la nguoi moi bat dau , xin cac ban chi dan de muc va huong dan phuong phap ngoi thien. Thuong nen ngoi vao gio nao trong ngay ? Xin chan thanh cam on
Lotusviet
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th8 30, 2009, 06:18 AM
la nguoi moi bat dau , xin cac ban chi dan de muc va huong dan phuong phap ngoi thien. Thuong nen ngoi vao gio nao trong ngay ? Xin chan thanh cam on
Lotusviet
Nhí đã tìm ra ... cái một:
Thiền Định
Đề Mục: Ngón Lửa
Rảnh thì ngồi, ưa thì ngồi, không có âm dương gì ráo trọi hết á! mà chỉ có cần cù bù khả năng mà thôi :)
Hết
Chao Nhi,
Toi nghe noi moi tap thien khong nen ngoi lau qua 30 phut / 1 ngay co dung khong
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th8 31, 2009, 10:12 PM
Chao Nhi,
Toi nghe noi moi tap thien khong nen ngoi lau qua 30 phut / 1 ngay co dung khong
tibu trả lời thay Nhí nha:
Ăn nhầm cái chất lượng của lúc mình tu tập. Thông thường là 20 phút là được rồi.
Sau 1 thời gian thì mình mới biết là "nó vào" là như thế nào. Mà "nó đã vào" là tập luôn. Có khi cả tiếng đồng hồ mà cứ tưởng là 15 phút. Khi nhập định thứ thiệt thì hai ba ngày cũng tưởng là 15 phút. Do vậy mà nên tập nằm là vậy (để tránh cái tê chân). Còn "nó không chịu vào" thì thôi. Nếu mà bắt nó ngồi thì nó chuyễn sang:
Chuyện ngồi nhắm mắt mà nghĩ chuyện đời! Thì đâu có gọi là tập được.
Hết
Thông thường là nên mở một đề mục mới, để nói chuyện. Vì sau này, nếu có người đọc lại thì họ thấy được sự trong sáng của vấn đề. Còn chơi ké thì nó làm cho vấn đề của người ta nó loản và hết hay.
Thú thật với Tibu đây là lần đầu tiên tôi đọc 1 trang web va tham gia diễn đàn. Hôm qua bị quở là nên đánhh chữ có dấu nên hom nay đang ngồi mò mẫm viết trên word rồi copy sang .
Tối nay đọc kỹ phần thực hành , hộ thân và bằt đầu cuộc hành trình.Cách đây gần 2 tháng sau khi gặp 1 người bà con khuyên , tự nhiên tôi ăn chay rất nhẹ nhàng và cảm thấy đã đến lúc ....Nhưng vẫn chưa gặp được minh sư. Tình cờ đọc trang web , tôi cảm thấy yên tâm tu tập.
Rất mong được càc đàn anh, chi trong đường đạo giúp đỡ.
Ăn ngay , nói thật thì bản thân tự kiểm là rất cồ gắng kiểm sóat mình. Sẵn lòng giúp đỡ mọi người hết lòng không ngại khó khăn. Còn hiếu với cha mẹ thi cũng đã hết lòng, ngay cả gia đình chồng.
Có 1 điều tới giờ tôi vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Cách đây 11 năm tôi đã lo cho hai bên gia đình tốt đẹp..
Năm 1998 mẹ lớn mất . Sửa nhà mình, xây lại nhà dưới quê cho bên chồng.
Nằm 2002 cha mất va sau đó bị bịnh luôn gần 2 năm.
Sau đó gia đình sóng gió cho đền đấu năm nay mới tạm yên
Thời gian một mình gồng gánh , tôi cứ 1 lòng cầu nguyện Quán thế Âm bồ tát để vượt qua thử thách
Cho đền bây giờ vẫn gánh hết gia đình va một người em trai ,không mong nương tựa vào đâu dù có chồng con đầy đủ.
Tôi tuồi Giáp Ngo – 1954. Bây giờ làm được ngay nào là mừng , buông thi gia đình sụp đổ . Tibu giúp xem tiền căn của tôi chắc là ác nghiệp nhiêu lắm.
Tôi tu không cầu giải thóat mà tu để biết minh còn sai điều gì sửa lại cho đúng
Cũng cần nói thêm cho Tibu biết là thời gian thử thách mỗi tối tôi đến chùa đọc kinh Pháp hoa gần 3 năm . Thời gian gần đây do đi làm về trễ không đến chùa thường xuyên , nên tôi tri chu Đai bi và đọc kinh thương yêu lạy xam hối mỗi sáng , trước khi đi làm.
Tôi bắt đầu ngồi thiền quán theo đề mục đã nhận, bác Tibu thấy co cần hướng dẫn thêm gì nữa không
Chào LotusViet,
LotusViet viết :
<<
Ăn ngay , nói thật thì bản thân tự kiểm là rất cồ gắng kiểm sóat mình. Sẵn lòng giúp đỡ mọi người hết lòng không ngại khó khăn. Còn hiếu với cha mẹ thi cũng đã hết lòng, ngay cả gia đình chồng.
Có 1 điều tới giờ tôi vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Cách đây 11 năm tôi đã lo cho hai bên gia đình tốt đẹp..
