Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: Liên Hương trên Th1 21, 2011, 11:31 PM

Tiêu đề: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 21, 2011, 11:31 PM
     Thưa Thầy ,tết này là đúng một năm con biết HSTD ,nhưng cho đến giờ con vẩn chưa tu tập được thành quả gì đáng kể , uổng công thầy dạy dổ, con cũng xấu hổ lắm,con đường cầu đạo của con thật là chông gai.Nay con quyết định trình bày một việc , con  đã đi lạc đường  ,xin Thầy xem xét giúp đở con.
   Gần 10 năm theo tà đạo, nào là xin phép làm ăn,giải hạn , giải xui.....tốn hao rất nhiềi tiền của,và sau đó là bái giặc làm thầy,dạy " ngồi thiền , tu đạo ".Con bị khống chế để cống nạp tiền của  nhiều năm,có đôi khi con tỉnh giác và muốn thoát ra ,nhưng không thoát được ,mãi đến tết năm rồi tình cờ biết HSTD,mà rất hữu duyên là vì mổi đêm khi thắp nhang con hay khấn nguyện,:" nguyện cho con gặp được minh sư để người dạy dổ con tu học..." .Rồi con đã biết HSTD và gặp Thầy,lúc này con ra sức hỏi hết những thắc mắc ,uẩn khúc ....và rồi con đã có " đủ dũng khí ",để bỏ tà đạo quay về với Chánh Đạo.
    Con cắt đứt mọi liên quan đến bà Thầy kia ,mất miếng ăn , con mồi béo bở nên bà ta không buông tha con,bà ta trục con về bằng mọi cách,con bệnh tim ,huyết áp mà uống thuốc thế nào cũng không hết ,hồi đầu con cũng không biết tưởng do mình bệnh , nhưng sao con thấy kỳ ,hàng tháng cứ đúng ngày , đúng giờ là con bị hành,đau đớn dử dội , huyết áp , nhịp tim tăng cao,thuốc uống không hết , con cầm lấy xâu chuổi lên ráng niệm Phật thì từ từ êm, nhưng thật tình niệm không nổi.....cứ như vậy kéo dài gần một tuần....Con đã nhận Pháp của     Thầy ,hồi đầu tập dợt ngon lắm ,nhưng khi bà Thầy kia biết con đã bỏ bà ta ,thế là con bị bả dập te tua , tơi tả, không tập dợt (quáng chấm đỏ)  nổi luôn .Người nhà con hồi đầu không tin ,nhưng sau đó phải tin,vì cứ đúng ngày là con bị dập ,lúc đó Thầy bị bệnh vắng mặt hơi lâu trên diển đàn.Bế tắt quá con đi tìm Hòa Thượng Thích Giác Hạnh (người hàng yêu phục ma nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay)nhờ ông cứu giúp con,cực khổ lắm con mới gặp được ông ,nhưng ông từ chối và nói : " Thầy chỉ trị ma thôi , chứ cái này con bị bùa ngãi , tà đạo trù ếm Thầy không chữa được , con nên đi tìm ông thầy tà đạo nào cao hơn nó để chữa".Thất vọng con ra về ,nhưng lòng con nhất quyết không đi tìm thầy tà để chữa vì con nghỉ " Sợ tà đạo quá rồi, không khéo tránh vỏ dưa , lại gặp vỏ dừa " .
   Thấy con bị hành hạ ,không làm ăn gì được, người nhà ai cũng nóng ruột .Câu ruột của con có ông Ba vợ năm nay 80 tuổi làm Thầy ở Châu Đốc ,chuyên trị bệnh tà mà ,bùa ngãi ,........nhiều lần khuyên con đi xuống chữa , nhưng con không đi ,một lần về thăm má con (ở Biên Hòa )gần nơi bà Thầy đó.Đánh hơi thấy con về mà không lên bã ,bã gọi điện ....làm đủ cách nhưng con không lên, và đêm đó con bị hành tưởng chết ...cái gì nó bóp bụng con đau đớn không thể tả được ,ngẹt thở .....nhầm lúc đó Cậu con về , thấy vậy gia đình quyết định đưa con về Châu Đốc chữa bệnh............
Vấn đề là ở đây :
   Sau khi cúng tổ một dĩa trái cây , không đòi tiền bạc gì cả ,Thầy năm nay 80 tuổi cuộc sống rất thanh bần , trước kia là sư bên Khất Sỷ , ở trong một cái hang trên núi (con có đến cái hang đó ,bây giờ là cái am nhỏ ) ,sau đó về tại gia ,bóc thuốc nam chữa bệnh ......Bàn thờ : thờ Phật Thích Ca, dưới là Diêu Trì Thánh Mẩu,cữu HUyền Thất Tổ ,hai bên thờ bà Tổ Cô,mặt sau thờ Tổ sư Đạt Ma. và Hãi Thượng Lãn Ông....
Thấy thế con cũng an tâm , cậu con cũng động viên con " Ổng tu theo Phật , mầy cứ yên tâm......"
Sau khi bắt mạch và nhìn con ,ổng nói con bị 3 vấn đề :
1/Bị bệnh căn hành,cữu huyền thất tổ trước kia có người từng làm thầy ,nay muốn con phải làm Thầy để cứu nhân độ thế , hồi hướng công đức cho cữu huyền....(Cái này đúng sai con không biết )
2/Bị một vong chết bất đắt kỳ tử trong họ nay đã là Binh tướng hay theo ,muốn cúng đòi ăn (Chuyện này đúng , bác ruột con trước kia là sỷ quan  hải quân cộng hòa ,về thăm nhà bị xe nhà binh Mỹ cán chết rất thê thãm)
3/Bị bà thầy kia luyện Thiên Linh Cái lúc nào cũng có con quỹ một mắt theo bám sát con, con làm gì nghỉ gì nó cũng biết ,
Từ đó con mới te tua thế này,cúng đọc thần chú ,cầm tấm khăn màu vàng quất vào người con mấy cái xong , ông cho :
*một tấm khăn vàng dành quấn lên cổ , và một tấm vải vẻ bùa , vẻ chử gì con cũng không biết .(Ông nói đây là sắc ấn để sau này con hành đạo cứu người) và một cuốn sổ có 6 chử bùa : trị tà, định tâm,phán hạch,phán ung nhọt.....
*một dây niệt ,loại dây vải mà có khúc chì dành con nít khó nuôi hay đeo,dùng để ngăn không cho con Thiên linh cái kia vào người con
Con tỏ ý không muốn làm Thầy ,mà chỉ muốn trị bệnh thôi , vì con ý thức được con đã nhận Pháp của Thầy , con không muốn nhận thầy nào nữa,nhưng ông nói : "Trái chín trên cành ,thì phải rụng,dù con không muốn ,nhưng cơ duyên tới thì con phải làm thôi,con phải làm Thầy vì con có số Lục chi sư...."
Lúc đó con nghỉ : thầt lòng con chỉ muốn chữa bệnh thôi, còn cứu người thì ....ừ cứu chứ , ai cần giúp thì mình đều giúp mà , nhưng không có ý làm Thầy bà gì cả .
 Rồi ra về , thời gian qua thì thật con yên ổn hẳng, bà thầy kia  không còn hoành hành con nữa ,con cứ ngày ngày tâp dợt quáng chấm đỏ ,nhưng chấm đỏ bây giờ biến mất ,tập dợt trầy trầt,không đâu vào đâu,lạ là sao con rất tập trung , độ tập trung cao,mất cảm giác toàn thân,cận định cao độ .....nhưng chấm đỏ thì lúc có lúc không ,mà không nhiều hơn có .Từ đó đến nay đã 6 tháng ,.....mãi đến khi Thầy bảo con đọc bài "ù Lỳ trong công phu " và đọc một số bài thầy viết trên diển đàn thì trời ơi con mới hiểu thì ra vị Thầy ở CHÂU ĐỐC là thế giới của ATULA ,của những vị thần.....Vì ông có nói với con rằng " Các vị sẽ về dạy con trong giấc ngũ ,họ sẽ dạy con đánh võ (để trị ma), dạy con học thuốc chữa bệnh ,dẫn con đi thăm nơi ở của Phật hoặc địa ngục....nhưng không được kể với ai......"   Lúc đó ông nói thế ,con tưởng là Bồ Tát ,hay chư Thiên ,Hộ Pháp gì đó chứ .......Bây giờ hiểu ra thì ô thôi , con đâu có muốn theo Atula , con muốn theo Thầy học pháp của Phật thôi,nhất định theo Phật về Tây Phương không theo cảnh giới nào cả , cũng may là con chưa học được gì bên kia ngoài việc lấy ra xem được 2 lần mấy chữ bùa ,vẻ vẻ thử một chút rồi đem dẹp.........
Thầy ơi , con đã quyết định nói với Thầy từ khi phát hiện ra mình đã vô tình vì đi chữa bệnh mà đã lạc vào thế giới ATULA,nhưng không biết nói làm sao, sợ huynh đệ HSTD cười ,nhưng nay con xin sám hối trước Thầy và huynh đệ ,mặc dù con không biết và không cố ý ,nhưng con đi sai đường , và có lẻ vì gửi mấy món đồ kia mà làm cho con tu quáng chấm đỏ không tiến bộ ,và trầy trật mãi.Xin Thầy giúp cho con ,vì thật tình con cũng sợ bây giờ mà bỏ sợi niệt , bùa hộ thân của ông Thầy kia ra thì , bà Thầy ác đạo kia lại trù dập con tiếp,nên bây giờ tiến thoái lưỡng nan, quyết định  nhờ Thầy giúp đỡ con.
Nói ra với Thầy và mấy huynh đệ mà con nhẹ cả người và rơi nước mắt ,mong thầy cứu con.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: lotusviet trên Th1 21, 2011, 11:52 PM
Liên Hương khéo lo rồi , đã đến ngôi chùa này rồi thì không sợ lạc lõng. Khi mình có chuyện cần mới thấy các bồ tát xuât hiện giống như phẩm ..Tùng địa dũng xuất trong kinh Pháp Hoa.
:) :) :)
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: vuhanp trên Th1 22, 2011, 11:58 AM
Hic ! vụ của Lienhuong y chang bên mé của nhóm vuhanp !
    Tiểu huynh đệ còn nhỏ xíu mới 16 tuổi tây , cũng bị óanh chữ bùa thần 7 gút vào thân,nhìn  ra đằng sau lưng y như huynh Tibu nói nó màu xanh dơ dơ , nhìn thấy đen  nhờ nhờ, khi mà nó xoay tít ( bị đối phương trì tụng ) theo chiều kim đồng hồ thì hai bên vai như có cắm 2 cây cọc nhọn, đau nhức tưởng chừng chết sướng hơn...ây da nhờ thế mới biết chuyện này là do NGHIỆP của kiếp trước, tiểu huynh đệ này cũng là thày bùa, hèn gì bây giờ nhìn thấy mấy chữ bùa là phục hồi trí nhớ, mèn ơi ! đang học việc sửa laptop vậy mà nhìn một lát nếu tác ý nhìn vào màn hình, thấy những dòng chữ bùa hình xoắn ốc, hiểu hết công dụng của nó dùng làm gì , là gì ..bi giờ .hõng biết cách delete và format lại .............( kiểu này xử làm sao huynh Tibu ứa ừa ? ) để mà yên vui ! hic thần thông ơi là thần thông !!!
   Huynh đệ chúng tôi có nhiu ngón đồ chơi đem ra xài hết, triệu thĩnh cả Thiên Long bát Bộ cùng chư Thiên, chư Bồ tát,( hic !)
không hóa giải được ! chỉ làm giảm đau đớn thôi ! mới biết NGHIỆP của ai người đó trả !cuối cùng  phải cầu cứu sư phụ là thầy Thích Đồng Huệ ,Thiền viện Long Tường ở Đức Trọng, thương lượng và hóa giải với người đánh bùa, chất độc trong cơ thể phải hút ra bằng trứng gà.15 trứng / lần ( đen ngòm ! ).
   Nghiệm ra một điều ! không có cái gì tự nhiên xãy ra , tất cả do nhân duyên và nghiệp tác tạo...
   Vui vẽ và bình tỉnh đối mặt với nghiệp thức và trì niệm, tạo phước để cộng trừ với nó ...rồi sẽ qua ! chúc bạn tìm thấy lối về, ở cái chùa này thì very good rồi...

