do vừa mới tập tành tu hành nên ali cảm thấy bị nhiều trở ngại, ali mong hstd và các thầy giải đáp cặn kẽ giúp:
- xưa nay ali thấy mình thích ngắm những cái đẹp như: nhà đẹp, xe đẹp, cảnh đẹp, đặc biệt là gái đẹp (ngại quá! chắc vì cùng là người nên thấy ở họ toát lên sự trẻ trung, tràn đầy sức sống). như vậy ali vẫn còn tham dục nhiều? vậy ali phải làm sao để khắc phục nó? quên nó, giả mù giả điếc, thì mới tu thành công được? (cái này ali thấy khó vì nó ở xung quanh mình, chắc phải lên núi mới hết thấy!) hay là cứ sống chung với nó? (kiểu như ngắm thì cứ ngắm đi, tu thì cứ tu đi, đến lúc đạt tới cảnh giới nào đó thì nó sẽ tự giảm đi thôi, tuy là chậm hơn người khác?) ali có đọc một bài của thầy 2L có nói là tới tứ thiền thì chuyện nghĩ bậy, chuyện muốn 'nghiên cứu' mới tự hết, vậy là còn lâu lắm lận,còn phải đánh nhau với nó chán ư?
- lâu nay ali có nhiều chuyện bế tắc, không vui về vợ con, gia đình, đến mức hiện nay ali cảm thấy kô còn giải quyết được nữa. và nó ảnh hưởng rất lớn đến mọi việc, trong đó có việc tập trung tu hành. vậy ali nên đi theo hướng nào: tư duy theo cách thông thường để giải quyết vấn đề (kiểu như làm sao để giải bài toán khó) hay là cứ mặc kệ hết, đời muốn ra sao thì ra, ai muốn nói sao thì nói, cố gắng tập trung tu cho thành công rồi mới quay lại giải quyết rốt ráo các vấn đề đó? liệu khi đó có muộn rồi kô? khi đó cha mẹ mất đi rồi thì sao? rồi khi mình tu kô thành công ở kiếp này, chẳng lẽ đến kiếp nào đó thành công rồi mới quay lại giải quyết? (cái này vì là quê độ rồi nên mới nói vậy!)
- khi thực hành quán chấm đỏ, ali chưa thể tưởng tượng ra được một cái chấm nào, tuy nhiên ali thấy thỉnh thoảng xuất hiện các chấm lúc đen lúc trắng, chớp nhá thôi, xuất hiện ngẫu nhiên tùm lum, kô theo ý mình, được cái là tròn trịa đâu ra đó. vậy ali có thể dùng một cái đó, giữ cố định cho mình, để vẻ nó thành đỏ được kô?
các vấn đề trên nếu có gì ngơ ngơ ngáo ngáo mong các anh em thông cảm.
xin cám ơn hstd và các thầy!
Trích dẫn- xưa nay ali thấy mình thích ngắm những cái đẹp như: nhà đẹp, xe đẹp, cảnh đẹp, đặc biệt là gái đẹp (ngại quá! chắc vì cùng là người nên thấy ở họ toát lên sự trẻ trung, tràn đầy sức sống). như vậy ali vẫn còn tham dục nhiều? vậy ali phải làm sao để khắc phục nó? quên nó, giả mù giả điếc, thì mới tu thành công được? (cái này ali thấy khó vì nó ở xung quanh mình, chắc phải lên núi mới hết thấy!) hay là cứ sống chung với nó? (kiểu như ngắm thì cứ ngắm đi, tu thì cứ tu đi, đến lúc đạt tới cảnh giới nào đó thì nó sẽ tự giảm đi thôi, tuy là chậm hơn người khác?) ali có đọc một bài của thầy 2L có nói là tới tứ thiền thì chuyện nghĩ bậy, chuyện muốn 'nghiên cứu' mới tự hết, vậy là còn lâu lắm lận,còn phải đánh nhau với nó chán ư?