Năm 1998 mẹ lớn mất . Sửa nhà mình, xây lại nhà dưới quê cho bên chồng.
Nằm 2002 cha mất va sau đó bị bịnh luôn gần 2 năm.
Sau đó gia đình sóng gió cho đền đấu năm nay mới tạm yên
Thời gian một mình gồng gánh , tôi cứ 1 lòng cầu nguyện Quán thế Âm bồ tát để vượt qua thử thách
Cho đền bây giờ vẫn gánh hết gia đình va một người em trai ,không mong nương tựa vào đâu dù có chồng con đầy đủ.
Tôi tuồi Giáp Ngo – 1954. Bây giờ làm được ngay nào là mừng , buông thi gia đình sụp đổ . Tibu giúp xem tiền căn của tôi chắc là ác nghiệp nhiêu lắm.
Tôi tu không cầu giải thóat mà tu để biết minh còn sai điều gì sửa lại cho đúng
>>
Hay là mình thử nghĩ cách khác xem sao .
Hay là mình cứ cho rằng tất cả những gì mình làm cho gia đình mình và gia đình chồng là phước của mọi người đã có từ kiếp trước , và mình là người mắc nợ thì kiếp nầy mình trả , cũng may là mình trả mà mình vui lòng trả thì phần lời không tăng quá lắm , tăng vừa vừa còn có chỗ thở nên mới được cái "phước hàng ngày" như vầy đây : << Bây giờ làm được ngay nào là mừng >> . Hay quá xá rồi !! Khác nào chư vị Tỳ Khưu ngày xưa theo tu với Đức Phật Thích Ca , khất thực bửa nào thì ăn bửa đó , dư thì đổ xuống đất và chôn lại , rồi ngày sau thì khất sau , không có dành dụm được tí ti nào cả .
Ghẹo LotusViet í mà !! Mình cũng qua nạn , te tua nhiều năm , nhưng may mắn tìm được phương pháp tu , tâm yên dưới sự hộ trì của Phật Pháp .
Anh HL nhắc nhở LotusViet như vầy : "cần cù bù khả năng" . Ráng nhẫn chịu sự khổ ở tâm , cứ rị mọ tu tập hàng ngày , nếu cảm thấy cần thì cố gắng niệm Phật suốt ngày được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu .
Chúc LotusViet có thể bỏ qua tất cả công cán từng làm , như lột bỏ chiếc áo cũ , rách , và đầy bùn sình . Những người trong gia đình gián tiếp giúp LotusViet tu tâm và tìm về đường tu . Vậy chúc mừng LotusViet tìm được đường tu và rồi sẽ có ngày luôn luôn được an vui dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa .
BY .
Caùm ôn lôøi khuyeân cuûa baïn, mình vaãn ñang hoan hyû traû nghieäp. Ñoâi luùc cuõng lung lay , nhung baây giôø thi caûm thaáy coøn coù nhöõng ngöôøi baïn tinh thaàn. Chæ mong chö Phaät trôï duyeân ñeà ñuû söùc traû heát nghieäp
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th9 03, 2009, 01:35 AM
Caùm ôn lôøi khuyeân cuûa baïn, mình vaãn ñang hoan hyû traû nghieäp. Ñoâi luùc cuõng lung lay , nhung baây giôø thi caûm thaáy coøn coù nhöõng ngöôøi baïn tinh thaàn. Chæ mong chö Phaät trôï duyeân ñeà ñuû söùc traû heát nghieäp
Mã cô xữ dụng là VNI-WIN.
Cô nên chọn Unicode và gài lại.
Xin cám ơn các bạn đã chịu khó giúp huớng dẫn vi tính và chia sẻ kinh nghiệm. Thôi thi cần cù bù khả năng, vẫn một lòng hương về nương tựa tam bảo.
Hôm nay đi làm về , biêt được la sắp nghi việc . Lại thêm bài tóan khó, thêm 1 thử thách.. Câu xin chư Phật, bồ tát và các hộ pháp trợ duyên để con vững vàng bước đi trên cõi ta bà này.
Cám ơn Hạ vũ Từ , mong rằng sẽ có nhiều người khi ngồi thiền sẽ ủng hộ cầu nguyện tiếp sức đề cô vững vàng vượt qua.
Cô tin là cô sẽ được các đạo hữu trợ duyên
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th9 04, 2009, 07:00 AM
Dạ, cháu có hồi hướng các bạn đồng tu hết mà.
sao không thấy ép phơ tí nèo cà ? ;D
catha
"Om, sarva tathagata hridaya mani jvalatê avisthiya, hùm", câu chú này đọc âm như thế nào nhờ các đồng tu chỉ dùm
Cám ơn HVT, chắc cô có duyên trong đường đạo với cháu. Hôm nay đọc bài "Ngồi yên như núi " của thày Nhất hạnh lòng cảm thấy vững vàng và nhẹ nhàng trong cơn giông .
Cô đã ngồi xuống bình yên tập thư giãn và chú tâm vào đề mục . hơi bị nhức đầu mộy chút. Ngày mai se cúng sẽ cúng thí thực
Chào HL, từ mấy hôm nay khi ngồi thiền tôi cảm thấy buồn nôn. Nếu để tự nhiên thì sẽ thấy có một lực lượng nhập vào va làm mình nôn ra hết các trược trong người. Có nên để tự nhiên hay niệm Phật để trấn áp . Tới nay ngồi thiền tôi chỉ thấy một màn trắng xóa, thỉnh thỏang như tia chớp. Xin trợ giúp.