  ý da ! xí quên sẵn dịp xin được hỏi Huynh TiBu, Ấn và Chú Kim Cang, Chuẩn Đề, Thủ lăng Nghiêm , lở tay óanh trúng vào Thân ( khi vong dữ  đang xuất ra ) hoặc cố ý đánh người ...Kết quả và hậu quả ?
  Người bị đánh  kiết ấn hộ thân có bị dính chưởng hong ???
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 22, 2011, 12:34 PM
Chị Liên Hương ơi, ai cũng có lầm lỗi nên mới còn ngồi đây mà gõ lọc cọc trên bàn phím này đây. Chứ nếu ai cũng ngoan ngoãn, tài giỏi thì đã về trển hết rồi. Mai mốt có gì thì hú lên một tiếng cho anh em biết để coi có chia sớt gì được không nghen. Đừng có loay hoay một mình như vậy thì lâu lắm.

Trong khi chờ Chú khỏe lại để mà giúp cho chị, em có một số ý kiến như vầy nghen. Nói sai nói đúng gì mong bà con chỉ bảo cho.
.Chị đi kiếm cái vòng lưỡng kim mà đeo. Liên lạc với bà con Lubu ở saigon hay dalat mà xin.
.Chị hãy biết là chị chơi với "bạn bè" kia lâu như vậy, bây giờ chỉ quán chấm đỏ tức là bỏ họ mà đi  thì họ sẽ buồn và giận. Và mình sẽ cảm nhận được cái buồn và giận đó. Tức là mình thấy buồn chán, không muốn tập. Hoặc là muốn tập nhưng khi bắt đầu tập thì tập không vô hoặc cứ bỏ ngang. Cái này là chính em bị. Khi em đang ngồi chơi thì em muốn tập, nhưng khi em đang điều thân chuẩn bị vô công phu thì em lại bị buồn chán gì đó làm em bỏ ngang buổi công phu, mà chuyển qua suy nghĩ chuyện đời. Cái này hình như ai cũng bị đó. Vì thế lực "bạn cũ" họ muốn kéo mình ở lại với họ mà. Mình chỉ còn một cách là làm lì. Tức là ráng mà tập thôi. Hãy ráng cho mình biết là qua được giai đoạn này thì sẽ khỏe hơn, và ráng mà lết qua. Cố gắng mà tập. Đề mục có ra hay không ra là chuyện của đề mục. Mình cứ "chánh niệm đằng trước mặt" mà kêu gọi nó, là mình đang đi trốn nợ đó. Trốn một thời gian, họ mò không ra thì họ mới chịu cho mình yên đó thôi.
.Chị đọc bài ù lỳ rồi, thì chị biết cách Chú nói đó. Ban đêm khi đi ngủ mình ráng tập. Tập ít tập nhiều gì cũng ráng chút chút, để có đi ngủ thì  linh hồn không bị lôi kéo làm chuyện bậy bạ.
.Chị đừng lo lắng suy nghĩ nhiều quá. Nếu chú trả lời và chỉ cho chị thế nào thì chị cố gắng làm theo lời chú. Nhưng Chú có tài giỏi cỡ nào, thì chính CHỊ mới là cứu nhân của chị. "Như Lai chỉ là người chỉ đường....". Chị hãy nghĩ, nếu không có Chấm Đỏ và ngài A Di Đà thì hoàn cảnh của chị chắc chắn còn u ám hơn. Nhưng chị đã có 2 thứ này rồi. Con đường đã được vạch ra rồi, chỉ cần chị quyết tâm đi hết con đường này, cho dù có chông gai, thì chị cũng sẽ về tới nhà. Em mong chị hãy hướng hết lo lắng và suy nghĩ vào chuyện tu tập coi bộ nó mang lại nhiều ích lợi cho chị hơn là nghĩ về những người kia. Vì, chị có thể khống chế chuyện tu tập của chị, còn ông thầy hay bà thầy kia thì chị không làm được gì họ cả.
Good luck!
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Ga con trên Th1 23, 2011, 07:10 AM
Rắn con trò chuyện chân tình và đúng nữa.
Liên Hương cố lên.

Các bạn phụ giúp Liên Hương 1 tay, hồi hướng cho bạn ấy với nhé.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th1 23, 2011, 07:49 AM
     
     tbts sẽ hồi hướng cho LH liên tục từ nay cho đến ngày Liên Hương qua được nghiệp này nhé!
     LH yên tâm nha! Chắc chắn tất cả Huynh Đệ Tỉ Muội của HSTĐ sẽ ở bên cạnh Liên Hương đấy!
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 23, 2011, 10:00 PM
 Thật ấm áp ,LH cám ơn chị lotusviet,chị Gà con,Rắn con ,Vuhanp,và tabatamsu nữa,LH biết giữa LH và bà thầy tà đạo kia là món nợ tiền kiếp mà nay LH phải trả .Thật tình LH hay có linh cãm kiếp trước mình chắc là một ông thầy chùa phạm giới , đi theo tà đạo học bùa chú bại bạ hại người ,nên nhân quả công bằng , kiếp này cứ hay quay về với nghiệp củ , cứ dính líu tới tà đạo hoài,và hể cứ về tới chùa là khóc ............
Hạ Vũ Tử có tặng cho LH một vòng lưỡng kim thiệt đẹp rồi, những lúc LH bị hành như vậy thì cái vòng xám xịt đen thui. Mình thật ấm áp trước tình huynh đệ của HSTD,LH quên không nói với anh chị em là : trước khi LH viết bài này lên thì sáng hôm trước đi chợ mình bị rạch giỏ xách ,lấy mất cái ví đựng tiền và  giấy tờ , nhưng may là không có tiền mà chỉ có giấy tờ và cuốn sổ học chử bùa , và tấm "bùa hộ thân".....có khi nào đây là ý trời không???? .Bây giờ mình chờ ý của thầy ,là nên trả hay hủy " sắc ấn " bằng cách nào ,và làm sao để bà thầy tà đạo kia không trù ếm minh được nũa (vì tâm lực mình còn yếu quá) LH sẻ làm theo Thầy ,không dám sai nữa lời.
  Thầy ơi , Thầy có khỏe không , hay Thầy giận con không trả lời con,con xin Thầy tha lổi cho con ,một lần nữa xin Thầy đem con về với Chánh Đạo. 
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th1 24, 2011, 01:25 AM
Chị Liên Hương ơi, chị yên tâm đi, Thầy ko có giận ai bao giờ đâu.
Đọc bài của chị xong em mới thấy mình thật may mắn vì đã được gặp chú Tibu để tu theo đúng chánh pháp. Phương pháp này an toàn và hiệu quả vì trả nghiệp theo luật nhân quả công bằng, phương pháp hay như vậy mà em lười biếng quá đi,  chỉ mải ăn chơi thôi, huhu, Con xin sám hối với Thầy và các anh em.
Cám ơn chị Liên Hương đã chia sẻ tâm sự này. Chúc chị mạnh khoẻ và sớm vượt qua mọi chuyện.

Diệu Ngân.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 24, 2011, 07:49 AM
Đi ăn chơi về mà ko kể cho tớ nghe thì sám hối là đúng đấy cậu ạ, hehehe.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: TDD trên Th1 24, 2011, 10:23 AM
Chào chị Liên Hương!
Rất vui vì chị đã can đảm thổ lộ những chướng ngại của mình. TDD cũng hơi tiếc cho chị là đến bây giờ (cũng một năm rùi) chị mới nói ra tà pháp mà chị đã theo. Một năm không phải là dài, nhưng cũng đủ cho những ai Tinh Tấn học và hành được rất nhiều điều hay từ thầy. Khi đọc đi, đọc lại bài viết của chị thì em nhận thấy:
- Chị chưa có niềm tin mạnh mẽ với giáo pháp của thầy và pháp môn Tịnh Độ. Thể hiện ở chỗ vẫn còn thờ sắc ấn, đeo dây cà tha và dùng bùa hộ thân của ông thầy pháp ở Châu Đốc cho.
- Hay lo sợ bà kia sẽ trả thù, điều này dễ làm cho tâm chị loạn động. Rồi khi sức khỏe không được tốt thì cứ nghĩ là bà kia chơi nên tâm thức nó loạn động hơn. Chuyện này làm cho mình khó dợt đề mục và hay rối trí trong xử lý vấn đề đó chị.

