Chú ui!
Trước đây con có dẫn Bé con gặp chú PN và hỏi chú lúc nào thì cho Bé đề mục tu
Vì thấy tình trạng cơ thể bé hơi iếu,chú PN nói nên cho cháu lúc chín tuỗi
Nhưng vì từ khi đọc bài bé con của Lá Chuối,con thấy ham quá nên về dụ bé ở nhà niệm Phật ,quán chấm đỏ
-Ngay bửa đầu tiên là nó đã nói : con thấy chấm đỏ
-Đỏ như thế nào? Như cái chấm này không"? (con chỉ chấm đỏ tươi trên bức tranh thư pháp)
--> Không,Mẹ.Nó đỏ đậm hơn
-Bữa thứ hai, con hỏi nó cũng giống như câu trên vậy nhưng con thêm câu: con thấy chấm đỏ có sáng không?
----> Có, mẹ.chấm đỏ nó sáng
- Sáng như thế nào con"?
-----> Nó nhìn quanh quất ko biết so sánh với cái gì.Con chỉ cái đèn led tivi và hỏi nó:"sáng như cái này ko?
----->Sáng như vậy đó Mẹ
Con nói nó là nếu thấy sáng thì con niệm "Hỷ lạc,hỷ lạc.."
Mấy ngày sau đó ,con hỏi nó có thấy Ông Phật không? Nó nói :"không,Mẹ"
Con dụ :con niệm lâu lâu 1 chút sẽ thấy chiếu phim,gặp Ông Phât,......
Khi Bố của nó nói là gặp Ông Phật rùi,con bèn nói với nó là: Bố con gặp Ông Phật rùi đó,con thấy Bố giỏi không ,con ráng làm sao mà gặp Ông Phật đi.
Vào ngày thứ bảy,nó bị sốt và ói lúc ngủ
Sáng ra thì bị mẹ đánh vì cái tội ị trong quần và ...dính cứt đủ chỗ trong nhà(con hối hận ghê gớm lun!)
Con hỏi:"con có niệm Phật không"?-"Dạ có,Mẹ"
Con tiếp : con có thấy Ông Phật không?---> "Dạ có,Mẹ"
Con dồn dập :"Sao ? con thấy hồi nào"? --> dạ, tối hôm qua"
-Thiệt không đó ?con phải nói thiệt nha ?---->Dạ con gặp Ông Phật tối hôm qua
-Ông Phật màu gì?có đứng trên hoa sen không? Hoa sen mấy cánh ?(hỏi i chang như hỏi Bố nó)
-->"Ông Phật màu đỏ " ??? Nó suy nghĩ và cố nhớ
-Ông Phật màu xanh,màu đỏ hay màu vàmg? Ông Phật có tóc không ?
---> A,Ông Phật màu vàng,Ông Phật ....không có tóc , à ..mà con không biết nửa
-Ông Phật có đứng trên hoa sen không con ?
---> con chỉ biết hoa hồng,hoa cúc ,còn hoa sen như thế nào ,con đâu biết đâu mẹ? ;D
Con lấy hình Ông Phật A Di Da ở trang chủ cho nó xem
Con chỉ từng chi tiết
---> À đầu Ông Phật giống zị nè Mẹ,nhưng mà áo màu vàng.Ông Phật có cái chấm đỏ ở trên đầu giống zị
---> tay phải Ông Phât co lên giống zị, tay trái thả xuống nhưng úp lại chứ không phải ngửa ra
----> hoa sen giống zị,màu đỏ,í màu vàng ,...í con quên rùi...,ko biết mấy cánh nữa(tá lả bùng binh)
Con cho nó xem các hình Ông Phật khác trên internet
---> Ông Phật này sai cái tay rùi,tay co này ỡ bên đây,tay để dài này ở bên đây
---> Không giống,Ông Phật này ko có cái chấm đõ,nhưng màu vàng thì giống
---> Ông Phật này không giống,hoa sen giống màu này (nó đang nói hình bức tượng có màu vàng) nhưng không có cái này(nó chĩ cái bục dưới hoa sen...)
Thật ko thể tin được ,vì nó chưa bao giờ nhìn thấy hình Phật A Di Đà,và con chưa bao giờ nói cho nó nghe vì con có thấy bao giờ đâu, mà nó khẳng đinh rất rõ ràng tưng chi tiêt mà nó nhớ....
Con hỏi nó: con có nói chuyện với Ông Phật không?Ông Phật có nói chuyện với con ko?
---> ....Ông Phật chỉ cười thui mẹ...
Con nói : "con giỏi quá.ở nhà mình Bố thấy ông Phật ,rùi Bé thấy ông Phật,..
Nó tiếp lời liền : chỉ có Mẹ là chưa thấy ông Phật...(quê thiệt !)
Ngày hôm qua,con hỏi nó nói nó vẫn thấy Ông Phật
Còn hôm nay thì nó nói là không
Chú ui! con phải nói với nó làm sao bi giờ ạ?(với tình trạng sức khỏe của nó hiện giờ)
Con cám ơn
Kính
Mắt đã kèm nhèm rồi mà khi đọc xong bài này và quẹt mắt một cái thì thấy nó ướt! Mới biết là vui quá mà chảy nước mắt! Chèn ơi! ở đâu mà ra sớm quá như vậy nè! Con nên cho bé dợt từ từ một tý, sẽ có lúc nó ngoan,
Mới đầu đang đọc đến đoạn Cô hỏi bé có thấy Ông Phật không? Bé nói :"không,mẹ" thì phải ra ngoài.
Giời vào đọc lại thì mới biết đoạn cuối thật hấp dẫn. Chúc mừng Cô TLT nhá ;D.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;
HSTĐ ngày càng mát mẻ ra! Chúc mừng sis TLT ... ;D ;D ;D
Nguyện cho HSTĐ có thêm nhiều Nhí nữa!
TLT à:
- Hãy để bé tự kể những gì bé thấy.
Xin chúc mừng gia đình.
TLT cám ơn Chú,Lá Chuối,Alủxu,Tabàtầmsư và Bác Gà con
Mà thiệt tình TLT cũng hok biết làm sao nửa ,Bác Gà Con à
vì TLT ko có nhắc bé tập gì cả,và bé tự động làm -ngay trong giấc ngủ
TLT chỉ có hỏi: con có niệm Phật/thấy ông Phật không ? rùi thui!. Và hầu như nó trả lời là "có"
Lần đầu tiên biểu :con quán chấm đỏ,tưởng tượng cái chấm đỏ và niệm Phật
Và nó im lặng ..làm,ko có hỏi quán là gì?,chấm đỏ ra sao...Nói chung là nó không hỏi gì hết ...như người lớn tụi mình
TLT hỏi:" bao lâu thì con thấy Ông Phật"-------> con niệm 10 niệm thì thấy Ông Phật
TLT lại hỏi: con niệm mấy niệm mà hok thấy Ông Phật -----> con niệm 9 niệm :D :D :D
(Nghe nó nói chắc ng khác nghĩ nó thuộc Kinh A Di Đà dữ lắm )
TLT mới hỏi:"con tâm sự gì với Ông Phật"----> tâm sự là gì hả mẹ? ;D
-À,con nói gì với Ông Phật đó?---> không nói gì hết Mẹ
-Ủa ,Ông Phật nhìn con,rùi con chỉ nhìn Ông Phật thui à?----> Nói gì giờ hả Mẹ? ;D
Mà thiệt, kêu nó nói gì với Ông Phật hả Chú? hay là con không nên hỏi gì hết -mà con ko hỏi là nó cũng ...ko kể gì hết
(hiện tại hôm qua,hôm nay -vẫn nói là thấy ông Phật -thây được 20-30phút )
Kính
Chúc mừng TLT nha. Zui quá... ;D ;D ;D
Chúc mừng chị iu quý nha!!! :-* :-* :-*
Diễn đàn mình dạo này vui sao là vui... ;D ;D ;D
Phải nói là nhờ bài của Lá Chuối đó
Cám ơn tất cả nha (ước gì mình nhỏ lại như tụi nó để mà ..thấy hỉ ;D)
Kính
;D ;D ;D chúc mừng mừng gia đình TLT ;D ;D ;D mong sao sẽ có nhiều người có được niềm vui như TLT !!!
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 29, 2011, 07:35 AM
TLT cám ơn Chú,Lá Chuối,Alủxu,Tabàtầmsư và Bác Gà con
Mà thiệt tình TLT cũng hok biết làm sao nửa ,Bác Gà Con à
vì TLT ko có nhắc bé tập gì cả,và bé tự động làm -ngay trong giấc ngủ
TLT chỉ có hỏi: con có niệm Phật/thấy ông Phật không ? rùi thui!. Và hầu như nó trả lời là "có"
Lần đầu tiên biểu :con quán chấm đỏ,tưởng tượng cái chấm đỏ và niệm Phật
Và nó im lặng ..làm,ko có hỏi quán là gì?,chấm đỏ ra sao...Nói chung là nó không hỏi gì hết ...như người lớn tụi mình
TLT hỏi:" bao lâu thì con thấy Ông Phật"-------> con niệm 10 niệm thì thấy Ông Phật
TLT lại hỏi: con niệm mấy niệm mà hok thấy Ông Phật -----> con niệm 9 niệm :D :D :D
(Nghe nó nói chắc ng khác nghĩ nó thuộc Kinh A Di Đà dữ lắm )
TLT mới hỏi:"con tâm sự gì với Ông Phật"----> tâm sự là gì hả mẹ? ;D
-À,con nói gì với Ông Phật đó?---> không nói gì hết Mẹ
-Ủa ,Ông Phật nhìn con,rùi con chỉ nhìn Ông Phật thui à?----> Nói gì giờ hả Mẹ? ;D
Mà thiệt, kêu nó nói gì với Ông Phật hả Chú? hay là con không nên hỏi gì hết -mà con ko hỏi là nó cũng ...ko kể gì hết
(hiện tại hôm qua,hôm nay -vẫn nói là thấy ông Phật -thây được 20-30phút )
Kính
Quả nhiên là Hò Dô Ta! Nhí chì cẩn giữ linh ảnh và làm cho nó càng sáng thì càng tốt. nhưng vì sức khỏe nên con nói Nhí là giữ mức độ vừa vừa mà thôi. Làm nhiều thì nó ói đó.
Chú ui!
Chú"trông chừng" bé dùm con nha
Chứ con không biết là bé có "thêm mắm,thêm muối" giống tật của con vì muốn làm cho con vui và được khen
Nhưng con nghĩ là bé có nói thiệt(nhưng có 100% ko thi con ko biết), vì có bữa con hỏi bé thì bé nói là bé thấy Ông Phật sáng như cái đèn tuýp (bé nhìn quanh tìm rùi chỉ và so sánh),
Có bữa thì bé nói thấy Ông Phật nhưng không sáng
Nếu mà mình hỏi miết thì bé nói là ...hok biết :D :D
Con cám ơn Chú lắm lắm
Kính
Thế đến hôm nay thì bé thế nào rồi, bác TLT ?
Trích dẫn từ: MatTri trên Th6 26, 2011, 09:19 AM
Thế đến hôm nay thì bé thế nào rồi, bác TLT ?
TLT là một nhân vật khó hiểu trên hoasentrenda. Đứa con đã nằm trong màn radar của tibu từ hồi TLT mới xuất hiện. Tibu đang tìm cách làm quen với bé.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 26, 2011, 08:54 PM
Trích dẫn từ: MatTri trên Th6 26, 2011, 09:19 AM
Thế đến hôm nay thì bé thế nào rồi, bác TLT ?
TLT là một nhân vật khó hiểu trên hoasentrenda. Đứa con đã nằm trong màn radar của tibu từ hồi TLT mới xuất hiện. Tibu đang tìm cách làm quen với bé.
Chu choa ui! Chú giới thiệu con giống....điệp viên "OO.. thấy" quá vậy Chú :D ;D ;D
Ai ko hiểu chứ Chú là biết rõ con số 1 lun đó mà
Con đang chưa biết MatTri là ai và đang phân vân là " hắn" đang hỏi để dò ..cái gì mà hỏi (có phải là "vô tư" tu tập hay chỉ để biết.....coi ra sao –có thành tích đạt được ko), để trả lời như thế nào cho thích hợp ,vậy mà là Chú đã đỡ cho con rùi (hihihi)
Trích từ Chú TiBu
Trích dẫn
Quả nhiên là Hò Dô Ta! Nhí chì cẩn giữ linh ảnh và làm cho nó càng sáng thì càng tốt. nhưng vì sức khỏe nên con nói Nhí là giữ mức độ vừa vừa mà thôi. Làm nhiều thì nó ói đó.
Cách đây hơn tháng rùi
Số là Bé con học rất dở,thế nhưng thi học kỳ vừa rùi,bé thi toán được 10điểm(con 10 lần đầu tiên trong đời đấy)
Bé về nhà mừng quýng quoáng,vui và khoe suốt ngày này qua ngày khác,nói với ng này qua ng khác
Mấy hôm sau, Bé thức dậy và tư nhiên bị...ho sù sụ -y chang như lần trước
Rút kinh nghiệm lần trước,con không cho Bé uống thuốc tây chỉ uống thuốc nam chai siro tri ho
Con chưa hỏi, nhưng Bé đã khoe : "Con thấy Ông Phật sáng lắm đó Mẹ!"
"Thế con có nói chuyện với Ông Phật ko?"
Bé tần ngần ,cười cười" Có ,Mẹ"
Con hỏi: "Ông Phật nói với con bằng miệng,hay qua đầu con"
Bé trả lời liền : "qua đầu,Mẹ"
"Ông Phật nói với con thế nào ?"