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th9 12, 2009, 06:44 PM
Chào HL, từ mấy hôm nay khi ngồi thiền tôi cảm thấy buồn nôn. Nếu để tự nhiên thì sẽ thấy có một lực lượng nhập vào va làm mình nôn ra hết các trược trong người. Có nên để tự nhiên hay niệm Phật để trấn áp . Tới nay ngồi thiền tôi chỉ thấy một màn trắng xóa, thỉnh thỏang như tia chớp. Xin trợ giúp.
Cô tham khảo Diễn Đàn và Trang Chủ về phương pháp Thiền với Ngọn Lữa, đề mục của cô.
Tham khảo mà vẫn chưa rõ thì cô cứ việc hỏi.
Rõ rồi thì cô cứ tuần tự nhi tiến làm. Mà không để ý lắm đến các biến chuyển thuộc tâm hay sinh lý. Những thay đổi này là tự nhiên và khác nhau ở mỗi người. Không quan tâm vì chỉ là nhũng thanh lọc tự nhiên. Không ai Thiền mà bệnh hay điên cả. Tu tập phải đưa đến sự thay đổi hay hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Nếu không thì cuộc sống vốn đã đa mang nay còn phải mang thêm cái này thì rõ khổ.
Cô làm sao mà cho ra cái Ngọn Lữa đằng trước mặt là được rồi. Và trụ tâm ở cái Ngọn Lữa cho nó lâu. Rồi sẽ ra chuyện. Còn những thấy này thấy kia thì cứ ... kệ nó.
Vây là yên tâm đi tới . Xin cam ơn HSTD
Chào các đồng đạo, tôi có một thắc mắc . Khi mình tu thiền , có bắt buộc phải ăn chay không ? Như các nhí tu hành có phải đều trường chay không?
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th9 19, 2009, 07:23 AM
Chào các đồng đạo, tôi có một thắc mắc . Khi mình tu thiền , có bắt buộc phải ăn chay không ? Như các nhí tu hành có phải đều trường chay không?
Chị vào đây mà đọc nè:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=266.msg1715#msg1715
Không, nhưng tùy Nhí, có lúc nó ăn lung tung và có lúc lại thích ăn chay. Tuy nhiên, tụi nó có nghề nên khi nó ăn cái gì là tụi nó ... làm sạch sẻ rồi mới ăn (Độ những linh hồn qua A Di Đà).
Nếu ăn chay được mà không phiền hà đến ai thì cô ăn chay vài tuần hay vài tháng xem như thế nào.
Chắc chắn là ăn chay đúng đắn, đầy đủ dinh dưỡng thì tốt cho sức khỏe hơn ăn mặn.
Cái đầu cũng nhẹ nhàng hơn và do đó có hổ trợ cho việc tu tập.
Còn ăn chay mà thành cái gì thì không đúng lắm đâu.
Các thầy ở nhưng nơi không có điều kiện ăn chay vẫn ăn mặn búa xua mà vẫn thăng tiến tâm linh ào ào đó cô. Thầy Milarepa ăn mặn hay đúng hơn Ngài ăn bất cứ cái gì cho qua cơn đói để sống mà tu tập.
Cô đừng gò bó mình trong bất cứ điều kiện gì thì sống đở cực hơn và tu tập nhẹ nhàng hơn.
Ăn chay được thì ăn chay. Không ăn chay được thì ăn mặn ...hhh ...
Hom qua ngồi thiền một lúc thi thấy màn hình trắng xóa , mặc dù đã đọc nhiêu trên diễn đàn nhưng vẫn không tự tin nên ngưng đi ngủ luôn. Bác Tibu ơi , hôm nay lại tập tiêp hay nghi vài hôm
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 02, 2009, 12:24 AM
Hom qua ngồi thiền một lúc thi thấy màn hình trắng xóa , mặc dù đã đọc nhiêu trên diễn đàn nhưng vẫn không tự tin nên ngưng đi ngủ luôn. Bác Tibu ơi , hôm nay lại tập tiêp hay nghi vài hôm
Nguyên tắc là tập đều đều. Trong quy trình này mà mình bổng thấy mệt thì cứ tự động nghĩ vài ngày. Trong khi nghĩ, thì cứ hâm nóng bầu không khí bằng câu niệm Phật (để giữ cho máy chạy "rô da") hay là giữ tình trạng "Cận Định" để khi dợt lại thì có khả năng vào Chánh Định nhanh hơn.
Tuy nhiên, khi chạy "rô đa" mà cũng thấy mệt thì nên nghĩ hẳn vài ba ngày cho tới một tuần, thời gian này thì vô thức sẽ làm việc, và dây thần kinh sẽ có thời gian để mà cũng cố.
Trình độ của Chị mà nghĩ hai tuần thì cũng chưa bị thục lùi đâu.
===========================
Khi mình thấy cái gì, thì cứ cho nó là "Thấy".
Đừng có dùng lý luận của mình mà cố gắng nhận định coi cái này: Là do ... trí tưởng tượng hay là do ... trình độ nhập Chánh Định mà mình thấy.