Theo em thì em nghĩ như sau:
Chuyện gì cũng có nhân duyên, nghiệp quả của nó. Mình có gieo nhân gì với người ta thì nay mình mới chịu quả. Bà kia có tác pháp hại chị thì chị cũng đừng có sợ, cố gắng mà nhịn cho nó qua. Vì pháp đã sanh thì pháp sẽ diệt. Chị hãy bám lấy đề mục thầy cho mà tập, khi chị trụ tâm được ở cận định thì việc tác pháp của bà kia (bùa, ngãi) đâu có làm gì được chị. Vì Cận Định là tầng trời cao nhất của dục giới (lời thầy dạy) mà.

Thầy và các anh em lubu hay nói là tu Tịnh Độ thì cần phải có một niềm tin mãnh liệt không gì lay chuyển nổi + một tâm nguyện luôn luôn tha thiết mong cầu được về Tây Phương Tịnh Độ. Niềm trông mong da diết này được thể hiện qua câu nói của thầy nè chị: "Thế là một ngày nữa lại trôi qua mà mình vẫn chưa được về với ông Phật". Chị nhớ nói trong tâm câu này mỗi khi chiều về và mỗi tối trước khi dợt đề mục nha chị!

Riêng em thì hầu như ngày nào cũng tơ tưởng đến thầy với mong mỏi là sẽ làm được như thầy và sẽ thành tựu như thầy. Em làm vậy hoài nên lâu ngày cái tâm của em nó cộng hưởng được cái tâm của thầy. Hiệu quả là khi em nghĩ đến thầy thì em cảm nhận được sự tịnh lạc và bình an. Hay lắm đó chị à! :D

Cuối cùng em mong chị em hãy luôn tự bơm cho mình dzui lên vì chị còn may mắn hơn bà kia là chị gặp được thầy, được nhận pháp tu rốt ráo mà thầy đã chết đi sống lại mới tìm ra được. Ngoài ra còn có tập thể ace lubu lúc nào cũng lắng nghe và trợ giúp cho chị.

Tìm mọi cách cho mình vui lên và bám chắc đề mục chị nhé! Khi thầy im lặng là khi thầy muốn chị tự giải quyết đó! Chị cứ dũng mãnh mà làm nha chị!

Kinh nghiệm tu Tịnh Độ của em nè:
NIỀM TIN MÃNH LIỆT+TƠ TƯỞNG ÔNG PHẬT+TƠ TƯỞNG ÔNG THẦY
Và sau cùng là BIẾN NGHIỆP THÀNH NGUYỆN (Cái này hiểu ra thì thấy hay tuyệt cú mèo) ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 24, 2011, 10:37 AM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th1 24, 2011, 10:23 AM
Chào chị Liên Hương!
Rất vui vì chị đã can đảm thổ lộ những chướng ngại của mình. TDD cũng hơi tiếc cho chị là đến bây giờ (cũng một năm rùi) chị mới nói ra tà pháp mà chị đã theo. Một năm không phải là dài, nhưng cũng đủ cho những ai Tinh Tấn học và hành được rất nhiều điều hay từ thầy. Khi đọc đi, đọc lại bài viết của chị thì em nhận thấy:
- Chị chưa có niềm tin mạnh mẽ với giáo pháp của thầy và pháp môn Tịnh Độ. Thể hiện ở chỗ vẫn còn thờ sắc ấn, đeo dây cà tha và dùng bùa hộ thân của ông thầy pháp ở Châu Đốc cho.

Muốn người ta tự bơm cho vui mà đi khè người ta là mất 1 năm là thế này thế kia. Tinh  tấn hay không tinh tấn chỉ có trời biết, đất biết, mình biết, ổng biết mà thôi.
Em xin lỗi nghen nhưng em rất dị ứng ba cái vụ hù này hù kia. Và những vụ "nếu....thì".
Thử nghĩ mình đang ôm đầu máu mà lao về vòng tay yêu thương của Ba Má, mà Ba Má chặn lại, rồi nói:"con trễ quá rồi, nếu con về sớm thì ba má đã ôm con được lâu hơn", rồi mới chịu ôm lấy mình, thì mình sẽ như thế nào?
Em biết là những lời khuyên của anh chân thành lắm. Đọc thì biết vậy thôi. Nhưng có cái em không đồng ý thì em phát biểu. Đừng giận hén!
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: TDD trên Th1 24, 2011, 07:38 PM
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th1 24, 2011, 10:37 AM
Muốn người ta tự bơm cho vui mà đi khè người ta là mất 1 năm là thế này thế kia. Tinh  tấn hay không tinh tấn chỉ có trời biết, đất biết, mình biết, ổng biết mà thôi.
Em xin lỗi nghen nhưng em rất dị ứng ba cái vụ hù này hù kia. Và những vụ "nếu....thì".
Anh tâm sự với chị Liên Hương với tư cách là người bạn, người em. Chủ ý của anh là mong muốn chị ấy mạnh dạn nhìn nhận sự thật và vững tâm với pháp môn của thầy. Vì là người bạn nên thấy sao thì nói vậy, không có kiêng nể gì hết. Không phải chỉ có những lời khuyến tấn và khen tặng thì mới làm cho con người ta tiến bộ. Mỗi người đều có một cách hiểu và làm khác nhau. Cũng như một bài pháp thầy giảng, có người thì hiểu nhiều, người thì hiểu ít và cũng có người thì không hiểu gì cả.
Trích dẫnMuốn người ta tự bơm cho vui mà đi khè người ta là mất 1 năm là thế này thế kia. Tinh  tấn hay không tinh tấn chỉ có trời biết, đất biết, mình biết, ổng biết mà thôi.
Em xin lỗi nghen nhưng em rất dị ứng ba cái vụ hù này hù kia. Và những vụ "nếu....thì".
Thử nghĩ mình đang ôm đầu máu mà lao về vòng tay yêu thương của Ba Má, mà Ba Má chặn lại, rồi nói:"con trễ quá rồi, nếu con về sớm thì ba má đã ôm con được lâu hơn", rồi mới chịu ôm lấy mình, thì mình sẽ như thế nào?
Như đã nói ở trên, những gì anh muốn nói với chị ấy đều trên phương diện của một người bạn chứ không phải là ba, mẹ nói với con. Mà bạn bè thì nói chuyện ngang cơ, thẳng thắng và không có e dè. Chuyện dị ứng này nọ thì nó còn lệ thuộc vào cái tôi của mỗi người Rắn Con à! RC nghĩ thế nào cũng được, nhưng nói trong topic của người khác thì không hay cho lắm, vì khi nói tới nói lui về cái chuyện dị ứng của mình thì có thể sẽ làm lạc đề của chủ topic. Mình dừng ở đây nhé! Có gì thì pm nghe! ;D
Trích dẫnEm biết là những lời khuyên của anh chân thành lắm. Đọc thì biết vậy thôi. Nhưng có cái em không đồng ý thì em phát biểu. Đừng giận hén!
Không có chuyện đó đâu, anh thích người nói chuyện thẳng thắng lắm! Anh rất vui khi có người nhắc nhở mình như vậy, vì sẽ giúp anh phòng ngừa cái tâm ngã mạn. Thấy sao thì cứ nói vậy nghe, người ơi... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 24, 2011, 07:45 PM
  Rắn con thì dịu dàng ,mềm mỏng,như người mẹ dang rộng rộng vòng tay để đón đứa con lầm lạc quay trở về.Tứ Diệu Đế cứng cỏi như người cha vạch ra cho con thấy cái sai, cái sót của con mình .Nhưng rốt cuộc thì tình thương của cha mẹ đối với con cái đều như nhau.
Trích dẫnHiệu quả là khi em nghĩ đến thầy thì em cảm nhận được sự tịnh lạc và bình an.
điều này chính xác,khi nghỉ đến Thầy dù thoáng qua , nhưng mình hay cười một mình và thấy an lạc lắm.
Trích dẫnKhi thầy im lặng là khi thầy muốn chị tự giải quyết đó! Chị cứ dũng mãnh mà làm nha chị
. Cám ơn TDĐ ,LH hiểu về Thầy còn quá ít,mình biết phải làm gì rồi .
Mình đả uổng phí một năm rồi , mình sẽ làm lại từ đầu.hảy ủng hộ mình
Con xin Thầy tiếp thêm tha lực cho con
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 24, 2011, 07:52 PM
Các bạn thân mến ,mấy hôm nay dường như  " phe bên kia " biết LH sắp quay về nẻo sáng hay sao đó ,mà nó khiến LH hay sân và nóng nảy vô cớ ,lạ lắm ,cố  gắng chiến đấu với cái xấu trong chính mình đây, hảy ủng hộ mình.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 24, 2011, 10:20 PM
Ặc xỉu! Xin đừng so sánh con với mẹ hay gì gì hết. Chẳng qua là cũng từng kinh qua những cảm giác buồn tủi, chán chường nên khi nói ra thì trong đó có máu và nước mắt của mình luôn. ;D

Kệ họ đi LH ơi. Biết, không biết, thì mình cũng làm chuyện của mình. Mình đang mệt, đang yếu thế này còn lo cho ai ai nữa thì chỉ khổ mình mà thôi chứ chả khổ ai khác.

Rancon ủng hộ LH 100%. Cố gắng tập hén, và đi kiếm phim hài về coi cho nó vui vẻ mát mẻ :)
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: vuhanp trên Th1 25, 2011, 10:41 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 24, 2011, 07:52 PM
Các bạn thân mến ,mấy hôm nay dường như  " phe bên kia " biết LH sắp quay về nẻo sáng hay sao đó ,mà nó khiến LH hay sân và nóng nảy vô cớ ,lạ lắm ,cố  gắng chiến đấu với cái xấu trong chính mình đây, hảy ủng hộ mình.