Bé cứ cười cười mắc cỡ :"Ông Phật nói là con giỏi lắm, chúc con năm sau đươc học giỏi nữa"
Rùi thui.... hết
(Nó nói vậy ,thì con nghe vậy ,chứ con không biết gì nha Chú )
Lần trước thì Bé bị ho gần 3 tuần,uống thuốc hoài ko hết (ho sù sụ đều đặn),rùi khi hết thì hết...đột ngột
Lần này cũng vậy, Bé cứ ho...sù sụ đều đặn (nghe tiếng ho nặng lắm) nhưng rùi được khoảng 1 tuần thì tự nhiên nó.....hết (chứ ko phải từ từ là ho sù sụ( như có đờm)--> ho ngắt ngắt ( ko đờm)-> ho hắt hắt-> hết)
Mấy bữa đó thì Bé nói vẫn gặp Ông Phật sáng lắm..
Nhưng sau này con ít hỏi, lâu lâu hỏi thì bé nói : "Ông Phật ko sáng" nhưng lại chống chế "chấm đỏ sáng lắm,Mẹ"
Chú ui! Mổi lần mà Bé bịnh như vậy là Bé do bé "quá sức" chơi với Ông Phật để "tiến lên" tí xíu hay do bé iếu quá mà vẫn chơi với Ông Phật nên bé bị binh ,hay là ...còn tùy?Con nên làm gì ạ?
Con thấy bé chơi với bạn ,thì Bé dường như ..nhõ tuổi hơn tuổi của nó (nó nói chuyện như bé 4,5 tuổi..),và nó khờ lắm ,Con cứ "mackeno" hay sao Chú ?
Con cám ơn
Kính
Trích dẫnCon đang chưa biết MatTri là ai và đang phân vân là " hắn" đang hỏi để dò ..cái gì mà hỏi (có phải là "vô tư" tu tập hay chỉ để biết.....coi ra sao –có thành tích đạt được ko), để trả lời như thế nào cho thích hợp ,vậy mà là Chú đã đỡ cho con rùi (hihihi)
"hắn" thì đúng rồi đó bác TLT, đệ là nam giới. Số là đệ đọc mấy bài của bác lá chuối và của bác về các bé mà vui sướng âm ỉ hết cả người. Còn vui hơn là thấy các huynh đệ lớn tuổi thành tựu ấy chứ. Vui vì thấy các bé của các bác "thành tựu" rất nhẹ nhàng, một cách hồn nhiên và ngây thơ, vui vì thấy pháp của Thầy Tibu quá đơn giản, quá hiệu quả đến mức không tưởng, và vui cả vì tràn ngập hi vọng tương lai con đệ cũng được tham gia tập thế này. Tiếc là con gái đệ có 2.5 tuổi thôi, còn phải chờ tận 4.5 năm nữa lận. Bác có con, bác cũng biết rồi, bác rất dễ nhìn thấy hình ảnh con mình trong con của người khác và ngược lại. Thấy mấy bé thành tựu chút nào là mình cũng happy lắm. Và đệ cũng muốn học hỏi, rút kinh nghiệm nữa. 4,5 nữa, đệ sẽ báo cáo tình hình con bé nhà đệ tập luyện cho các bác.
Vậy là đệ không "vô tư" tu tập rồi.. hic hic.. nhưng cũng không phải chỉ là tò mò muốn xem "bé thành tích ra sao" đâu, nghe ghê quá. Chúc mừng bác nhé, có Nhí vậy là quá happy. (Chúc mừng cả bác lá chuối nữa chứ).
:D
@Chú ui!
Chiều hôm qua ngủ dậy,bé khoe là bé thấy Ông Mặt trời sáng rực sau lưng Ông Phật
Lúc trước,là bé thấy có sáng như có mặt trời sau lưng ông Phật
Nhưng bi giờ là thấy có mặt trời hiện ra,sáng và màu vàng như Ông Phật
Sáng này thì bé lại nói ngoài mặt trời ra còn có nhiều hoa sen xung quanh nữa
Hỏi thêm thì bé lại nói thấy mờ mờ không nhớ rõ
Hỏi kỹ hơn nữa thì bé lại nói hoa sen màu hồng,lá màu xanh...(ko biết nó có tưởng tưởng theo câu hõi của minh ko nữa)
Kính
@Dear Mattri
Hồi tui mới vào,người tui lúc nào cũng"tưng bừng hoa lá" hết-nghĩ tới bé thì trong lòng cứ "trăm hoa đua nở"
Bi giờ thì nhận rùi ,người của tui nó cứ "cứng đơ " ra ;D ;D ;D
Tại sao?
Vì mình nhận 3 "viên kim cương=pp tập"( cho con,bố,mẹ)về thì mình để nó trên cái rá/rổ
Cái rá cứ quay chong chóng(như cuộc sống quay cuồng của mình) ,trong khi thì cái rá lại có nhiều cái lỗ lỗ to,lỗ nhỏ( như nghiệp của mình zị)
Mình lạng quạng không canh chừng thì sợ viên kim cương rơi xuống cái lỗ (nghiệp) ,rớt xuống là uổng lắm
Nhiệm vụ của mình là làm cho nó từ 1ly thành 2ly,3..(tập cho nhiều)cho nó càng ngày to ra để nó ...đừng rơi xuống lỗ đó
Mặt khác ,còn phải canh chừng điều khiển cái rá cho nó quay chậm chậm với vận tốc vửa phải,và canh chừng viên kim cương"ở chỗ nào có cái lỗ nhỏ tương ứng thui..(khóa cái tay,khóa cái miệng lại...)
Tui cứ canh miêt và cứ nhìn "viên kim cương "nhìu quá hay sao í (giống như sợ ai lấy zị đó)nên tui cứ "gồng mình đơ đơ" ra ,ko dám vui quá vì sợ mai mốt lại ...bùn khi ko đạt được gì đó... :D :D
Nhưng có điều,tui an tâm lắm lắm (vì Chú lãnh dùm hết cái bất an của mình rùi)
Ông làm sao mà chụp được viên kim cương cho con Ông được đó thì làm
Được thì tui vui với ông,ko được thì tui cũng...vui thui ;D ;D vì giữ được viên nào hay viên đó hé
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 02, 2011, 08:23 PM
@Chú ui!
Chiều hôm qua ngủ dậy, bé khoe là bé thấy Ông Mặt trời sáng rực sau lưng Ông Phật
Lúc trước, là bé thấy có sáng như có mặt trời sau lưng ông Phật
Nhưng bi giờ là thấy có mặt trời hiện ra, sáng và màu vàng như Ông Phật
Sáng này thì bé lại nói ngoài mặt trời ra còn có nhiều hoa sen xung quanh nữa
Hỏi thêm thì bé lại nói thấy mờ mờ không nhớ rõ
Hỏi kỹ hơn nữa thì bé lại nói hoa sen màu hồng, lá màu xanh...(không biết nó có tưởng tượng theo câu hỏi của mình không nữa)
Kính
Công việc là nhắc nó làm cho vui lên. Vui số 10. "Cái Thấy" lúc này còn bị những bức tranh ảnh hưởng, hoặc là do thói quen tiền kiếp của bé. Vẫn ghi nhận lại để so sánh sau này, nhưng không nên câu nệ, thắc mắc này nọ, nó có thể làm ảnh hưởng đến cái sự nhạy cảm của bé.
Khi hỏi là nhe nanh ra cười trước cái đã! Nhớ đó nghe.
Trích dẫn
@Dear Mattri
Hồi tui mới vào, người tui lúc nào cũng "tưng bừng hoa lá" hết - nghĩ tới bé thì trong lòng cứ "trăm hoa đua nở"
Bi giờ thì nhận rùi, người của tui nó cứ "cứng đơ" ra ;D ;D ;D
Tại sao?
Vì mình nhận 3 "viên kim cương=pp tập" (cho con, bố, mẹ) về thì mình để nó trên cái rá/rổ
Cái rá cứ quay chong chóng (như cuộc sống quay cuồng của mình), trong khi thì cái rá lại có nhiều cái lỗ, lỗ to, lỗ nhỏ (như nghiệp của mình zị)
Mình lạng quạng không canh chừng thì sợ viên kim cương rơi xuống cái lỗ (nghiệp), rớt xuống là uổng lắm.
Nhiệm vụ của mình là làm cho nó từ 1ly thành 2ly, 3.. (tập cho nhiều) cho nó càng ngày to ra để nó ... đừng rơi xuống lỗ đó
Mặt khác, còn phải canh chừng điều khiển cái rá cho nó quay chậm chậm với vận tốc vừa phải, và canh chừng viên "kim cương" ở chỗ nào có cái lỗ nhỏ tương ứng thui.. (khóa cái tay, khóa cái miệng lại...)
Tui cứ canh miết và cứ nhìn "viên kim cương "nhìu quá hay sao í (giống như sợ ai lấy zị đó) nên tui cứ "gồng mình đơ đơ" ra, không dám vui quá vì sợ mai mốt lại ... bùn khi không đạt được gì đó... :D :D
Nhưng có điều, tui an tâm lắm lắm (vì Chú lãnh giùm hết cái bất an của mình rùi)
Ông làm sao mà chụp được viên kim cương cho con Ông được đó thì làm
Được thì tui vui với ông, không được thì tui cũng...vui thui ;D ;D vì giữ được viên nào hay viên đó hé
Kính
Làm cái nghề này nó lại công phu hơn bất cứ cái nghề nào khác! Ba Má phải tu hành theo Nhí và không được làm lung tung thứ hết.
Đừ dễ sợ, nhưng khi vui thì vui tàn bạo luôn.
Chú ui!
Bé bi giờ cũng thường thấy Ông Phật buổi tối và cả ngũ trưa ban ngày(ở trường và ở nhà)
Cứ câu hỏi: thấy Ông Phật sáng không con?
-Sáng lắm Mẹ,có cả ông Mặt Trời phía sau.
Lại tiếp :Ông Phật có nói chuyện không con?
-Ông Phật có nói...nhưng khi ngũ ở ....trong trường thui
Dồn dập : Nói gì,nói gì ?
-Ông Phật hỏi con(suy nghĩ ): thường ai đón con?Con học có giỏi không?..... (đúng không Chú)
(Đại loại là những câu đời thường quan tâm đến Bé ??)
-Mà đúng là Ông Phật đó không con?
-Đúng mà,có 1 Ông phật đó thui
-Thế con không nói Ông Phật dẫn con đi chơi à?
-Con quên rùi
......
Nhưng lâu lâu Bé mới nói chuyện Ông Phật ,còn thông thường Bé nói là Ông Phật cười thui
Chú ui!
Làm sao mình biết là Ông Phật thiệt hả Chú?
Con cám ơn
Kính
TB: hình như con làm "cò tâm linh" thì tốt hơn.Con vào HSTD là chủ iếu mà lại thấy đề mục ba chớp ba nháng,còn các thành viên trong nhà con hỏi dùm thì thấy Ông Phật không hà
Mình tưởng là mình "ngon" nhất nhà,hóa ra lại là hàng ...thứ iếu- hihihih
Trích dẫn từ: TLT trên Th12 28, 2011, 11:11 PM
Chú ui!
Bé bi giờ cũng thường thấy Ông Phật buổi tối và cả ngũ trưa ban ngày(ở trường và ở nhà)
Cứ câu hỏi: thấy Ông Phật sáng không con?
-Sáng lắm Mẹ,có cả ông Mặt Trời phía sau.
Lại tiếp :Ông Phật có nói chuyện không con?
-Ông Phật có nói...nhưng khi ngũ ở ....trong trường thui
Dồn dập : Nói gì,nói gì ?
-Ông Phật hỏi con(suy nghĩ ): thường ai đón con?Con học có giỏi không?..... (đúng không Chú)
(Đại loại là những câu đời thường quan tâm đến Bé ??)
-Mà đúng là Ông Phật đó không con?
-Đúng mà,có 1 Ông phật đó thui
-Thế con không nói Ông Phật dẫn con đi chơi à?
-Con quên rùi
......
Nhưng lâu lâu Bé mới nói chuyện Ông Phật ,còn thông thường Bé nói là Ông Phật cười thui
Chú ui!
Làm sao mình biết là Ông Phật thiệt hả Chú?
Con cám ơn
Kính
TB: hình như con làm "cò tâm linh" thì tốt hơn.Con vào HSTD là chủ iếu mà lại thấy đề mục ba chớp ba nháng,còn các thành viên trong nhà con hỏi dùm thì thấy Ông Phật không hà
Mình tưởng là mình "ngon" nhất nhà,hóa ra lại là hàng ...thứ iếu- hihihih
Dể ẹt hà con: Đồ thứ thiệt thì nó vui khi kể và mặt nó sáng ra. Nó cười hay là nét mặt tươi hơn. ;D ;D ;D Hehehe sau cùng, thì người lớn trong nhà chỉ ngồi coi hát xiệc mà thôi ;D ;D ;D
Chú ui!
Khi Bé kể chuyện thì mặt của Bé tươi lắm,lúc nào cũng có nụ cười (con cũng ráng nhìn mặt bé mà cười theo (như chú dặn)thế nhưng đôi lúc con cũng quên hoài,có khi hết câu chuyện rùi mới sực nhớ ,lúc đó lại đưa cái mặt của mình lại sát cái mặt của Bé để cho thấy là mình có cười... ;D ;D)
Bé dạo này hay bị tiêu chảy -không nhiều -cứ bị như són ị nơi quần 1 chút
Bé biết khoe khi Ông Phật có nói chuyện với Bé (cũng là mấy câu thông thường)
Con hỏi khi Ông Phật nói chuyện thì con thấy khác Ông Phật không nói chuyện ra sao?