Người lớn mình thua bọn Nhí ở cái chỗ này đây: Tụi nhỏ khi thấy là nói "Thấy". Khi không thấy thì nói "không thấy". Tụi nó chẳng thắc mắc là do cái gì mà nó thấy!
Còn thấy cái gì thì nên nói ra, và cùng bàn luận cho bà con đi sau, đọc được để có kinh nghiệm tu hành.
Chúc Chị tu đại, để thành dân có nghề chơi cho vui ;D ;D ;D
Hết
Chào bác Tibu,
Nếu tập mà thành dân có nghề thì quả là mơ ước quá cao rồi. Thời gian này chỉ xin chư Phật , chư Bồ tát, chư vị hộ pháp trợ duyên ,cùng lúc xám hối để nhẹ bớt nghiệp chướng quá nặng nề .
Thật sự từ lúc ngồi thiền và an chay tôi thấy tâm bình an hơn. giảm stress và bình tỉnh giải quyết công việc. Đang tập như tụi nhỏ
- khi thấy là nói "Thấy". Khi không thấy thì nói "không thấy".
Thú thật với bác tôi rât sợ ma. Bây giờ tu đã giãm nhiều nhưng khi thây hiện tượng gì thì không tự tin lắm, phải ngưng để hỏi ngay.
...........
Còn 1 việc hỏi cho người em trai ở mục độ tử chờ mãi không thấy bác hay các BT nhí trả lời
Có 1 trở ngại xin bác Tibu và các BTN chỉ vài chiêu trợ dưyên .Có phương pháp nào để tôi cầu nguyện cho
- Chồng tôi theo Phật pháp , bỏ uống rươu tích cực làm ăn
- Con tôi theo Phật pháp không ù lỳ trong học hành
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 03, 2009, 12:02 PM
Có 1 trở ngại xin bác Tibu và các BTN chỉ vài chiêu trợ dưyên .Có phương pháp nào để tôi cầu nguyện cho
- Chồng tôi theo Phật pháp , bỏ uống rươu tích cực làm ăn
- Con tôi theo Phật pháp không ù lỳ trong học hành
2 cái này khó đó cô.
Đàn ông ở VN mà kêu họ bỏ rượu thì có lẽ kêu họ bỏ vợ dễ hơn.
Cô chỉ có thể nói với chú dè chừng việc chén anh chén chú để giử gìn sức khỏe. Và làm cái gì đó thực tế vào những thời khắc hay nhậu nhẹt để tránh được phần nào sự lôi kéo của bạn bè.
Còn con cô còn khó hơn. Khó ở chỗ giai đoạn này thì cái gì họ cũng biết và còn biết hơn cha mẹ nữa nên họ có khuynh hướng chẳng nghe. Cô chỉ có thể tu tập và hồi hướng sự thanh tịnh của cô cho họ.
Lâu ngày chầy tháng sự nhẫn nại, sự hỹ xã nhuần nhuyển của cô sẽ thay đổi họ. Và cô nên để ý khi họ có dấu hiệu có chút thay đổi là cô hướng dẫn họ từ từ vào Phật Pháp.
Công việc này là của cô. Họ nghe và làm được được thì tốt. Họ không làm được cũng chẳng sao đâu cô vì chủng tử lành đã gieo.
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 03, 2009, 10:42 AM
Còn 1 việc hỏi cho người em trai ở mục độ tử chờ mãi không thấy bác hay các BT nhí trả lời
Nhờ lotusviet đăng lại yêu cầu độ tử để các Nhí thấy dễ dàng, hoặc dùng trích dẫn để nhắc nhở các Nhí chú ý yêu câu của hành giả.
Cô cũng xám hối va hồi hướng mỗi ngày xin trả nợ từ từ , Kiếp này không đủ sức tra hết
Nhưng dù sao cũng cố sắp xếp thời gian cắm đầu tu tới. Không tới kiếp này thì kiếp sau . Tinh tấn va an lạc đến tất cả những ai vào trang web này
Đọc kỹ lại bài hồi hướng Kim cang thừa mới ngộ ra nhiều chiêu chưa thực hành. Phải tự nhủ cố lên để theo đuôi các vị Bồ tát bất thối chuyển.
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 04, 2009, 03:47 AM
Đọc kỹ lại bài hồi hướng Kim cang thừa mới ngộ ra nhiều chiêu chưa thực hành. Phải tự nhủ cố lên để theo đuôi các vị Bồ tát bất thối chuyển.
Đây là cách đọc câu chú hồi hướng do chú Tibu viết riêng lâu rồi:
Cách phiên âm của câu chú:Phiên âm là phiên âm theo tiếng Pháp:
Ôm, sạc vat a tha gat a hr da gia (gia này có âm như trong chử gia đình) ma ni j (như chử job đó) va la tê a vít (tất cả âm i đều như visitor) hi gia hùm.
Cách đọc:Thông thường: Ðọc trong tâm với giọng vừa thôi, có nghĩa là y như mình nói chuyện vậy.
Muốn hồi hướng khắp mười phương chư Phật và chư Bồ Tát thì: Ðọc trong tâm với giọng Bass và rền như sấm sét vậy.
