Muội . Em là thành viên mới toan trong diển đàn này nên mong mọi người chiếu cố trợ giúp em .

Lời nguyện của em từ khi quay về đạo đến nay là " Trong một ngày nếu con có tu tập được chút ít công đức , thì con xin nguyện đem hết công đức ấy hồi hướng cho tất cả các chúng sanh cùng sanh về cực lạc . Nam Mô A Di Đà Phật "
Chúc mừng huynh. Đã lưu lời nguyện của ATV rồi. Xin hỏi đề mục của huynh là gì? Nếu chưa có thì vào "Đề Mục Tu" hỏi xem đề mục nhé. hihihihihi

Em thì tự tu nên khi ngồi thiền thường hay quán tưởng đến hình ảnh búp sen từ từ nở ra trong đó có một vị phật hoặc từ một đóm sáng rựt từ từ hiện ra hình một vị phật nào đó không nhất định . nghỉa là luôn thay đổi lúc tâm tịnh thì nhìn thấy rỏ mặt phật còn không thì thấy hình phật nhưng mặt quỉ  :-[ . Không biết em thực hành có đúng không nửa . Mong được mọi người chỉ giáo thêm . Thank you !

À quên còn nửa em không biết mọi người ngồi thiền được bao lâu thì tịnh tâm ? còn em thì vừa được tịnh chút xíu là chịu hết nổi vì bị đau lưng và tê đau cả chân hic..hic....hic....mong các sư huynh đệ , tỉ muội chỉ giáo thêm cho đệ . Thank you !

Đây là chuyện quan trọng, huynh nên hỏi trực tiếp chú Tibu, nhờ chú chỉ giáo. :) :) :)
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: tamtinhdo trên Th12 16, 2009, 05:02 AM
Chú ơi con có một lời nguyện cầu "Tha thiết nguyện cầu cho cha mẹ, anh em, dòng tộc và tất cả chúng sanh đang trong cỏi ta bà này đều gặp nhân duyên với phật pháp tu tập để được giải thoát. Nguyện đời đời kiếp kiếp phụng sự phật pháp."
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: danmiennam1982 trên Th2 23, 2010, 02:59 AM
Gửi HSTD.

Mặc dù cũng là lính mới và tu hành cũng còn xịch đụi lắm nhưng cũng rất hăng hái xông vào trò chơi lớn với Thầy và tất cả anh em HSTD.
Mình có những lời nguyện như sau:

Nguyện cho cha mẹ ông bà người thân của con trong vô lượng các đời kiếp được thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu tập theo chánh pháp và vãng sanh nơi Tịnh Độ
Nguyện cho con ngay trong kiếp này đến vô lượng kiếp về sau có đầy đủ năng lực ( như của các Nhí...hihihi ) để độ cho tất cả chúng sanh còn đau khổ trên đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Nguyện cho kiếp này là kiếp vô minh sau cùng của con và tất cả những chúng sinh còn đang đau khổ trên đời này cũng được như con.
Nguyện cho con từ đời này cho đến vô lượng các đời về sau luôn được soi sáng, nương nhờ trong chánh pháp và tất cả các chúng sanh trên đời cũng được như con.

Xin cảm ơn HSTD
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: DucMinh trên Th5 11, 2010, 03:08 AM
Thưa Thầy, thưa các anh chị em!
Dạo này con tu tập cà xịch cà đụi quá, đọc mấy bài viết của Thầy và các anh chị trên diễn đàn tự thấy hổ thẹn, tự thấy mình vẫn còn đầy đủ các thói xấu mà chưa sửa được là bao nhiêu vậy nên hôm nay con DucMinh vào đây chơi trò chơi lớn phát 1 số tiểu nguyện (lời nguyện nho nhỏ).
Con trôi lăn mãi trong vòng sinh tử, đến nay mới có cơ duyên gặp được Thầy, con nghĩ rằng để tri ân và báo ân Thầy không gì hơn là mình tiến bộ trên đường tu, được như vầy con vui mà Thầy cũng vui. Biết sức mình còn yếu, phước báu lại ít ỏi, con chỉ xin phát 1 số tiểu nguyện này thôi, con mong Thầy, các Bồ Tát Nhí và các anh chị em trên Hoasentrenda chứng minh cho con.

Lời nguyện:
1.   Nguyện từ bỏ các tật xấu, phát huy đức tính tàm.
2.   Nguyện tinh tấn, bất thối chuyển trên đường tu tiến đến giải thoát.
3.   Nguyện góp công đức tu hành ít ỏi này cùng với các Bồ Tát Nhí trong việc độ tử cho các hương linh.

Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: steelich trên Th5 14, 2010, 09:47 AM
À nhắc tới lời nguyện thì SL cũng nhớ tới hòa thượng Tuyên Hóa có nguyện sẽ độ cho mọi chúng sanh trong khắp pháp giới thành Phật trước ngài, đây là link
http://www.thuvienhoasen.org/daibichugianggiai-00.htm (http://www.thuvienhoasen.org/daibichugianggiai-00.htm)
Ngài nguyện cho mọi thanh Văn Duyên Giác, người , trời và rồng đều thành Phật trước ngài và ngài rất tinh tấn. Lời nguyện của ngài còn to lớn hơn cả ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài QTA chỉ nguyên cứu khổ cho mọi người trong khắp Pháp Giới, còn ngài Tuyên Hóa nguyện mọi chúng sanh trong khắp pháp giới thành Phật xong rồi ngài mới nghỉ. Lời nguyện này có thể sẽ  khiến ngài rất lâu không thành Phật để cứu mọi chúng sanh trong khắp pháp giới. Sl thật khâm phục lời nguyện ấy.
SL cũng có lời nguyện:
Nguyện cha mẹ con được vãng sanh cực Lạc.
Nguyện con được vãng sanh Cực Lạc.
Nếu con tu tập, con sẽ không dùng thần thông cho tới khi đạt được trí Vô Ngã, trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp.

Nam Mô A Di Đà Phật. :)
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: langnghiem trên Th5 14, 2010, 10:45 AM
Trích dẫn từ: steelich trên Th5 14, 2010, 09:47 AM
À nhắc tới lời nguyện thì SL cũng nhớ tới hòa thượng Tuyên Hóa có nguyện sẽ độ cho mọi chúng sanh trong khắp pháp giới thành Phật trước ngài, đây là link
http://www.thuvienhoasen.org/daibichugianggiai-00.htm (http://www.thuvienhoasen.org/daibichugianggiai-00.htm)
Ngài nguyện cho mọi thanh Văn Duyên Giác, người , trời và rồng đều thành Phật trước ngài và ngài rất tinh tấn. Lời nguyện của ngài còn to lớn hơn cả ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài QTA chỉ nguyên cứu khổ cho mọi người trong khắp Pháp Giới, còn ngài Tuyên Hóa nguyện mọi chúng sanh trong khắp pháp giới thành Phật xong rồi ngài mới nghỉ. Lời nguyện này có thể sẽ  khiến ngài rất lâu không thành Phật để cứu mọi chúng sanh trong khắp pháp giới. Sl thật khâm phục lời nguyện ấy.
SL cũng có lời nguyện:
Nguyện cha mẹ con được vãng sanh cực Lạc.
Nguyện con được vãng sanh Cực Lạc.
Nếu con tu tập, con sẽ không dùng thần thông cho tới khi đạt được trí Vô Ngã, trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp.