Bé nói là khi Ông Phật nói chuyện thì luôn có Ông Mặt trời đứng thẳng hàng sau lưng Ông Phật
Con nói Ông Mặt Trời đứng thẳng hàng sau lưng thì Ông Phật che mất làm sao mà con thấy?
Bé nói là Ông Mặt Trời cao hơn 1 chút... ;D ;D
Con dẫn bé đi từ thiện đến Chùa có nuôi trẻ mồ côi (con đi vì để cho Bé thấy là ng khác khổ hơn mình..)
Không hiểu sao bé lại thích chụp hình các vị Phật -các vị Alahan (Bé dành chụp hình )
Khi chụp thì Bé lại phân tích-tượng này giống,nhưng cái áo không giống lắm ,phải xả xuống 2 bên giống nhau.... Hoa sen này phải là 5 cánh (bé nhắc đi nhắc lại nhiều lần là hoa sen 5 cánh)...
Khi lạy Phật thì trầm ngâm và nghiêm trang lắm nhất là đứng trước tượng Quan Thế Âm...
Chú ui!
Khi Bé tiếp xúc với Ông Phật thì Bé lun lun vui
Như vậy thì Bé không bao giờ bị "Ù lỳ trong công phu" phải không ạ?
Mình phải thường xuyên hỏi thăm về chuyện bé gặp Ông Phật thì mới "khuyến khích "Bé gặp Ông Phật phải không Chú?
Kính
TB :Ui! con mong sao Chú khỏe mải mãi ...
Trích dẫn từ: TLT trên Th1 12, 2012, 03:55 AM
Chú ui!
Khi Bé kể chuyện thì mặt của Bé tươi lắm,lúc nào cũng có nụ cười (con cũng ráng nhìn mặt bé mà cười theo (như chú dặn)thế nhưng đôi lúc con cũng quên hoài,có khi hết câu chuyện rùi mới sực nhớ ,lúc đó lại đưa cái mặt của mình lại sát cái mặt của Bé để cho thấy là mình có cười... ;D ;D)
Bé dạo này hay bị tiêu chảy -không nhiều -cứ bị như són ị nơi quần 1 chút
Bé biết khoe khi Ông Phật có nói chuyện với Bé (cũng là mấy câu thông thường)
Thì tùy tâm ứng hiện là nghề của các Ngài mà con ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con hỏi khi Ông Phật nói chuyện thì con thấy khác Ông Phật không nói chuyện ra sao?
Bé nói là khi Ông Phật nói chuyện thì luôn có Ông Mặt trời đứng thẳng hàng sau lưng Ông Phật
Con nói Ông Mặt Trời đứng thẳng hàng sau lưng thì Ông Phật che mất làm sao mà con thấy?
Bé nói là Ông Mặt Trời cao hơn 1 chút... ;D ;D
Nguyện tắc là linh ảnh thường phát sáng hơn, do bé thanh tịnh hơn và cũng như là tập trung hơn. Bé tự động làm như vậy là để có thể nghe dể dàng hơn.
Trích dẫn
Con dẫn bé đi từ thiện đến Chùa có nuôi trẻ mồ côi (con đi vì để cho Bé thấy là ng khác khổ hơn mình..)
Không hiểu sao bé lại thích chụp hình các vị Phật -các vị Alahan (Bé dành chụp hình )
Khi chụp thì Bé lại phân tích-tượng này giống,nhưng cái áo không giống lắm ,phải xả xuống 2 bên giống nhau.... Hoa sen này phải là 5 cánh (bé nhắc đi nhắc lại nhiều lần là hoa sen 5 cánh)...
Khi lạy Phật thì trầm ngâm và nghiêm trang lắm nhất là đứng trước tượng Quan Thế Âm...
Nó ở ngay boong chánh định thì phải biết là phước báu gia đình tăng lên nhiều lắm đó
Trích dẫn
Chú ui!
Khi Bé tiếp xúc với Ông Phật thì Bé lun lun vui
Như vậy thì Bé không bao giờ bị "Ù lỳ trong công phu" phải không ạ?
Mình phải thường xuyên hỏi thăm về chuyện bé gặp Ông Phật thì mới "khuyến khích "Bé gặp Ông Phật phải không Chú?
Kính
TB :Ui! con mong sao Chú khỏe mải mãi ...
Nó còn nhỏ tính ham vui rất là cao, cho nên cũng khó mà nó lại ù lì trong công phu được. Chú bớt mệt nhiều lắm rồi, áp huyết ổn định hơn, ngón chân cái không còn hành hạ nữa. Hơi thở nó nhẹ nhàng hơn xưa... Cho nên chú có thể khỏe hơn trong thời gian ngắn.
Trích dẫnNó ở ngay boong chánh định thì phải biết là phước báu gia đình tăng lên nhiều lắm đó
Con đọc câu này,sao con thấy...khoái quá Chú ui! ;D ;D-vì đó là điều con mong ước từ xưa đến giờ
(Nhưng mà giữ được thì cũng ..khó )
Thui để con leo ..cột điện tí xíu rùi con ...xuống zị ;D ;D
Mà Chú ui! con cứ chờ cho Bé 9 tuổi (bé bi giờ 8 tuỗi)rùi mới ...làm thêm gì đó phải không ạ ?
TB : Sức khỏe Chú tốt là tất cả tụi con được gặp Phước báu ..nhờ Cô Ticen ;D ;D
Kính
Bé con ở nhà dạo này khi con hỏi đến việc thấy Ông Phật là Bé toét miệng ra khoe la thấy Ông Phật sáng lắm
Con hỏi Bé thấy sáng như mặt trời không? Sáng cỡ nào? chịu nổi không?
Và Bé nói là có - sáng chói – và chịu nổi
Bé nói là Bé thấy ông Phật 60 phút
Con hõi sao con biết là 60 phút
Và Bé diễn tả và đếm 1,..2,..3....-> 60
Và con ngổi đó nhìn đồng hồ là thì tổng cộng chỉ có....5 phút ;D ;D
Bé con nhìn chung là ngoan và hiền
Nhưng Bé lắm lúc vẫn lén bỏ đồ ăn vào ...thùng rác (mặc dù 1 bữa ăn có 1 chén cơm lưng thui).Khi hỏi tới thì Bé lại... nói dối (và cả chuyện khác nữa)
Có những khoảng thời gian dài nào mà con không để ý, nhắc nhở (kiểu gầm gừ đe dọa) là « tật « lại tái diễn, tính thì hay lơ là..Khi ba mẹ kêu là làm .....lơ hay « dạ « cho có ..(mà không làm theo)
Nói nhõ nhẹ ,thì Bé gật đầu « dạ » rùi...quên lun....tái diễn lại
Con để « tội » dồn đống đó, rùi con « xử « nó tơi bời khói lửa
Khi đánh nó xong thì con lại... áy náy ( khó chịu mấy ngày)
Con biểu Bé: -« con gặp Ông Phật và hõi xem Mẹ đánh con có đúng không? »
Nó ngồi đó,nhắm mắt,làm liền tại chỗ-chưa đầy 1 phút .
Sau đó, tần ngần và nói là:-" Ông Phật nói là Mẹ đánh đúng rùi (chỉ dám nói nhỏ vô lỗ tai con thui),vì con hư nên Mẹ đánh
Con nói:-" Con hỏi Ông Phật dùm Mẹ là Mẹ nên như thế nào bi giờ ?"
Nó làm và thì thầm vô lỗ tai con:"Ông Phật nói là Mẹ nên vui lên" (con khá bất ngờ câu này đây)
Chú ui !
Đôi lúc con cũng nghĩ là cuộc đời của mỗi con người đều có sự nhân duyên,sắp đặt do nhân quả các kiếp trước ,nên làm lơ bỏ qua, không đánh Bé
Nhưng khi Bé tái lại tật xấu (nói dối.&.gây ra hậu quả) thì con lại « nổi điên » lên với ý nghĩ : khi Cha Mẹ Bé chik rùi (mình ko biết sống đến lúc nào và chik) thì Bé sống có một mình trên đời này, nếu sống không đàng hoàng (không có từng ý nghĩ đàng hoàng,hành động đàng hoàng,can đảm nhận chịu khi mình sai..),thì mọi người xung quanh ghét bỏ,Ông Phật,Chư thiên không che chở thì làm sao mà tồn tại,không chừng lại hư thân vì ít người thân bên cạnh nhắc nhỡ.....
Và thế là con cho nó ... no đòn !(Vì nói nhỏ nhẹ Bé lại không nghe)
Nhưng nó « no đòn » thi tâm thức con cũng không yên vì thấy mình tu mà....dữ quá
Và thế là cứ áy náy,buồn đến nỗi không thấy ...đề mục đâu cả...mấy ngày
Con phát chán con lun nhưng không biết phải làm sao vì cứ tái diễn hoài thui
Con làm « công thức giải oan » con và Bé được không Chú ?
Kính
ui chời tội chị quá! ôm cái.
bà mẹ nào cũng thương và xót con hết. đánh em nó chắc chị cũng còn đau hơn. Nhưng em thấy chị làm vậy là hợp lý. em đoc trong diễn đàn thấy chú nói khi con chú nói xạo chú cũng đánh như điên. có một mẹ nhí cũng xử con rất dữ dội. nhưng vậy mà nó ngoan.
em không có con nên hông dám nói nhìu, hehehe. Nhưng em thấy miễn mà hợp lý là được. Kinh nghiệm làm con của em thì thấy khi em làm sai và bị ăn đòn thì em thấy bị đánh hông đau, hehehe.
Cám ơn Rancon và Vothuong nha
Thật tình ngồi nghĩ lại thì : khi chị đánh bé thì chị KHÔNG thấy đau đâu( nghe ghê không)! vì ý nghĩ "bé hư và phải nên người" nó chiếm trọn tâm trí lúc đó rùi
Cái quan trọng là khi mình làm vậy thì nó có chứa "sân hận" trong đó và làm hoài thì thành thói quen vì nó cứ tái diễn
Chị sợ cho Bé (vì cứ để ý đến Bé hoài,khi sân hận quá thì mình nói,làm ...quá đáng vì cứ cho mình là đúng)
Và chị sợ cho chị (vì mình ...tu mà)
Khi đã viết trên diễn đàn này,có nghĩa là TLT thấy là mình hơi ...quá đáng với Bé,nên mới hỏi Chú (chứ không tốt lành gì đâu ;D ;D)
Đang cố gắng suy nghĩ cách nào là khi mình nói,làm với Bé ...là đúng và "vừa đủ " để có tác dụng tốt chứ không có mặt ngược lại(vì cái nào cũng có 2 mặt)
Vothuong thân mến
Bé con làm quen với Ông Phật như một trò chơi của Bé(do các Chú ở đây chỉ bảo cho TLT)chứ Bé không biết gì đến chữ "tu học" đâu cưng. Nói đến chữ tu học chắc nó bỏ chạy quá ;D ;D
Bé thấy ông Phật và thấy niềm vui(như Vothuong thấy chấm đỏ mà vui vậy đó) nên Bé cứ thích gặp Ông Phật
Vì cơ thể Bé iếu nên các Chú để Bé "chơi" với Ông Phật càng sáng càng tốt, để chữa bệnh cho Bé và Bé sẽ ngày càng hiền hơn (Bé con so với các bạn cùng lứa thì Bé hiền và ngoan thấy rõ nhưng Bé khờ lắm)
Và TLT cũng không dám nói trước điều gì ;D ;D ;D
Lên đây "rên rỉ" khi không được mấy chục cái ôm của Rancon va Vothuong thấy đã ghê ;D ;D
Kính
Cái này thì đúng là cái khuyết điểm to nhất của bé rồi đó. Khi Bé sợ thì đầu óc rối loạn, sau đó là Bé nói đại (theo kiểu cho xong chuyện, vì câu chuyện lại quá phức tạp).
Tức nhiên, cũng là lúc Ác nghiệp nó xúi dục TLT tự nhiên thấy Bé sai lầm quá nhiều luôn, nên lúc này là lúc Bé lảnh đòn nhiều nhất.
Khi Bé nói "cho qua chuyện", theo kiểu nói không đúng như thật. Tức là Bé đã quá tải rồi đó. Lúc này thì chỉ còn nghiêm nét mặt là Bé đã quá sợ luôn.
Và nên nhớ là "không nên làm gì cả khi mình nổi nóng".
Và cũng nên biết là Bé chỉ có thể nhận một lần, một chuyện mà thôi.
Có nghĩa là khi đã dạy bảo thì không có chuyện đánh.
Khi đã đánh thì không có chuyện dạy bảo. Vì lúc này Bé bị điếc vì sợ rồi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 01, 2012, 06:56 PM
Cái này thì đúng là cái khuyết điểm to nhất của bé rồi đó. Khi Bé sợ thì đầu óc rối loạn, sau đó là Bé nói đại (theo kiểu cho xong chuyện, vì câu chuyện lại quá phức tạp).
Tức nhiên, cũng là lúc Ác nghiệp nó xúi dục TLT tự nhiên thấy Bé sai lầm quá nhiều luôn, nên lúc này là lúc Bé lảnh đòn nhiều nhất.
Khi Bé nói "cho qua chuyện", theo kiểu nói không đúng như thật. Tức là Bé đã quá tải rồi đó. Lúc này thì chỉ còn nghiêm nét mặt là Bé đã quá sợ luôn.