Muốn tác dụng vào những cỏi thấp thì đọc thì thầm trong miệng theo kiểu xù xì xù xì của mấy ông thầy phù thủy
Cám ơn HSTD, hôm nay đã nhận được những năng lượng an lạc, bình yên , lòng rất vui . Xin được chia sẻ đến tất cả những ai đang đọc .
Đồng tu , đồng thành đạo .
Nói vậy chứ già rồi , nghiệp nhiều hơn những người trẻ. Tuy nhiên vẫn đang CỐ LÊN ..!..!
Bác Tibu oi, hai hom nay buổi chiểu lả nặng sau đầu , mỏi ở gáy và cứ muốn ngáp. Huyết áp lên cao 1 chút , nhưng đấu óc thì vẫn tỉnh táo .
Ngối thiền thi rất vui, ngu ngon giấc .
Bác xem dùm có vấn đề gì không .
Gia rồi yếu bóng vía nên cừ phải thắc mắc.
An lạc và tinh tấn đến tất cả mọi người
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 09, 2009, 08:12 AM
Bác Tibu oi, hai hom nay buổi chiểu lả nặng sau đầu , mỏi ở gáy và cứ muốn ngáp. Huyết áp lên cao 1 chút , nhưng đấu óc thì vẫn tỉnh táo .
Ngối thiền thi rất vui, ngu ngon giấc .
Bác xem dùm có vấn đề gì không .
Gia rồi yếu bóng vía nên cừ phải thắc mắc.
An lạc và tinh tấn đến tất cả mọi người
Huyết áp cao thì tìm cây kiến cò (bụi cây có hoa màu trắng y như con cò đang bay) về nhà chặt khúc ra rồi năm cở một nắm (cả lá, hoa, thân) rồi nấu còn một chén. Uống tà tà như là uống trà: Nó xuống lẹ lắm, nên đo áp huyết đều đều, để canh ;D ;D
Nặng sau đầu và mỏi gáy là: căn thẳng thần kinh trong khi sinh hoạt hằng ngày. Chị làm cái chiêu hít thở là nó sẽ biến mất hồi nào không hay ;D
Chiêu hít thở:
Bằng cách để ý vào hơi thở và khi hít vào, thi nói trang tâm là "tui đang hít vào! Và khi thở ra thì cũng nói trong tâm là : tui đang thở ra.
Chỉ như vậy mà nó có công dụng là dập tắt hết tất cả tư tưởng mà Chị có được trong sinh hoạt hằng ngày.
Để không có để ý đến đằng sau gáy, thì Chị nên mở mắt ra, nhìn vào một điểm trước cái đã. Sau khi Chị nhìn được cở 5 giây thì chị mới nhắm mắt lại, và chị dưy trì cái "cảm giác nhìn đằng trước mặt". Rồi chị dợt tới lúc nó ra "Cận Định" (là cái khói sương, hột, màu, ánh sáng.) Là Chị nghĩ giải lao, hay là Chị ngủ luôn cũng được.
Tập tới tập lui như vậy nhiều lần cho nó ra "Cận Định" dể dàng cái đã.
Bài kế tiếp là Chị vẽ chồng lên cái "Cận Định" cái đề mục của Chị.
Cắm ơn bác Tibu , se thực hành ngay. Đúng là áp lực công việc cũng dữ dội lắm, May mắn là lúc nào ngồi thiền cũng nhận được năng lượng an lạc, ngồi thiền xong là ngủ ngon giấc .
Dù gỉ cũng phải tu ,muộn rồi
Hồi trước lotusviet bi rối ở chổ quan điểm phải nghiên cứu kỹ nhiều sách vở mới thực hảnh, đọc hòai sao vẩn chưa hết , chưa hiểu hêt.
Bây giờ lotusviet đã xóa hết bộ nhớ những gì mình đã đọc . Thực hành từng bước và hỏi từng bước . Bài học sao nó đơn giản, khỏe quá.
Chắc tại bản tánh sợ ma vẫn cỏn , nên lúc này ngồi thiển quán không thấy ánh sáng lòa lên như hôm trước .Chỉ thấy một niềm an lạc vô bờ bến. Nói theo các Nhí là hỷ số 10
Xin cám ơn
- Bất thối bồ tát vi bạn lữ.
Ôi bộ nhớ vẫn chưa xóa hết vẫn còn nhớ mấy câu...
Cám ơn HVT , cô biết là cô đang nhận đươc rất nhiếu sự ủng hộ . Mỗi tối khi ngồi thiền xong cô rất vui và ngủ một giấc ngon lành tới sáng đi cày tiếp.
Cô cũng nhận ra là đã đi đúng đường va bây giờ chỉ còn tu tới thôi.
Mong sự an lạc đến tất cả mọi người vào trang web này
Bác Tibu oi, di tìm mãi cây kiến cò mà không thấy . Không biết do áp lực công việc hay sao mà chiều nào cũng nhức và nặng đầu phải uộng thuốc nhức đầu mới giảm.
Tuy nhiên tối đến ngồi thiền trong lòng vẫn rất an lạc , hoan hỷ . Ngồi xong là ngủ ngon lành , sáng đi cày tiếp. Có hôm mệt quá chỉ ngồi được 10 phút là lên giường niệm Phật được vài lần là ngủ luôn.