Nam Mô A Di Đà Phật. :)
Cha Nội!!!!! sao ông cứ dùng cái trí vô mình mà so sánh như là làm toán dzị hả!!! ông là thằng đầu tiên dám chê nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm đó!! Ngay cả Đức Phật còn tán thán Ngài Quán Thế Âm mà ông dám phán câu đó, tao lao hết sức! Nguyện của ông sư Tuyên Hóa chỉ" nguyện cho mọi thanh Văn Duyên Giác, người , trời và rồng đều thành Phật trước ngài" có nói rõ làm gì để thực hiện lời nguyện????có phải ... ko tu để đợi người khác thành Phật hết rồi mới tu cũng là 1 cách thực hiện lời nguyện??còn trong nguyện của Ngài Quán Thế Âm đã thể hiện rõ hành động là "Cứu Khổ", ông biết Ngài đã làm Bồ Tát bao lâu rồi ko? biết tại sao Ngài vẫn chưa thành Phật ko?  Ngài vì những thằng trời đánh như tui với ông đó, ông về kiếm cuốn kinh Phổ Môn mà bổ túc thêm rồi lo mà tu đi . Làm sao ông biết sư Tuyên Hóa rất tinh tấn, ông ở bên cạnh hả? hay chỉ có đọc rồi khen!!Còn ông nói là sách nói dzị thì xin mời tham khảo 4 điêù tham chiếu lớn của Phật! Đúng là ngồi ghế sa lông nói chuyện Phật Pháp!!!
Ông nguyện cha mẹ ông được vãng sanh rồi để đó cho ai lo???, ông nguyện ông được vãng sanh , ông định làm gì để thực hiện cái nguyện đó?? còn cái lời nguyện thứ 3 của ông khoang hãy nói!! tu đi cho ngon lành rồi đi làm bồ tát độ người ta , nếm mùi đi rồi nói!!  >:(.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 14, 2010, 12:18 PM
Trích dẫnLời nguyện của ngài còn to lớn hơn cả ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Really? Ai nói vậy? Sém sặc nước miếng luôn.
Bây giờ hỏi hén. Tui đang muốn bay về Vn thăm má. Có 2 người A và B đến đứng trước mặt tui.
Người A nói: Tui nguyện cho ông RC kiếm đủ tiền mua vé máy bay về nhà thăm má ổng và còn dư tiền ăn chơi mút chỉ cà tha luôn.
Người B nói: Để tui chỉ cho ông có cái chỗ này mướn người nè, và họ trả lương rất cao. Ông làm siêng năng chăm chỉ thì chừng vài 3 tháng là để dành đủ tiền về thăm má đó nghen.
Người A có cái 'nguyện' thiệt là tốt đó nghen. Ở đây tui nói người thành thật chứ ko nói đến những người sarcastic hén. Nhưng nếu tui dựa vô cái 'nguyện' đó thì tui đi bộ về Vn luôn.

Nếu mà mình muốn 'thần tượng' hay 'tôn thờ' một vị nào đó. Thì mình phải chắc là cái vị đó nói những gì họ làm và làm những gì họ nói. Nếu không gặp được mặt họ thì ít nhất cũng phải nghe họ nói thử 1,2 lần. Chứ đừng vì thiên hạ đồn đãi mà mình tin theo hén.

Lên HSTD mà lập nguyện là khó chạy thoát lắm đó nha. Nhưng mà nguyện rồi mà còn trả giá, còn 'trừ trường hợp' nữa là sao vậy?
Tóm quần lại là lo thực hành những điều Chú Tibu dạy cho xong đi rồi làm gì thì làm hén.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th5 14, 2010, 11:33 PM
Cáo chình quý bán!Lời nguyện hả?Mình cao hứng mà nguyện khơi khơi nhiều lúc lại được đó!Nhớ hồi đó Thầy có kể chuyện có ai đó nguyện đời sau làm cái cây thì đời sau làm cái cây thiệt!!!Thành ra chuyện gì cũng vậy, nó hoàn toàn tùy thuộc vào trình độ tâm thức của mỗi người;mà trình độ tâm thì nó lại có nhiều cấp độ.Mấy cái ông bác sỉ, kỷ sư hoặc luật sư khi trình luận án ra trường đều thề thốt nghiêm trang ,hứa thế này thế kia,nguyện phục vụ......nhưng họ đâu có biết là họ bị tam độc Tham Sân Si nó quậy cho te tua???Mình nguyện với một tâm trạng loạn động thì không ăn thua gì hết!Vào được chánh định mà nguyện thì ngon lành,còn vào được Diệt Thọ Tưởng Định mà nguyện thì.....để Thầy nói!hihihi!Tớ thì chỉ biết nguyện cho chúng sanh mau gặp cho được Chánh Pháp của ông Phật để tu hành.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: lotus trên Th7 09, 2010, 09:08 AM
Mình thì hiện giờ chỉ có ước nguyện là "Nguyện cho hạnh nguyện của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh tăng, của các bậc Thầy giác ngộ, của các hành giả chân chính, của chú Tibu, của cô ân nhân của mình, bạn bè HSTD, của tất cả mọi người đều thành tựu"

Mình còn chậm lụt nên phải cố gắng nhiều hơn trước khi phát nguyện thực hành (hihi, hơi sợ bây giờ tự mình phát nguyện mà chưa làm được thì quê lắm).
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Thiện Duyên trên Th7 15, 2010, 09:44 AM
Xin nguyện khi đắc đạo thì lấy tấm thân này rải khắp thế gian để hóa độ chúng sanh.
Dạ con chỉ có đại nguyện nhỏ bé đó.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 09, 2010, 06:40 PM
 :D :D :D
Xin nguyện 3 đời chư Phật như thế nào, thì con cũng được như thế ấy...

A Di Đà Phật
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: quyettu trên Th1 04, 2011, 08:19 PM
nguyện cho con tinh tấn,tinh tấn,tinh tấn hơn nữa trong việc tập cái pháp môn niệm phật quán chấm đỏ này mau thành tựu ,mau qua học với phật di đà,để sớm độ anh em đồng tập và giải quyết nỗi buồn khổ của chúng hữu tình và vô tình quanh con!
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: quyettu trên Th2 16, 2011, 07:45 AM
"địa tạng bồ tát chưa làm phật tui cũng chưa làm phật dù đã tu tập đủ sức thành phật"
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: tamnhukhong trên Th2 28, 2011, 08:20 PM
_Nguyện con có làm một tí ti gì có lợi ích cho chúng sanh xin kết duyên Phật pháp với họ  không kết duyên sanh tử!
- Nguyện công đức có được thề nguyện hồi hướng tất cả chúng sanh hữu tình vô tình trong 10 phương pháp giới
-Nguyện theo dấu chân 10 chư Phật,chư Bồ Tát,Thầy Tibu,....phát đại từ bi tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh với tâm vô uý
-Nguyện hồi hướng trí huệ có được cho tất cả  chúng sanh hữu tình vô tình phát bồ đề tâm
-Nguyện phân tánh linh cho tất cả chúng sanh hữu tình vô tình trong 10 phương pháp giới,rốt ráo phát tâm bồ đề cầu sinh Tịnh Độ bất thối chuyển đạo giác ngộ chân chánh vô thượng bồ đề

_Nguyện sám hối khẩu nghiệp ,tham sân si từ vô lượng kiếp,bỏ tâm ác phát tâm lành.(Nguyện nói chuyện được người thương kẻ mến,nhất là nói chuyện Phật pháp!)
Cám ơn HSTD !!!
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: dongkiet trên Th3 01, 2011, 12:31 AM
Nguyện của Đồng Kiệt:

"Nguyện đời đời kiếp kiếp được theo Thầy, tắm mình trong Chánh Pháp và thực hiện các hạnh lành.

Nguyện nghe được lời của các chúng hữu tình mong cầu gặp Pháp và thân có được các phương tiện hữu ích để giúp họ được thấy ánh sáng của Pháp và đạt được giải thoát một cách rốt ráo."
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: DOMOC trên Th3 24, 2011, 07:49 PM
   ;D :-* ;D Xin nguyện cho mọi người thấy được sự lợi lạc trong phương pháp thực hành của Thầy TIBU đều lỗ lực tinh tấn tu hành để đi đến sự giải thoát cho mình  ;D :-* ;D
a di đà phật!!!
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 09, 2011, 11:51 PM
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

Con xin mượn linh ảnh Ngài Tì Lô Giá Na mà phát nguyện. Xin các Chư Phật, Chư Hộ Pháp, Chư Thiên, Chư Tiên chứng giám và cho con sức mạnh hoàn thành các lời nguyện của mình.

Con nguyện xin cho Ba Mẹ, anh chị em thân thuộc của con trong kiếp này, kiếp trước, muôn vạn kiếp trước có cuộc sống thanh thản bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Nguyện xin cho các vị này sớm gặp chánh pháp, tu hành tinh tấn, giải thoát khỏi cảnh khổ.

