Thầy ơi! đúng ra con đợi Thầy khoẻ mới viết câu hỏi nhưng con sợ con quên nên viết lên trước khi nào Thầy rảnh, khoẻ thì Thầy trả lời cho con ah!
- Không hiểu vì sao khi con ăn chay (3 năm) thời gian này con không bị muỗi nó cắn, nhưng từ khi con ăn mặn thì muỗi nó cắn con te tua ah!
- Không hiểu sao, khi con chỉ nghĩ về Phật A DI DA thì linh ảnh Ngài lại hiện trước mặt con (dù con đang tập thể dục hay làm việc hoặc bất kì nơi nào).
Là linh ảnh này nè Thầy:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf)
- Khi con nghĩ đến Thầy thì linh ảnh Thầy cười rất hoan hỷ với con (an lạc lắm Thầy ah!) ;D ;D ;D
Nhưng con nghĩ về Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát (người mà con rất rất kính mến!) thì lại không thấy ah!
Tại sao lại có chuyện như thế hả Thầy? Khi công phu thì con cũng thấy linh ảnh Ngài A DI ĐÀ PHẬT nhưng con chỉ nhìn vô đảnh của Ngài (chấm đỏ), rồi con phóng câu niệm đến đảnh của Ngài. Như vậy có được không Thầy?
- Các Vị PHẬT, BỒ TÁT,... thường hay lưu lại những Đại Nguyện:
48 Đại nguyện của Phật Di Đà:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/48-dai-nguyen-cua-phat-a-di-da-1217 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/48-dai-nguyen-cua-phat-a-di-da-1217)
12 Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát:
http://www.quantheambotat.com/FolderPhatHoc/12LoiNguyenLon.htm (http://www.quantheambotat.com/FolderPhatHoc/12LoiNguyenLon.htm)
12 Đại nguyện của Phật Dược Sư:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/12-dai-nguyen-cua-phat-duoc-su-2414 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/12-dai-nguyen-cua-phat-duoc-su-2414)
........v......v.......v..........................
Thầy có thể chia sẻ cho chúng con những Đại Nguyện của Thầy khi dừng lại ở vị trí Bồ Tát Bất Thối Chuyển bậc 8 không ah?
- Con tìm trên google Đại Nguyện của PHẬT THÍCH CA nhưng không thấy. Thầy ơi! có thể bật mí cho chúng con biết luôn thể không ah? ;D ;D ;D
Con cám ơn Thầy!
Chúc Thầy luôn khoẻ và độ vô số chúng sanh về bờ giác.
KÍNH!!!