Chào chú Tibu!
Rạng sang mùng 1 âm lịch con mơ thấy con vào các nhà thờ của đạo Công giáo, con vào nhà thờ thứ nhất: chắp tay trước ban thờ Chúa niệm Ngũ Bộ Chú rồi hồi hướng cho vong linh người theo đạo Công giáo, sau đó vào nhà thờ thứ 2 thấy cả bàn thờ phật, bên cạnh có chiếc radio đang bật nhạc Phật (bài chú phổ nhạc rất hay, một trong những bài mà tối con thương nghe trước khi ngủ) và tiếng niệm phật ADIDA giống máy niệm phật, nghe rất rõ ràng. Ban thờ Phật có hương nến rực rỡ nhưng lại đặt ở dưới đất, bạn con đi cùng lại nằm sấp cả người xuống nền nhà để lễ.
Chú ơi, đó là điềm gì hả chú? Cám ơn chú trước!
Trích dẫn từ: war trên Th1 06, 2011, 08:19 PM
Chào chú Tibu!
Rạng sang mùng 1 âm lịch con mơ thấy con vào các nhà thờ của đạo Công giáo, con vào nhà thờ thứ nhất: chắp tay trước ban thờ Chúa niệm Ngũ Bộ Chú rồi hồi hướng cho vong linh người theo đạo Công giáo, sau đó vào nhà thờ thứ 2 thấy cả bàn thờ phật, bên cạnh có chiếc radio đang bật nhạc Phật (bài chú phổ nhạc rất hay, một trong những bài mà tối con thương nghe trước khi ngủ) và tiếng niệm phật ADIDA giống máy niệm phật, nghe rất rõ ràng. Ban thờ Phật có hương nến rực rỡ nhưng lại đặt ở dưới đất, bạn con đi cùng lại nằm sấp cả người xuống nền nhà để lễ.
Chú ơi, đó là điềm gì hả chú? Cám ơn chú trước!
Con dợt lung tung thì nó ra lung tung. Khó có thể luận đoán được.
cám ơn chú Tibu.
Đúng là con dợt lung tung thật. Mỗi lần đi qua đám ma nào là con niệm và cầu mong linh hồn người đã khuất sớm siêu thoát và đi theo cõi phật để tu tập, chú Tibu ơi,con làm thế có lợi và hại gì không chú, con chả làm được gì, tâm con chỉ có làm thế được thôi chú ah