Con nguyện xin cho con nghe được, hiểu được, biết được chánh pháp, nói được chánh pháp. Con nguyện xin được sự gia hộ của các Ngài để con tu tập tinh tấn, xin chuyển tâm ác thành tâm lành, xóa bỏ sân hận buồn phiền, thành đạo giải thoát. Con nguyện xin được ánh sáng tri thức để giúp đỡ cho người khác đi về chánh pháp, còn con thì sao cũng được.

Cuối cùng, xin các Ngài chứng giám tấm lòng của con. Nguyện cho con kiếp này, kiếp nữa, muôn vạn kiếp nữa cũng luôn được gặp các Thầy của con. Nguyện xin Người luôn tìm được con và chỉ bảo con. Cho con được đi theo Người, làm việc Người làm, nói điều Người nói. Tuy con không được bằng một góc của Người, nhưng cho con được đồng dạng với Người.

Con cám ơn nha! Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát!
----
Rồi đó admin. Con nghĩ là con viết lời nguyện trên này cho nó linh vì có linh ảnh HSTD bảo kê, chứ hem phải cho người khác đọc hay để lên cơ với ai cả. Nên chuyện dài ngắn thiệt khó kiểm soát, hehehe. Nhưng đi học phải biết nịnh giám thị, nên lđã làm đúng nội quy rồi, hehehe. Như vậy hông biết đủ ngắn chưa?
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th5 10, 2011, 08:47 AM
Trong thời gian vừa qua, các ACE đăng lời nguyện của mình trong chủ đề Hành Giả và Lời Nguyện, có người chỉ vỏn vẹn một câu, có người thì viết dài hơn.
Admin đã mạn phép trích dẫn một hoặc hai câu trong bài phát nguyện của ACE, và lưu lại trong trang đầu của chủ đề, đó là trang chung cho tất cả mọi người.
Đối với các hành giả mới phát nguyện, khi viết lời nguyện, quý ACE sơn lên (tô màu) cái câu nào ngắn gọn ACE ưng ý nhất  ;D ;D ;D (dễ nhớ, thuộc nằm lòng, lúc vui buồn hay khổ đau mình cũng nhớ đến lời nguyện và sống chết với lời nguyện đó) để admin biết mà copy vào trang chung cho mọi người cùng đọc. ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th10 02, 2011, 07:50 PM
  Trong kiếp này con sẽ hết sức cố gắng, nhưng con không biết là có xong hay không, vì vậy nếu con còn Vô Minh mà quên Thầy thì Thầy, Quan Thế Âm Bồ Tát, A Di Đà Phật đừng có quên con. Con xin nguyện:
1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 02, 2011, 09:15 PM
Cái này mình chưa làm được đâu bạn ơi!Hạnh nguyện này là của Bồ Tát, của dân Tứ Thiền trở lên! ;D
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: tamtang trên Th10 03, 2011, 09:27 AM
con cũng xin nguyện:
1.Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
2.Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
3.Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
4.Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
A Di Đà Phật
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Thục Duyên trên Th10 31, 2011, 01:37 AM
                 A Di Đà Phật ! Thục Duyên xin chào cả nhà , TD mới gia nhập xin các bậc giúp đỡ với nhá !
   Con xin nguyện con cố gắng làm việc thiện khi sống , đến khi chết đi con xin theo Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu độ chúng sinh . Nam Mô Quán Thế Âm Bồ .
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: steel trên Th11 01, 2011, 07:04 PM
xin đổi lại lời nguyện
Nguyện sửa đổi mình theo con đường minh triết, nhiều đời nhiều kiếp.
nguyện dùng mọi phương tiện một cách khéo léo để giúp đỡ mọi người xung quanh.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: pamita trên Th12 25, 2011, 06:17 AM
Nguyện xin hồi hướng tất cả công đức tu tập của con cho ba mẹ con, mong cho ba mẹ ko ốm đau bệnh tật, thọ lâu và sớm giác ngộ quy y theo Phật pháp. Sau này nếu con có tu thành chánh quả thì nguyện xin được theo ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Kính mong chư Phật chứng minh công đức và độ trì cho đệ tử tinh tấn tu tập.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: anhnguyen trên Th2 11, 2012, 11:53 PM
Con xin nguyện kiếp này và hằng hà sa số kiếp sau mãi mãi phụng sự phật pháp, phụng sự chánh pháp dù khó khăn hay vất vả cũng không từ
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: TCH trên Th2 12, 2012, 11:53 AM
Con nguyện ly dục,ly ác pháp,sống không làm khổ mình,khổ người,khổ chúng sinh.Nguyện đây là kiếp vô minh  cuối cùng của con.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th4 14, 2012, 02:36 AM
1. Thoát khỏi và hoàn toàn thoát khỏi mọi sự yếu kém, lầm lạc!
2. Tự mình độ được Bố, Mẹ về Tây Phương Cực Lạc ngay trong kiếp này!
3. Là một tu sỹ có ý chí mãnh liệt, sự kiên nhẫn vô hạn và tình thương rộng lớn. Cực kỳ vui tính nhưng cũng cực kỳ trang nghiêm!
4. Theo Thầy Tibu cùng các Nhí và lực lượng đặc biệt ở lại chơi trò chơi lớn!
5. Là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thầy Tibu!
6. Trở thành một trong những vị Bồ Tát có hiệu quả độ cao nhất, đem đến cho chúng sinh nhiều lợi lạc thù thắng nhất!
7. Thành tựu một thế giới Trang Nghiêm gồm toàn các vị Bồ Tát chiến đấu hạng nhất!
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: baothoho trên Th5 09, 2012, 02:25 AM
Trích dẫn từ: minhduc trên Th5 09, 2012, 01:49 AM
Lâu quá cho đến bây giờ tui hổng còn biết mình nguyện hồi xưa cái gì nữa... vì nói ra thiệt mắc cỡ, nguyện mà hổng làm được cái gì tới nơi tới chốn hết... nói láo là chủ yếu nên thét bây giờ hết dám nguyện cái gì nữa hết á.

Nhưng mình tu mà hổng có nguyện lực thì hổng được... tóm lại bây giờ đối với minhduc thì lời nguyện là cái gì đó nặng nề như đeo đá. CHo nên tui chỉ dám hứa thui.


.. con hứa sẽ cố gắng giữ tam quy ngũ giới, lục độ, bát chánh đạo đầy đủ, theo cách tốt nhất mà con có thể làm trong tâm trạng thoải mái nhứt.



             Hứa cái kiểu này giống như là.....hứa... mà không cần làm hihihi
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: baothoho trên Th5 09, 2012, 03:20 AM
Trích dẫn từ: minhduc trên Th5 09, 2012, 02:43 AM

Làm vừa sức theo khả năng của tui thôi... làm quá sức tui die luôn làm sao tu.

Ví dụ 1: giới không sát sanh, cái da của mình nó tiếp xúc không khí vi trùng bám vô chết... vậy làm sao tránh không sát sanh bây giờ, hổng lẻ lột da bỏ...

Ví dụ 2: Lục độ (Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định, huệ) có giới bố thí, gặp thằng ăn cướp mình bố thí luôn, hổng uýnh lại nó thì nói thiệt tui bây giờ vẫn là phàm nhân, nên không thể làm nổi chuyện đó... hơn nữa móc túi hết tiền đưa cho nó, mấy đứa nhỏ ở nhà đói queo râu thì tui không thể chịu được cái cảnh đó... híc
[/quote]
   
       Bạn ơi,con vi trùng nó bám vô nó chết  là tại nó  chứ có phải do bạn cố tình sát nó đâu,còn gặp thằng ăn cướp... ;D ;D ;D thì tùy cơ mà ứng biến  nếu có thể thì uýnh cho nó một trận cho nó chừa...cái này gọi là ...(bố thí)cho nó một bài học...còn không thể kháng cự thì... đành chịu...cái này không gọi là bố thí...mà rõ ràng là bị.... cướp hai chuyện khác nhau xa...

      Nói nhỏ bạn nghe chơi,   Bố thí cần... phải học  nhiều lắm đó.. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Rancon trên Th6 10, 2012, 06:51 AM
(Dear Admin: con xin phép cho con viết tiếp lời nguyện. Xin Admin không cần copy and paste lời nguyện vào trang đầu của chủ đề, và xin phép cho con viết dài ngắn theo ý con. Cám ơn Admin nhiều!)

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát!

