Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Trồng Cây Nhân Sâm => Chủ đề bắt đầu bởi: hoasentrenda trên Th7 26, 2011, 07:52 PM

Tiêu đề: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th7 26, 2011, 07:52 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 25, 2011, 06:46 AM
...
Có nghĩa là nhắm nghiền hai mắt lại và quán cho ra đề mục nó dể làm hơn là quán bình thường. Khi nó ra thì con thư giãn lại bình thường. Khi nó mất thì con nghiến mắt lại cho nó ra. Tuy nhiên, thủ thuật này nên thận trọng mà làm. Không nên lạm dụng nó đau mắt lắm đó nghe con  Grin Grin Grin
...

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/ut15.jpg)

Hình 1. Bé bắt đầu quán với mắt nhắm nghiền

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/ut16.jpg)

Hình 2. Bé mở mắt và bắt ấn Kim Cang

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/ut17.jpg)

Hình 3. Bé nhắm nghiền hai mắt với hai tay bắt ấn Kim Cang


Trên đây là hình ảnh bé Uyên Thy đang nhập định và quán linh ảnh Ngài QTA. Và em bé đã quán ra Ngài QTA.
Hình ảnh trên cho chúng ta là những người lớn một bài học để quán cho ra cái đề mục của mình chứ không thể ngồi một cách thoải mái và chờ đề mục xuất hiện được.
Đã có những hành giả thấy đề mục mình sau khi thực hành phương pháp nghiến mắt.
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: bờm trên Th7 26, 2011, 11:54 PM
Ôi Uyên ............ Thy...............  :-* :-* :-*  ;D ;D ;D hay quá Uyên Thy.
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 04, 2011, 07:45 AM
Ông Ngoại đau ngón chân cái, lão bèn nhờ Uyên Thy cầu nguyện cho.
Không biết cô bé thấy như thế nào mà nó tự động kêu Thoại Vy vào cùng nhắm nghiền mắt lại và cùng cầu nguyện luôn.

Lão già cảm thấy như có bàn tay ôm vào cả bàn chân! Lão sợ là hai đứa nhỏ sẽ bị đau nên lão lại la lên:
- - Thôi đủ rồi con! Đủ rồi con!
Thế là hai đứa mở mắt ra, Lão già hết cảm nhận được cái bàn tay đang ôm bàn chân của Lão!
Hú hồn!
Đúng là chơi ngu như tibu!
Như vậy là quá đáng lắm rồi! ;D ;D ;D.
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: vuacolau trên Th8 04, 2011, 09:05 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 04, 2011, 07:45 AM
Ông Ngoại đau ngón chân cái, lão bèn nhờ Uyên Thy cầu nguyện cho.
Không biết cô bé thấy như thế nào mà nó tự động kêu Thoại Vy vào cùng nhắm nghiền mắt lại và cùng cầu nguyện luôn.

Lão già cảm thấy như có bàn tay ôm vào cả bàn chân! Lão sợ là hai đứa nhỏ sẽ bị đau nên lão lại la lên:
- - Thôi đủ rồi con! Đủ rồi con!
Thế là hai đứa mở mắt ra, Lão già hết cảm nhận được cái bàn tay đang ôm bàn chân của Lão!
Hú hồn!
Đúng là chơi ngu như tibu!
Như vậy là quá đáng lắm rồi! ;D ;D ;D.

       Mừng Lão gìa đã khoẻ laị . Hai cô bé này đã làm VCLv thèm "nhễu nứơc miếng " từ lâu rồi ....
       
      Cho VCLv hỏi thêm một tí . Nếu khi đó mình(ngừơi đựơc giúp ) cảm thấy nguy hiểm cho đối phương ( đang giúp mình )hoặc là có cảm giác đầy đầy rồi , mình tác ý cho lại (ngừơi đang giúp ) mình (vì lúc đó không tiện nói họ ngừng...) , thì có là : " chơi ngu " không ???

      Hì hì mong lúc nào "Lão gìa" cũng khỏe ................
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: btd trên Th12 08, 2012, 09:43 AM
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, btd đang loay hoay với cái đề mục cho nó ra, đang viết bài hỏi thầy search cái hình đề mục để attach vào thì lại gặp thầy chỉ cái cách nhắm nghiền mắt này.  ;D  ;D  ;D
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: trangro trên Th12 12, 2012, 08:11 AM
Hay quá! Chúc mừng bé!!!  :D :D :D

      Chú cho con hỏi là nhắm mắt nặn hết ga hết số nghĩa là vừa tác ý đến đề mục vừa niệm cho tới khi ra đề mục rồi mới thả lòng mắt dần dần hay như thế nào ạ?