Và nên nhớ là "không nên làm gì cả khi mình nổi nóng".
Và cũng nên biết là Bé chỉ có thể nhận một lần, một chuyện mà thôi.
Có nghĩa là khi đã dạy bảo thì không có chuyện đánh.
Khi đã đánh thì không có chuyện dạy bảo. Vì lúc này Bé bị điếc vì sợ rồi.
Bài "khi đã dạy bảo thì không có chuyện đánh.Khi đã đánh thì không có chuyện dạy bảo. Vì lúc này Bé bị điếc vì sợ "
Chú cũng đã cho con mấy lần rùi,mà khi con đối diện thì con vẫn nhớ ,nhưng mà.....nó khó sao đâu
Bé con thật ra có 1 cách " lì ngầm"
VD Khi đến cái giờ có chương trình TV hay,giả sừ khi đang học bài chẳng hạn là "anh ta" băt đầu lơ đễnh,không nghe nói gì hết ,hoặc anh ta không muốn làm điều gì đó nữa (muốn thoát ra..)thì anh ta im lặng...làm sai hay làm lơ
Bố /Mẹ nhắc 2,3 lần không được (vì không nghe theo/làm theo)thì Bố/Mẹ bắt đầu lớn tiếng...la lên
Anh ta nghe la ,thế là "anh ta" bắt đầu ca bài ca "nước mắt mùa thu",...và đứng ỳ ra đó ,không làm bất cứ cái gì...
Mình ngồi dỗ "không khóc nữa,làm đi" nhưng càng dỗ "anh ta" càng ca...lâu hơn-cho thời gian dài ra..
Để đến khi mình nghe... chán quá,hai vợ chồng nhìn nhau.."lắc đầu",.. biểu đi rửa mặt..
Thế là "anh ta"...thắng thế vì không phải làm theo ngay bây giờ .Và "anh ta " làm trò đó ..dài dài cho bất cứ trường hợp nào
Một khi mà "anh ta "không muốn" thì ...dù cái gì đi nữa ,vẫn phải là như vậy(là không theo)
Một mình con la/đánh thì Bé không ....giảm,vì Bé nghĩ vẫn còn có Bố vì thấy Bố nó ...thua dài dài
Nhưng sau này thì Bố nó lúc nào cũng 1 cây roi thủ sẳn trên bàn ngay trước mặt,khóc gì đi nữa thì vẫn phải làm ,đến giờ ăn thì cho nhịn lun...
Nếu hai bố con nó mà làm việc thì cứ lâu lâu mình nghe lẩn lộn khi thì bài "Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khỗ" rùi có khi "Nước mắt muà thu" (volume to hơn),và có khi thì nghe "rầm,rầm" (do Bố nó sùng quá,đá ..lung tung ...) ;D ;D
Do "lực lượng hai bên Bố Mẹ tấn công " quyết liệt quá nên giờ "anh ta"..thua rùi và "anh ta" đỡ rùi Chú
Bi giờ thì lâu lâu vẫn lén bỏ cơm vô ...toilet(phát hiện toilet thì bỏ vào thùng rác,phát hiện thùng rác thì bỏ vào toilet..)
Đã dám nói thật khi mẹ hỏi ..
Nói chung là từ bữa đến giờ thì con thấy Bé khá hơn hẳn rùi ạ
Mong sao là con kiềm chế ..thoát ra được ... để cư xử được như Chú đã dạy ;D ;D
Kính
(Mấy tháng thì con mới viết một lần,vì khi nào thấy Bé nói về 1 tình trạng nào đó lập đi lập lại hoài thì con mới dám ghi nhận)
Bạch Chú ;D ;D
- Bé con hồi kết thúc năm học vui lắm
Đợi con đi làm về Bé hí ha hí hửng khoe hồi tối Bé thấy Ông Phật
Bé kể chuyện Ông Phật hỏi Bé được mấy điểm Toán,mấy điểm môn Văn...Và Bé khoe điểm của mình với Mẹ thông qua việc trả lời với Ông Phật ( vậy là nó "thân" Ông Phật hơn Mẹ nó đấy ạ ;D).Bé vừa cười sung sướng vừa chạy lại ôm Mẹ...
Con hỏi :"Thế con có chạy lại ôm Ông Phật giống như vậy không"?
Bé cười tươi lắm : có mà Mẹ!! (con ngạc nhiên quá chừ)
"Ông Phật cũng ôm con à"? Bé gật đầu như đó là..chuyện bình thường(..ở Huyện)
"Con lại gần Ông Phật,con thấy áo Ông Phật màu gì"->-"Dạ màu vàng.. bình thường"
"Mà đúng Ông Phật đó không,hay Ông Phật khác ?" --> "Có 1 Ông phật thui mà Mẹ ".....
Và những lần sau ,khi con hỏi Bé đều nói là Bé đều chạy lại ôm Ông Phật và được Ông Phật ôm xong thì nói chuyện (con hỏi :con ôm Ông Phật sao con nói chuyện được).
Sao mà nó sướng ghê hả Chú ? ;D ;D
-Có 2 lần Bé nói con là Bé nói chuyện với Ông Phật nhưng mà là Ông Phật ngồi trên hoa sen,tay phải bắt ấn (ngón cái đụng ngón giữa),tay kia để trước ngực (5 ngon tay thẳng khép )
Bé vừa nói vừa diễn tả tư thế Ông Phật
Con hỏi : Vậy là con thấy Ông Phật khác phải không?Hoa sen màu gì,mấy cánh ?(có nhiu đó hỏi hoài)
Bé nói là chỉ có Ông Phật đó thui?vẫn là hoa sen vàng,năm cánh
Con nói Bé xin Ông Phật cho con đi chơi đi,Bé nói là sẽ nói..
-Rùi Bé báo tin là "Ông Phật nói, hôm sau Ông Phật sẽ đưa con đi chơi"
Rùi Ông Phật đưa Bé đi chơi lúc nào con không biết,chỉ nghe Bé nói là Ông Phật đưa Bé đi chơi hai lần
Con hỏi đủ thứ : Con đi chơi bằng gì, Ông Phật để con lên bàn tay Ông Phật rùi đưa đi à? Chổ đó đẹp không?...
Cứ mỗi câu con hỏi là Bé phải suy nghĩ từ từ rùi mới trả lời
->"Con đi bằng hoa sen"
"Con đi với Ông Phật à?" ->"Không ,con đi một mình,Hoa sen úp lại...(chỗ này Bé khó diễn tả)
"Con đến đó đẹp ko?"--> "Nơi đó có nhiều đồ chơi lắm .."(Sao mà nó ham đồ chơi vậy nhỉ )
"Nơi đó có đẹp không?" (mình chỉ thích đẹp hay sao nên hỏi câu này hoài)-->À,con buồn ngủ quá nên đi chút xíu rùi Ông Phật đưa con về Mẹ ơi !(Thế nó cũng biết là nó đi chơi trong lúc ngủ hả Chú?)
Rùi Xong,con chỉ biết hỏi chứ con không biết biểu nó làm gì tiếp ạ ;D
Chú thương chỉ cho con và Bé với ạ
Kính
hihi, em đọc bài của chị TLT thấy vui quá à, có cảm giác an tâm lắm. Giống như bên này là thác đổ ầm ầm, sóng gió vần vũ mà bên kia mỏm đá, chim mẹ thong dong xòe cánh che cho con chim con của mình vậy đó! chỗ nào ồn ào thì ồn ào, chỗ nào thanh bình, yên tĩnh thì yên tĩnh... ;D ;D
Cám ơn Vothuong va Beti chung vui với TLT nha
Mỗi lần nghe Bé khoe thấy Ông Phật thì trong lòng TLT cũng thấy mừng mừng và yên lòng cho Bé (hihi nhờ Ông Phật che chở cho cháu).Được lúc nào hay lúc đó ;D ;D
Nhưng kỳ lạ (với người lớn tụi mình)là Bé rất tự tin,vững chắc những gì khi Bé làm và nói về chuyện liên quan đến Ông Phật
VD :Bé nói: "Mẹ muốn thấy ông Phật hả,dễ lắm,con chỉ cho.
Mẹ có thấy cái đèn đỏ nhỏ xíu,ngay cái hộp tivi không,đó đó
Mẹ nhắm mắt lại,thấy cái đèn đó rùi Mẹ niệm A..Di...Đà ...Phật ,A ..Di Đà Phật ...mấy lần rùi thì Ông Phật hiện ra thui..
Câu này Bé nói cách đây cả năm với TLT ,thế mà cách đây mấy bữa nó cũng nói y chang zị với Bố nó khi nó khoe nó đi chơi với Ông Phật.
À ,còn có bữa,khi chị hỏi Bé nói chuyện gì với Ông Phật không, thì Bé nói là "Con không nói gì hết,nhưng mà Ông Phật nói".
->"Thế Ông Phật nói gì con ?"
->"Ông Phật nói là : A...Di...Đa...Phật... mấy lần cho con nghe... .. ,rùi con.... ngủ lun" ;D ;D
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 22, 2012, 04:37 AM
Cám ơn Vothuong va Beti chung vui với TLT nha
Mỗi lần nghe Bé khoe thấy Ông Phật thì trong lòng TLT cũng thấy mừng mừng và yên lòng cho Bé (hihi nhờ Ông Phật che chở cho cháu).Được lúc nào hay lúc đó ;D ;D
Nhưng kỳ lạ (với người lớn tụi mình)là Bé rất tự tin,vững chắc những gì khi Bé làm và nói về chuyện liên quan đến Ông Phật
VD :Bé nói: "Mẹ muốn thấy ông Phật hả,dễ lắm,con chỉ cho.
Mẹ có thấy cái đèn đỏ nhỏ xíu,ngay cái hộp tivi không,đó đó
Mẹ nhắm mắt lại,thấy cái đèn đó rùi Mẹ niệm A..Di...Đà ...Phật ,A ..Di Đà Phật ...mấy lần rùi thì Ông Phật hiện ra thui..
Câu này Bé nói cách đây cả năm với TLT ,thế mà cách đây mấy bữa nó cũng nói y chang zị với Bố nó khi nó khoe nó đi chơi với Ông Phật.
À ,còn có bữa,khi chị hỏi Bé nói chuyện gì với Ông Phật không, thì Bé nói là "Con không nói gì hết,nhưng mà Ông Phật nói".
->"Thế Ông Phật nói gì con ?"
->"Ông Phật nói là : A...Di...Đa...Phật... mấy lần cho con nghe... .. ,rùi con.... ngủ lun" ;D ;D
Đây là thần chú của bé đó. Cứ làm như vậy một thời gian là lớn lên nó có nghề cứng à nghe đó con ;D ;D ;D
Kính
[/quote]
Vui quá Chị ơi! chụt chụt cho bé và mẹ bé này, hí hí :-* :-* ;D ;D ;D
;D ;D ;D Nhà chị TLT vui quá! Một cảm giác an lành và nhẹ nhàng qua diễn tả của chị :-* :-* :-*
Bé của chị TLT dễ thương quá... :D :D :D Mẹ của Bé cũng dễ thương lun!!! ;D ;D ;D
Chúc chị và Bé vui khoẻ và...( câu này PU ko biết diễn tả sao, PU sẽ suy nghĩ thêm... ;) ;D) :-*
:D :D :D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 22, 2012, 09:17 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 22, 2012, 04:37 AM
Cám ơn Vothuong va Beti chung vui với TLT nha
Mỗi lần nghe Bé khoe thấy Ông Phật thì trong lòng TLT cũng thấy mừng mừng và yên lòng cho Bé (hihi nhờ Ông Phật che chở cho cháu).Được lúc nào hay lúc đó ;D ;D
Nhưng kỳ lạ (với người lớn tụi mình)là Bé rất tự tin,vững chắc những gì khi Bé làm và nói về chuyện liên quan đến Ông Phật
VD :Bé nói: "Mẹ muốn thấy ông Phật hả,dễ lắm,con chỉ cho.
Mẹ có thấy cái đèn đỏ nhỏ xíu,ngay cái hộp tivi không,đó đó
Mẹ nhắm mắt lại,thấy cái đèn đó rùi Mẹ niệm A..Di...Đà ...Phật ,A ..Di Đà Phật ...mấy lần rùi thì Ông Phật hiện ra thui..
Câu này Bé nói cách đây cả năm với TLT ,thế mà cách đây mấy bữa nó cũng nói y chang zị với Bố nó khi nó khoe nó đi chơi với Ông Phật.
À ,còn có bữa,khi chị hỏi Bé nói chuyện gì với Ông Phật không, thì Bé nói là "Con không nói gì hết,nhưng mà Ông Phật nói".
->"Thế Ông Phật nói gì con ?"
->"Ông Phật nói là : A...Di...Đa...Phật... mấy lần cho con nghe... .. ,rùi con.... ngủ lun" ;D ;D
Đây là thần chú của bé đó. Cứ làm như vậy một thời gian là lớn lên nó có nghề cứng à nghe đó con ;D ;D ;D
@Chú ui!
Chính xác ,có bữa con nghe Bé nói là :
" Con gặp Ông Phật và Ông Phật niệm A..Di ..Đà ...Phật""
kế xong con niệm A ..Di ..Đà ...Phật "
rùi Ông Phật niệm A..Di ..Đà ...Phật,
kế xong con niệm A ..Di ..Đà ...Phật,...cứ như vậy đó..