ali ơi ali à, chuyện tham ái thì không riêng gì ali mới bị đâu, đừng quê và cũng đừng sợ nó sẽ là vật cản của mình, vì theo nb thì phước lắm mới sinh ra được ở đời này, mới nhận được chánh pháp, mới thấy được cái sai cái thiếu của mình, mới được hỏi và được ông Thầy xấu trai Tibu dẫn vẽ đường cho hưu chạy vô niếp-bàn ;D ;D ;D
để trừ được tham ái thì phải làm rất nhiều và nổ lực rất nhiều, nhưng trước tiên hết thì theo kinh nghiệm của nb là ali phải bình tỉnh đã, ráng quán cho ra đề mục, điều đình với cái tâm mình: "em ơi, em chiệu nhận đề mục và tập là giỏi lắm rồi, em thích ngắm "cái đẹp" thì cứ ngắm nhưng em (cái tâm của mình) đừng chạy theo nó nha, nếu nó đi rồi thì em đừng tìm địa chỉ nhà nó mà theo nó nha ..." ;D ;D ;D và rồi ali cho bạn ấy thời gian để cai nghiện, ví dụ như 1 tháng chẳng hạn, và qua một ngày thì hãy nói với nó là: "em ơi em à, em còn 29 ngày nữa thôi đó nha, sau 29 ngày thì em làm ơn tập trung tu đề mục cho nó oách nha, chứ nếu anh chết thì sao ?!!" và cứ thế cho tới ngày đáo hạn ;D ;D ;D
Trích dẫn- lâu nay ali có nhiều chuyện bế tắc, không vui về vợ con, gia đình, đến mức hiện nay ali cảm thấy kô còn giải quyết được nữa. và nó ảnh hưởng rất lớn đến mọi việc, trong đó có việc tập trung tu hành. vậy ali nên đi theo hướng nào: tư duy theo cách thông thường để giải quyết vấn đề (kiểu như làm sao để giải bài toán khó) hay là cứ mặc kệ hết, đời muốn ra sao thì ra, ai muốn nói sao thì nói, cố gắng tập trung tu cho thành công rồi mới quay lại giải quyết rốt ráo các vấn đề đó? liệu khi đó có muộn rồi kô? khi đó cha mẹ mất đi rồi thì sao? rồi khi mình tu kô thành công ở kiếp này, chẳng lẽ đến kiếp nào đó thành công rồi mới quay lại giải quyết? (cái này vì là quê độ rồi nên mới nói vậy!)
những chuyện trong cuộc sống hàng ngày thường được chúng ta phản ứng theo thói quen, sự tính toán, tư lợi, tập tục ... hay nói cách khác mình bị chi phối từ bề ngoài nhiều lắm, nhưng căn cơ thì thường nằm ở thói quen tiền kiếp, nghiệp quả tiền kiếp ... ngay cả việc yêu thương một người hay hầu hạ một người cũng từ tiền kiếp mà ra. Nếu ai cũng có thể lí giải được chuyện này chuyện nọ bằng kinh nghiệm sống kiếp này thì người đó hiển nhiên là nói dối và bế tắc là sớm muộn ... nb thường giải thích với mình là: đó là nghiệp mà kiếp trước mình làm :'( :'( :'( nhưng rồi thì cũng sẽ ổn thôi, cùng lắm là chết, sau đó lên chơi với ông Thầy mình. ;D ;D ;D
Trích dẫn- khi thực hành quán chấm đỏ, ali chưa thể tưởng tượng ra được một cái chấm nào, tuy nhiên ali thấy thỉnh thoảng xuất hiện các chấm lúc đen lúc trắng, chớp nhá thôi, xuất hiện ngẫu nhiên tùm lum, kô theo ý mình, được cái là tròn trịa đâu ra đó. vậy ali có thể dùng một cái đó, giữ cố định cho mình, để vẻ nó thành đỏ được kô?
quán cái này mà ra cái kia nếu nb không lầm thì đây là cận định, với nb thì nb thường lấy cái đề mục của mình quán chồng lên trên những cái tầm bậy đó và phán một câu là: "khi tui không tập thì em muôn làm gì tui cũng chìu, nhưng khi tui tập thì em phải nghe theo tui, tui không muốn thấy cái khỉ cùi gì ngoài đề mục tui hết"
Trích dẫncác vấn đề trên nếu có gì ngơ ngơ ngáo ngáo mong các anh em thông cảm.
xin cám ơn hstd và các thầy!
