Thầy ơi, mấy hôm nay con bị cái Amidan nó hành quá >"""< Nó làm mệt mỏi người chịu không nổi, nói chuyện thì khó khăn nữa :'(
Con đang định đi cắt cho xong. Mà con còn vân vân điều này. Thầy chỉ giúp con nha.
Cái gì "trời sinh" thì nên để vì mỗi cái đều có 1 chức năng nào đó mà con người chưa biết phải không thầy ? Con nghĩ thế nên việc cắt con rất vân vân. Con có nên đi cắt Amidan không thầy ?
Xin thầy chỉ giúp con ;D
Lang thang trên mạng, con thấy có 1 phương pháp chữa bệnh dùng sức mạnh vô thức. Thấy cũng hay hay.
Nếu cái này chữa được bệnh thì phổ biến trên diễn đàn để mọi người cùng biết và khỏe hơn để tập tốt hơn ;D
Con có gì sai thầy cản lại kịp thời với nha thầy ;D
Con cám ơn thầy lắm lắm ;D
Trích dẫn từ: Happy Life trên Th5 17, 2011, 09:43 PM
Thầy ơi, mấy hôm nay con bị cái Amidan nó hành quá >"""< Nó làm mệt mỏi người chịu không nổi, nói chuyện thì khó khăn nữa :'(
Con đang định đi cắt cho xong. Mà con còn vân vân điều này. Thầy chỉ giúp con nha.
Cái gì "trời sinh" thì nên để vì mỗi cái đều có 1 chức năng nào đó mà con người chưa biết phải không thầy ? Con nghĩ thế nên việc cắt con rất vân vân. Con có nên đi cắt Amidan không thầy ?
Xin thầy chỉ giúp con ;D
Lang thang trên mạng, con thấy có 1 phương pháp chữa bệnh dùng sức mạnh vô thức. Thấy cũng hay hay.
Nếu cái này chữa được bệnh thì phổ biến trên diễn đàn để mọi người cùng biết và khỏe hơn để tập tốt hơn ;D
Con có gì sai thầy cản lại kịp thời với nha thầy ;D
Con cám ơn thầy lắm lắm ;D
Đau quá thì cắt. Còn có thể chịu đựng được thì không nên. Vì thịt dư và ruột dư nó thiết ra chất hạnh phúc.
Vui mà cười như điên là do thịt dư. Vui mà chạy nhảy lung tung thì do ruột dư.
Bé con à. ;D, ;D, ;D.
Có 1 cô bé lớn hơn con 1 tuổi cứ bị viêm Amidan khi thời tiết thay đổi. Ai cũng khuyên cắt vì quá phiền, nó gây sốt, ho, đờm mũi nữa, vì đường ô hấp trên nó thông nhau cả mà. ;D.
Còn bác sĩ không cho cắt, vì các bé gái này đang còn bé nên người rất nóng, nhiệt. Khi phản ứng lại với khí lạnh như máy lạnh lạnh quá, dầm mưa lâu quá, tắm khuya quá... gây cảm nhẹ thành nặng mà thôi, thêm viêm phần ổ họng nữa nên họng đỏ và rát lắm. Ngậm nước muối không đủ.
BS khuyên nên giữ gìn sức khỏe, không uống đá nhiều, để máy lạnh trên 24 độ. (Ở công ty hay trường học mà họ để 16 độ thì thua, hay viêm amidan là cái chắc).
Cô cho bé này uống thuốc Bạch Long của Công ty Đông dược Bảo Long (nối tiếng uy tín ở Việt Nam đó). là bé ta hết họng hạt và giảm viêm Amidan đến 90% rồi đó.
Con mua dùng xem sao. Chúc con khỏe mạnh.
Có bán ở các hiệu thuốc y học dân tộc hoặc tiệm thuốc tây nữa. Nếu không có thì mình đặt hàng họ, họ sẽ có hàng ngay cho mình. Hình như 32.000 đ 1 hộp 10 gói. Là những viên thuốc nam tròn như hạt đậu xanh rất dễ uống.
Cám ơn cô Gà Con nhiều lắm. Con đi mua dùng thử xem. Chứ thật tình là con không muốn cắt tí xí nào >""<
cái chuyện trước mắt là đánh răng một ngày ít nhất lả 3 lần,sau khi đánh răng thì khò nước muối.Thầy bảo phải vô trùng cái miệng tối đa,không được ăn vặt nghe!Cáo chình! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Happy Life ơi,amidan sao rồi?
;D ;D ;D
Cám ơn chú Tảo quan tâm hì hì hì.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6137.msg24628;topi*** ***een#msg24628 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6137.msg24628;topi***%20***een#msg24628)
Ngày mai con bị "lên dĩa" rồi >"< Sợ thiệt. Kì này sợ chắc phải níu thầy quá hehehehe ;D
Cố lên nha!Tụi mình thì cũng bớt lo rồi. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D