Cầu xin mọi người đều sống trong an lạc , tâm tư hiền hậu thảnh thơi.
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 19, 2009, 07:57 AM
Bác Tibu oi, di tìm mãi cây kiến cò mà không thấy . Không biết do áp lực công việc hay sao mà chiều nào cũng nhức và nặng đầu phải uộng thuốc nhức đầu mới giảm.
Tuy nhiên tối đến ngồi thiền trong lòng vẫn rất an lạc , hoan hỷ . Ngồi xong là ngủ ngon lành , sáng đi cày tiếp. Có hôm mệt quá chỉ ngồi được 10 phút là lên giường niệm Phật được vài lần là ngủ luôn.
Cầu xin mọi người đều sống trong an lạc , tâm tư hiền hậu thảnh thơi.
Có cái hinh ở đây nè, còn ở Đà Lạt thì bà con lu bu trồng lung tung
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/kienco.jpg)
Cám ơn bác , đã tìm mua được nhưng là cây đã phơi khô chứ không có cây tươi. Đầu vẫn bị nặng , tuy nhiên huyết áp không cao.
Hôm nào bắt đầu ngồi thiền mà tập thở sao hay bi lói ở ngực , cho nên không tập thở nữa mả đi thẳng tập trung vào đề mục luôn.
Quán ngọn lửa mà sao thưởng cứ thấp thóang ảnh phật thích ca, phật a di đả, phật quan âm. Chưa rõ hình để tô .
Thôi cứ từ từ bỏ trên đường tu thôi
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 20, 2009, 07:25 AM
Cám ơn bác , đã tìm mua được nhưng là cây đã phơi khô chứ không có cây tươi. Đầu vẫn bị nặng , tuy nhiên huyết áp không cao.
Hôm nào bắt đầu ngồi thiền mà tập thở sao hay bi lói ở ngực , cho nên không tập thở nữa mả đi thẳng tập trung vào đề mục luôn.
Quán ngọn lửa mà sao thưởng cứ thấp thóang ảnh phật thích ca, phật a di đả, phật quan âm. Chưa rõ hình để tô .
Thôi cứ từ từ bỏ trên đường tu thôi
Cái thấp thoáng này là do mình niệm loạn xà ngầu khi mình buồn đó ::) Cũng có nghiã là các Ngài cũng nhận được tín hiệu cấp cứu đó. Làm ẩu ẩu vậy mà được việc mới hay chớ! Mừng Chị ;D Chị làm sao cũng được miền là nó không có đau là được.
Hết
Thì từ đầu đã xác định CẦN CÙ BÙ KHẢ NĂNG.
Nhiều khi cũng ghen tị với tuổi trẻ , nhìn những người tuổi trẻ đi cùng đường qua mặt vu vù . mong cho họ chóng thành tụ để còn trợ duyên mịnh.
Cầu mong sự an lạc đến tất cả mọi người
Tối qua huyết áp tăng cao có lẽ do lúc trưa uống 1 muỗng nhỏ cafe nên nghi ngối thiền 1 buổi.Chỉ niệm Phật va ngủ luôn.
Hôm nay thì ở dưới quê mới mang cây kiến cò phơi khô lên, đã uống nước kiền cò như bác chỉ và huyết áp đã ổn định . Cam ơn bác nhiều . Không ngở cây kiến cò này hay quá.
Nghỉ tiếp hôm nay , chỉ niệm Phật
Mai sẽ lại thời khóa biểu
- Sáng trỉ chú Đại bi , kinh thương yêu và hối hướng
- Tối niệm Phật va ngồi thiên
[Sao sáng ra ngồi thiền tâm không an như buổi tối ? ]
Hôm qua đến nay tự nhiên huyết áp bình thường không nhức đầu nữa . Tâm vẫn hỷ lạc khi ngồi .
Ngày mai đi công tác cả tuần ,hy vọng se vẫn duy trì được mức độ này. Nếu ở chổ khác thì mình vẫn cứ ngồi thiền bình thường phải không bác .
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th10 28, 2009, 09:35 AM
Hôm qua đến nay tự nhiên huyết áp bình thường không nhức đầu nữa . Tâm vẫn hỷ lạc khi ngồi .
Ngày mai đi công tác cả tuần ,hy vọng se vẫn duy trì được mức độ này. Nếu ở chổ khác thì mình vẫn cứ ngồi thiền bình thường phải không bác .
Tibu canh cho: Yên tâm công tác cứ làm như thường lệ ;D
Cam on bac nhieu , bay gio bat dau ngoi niem Phat day
Xin chào chị Lotusviet
Đọc những bài viết của chị tôi cũng cảm kích về việc vượt khó của chị . Chúc chị tìm ra chìa khóa giải thoát . Bản thân gia đình tôi và tôi rất bình thường , không sóng gió nên không có kinh nghiệm thực tế vượt chông gai giúp chị . Nhưng thương chị nên tôi xin phép ba hoa đôi tý về mặt lý thuyết nhé . Bản tính đàn ông thích che chở , chinh phục , nên khi mình cho họ thấy mình yếu liễu đào tơ là họ lôi ngay cái tâm Phật trong anh ta xuất chiêu liền, và ta được che chở mát mẻ, được tựa bóng cây tùng cây bách , . khi mình càng cố gắng cày thì tâm ma anh ta càng bành trướng , anh ta càng thu vỏ ốc , mình càng khổ sở day dứt . Tại sao ai ai cũng thích đi về biển , lên rừng nguyên sinh ??? , ... vì ở đó có cho họ thư giãn trước các vẻ đẹp tự nhiên . Nếu ta cho những người xung quanh ta những cảm giác tương tự , ta là phái nữ nên như hoa , như nước đằm thắm , tươi tắn , mềm mại , tinh khôi nên là quân tử ai nỡ ra tay .
