Bên mục Chia Vui có nhờ các Nhí chơi trò chơi lớn là độ tử trong Đệ Nhất Thế Chiến, Đệ Nhị Thế Chiến ... . Câu chuyện không chỉ riêng về loài người, mà thật ra: Tình trạng chiến tranh nó xảy ra bên kia cửa tử trước rồi nó mới loan ra tới con người. Do đó cho nên, không có phân thân thì chịu thua vì nó to lớn quá. Nhưng với Bi Nguyện Phân Thân, thì ... ai cũng làm được một phần!
Gọi là một phần là vì tu sĩ chỉ có nhân duyên với một phần tử vòng nào đó trong cuộc chiến là thôi.
Và cũng là cái mức độ thờ ơ của người nhờ độ. Người nhờ mà mất ăn, mất ngủ thì Nhí làm mạnh lắm lận, còn tà tà uống cà phê và suy nghĩ về tình trạng rồi nhờ ... thì Nhí làm lại yêú hơn.
Do vậy những vấn đề to lớn như vậy thì cần nhiều thời gian và cường độ độ tử, y như là B-52 "Rải Thảm" vậy đó: Có nghiã là Nhí vần làm từng đợt:
1. loại người dể thương
2. Loại dữ dằng
3. Loại sợ quá mà bị tan nát cã linh hồn.
4. Loại sợ quá mà trốn chui, trốn nhũi trong các hang, hầm.
5. Loại mất tinh thần với suy nghĩ bị đông đặc lại
6. Loại sợ quá lại chạy/bay về gia đình.
7. Loại tiếp tục chiến đấụ
8. Loại còn tiếp tục làm nhiệm vụ băng bó, an ủi đồng đội.
9. Cũng không quên loại bổng nhiên thấy rảnh và làm thơ để đở nhớ một cái gì đó.
Tuy nhiên. nhờ vào Bi Nguyện Phân Thân, nên Nhí chỉ bị nhức đầu, đờ đẩn người vài ngày cho tới vài tuần, ăn vào ói ra chúc đỉnh ... hay iả chảy chúc xíu ...là xong chuyện.
Hết
QM xin được tán thán công đức của tất cả các nhí !