Con ngạc nhiên vô cùng :"Ủa ,sao kỳ zị ?Ông Phật cũng niệm Phật à " ;D ;D
Còn nó thì gật đầu ..tỉnh queo ....như chẳng có gì là ...trầm trọng hay ngạc nhiên đâu ;D
Nhưng mà con phải nói Bé như thế nào ạ? Hay cứ để ...Ông Phật biểu nó và nó sẽ thích ứng hả Chú?
Con cám ơn Chú(mừng quá) ;D ;D
@Dear all
Cám ơn các ACE vui nhiều với TLT & Bé nha (hihihi )
TLT thì cảm thấy vui trong lòng vậy thui, chứ nhìn chung thì "tình hình an ninh" cũng..lặng lẽ, nhẹ nhàng và....đầy.. .bí mật ;D ;D( vì mình thuộc loại... gà mờ...hihihi)
Còn con đường dài phía trước...
Ước mong chúng mình tập giỏi như các Nhí và Nhí Cồ Tiểu Liên Hoa phải không a !
Kính
Chúc cho Bé TLX ;D (Thiệt là Xinh,hay Thiệt Là Xịn) của Cô TLT (Thiệt Là Tài) mau mau gia nhập hàng ngũ NHÍ.(Không biêt tên của cháu là gì Bth gọi đại là TLX) ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: baothoho trên Th8 23, 2012, 05:15 AM
Chúc cho Bé TLX ;D (Thiệt là Xinh,hay Thiệt Là Xịn) của Cô TLT (Thiệt Là Tài) mau mau gia nhập hàng ngũ NHÍ.(Không biêt tên của cháu là gì Bth gọi đại là TLX) ;D ;D ;D
Chú Baothoho viết bài lúc nào cũng khiêm tốn ,nhẹ nhàng, khen ngợi khuyến khích tụi con cả
Chú đặt tên Bé là TLX -con đọc lại là "Thiệt là Xấu" :D :D :D :D :D..thì thích hợp hơn vì Bé nó ...suy dinh dưỡng,xấu thấy ..thương lun Chú ui ;D ;D
Con không dám ...suy nghĩ về tương lai,nhưng điều chú chúc cho cháu thì con cũng ....thèm lắm lắm :D :D..
Con cám ơn Chú nhiều nhiều ;D
Kính
TLT chắc là lo dữ hén!,nếu cháu chịu khó ăn uống thì sẽ mạnh dần lên thôi.Còn phần tu tập,nếu cháu đi đúng đường như thế,thì chắc chắn hào quang của cháu sẽ Xinh,Xịn ,Cái này mới là chính đó. ;D ;D ;D,Có một qui luật:người (hình thể)đẹp mà tư tưởng xấu,ngưới đó sẽ dần dần xấu đi,người (hình thể xấu) mà tư tưởng đẹp thì người đó càng ngày càng đẹp ra, ;D ;D ;D,Chúc vui vẻ,trẻ trung,đừng lo lắng quá.
Trích dẫn từ: baothoho trên Th8 24, 2012, 05:42 AM
TLT chắc là lo dữ hén!,nếu cháu chịu khó ăn uống thì sẽ mạnh dần lên thôi.Còn phần tu tập,nếu cháu đi đúng đường như thế,thì chắc chắn hào quang của cháu sẽ Xinh,Xịn ,Cái này mới là chính đó. ;D ;D ;D,Có một qui luật:người (hình thể)đẹp mà tư tưởng xấu,ngưới đó sẽ dần dần xấu đi,người (hình thể xấu) mà tư tưởng đẹp thì người đó càng ngày càng đẹp ra, ;D ;D ;D,Chúc vui vẻ,trẻ trung,đừng lo lắng quá.
Chú cho TLT những câu an ủi, đông viên,..con thấy ấm lòng quá., ..hihihi
Kính
Sau những ngày trên thì Bé con con bắt đầu...kể chuyện. (Mại vô,mại vô,chuyện hấp dẫn đây!! ;D ;D)
->"Mẹ,đi gặp Ông Phật giống như đi học vây Mẹ,ngày nào cũng trả bài hết "
-"Con học bài gì và trả bài gì ?
->"Ông Phật cho con học có 10 câu (Nam Mô A Di đà Phật) nhưng khi trả bài là đến 20 câu. ???." ;D ;D
->"Rùi buổi sau là 30 câu,buổi sau nữa là.... "...
Và ngày nào Bé cũng khoe là Bé trả bài xong thì Bé được Ông Phật cho đi chơi,có bữa thì đi chơi xong rùi về trả bài...và buổi sau thì đọc nhiều hơn buổi trước (vì Bé gặp Ông Phật buổi tối và buổi trưa)
-"Chỗ con học và đi chơi có đẹp không con,nó như thế nào ?"
->"Chỗ đó mát lắm ,có sông rộng như biển (ý nói là Biển Bé gặp ngoài đời)
->"Chỗ Ông Phật cho tụi con đi chơi cũng có sông lun...mát lắm."(Nó nóng quá hay sao mà chỉ để ý đến "mát "mà thui ;D)
->"Mẹ ,hôm nay Ông Phật cho con đi chơi tới chỗ mát lắm,chỗ đó không có ở đây (Bé ko biết diễn tả)
->"Ông Phật cho con và mấy em lồng đèn,lồng đèn của con khác với các em..."
-Ủa ,con đi học với ai vậy,Mẹ tưởng con đi học một mình mà"
->"Không ,ngày nào con cũng gặp các em Nhà trẻ,các em lớp Một đến lớp Ba,và 1 Anh lớp Năm nữa ,ai mà không thuộc bài thì Ông Phật sẽ trừ điểm..."
Và thế là huyên thuyên " các em Nhà trẻ đọc ít lắm,đọc chậm,Còn anh lớp Năm thì đọc nhiều lắm,nhưng anh hay nghỉ....con thì đọc đến 102 câu còn anh lớp năm thì 200 mấy câu lun.."
Bữa nay "Ông phật cho tụi con chơi Mèo bắt Chuột,con làm Chuột..."
Bữa thì "Ông Phật cho tụi con chơi chữ ,nếu ai đoán ra thì được thưởng "..và thay đổi liên tục
Có khi thì Ông Phật dạy lun bài học trong trường ("Mẹ ,hôm này Ông Phật dạy con môn tiếng Việt ,con vô lớp,con được 10 điểm.."(mừng quá ;D),...
"Và bạn nào mà hư thì Ông Phật cho ra giữa sông ...đánh đòn (ý nói là bờ sông),nhưng mà chỗ đó mát lắm (lại là mát nữa ;D)
->"Mẹ hôm nay có 1 chị lớp 6 nữa Mẹ "
-"Thế chị tên gì con?"-> "Con không biết"
-"Thế Anh lớp 5,các em nhỏ con biết không ?"-> "Con không biết,Mẹ ơi"
-"Vậy con kêu mấy em và anh là gì?"->con kêu là "Anh" ,em nhỏ thì kêu "Em" ;D
->"Khi Ông Phật cho học thì Ông Phật ngồi giữa(Ông Phật ngồi trên hoa sen),tụi con ngồi xung quanh trả bài, "
->"Con ngồi sau lưng Ông Phật,có Ông Mặt trời,nên chói mắt lắm...,nên Ông Phật kêu con ra đằng trước "
->Nhưng anh lớp Năm và chị lớp Sáu thì Ông Phật bắt ngồi sau lưng .." (người ta "siêu" hơn Bé ,mà Bé cứ tưởng là Bé siêu hơn ;D ;D)
->Ai trả lời giõi thì Ông Phật cho ăn rau câu,có khi là singum,và mỗi người là 9 hạt sen...." ??? ???
->"Con biết tên Chị lớp sáu rùi mẹ,...,chị tên là ..Nhi"
->"Con biết tên em lớp ba lun,em tên là ..Thy(phải ráng nhớ dữ lắm mới ra)... Uyên Thy...đúng rùi" ..
..Và Bé ngày nào cũng kể đủ thứ về lớp học của Bé.
Khi Bé kể thì Bé cứ nói chuyện lớp học với Ông Phật rùi lại xen vào chuyện lớp học ỏ ngoài ,rùi xen vào bạn học trong trường...
Nói chung là cứ kể lung tung cả lên và nhiều quá TLT không nhớ hết được,Nhưng khi kể chuyện là Bé lúc nào cũng nhe răng cười..... ;D
Nghe Bé kể chuyện thì dạo này TLT con trong lòng cứ ..."tưng bừng hoa lá"cả lên,thấy vui quá ;D (cái nêm Củi của con )
Chú ui!cho con hỏi
-Con có cần chỉ Bé cách hộ thân không ?
-Bé được Ông Phật cho ăn các món đó,con có cần phải căn dặn Bé "ăn hay không ăn" không Chú?
Con cám ơn
Kính
Hai mẹ con TLT tập hay quá chừng luôn ;D ;D ;D
Nghe mẹ TLT kể mà ghiền ;D ;D ;D
TLT HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY!MÀ PHƯỚC BÁU CŨNG TRÀN ĐẦY!
Chúc mừng,chúc mừng! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Cáo chình nghe!
Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th9 24, 2012, 08:35 PM
Hai mẹ con TLT tập hay quá chừng luôn ;D ;D ;D
Nghe mẹ TLT kể mà ghiền ;D ;D ;D
Trích dẫn
Hí hí... Hấp dẫn quá... Lần nào đọc bài của Chị TLT viết về chuyện bé con nhà Chị kể chuyện gặp Ông Phật cũng... phát thèm.
Thiệt tình,mình mà được khen thì mình..khoái lắm, ;D ;D
Nhưng nghĩ lại rùi thấy..."sao lại được khen ? Sao lại được khen ta ?"..Và không hiểu sao trong lòng cứ.... mắc cười hoài (hí hí giống khùng ghê !)
TLT lại nhớ lại là khi nghe Bé kể chuyện,thì TLT cứ nhe răng ra cười và cứ trợn mắt thốt lên"Đã quá !sướng quá !.".và TLT không thốt lên khen được ,vì hình như,với Bé đó không phải là "bài tập" mà là như trò chơi "Thích lắm,vui lắm,chơi không.?. ;D.
Mình nghĩ chắc tụi mình phải có tư tưởng giống các Bé :"Chơi cái này cho vui nè !" hay "Sắp đến giờ chơi rùi,lẹ lên thui"....thì có lẽ thấy nhẹ nhàng hơn,vui hơn ... ;D
Mình để ý bài học Ông Phật cho các Bé rất bài bản: Bé nhỏ tuổi đọc chậm,ít.Còn Bé lớn tuổi hơn thì đọc nhanh,nhiều hơn.
Cứ tuần tự hôm nay là bao nhiêu câu thì hôm sau phải nhiều hơn hôm trước 1 vài câu hay chục câu tùy theo tuổi (nghe Bé kể thì đọc không được vấp và bỏ chữ,và liên tục..như là tập định lực vậy,Bé lun nhớ hôm nay là mình đọc bao nhiêu câu rùi)
TLT mà tập thì cứ búa xua lên,không chương trình nên nghĩ sao tụi mình không bắt chước Ông Phật nhỉ ;D ;D
Kính
Chị TLT ui, mẹ bé "cứ nhe răng ra cười và cứ trợn mắt thốt lên"Đã quá !sướng quá !." thế là mẹ bé cũng kiếm được khối hỷ lạc rồi. Lãi quá ha! Đem bấy nhiêu đó vô công phu rồi hai mẹ con cùng tiến, bé tiến trước mẹ tiến sau thì sau đó hỷ lạc lại nhân lên nhiều lần đó nha.
Vui với hai mẹ con quá à!
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th9 25, 2012, 12:24 AM
TLT HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY!MÀ PHƯỚC BÁU CŨNG TRÀN ĐẦY!
Chúc mừng,chúc mừng! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Cáo chình nghe!
Thiệt hả Chú ?? ;D ;D (Hạnh phúc tràn đầy,Phước báu tràn đầy)
Có bao nhiêu,con đem ra "khoe của" hết trơn (để mọi người chung vui,hăng hái tập ,cũng như xem là một trong những kinh nghiệm"Trồng cây nhân sâm" ).
Chứ Bé con tối nào Bố nó cũng "khô cả nước miếng" khi dạy nó học.... đến 9h tối :-\ :-\ ;D ;D.
Bé mà ăn cơm ờ nhà cũng vậy lun,người ta "ăn hết bữa cơm và đói lạii" thì nó mới ..ăn xong và cũng khô miệng vì nhắc nó ăn
Tối qua,vừa ăn cơm ,Bé vừa cười vửa nói :"Mẹ biết con ngán nhất là cái gì không?" (mình ::) ???)
-"Hạt sen đó ! " (Sao zị ?)
- "Con là đứa ốm nhất,nhẹ ký nhất ,nên lần nào Ông Phật cũng bắt con ăn nhiều hơn.Hôm qua,mổi người Ông Phật cho ăn có 5 hat(hay 1 hạt gì đó),còn con phải ăn đến 20 hạt, Ông Phật bắt con phải ăn cho hết thì Ông Phật mới cho con về"
(Chời ơi ! TLT con lăn bụng ra mà cười :D :D :D)
Nếu đúng thật là vậy thì xin cho con hồi hướng niềm vui và hạnh phúc này đến sự tu tập của các gia đình và thành viên HSTD được sự hỷ lạc và thành công viên mãn ;D ;D
Cám ơn Chú Tao,Bạch Nguyệt và mọi người ạ
Kính
Vui quá, cám ơn chị TLT kể chuyện nghe, thấy niềm vui tràn ngập luôn. Đọc bài của chị, em được bơm lên dữ lắm nghen! Cám ơn chị và bé con của chị, moah moah
Dear all
Bé con ngày nào cũng kể chuyện TLT con nghe lớp học của Bé
Các câu chuyện của Bé hầu như là các hoạt động cuộc sống hiện tại ,rèn luyện thói quen...