Chị xem xét lại sinh khí khu đất , căn nhà chị ở và xem mình đang tọa lạc và hướng đúng vị trí cát trong phong thủy chưa nếu chưa thì nên thay đổi kịp thời , những vị trí hung thì chỉ bố trí non bộ , toa let , kho . Vì cuộc sống của ta sẽ thay đổi khi chính bản thân ta biết tự thay đổi . Chị vào trang web này tham khảo thêm nhé http://tuvi.vietshare.com/dialy/battrach.asp
Hình ảnh người chồng mà mình muốn ổng hướng tới phấn đấu có lẽ là tính hài hước thư thái chẳng hạn trong HSTD có HVT rất sắc bén trong tu tập , song khi ai có chuyện là bay ngay đến an ủi vỗ về ngay thật dễ thương . Còn số một là anh PHƯỚC anh luôn luôn làm mới ,luôn tìm tòi cho PHÁP tu lý tưởng -ngắn gọn nhẹ -hợp tình hợp lý , và vì đến mức xì khói nên bệnh nó hành anh tới nơi tới chốn mà chúng ta chỉ thấy anh cười thoải mái hết cỡ
" Bác cũng muốn trả lời tiếp nữa nhưng em lại hỏi có bấy nhiêu thôi nên anh cũng sợ trả lời dài quá .D thì con không đọc được, do vậy mà sư phụ phải ngừng ở đây hahahahahaha ."
Chào Hoa sim,
Cám ơn sự khích lệ của Hoa sim, hôm nay mới trở vể nhà là trả lời ngay.
L. cũng có xem phong thủy va sửa lại , cũng không biệt tại sao những người nam trong nhà không thành đạt va nhiểu điều không hiểu...
Chân tình mà nói số mình không gặp may mắn . Đi học không găp thây giỏi , đi làm không găp ai giúp đỡ, muốn tu cũng không gặp sư phụ . Con đường nào L. cũng đi một mình.
Năm nay gặp lại 1 ông em họ tu thiền L. cảm thấy đã đến lúc ...va sau đó tình cờ tìm thấy trang web HSTD. Âu cũng là duyên khởi.
Bây giở thì không thắc mắc nữa . Đẳng nào cũng chết , L. ngồi xuống và ngổi thiển và đã tìm thấy năng lượng để đi tới
Thời gian nay L. rât vui , L. biết là có những ngưởi ở đâu đó đang ủng hộ mỉnh ,vẫn còn đó nhiểu tấm lòng.
Thật tình mà nói chỉ cỏn 3 tháng nữa là hết hợp đồng , chưa bíêt làm gỉ nhưng lòng rât bỉnh thản.
Hôm nay về cũng có một tin vui là con trai tìm được việc làm tạm ổn rồi và sẽ vừa làm vừa học tiếp vậy
.....
L. cũng muốn liên lạc với những người như HVT hay Hoasim để chia sẻ kinh nghiệm tu hảnh nhưng không biết làm sao.L. nghĩ là HVT va Hoa sim ở VN
.....
Cám ơn bác Tibu đã ủng hộ canh dủm. Nhưng vẫn ...sợ nên không ngổi thiển lâu được , chi đọc kinh thôi
Cam ơn HVT nhiều lắm, hôm nay gọi điện 2 lần để cám ơn mà HVT đang bận. Cám ơn cũng phãi có ...duyên mới được ....Con trai cô đã cùng cô ngối thiền được 2 buổi rồi
...........
Bác Phước ơi cho hỏi ba của tôi mất năm 1992 lâu rồi. Thời gian gần đây cứ nghĩ tới là cảm thấy ông mặc áo tràng màu lam đang đi trên đường và nhìn lại mình. Mặt nhìn từ bi lắm.
Không bíêt là ông đã siêu thóat chưa
Mới mừng rồi lại xìu.
Hôm nay chỉ có một chuyện nhỏ mà con trai của L. không kiềm chế được cứ như là ai nhập giận dữ la hét. Sau đó cháu quay vào phòng thiền va ngồi niệm Nam mô cầu sám hối bồ tát.
Bác Tibu ơi , không biết có bao giờ mới tu và xảy ra tình trạng bị khảo không .
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th11 18, 2009, 09:03 AM
Mới mừng rồi lại xìu.
Hôm nay chỉ có một chuyện nhỏ mà con trai của L. không kiềm chế được cứ như là ai nhập giận dữ la hét. Sau đó cháu quay vào phòng thiền va ngồi niệm Nam mô cầu sám hối bồ tát.
Bác Tibu ơi , không biết có bao giờ mới tu và xảy ra tình trạng bị khảo không .
Không. Tu Thần Quyền thì có chữ này.