Con cám ơn người đã hỗ trợ, chỉ dạy con và giúp con hoàn thành lần lượt các tâm nguyện của mình. Con xin đời đời theo Chánh Pháp của Ngài và Chư Phật để giúp đỡ cho nhiều người vào cõi Giải Thoát.

Nguyện xin được nhân duyên tốt lành để hướng các bạn của con về với Chánh Pháp, nguyện hồi hướng tất cả các công đức tu tập, trì trú chân ngôn chánh pháp đến cho họ, để họ phát tâm tinh tấn tu hành, thường trú tam bảo, sớm ngày Ngộ Đạo và đạt quả Giải Thoát Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nguyện xin nhân duyên tốt lành để giúp đỡ cho bà con, anh chị em trong kiếp này, kiếp trước, muôn vạn kiếp trước. Nhất là những ai kém phước báu sẽ được quan tâm để tu hành tốt lành tinh tấn hơn.

Con cám ơn nghen, Quan Thế Âm Bồ Tát!
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: hoan hỉ trên Th8 23, 2012, 02:11 AM
                                                   _()_  Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật


     1- Con nguyện kiếp này cho đến vô cùng kiếp về sau được sanh ra ở nơi có Chánh Pháp, hành theo
          Chánh Pháp cho đến khi con Đạt Đạo.                                                                                           
     2- Con nguyện khi con đạt Đạo rồi con sẽ độ hết thảy chúng sanh hữu tình và vô hình đều được Giải
          Thoát.
     3- Con nguyện nếu có một chúng sanh nào chưa được Giải Thoát con chưa chịu thành Phật.


                                                  _()_  Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th1 28, 2013, 08:32 AM
Đối trước Bổn sư Thích Ca Mâu Ni; Đức Phật Tỳ Lô Giá Na; Tổ Mật tông Liên Hoa Sanh; Tổ Mật tông dòng pháp Kagyu (Chư tổ Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa), Thầy Tibu và hằng hà sa số chư Phật chư Tổ trong kiếp này và muôn vàn kiếp trước...

Đối trước Pháp của bổn sư Thích Ca,  các Pháp cứu cánh Vô thượng Bồ Đề của chư Phật, các Pháp phương tiện tự độ và độ tha của các Phật các Tổ, Pháp cứu cánh và phương tiện độ Thiền-Tịnh-Mật của Thầy Tibu... và hằng hà sa số Pháp của chư Phật kiếp này và muôn vàn kiếp trước...

Đối trước Tăng Đoàn của Đức bổn sư Thích Ca; Tăng Thống của các Đức Phật, Tổ, Thầy; tăng thống của đạo tràng hoasentrenda... kiếp này và muôn vàn kiếp trước...

Con xin phát thệ nguyện tu theo hạnh Bồ tát Phổ Hiền, hộ trì chánh pháp trong kiếp này và muôn vàn kiếp sau:
1. Lễ kính Chư Phật.
2. Xưng tán Như Lai.
3. Quảng tu cúng dường.
4. Sám hối nghiệp chướng.
5. Tùy hỉ công đức.
6. Thỉnh chuyển Pháp luân.
7. Thỉnh Phật trụ thế.
8. Thường tùy Phật học.
9. Hằng thuận chúng sanh.
10. Phổ giai hồi hướng.

Nguyện cho con luôn luôn tinh cần, tinh tấn dũng mãnh như ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Nguyện cho con thành tựu hạnh nhẫn nhục, kiên trì và có sức chịu đựng như voi trắng 6 ngà của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện cho con đầy đủ Phước Đức Trí và Từ Bi vô lượng. Nguyện cho con thành tựu Giới-Định-Huệ luôn luôn kiên cố. Nguyện cho con thành tựu đầy đủ Pháp phương tiện cứu cánh, độ mình và độ tha. Nguyện cho con chứng đắc Pháp môn Bất nhị, Vô sanh pháp nhẫn, Thanh tịnh bất động đạo tràng như ngài Duy Ma Cật. Nguyện cho con hằng luôn tự tại vô ngại như ngài Bồ tát Quán Tự Tại.  Nguyện cho con thành tựu Phật đạo vô thượng. Nguyện cho con luôn được ở trong gia đình của chư Phật kiếp này và muôn kiếp sau. Nguyện cho tất cả chúng hữu tình thành tựu Phật Đạo vô thượng...

                 
                 P h i ề n  N ã o  V ô   T ậ n  T h ệ  N g u y ệ n  Đ O Ạ N .

                 P h á p  M ô n  V ô  L ư ợ n g  T h ệ  N g u y ệ n  H Ọ C .

                 P h ậ t  Đ ạ o  V ô  T h ư ợ n g  T h ệ  N g u y ệ n  T H À N H .

                 C h ú n g  S a n h  V ô  B i ê n  T h ệ  N g u y ệ n  Đ Ộ.
                 



O m  M u n i  M u n i  M a h a M u n i  S a k y a M u n i  S v a h a .
T a y a t h a  -  G a t e  G a t e   P a r a G a t e  P a r a S a m G a t e  B o d h i  S v a h a .
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: NgoDao trên Th1 28, 2013, 09:36 PM
Hôm nay con quỳ đối trước các Ngài mà xin cầu nguyện :

- Tu hành càng ngày càng tinh tấn , nếu kiếp này chưa xong , con nguyên lên cõi A Di Đà tu tiếp , tới khi nào đạt Giải Thoát con mới quay về cõi Ta bà độ người hữu duyên .

- Nếu chưa đạt Giải Thoát mà tái sanh , khi sanh ra ngay tức khắc biết tìm đến Chánh Pháp mà tu hành tới khi nào đạt Giải Thoát mới thôi .
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: *Tiểu Liên* trên Th2 07, 2013, 08:51 PM
    Nguyện cho con đời đời kiếp kiếp theo thầy Tibu như hình với bóng,góp cái sức lực "chút chùn chụt" của con cho đại nghiệp độ sanh thoát khổ.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th2 08, 2013, 11:13 PM
nguyện cho con tu đúng đường đúng xá ,tinh tấn hằng ngày,lúc nào cũng một lòng với chánh pháp,nguyện được đức tính khiêm nhường và trí tuệ vĩ đại như ngài Xá Lợi Phất,và cực hiếu thảo như ngày Mục Kiền Liên,và nguyện được đứng vào hàng ngũ đời đời làm bồ tát củ Thầy TiBu để tận lực cống hiến hết mình vì chúng sanh đang lặn hụp khốn khổ trong vô minh.Và nguyện mỗi lời của con nói ra đều đem lại lợi lạc,an ổn ,yên vui cho chúng sanh ,giúp cho chúng sanh hoan hỉ ,vui vẻ , tin tưởng tuyệt đối đón chận chánh pháp vô thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Thiện Duyên trên Th2 27, 2013, 06:43 PM
Thiện Duyên xin thệ nguyện nghe theo lời Thầy, làm theo lời Thầy, đi theo con đường của Thầy rừ rày cho đến mãi mãi.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th2 28, 2013, 09:31 PM
Con nguyện thành tựu Chánh Pháp, đời đời làm Bồ Tát độ sanh. Om Amitabha Hrih Svaha.

Chúng sanh vô biên thề nguyện độ
Phiền não vô tận thề nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thề nguyện học
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: btd trên Th7 23, 2013, 09:39 AM
Nguyện cho con tu xong trong kiếp này dù con có ra sao cũng được.
Nguyện sau khi tu thành, con được cùng Thầy và các Nhí, các bạn đồng tu trong Đạo Tràng đi đến hết con đường độ tử, độ sanh của mọi người dù con có ra sao cũng được.
Nguyện cho con từ đời này cho đến tột cùng đời vị lai được phụng sự Phật Pháp, phụng sự Dòng Pháp vì sự GIẢI THOÁT của tất cả các chúng hữu tình thế gian và xuất thế gian. BTD
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th7 23, 2013, 10:53 AM
Nguyện xin con được mãi mãi trong Chánh Pháp, tâm từ bi tăng trưởng, thành tựu đc các Pháp
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th6 10, 2014, 10:49 PM
TrieuTuLong xin kính thỉnh nguyện các vị Bồ Tát, Tăng chúng, Phật Pháp Tăng mười phương, thời quá khứ hiện tại vị lai, xin các Ngài vì lòng từ bi, vì đại nguyện của các Ngài đã hứa, CỨU HỘ CHO THẦY TIBU, MONG THẦY LUÔN CÓ MỘT THÂN THỂ AN KHANG KHÔNG BỆNH TẬT, ĐƯỢC SỐNG LÂU TRƯỜNG THỌ VÀ TỰ TẠI VÔ NGẠI. Namo Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

--------------------------------------
Cúi xin thỉnh nguyện Thầy Tibu, mong Thầy phát lòng đại từ bi vì bà con hoasentrenda, vì chúng hữu tình, vì đại nguyện bồ tát, mà CÓ NHIỀU SỨC KHỎE, ĐẦU ÓC MINH MẨN, THÂN THỂ AN KHANG; MONG THẦY SỐNG LÂU TRƯỜNG THỌ MỘT KIẾP, HAI KIẾP, NHIỀU KIẾP... KHI NÀO CÓ CHÚNG SINH CẦN PHẬT PHÁP THÌ THẦY VẪN CÒN,  TỰ TẠI NHƯ Ý.