Con cảm ơn chú nhiều, chú chú mạnh khỏe ạ!  ;)
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: TCH trên Th12 12, 2012, 09:26 AM
 Nếu mình  nhắm mắt như vậy thì có phải đó là 1 sự gắng sức không ạ, vì trước kia những lúc con gắng sức để quán thì con cũng nhắm tịt và tập trung tâm lực như vậy, liệu có "tập quá 70% sức lực không ạ"  ???
Người bình thường khi nhắm mắt như thế thì cũng sẽ có hiện tượng là cảm thấy có điểm sáng trước mặt (không biết con nói đúng không). Con nghĩ đó là do con mắt bị ép nên dồn máu nên đó, vậy nếu mình quán chấm đỏ như vậy thì có phải là do tâm lực của mình, hay là do hiện tượng sinh học...vì con nhắm kiểu thế rồi là có 1 vòng tròn mờ mờ hiện ra.
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: btd trên Th12 13, 2012, 12:23 AM
Trích dẫn từ: trangro trên Th12 12, 2012, 08:11 AM
Hay quá! Chúc mừng bé!!!  :D :D :D

      Chú cho con hỏi là nhắm mắt nặn hết ga hết số nghĩa là vừa tác ý đến đề mục vừa niệm cho tới khi ra đề mục rồi mới thả lòng mắt dần dần hay như thế nào ạ?

Con cảm ơn chú nhiều, chú chú mạnh khỏe ạ!  ;)
Đọc kỹ câu của thầy:"Có nghĩa là nhắm nghiền hai mắt lại và quán cho ra đề mục nó dể làm hơn là quán bình thường. Khi nó ra thì con thư giãn lại bình thường. Khi nó mất thì con nghiến mắt lại cho nó ra. Tuy nhiên, thủ thuật này nên thận trọng mà làm. Không nên lạm dụng nó đau mắt lắm đó nghe con  Grin Grin Grin"
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: bongsen trên Th12 17, 2013, 06:11 AM
 ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Kinh Nghiệm Tu Tập Của bé Uyên Thy
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th12 17, 2013, 08:17 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th8 26, 2011, 01:12 AM
Cáo chình quý bạn!Phần trên mà các bạn vừa đọc là một kỷ thuật mới mà Thầy mới chỉ cho bé Uyên Thy.Cũng nhờ ngồi nói chuyện với PN và T mà mình mới sáng tỏ được và viết lên đây để mọi người dùng! ;D !
Khi bác sỉ đo huyết áp cho bệnh nhân thì họ bơm maximum rồi mới nhả ra từ từ để nhìn thấy chỉ số.Ví dụ như huyết áp thường thường của bạn là 13 hoặc 15 thì bác sỉ phải bơm lên khoãng 20 hoặc 25 rồi nhả xuống từ từ thì mới xác định chính xác chỉ số của bạn.Đó là ví dụ của PN cho để dể hiểu vấn đề.
Vậy thì trong vấn đề tu tập cũng vậy.Mình đâu có biết mức độ tập trung của mình cỡ nào thì đề mục mới xuất hiện?Do vậy mà mình phải nhăn mặt nhíu mày và rặng hết ga hết số(như bé U.T) rồi nhả xuống từ từ.Nhớ là nhắm chặc hai con mắt rồi cũng thả lỏng từ từ. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ví dụ của chú hay lắm  ;D ;D ;D.

Như trong tự nhiên có những vật sáng chói như mặt trăng, mặt trời...nếu ví con người là một vũ trụ thu nhỏ thì bản thân con người cũng có thể tạo ra những đề mục sáng chói như vậy  ;D ;D ;D
Còn nữa nha, con người vận dụng những định luật vật lí, hoá học để phát minh ra các phương tiện truyền thông thì ngay bản thân con người cũng có thể "vận dụng" các "quy luật" để có...THẦN THÔNG.

Con thấy sự tiến bộ của loài người cũng chỉ là một phương tiện để khám phá phần nào cái vũ trụ quan của Phật giáo thôi. Phật giáo mới là chân lí.

Hờ hờ hờ...