    Chào bạn ! về việc " phe bên kia " chắc chắn biết bạn cải tà quy chánh và cũng khởi động dành giật...
    Những lúc thấy vô cớ nổi nóng , hãy dùng chánh niệm mà đối trị , hoặc khi "phe bên kia " chơi mạnh hơn như:
    - Có tiếng nói xúi giục bên tai, khi tinh thần đang hỏang lọan , bị hành đau đớn...
         *  xúi giục nhảy lầu , hay đâm đầu ra xe đang lao tới . Xé quần áo chạy ra đường .
   Những lúc như vậy bạn CỐ GẮNG ĐỊNH TÂM thầm niệm Phật , và học cách kiết ấn hộ thân( có ở hoasentrenda)
   Mua thuốc xông , và nghiên cứu kỹ VẠN THẮNG CÔNG có tính chất đẩy uế trược ra ngòai,

   cuốn sổ học chử bùa , và tấm "bùa hộ thân" đã bị mất ( không phải ngẩu nhiên đâu )
   Những thứ gì của César hãy trả lại cho César, ( Gói lá phép, khăn ấn còn lại chưa bị mất , cất chổ nào không nhìn thấy ) dao mà không xài lâu hồi cũng mòn...
   Công việc còn lại là ...Miên mật hành trì , chỉ có niệm và niệm...
   Chửa cháy như vầy thôi trong khi chờ Sư phụ của Lienhuong trả lời vì...biết bạn đang nóng ruột lắm...đã 48 giờ trôi qua... mọi người trên diễn đàng sẽ niệm, trì chú... và Hồi hướng cho bạn...chúc bạn vượt qua...

         
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 25, 2011, 10:30 PM
Đi ngay vào vấn đề thì: Đây là sự giao thoa của nhiều cảnh giới trên một hệ thần kinh.

Nhận xét:
Hệ thần kinh này có khuynh hướng không chấp nhận cái chuyện biến cái thân thể này thành một cái chung cư. Tức là muốn thoát ra khỏi sự kềm kẹp này.
Hệ thần kinh này đã từng cố gắng làm đi làm lại nhiều lần rồi. Và đây cũng lại muốn cố gắng làm thêm một lần nữa.

Giải quyết:
1. Đìêu đình với tâm thức (tức là suy nghĩ, để thấy được cái tai hại của vấn đề):
11. Đây chỉ là thói quen hướng ngoại (theo kiểu nhờ vả các cõi), thích đi đường tắc (thích thần thông, thích làm Thầy với những thần thông).
12. Chưa biết được ý chính của Phật Giáo là :Tự Thắp Đuốc Lên Mà Đi.
13. Chưa biết được những tai hại, nguy hiểm khi bị nhập và bị cử động này nọ. Như:
- - Xuất tinh khi về già ---> bệnh trầm trọng ---> hoảng sợ khi chết ---> từ đó mà đọa vào cảnh khổ như:
- - Bệnh thiểu năng trí tuệ (down syndrome) có thể xảy ra cho mình vào những kiếp tới đây.
- - Và ở đâu cũng bị dân chúng ở đó chê ghét, dèm pha, chọc quê... Và sau cùng là "nói chẳng ai tin".

2. Thay đổi tầng số tâm thức, khi làm như vậy thì cơ hội thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này rất là lớn:
21. Bằng cách niệm (nhắm mắt 100% và niệm):
- - Niệm A Di Đà Phật với giọng nói bình thường của chính mình, khỏang 5 phút.
- - Vẫn giữ giọng niệm bình thường ở trên và từ từ ngân từng âm niệm cho dài (sơ sơ thôi). Mắt vẫn nhìn vào đằng trước mặt và điều chỉnh cho cái nhìn chỉ vào có một điểm duy nhất (to bằng đầu đủa).
Chiến thuật cho cách niệm này (Vết dầu loan):
Từng tuần một: Duy trì cách niệm này từng tuần một.
Có nghiã là:
Niệm bình thường như nói với giọng bình thường của mình (trong vòng một tuần).
Kế đó là hơi ngân dài cái âm niệm một tý (cũng trong vòng một tuần)

Nhích từng tý: Sau một tuần thì bắt đầu ngân dài tiếng niệm hơn một tý.

Bước từng bước: Làm cho chắc ăn, kỹ lưỡng, và theo sát chương trình tu tập này. (Có nghiã là không có đọc gì hết ngoài việc nhào vào là dợt y như trên)!
Rõ ràng hơn là: Không thắp nhang, không xưng niệm, không tụng kinh, không gõ mõ,... mà chỉ lo dợt theo công thức ở trên mà thôi
Nguyên ý của tibu là: Không có tự ý thêm hay là tự ý bớt cái gì hết. Không có chế độ cái gì nữa cả. Mà chỉ làm theo cách ở trên.

22. Bằng cách nhìn (đây là ăn thêm, hiện giờ chỉ cần biết cách niệm là được rồi):
- - Nhắm mắt 100%
- - Tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn
Chú ý: Khi màu vàng hiện ra ngay chỗ tập trung là đã đi được một bước đầu tiên rồi.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 25, 2011, 11:43 PM
Cố lên Lienhuong à!Cáo chình nghe!
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: TLT trên Th1 26, 2011, 02:04 AM
Mấy hôm rùi ,TLT cũng đang ngóng cỗ với LH  chờ Chú cho giải pháp,vì thấy sao mà.....tội nghiệp quá ,hok biết nói sao để LH bớt ....lo sầu
Giờ chú cho rùi,mừng quá!! ;D
Cố lên ,cố lên LH  ! và đừng làm thêm cái gì khác ngoài cái cách chú cho nha
Chúc LH thành công vượt bực nha
Kính
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Happy Life trên Th1 26, 2011, 02:57 AM
Cô Liên Hương ơi, cố lên nha cô  :D Có tiến triển gì nhớ báo cho mấy cô chú và cả con nữa để còn mừng hehehehe.
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcb9.upanh.com%2F19.0.24554098.YRZ0%2F1.jpg&hash=996e0de712289e9083745314695b3dcd1e2b3a4c) (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcb1.upanh.com%2F19.0.24554100.mF80%2F3.jpg&hash=67c9d5d3aafebe2a76785857eae241f4a2a21aee)

:-*  Cố lên cô ui  :-*

(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fcb0.upanh.com%2F19.0.24554099.tuK0%2F2.jpg&hash=df51eea1575a6d82a2a5e989bed90671a9380443)
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: steelich trên Th1 26, 2011, 05:12 PM
Cô Liên Hương ơi, SL tin rằng một người hiền như cô thì ông trời sẽ không nỡ phụ lòng mà, cố lên nha cô.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 26, 2011, 08:28 PM
Thưa Thầy ,vậy con không cố gắng quáng cho ra chấm đỏ và bơm mình như mọi khi nữa ,mà làm theo y chang như Thầy dạy phải không ạ?
Trích dẫnNiệm A Di Đà Phật với giọng nói bình thường của chính mình, khỏang 5 phút.
- - Vẫn giữ giọng niệm bình thường ở trên và từ từ ngân từng âm niệm cho dài (sơ sơ thôi). Mắt vẫn nhìn vào đằng trước mặt và điều chỉnh cho cái nhìn chỉ vào có một điểm duy nhất (to bằng đầu đủa).
Con niệm trong tâm hay ra thành tiếng ạ.
Nằm ,ngồi gì ở đâu cũng được hay phải ngồi ngay bàn thờ Phật.VÀ  làm bất cứ lúc nào bao lâu cũng được hả Thầy  .
Cám ơn các huynh đệ đã quan tâm,LH sẽ làm theo lời Thầy dạy,không dám sai nữa lời.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 26, 2011, 08:44 PM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 26, 2011, 08:28 PM
Thưa Thầy ,vậy con không cố gắng quáng cho ra chấm đỏ và bơm mình như mọi khi nữa ,mà làm theo y chang như Thầy dạy phải không ạ?
Trích dẫnNiệm A Di Đà Phật với giọng nói bình thường của chính mình, khỏang 5 phút.
- - Vẫn giữ giọng niệm bình thường ở trên và từ từ ngân từng âm niệm cho dài (sơ sơ thôi). Mắt vẫn nhìn vào đằng trước mặt và điều chỉnh cho cái nhìn chỉ vào có một điểm duy nhất (to bằng đầu đủa).
Con niệm trong tâm hay ra thành tiếng ạ.
Niệm trong tâm.

