Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: TLT trên Th5 19, 2011, 01:50 AM

Tiêu đề: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: TLT trên Th5 19, 2011, 01:50 AM
Sư Phụ ah!
Con bi giờ vào chùa hơn 2 năm rùi đấy,Sư Phụ!(mà con ko có cái gì vui cho Sư Phụ cả...hix .hix )

Con nhớ hồi nhỏ,ở nhà con chẳng có khái niệm sinh nhật,sinh nguyệt gì ráo trọi,ngày nào cũng như ngày nào
Nhớ có lần hiễu được đó là ngày sinh nhật của mình thì không may chẳng hiểu sao bữa đó má con la chị em con quá chừ,la từ đứa lớn cho đến đứa nhỏ, mà mấy chị thì đi học ,còn con ở nhà ..lảnh đủ và chẵng hiểu tại sao bị..la ..và lúc đó thì nghĩ "chừi ui! Ngày Sinh nhật mình gì mà ....chán quá zị"(và từ đó con ko có cảm giác gì với ngày sinh nhật cả)
Nhưng có điều, nhờ có những trận la lối bất thình  lình "không địa chỉ" như  zị mà chị em tụi con mới biết mà ...đề phòng, và hiểu biết để tự lập và trải nghiệm được cuộc sống của bản thân mình

Con nhớ hồi con "1 tuỗi rùi" vào thời gian này của năm trước,Sư Phụ cũng bị "sát muối vào tim" ,và Sư Phụ viết cho tụi con  1 loạt bài  Mèo hoàn Mèo,Tham Sân Si. ..gì gì đó ..mà tụi  con đọc vào cũng chẵng hiểu "trời trăng mây nước gì hết".
Nhưng mà khi  đọc từng ý thì cũng thấy có mình ở trong đó nên thấy rất ư là ...hối hận và mong sao không có tình trạng lặp lại để  Sư Phụ đừng "rầu" nửa

Bi giờ con "2 tuỗi",trong khoảng thời gian này thì chu kỳ lại "lập lại":tim Sư Phụ "bị sát muối" và như thường lệ con cũng chẵng hiểu rõ "trên trời hay dưới đất" ở đâu  ra ,để mà hiểu hết ý bài của Sư Phụ ...
Nếu ở ngoài đời thì ng ta hay diễn tả người bị sốc là : "tức muốn ...ói máu" do đối tượng khác gây ra
Nhưng vì  Sư Phụ là ...Sư Phụ (cao cấp)
nên tụi con có  hậu quả là Sư Phụ của mình  .. "không nghe, không thấy,không nói "(trí óc tê liệt đọc ko hiểu,ko viết trả lời được,thần đèn trốn và bị tắt tiếng) ...
Con cũng không biết nói sao vì con như hạt cát vô mình chỉ biết nhìn..(.. Sao mà tội nghiệp Chú quá )
Nhưng mà, vì bi giờ là thời gian "sinh nhật " nên con nhớ ra và  thấy Sư Phụ "la"tụi con  giống Má con ngày xưa quá
Để đến khi Má  ..chik rùi..thì mới thấy sao ngày đó mình ko an ủi Má được gì để Má vui hơn và ko...chán chường cuộc sống(con như là ..cục nợ) vì lo cho tụi con mà tụi con ko hiểu
Sư Phụ có "bị" chán và... "trai tim chai lỳ" với tụi con không ?nếu tình trạng này không may xảy ra ...hoài (ứng với nghiệp và vô minh của 1000 đứa con)  


Con tưởng tưởng,mong sao vào 1 thời gian nào đó ,khi tụi con đã cùng trình độ thì Sư Phụ ,Sư Mẫu và tụi con cùng ở 1 cõi nào đó thật là mới,
Sư Phụ sẽ là " Lạc Long Quân" và Sư Mẫu sẽ là Bà.. Super Âu Cơ đẻ ra 1 lần... 2000 đứa tụi con cùng tuổi,cùng trình độ..
Lúc đó Sư Phụ  chỉ cần phải chỉ dạy 1 lần, nói 1 lần, hay la 1 lần là hiểu từ trên xuống dưới chứ không khập khễnh trình độ và "cứng đầu vô mình" như bi giờ...hihihi
Mong sao Sư Phụ khỏe và đừng có...."chán" tụi con nha .....
Kính
TB:con lên cơn "khùng khùng" rùi,mong sao Sư Phụ luôn là điễm tựa và niềm vui bất tận của tụi con,...hihi  
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: langthang trên Th5 19, 2011, 04:15 AM
Đọc cái này xong bảo đãm Sư phụ chuyển thành Di Lặc liền  ;D ;D ;D.
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: ut trên Th5 19, 2011, 07:53 PM
Thấm thía ghê chị TLT à.
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th5 19, 2011, 08:38 PM
Cám ơn chị TLT đã nói hộ tâm tư tình cảm của mọi người nha!
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: XH trên Th5 19, 2011, 10:10 PM

Cảm ơn tỷ TLT, tỷ 2 tuổi còn XH được 1 tuổi. Tròn năm nhưng mà chưa có cái gì nên thân, hic hic hic .

Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: Ga con trên Th5 19, 2011, 11:10 PM
Mời đọc cái này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5430.0;topi*** ***een. (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=5430.0;topi***%20***een.)

Chúc vui. ;D, ;D, ;D,
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: TLT trên Th5 05, 2015, 10:13 PM
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16307.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16307.0)  :o :o

Sư Phụ ah!
  Thầy giữ sức khỏe cho ..tụi con nha  ;D ;D
   Mong sao Sư Phụ luôn là điễm tựa và niềm vui bất tận của tụi con mãi mãi,... ;D ;D 


Kính
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: Alihaha trên Th5 06, 2015, 01:04 AM
TLT phát hiện hay thật.
Alihaha chỉ thắc mắc không biết có phải ngày xưa chú Tibu bỏ thầy mình ra đi vào tháng này không? hay là có duyên cớ gì mà sao cứ đến hẹn lại lên cho chú tibu 1 cú ê càng.
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: p4 trên Th5 06, 2015, 04:00 AM
P nghĩ là ông thầy thì không ê càng cái này đâu! Ông thầy thông báo là muốn cho bà con không bị lừa bởi thằng oắt đó thôi.
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th5 06, 2015, 07:07 AM
Trích dẫn từ: p4 trên Th5 06, 2015, 04:00 AM
P nghĩ là ông thầy thì không ê càng cái này đâu! Ông thầy thông báo là muốn cho bà con không bị lừa bởi thằng oắt đó thôi.
ai vậy p4?!?

xin Thầy tha lỗi cho những lỗi lầm, dù vô tình hay cố ý, mà tụi con mắc phải... dù sao Thầy nói ra trực tiếp như vậy thì tụi con thấy và sửa liền, cũng như tránh được lỗi lầm về sau...

Mong Thầy khoẻ nhiều!
Tiêu đề: Re: Sư Phụ ah!
Bài viết bởi: p4 trên Th5 06, 2015, 07:37 AM
@TrieuTuLong
Ông thầy đưa ra ít thông tin quá. Nên không biết tên đó là ai và ở đâu luôn. Và P thì tất nhiên là không biết.