Cúi xin thỉnh nguyện Thầy Tibu, mong Thầy phát lòng đại từ bi vì bà con hoasentrenda, vì chúng hữu tình, vì đại nguyện bồ tát, mà CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN VÀ THẦN THÔNG GIÁO HÓA, TỰ TẠI NHƯ Ý và THUYẾT PHÁP ĐÚNG THỜI.

THỈNH NGUYỆN CHO GIA ĐÌNH THẦY VÀ BÀ CON ĐẠO TRÀNG HOASENTRENDA LUÔN ĐƯỢC PHƯỚC BÁU TRÒN ĐẦY, VẬT THỰC PHƯƠNG TIỆN ĐẦY ĐỦ, THÂN THỂ KHỎE MẠNH, ĐẦU ÓC MINH MẪN; KHÔNG PHẢI HÀNG NGÀY LAO ĐỘNG QUÁ CỰC NHỌC VẤT VẢ, CÓ THÊM NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ TU HÀNH, CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN GIÚP ÍCH, ĐỘ MÌNH ĐỘ NGƯỜI, LUÔN SỐNG TRONG CHÁNH PHÁP.



---------------------------------------------------------------------------------
Mong bà con Hoasentrenda cùng hợp lực, hàng ngày sau buổi công phu đồng hồi hướng cho Thầy cùng gia đình, và các Bồ tát hoasentrenda được như trên.

Mong bà con hoasentrenda cùng hợp lực, hàng ngày sau buổi công phu đồng hồi hướng cho mọi người trong đạo tràng, tu hành tinh tiến, luôn giữ được giới luật, nếu hủy phạm thì sau đó được phục hồi lại giới-định-huệ đầy đủ, sở đắc chân chính được như ý.

TrieuTuLong nguyện xin kiếp này, kiếp sau và muôn ngàn kiếp sau, khi nào chúng hữu tình còn đau khổ thì TrieuTulong vẫn còn làm Bồ Tát, cứu giúp phương tiện và hộ trì chánh pháp. Cúi xin chư vị Phật, Pháp, Tăng, Tổ ba thời quá khư hiện tại vị lai và Thầy TiBu đồng chứng giám cho con.

Kính thỉnh các Ngài vì lòng từ bi, vì đại nguyện Phật Pháp mà dìu dắt thằng TrieuTulong này, bất cứ khi nào thằng TrieuTuLong này làm bậy, ham chơi quên lời hứa trên đạo tràng này ngày hôm nay, thì xin chư vị thể hiện phương tiện vô lượng của Phật pháp mà nhắc nhở cho con.

Namo Tỳ Lô Giá Na Phật.
Namo A-Di-Đà-Phật.
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Namo chư vị tổ sư dòng truyền thừa Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa...
Namo Phật, Pháp, Tăng ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: bongsen trên Th6 11, 2014, 09:28 AM
Xin nguyện dù đi đâu, về đâu cũng luôn được gặp Thầy, gặp Chánh Pháp.
Nguyện đi trên con đường Giải Thoát.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: vinh trên Th7 28, 2014, 11:10 PM
Dẫu có gì xảy ra, vẫn một lòng hướng về Phật Pháp.
Nguyện tinh tấn tu hành, sớm về Tây Phương cực lạc, thành tựu đạo quả để phổ độ chúng sinh khắp các cõi uế độ.
Nguyện kiếp kiếp có thể gặp được chánh pháp.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th9 04, 2014, 06:22 AM
Nguyện cho gia đình, người thân của con có cuộc sống bình an và sớm được giải thoát. Còn con thì sao cũng được.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th9 18, 2014, 06:43 AM
Nguyện Cho Con Được Dự Vào Hàng La Hán ngay kiếp nhân sinh đầy đau đớn này và truyền trau chánh pháp nhãn tàng cho chúng sanh
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: p4 trên Th9 18, 2014, 08:55 AM
Nguyện thành tựu chính mình. Nguyện dùng mọi thiện xảo để hóa độ chúng sanh. Nguyện sau khi có đủ tâm lực "nhập thai biết, xuất thai biết", sẽ sanh ở những nơi mà chúng sanh cang cường khó giáo hoá.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: lake trên Th11 14, 2014, 06:51 AM
Con nguyện tu hành tinh tấn thành tựu trong kiếp này. Còn con ra sao cũng được........Xin đời này và đến đời vị lai đi theo thầy, các nhí cùng các bạn đồng tu, phụng trì phật pháp . Adidaphat
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Omule trên Th11 14, 2014, 06:17 PM
       Nguyện đời đời kiếp kiếp tu tập theo Pháp Môn của Thầy TiBu.
                                                   15/11/2004 
                                                      Omule
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: minhchien84 trên Th2 02, 2015, 07:32 AM
Con nguyện cha, mẹ của con và người thân gia đình tìm đc chánh pháp
còn con cũng nguyện con tu tập tinh tấn để hồi hướng cho những người thân xung quanh mình,
nguyên đời đời kiếp kiếp luôn gặp đc chánh pháp

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th2 21, 2015, 11:21 PM
Nguyện Gom Bi Tất Cả Phước Báo Vô Lậu Và Hữu Lậu Vô Kiếp Này Để Thành Alahan
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th6 19, 2015, 02:36 AM
Nguyện thành tựu tất cả các hạnh lành và công đức bất khả tư nghì của thập phương chư Phật , Bồ Tát .
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: gacon177 trên Th6 19, 2015, 12:21 PM
Nguyện thân xác, linh hồn và tư tưởng này chỉ phụng sự cho những điều tốt đẹp.
Nguyện sự tồn tại và hiện hữu của con luôn vì sự hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh.
Nguyện noi theo gương lành của chư Phật và Bồ Tát phụng sự sự tiến hóa của tất cả chúng sinh hữu tình.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th9 29, 2015, 05:09 AM
Nguyện gom hết các phước báu, thiện pháp tích lũy từ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước hướng về mục tiêu tu hành.

Nguyện cho con cháo nóng múc quanh, mắc nợ trả lần để an ổn mà tu hành. Với Nghiệp mà con đã gây ra, nguyện xin biến trở ngại thành giúp đỡ, cùng với con đồng tu hành đồng thành tựu.

