Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: chieuxuan1991 trên Th2 09, 2011, 07:54 AM

Tiêu đề: Giúp con.......
Bài viết bởi: chieuxuan1991 trên Th2 09, 2011, 07:54 AM
Thứ nhất: Con rất hay nằm mơ thấy mình bị rượt, khi thì rắn rượt con, khi thì con người rượt. Nhưng vừa tới thì con tỉnh giấc. Vậy "bị rượt" chạy có ý nghĩa nào không chú?
Thứ 2: Có những giấc mơ cứ lặp lại tới mấy lần, vẫn nội dung y chang đó.
Thứ 3: Con nằm mơ và đến một nơi rất xa lạ để tim chiếc nhẫn. Tết có dịp đi Cà Mau chơi, khi về lạc đường, con đã thấy một nơi rất giống trong giấc mơ hôm trước. Dù con chỉ mới đặt chân đến lần đầu.
Và cuối cùng: Khi con nằm mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp, con cố gắng la lên, nhưng không tài nào la được, giống như giọng nói con bị biến mất vậy. Càng cố gắng thì cơ thế càng bất động và không thể thốt lên được. Giống như ai đó đè con xuống vậy.
Tất cả những giấc mơ trên luôn xảy ra hầu như thường ngày đối với con, chú hãy xem và cho con lời giải thích !
Tiêu đề: Re: Giúp con.......
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 09, 2011, 05:49 PM
Chịu thua rồi, là vì chú không phải là thầy bói đóan mộng giải điềm.
Mà chỉ có thể luận đoán những giấc mơ của những người đang tu tập bằng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.