ngơ ngáo cả làng chứ riêng gì mình anh ali hơ bà con, nb thấy anh viết hay quá nên mạo mụi nói vài câu theo kinh nghiệm bản thân, mong anh tinh tấn sớm ngày tập ra đề mục, người mà trả lời câu hỏi của ali mà ali muốn nghe nhất không ai khác ngoài Thầy Tibu, và đây là link hướng dẫn thực hành Tịnh Độ, ali nghiên cứu từ từ 70% sức mình thôi ha ;D ;D ;D
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf)
cám ơn nb. ali thấy vui lắm khi có nb chia sẻ cùng. về việc tham ái ali có quan điểm như vầy: người ta phải tu dữ lắm từ mấy kiếp trước nên giờ mới có hình dáng đẹp đẽ, mặt mũi tươi trẻ, xinh đẹp như vậy. họ sinh ra để làm đẹp cho đời con người (như một bông hoa đẹp để chưng vậy), vậy mà để tu tấn cho ra trò thì mình phải ngó lơ đi, coi như kô thấy, coi như họ là đống rác ngoài đường sao? hay họ là ma quỷ hiện hình ra đẹp đẽ để thử mình, để cản bước tu của mình? đã làm con người với nhau còn bày đặt sanh ra kẻ đẹp người xấu làm chi? từ đó sanh ra bao nhiêu chuyện rắc rối! vậy ước gì ali được qua châu phi mà tu (đối với mình thì họ kô dễ nhìn cho lắm, lúc đó chắc sẽ tu hành ngon lành hơn! ;D). theo quan điểm tu hành thì kô được tham cái gì cả, cho dù là tham nhìn? (cứ tưởng nhìn thì cứ nhìn, nhìn cho đui con mắt đi, tuyệt đối đừng chạy theo, đừng nghĩ bậy là được rồi chứ?) (cái này là nói theo ý thằng tham ái của ali, nó kô tham sống nhưng nhìn thì nó khoái thưởng thức, mãn nhãn thôi mà, thư giản thôi mà, có mất gì đâu, có tội gì sao...)
mong mọi người góp ý cho ali.
chúc mọi người vui.
Những kinh nghiệm của nhà binh rất là hay, do bạn mới nhận đề mục nên bạn tìm thêm trên web hoasentrenda sẽ có rất nhiều topic nói về Tham Dục, cách tìm kiếm như sau:
1. Vào trang chính hoasentrenda.com
2. Nhấn chuột lên chữ Tìm Kiếm (nằm ở gốc trái, gần cuối màn hình)
3. Sẽ hiện ra một trang nhỏ cho phần Tìm Kiếm/Search. Chọn tìm ở đâu : web, tập tin, diễn đàn, ...
4. Điền vào từ cần tìm theo ý thích : tham duc (có dấu tiếng Việt hoặc không dấu cũng được)
Nhiều lắm, đọc từ từ và tu tập đều đều nhé.
Trích dẫn từ: aLi trên Th7 28, 2011, 03:33 AM
cám ơn nb. ali thấy vui lắm khi có nb chia sẻ cùng. về việc tham ái ali có quan điểm như vầy: người ta phải tu dữ lắm từ mấy kiếp trước nên giờ mới có hình dáng đẹp đẽ, mặt mũi tươi trẻ, xinh đẹp như vậy. họ sinh ra để làm đẹp cho đời con người (như một bông hoa đẹp để chưng vậy), vậy mà để tu tấn cho ra trò thì mình phải ngó lơ đi, coi như kô thấy, coi như họ là đống rác ngoài đường sao? hay họ là ma quỷ hiện hình ra đẹp đẽ để thử mình, để cản bước tu của mình? đã làm con người với nhau còn bày đặt sanh ra kẻ đẹp người xấu làm chi? từ đó sanh ra bao nhiêu chuyện rắc rối! vậy ước gì ali được qua châu phi mà tu (đối với mình thì họ kô dễ nhìn cho lắm, lúc đó chắc sẽ tu hành ngon lành hơn! ;D). theo quan điểm tu hành thì kô được tham cái gì cả, cho dù là tham nhìn? (cứ tưởng nhìn thì cứ nhìn, nhìn cho đui con mắt đi, tuyệt đối đừng chạy theo, đừng nghĩ bậy là được rồi chứ?) (cái này là nói theo ý thằng tham ái của ali, nó kô tham sống nhưng nhìn thì nó khoái thưởng thức, mãn nhãn thôi mà, thư giản thôi mà, có mất gì đâu, có tội gì sao...)
mong mọi người góp ý cho ali.
chúc mọi người vui.