Nguyện cho những người thân của con, bạn bè con từ kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước...sớm gặp được nhân duyên trước khi hậu quả tai hại xảy ra. Nguyện cho họ sớm gặp được Chánh Pháp và thực hành theo Chánh Pháp. Với những người đã và đang thực hành theo Chánh Pháp, nguyện cho họ được bình yên tu tập và giải thoát rốt ráo.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th9 29, 2015, 08:58 AM
Nguyện cho linh hồn luôn luôn niệm phật quán chấm đỏ.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th3 25, 2017, 08:17 PM
con nguyện rằng con sẽ độ cho tất cả chúng sanh , chừng nào tất cả chúng sanh thảy đều thành phật cả rồi , thì con mới chứng ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác , địa ngục vị không thệ bất thành phật , chúng sanh độ tận mới phương chứng bồ đề .
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th3 27, 2017, 11:51 PM
CON NGUYỆN XIN CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT, CHƯ VỊ THẦY TỔ, THẦY TIBU, CHƯ HỘ PHÁP GIA HỘ CHO CON CÓ SỨC KHOẺ, TRÍ TUỆ, TRÌ GIỚI, TINH TẤN TU HÀNH THEO PHÁP MÔN THẦY ĐÃ TRAO. CON NGUYỆN RẰNG VỚI SỰ TRÌ GIỚI VÀ TINH TẤN TU HÀNH KHI CON CHỨNG ĐƯỢC NHỮNG CẢNH GIỚI CAO ĐẸP MÀ THẦY ĐÃ CHỈ RA, CON SẼ NGỒI CHUNG CON TÀU VỚI THẦY ĐỂ PHỤNG SỰ CHÚNG SANH.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th7 13, 2017, 03:32 AM
Con có cái nguyện nhỏ bé là,  nguyện cho khi mà con thành bồ tát,  thì phân thân của con phủ kín tam thiên đại thiên thế giới,  vừa làm bồ tát độ sanh vừa làm hộ pháp hộ trì chánh pháp , cho đến khi nào con độ được cho hết tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới thành phật hết thảy ko sót một chúng sanh nào,  thì lúc đó con mới thành phật,  nguyện cho cái nguyện nhỏ bé xíu này của con sẽ giúp ích được cho chúng sanh
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 13, 2017, 10:21 PM
Trích dẫn từ: Hoa Ưu Đàm trên Th7 13, 2017, 03:32 AM
Con có cái nguyện nhỏ bé là,  nguyện cho khi mà con thành bồ tát,  thì phân thân của con phủ kín tam thiên đại thiên thế giới,  vừa làm bồ tát độ sanh vừa làm hộ pháp hộ trì chánh pháp , cho đến khi nào con độ được cho hết tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới thành phật hết thảy ko sót một chúng sanh nào,  thì lúc đó con mới thành phật,  nguyện cho cái nguyện nhỏ bé xíu này của con sẽ giúp ích được cho chúng sanh
Đây là một lời nguyện... Quá sức của một Tu Sĩ. Cho nên THTT nó sẽ theo và nó nhập hồi nào không biết luôn.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: hienthu trên Th7 15, 2017, 10:58 PM
         Nguyện xin kiếp sau Con vẫn gặp được Thầy ,để con được Tu.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: minh444 trên Th7 25, 2017, 12:50 AM
Công đức sám hối là một phước báu vô lậu,  là bàn đạp để cho chúng sanh tiến triển trên con đường tu tập!  :)Nguyện cho tui được thành tựu công phu sám hối ngay trong kiếp này, nếu có chúng sanh nào cần bàn đạp để tiến triển trên con đường tu tập thi tui nguyện cùng chúng sanh đó cầu sám hối cho tới ngày chúng sanh đó tu thành Phật mới thôi.
Nguyện với câu nguyện sám hối này sẽ cùng với Thầy tibu đi độ sanh hết thảy khắp thế gian!!!!
Nam mô A Di Đà Phật
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Happy Life trên Th8 02, 2017, 07:12 AM
Dạ thầy,

Con theo chân thầy tới nay cũng ngót nghét 7 năm hơn. Con thấy mọi người phát nguyện rất nhiều. Con cũng từng nghĩ mình cũng nên phát nguyện. Nhưng con của 7 năm qua không muốn điều gì cả. Tới hôm nay, con tìm ra điều mà ngay lúc này, bằng tất cả trái tim và cảm xúc của con. Con muốn.

Con nguyện rằng dù tiếp theo có những chuyện gì xãy ra đi nữa. Con đủ mạnh mẻ, đủ ý chí để tập, để vào công phu, để bước vào thế giới của riêng con. Con cảm ơn các vị hộ pháp, bồ tát đã hộ trì con, nhắc nhở con mấy lúc con tập mà ngủ quên. Con ngày càng cảm nhận rõ sự hiện diện của các ngài. Nguyện cho từ đây tới cuối đời, trọn vẹn giới luật và tinh tấn. Chỉ như vậy, con không còn gì để hối hận nữa.

Con cảm ơn thầy, cảm ơn các ngài.
Bằng tất cả lòng biết ơn của con.

Con, Happy Life
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th8 09, 2017, 09:23 PM
1. Nguyện phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không đạt không rời, vì tất cả chúng sinh trên thế gian mà nghĩ cách giúp họ rốt ráo giải thoát, vì tất cả chúng sinh mà dẫn dụ họ phát tâm vô thượng bồ đề đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều luôn luôn ra sức.
2. Nguyện hiểu biết tất cả các pháp, thành tựu tâm vô lượng của chư Phật chư Bồ tát, lấy đấy để làm gốc rễ, làm sức phương tiện để độ cho tất cả chúng sanh hướng tâm vô thượng bồ đề cho tới khi họ thành tựu chánh đẳng chánh giác, không ngại, không mỏi, không thối chuyển, suốt quá khứ hiện tại vị lai không ngừng nghỉ.
3. Nguyện được gần gũi cúng dường học hỏi tất cả các chư Phật, chư Bồ tát trên thế gian, học hỏi thiện căn đại nguyện của các ngài, suốt quá khứ, hiện tại, vị lai lúc nào cũng vui mừng với tâm kiên cố bất thối chuyển.
4. Vì thế gian không cùng tận, chúng sinh không cùng tận, nên thiện căn đại nguyện của con cũng không cùng không tận như thế.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 16, 2017, 04:04 PM
Trích dẫn từ: Đức Thiện trên Th8 09, 2017, 09:23 PM
1. Nguyện phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không đạt không rời, vì tất cả chúng sinh trên thế gian mà nghĩ cách giúp họ rốt ráo giải thoát, vì tất cả chúng sinh mà dẫn dụ họ phát tâm vô thượng bồ đề đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều luôn luôn ra sức.
2. Nguyện hiểu biết tất cả các pháp, thành tựu tâm vô lượng của chư Phật chư Bồ tát, lấy đấy để làm gốc rễ, làm sức phương tiện để độ cho tất cả chúng sanh hướng tâm vô thượng bồ đề cho tới khi họ thành tựu chánh đẳng chánh giác, không ngại, không mỏi, không thối chuyển, suốt quá khứ hiện tại vị lai không ngừng nghỉ.
3. Nguyện được gần gũi cúng dường học hỏi tất cả các chư Phật, chư Bồ tát trên thế gian, học hỏi thiện căn đại nguyện của các ngài, suốt quá khứ, hiện tại, vị lai lúc nào cũng vui mừng với tâm kiên cố bất thối chuyển.
4. Vì thế gian không cùng tận, chúng sinh không cùng tận, nên thiện căn đại nguyện của con cũng không cùng không tận như thế.
Phát biểu như vậy được gọi là "ngon". Theo kinh nghiệm thì muốn làm được chuyện to lớn như vậy thì nên có cái thấy xuyên suốt cả "nhân lẫn quả". Và chuyện to lớn vừa nêu ra lại khởi nguồn từ thực hiện từng việc nhỏ hằng ngày của con.
Tóm lại, Tu Sĩ nào cũng nhắm vào hướng này. Và khi thực hiện thì "Không có cái gì cao siêu hơn là hoàn thành nhiệm vụ của mình trong các công việc hằng ngày".
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th9 05, 2017, 07:57 PM
V
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: MinhQuan trên Th8 18, 2018, 01:11 PM
Con xin phép được nguyện mười điều sau. Cầu tất cả Tam Bảo và Hộ Pháp gia hộ để con có thể thành tựu những nguyện lực chân chính của mình.