Trích dẫnNằm ,ngồi gì ở đâu cũng được hay phải ngồi ngay bàn thờ Phật.VÀ  làm bất cứ lúc nào bao lâu cũng được hả Thầy  .
Nới chốn không quan trọng. Chỉ cần làm được là tốt lắm rồi.
Trích dẫnCám ơn các huynh đệ đã quan tâm,LH sẽ làm theo lời Thầy dạy,không dám sai nữa lời.
Thưa Thầy con muốn đọc câu nguyện , và sám hối trước khi vào tập có được không Thầy.
Sức lực đâu có bao nhiêu đâu mà làm theo nghi thức này nọ làm gì? Chỉ cần tập trung làm như vậy là đủ đừ người rồi.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 26, 2011, 08:56 PM
Dạ con bắt đầu từ ngày hôm nay ạ,con cám ơn Thầy .
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 28, 2011, 11:29 PM
Thưa Thầy hôm nay là ngày thứ ba từ khi con nhận bài tập của Thầy .Con xin Thầy kiểm tra dùm con.
Trích dẫnSức lực đâu có bao nhiêu đâu mà làm theo nghi thức này nọ làm gì? Chỉ cần tập trung làm như vậy là đủ đừ người rồi.
.Thầy nói đúng ,2 hôm nay con không rời câu niệm Phât ,trong sinh hoạt bình thường việc gì cần tập trung thì thôi ,nhưng khi định lại là con niệm , con niệm trong tâm,giọng bình thường như người đi bộ : 1.2.12.1.2 .nhưng con mệt lắm,cãm giác con kiệt sức,không nói chuyện nổi.
Đêm đầu tiên :khi nằm ngay ngắn , tay duỗi thẳng ,con bắt đầu niệm , con ho,và sau đó là miệng con giật giật , giật qua trái ,giật qua phải ,giật lên rồi giật xuống ,Tay phải con giật, rồi tay trái, rồi 2bàn chân ,Nhưng giật nhiều và liên tục là miệng .Con vẩn bám vào đằng trước và chính giữa một vòng tròn bằng đầu đũa,..rồi con ngũ luôn.
Đêm thứ hai:(đêm qua)chuẩn bị lên nằm tập là con thấy mệt lắm,con thở không nổi ,đem máy ra đo thì : huyết áp, tim bình thường ,nhưng sao con mệt lắm, nhưng con ráng niệm , những niệm đầu với con rất khó nhọc,vì con không có hơi , niệm một chút thì bình thường,nhưng hiện tượng bắt đầu giống như hôm qua: miệng giật..............con thoáng sợ ,nhưng trấn tỉnh ,"không sao, thầy dạy ,mình làm theo thầy ,chắc chắn không sao",bên trái đầu con thoáng đau một chút rồi thôi,con niệm tiếp và vẩn bám vào điểm trước mặt , con thấy có đóm sáng trắng xuất hiện rồi tắt ,nhiều lần như vậy,,,,Miệng con giật mạnh ...và con quyết định ngưng tập ,con mở mắt rồi mà miệng vẩn còn giật một chút mới ngưng, con chạy lại máy định viết bài hỏi Thầy rồi mới tập tiếp,nhưng mạng không online được , con nằm xuống và có ý định ngũ  .Nhưng vì thói quen nên con tập tiếp ,thì miệng cũng giật tiếp ,đàm kéo lên hơi khó thở, nên không niệm nữa và con ngũ thiếp đi,
Sáng nay là sáng ngày thứ ba ,con mệt lắm ,sự mệt tăng lên hơn hai ngày trước .hiện tại bây giờ con cũng muốn mệt muốn đứt hơi ,không biết tại sao nữa,Xin THẦY chỉ dạy con nên tập tiếp thế nào,tại sao con có hiện tượng giật kia vậy Thầy?giờ con phải làm sao xin Thầy dạy con.Con Cám ơn thầy.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: TDD trên Th1 29, 2011, 04:33 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 28, 2011, 11:29 PM
Đêm đầu tiên :khi nằm ngay ngắn , tay duỗi thẳng ,con bắt đầu niệm , con ho,và sau đó là miệng con giật giật , giật qua trái ,giật qua phải ,giật lên rồi giật xuống ,Tay phải con giật, rồi tay trái, rồi 2bàn chân ,Nhưng giật nhiều và liên tục là miệng .Con vẩn bám vào đằng trước và chính giữa một vòng tròn bằng đầu đũa,..rồi con ngũ luôn.
Đêm thứ hai:(đêm qua)chuẩn bị lên nằm tập là con thấy mệt lắm,con thở không nổi ,đem máy ra đo thì : huyết áp, tim bình thường ,nhưng sao con mệt lắm, nhưng con ráng niệm , những niệm đầu với con rất khó nhọc,vì con không có hơi , niệm một chút thì bình thường,nhưng hiện tượng bắt đầu giống như hôm qua: miệng giật..............con thoáng sợ ,nhưng trấn tỉnh ,"không sao, thầy dạy ,mình làm theo thầy ,chắc chắn không sao",bên trái đầu con thoáng đau một chút rồi thôi,con niệm tiếp và vẩn bám vào điểm trước mặt , con thấy có đóm sáng trắng xuất hiện rồi tắt ,nhiều lần như vậy,,,,Miệng con giật mạnh ...và con quyết định ngưng tập ,con mở mắt rồi mà miệng vẩn còn giật một chút mới ngưng, con chạy lại máy định viết bài hỏi Thầy rồi mới tập tiếp,nhưng mạng không online được , con nằm xuống và có ý định ngũ  .Nhưng vì thói quen nên con tập tiếp ,thì miệng cũng giật tiếp ,đàm kéo lên hơi khó thở, nên không niệm nữa và con ngũ thiếp đi,
Sáng nay là sáng ngày thứ ba ,con mệt lắm ,sự mệt tăng lên hơn hai ngày trước .hiện tại bây giờ con cũng muốn mệt muốn đứt hơi ,không biết tại sao nữa,Xin THẦY chỉ dạy con nên tập tiếp thế nào,tại sao con có hiện tượng giật kia vậy Thầy?giờ con phải làm sao xin Thầy dạy con.Con Cám ơn thầy.
Chị Liên Hương nè! Thầy có chỉ cho chị cách chữa trị chứng ho và giật cái miệng rùi, chị đã làm theo cách đó chưa? Em xin trích dẫn lại vì sợ chị quên:
Cắch chửa: Ăn một trái cốc sau đó là cột sợi chỉ vào cái hột, rồi ráng nuốt trộng cái hột nó vào rồi lại kéo cái hột nó ra, làm đi làm lại ba lần trước khi tập là nó ... hết. Nếu nó không hết thì nó chết.
Chuyện rằng: Hồi xa xưa, do chê bà con niệm Phật là đồ cà chớn, rồi không dợt! Nên tới phiên mình dợt thì nghiệp nó không cho.

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3757.msg15793#msg15793 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3757.msg15793#msg15793)
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 29, 2011, 05:41 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 28, 2011, 11:29 PM
Thưa Thầy hôm nay là ngày thứ ba từ khi con nhận bài tập của Thầy .Con xin Thầy kiểm tra dùm con.
Trích dẫnSức lực đâu có bao nhiêu đâu mà làm theo nghi thức này nọ làm gì? Chỉ cần tập trung làm như vậy là đủ đừ người rồi.
.Thầy nói đúng ,2 hôm nay con không rời câu niệm Phât ,trong sinh hoạt bình thường việc gì cần tập trung thì thôi ,nhưng khi định lại là con niệm , con niệm trong tâm,giọng bình thường như người đi bộ : 1.2.12.1.2 .nhưng con mệt lắm,cãm giác con kiệt sức,không nói chuyện nổi.
Đêm đầu tiên :khi nằm ngay ngắn , tay duỗi thẳng ,con bắt đầu niệm , con ho,và sau đó là miệng con giật giật , giật qua trái ,giật qua phải ,giật lên rồi giật xuống ,Tay phải con giật, rồi tay trái, rồi 2bàn chân ,Nhưng giật nhiều và liên tục là miệng .Con vẩn bám vào đằng trước và chính giữa một vòng tròn bằng đầu đũa,..rồi con ngũ luôn.
Đêm thứ hai:(đêm qua)chuẩn bị lên nằm tập là con thấy mệt lắm,con thở không nổi ,đem máy ra đo thì : huyết áp, tim bình thường ,nhưng sao con mệt lắm, nhưng con ráng niệm , những niệm đầu với con rất khó nhọc,vì con không có hơi , niệm một chút thì bình thường,nhưng hiện tượng bắt đầu giống như hôm qua: miệng giật..............con thoáng sợ ,nhưng trấn tỉnh ,"không sao, thầy dạy ,mình làm theo thầy ,chắc chắn không sao",bên trái đầu con thoáng đau một chút rồi thôi,con niệm tiếp và vẩn bám vào điểm trước mặt , con thấy có đóm sáng trắng xuất hiện rồi tắt ,nhiều lần như vậy,,,,Miệng con giật mạnh ...và con quyết định ngưng tập ,con mở mắt rồi mà miệng vẩn còn giật một chút mới ngưng, con chạy lại máy định viết bài hỏi Thầy rồi mới tập tiếp,nhưng mạng không online được , con nằm xuống và có ý định ngũ  .Nhưng vì thói quen nên con tập tiếp ,thì miệng cũng giật tiếp ,đàm kéo lên hơi khó thở, nên không niệm nữa và con ngũ thiếp đi,
Sáng nay là sáng ngày thứ ba ,con mệt lắm ,sự mệt tăng lên hơn hai ngày trước .hiện tại bây giờ con cũng muốn mệt muốn đứt hơi ,không biết tại sao nữa,Xin THẦY chỉ dạy con nên tập tiếp thế nào,tại sao con có hiện tượng giật kia vậy Thầy?giờ con phải làm sao xin Thầy dạy con.Con Cám ơn thầy.
Tibu đã nói là sức khỏe không có bao nhiêu mà: Có nghiã là hể mà dợt là nó đừ. Như vậy thì nên nghĩ mệt cho nó khỏe lại. Và khi khỏe rồi thì lại dợt tiếp.
Đây là chính cống cái "tự lực của chính mình đó" do đó cho nên, nó rã rời thân thể ghê lắm.
Tuy nhiên mới có hai ngày mà đã mon men đến "Cận Định" rồi thì lẹ ghê rợn luôn đó ;D ;D ;D
Mệt là vì chẳng còn ai hổ trợ mình theo kiểu hình nộm nữa đó. Và đây là sức tu của chính mình đó. Như vậy là đúng hướng rồi.
Và chỉ còn là nghĩ mệt: Đi ngủ bình thường như chưa tập gì hết (làm như vậy để cho dây thần kinh nó theo kịp). Và khi khỏe lại thì lại dợt tiếp.
Chỉ còn thời gian mà thôi.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 29, 2011, 07:54 AM
Trích dẫnVà chỉ còn là nghĩ mệt: Đi ngủ bình thường như chưa tập gì hết (làm như vậy để cho dây thần kinh nó theo kịp). Và khi khỏe lại thì lại dợt tiếp.
con sợ nghỉ ngơi thì sai với quy định của Thầy lả :
Trích dẫnNiệm bình thường như nói với giọng bình thường của mình (trong vòng một tuần).
Kế đó là hơi ngân dài cái âm niệm một tý (cũng trong vòng một tuần)
.
Luôn tiện Thầy cho con hỏi là :Tết này theo phong tục nhà con là 30 tết rước ông bà ,làm 2 mâm cơm ,một cúng ngay giữa nhà rước ông bà , Cữu Huyền Thất tổ về ăn tết,một mâm cúng ngoài sân cho vong linh ,chiến sỹ.,mà cúng thì phải mời ,rồi van vái , nên con cũng sợ ,Con trong tình trạng này thì có nên cúng không Thầy,xin Thầy chỉ dạy,vì bây giờ dù việc nhỏ con cũng xin ý của Thầy thì mới dám làm.Con cám ơn Thầy
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 29, 2011, 08:32 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 29, 2011, 07:54 AM
Trích dẫnVà chỉ còn là nghĩ mệt: Đi ngủ bình thường như chưa tập gì hết (làm như vậy để cho dây thần kinh nó theo kịp). Và khi khỏe lại thì lại dợt tiếp.
con sợ nghỉ ngơi thì sai với quy định của Thầy lả :
Trích dẫnNiệm bình thường như nói với giọng bình thường của mình (trong vòng một tuần).
Kế đó là hơi ngân dài cái âm niệm một tý (cũng trong vòng một tuần)
.
tibu: Thì đúng đó chớ nhưng sức khỏe không cho phép thi đành phải dợt cách nhật vậy.
Trích dẫnLuôn tiện Thầy cho con hỏi là :Tết này theo phong tục nhà con là 30 tết rước ông bà ,làm 2 mâm cơm ,một cúng ngay giữa nhà rước ông bà , Cữu Huyền Thất tổ về ăn tết,một mâm cúng ngoài sân cho vong linh ,chiến sỹ.,mà cúng thì phải mời ,rồi van vái , nên con cũng sợ ,Con trong tình trạng này thì có nên cúng không Thầy,xin Thầy chỉ dạy,vì bây giờ dù việc nhỏ con cũng xin ý của Thầy thì mới dám làm.Con cám ơn Thầy
Thì làm cho có làm mà thôi. Không cần chú tâm gì hết. Làm cho có lệ. Niệm trong lúc cúng thì làm như là đọc báo vậy. Nhớ là đừng có đi vào công thức khấn nguyện mà con đã quen làm, mà chỉ cần gói gọn trong câu niệm Phật, niệm Phật (ba niệm) là cắm nhang xong rồi con đi chỗ khác và làm chuyện khác. Sở dĩ làm như vậy là vì sức khỏe đang yếu.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 30, 2011, 11:08 AM
  Thầy ơi ,con vừa tập xong vội viết bài báo cáo với Thầy để mai bận quá không báo cáo được (tết mà Thầy hihihi) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Con phát hiện ra ra hình như trong sinh hoạt gia đình bình thường con cũng không được nói nhiều,nói chút chừng 5 phút là con mệt....Nên con dành sức để tối tập...
Đêm nay trước khi vào tập tâm lý con rất thoải mái,nhào vô là tập liền không đốt nhang ,khấn vái gì cả ..con niệm và niệm đều,đều có khi vọng tưởng chen vào : ngày mai đi chợ mua gì?....nói chung là cơm áo gạo tiền ,thì tiếng con niệm nhanh một chút,vọng tưởng biết mất ,cứ vậy ......đằng trước mặt vòng tròn đen bằng đầu đũa quay quay vòng vòng rồi lớn đần,lớn dần,cứ vậy nhiền lần và rồi con có một cãm giác rất dể chịu đây là cãm giác mà từ trước đến giờ con chưa có khi tập,(Thầy với các huynh đệ đừng cười có sao thìcon kể lại vậy),niệm thì vẩn đều nhẹ và có cãm giác i:" ồ dể chịu quá, đã quá, như lạc vào thế giới Bồ Tát vậy", rồi bất giác con cũng thoáng sợ (thoáng thôi)" có khi nào đây là cãnh giới gì không trời", (nhưng nhớ lời Thầy không được chế chiêu nên củng không dám đọc câu của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi) Rồi cũng tự con thoáng nghĩ "mình đang niệm Phật mà ,niệm chắc ,niệm đều ,niệm không sai ,thì sợ gì"  và con cứ niệm ,và tận hưỡng cãm giác thoãi mái ;D ;D ;D ;D ;D ;D, con không thấy tê chân , mỏi gì cả,....Và tự nhiên trong đầu con cứ phát ra chấm đỏ,chấm đỏ .... và hình như chấm đỏ có xuất hiện hay sao đó Thầy ơi,mà còn nhỏ và hơi lợt,con thấy không rỏ  (Thầy đừng la con , con không cố ý , xin thầy dạy con sẽ điều chỉnh lại)......và cứ như vậy đến khi tự nhiên con mở mắt ra nhẹ nhàng,con dùng từ tự nhiên là bởi gì con chưa muốn hết tập, chưa mỏi. Mắt mở rồi,mà người còn cứng ngắt như khúc cây, tiếng niệm vẩn chưa thắng lại,gần 3 phút sau xe mới thắng được ,rồi con xả....
Con có cần hồi hướng không Thầy ,Xin Thầy dạy con tiếp,ngồi viết bài cho Thầy mà con vẩn thấy khỏe (hôm nay con ngồi lâu nhất kể từ khi tập đến nay) ;D ;D ;D ;D ;DHổng biết mai có mệt không đây ;D ;D ;D ;D ;D. Xin Thầy dạy con tiếp .Con Cám ơn Thầy
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Rancon trên Th1 30, 2011, 11:24 AM
Ý trời, hem biết có phải là nhờ sự hồi hướng của anh em cộng với ý chí quyết tâm của cô hay sao mà nhanh dữ vậy nè!