Người ta từ lúc nhỏ do ăn và uống mà từ từ lớn khôn. Và không thể nào có chuyện cứ tống vào chừng đó đồ ăn trong một lần là có ngay một người lớn!
Không có chuyện mì ăn liền trong chuyện tu hành ;D ;D ;D Chịu, không chịu thì thôi! ;D ;D ;D
Con có một thắc mắc đó là bà con hay dùng từ tham ái và tham dục với cùng 1 ý nghĩa. Hai từ này có phải là cùng 1 nghĩa không Thầy? Nếu đúng vậy thì nghiệp tham ái và nghiệp tham dục là y chang nhau, và khi tu càng giỏi thì càng bớt tham dục (tham ái) luôn?
Con lanh chanh xíu, khi nào Thầy khỏe thì Thầy giải đáp cho con nha.
Chúng ta đang sống trong cõi Dục Giới, thế giới của những ham muốn. Từ sáng đến tối và có khi cả trong mơ, ta
luôn bị dục vọng lôi kéo. Và cái dục vọng lớn nhất đó là đi tìm hạnh phúc để thoả mãn những giác quan của chúng
ta. Thế mới sinh ra cái gọi là tham dục hay là dục vọng vậy. :) :) :)
Tham dục: Gồm có tham ái, tham vọng, v.vv..
Chữ "Dục" là chỉ sự "ham muốn"
- Tham ái: là sự chấp giữ ham muốn trên cảnh (tình trai gái) không muốn rời xa.
- Tham dục: là sự chấp giữ trên ham muốn của tham vọng trong tâm mình, như là tham vọng: danh lợi, công danh,
tiếng tăm, lời khen ...( Cái này khi Rancon hỏi thì mới tìm hiểu và tra cứu, không thì cũng nghĩ nó chung chung đại loại
là " tham " thui! ;D
Lòng ham muốn trong con người tựạ như hơi thở không thể nào tách nó ra khỏi đời sống được.
Tánh tham trong lòng người không dễ gì tiêu diệt hay mất đi đâu, mà chỉ có thể chuyển đổi từ loại ham muốn cái này
qua ham muốn cái thứ khác. :) :) :)
Quan trọng là nó đang Tham cái gì ? Nếu nó Tham Tu thì tốt quá đi chứ ! Cũng là một hình thức "Tham" đó thôi !
Và làm sao để chuyển hoá cái năng lực Tham Dục thành Tham Tu. Đó mới là vấn đề chúng ta nên đào sâu hơn ...
- Cách để chuyển hóa đó là dùng Đề Mục :) :) :)
Cứ nhắm đề mục mà chơi thì là "Một mũi tên mà trúng nhiều mục tiêu". Quán Đề Mục là cách hay nhất đưa Tâm ta
rời xa những ham muốn của giác quan, để Tâm có cơ hội lấy lại mức thăng bằng qua sự trung tính của đề mục.
Dần già với thời gian như một phép lạ qua sự Quán đề mục này ta sẽ cảm thấy sự an lạc lạ thường, sự an lạc tự nhiên
không như cái gọi là "hạnh phúc" qua sự thỏa mãn của những giác quan. Và từ đó Tâm tự thấy sự thỏa mãn mà không
phải vọng ra ngoài để tìm kiếm sự thụ lạc giả tạm nào nữa.
Ước vọng và ham muốn giờ trở thành một thứ khát khao cao thượng hơn. Sự khao khát trong tham dục (dục vọng)
giờ đây là sự Khao Khát để Được Tập và Được Tu, đến lúc này thì sự "Tham muốn của Dục Vọng" đó sẽ biến thành
"Tham Tu hay Ham tập" ! ;D ;D ;D
Tất nhiên khi mà vào được cỡ nhị thiền thì lòng tham dục càng trở nên giảm thiểu.
Khi cái gốc tham dục bị lung lay thì tham ái và tham vọng ... cũng sẽ từ từ chết theo! ;D ;D ;D
bài này hay đó nghen bà chị ;;)
thanks tnt. bài viết rất hay và rõ ràng dễ hiểu. :)