Chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu ;D
(nghe có vẻ bị đứt quảng do 1 số đoạn bị cắt ra rồi, hehehe)
tai sao con nguoi bi khung (http://www.youtube.com/watch?v=05TbGf1MVwo#)
@Admin: con để hoasentrenda.com có được không hay là con phải gỡ ra? Con có "free advertise" cái tô hoa sen này quá hông hehehe?
Hay quá! nhưng mà bị ngưng nữa chừng rùi,ko có đoạn Q&A ->uổng dễ sợ, RC ui là RC !
Cho con hỏi
Như vậy mình làm nghề càng không có hại cho nhân sinh nhiều thì càng tốt phải ko ạ ? vì mình ko bị..hối hận do hậu quả của nó(mà là nghề gì ,con cũng ko biết nữa ;D)
Còn mình làm nghề phục vụ nhân sinh nhiều-VD như Bác Sỉ,nghề giáo thì có bị ..lâu khùng hơn ko ạ?
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 22, 2011, 12:34 AM
Hay quá! nhưng mà bị ngưng nữa chừng rùi,ko có đoạn Q&A ->uổng dễ sợ, RC ui là RC !
Cho con hỏi
Như vậy mình làm nghề càng không có hại cho nhân sinh nhiều thì càng tốt phải ko ạ ? vì mình ko bị..hối hận do hậu quả của nó(mà là nghề gì ,con cũng ko biết nữa ;D)
Còn mình làm nghề phục vụ nhân sinh nhiều-VD như Bác Sỉ,nghề giáo thì có bị ..lâu khùng hơn ko ạ?
Kính
Nó gọi hiện tượng này là "feedback" (Tác động phản hồi/bẫy). Cũng y như khi mình ăn thức ăn vào thì đồng thời mình cũng tự đầu độc mình luôn. Nên dần hồi thì mình bị bệnh do chính thức ăn rất là lành mạnh của chính mình.
Trong khi coi kiếp này nọ: Ngay trong bà con ở HSTD củng có những nhân vật nổi danh như là Khổng Minh, Tần Thủy Hoàng, William Shakespeare, Herman Menville với tác phẩm bất hủ Moby Dick (Cá Voi Trắng), Elizabeth Blackwell (vị bác sĩ nữ đầu tiên của Hoa Kỳ)... tất cả không ít thì nhiều đều trải qua những biến cố về sự suy sụp tinh thần ;D ;D ;D để rồi hiện kiếp chẳng ưa thích gì viết văn, làm thơ, nhạc,...
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 22, 2011, 12:34 AM
Hay quá! nhưng mà bị ngưng nữa chừng rùi,ko có đoạn Q&A ->uổng dễ sợ, RC ui là RC !
Đến đó là hết rồi chị. Cắt là cắt những đoạn riêng tư thôi chứ ko có cắt bớt bài pháp nào của bà con cả. :)
Con cảm ơn Thầy và RC nha. Muốn nghe nữa quá hà... ;D ;D ;D
Chú ơi cho con hỏi chỗ này tí tại sao mà người bình thường đã reformat sau khi khùng thì ngồi vẽ tá lả hehehehehehe ;D ;D ;D còn người giỏi lại đi giết người,cướp của rồi suy nghĩ ??Giỏi ở đây là kiêp trước thông minh ạ?Có phải sau khi reformat xong thì nó gây ra phản ứng là thấy chán mọi thứ?
Trích dẫn từ: memanga1 trên Th7 27, 2011, 10:05 AM
Chú ơi cho con hỏi chỗ này tí tại sao mà người bình thường đã reformat sau khi khùng thì ngồi vẽ tá lả hehehehehehe ;D ;D ;D còn người giỏi lại đi giết người,cướp của rồi suy nghĩ ??Giỏi ở đây là kiêp trước thông minh ạ?Có phải sau khi reformat xong thì nó gây ra phản ứng là thấy chán mọi thứ?
Chú chịu thua là vì thật tế chuyện đời nó không có xảy ra theo kiểu con ghi lại đây.
Trích dẫn từ: rancon trên Th6 21, 2011, 10:42 PM
Chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu ;D
(nghe có vẻ bị đứt quảng do 1 số đoạn bị cắt ra rồi, hehehe)
tai sao con nguoi bi khung (http://www.youtube.com/watch?v=05TbGf1MVwo#)
@Admin: con để hoasentrenda.com có được không hay là con phải gỡ ra? Con có "free advertise" cái tô hoa sen này quá hông hehehe?
Chào Admin,
Xin Admin hoan hy hồi phục đường link này.
Con cảm niệm công đức Admin,
NNN
Đã chuyển thể qua mp3 và bà con có thể nghe tại đây: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18766.0