Có cảm giác yên tâm là tốt nhất đó cô. Chúc cô mạnh mẽ đi tiếp đường về nhà nghen!
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 30, 2011, 08:14 PM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 30, 2011, 11:08 AM
 Thầy ơi ,con vừa tập xong vội viết bài báo cáo với Thầy để mai bận quá không báo cáo được (tết mà Thầy hihihi) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Con phát hiện ra ra hình như trong sinh hoạt gia đình bình thường con cũng không được nói nhiều,nói chút chừng 5 phút là con mệt....Nên con dành sức để tối tập...
Đêm nay trước khi vào tập tâm lý con rất thoải mái,nhào vô là tập liền không đốt nhang ,khấn vái gì cả ..con niệm và niệm đều,đều có khi vọng tưởng chen vào : ngày mai đi chợ mua gì?....nói chung là cơm áo gạo tiền ,thì tiếng con niệm nhanh một chút,vọng tưởng biết mất ,cứ vậy ......đằng trước mặt vòng tròn đen bằng đầu đũa quay quay vòng vòng rồi lớn đần,lớn dần,cứ vậy nhiền lần và rồi con có một cãm giác rất dể chịu đây là cãm giác mà từ trước đến giờ con chưa có khi tập,(Thầy với các huynh đệ đừng cười có sao thìcon kể lại vậy),niệm thì vẩn đều nhẹ và có cãm giác i:" ồ dể chịu quá, đã quá, như lạc vào thế giới Bồ Tát vậy", rồi bất giác con cũng thoáng sợ (thoáng thôi)" có khi nào đây là cãnh giới gì không trời", (nhưng nhớ lời Thầy không được chế chiêu nên củng không dám đọc câu của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi) Rồi cũng tự con thoáng nghĩ "mình đang niệm Phật mà ,niệm chắc ,niệm đều ,niệm không sai ,thì sợ gì"  và con cứ niệm ,và tận hưỡng cãm giác thoãi mái ;D ;D ;D ;D ;D ;D, con không thấy tê chân , mỏi gì cả,....Và tự nhiên trong đầu con cứ phát ra chấm đỏ,chấm đỏ .... và hình như chấm đỏ có xuất hiện hay sao đó Thầy ơi,mà còn nhỏ và hơi lợt,con thấy không rỏ  (Thầy đừng la con , con không cố ý , xin thầy dạy con sẽ điều chỉnh lại)......và cứ như vậy đến khi tự nhiên con mở mắt ra nhẹ nhàng,con dùng từ tự nhiên là bởi gì con chưa muốn hết tập, chưa mỏi. Mắt mở rồi,mà người còn cứng ngắt như khúc cây, tiếng niệm vẩn chưa thắng lại,gần 3 phút sau xe mới thắng được ,rồi con xả....
Con có cần hồi hướng không Thầy ,Xin Thầy dạy con tiếp,ngồi viết bài cho Thầy mà con vẩn thấy khỏe (hôm nay con ngồi lâu nhất kể từ khi tập đến nay) ;D ;D ;D ;D ;DHổng biết mai có mệt không đây ;D ;D ;D ;D ;D. Xin Thầy dạy con tiếp .Con Cám ơn Thầy
Con đánh y chang theo kiểu này thì phải thắng lợi mà thôi. Tuy nhiên, vì chi tiết là thân thể bị cứng ngắt như khúc gổ: Là dấu hiệu của cái ngưởng của sức chiụ đựng của thân thể của con đó.

Con điều chỉnh tác xạ ở chỗ là dợt sơ sơ hơn nữa. Có nghiã là ít hơn nữa. Nếu con muốn đợt tiếp.

Nhưng theo cái kinh nghiệm thì con nên nghỉ mệt trong giai đoạn ăn Tết. Tức là cho cái tâm nó nghỉ phép. Chỉ là niệm Phật chơi chơi y như hồi chưa biết tập dợt là gì cả đó. Tránh đừng có vào những nơi có nghi lể này nọ như lên đồng ...
Trong khi nghỉ mệt, con nên suy nghỉ về cái cảm giác thoải mái mà con đã được trong lần tập dợt này.

