Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: RUBY-SAPHIA trên Th6 17, 2011, 01:53 AM

Tiêu đề: Chú Tibu ơi ! cho con hỏi đạo
Bài viết bởi: RUBY-SAPHIA trên Th6 17, 2011, 01:53 AM
Con tập đề mục Tinh độ - quán chấm đỏ
Con tập hàng đêm , nhưng thường thì cũng cà ạch cà đụi à.
Hôm qua, trong giờ nghỉ trưa ở công ty, con nằm niệm Phật thì đột nhiên con thấy chấm đỏ (nó nhỏ cở hòn bi xe đạp); nó đẹp lắm, màu đỏ tươi, sáng. Con vội niệm Aaaaaa thì nó biến mất (con niệm Aaaa ngân dài khoảng 4-5 giây đồng hồ). Con thấy hơi tiếc nhưng rất vui
Hôm nay, con lấy hình ngài A Di Đà trên HSTĐ nhìn vào đảnh màu đỏ làm mồi. Một lát sau con nhắm mắt, quán chấm đỏ, niệm Phật thì con thấy xuất hiện một màn hình chữ nhật (kiểu giống TV , LCD , chiều ngang dài hơn chiều cao); kích thước cở bao thuốc lá. Màn hình này đen kịt, đen hơn cả màu đen của không gian xung quanh, chẳng có hình ảnh gì . Con có thắc mắc không biết đó là gì. Mong chú giải thích cho con rõ.
Cảm ơn chú
Tiêu đề: Re: Chú Tibu ơi ! cho con hỏi đạo
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th6 17, 2011, 04:54 AM
Trích dẫn từ: RUBY-SAPHIA trên Th6 17, 2011, 01:53 AM
Con tập đề mục Tinh độ - quán chấm đỏ
Trích dẫnCon tập hàng đêm , nhưng thường thì cũng cà ạch cà đụi à.
Hôm qua, trong giờ nghỉ trưa ở công ty, con nằm niệm Phật thì đột nhiên con thấy chấm đỏ (nó nhỏ cở hòn bi xe đạp); nó đẹp lắm, màu đỏ tươi, sáng. Con vội niệm Aaaaaa thì nó biến mất (con niệm Aaaa ngân dài khoảng 4-5 giây đồng hồ). Con thấy hơi tiếc nhưng rất vui
Thấy chấm đỏ là hay rồi. (Vì tâm lực còn yếu nên nó mất) :)
Trích dẫnHôm nay, con lấy hình ngài A Di Đà trên HSTĐ nhìn vào đảnh màu đỏ làm mồi. Một lát sau con nhắm mắt, quán chấm đỏ, niệm Phật thì con thấy xuất hiện một màn hình chữ nhật (kiểu giống TV , LCD , chiều ngang dài hơn chiều cao); kích thước cở bao thuốc lá. Màn hình này đen kịt, đen hơn cả màu đen của không gian xung quanh, chẳng có hình ảnh gì . Con có thắc mắc không biết đó là gì. Mong chú giải thích cho con rõ.
Quán chấm đỏ mà ra màn đen là cận định (vì đó là ngoài ý niệm của mình)
Tiêu đề: Re: Chú Tibu ơi ! cho con hỏi đạo
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 17, 2011, 05:28 PM
Trích dẫn từ: RUBY-SAPHIA trên Th6 17, 2011, 01:53 AM
Con tập đề mục Tinh độ - quán chấm đỏ
Con tập hàng đêm , nhưng thường thì cũng cà ạch cà đụi à.
Hôm qua, trong giờ nghỉ trưa ở công ty, con nằm niệm Phật thì đột nhiên con thấy chấm đỏ (nó nhỏ cở hòn bi xe đạp); nó đẹp lắm, màu đỏ tươi, sáng. Con vội niệm Aaaaaa thì nó biến mất (con niệm Aaaa ngân dài khoảng 4-5 giây đồng hồ). Con thấy hơi tiếc nhưng rất vui
Cũng được, khi cái tâm con bị gò bó trong khi dợt thì nó khó ra, nhưng khi nhắm mắt chơi chơi hay làm khơi khơi thì nó lại ra.
Có nghĩa là khi con tập thì tâm con nó hơi cứng nên nó không có đủ độ mềm hay là sự thư giãn cần thiết đũ để cho đề mục nó hiện ra.
Ví dụ:
Chuyện này càng dể hiểu khi nhớ tới lần tập đi xe đạp: Do hai tay nắm quá cứng cái tay lái mà người mới tập đi này bị té lên, té xuống hoài. Nhưng chỉ cần bớt gồng người một tý thì việc giử thăng bằng trở nên dễ dàng hơn, do đó mà có thể chạy xe đạp được.
Nhận xét:
Thì ai cũng qua giai đoạn té lên, té xuống này! Và qua đó cũng hiều cái tính cách thư giãn để giữ thăng băng này.
Kết luận:
Như vậy thì chỉ cần để ý ngay cái tình trạng tâm thức làm khơi khơi này thì tất nhiên đề mục nó lại có đủ điều kiện để hiện ra! Nói như vậy chớ, khi làm thì nó cũng chằn ăn trăn quấn lắm đó chớ  ;D ;D ;D
Trích dẫn
Hôm nay, con lấy hình ngài A Di Đà trên HSTĐ nhìn vào đảnh màu đỏ làm mồi. Một lát sau con nhắm mắt, quán chấm đỏ, niệm Phật thì con thấy xuất hiện một màn hình chữ nhật (kiểu giống TV , LCD , chiều ngang dài hơn chiều cao); kích thước cở bao thuốc lá. Màn hình này đen kịt, đen hơn cả màu đen của không gian xung quanh, chẳng có hình ảnh gì . Con có thắc mắc không biết đó là gì. Mong chú giải thích cho con rõ.
Cảm ơn chú
Cái màu đen là cái màu của cái tâm bị buồn. Cái khung nằm ngang thông thường là do "Cận Định" mà ra. Nhưng vì những cái cạnh của cái hình của con nó thẳng góc và có đạng hình chữ nhật rất là sắc cạnh nên ở trong trường hợp cực kỳ đặc biệt này: Cái hình này lại xuất hiện ra là do thói quen của con đạt được do thời xa xưa (tiền kiếp xa xưa) khi con tu thiền kiểu ba rọi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Chú Tibu ơi ! cho con hỏi đạo
Bài viết bởi: RUBY-SAPHIA trên Th6 17, 2011, 08:38 PM
Con cảm ơn chú.
Chú nói đúng quá. Con cũng cảm thấy là mình hay mong ngóng cái chấm đỏ quá trong lúc tập, và như vậy có vẻ gò ép tâm thức của mình nên chấm đỏ đâu không thấy mà chỉ thấy không gian trước mặt mình thường giao động, nhức mỏi mắt.
Buổi trưa hôm ấy thì con tự nhủ rằng cứ mặc kệ, chấm đỏ có ra hay không cũng được, mình cứ tập trung nhìn đằng trước mặt mà niệm Phật thì ... cái chấm đỏ xuất hiện rất tự nhiên.
Con sẽ rút kinh nghiệm
Cảm ơn chú . Chúc chú khỏe để còn dìu dắt chúng con tu tập