Bé tập nấu ăn, thi nấu ăn, Bé làm việc lau nhà, dọn dẹp, học qui tắc(không được ăn uống trong lớp học,phòng thư viện...),học hành, thi cử,tập TD, coi phim, thời trang, đóng kịch và.. cãi lộn ,bị phạt. ;D ;D..vv..
Với Bé ,đó là một lớp học khác(học,chơi đùa..) của Bé và Bé không để ý gì về tâm linh...như người lớn
-Ông Phật
TLT hỏi :"Ông Phật già hay trẻ? Già cỡ Bố hay trẻ như...?"
Bé nói: Ông Phật "bình thường"
TLT: "Bình thường là sao ? là trẽ hay già chứ?"
Bé(như năn nỉ )nói: "Là ..bình thường mà Mẹ, không già không trẻ .. (mình cũng thua thui ;D ;D)
Bé nói mọi người đều gọi Ông Phật là Thầy
Lúc đầu thấy Ông Phật chói qua,nên Ông Phật phát cho mỗi người 1 cái ..mắt kính đen đeo vô-hihiihi,để khi ngồi gần Ông Phật,không bị chói ;D ;D (giống các điệp viên 00 thấy quá ;D ;D)
Nhưng bi giờ thì hết cần đeo rùi,
Ông Phật hay có việc lắm,và khi Ông Phật đi thì giao lớp học cho Chị lớp sáu dạy học,chơi..còn Bé thì dạy các em nhỏ hơn....
Không nghe lời,hay cãi lộn là Ông Phật đánh đòn,có khi để trong phòng thư viện/media một mình(phạt ở đó,mình tha hồ đọc sách,xem phim hhhi).
Ông Phật mà "trình diễn thời trang" ( khi Ông Phật tổ chức chơi với mọi người )là đẹp lắm- áo Ông Phật vàng sáng rực...
Bé trầm ngâm và thốt lên:"Ông Phật đẹp lắm Mẹ..
-Ông Nội
TLT nói Bé xin Ông Phật cho gặp Ông Nội (đã mất)
Bé nói Ông Phật và được biết là sẽ Bé được gặp vào ngày sinh nhật của Bé
...
Rùi Ngày sinh Nhật cũng đến,Ông Phật củng với Bé đi Hoa Sen và bay đến chỗ Ông Nội
Bé gặp Ông Nội,và Ông Nội hỏi bé đủ thứ : Bé tên gì ?mấy tuổi?học lớp mấy...?....
Và Bé nói hết...Bé nhắc lại cho Ông Nội vì Ông Nội hình như không nhớ
TLT hỏi dồn dập : Ông Nội có hỏi Bà Nội không ? Ông Nội có hỏi....?
Bé nói gằn giọng :Mẹ,ở chỗ Ông Phật ,người ta hỏi con nít nhỏ trước,rùi từ từ tới người lớn.. (quê độ ! ;D ;D)
Sau đó thì ngày nào Ông Nội cũng đến chơi chỗ Bé học và chơi/làm quen/nói chuyện với mọi người...
TLT hỏi:Ông Nội có nói chuyện với con không?
Bé: "Không ,Ông Nội không nói chuyện với con,Ông Nội nói chuyện với mọi người..(ngưng ).Nhưng , Ông Nội hun con
TLT : Vậy Ông Phật có hun con không ?
Bé: Ông Phật không hun con ...(ngưng) Nhưng Ông Phật cười với con..
TLT : Vậy Ông Nội có nói chuyện với Ông Phật không ?
Bé: Dạ,hình như Ông Nội hỏi Ông Phật cách độ tử người chết đó Mẹ (độ tử người chết là từ mà TLT chưa bao giờ nói đến)..và Ông Phật chỉ cho Ông Nội..
Khoảng được 1 tuần,thì Ông Phật ,Ông Nội và mọi người cùng Bé bay về nhà mình
Hoa Sen đậu bên ngoài,và mọi người vào nhà, Bé dẫn các em nhỏ đi từng phòng và vào phòng của Bé ..và hỏi các đồ chơi,sách vở...
TLT nói: "y cha,phòng con dơ,tùm lum quá,con không nói trước ,để Mẹ dọn dẹp.."
Bé nói: "Ông Phật vào phòng con,khen phòng con đẹp.Ông Nội cũng khen đẹp...( Xấu hổ quá- phòng con tùm lum thấy ghê lun í). ;D ;D.
Bé dẩn Ông Nôi đi khắp trong nhà,đến phòng nào Ông Nội cũng hỏi:đây là phòng ai ?
Ông lên lầu và Ông nhìn bàn Thờ của Ông ....
Bé nhắc lại cho Ông Nội lúc trước Ông ở đây,và Ông ...không nói gì cả
Sau đó mọi người lên Hoa sen bay về (Bé nói về nhà khoảng 3h, nhưng 3h30 mới ngủ vì phải mắc "tiếp khách" ấy) ;D ;D
Kính
Dear Chị,
Đọc bài của chị vui quá ;D ;D ;D
Cảm ơn "Món quà" chị gửi cho cả nhà.
Con ghi tiếp theo ạ (lại khoe của nữa đây) ;D ;D
Hoa sen
Sau đó thì Bé nói là Ông Phật cho Bé riêng 1 Hoa Sen (HS)để điều khiển và Hoa Sen phải nghe lời Ông Phật và nghe Bé.Các em khác muốn dùng Hoa Sen thì nhờ qua Bé..
Bé nói HS mà Ông Phật cho ai thì chỉ có Ông Phật và người đó mới điều khiển được
Bé muốn HS làm gì thì Bé nói là HS làm liền,(lên lầu lấy đồ cho chị,là HS lấy liền..)
Bé muốn HS thành cái gì thì Hoa Sen biến thành cái đó,(biến thành cuốn sách,cái muỗng...gì cũng được)
HS gọi Bé là... Đại K.Bé hỏi sao HS lại gọi vậy thì HS nói gọi thế thì mới thấy thương..
HS có thể biến thành người,đóng kịch nữa,chơi đùa với mọi người nữa..vui lắm..
Mổi Hoa Sen đều có đặc tính riêng:
-HS của Ông Nội thì là không thích nhờ vả-phải tự làm-cho nên nếu ai nhờ là HS sẽ nói là phãi tự làm
-HS của Bé thì sợ nước lắm nên không thích biến thành cái muỗng(vì cái muỗng sẽ bỏ vào tô canh hay ly nước
Để cho HS đưa mình đi ,thì phải mang một đôi dép khi ở trên HS.Chỉ có Ông Phật là không mang thui
Khi Bé về nhà thì Bé phải về nhà trước ,rùi Bé mới biểu HS quay lại đón các em,chứ các em không đi về trước được vì nếu các em về trước ,rùi nói HS đón Bé thì các em nói nhỏ quá HS không nghe và không biết làm.......Nhiều nữa,nhiều nữa và vui lắm ;D ;D
Thiên Thần Mặt trời và Mặt Trăng
Khi Bé có HS riêng rùi thì Bé lại đi chơi ..riêng
Bé thấy các (đốm sáng) Mặt Trời rất nhiều to như trái banh và Bé rủ đi chơi với Bé,các Mặt trời chói mắt quá nên Bé phải đeo kiếng
Rùi từ chỗ các Mặt Trời,Bé lại cùng HS,Mtrời,đi đến chỗ các(đốm sáng) Mặt trăng -..nhiều lắm mấy chục cái mặt Trăng lận
Các Mặt trăng quay xung quanh Bé và hát cho Bé nghe tiếng nhạc như tiếng Trung Quốc hay sao ấy ;D ;D
Rùi Bé lại cùng HS ,MT,MTrăng đi lên các Đám mây,cùng vui đùa..
Các đám mây biến thành mưa để Bé cùng chơi đùa,tắm cho HS vì HS dơ quá..
TLT nói là ở đây của mình chỉ có 1 Mặt trời và 1 Mặt Trăng,làm sao mà Bé thấy được nhiều Mặt trời và nhiều Mặt Trăng zị?Có phải đó là các Thiên Thần không ?
Bé không biết và Bé hỏi Ông Phật thì Ông Phật nói Mẹ nói đúng rùi....đó là các Thiên Thần ấy và Bé tự đặt tên là Thiên Thần Mặt trời ,Thiên Thần Mặt Trăng, Thiên Thần Đám Mây..
Chữ Vạn
TLT chỉ chữ Vạn trên hình Ông Phật –của "Hình Phật đẹp" HSTD và nói Bé là Bé hỏi Ông Phật xem Bé có chữ này trên người con không ?
Bé đi hỏi Ông Phật và nói rằng :"tất cả ai mà gặp Ông Phật ở đây đều có chữ Vạn"
Bé nói thêm: Cái hình này không phải ai cũng thấy được đâu nha Mẹ.
Mấy em nhỏ không thấy được đâu,chỉ có Ông Phật thấy được thui.Nhưng Ông Phật/hay Chị lớp Sáu có chỉ cách cho Bé coi rùi
Bé nói và diễn tả chữ Vạn của Bé : "Ông Phật nói chữ Vạn của con to cỡ chừng này (Bé đưa 2 tay diển tả hình khối như trái banh 10cm)"
Còn chữ Van của Ông Phật thì to lắm –như quả địa cầu (TLT không hiểu là Quả địa cầu Bé học trong lớp hay Quả địa cầu ..thiệt nữa)
TLT nói Bé hỏi Ông Phật chỉ cách cho Bố có chữ Vạn
Bé nói Ông Phật và biết rằng khi nào Bố gặp Ông Phật thì mới có chữ Vạn và Ông phật nói Bé là về nói Bố đọc câu "Phật tánh ở khắp mọi nơi..."đi thì Bố mới có...
Con tạm ngưng đây ạ (mai mốt con tiếp)
TB: TLT con cám ơn mọi người vui , khen tặng và hào hứng khi đọc bài Bé con nha
Thật ra thì TLT "túm" và "dịch" lại thui vì Bé không có ngôn từ nhiều để diễn tả ,cho nên còn thiếu rất nhiều chi tiết thú vị và TLT cũng không biết là "dịch " đúng hết những gì mà Bé nói không .
Ỏ đây chỉ có Thầy biết được thui,nên Thầy thấy Con và Bé có gì sai thì chỉ dẫn dùm con
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th2 21, 2013, 11:18 PM
Con ghi tiếp theo ạ (lại khoe của nữa đây) ;D ;D
Hoa sen
[...]
Thiên Thần Mặt trời và Mặt Trăng
[...]
Chữ Vạn
[...]
Con tạm ngưng đây ạ (mai mốt con tiếp)
TB: TLT con cám ơn mọi người vui , khen tặng và hào hứng khi đọc bài Bé con nha
Thật ra thì TLT "túm" và "dịch" lại thui vì Bé không có ngôn từ nhiều để diễn tả ,cho nên còn thiếu rất nhiều chi tiết thú vị và TLT cũng không biết là "dịch " đúng hết những gì mà Bé nói không .
Ỏ đây chỉ có Thầy biết được thui,nên Thầy thấy Con và Bé có gì sai thì chỉ dẫn dùm con
Kính
Như vậy nhờ vào phước đức Vô Lậu của Ba Mẹ mà linh hồn của Bé đã có chiều hướng lớn khôn về mặt Tâm Linh. ;D ;D ;D
Coi như những công cụ căn bản về Tâm Linh thì Bé đã có những hiểu biết theo kiểu "Vừa Học, Vừa Chơi" tuy rằng, với ngôn ngữ bị hoàn toàn giới hạn nhưng Bé đã có những khám phá rất là... Bé Hạt Tiêu ;D ;D ;D
=====================
Công việc kế tiếp là con cho Bé nhìn vào chỉ một chỗ trong Ông Phật.
Nhưng trước hết là con hỏi Bé là:
Nếu khi nhìn vào Ông Phật thì Bé thích nhìn vào chỗ nào nhất?
Đọc xong vui hết tả đc, thú vị thật. Mong đc đọc thêm nhiều bài của TLT về bé ;D ;D ;D
Chú ui!
Hôm qua,con có nói Bé rùi.Nhưng vì Bé mới bị Bố la,nên Bé buồn buồn không thiết tha (con biết là nói không đúng lúc rùi)
Nhưng khi Con nói Bé nhìn thử đi,đã lắm đó..thì mắt Bé sáng rỡ lên..... và con ...làm lơ ;D ;D
Những hôm trước Tết,thì Bé nói Bé gặp được Bồ Tát Quan Âm-nhiều đầu nhiều tay và có khi là Bồ tát Quan Âm bình thường nữa
Rùi mấy ngày sau thì Bé nói Bé thấy 3 Vị : Ông Phật , Bồ Tát Quan Âm và một ...Ông /Bà Tiên nữa ;D ;D
Con hỏi 3 Vị đó Bé thấy vị trí đứng như thế nào ?
Bé nói là Ông Phật,Bồ Tát Quan Âm và một ...Ông Tiên nữa đứng theo vị trí như là hình...trái tim ;D ;D
Con biết là Tam Tôn nhưng con không nói gì hết
(Sau này lúc Tết đến nhà người quen thì Bé thấy ảnh của Tam Tôn và nói : "Con thấy y chang vậy nè "
Và Bé chụp hình đó liền ngay tức khắc ,và con giải thích : vị thứ ba là một Bồ Tát chứ không phải là Ông Tiên)
Mấy bữa sau thì Be nói là Bé học với Bồ Tát Quan Âm
Bé: Bồ Tát biểu con học ngồi(xếp bằng),bắt 2 tay như thế này(2 cái ấn) và ngồi đó để nhìn .." (nhìn thấy gì ???)
