Chú ơi,
Hai hôm trước con có mơ hay gặp 1 giấc mơ hơi là lạ.
Như thường lệ, con quán và niệm cho ra đề mục rồi giử được lâu chừng nào hay chừng đó rồi sau đó con đã xã ra rồi đi ngủ.
Theo quán tính khi đi vào giấc ngủ thì trước đó con vẩn còn cái dư âm khi công phu và như vậy con tiếp tục niệm và quán rồi ngủ hồi nào không hay.
Trong giấc ngủ con vẩn biết và vẩn thấy rằng con đang niệm và quán ra linh ảnh rỏ ràng và con đi vào 1 không gian rất yên tịnh, chuyện này cũng xãy ra mấy lần rồi nhưng có 1 chuyện lạ là trong lúc đó con thấy mình đi vô 1 chổ nào đó và có ai đó nói: "ông hết bịnh rồi mà, ông được cứu rồi mà..." hay gi gì đó con nghe không rỏ nhưng đột nhiên con thấy Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện và đứng trên hoa sen và trong tai con vẩn nghe câu niệm: "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát", (mặc dù lâu rồi con không quán và niệm Quan Thế Âm), nhưng được 1 chút thì con lại thấy Đức Mẹ Maria và con lại nghe: "Ave Maria", hình dáng của Đức Mẹ củng giống giống như Quan Thế Âm vậy và con lại nghe câu: "...ông hết bịnh rồi mà..." khi Đức Mẹ xuất hiện. Con ngạc nhiên quá khi thấy Đức Mẹ hiện ra nên con niệm là: "con đâu có theo đạo Công giáo đâu, con đang tập tu theo đạo Phật mà..." thì 1 lúc sau con chỉ con thấy Quan Thế Âm mà thôi và trong người con thấy ấm áp lắm chú ơi vì lúc này ngoài trời đang lạnh lắm.
Con không biết sao lại xuất hiện đạo Công giáo trong giấc mơ của con. Chú giúp cho con với. Con cám ơn chú lắmmmm......
Tinh tấn lắm à nghen!À mà đúng ra là tkvi chứ sao lại là ttvi?Cáo chình nghe!Thấy Linh Ảnh nào cũng ngon lành!
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 03, 2011, 04:34 AM
Tinh tấn lắm à nghen!À mà đúng ra là tkvi chứ sao lại là ttvi?Cáo chình nghe!Thấy Linh Ảnh nào cũng ngon lành!
Đứng đó ttvi à! Con dùng kinh nghiệm còn nóng hổi này mà chỉ cho Mẹ con dợt luôn đi ;D ;D ;D
Chú ttvi quá hay rồi nghen!
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 03, 2011, 04:34 AM
Tinh tấn lắm à nghen!À mà đúng ra là tkvi chứ sao lại là ttvi?Cáo chình nghe!Thấy Linh Ảnh nào cũng ngon lành!
Cháu cám ơn chú đã động viên cháu nhiều lắm, cháu sẽ cố gắng hết mình ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th1 03, 2011, 07:43 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 03, 2011, 04:34 AM
Tinh tấn lắm à nghen!À mà đúng ra là tkvi chứ sao lại là ttvi?Cáo chình nghe!Thấy Linh Ảnh nào cũng ngon lành!
Đứng đó ttvi à! Con dùng kinh nghiệm còn nóng hổi này mà chỉ cho Mẹ con dợt luôn đi ;D ;D ;D
Đầu năm mà con được món quà vô giá này chắc năm nay con trúng số to phải hông chú? ;D ;D ;D.... Con cám ơn chú lắm, con sẽ nói chuyện với Mẹ con tập theo cách này càng sớm càng tốt.... ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 03, 2011, 07:51 AM
Chú ttvi quá hay rồi nghen!
Cá ơn RC, đang cố gắng bò theo RC muốn xì khói luôn nè ;D ;D ;D
Nhớ hồi hướng cho bố già,nguyện cho ổng bỏ rượu bia,ok?
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th1 04, 2011, 02:27 AM
Nhớ hồi hướng cho bố già,nguyện cho ổng bỏ rượu bia,ok?
Cám ơn chú lắmmmmmmmmm...., đó là điều cháu cầu mong lắm. Cháu sẽ làm như chú dạy.