Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: tholam trên Th1 23, 2011, 09:07 PM

Tiêu đề: Con đi học nghề thuốc Y học cổ truyền (YHCT).
Bài viết bởi: tholam trên Th1 23, 2011, 09:07 PM
Trân trọng Thầy và đại gia đình HSTĐ!
..."Con đã qua hơn nửa cuộc đời rồi, con hãy dừng tất cả lại và tranh thủ học ngày, học đêm cái ..bí truyền gia tộc... vì Cha đã 96 tuổi rồi, bất cứ lúc nào Cha cũng sẽ đi về TRỂN...rồi những ..bí truyền gia tộc... Cha sẽ mang theo và mất luôn con ạ"
Đó là lời Cha đẻ năm nay đã 96 tuổi của Lâm Tèo khi cả đời Cha làm nghề thuốc YHCT theo gia tộc. Hơn 6 tháng nay con phải "đến trường - Vợ dắc tay từng bước" Thầy ơi! Khổ cho cái thân con quá khi mà cái đầu nó "không thích nghe lời Cô giáo" dậy-..."Huyết tương không chép, mà lại chép DẤM TƯƠNG.." trong bài kiểm tra học kỳ, kết quả 3 điểm trừ..Đời khổ thật!
Thầy ơi! Nếu con học yhct và công phu, khi con mãn duyên phần cõi taba này con đã được về nhà mình chưa Thầy? Thầy và đại gia đình ta hãy cho con xin lời khuyên và trợ duyên cho con nha!
Trân trọng!
Tèo!!
Tiêu đề: Re: Con đi học nghề thuốc Y học cổ truyền (YHCT).
Bài viết bởi: Ga con trên Th1 24, 2011, 09:31 AM
Học là học ghi nhớ cho cái não này thôi.
Còn công phu là cho cái Linh hồn, nó giải thoát cái linh hồn thói quen vô minh vạn kiếp.

- Băn khoăn thế này thì khó học là phải. Bạn phải nghĩ là học để không phụ lòng ba, học để phụ việc kiếm được thêm miếng cơm manh áo cho đời sống yên ổn mà TU HÀNH thì cứ học, khoan nghĩ chuyện to tát cứu người, biết cứu được ai không?? Tự cứu mình đi đã, vì nếu không học được, ba mất rồi cứ ân hận mãi về điều đó tâm hồn nặng trĩu thì cũng tu tập cũng khó khăn thêm.  Cũng như đến tuổi đi nhập ngũ thì cứ vui vẻ mà đi, trốn tránh làm ta bị truy nã không yên thân.
-Kiếm 1 người bạn giỏi hơn để trao đổi liên tục sẽ dễ nhớ bài hơn.
   
Tiêu đề: Re: Con đi học nghề thuốc Y học cổ truyền (YHCT).
Bài viết bởi: tholam trên Th1 24, 2011, 08:09 PM
Lời khuyên chí lý-chí tình!
Xin cảm ơn! cảm ơn lắm!
Trân trọng!
Tèo!