TLT:vậy có một mình con học sao?
Bé: có rất nhiều Ông /Bà Tiên đứng xung quanh nhìn con tập .Con thấy có Ông Tiên râu dài trắng ơi là trắng,rùi bộ đồ Ông mặc cũng trắng nữa...
TLT: Vậy hả ?(..Sao giống Ông Tiên của Thầy quá vậy ta ? ;D)
Bé: Con hỏi Ông Tiên là sao người Ông cái gì cũng trắng hết vậy,rùi Ông Tiên nói con là sao con không lo Tập đi mà lo nhìn Ông làm chi vậy hihiihi ;D
Và Bé nói: tập. ...ngồi chút xíu rùi dậy chơi ,rùi tập ngồi,... rùi dậy đi chơi.-Mà Bé... không thấy gì hết
Rùi đến lúc tập ,có khát nước cũng không được ngồi dậy nữa..
TLT hỏi Bé con ngồi nhìn cái gì vậy,và Con có thấy không ?
Bé nói là Bé không thấy gì hết ...và nhìn là đi tìm mấy tai nạn xe cộ ..và đi tìm ở mấy nước khác như Trung Quốc chẵng hạn. ::)...
Bé học dở quá hay sao mà mấy bữa sau thì Bé nói là ..Bé hết học với Bồ Tát rùi
Bé nói học với Ông Tiên:học biến hóa,bay xuyên tường (nghe đã lắm..)
Bé nói :con bay y như Tôn Ngộ Không ,học xong con bay đi chơi ....
Và Bé bay qua chỗ ...Ông Bà Ngoại (Ba Mẹ đã chết của TLT) và nói chuyện với lun cả Ông Nội nữa
(trong câu chuyện thì Bé diễn tả các câu nói ,đặc tính y hệt Ba Mẹ TLT như hồi còn sống)
Rùi mấy bữa nay thì Bé nói là học cả ba vị..Và TLT con thì ...không biết/hiểu sao lun
Chắc con từ từ chờ Bé ,rùi con báo lại sau ạ.. ;D ;D
Con cám ơn Chú và mọi người ạ
Kính
TB: Chú ui! sao con đọc các bài Chú viết và con cãm giác thấy Chú vui quá hihihi ;D ;D
Chị TLT ơi,
Thỉnh thoảng *** *** hay đọc lại các bài nhật ký tu tập của chị thấy nó lôi cuốn ghê ;D ;D ;D, chị viết sao mà đọc xong thấy vui thật, rồi lại qua đây đọc thấy được lây thêm cái vui của chị nữa nè ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Chim sẻ trên Th2 27, 2013, 03:40 AM
Chị TLT ơi,
Thỉnh thoảng *** *** hay đọc lại các bài nhật ký tu tập của chị thấy nó lôi cuốn ghê ;D ;D ;D, chị viết sao mà đọc xong thấy vui thật, rồi lại qua đây đọc thấy được lây thêm cái vui của chị nữa nè ;D ;D ;D
Thiệt hok ? thiệt hok zị ? ;D ;D(chẳng lẽ bài mình viết lại..."quyến zũ" zị sao ta ! ;D ;D )
Thật tình thì khi viết ra,nhiều lúc thấy khó nói ..cái lỗi hay gì đó quá,nên mình viết "chống chế" ..để mình cười trước cho nó đỡ ..quê hehehe.
Nhưng chắc tại cái tâm của *** *** và mọi người ở đây đầy cảm thông nên mới "nhập" và chung vui với TLT đó ;D ;D
Cám ơn *** *** và mọi người ạ
Kính
cho tp ké với ,tp củng hay đọc ké những câu hỏi của tlt hỏi thầy và củng vở ra nhiều điều hay lắm ,nói thật không dám nói dối ở trên đạo tràng, nhưng nhiều lúc ngượng quá không dám hỏi thầy nhiều,nên hay coi lại các câu hỏi của các bạn trên đạo tràng hỏi thầy ,trong đó ngưởng mộ lá chuối ,tlt ,và vài bạn trong đạo tràng tiến nhanh như hỏa tiển.Tlt cố giắng hỏi thầy nhiều để mình được ké với.
NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỤ ĐẠO QUẢ.ADIĐAPHẬT>
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th3 01, 2013, 11:48 PM
cho tp ké với ,tp củng hay đọc ké những câu hỏi của tlt hỏi thầy và củng vở ra nhiều điều hay lắm ,nói thật không dám nói dối ở trên đạo tràng, nhưng nhiều lúc ngượng quá không dám hỏi thầy nhiều,nên hay coi lại các câu hỏi của các bạn trên đạo tràng hỏi thầy ,trong đó ngưởng mộ lá chuối ,tlt ,và vài bạn trong đạo tràng tiến nhanh như hỏa tiển.Tlt cố giắng hỏi thầy nhiều để mình được ké với.
NGUYỆN ĐỒNG TINH TẤN TU TẬP ĐỒNG THÀNH TỤ ĐẠO QUẢ.ADIĐAPHẬT>
Dạ ,cám ơn Bác động viên,khen em.(mặc dù em cũng ..không hiểu gì hết ;D)
Em tính hỏi nhiều nhiểu lắm,mà nhiều khi thấy mình hỏi sao ..ngớ ngẩn,lanh chanh quá ;D ;D nên lại thui ;D ;D .nhưng nhiều lúc cũng luxubu quá,,nên cũng thui ;D ;D
Kính
Dear all
TLT con khuyến khích Bé tự viết bài để Bé tập viết chính tả và đánh máy vi tính.
Vì tính Bé ở ngoài rụt rè,môn viết văn thuộc loại trung bình,nên Bé viết không "xuôi chèo mát mái , TLT con chỉnh sửa đôi chút xíu
Bé lấy tên là Bé Đậu Đỏ ạ
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 02, 2013, 09:26 AM
Dear all
TLT con khuyến khích Bé tự viết bài để Bé tập viết chính tả và đánh máy vi tính.
Vì tính Bé ở ngoài rụt rè,môn viết văn thuộc loại trung bình,nên Bé viết không "xuôi chèo mát mái , TLT con chỉnh sửa đôi chút xíu
Bé lấy tên là Bé Đậu Đỏ ạ
Kính
Ừ! Chuyện chấm bài của Bé Đậu Đỏ rất là khó làm! Nên hiểu là Bé còn rất là nhỏ, Cái gì Bé thích thì bé mới chịu làm! Còn chuyện gì mà Bé không thích, thì bé lơ tơ mơ lắm ;D ;D ;D Vì Bé là ... bé mà ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 03, 2013, 12:39 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th3 02, 2013, 09:26 AM
Dear all
TLT con khuyến khích Bé tự viết bài để Bé tập viết chính tả và đánh máy vi tính.
Vì tính Bé ở ngoài rụt rè,môn viết văn thuộc loại trung bình,nên Bé viết không "xuôi chèo mát mái , TLT con chỉnh sửa đôi chút xíu
Bé lấy tên là Bé Đậu Đỏ ạ
Kính
Ừ! Chuyện chấm bài của Bé Đậu Đỏ rất là khó làm! Nên hiểu là Bé còn rất là nhỏ, Cái gì Bé thích thì bé mới chịu làm! Còn chuyện gì mà Bé không thích, thì bé lơ tơ mơ lắm ;D ;D ;D Vì Bé là ... bé mà ;D ;D ;D
Dạ,con biết và sẽ chú ý điều này
Bé đôi lúc ở nhà cứ nói"Chán".Con nói là Bé hãy nhìn người ta không có đầy đủ như mình..
Nhưng con biết là Bé thèm bạn bè ,chị em để vui chơi.....nhưng con không giải quyết được
Nên khi đề nghị Bé viết bài, thì Bé.. hí hửng lắm (hy vọng là ban đầu..và về sau ;D)
Bé không có đọc bài gì ở đây cả,chỉ thỉnh thoảng ngồi kế bên và thấy TLT vào HSTD thui
Câu đầu tiên Bé viết là: Chú Tu Bi ơi !... ;D ;D(làm con cũng ngạc nhiên)
Mỗi lần vào Chùa HSTD là con lại thấy vui ;D ;D
Nên- như là- TLT con dắt Bé vào Chùa chơi.. (lại nói chuyện được với Vị Trụ Trì ;D ;D và mọi người.. )để có được chút niềm vui mới nào cũng được ạ ;D ;D
Kính
Chào chị TLT và các Bà mẹ của Nhí .
Em có 2 cô công chúa đứa lớn tháng 8 này sẽ đủ 7 tuổi , đứa nhỏ thì tháng 11 mới đủ 6 tuổi , em có ý định cho đứa lớn tu tập mà không biết bắt đầu từ đâu và nên dạy như thế nào , số là mẹ của bé không quan tâm cho con tu tập lắm , nên cha phải cố gắng hướng cho bé tu tập , thấy bé lớn hay nói láo nhiều quá không biết có tu tập được không , em xin sơ lược về bé 1 chút :
Về sức khỏe thì rất tốt , ăn uống tốt như người lớn , thích ăn quà vặt , có phần tinh nghịch , thích chơi với bạn bè , thích xem phim hoạt hình , đi học trong lớp hay bị cô méc nói chuyện nhiều trong lớp , học cũng giỏi lớp một vừa rồi đạt học sinh giỏi ( công toán của cha , công tiếng việt của mẹ ) .
Những việc bé có thể làm , khi mẹ đi công tác chỉ có ba cha con ở nhà thì bé là người rửa chén , cho em uống thuốc khi em bệnh , bé tự tắm tự vệ sinh một mình . Do bé sợ bị đánh đòn nên làm sai chuyện gì là bé nói láo , nói rất thật nếu không tìm ra chứng cứ , em cứ tưởng là thật .
Thỉnh thoảng em cũng kêu bé nhắm mắt nhìn chấm đỏ , lần nào bé cũng nói thấy mặc dù chỉ có vài phút thôi , tối vừa rồi kêu bé nhắm mắt nhìn chấm đỏ bé nói thấy , kêu bé nhìn xem có thấy ông Phật không , bé cũng nói thấy , hỏi thấy như thế nào bé nói thấy ông Phật màu vàng đang ngồi thiền !? hỏi nữa thì bé khó chịu nói : sao ba hỏi cái này hoài vậy . bó tay , em thì không tin bé thấy đâu . Nếu vụ này để cho mẹ chỉ thì hay biết mấy , mẹ nhẹ nhàng hơn ba , mẹ không chịu thì biết làm sao , thôi thì em cố gắng hướng bé được lúc nào hay lúc đấy . Các chị có kinh nghiệm thì chia sẻ , em muốn biến 2 củ cải trắng thành 2 củ nhân sâm . hì hì
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th6 10, 2013, 11:02 PM
Chào chị TLT và các Bà mẹ của Nhí .
Em có 2 cô công chúa đứa lớn tháng 8 này sẽ đủ 7 tuổi , đứa nhỏ thì tháng 11 mới đủ 6 tuổi , em có ý định cho đứa lớn tu tập mà không biết bắt đầu từ đâu và nên dạy như thế nào , số là mẹ của bé không quan tâm cho con tu tập lắm , nên cha phải cố gắng hướng cho bé tu tập , thấy bé lớn hay nói láo nhiều quá không biết có tu tập được không ,
Dear Ngodao
TLT chỉ nói -phần nhỏ kinh nghiệm của mình thôi nha- vì ở đây nhiều Ba Mẹ Nhí giỏi và có kinh nghiệm lắm ;D ;D
Thầy có nói là thường các Bé đến 7 tuổi thì có thể "xem xét tu" cho Bé được rồi.
Cho nên NgoDao qua topic Đề Mục và có thể xin Đề mục tu cho Bé lớn -khi đến tháng 8 nha
Trích dẫn
em xin sơ lược về bé 1 chút :
Về sức khỏe thì rất tốt , ăn uống tốt như người lớn , thích ăn quà vặt , có phần tinh nghịch , thích chơi với bạn bè , thích xem phim hoạt hình , đi học trong lớp hay bị cô méc nói chuyện nhiều trong lớp , học cũng giỏi lớp một vừa rồi đạt học sinh giỏi ( công toán của cha , công tiếng việt của mẹ ) .
Những việc bé có thể làm , khi mẹ đi công tác chỉ có ba cha con ở nhà thì bé là người rửa chén , cho em uống thuốc khi em bệnh , bé tự tắm tự vệ sinh một mình . Do bé sợ bị đánh đòn nên làm sai chuyện gì là bé nói láo , nói rất thật nếu không tìm ra chứng cứ , em cứ tưởng là thật .
Hầu như các Bé đều sợ đánh đòn nên nói dối.
TLT thì không có kinh nghiệm nhiều vì cũng còn tùy hoàn cảnh và các thành viên trong gia đình nữa.
Ở đây thì có nhiều Ba Mẹ Nhí lắm,mà Ba Mẹ tu – tập nói thật –thì chắc các Bé cũng sẽ bắt chước và hiểu phần nào..
Phần này thì khi Bé Tập cụ thể thì Ngodao ứng xủ tùy cơ ứng biến và có thể vào Đạo tràng hỏi thêm Thầy và mọi người..