1.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này đến đời sau kiếp sau khi con đạt đến đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều cố gắng tu học và đạt được đến mức độ ít nhất là " Diệt thọ tưởng định" và sử dụng tất cả những kinh nghiệm chứng ngộ phương pháp tu học của bản thân mình chia sẽ lại với tất cả chúng sanh hữu duyên có mong muốn tu học để đạt đến đạo quả vị chánh đẳng chánh giác để có thể ủng hộ và giúp đỡ họ đạt đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác
2.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này đến đời sau kiếp sau đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác con luôn luôn mang thân nữ và đến khi đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không xả bỏ thân nữ và dùng thân nữ để hành bồ tát đạo, ở dưới trướng  và dưới chân tất cả chư Phật, Bồ Tát hiền thánh tăng, Tất cả tam bảo mà hóa độ, giúp đỡ chúng sanh đến khi họ đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
3.   Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp của con luôn luôn ủng hộ và hoan hỉ dưới trướng tam bảo, luôn luôn cung kính đối với tất cả hạnh nguyện của tam bảo cùng với công đức và phước đức của tam bảo, luôn luôn được vinh hạnh có cơ hội cúng dường, phụng sự tất cả tam bảo và không bao giờ nảy sinh bất kì một niệm xấu ác, dơ bẩn, bất tín nào với tam bảo dù chỉ là một niệm nhỏ.
4.   Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp luôn hoan hỷ đối với tất cả mọi việc lành của chúng sinh, tất cả mọi công đức và phước đức mà họ đang thụ hưởng, luôn luôn ủng hộ tất cả mọi việc thiện lành, công đức và phước đức mà chúng sinh đang tạo tác, đặc biệt là với bồ đề tâm của chúng sinh hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
5.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này đến vô lượng kiếp sau đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, con không bị vướng vào việc lập gia đình với bất kì chúng sanh nào, không có chuyện tình cảm nam nữ, hoặc chuyện tình dục nam nữ đối với bất kì chúng sinh.Thậm chí không có tư tưởng suy nghĩ về chuyện lập gia đình hay tình cảm với bất kì chúng sanh nào. Con nguyện sống một cuộc sống độc thân trong sạch như vậy bên các bậc sinh thành và dành toàn bộ cuộc sống của mình vào việc đền đáp công ơn cha mẹ, đồng thời dồn sức vào tu học và làm theo đại nguyện , hạnh lành của tất cả tam bảo trong tất cả các cõi các thế giới mãi mãi như vậy.
6.   Con xin nguyện và cũng là lời cầu xin của con là con có được đầy đủ thiện duyên để cúng dường, phụng sự và quy y tu học dưới trướng của tất cả chư Phật, Bồ Tát thiện tri thức hiền thánh tăng trong tất cả các cõi các thế giới, và có thể có được đầy đủ từ bi trí huệ để thấu suốt toàn bộ tất cả các Pháp môn của Tất cả tam bảo và dùng đó để làm phương tiện ủng hộ giúp đỡ tất cả chúng sinh hữu duyên trên đường đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và đền đáp công ơn chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh, Tăng và tất cả chúng sanh.
7.   Con xin nguyện được quy y với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát sư phụ, Con cầu xin ngài từ bi từ tiếp nhận con cho con có vinh hạnh được trở thành đệ tử của ngài, được vinh hạnh tu học hầu cận, hầu hạ phụng sự bên cạnh ngài, được nhận sự dạy dỗ, giáo huấn dìu dắt của ngài và mệnh lệnh chỉ thị của ngài đi hóa độ tất cả các chúng sanh trong tất cả các cõi các thế giới.
8.   Con xin nguyện được là người trở thành Phật sau cùng. Con nguyện đời đời kiếp kiếp của con luôn luôn được ở bên cạnh sư phụ con ở chốn địa ngục là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu Sư phụ con chưa thành Phật theo đúng sở nguyện của ngài và còn bất kì chúng sanh nào chưa thành Phật đến lúc đó con cũng chưa thành Phật, mà vẫn còn là một vị Bồ Tát tùy theo nguyện lực , nghiệp lực của chính sinh mà hóa độ họ đến khi tất cả chúng sanh đều thành Phật thì mới thôi. Con nguyện là người sau cùng đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
9.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này của con đến vô lượng kiếp sau đến khi con đạt đạo vô thương chánh đẳng chánh giác luôn luôn đi theo con đường Bồ Tát đạo làm lợi ích chúng sanh, cúng dường đền đáp Tam Bảo, mãi mãi là một vị Bồ Tát tùy theo nghiệp lực nguyện lực chúng sanh mà tìm cách hóa độ cho họ, đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới thôi.
10.   Con xin nguyện luôn luôn được tu học cùng với mẹ và em gái con từ kiếp này đến vô lượng kiếp sau đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mẹ và em gái con tu học tốt hơn con con xin thờ mẹ và em gái con làm thầy. Nếu mẹ và em gái con không tu học tốt bằng con ,con xin nhận mẹ và em gái con làm học trò để cả gia đình con có thiện duyên gặp lại và tu học bên cạnh nhau dưới trướng của tất cả tam bảo đến khi cả gia đình con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không có bất kì thành viên nào bị thôi chuyển bồ đề tâm, lung lạc bồ đề tâm mà quay lưng lại với tam bảo, có sự xấu ác, dâm dật dơ bẩn với tam bảo mà đi vào ma đạo lạc vào ma đạo hoặc theo bất kì tôn giáo nào khác, mà chỉ có tu học dưới trướng của tam bảo, dưới trướng của tất cả chư Phật , Bồ Tát, thiện tri thức, hiền thánh, tăng mà thôi.

Con cầu xin tất cả Tam bảo, chư thiên, long thần hộ pháp,những bậc thầy, những bậc hộ vệ của tam bảo xin hãy từ bi gia hộ, giúp đỡ, cảnh sắc con, răn đe, giáo huấn dạy dỗ con để cho con có thể thành tựu những nguyện ước chân chính này, con tuyệt đối không ân hận với những lời nguyện của mình. Cầu xin tất cả các ngài cho con được TOẠI NGUYỆN. Con xin thành tâm, thành kính cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 20, 2018, 08:12 PM
Trích dẫn từ: MinhQuan trên Th8 18, 2018, 01:11 PM
Con xin phép được nguyện mười điều sau. Cầu tất cả Tam Bảo và Hộ Pháp gia hộ để con có thể thành tựu những nguyện lực chân chính của mình.