Hello! Bà Con Cô Bác ;D tibu xin thay mặt hstd cám ơn những sự hồi hướng này nọ cho lienhuong và cứ Hò Dô Ta! Mà đẩy nhau cùng tiến tu. ;D ;D ;D

Tất nhiên, nếu không có sự can đảm của lienhuong thì anh em mình là công cóc hết ;D ;D ;D

Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th1 30, 2011, 10:22 PM
Trích dẫnHello! Bà Con Cô Bác  tibu xin thay mặt hstd cám ơn những sự hồi hướng này nọ cho lienhuong và cứ Hò Dô Ta! Mà đẩy nhau cùng tiến tu.  
Thầy làm con xúc động muốn rơi nước mắt .Con quyết không phụ lòng Thầy và các huynh đệ dành cho con.
Trích dẫnCon điều chỉnh tác xạ ở chỗ là dợt sơ sơ hơn nữa.
Con chưa hiểu từ : điều chỉnh tác xạ ,xin thầy giải nghĩa dùm con.
Trích dẫnNhưng theo cái kinh nghiệm thì con nên nghỉ mệt trong giai đoạn ăn Tết. Tức là cho cái tâm nó nghỉ phép. Chỉ là niệm Phật chơi chơi y như hồi chưa biết tập dợt là gì cả đó.
Thầy cho con không nghỉ phép được không Thầy,tết nhưng con vẩn dành thời gian tập được ,giờ con thấy giềng tập , con thấy con niệm hay ,đều , ;D ;D ;D ;D nên con giềng tiếng niệm của con, khi nào con thấy mệt thì con nghỉ được không Thầy  .Con cám ơn Thầy
 
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th1 30, 2011, 11:04 PM
Thầy ơi!Con cũng muốn rơi nước mắt!Con cáo chình Thầy!Chúc mừng LH nghen!Bái phục và cáo chình!
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 31, 2011, 04:08 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th1 30, 2011, 10:22 PM
Trích dẫnHello! Bà Con Cô Bác  tibu xin thay mặt hstd cám ơn những sự hồi hướng này nọ cho lienhuong và cứ Hò Dô Ta! Mà đẩy nhau cùng tiến tu.  
Thầy làm con xúc động muốn rơi nước mắt .Con quyết không phụ lòng Thầy và các huynh đệ dành cho con.
Trích dẫnCon điều chỉnh tác xạ ở chỗ là dợt sơ sơ hơn nữa.
Con chưa hiểu từ : điều chỉnh tác xạ ,xin thầy giải nghĩa dùm con.
Trích dẫnNhưng theo cái kinh nghiệm thì con nên nghỉ mệt trong giai đoạn ăn Tết. Tức là cho cái tâm nó nghỉ phép. Chỉ là niệm Phật chơi chơi y như hồi chưa biết tập dợt là gì cả đó.
Thầy cho con không nghỉ phép được không Thầy,tết nhưng con vẩn dành thời gian tập được ,giờ con thấy giềng tập , con thấy con niệm hay ,đều , ;D ;D ;D ;D nên con giềng tiếng niệm của con, khi nào con thấy mệt thì con nghỉ được không Thầy  .Con cám ơn Thầy  
Đìêu chỉnh tác xạ là danh từ nhà binh trong khi dùng pháo để yểm trợ. Một người ở xa (khẩu pháo) được người ở ngay mặt trận đìêu chỉnh cho trúng mục tiêu.
Do đó, chỉ có ý là con nên dợt ít lại hon một tý nữa (vì tình trạng cứng người ---> do tập trung quá mức vào câu niệm Phật đó) Để tránh tình trạng này thì con nên thư giãn hơn nữa cái thân thể của con.

Con cứ tập vừa vừa mà thôi (nhớ là vừa vừa thôi đó nghe). để dây thần kinh nó theo kịp nhịp tiến tu. Bà Con Cô Bác sẽ chĩa hồi hướng về phía con.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 01, 2011, 07:30 AM
Dạ con xin làm theo lời Thầy,Con Cám ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 08, 2011, 09:23 PM
Thưa Thầy ,con xin báo cáo tình hình của con.
  Những ngày giáp tết (28,29,30)mặc dù bận rộn nhưng con vẩn dành thời gian để tập,nhưng không được như ý ,cái xác mình nó mệt quá thì ý chí mình cũng thua luôn Thầy ơi,con niệm nhưng giọng con bị ngọng ,không thể nào phát âm chử Phật cho rỏ được ,con cố gắng thế nào nó cũng chỉ là Phựt ,Phựt ,chứ không Phật được ,sao niệm trong tâm mà vẩn bị ngọng vậy Thầy ?, thế là con quyết định ngưng tập, ngũ nghỉ ngơi nguyên ngày mùng một , tối tới tập tiếp thì tập ngon lành , A Di Đà Phật rỏ ràng .....Vậy là con đã hiểu " ý chí muốn tập , mà xác mệt quá thì cũng thua luôn " thê là con quyết định nghỉ ngơi mấy ngày tết ....
   Tối qua con chính thức tập lại , đốm sáng của con ngoan ngoãn gom lại chính giữa, và con cũng niệm đều bình thường .Xin Thầy dạy con là tập tiếp tục niệm bình thường ,hay là ngân dài câu niệm ra ạ.Con cám ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 08, 2011, 11:21 PM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th2 08, 2011, 09:23 PM
Thưa Thầy ,con xin báo cáo tình hình của con.
  Những ngày giáp tết (28,29,30)mặc dù bận rộn nhưng con vẩn dành thời gian để tập,nhưng không được như ý ,cái xác mình nó mệt quá thì ý chí mình cũng thua luôn Thầy ơi,con niệm nhưng giọng con bị ngọng ,không thể nào phát âm chử Phật cho rỏ được ,con cố gắng thế nào nó cũng chỉ là Phựt ,Phựt ,chứ không Phật được ,sao niệm trong tâm mà vẩn bị ngọng vậy Thầy ?,
Hehehe ;D ;D Là vì cái gốc là dân Điạ Ngục nên khi nó mệt thì nó lại theo thói quen dùng lại âm thanh mà con thường niệm ở dưới đó ;D
Trích dẫnthế là con quyết định ngưng tập, ngũ nghỉ ngơi nguyên ngày mùng một , tối tới tập tiếp thì tập ngon lành , A Di Đà Phật rỏ ràng .....Vậy là con đã hiểu " ý chí muốn tập , mà xác mệt quá thì cũng thua luôn " thê là con quyết định nghỉ ngơi mấy ngày tết ....
Thì đến nước này thì chỉ còn cách này thôi.
Trích dẫnTối qua con chính thức tập lại , đốm sáng của con ngoan ngoãn gom lại chính giữa, và con cũng niệm đều bình thường .Xin Thầy dạy con là tập tiếp tục niệm bình thường ,hay là ngân dài câu niệm ra ạ.Con cám ơn Thầy.
niệm thông thường y như con dợt như vậy thêm một tuần nữa cho chắc ăn, rồi vào cách tu tập chính thức. Con hết bị Tha Hoá nó trực tiếp ảnh hưởng rồi. Chỉ còn vài chi tiết không đáng kể nữa thôi. Như là tự nhiên buồn buồn (không có nguyên nhân), Tự nhiên cảm thấy cô đơn (cũng không có nguyên nhân), tự nhiên sợ sợ... Sở dĩ mà con cảm nhận được như trên là vì phiá bên kia họ đang mất dần sự liên lạc với con.

Nguyên tắc là:
Không thèm để ý tới họ, không có trò chuyện, nhắn nhủ, gợi nhớ,... gì với họ hết. Vì họ còn lén lúc chơi xỏ lá mình (lý do là con chưa có thể thấy được họ). Nên con biến cái khó khăn này thành sức mạnh công phu theo kiểu: Chuyện mình, mình lo! Không thèm đếm xỉa gì về phiá bên kia.

Và như vậy, con cứ dợt với sức lực là 70% mà thôi.
Chưa có gì mà vội vàng, hoặc là gấp gáp gì cả! Nhớ là dợt đều đều. Mệt thì cứ nghỉ giải lao vài ngày.

Con không phải là người đầu tiên bị tình trạng nay đâu mà lo  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 09, 2011, 08:38 PM
Trích dẫnNhư là tự nhiên buồn buồn (không có nguyên nhân), Tự nhiên cảm thấy cô đơn (cũng không có nguyên nhân), tự nhiên sợ sợ... .
. Thầy nói đúng quá Thầy ơi,mới hôm qua con có cãm giác đó.
Trích dẫnKhông thèm để ý tới họ, không có trò chuyện, nhắn nhủ, gợi nhớ,... gì với họ hết. Vì họ còn lén lúc chơi xỏ lá mình (lý do là con chưa có thể thấy được họ). Nên con biến cái khó khăn này thành sức mạnh công phu theo kiểu: Chuyện mình, mình lo! Không thèm đếm xỉa gì về phiá bên kia.
.Nghe lời Thầy để tránh " ngựa quen đường củ"  tết nay con không cúng kiến, khấn vái gì cả ,30 tết đón giao thừa ,hay thắp nhang ông bà con chỉ thay vào bằng A Di Đà Phật (3 lần ) mà thôi.Con không đi chùa như mọi khi vì ,hiện nay tâm lực con còn yếu .mà chùa thì bên ngoài là Phật nhưng bên trong luyện bùa , ngãi tùm lum ,nên con đành đem Phật vào trong tâm thôi.
     Con cũng thấy mừng là : cứ nhắm mắt lại là đóm sáng có ngay trước mặt , và cứ vậy mà niệm .Sáng sớm nay trong lúc tập con thấy đóm sáng đắng trước mặt con biến thành màu vàng cam (vàng của lửa )vài giây rồi mới trở lại bình thường .
   Thưa Thầy con phân vân một điều là : Con không cầu nguyện và hồi hướng được cho ba , má ,chồng , con ,  và em con được bình an , mạnh khỏe  nên con cũng lo lo cho họ ,Xin Thầy chỉ con làm sao để vẹn cả đôi đường. Con cám ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 09, 2011, 10:10 PM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th2 09, 2011, 08:38 PM
Trích dẫnNhư là tự nhiên buồn buồn (không có nguyên nhân), Tự nhiên cảm thấy cô đơn (cũng không có nguyên nhân), tự nhiên sợ sợ... .
. Thầy nói đúng quá Thầy ơi,mới hôm qua con có cãm giác đó.
Trích dẫnKhông thèm để ý tới họ, không có trò chuyện, nhắn nhủ, gợi nhớ,... gì với họ hết. Vì họ còn lén lúc chơi xỏ lá mình (lý do là con chưa có thể thấy được họ). Nên con biến cái khó khăn này thành sức mạnh công phu theo kiểu: Chuyện mình, mình lo! Không thèm đếm xỉa gì về phiá bên kia.
.Nghe lời Thầy để tránh " ngựa quen đường củ"  tết nay con không cúng kiến, khấn vái gì cả ,30 tết đón giao thừa ,hay thắp nhang ông bà con chỉ thay vào bằng A Di Đà Phật (3 lần ) mà thôi.Con không đi chùa như mọi khi vì ,hiện nay tâm lực con còn yếu .mà chùa thì bên ngoài là Phật nhưng bên trong luyện bùa , ngãi tùm lum ,nên con đành đem Phật vào trong tâm thôi.
     Con cũng thấy mừng là : cứ nhắm mắt lại là đóm sáng có ngay trước mặt , và cứ vậy mà niệm .Sáng sớm nay trong lúc tập con thấy đóm sáng đắng trước mặt con biến thành màu vàng cam (vàng của lửa )vài giây rồi mới trở lại bình thường .
Cho tới đây thì con nằm trong chương trình phục hồi tâm lực. Con cứ như vậy mà oánh tới tới luôn.
Trích dẫnThưa Thầy con phân vân một điều là : Con không cầu nguyện và hồi hướng được cho ba , má ,chồng , con ,  và em con được bình an , mạnh khỏe  nên con cũng lo lo cho họ ,Xin Thầy chỉ con làm sao để vẹn cả đôi đường. Con cám ơn Thầy.
Nhưng đến phần này, thì chưa được ;D là vì tâm lực con chưa đủ mạnh. Nếu mà con tác ý thì họ lại chui vào con nữa.
Nên con chỉ tập 75% sức lực là được rồi.

