Hoa Sen Trên Đá

Đề Mục Tu => Đề Mục Tu => Chủ đề bắt đầu bởi: ChauMy trên Th4 14, 2011, 08:31 AM

Tiêu đề: Xin Đề Mục Thiền- Jolida - Chau My
Bài viết bởi: ChauMy trên Th4 14, 2011, 08:31 AM
Chao HSTD!

Được sự hướng dẫn của một người bạn,  mình có tìm hiểu HSTD (bít chút chút, không hiểu nhiều)
Đợi mấy ngày, nay mới vừa login vào được. Mình nhờ các tìm giúp mình  đề mục thiền.

Mình tên là thái châu mỹ, sinh 1984 (không bít có cần không, cung cấp cho đầy đủ thông tin - chu đáo)

Mỹ có ba người bạn tập thiền (bít cũng lâu rồi....hứ hứ). Vào cái lúc Mỹ nảy ra ý định tập thiền mà cũng có chút ái ngại thì Mỹ có một giấc mơ thế này.

Tự dưng Mỹ ngồi thiền, mà trong lòng lo lắm, (vì nghe nói, thiền không có người hướng dẫn dễ bị điên). Lúc đó mình cũng không tin là mình ngồi thiền được. Mình lắng nghe cơ thể thì thấy không tê chân mà cũng không bùn ngủ (nghe nói ngồi thiền ban đầu hay tên chân và buồn ngủ). Mình ngồi được một lúc. Mỹ tự hỏi mình đang có nằm mơ không ta. My cố gắng xem má (mặt) mình có áp xuống gối không, thì cảm giác là không. Nhưng một lúc sau mình cố gắng thực hư thế nào thì thấy mình tỉnh giấc và  má (mặt) mình áp vào gối. Lúc đó mới bít mình mơ.

Một người bạn học thiền bảo rằng: Mỹ có thể tập thiền được. Bảo giấc mơ là từ trong rốn đi ra.....

Người bạn đó có hướng dẫn mình học theo phương pháp vovi. nhưng mình chưa tập được gì.

Thế là mình mún thiền nhưng ở nhà thì không tiện. Mình có nhờ một người bạn dẫn mình lên chùa học. Tập mới được có 01 lần.

Nay nhờ các Nhí tìm giúp My đề mục tu để đi cho đúng đường!

Cam on HSTD that nhieu

Chau My
Tiêu đề: Re: Xin Đề Mục Thiền- Jolida - Chau My
Bài viết bởi: hstd trên Th4 15, 2011, 05:14 AM
Trích dẫn từ: jolida trên Th4 14, 2011, 08:31 AM
Chao HSTD!

Được sự hướng dẫn của một người bạn,  mình có tìm hiểu HSTD (bít chút chút, không hiểu nhiều)
Đợi mấy ngày, nay mới vừa login vào được. Mình nhờ các tìm giúp mình  đề mục thiền.

Mình tên là thái châu mỹ, sinh ngày 22/4 năm giáp ty-1984 (không bít có cần không, cung cấp cho đầy đủ thông tin - chu đáo)

Mỹ có ba người bạn tập thiền (bít cũng lâu rồi....hứ hứ). Vào cái lúc Mỹ nảy ra ý định tập thiền mà cũng có chút ái ngại thì Mỹ có một giấc mơ thế này.

Tự dưng Mỹ ngồi thiền, mà trong lòng lo lắm, (vì nghe nói, thiền không có người hướng dẫn dễ bị điên). Lúc đó mình cũng không tin là mình ngồi thiền được. Mình lắng nghe cơ thể thì thấy không tê chân mà cũng không bùn ngủ (nghe nói ngồi thiền ban đầu hay tên chân và buồn ngủ). Mình ngồi được một lúc. Mỹ tự hỏi mình đang có nằm mơ không ta. My cố gắng xem má (mặt) mình có áp xuống gối không, thì cảm giác là không. Nhưng một lúc sau mình cố gắng thực hư thế nào thì thấy mình tỉnh giấc và  má (mặt) mình áp vào gối. Lúc đó mới bít mình mơ.

Một người bạn học thiền bảo rằng: Mỹ có thể tập thiền được. Bảo giấc mơ là từ trong rốn đi ra.....

Người bạn đó có hướng dẫn mình học theo phương pháp vovi. nhưng mình chưa tập được gì.

Thế là mình mún thiền nhưng ở nhà thì không tiện. Mình có nhờ một người bạn dẫn mình lên chùa học. Tập mới được có 01 lần.

Nay nhờ các Nhí tìm giúp My đề mục tu để đi cho đúng đường!

Cam on HSTD that nhieu

Chau My

Nhí tìm ra là:
Phương pháp: Thiền
Đề mục: Ngọn lửa
;D ;D ;D Xin Chia Vui cùng jolida  ;D ;D ;D