1.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này đến đời sau kiếp sau khi con đạt đến đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều cố gắng tu học và đạt được đến mức độ ít nhất là " Diệt thọ tưởng định" và sử dụng tất cả những kinh nghiệm chứng ngộ phương pháp tu học của bản thân mình chia sẽ lại với tất cả chúng sanh hữu duyên có mong muốn tu học để đạt đến đạo quả vị chánh đẳng chánh giác để có thể ủng hộ và giúp đỡ họ đạt đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác
2.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này đến đời sau kiếp sau đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác con luôn luôn mang thân nữ và đến khi đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không xả bỏ thân nữ và dùng thân nữ để hành bồ tát đạo, ở dưới trướng  và dưới chân tất cả chư Phật, Bồ Tát hiền thánh tăng, Tất cả tam bảo mà hóa độ, giúp đỡ chúng sanh đến khi họ đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
3.   Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp của con luôn luôn ủng hộ và hoan hỉ dưới trướng tam bảo, luôn luôn cung kính đối với tất cả hạnh nguyện của tam bảo cùng với công đức và phước đức của tam bảo, luôn luôn được vinh hạnh có cơ hội cúng dường, phụng sự tất cả tam bảo và không bao giờ nảy sinh bất kì một niệm xấu ác, dơ bẩn, bất tín nào với tam bảo dù chỉ là một niệm nhỏ.
4.   Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp luôn hoan hỷ đối với tất cả mọi việc lành của chúng sinh, tất cả mọi công đức và phước đức mà họ đang thụ hưởng, luôn luôn ủng hộ tất cả mọi việc thiện lành, công đức và phước đức mà chúng sinh đang tạo tác, đặc biệt là với bồ đề tâm của chúng sinh hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác.
5.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này đến vô lượng kiếp sau đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, con không bị vướng vào việc lập gia đình với bất kì chúng sanh nào, không có chuyện tình cảm nam nữ, hoặc chuyện tình dục nam nữ đối với bất kì chúng sinh.Thậm chí không có tư tưởng suy nghĩ về chuyện lập gia đình hay tình cảm với bất kì chúng sanh nào. Con nguyện sống một cuộc sống độc thân trong sạch như vậy bên các bậc sinh thành và dành toàn bộ cuộc sống của mình vào việc đền đáp công ơn cha mẹ, đồng thời dồn sức vào tu học và làm theo đại nguyện , hạnh lành của tất cả tam bảo trong tất cả các cõi các thế giới mãi mãi như vậy.
6.   Con xin nguyện và cũng là lời cầu xin của con là con có được đầy đủ thiện duyên để cúng dường, phụng sự và quy y tu học dưới trướng của tất cả chư Phật, Bồ Tát thiện tri thức hiền thánh tăng trong tất cả các cõi các thế giới, và có thể có được đầy đủ từ bi trí huệ để thấu suốt toàn bộ tất cả các Pháp môn của Tất cả tam bảo và dùng đó để làm phương tiện ủng hộ giúp đỡ tất cả chúng sinh hữu duyên trên đường đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác và đền đáp công ơn chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh, Tăng và tất cả chúng sanh.
7.   Con xin nguyện được quy y với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát sư phụ, Con cầu xin ngài từ bi từ tiếp nhận con cho con có vinh hạnh được trở thành đệ tử của ngài, được vinh hạnh tu học hầu cận, hầu hạ phụng sự bên cạnh ngài, được nhận sự dạy dỗ, giáo huấn dìu dắt của ngài và mệnh lệnh chỉ thị của ngài đi hóa độ tất cả các chúng sanh trong tất cả các cõi các thế giới.
8.   Con xin nguyện được là người trở thành Phật sau cùng. Con nguyện đời đời kiếp kiếp của con luôn luôn được ở bên cạnh sư phụ con ở chốn địa ngục là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nếu Sư phụ con chưa thành Phật theo đúng sở nguyện của ngài và còn bất kì chúng sanh nào chưa thành Phật đến lúc đó con cũng chưa thành Phật, mà vẫn còn là một vị Bồ Tát tùy theo nguyện lực , nghiệp lực của chính sinh mà hóa độ họ đến khi tất cả chúng sanh đều thành Phật thì mới thôi. Con nguyện là người sau cùng đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
9.   Con xin nguyện từ đời này kiếp này của con đến vô lượng kiếp sau đến khi con đạt đạo vô thương chánh đẳng chánh giác luôn luôn đi theo con đường Bồ Tát đạo làm lợi ích chúng sanh, cúng dường đền đáp Tam Bảo, mãi mãi là một vị Bồ Tát tùy theo nghiệp lực nguyện lực chúng sanh mà tìm cách hóa độ cho họ, đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới thôi.
10.   Con xin nguyện luôn luôn được tu học cùng với mẹ và em gái con từ kiếp này đến vô lượng kiếp sau đến khi con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mẹ và em gái con tu học tốt hơn con con xin thờ mẹ và em gái con làm thầy. Nếu mẹ và em gái con không tu học tốt bằng con ,con xin nhận mẹ và em gái con làm học trò để cả gia đình con có thiện duyên gặp lại và tu học bên cạnh nhau dưới trướng của tất cả tam bảo đến khi cả gia đình con đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không có bất kì thành viên nào bị thôi chuyển bồ đề tâm, lung lạc bồ đề tâm mà quay lưng lại với tam bảo, có sự xấu ác, dâm dật dơ bẩn với tam bảo mà đi vào ma đạo lạc vào ma đạo hoặc theo bất kì tôn giáo nào khác, mà chỉ có tu học dưới trướng của tam bảo, dưới trướng của tất cả chư Phật , Bồ Tát, thiện tri thức, hiền thánh, tăng mà thôi.

Con cầu xin tất cả Tam bảo, chư thiên, long thần hộ pháp,những bậc thầy, những bậc hộ vệ của tam bảo xin hãy từ bi gia hộ, giúp đỡ, cảnh sắc con, răn đe, giáo huấn dạy dỗ con để cho con có thể thành tựu những nguyện ước chân chính này, con tuyệt đối không ân hận với những lời nguyện của mình. Cầu xin tất cả các ngài cho con được TOẠI NGUYỆN. Con xin thành tâm, thành kính cảm ơn.

Có điều là"không biết có làm nỗi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được không?
Mà sao hung hăng quá vậy ta?

Thông thường là ra trường rồi thì mới tuyên thệ này nọ... thì nó hợp lý!
Chớ mới có đọc kinh, hoặc là tìm hiểu lý luận qua sách vở khơi khơi, vậy thôi mà hứa thì ai mà nghe?

Nếu có nghe chăng là THTT!
Tu mà bị THA HÓA TỰ TẠI là không làm ăn gì được hết.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: MinhQuan trên Th8 20, 2018, 08:36 PM
Dạ, Con rất cảm ơn thầy đã cảnh sắc. Vậy con nên làm gì ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 20, 2018, 09:07 PM
Trích dẫn từ: MinhQuan trên Th8 20, 2018, 08:36 PM
Dạ, Con rất cảm ơn thầy đã cảnh sắc. Vậy con nên làm gì ạ? Mong thầy chỉ dạy cho con.
Trên chùa là của chung:
Cho nên đọc những vụ tu hành dành cho người mới vào.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18835.msg64204;topi*** ***een#msg64204
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: NgoDao trên Th8 21, 2018, 05:58 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 20, 2018, 08:12 PM



Có điều là"không biết có làm nỗi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được không?
Mà sao hung hăng quá vậy ta?

Thông thường là ra trường rồi thì mới tuyên thệ này nọ... thì nó hợp lý!
Chớ mới có đọc kinh, hoặc là tìm hiểu lý luận qua sách vở khơi khơi, vậy thôi mà hứa thì ai mà nghe?

Nếu có nghe chăng là THTT!
Tu mà bị THA HÓA TỰ TẠI là không làm ăn gì được hết.

Nhiều khi con cũng từng suy nghĩ nhớ tới lời nguyện của mình trước đây , tự hỏi "điếc không sợ súng " hay sao . Thánh Tăng họ đâu có phát nguyện khi tu chưa xong , cảm thấy hơi ái náy , nên sau này dặn mình là nên cân nhắc trước khi phát ngôn .
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: hphan77 trên Th8 21, 2018, 07:24 AM
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th8 21, 2018, 05:58 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 20, 2018, 08:12 PM



Có điều là"không biết có làm nỗi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt được không?
Mà sao hung hăng quá vậy ta?

Thông thường là ra trường rồi thì mới tuyên thệ này nọ... thì nó hợp lý!
Chớ mới có đọc kinh, hoặc là tìm hiểu lý luận qua sách vở khơi khơi, vậy thôi mà hứa thì ai mà nghe?

Nếu có nghe chăng là THTT!
Tu mà bị THA HÓA TỰ TẠI là không làm ăn gì được hết.

Nhiều khi con cũng từng suy nghĩ nhớ tới lời nguyện của mình trước đây , tự hỏi "điếc không sợ súng " hay sao . Thánh Tăng họ đâu có phát nguyện khi tu chưa xong , cảm thấy hơi ái náy , nên sau này dặn mình là nên cân nhắc trước khi phát ngôn .

Xin lỗi hp hơi lạc đề nhưng phần ái náy thì hp thấy giống đó là việc hp có nói với Thầy là "không biết cái bản ngã của con còn nhiều hay ít..". Thầy trả lời là; "Còn nhiều chứ con. Nếu hết là đã thành Phật rồi.".. Rồi sau đó hp có đọc và học biết là Bồ Tát cũng còn ít bản ngã chỉ có Phật mới không còn. Sau lúc đó thì nghĩ so với Bồ Tát thì mình là hạt cát trên sa mạt, sao lại phát ngôn 1 câu xanh giờn. Đúng là "điếc không sợ súng!!".
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Vô Minh trên Th7 11, 2019, 10:24 AM
Nguyện khi con hành bồ tát đạo
Sẽ cứu vớt hết thảy mọi chúng sinh các cõi uế độ trong thập phương thế giới đưa về các cõi tịnh độ trong thập phương thế giới. Để các chúng sinh ấy không còn khổ đau, tham lam, đói lạnh thoát đc sinh tử luân hồi, gần gũi chánh pháp 1 đời thành phật.
Khi thập phương thế giới không còn chỗ nào luân hồi khổ đau nữa thì lúc đó con mới thành phật.
Tiêu đề: Re: Hành Giả và Lời Nguyện
Bài viết bởi: Hoa Ưu Đàm trên Th2 01, 2021, 01:37 PM
Nguyện Xin xóa hết những lời nguyện con đã nguyện trong đây , trong phần hành giả và lời nguyện , do những lời nguyện đó có sai sót và không phù hợp ạ.