Con cố lái cái màu của đóm sáng bằng cách tác ý cho nó sang màu đỏ tươi.

Con mà làm như vậy thì con sẽ có cảm giác hơi lạnh nó tự động thoát ra khỏi thân thể của con. ;D Đó là khí lạnh của họ hay đúng hơn là những cái tàn dư của họ do chịu không nỗi cái mùi vị của Chánh Định mà nó thoát ra đó. ;D ;D ;D con cứ làm từ từ, đừng có nhấn ga. Mà cứ giữ 75% mà thôi. Và nhớ là thư giãn và đồng thời vui vẻ lên ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 10, 2011, 12:14 AM
Dạ Con xin nghe lời Thầy dạy ,nhưng hôm nay sao có lẻ 5% vậy thầy  ;D ;D ;D ;D ;D,mọi khi có 70%,hôm nay thêm 5% nữa  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th2 10, 2011, 12:31 AM
Cái vụ này quá mới luôn đó LH à!Năm mới Thầy lại có chiêu mới!Mà lại giành riêng cho cái người bị một bày gấu rượt!Một bày gấu rượt là Thầy nói chứ không phải tớ đâu nghen!Chúc mừng năm mới và cáo chình!
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 10, 2011, 09:21 PM
Thưa Thầy ,bình thường con cố gắng tập không rời tiếng niệm Phật,tối qua khoãng 6g tối con bị lên huyết áp,tim..và đặc biệt là cứ hay có những suy nghỉ nhớ tới bà thầy tà đạo kia lóe lên trong đầu con,con đánh đập ra bằng cách niệm Phật,con vừa ngâm chân trong nước nóng ,uống nước chanh(con hạng chế dùng thuốc,thay vào bằng phương pháp cổ truyền ),vừa niệm ,con nhắm mắt niệm ,mệt thì con mở mắt niệm ....Con cứ làm như vậy ,huyết áp cứ lên rồi xuống ,xuống rồi lên ...nữa bên đầu trái con nhức,con tìm cách thư giãn như xem tivi,niệm Phật ,cho đến 10giờ ,huyết áp hơi ổn và con cũng mệt quá nên cố gắng ngủ ,không tập dợt được gì .Sáng nay ,hiện giờ đầu con vẩn còn đau.
Vấn đề là : Sao khi con niệm bình thường thì không sao, nhưng khi con niệm để trấn áp những suy nghỉ bậy bạ thì đầu con đau quá,Và con chiến đấu = cách đó thì có được không Thầy? và khi huyết áp . tim con đang lên con có nên niệm Phật không?Xin Thầy chỉ dạy.
Vì không được quáng gì trong lúc này ,nên con xin Thầy cho con được liên tưởng tới hình Thầy , để tiếp thêm nghị lực cho con.
Con rút ra được một điều rất quý giá : Bình thường tiếng niệm , chử Phật dể mà không chịu niệm,đến khi muốn niệm , chử Phật tìm không ra , cứ toàn là  Phặt, Phựt....ai có trải qua thì mới biết .
Xin Thầy dạy tiếp cho con.Con cám ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 11, 2011, 04:12 AM
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th2 10, 2011, 09:21 PM
Thưa Thầy ,bình thường con cố gắng tập không rời tiếng niệm Phật,tối qua khoãng 6g tối con bị lên huyết áp,tim..và đặc biệt là cứ hay có những suy nghỉ nhớ tới bà thầy tà đạo kia lóe lên trong đầu con,con đánh đập ra bằng cách niệm Phật,con vừa ngâm chân trong nước nóng ,uống nước chanh(con hạng chế dùng thuốc,thay vào bằng phương pháp cổ truyền ),vừa niệm ,con nhắm mắt niệm ,mệt thì con mở mắt niệm ....Con cứ làm như vậy ,huyết áp cứ lên rồi xuống ,xuống rồi lên ...nữa bên đầu trái con nhức,con tìm cách thư giãn như xem tivi,niệm Phật ,cho đến 10giờ ,huyết áp hơi ổn và con cũng mệt quá nên cố gắng ngủ ,không tập dợt được gì .Sáng nay ,hiện giờ đầu con vẩn còn đau.
Vấn đề là : Sao khi con niệm bình thường thì không sao, nhưng khi con niệm để trấn áp những suy nghỉ bậy bạ thì đầu con đau quá,Và con chiến đấu = cách đó thì có được không Thầy? và khi huyết áp . tim con đang lên con có nên niệm Phật không?Xin Thầy chỉ dạy.
Vì không được quáng gì trong lúc này ,nên con xin Thầy cho con được liên tưởng tới hình Thầy , để tiếp thêm nghị lực cho con.
Con rút ra được một điều rất quý giá : Bình thường tiếng niệm , chử Phật dể mà không chịu niệm,đến khi muốn niệm , chử Phật tìm không ra , cứ toàn là  Phặt, Phựt....ai có trải qua thì mới biết .
Xin Thầy dạy tiếp cho con.Con cám ơn Thầy.
Áp huyết thì có bà con chỉ cách uống thuốc ở chỗ này nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=925.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=925.0)

Đau đầu là do suy nghĩ nhiều quá đó. Cho nên dợt vừa vừa lại.

Thông thường là thư giãn cơ thể và niệm theo kiểu tăng ga từ từ tùy theo sức của mình, làm lố là nó đau đầu. Nên tránh làm cho nó rơi vào thói quen là đau đầu.

Làm sao cũng được, miễn là con thấy dể chịu và dợt đều đều tuỳ theo sức của mình, không nên nhấn ga nhiều quá mà nó lại nhức đầu.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 11, 2011, 08:00 PM
Dạ con xin nghe lời Thầy,hôm nay con tập lại bình thường rồi ạ,hết nhức đầu rồi.Con cám ơn Thầy .
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 11, 2011, 09:57 PM
Có huynh nào nhắc lại dùm LH tiêu chuẩn vui số 10 là sao,,bữa trước Thầy có viết một bài chỉ cách mình tập và biết sức mình đến thang mức nào  ..và ngưng .LH tìm hoài cả buổi sáng mà không thấy , ai biết chỉ dùm , Cám ơn nhiều nhé .
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Happy Life trên Th2 11, 2011, 10:18 PM
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/74-thu-chieu-nay-xem-sao-812 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-V/74-thu-chieu-nay-xem-sao-812)
Cô Liên Hương vào đây xem thử nghen. ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 16, 2011, 08:56 PM
Thầy ơi, mấy bữa nay con bị cãm cúm, nên ráng uống thuốc ;D ;D ;D ;D để có sức khỏe mà tập.Sáng sớm nay con tập bình thường và ...đốm sáng trắng của con không lớn lan tỏa như mọi khi, mà gom gọn lại bằng đầu ngón tay cái nằm giữa một màng đen,và nổi lên hình 3d,nổi lên ,nổi xuống nhẹ nhàng bốn năm lần trông rất đẹp,con bất giác có suy nghĩ " đẹp quá, màu đỏ nữa là ngon ".Tập xong con thấy vui ghê,kệ được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu ;D ;D ;D ;D ;D.
Thầy , con rút ra  một kinh nghiệm :
*Thứ nhất là cái xác phải khỏe,
*Tin thần vui vẻ thoải mái
*Tập đều,và cố gắng tập trung vào điểm giữa (an trú chánh niệm)
*không cưỡng cầu, bắt buộc đề mục phải ra, mà cứ niệm đều và cộng với 3 đều trên
Con nghỉ vậy đúng không thầy , Vậy giờ con cứ tập tiếp (niệm bình thường) Thầy há .
Con kính Thầy.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Bồ Đề trên Th2 16, 2011, 09:08 PM
Chị LH tập hay quá  ;D ;D ;D Chúc mừng.. ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: lotusviet trên Th2 17, 2011, 07:20 AM
Từ từ rồi ai cũng tới và gặp nhau ....... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 17, 2011, 07:52 PM
Chị LH tập hay quá     Chúc mừng.. . Cám ơn Bồ Đề động viên mình ,nhưng chấm đỏ nổi lên nữa thì mới ngon,hình như sáng nay tập LH thấy có nhiều chấm đỏ nhỏ xuất hiện , nhưng nó phải gom lại thành một và nổi lên hình 3d nữa là ngon,không biết BĐ tập sao chứ mình thiệt mắc cười , niệm Phật trong tâm mà nó cũng mệt , càng về sau mình niệm đứt quãng giống như đi bộ mà  lên dốc vậy đó , ;D ;D ;D ;D.
" Kệ được bao nhiêu thì hưỡng bấy nhiêu " hihihi ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: tuniem trên Th2 15, 2012, 03:06 AM
Đọc xong mà muốn khóc quá ^^.
Tiêu đề: Re: Xin Thầy dẩn đường cho con về
Bài viết bởi: btd trên Th3 09, 2012, 04:22 AM
Chúc mừng chị LH, đọc bài của chị mà em thấy mừng cho chị, cũng như hiểu hơn về cách thức niệm phật, em mới biết là mình vẫn chưa biết cách an chú tránh niệm đằng trước mặt thực sự.

Em sẽ học chị theo thầy chỉ, làm từng bước 1.

Chúc chị chóng tin tấn và hồi phục sức khỏe để có thể hồi hướng cho gia đình mình và mọi người.