Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 25, 2011, 12:42 AMCon cứ ý xèo từng truyện lên đi cho bà con thưởng thức coi ra sao ;D ;D ;D
Thầy ơi,
Lâu nay con có sưu tầm được nhiều truyện rất ngắn ( khoảng từ 100 - 200 chữ ),chủ yếu về Tình Mẫu Tử, và một vài truyện ( cũng rất ngắn) về Tình Người. Con muốn lập một topic trong Hoa Thơm Cỏ Lạ để chia sẻ cùng mọi người có được không ạ ? Xin Thầy và Admin cho con xin ý kiến trước ạ !
con chuối.
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 25, 2011, 09:09 AM
CHIẾC ĐỒNG HỒ
Anh con trai đi làm được vài tháng, có dịp ghé thăm nhà. Bữa cơm chiều, anh cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ của Cha. Người Cha thầm nghĩ : " Chắc là con nó cần...?".
Ăn cơm xong, người Cha gọi con trai ra bàn uống nước, ông bảo : " Con mới đi làm, cũng cần biết giờ giấc". Rồi ông tháo đồng hồ đưa cho con.
Người con trai cầm đồng hồ, bấm lại hai nấc rồi đeo vào tay Cha, rươm rướm nước mắt :
--- Dạo này Ba gầy quá, dây đồng hồ tuột xuống cả bàn tay !
( tác giả : Vũ Đức Nghĩa )
TB : ( còn nữa ;D ;D)
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 26, 2011, 03:17 AMChu cha! Chuyện xảy ra như vậy thì Nhóc này phải đền mệt nghỉ!
LỜI HỨA CỦA CON
Ba mất, Mẹ tần tảo, chắt chiu nuôi chúng tôi ăn học. Những đêm hè với cái quạt giấy, Mẹ cố xua đi cái nóng oi nồng. Tôi tự hứa : Sau này, tôi sẽ dành tháng lương đầu tiên mua cho Mẹ cây quạt điện.
Ra trường, có việc làm với thu nhập kha khá ở thành phố. Tiền cho một cuộc nhậu ở nhà hàng máy lạnh với những bia lạnh, khăn lạnh...có thể mua hai, ba cây quạt điện cho Mẹ. Nhưng tôi đã quên lời hứa ngày nào.
Ngày Mẹ mất, chôn theo Mẹ là những vật dụng quen thuộc. Tôi cảm thấy thắt lòng khi thấy cái quạt giấy cũ năm nào !
( tác giả : Hồ Văn Thời )
Gạo của ba mẹ Con lớn lên đi học xa nhà.Rồi đi làm xa nhà. Mỗi lần về thăm nhà là mẹ ra cổng đón:" A chị Út nhà ta đã về!" Niềm hân hoan rạng ngời trên khuôn mặt mẹ. Theo sau là ba khập khiễng chống gậy đi ra: "Con đã về hả?"Rồi ba cười móm mém... Cả nhà như có chuyện vui ,bữa cơm dưa mắm quê mùa mà lòng con cảm giác như đang ăn tiệc liên hoan.Những mệt mỏi của công việc chốn đô thành như được xua đi bằng sự nhẹ nhàng thanh thản rất đỗi quê. Đêm đến,Con nhẹ nhàng vén chăn nằm cạnh mẹ. Mẹ quay sang bảo: "Con gái lớn sắp lấy chồng rồi mà còn nhõng nhẽo mẹ ư?"Rồi mẹ ôm chặt con vào lòng như truyền thêm hơi ấm.Con hết thấy cô đơn... Đêm yên ả vô cùng. Hôm sau con lên thành phố tiếp tục công tác.Ba đứng trước cổng như thường lệ để đem lại sự may mắn,chở che:"Con chạy xe phải hết sức cẩn thận nghen"ba dặn. Mẹ tiễn con ra tận bến xe. Mẹ không bao giờ quên đóng cho con một bao gạo để con mang lên thành phố. Mẹ cười: -'' Ngày xưa,mẹ đi làm ở nông trường xa nhà,mỗi lần về thăm nhà,bà ngoại cũng cho mẹ gạo bảo mang đi mà dùng. Nay mẹ lại chuẩn bị gạo cho con gái mẹ đi làm xa .Con nhớ nấu cơm mà ăn cho có sức khỏe đừng có ăn bậy bạ mà ốm nhom xương"..Gạo của ba mẹ đã nuôi con lớn.Và gạo của ba mẹ làm con yên dạ nơi phố thị phù hoa. |