Trích dẫn
Thỉnh thoảng em cũng kêu bé nhắm mắt nhìn chấm đỏ , lần nào bé cũng nói thấy mặc dù chỉ có vài phút thôi , tối vừa rồi kêu bé nhắm mắt nhìn chấm đỏ bé nói thấy , kêu bé nhìn xem có thấy ông Phật không , bé cũng nói thấy , hỏi thấy như thế nào bé nói thấy ông Phật màu vàng đang ngồi thiền !? hỏi nữa thì bé khó chịu nói : sao ba hỏi cái này hoài vậy . bó tay , em thì không tin bé thấy đâu .
Nếu vụ này để cho mẹ chỉ thì hay biết mấy , mẹ nhẹ nhàng hơn ba , mẹ không chịu thì biết làm sao , thôi thì em cố gắng hướng bé được lúc nào hay lúc đấy . Các chị có kinh nghiệm thì chia sẻ , em muốn biến 2 củ cải trắng thành 2 củ nhân sâm . hì hì
-TLT là bà mẹ ..dữ như chằn đây. ;D (và cũng đang ráng tập cho hiền hậu đây ;D)
Mức độ nhẹ nhàng,dịu dàng của Mẹ hay của Ba đối với Bé là tùy vào trường hợp và hoàn cảnh,nhất là khi đối diện với "tình trạng thật sự" của Bé (chứ không phải của mình)
Bé có nói là ở trên chỗ Ông Phật đôi lúc hư quá,Bé cũng bị đánh đòn
Và TLT hõi Bé là :khi con bị đánh đòn,con thấy Mẹ dữ hơn hay Ông Phật dữ hơn ;D ;D?
Bé nói là Ông Phật ...dữ hơn Mẹ ::) ::) ..(đỡ quá,có Ông Phật làm bia đỡ đạn cho mình..hihihi ;D ;D)
-Khi Bé nói Bé thấy gì đó (về tu tập) thì trước hết là mình ...hoan hô Bé,và đừng nhận xét là đúng hay sai ạ.
Thầy có dặn là : nhớ nhìn Bé và cười toe toét
Vì cái mà mình -người lớn quan tâm thì Bé không có quan tâm đâu,nên nhiều lúc Bé ..không nhớ và Bé sẽ trả lời đúng/không đúng tùy theo ..hoàn cảnh ;D
Nếu khi nghe Bé trả lời và mình lộ cái bộ mặt... nghi ngờ/không tin/nói cho có/vớ vẩn...thì Bé sẽ biết liền,và Bé sẽ thay đổi câu trả lời ....theo cái mặt của mình thui.. :P
Chắc Ngodao phải xin đề muc tu cho Bé trước, rùi sau đó sẽ hỏi Thầy-khi Bé tập với chi tiết cụ thể như thế nào thì vấn đề sẽ giải đáp rõ và tốt hơn ạ ;D ;D ;D
Kính
Cám ơn sự chia sẻ của chị TLT .
Em tập tành chưa ra gì , nên không biết có chỉ bé tu tập được không , do đó chưa dám làm phiền tới Thầy , hỏi kinh nghiệm mấy chị trước , thường con cái hưởng phước của cha mẹ nữa .
Trích dẫn từ: NgoDao trên Th6 12, 2013, 06:36 AM
Cám ơn sự chia sẻ của chị TLT .
Em tập tành chưa ra gì , nên không biết có chỉ bé tu tập được không , do đó chưa dám làm phiền tới Thầy , hỏi kinh nghiệm mấy chị trước , thường con cái hưởng phước của cha mẹ nữa .
Ngodao oi!
1-Khi Bé tập mà "vô hệ" thì Bé đang bước với "đôi hia bảy dặm" mà Thầy cho đó.
Mình đừng có mà nghĩ rằng "mình chỉ bé tu tập " ;D ;D ;D..
Không chừng ngược lại là Bé.. sẽ nhắc mình tu tập đó ;D ;D
2.Khi Bé tập thì Bé cũng giống mình-đều là "ngang hàng " ...Con của Ông Ù ;D ;D ;D
Nên mình không có gì gọi là "làm phiền Thầy gì hết"-vì bãn thân mình hiện giờ là "chúa" làm ..phiền Thầy rồi nè ;D
3.Thầy có nói:
-Vấn đề Bé Tập được hay không Tập được - thì không có gì "trầm trọng" về sĩ diện (ý đại loại nha)- vì đây không phải là môi trường ganh đua,để khen chê so sánh.Cho nên mình không chần chừ gì nữa-cứ mạnh dạn mà tiến tới vì đã có Thầy và sẵn mọi thứ mà Thầy đã chuẩn bị..
-Nếu Bé tập được thì phần quan trọng khác là "quan điểm" của thành viên gia đình về Tu Tập đối với Bé
Khi Bé Tập thì cần có thành viên trong gia đình hỗ trợ,lắng nghe Bé nói,kể..thì Bé không bị cô đơn và buồn..
Nên Ngodao chĩ cần tin tưởng Bé là OK ,còn chuyện Bé tập thì ..Ông Ù lo rồi ;D ;D
Kính
Cám ơn sự nhiệt tình của chi TLT
Cũng mong bé sẽ tập được , con hơn cha là nhà có phúc .
Chú ơi! Cho con hỏi
1- Cũng lâu..lâu rồi,có lần con vào phòng của Bé con,ngủ một mình...
Phòng của Bé con thì toàn là Thú nhồi Bông ..con gấu,con chó,cọp,doremon,búp bê bông,mickey...,
Bé ngủ là bé ôm đủ thứ vào ngủ chung,đắp mền chung.
Và Bé mà đi đến đâu/đổi chổ ngủ là Bé mang cả.."Sở Thú" đi theo luôn ;D ;D
Một vài bữa đầu ngủ thì không có gì
Nhưng đến hôm thứ ba,thì con nằm và thấy một Bà Mệ chết rồi hiện ra-Đàng sau Bà Mệ là 2 cánh cổng cửa lớn -trạng thái đóng(hình ảnh rất sáng sủa)
Con nói Bà Mệ này chết rồi-và con phóng niệm Phật vào Bà-Phóng rất mạnh,vì Bà đang đi tới về phía con(không có hình ảnh con trong đó-mà chỉ có biết,thấy về phía trước)
Hình ảnh linh hồn của Bà là rất xấu,nên con biết rõ đây là Ma,..và sau đó Bà biến mất
Còn lại đàng sau là 2 cánh cổng lớn đang đóng-con nghĩ: chắc là Ma trong đây nhiều lắm à nha
Và con lại tiếp tục phóng niệm Phật mạnh vào 2 cánh cổng lớn đó
2 cánh cửa mở toang và một loạt người chui ra-như là hình ảnh học sinh được mở cổng trường ra về
Con thấy một người bạn(đang sống và làm việc) chạy đến chổ con,gọi con
Con nói: Bạn gì mà bạn,ma đây chứ gì.Và con lại niệm Phật vào nó
Thế là nó biến thành một con thú nhồi bông..trong đống Thú nhồi bông của Bé con
Vì con vẩn trạng thái niệm Phật vào 2 cánh cổng đó,nên những người chui ra từ cổng đó cũng từ từ biến thành những con thú nhồi bông tiếp... (phóng rất mạnh vào ạ)
Hôm sau,con nói với Bé con: "Này cậu,cậu nói chuyện với mấy Thú nhồi bông nhiều quá..đến nổi mấy con ma nó chui vô đó."
Rồi con kể chuyện cho Bé con nghe giấc mơ..Bé con lại cười rất ư là..khoái :D ;D ;D(giống như là Mẹ có thể chơi thú nhồi Bông của con ;D ;D ;D.)
2.Bé con sau này đến tuổi dậy thì và có tháng
Có lần con hỏi Bé : Tối con còn chơi với mấy con Thú cưng không?
Bé nói : Dạ,có,..Con có chơi với con rắn
Mẹ bé : Con rắn co quấn người con không ?
Bé nói : Dạ,có
Mẹ bé : Và sau đó nó biến thành người phải không con?
Bé nói : Dạ,
Mẹ bé :Nó biến thành con trai hay con gái vậy con?
Bé nhìn con ..ngập ngừng và nói : Dạ,con gái!
Mẹ bé: Chắc không phải,con trai,phải không con
Bé : Dạ,con trai
(Má ơi !con ớn quá :o :o)
Con nói Bé: Thôi con đừng chơi với con rắn nha,nhớ đừng để nó quấn người con nha con
Bé : Dạ...
(mấy lần sau con có hỏi thì Bé nói không có)
Chú ơi!
Con phải khuyên Bé như thế nào là Đúng-về hai trường hợp trên ạ
Con Cám ơn ;D ;D
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th9 12, 2015, 08:32 PM
Chú ơi! Cho con hỏi
1- Cũng lâu..lâu rồi,có lần con vào phòng của Bé con,ngủ một mình...
Phòng của Bé con thì toàn là Thú nhồi Bông ..con gấu,con chó,cọp,doremon,búp bê bông,mickey...,
Bé ngủ là bé ôm đủ thứ vào ngủ chung,đắp mền chung.
Và Bé mà đi đến đâu/đổi chổ ngủ là Bé mang cả.."Sở Thú" đi theo luôn ;D ;D
Một vài bữa đầu ngủ thì không có gì
Nhưng đến hôm thứ ba,thì con nằm và thấy một Bà Mệ chết rồi hiện ra-Đàng sau Bà Mệ là 2 cánh cổng cửa lớn -trạng thái đóng(hình ảnh rất sáng sủa)
Con nói Bà Mệ này chết rồi-và con phóng niệm Phật vào Bà-Phóng rất mạnh,vì Bà đang đi tới về phía con(không có hình ảnh con trong đó-mà chỉ có biết,thấy về phía trước)
Hình ảnh linh hồn của Bà là rất xấu,nên con biết rõ đây là Ma,..và sau đó Bà biến mất
Còn lại đàng sau là 2 cánh cổng lớn đang đóng-con nghĩ: chắc là Ma trong đây nhiều lắm à nha
Và con lại tiếp tục phóng niệm Phật mạnh vào 2 cánh cổng lớn đó
2 cánh cửa mở toang và một loạt người chui ra-như là hình ảnh học sinh được mở cổng trường ra về
Con thấy một người bạn(đang sống và làm việc) chạy đến chổ con,gọi con
Con nói: Bạn gì mà bạn,ma đây chứ gì.Và con lại niệm Phật vào nó
Thế là nó biến thành một con thú nhồi bông..trong đống Thú nhồi bông của Bé con
Vì con vẩn trạng thái niệm Phật vào 2 cánh cổng đó,nên những người chui ra từ cổng đó cũng từ từ biến thành những con thú nhồi bông tiếp... (phóng rất mạnh vào ạ)
Hôm sau,con nói với Bé con: "Này cậu,cậu nói chuyện với mấy Thú nhồi bông nhiều quá..đến nổi mấy con ma nó chui vô đó."
Rồi con kể chuyện cho Bé con nghe giấc mơ..Bé con lại cười rất ư là..khoái :D ;D ;D(giống như là Mẹ có thể chơi thú nhồi Bông của con ;D ;D ;D.)
2.Bé con sau này đến tuổi dậy thì và có tháng
Có lần con hỏi Bé : Tối con còn chơi với mấy con Thú cưng không?
Bé nói : Dạ,có,..Con có chơi với con rắn
Mẹ bé : Con rắn co quấn người con không ?
Bé nói : Dạ,có
Mẹ bé : Và sau đó nó biến thành người phải không con?
Bé nói : Dạ,
Mẹ bé :Nó biến thành con trai hay con gái vậy con?
Bé nhìn con ..ngập ngừng và nói : Dạ,con gái!
Mẹ bé: Chắc không phải,con trai,phải không con
Bé : Dạ,con trai
(Má ơi !con ớn quá :o :o)
Con nói Bé: Thôi con đừng chơi với con rắn nha,nhớ đừng để nó quấn người con nha con
Bé : Dạ...
(mấy lần sau con có hỏi thì Bé nói không có)
Chú ơi!
Con phải khuyên Bé như thế nào là Đúng-về hai trường hợp trên ạ
Con Cám ơn ;D ;D
Kính
Bình thường thì chú sẽ nhờ những tu sĩ tý hon này giữ đề mục càng lâu càng tốt. Càng giữ lâu và mạnh bao nhiêu thì cái tâm của tu sĩ tý hon này càng ổn đinh và sẽ tự biết đâu là đúng, đâu là sai. Một khi đã biết đúng sai rồi thì yên tâm công tác rồi đây.
Tuy nhiên, cũng có những cá tánh đặc biệt:
Trong trường hợp này:
Chú lại tuỳ vào ý thích của bé mà đề nghị bé làm chuyện đó luôn:
Ví dụ1. : thích đọc sách thì chú nói là con nên đối diện với Ngài và nói là con muốn đọc sách. Thì bé sẽ có cuốn sách và tự động mở trang cho bé đọc.
Ví dụ2. : bé lại thích nấu nướng thì chú lại nhờ bé nên hỏi Ngài cách nấu nướng. Thì bé sẽ có đủ dụng cụ để nấu nướng. Và bé thực hành nấu nướng ở nơi đó. Và sau cùng là có thể nấu ở đây luôn. Và cả nhà sẽ ngạc nhiên về biệt tài này :D :D :D
Dạ,con sẽ làm theo
Bé có vẻ thích làm bánh lắm ạ ;D ;D
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th9 12, 2015, 09:14 PM
Dạ,con sẽ làm theo
Bé có vẻ thích làm bánh lắm ạ ;D ;D
Kính
Y choang! Hihihi ;D ;D ;D :D :D :D ;)