con mới vào diễn đàn sau khi đọc được những bài viết của các cô chú và các bạn con rất muốn đựơc tham gia , do con cũng có sụ ham mê về phật pháp nhưng chua biết phải bắt đầu từ đâu .. xin chu TIBU chỉ giúp , hiện con đang là sinh viên , cảm ơn chú nhiều :'(
Trích dẫn từ: hlong trên Th7 29, 2009, 04:07 AM
con mới vào diễn đàn sau khi đọc được những bài viết của các cô chú và các bạn con rất muốn đựơc tham gia , do con cũng có sụ ham mê về phật pháp nhưng chua biết phải bắt đầu từ đâu .. xin chu TIBU chỉ giúp , hiện con đang là sinh viên , cảm ơn chú nhiều :'(
Nhí tìm ra rồi.
Pháp môn: Thiền
Đề mục (Hơi lộn xộn):
Nó qua hai (2) giai đoạn, giai đoạn 1:
1. Đề mục tam giác đều nhỏ bằng móng tay cái của con. Con nhắm mắt 100% và dùng trí tưởng tượng của mình mà vẽ cho ra cái viền trước cái đã. Sau đó thì mới sơn cho nó thành màu vàng.
Khi nó chói sáng (có nghiã là nó xuất hiện trên 40 giây) thì con hoàn tất giai đoạn một.
2. Giai đoạn hai sẽ là l.e hơn khi con chuyễng hình Tam Giác thành ... ngọn lửa.
Hết
Nhí tìm ra đó :-).
cảm ơn Nhí và chú TiBu nhiều nha , cho hlong hỏi nha : mình thiền lúc nào là phù hợp nhất
Trích dẫn từ: nd88 trên Th7 29, 2009, 10:23 PM
cảm ơn Nhí và chú TiBu nhiều nha , cho hlong hỏi nha : mình thiền lúc nào là phù hợp nhất
Bất cứ lúc nào trong ngày hể bạn rãnh được 5 phút là tập. Đó là dã chiến.
Còn trường kỳ thì bạn phải xem xét đời sống hàng ngày của bạn. Để xem bạn nhét buổi công phu chính vào lúc nào trong ngày: sáng sớm hay buổi tối trước khi đi ngủ.
Sáng sớm thường hay phải đấu tranh với giấc ngủ để có thể dậy sớm hơn bình thường. Buổi tối thì chẳng gì nó thúc đẩy mình nhưng lại quá mệt sau 1 ngày vật lộn với đời. Tuy nói vậy nhưng buổi sáng sớm hay buổi tối trước khi ngủ hể bạn kiếm được 15 phút thì cứ làm. Trong tuần khi nào nghỉ nguyên ngày lại là chuyện khác. Cái quan trọng là bạn moi ra cho được cái hạnh phúc của buổi công phu. Nếu không thì đã khổ vì đời sống nay lại khổ thêm với cái này nữa.