Khi khổng, khi không mà la hét thì ... ai cũng sợ thiệt, nhưng nếu có chuyện mà la hét thì ... nên bình thường hoá vấn đề.
Khi nó vui hơn, nên nói nó là nhìn vào gương mà nói to lên những suy nghĩ của mình. Sau đó thì nên ôn lại mình vưà nói những gì: Điều này cũng giảm căn thẳng thần kinh. tibu làm trong lính nên cũng chữa lửa được chút đỉnh cái tính lựu đạn.
Hết
Chào Thầy ,
Từ khi tu tập đên nay Lotusviet bị hai lần
- Lần 1 : đang tu tập ngon trớn thì bị cao huyết áp , phãi gián đoạn một thời gian
- Lần 2 : sau thời gian xám hối , L tu tập lại quán ra ngọn lửa to . Đang tu chết bỏ thi bị cảm sồt liên miên lại phải nghỉ ngơi xen kẻ
Bây giờ lại tiếp tục bò lại lên núi, vừa bò lên vừa xám hối
Thầy còn chiêu nào mách nước dùm
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th12 12, 2009, 12:03 AM
Chào Thầy ,
Từ khi tu tập đên nay Lotusviet bị hai lần
- Lần 1 : đang tu tập ngon trớn thì bị cao huyết áp , phãi gián đoạn một thời gian
- Lần 2 : sau thời gian xám hối , L tu tập lại quán ra ngọn lửa to . Đang tu chết bỏ thi bị cảm sồt liên miên lại phải nghỉ ngơi xen kẻ
Bây giờ lại tiếp tục bò lại lên núi, vừa bò lên vừa xám hối
Thầy còn chiêu nào mách nước dùm
Hể mà có tuổi rồi thì nó là ... như vậy đó.
Như vầy: Già rồi thì âm dương khó ổn định, để biết lúc nào nên thư giản, và lúc nào nên tập Vạn Thắng Công thì làm như sau:
Lấy cái đồng hồ có kim chỉ giây:
Nhìn vào đó và cho nó chạy khoảng 10 giây. (đồng thời, mình cũng đếm thầm theo cái đồng hồ từ 1 đến 10 giây)
Sau đó nhắm mắt lại và tự đếm trong tâm cũng từ một cho tới mười.
Sau đó là mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ:
Nếu số mình đếm mà ít hơn 10 giây: Mình căng thẳng quá, do đó mà mình nên thư giản
Còn nếu mà nó nhiều hơn 10 giây: Mình lè phè quá, như vậy là nên Vạn Thắng.
Hết
Lè phẻ thi không nhưng chắc công viêc bận quá, như hôm nay về đến nhà cơm nước xong vào mạng là đã 9.30PM. May mà ngày mai là thứ bảy.
Lúc này tập lại đều hơn và thấy ngọn lửa mờ mờ . Có 1 lần ngồi trên xe vừa nhắm mắt lại ngồi thiền thì thấy rõ. Đến giờ thì không xảy ra lại. Tuy nhiên cứ ngồi thiền 1 chút là rât vui . Bởi vậy rảnh là ngồi để trải nghiệm sự an lạc vô biên đến với mịnh. Mà cũng lạ có hôm hơi nặng đầu , ngồi thiển vui quá sau đó hết nặng đầu
Đang đọc và nghiền ngẩm VTC .Rút kinh nghiệm khi bắt đầu vào đề mục ,kỳ này đọc đi đọc lại VTC thật kỹ rồi mới thực hành .
Cám ơn thầy nhiều
Chào Thầy ,
Dang nhất tâm xám hối để có thể hóa giẳi nghiệp chướng. Đã thấy ngọn lữa lớn lở mờ cháy phía trên đầu.
Tập VTC vảo lúc nào trong ngày tồt nhất, hiện giở L. tập buỗi sáng và buổi chiểu khi bụng hơi đói như vậy có đúng không. L. cuối xuống hít vào 1 hơi , xoay vòng sang bên kia hít vào 1 hơi tiếp rồi mới ngước lên thở hết ra.
Quả là có nhiểu điểu kỳ diệu....
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th12 20, 2009, 10:44 AM
Chào Thầy ,
Dang nhất tâm xám hối để có thể hóa giẳi nghiệp chướng. Đã thấy ngọn lữa lớn lở mờ cháy phía trên đầu.
Tập VTC vảo lúc nào trong ngày tồt nhất, hiện giở L. tập buỗi sáng và buổi chiểu khi bụng hơi đói như vậy có đúng không. L. cuối xuống hít vào 1 hơi , xoay vòng sang bên kia hít vào 1 hơi tiếp rồi mới ngước lên thở hết ra.
Quả là có nhiểu điểu kỳ diệu....
tibu có trả lời cho lotusviet rồi: Nay ghi lại: Tập là, sao cũng được, đừng có quá sức, và trái với tự nhiên (ăn nó cành hông rồi tập liền là ... thua ;D ) là được. Tập theo kiểu này là cái ngắn (tinh khí), nó nuôi cái dài (công phu) mà. Làm gì mà không có điều kỳ diệu chớ ;D
Gần Têt rồi ở VN ai cũng bận rộn , L. thì lại thấy rảnh rổi là cơ hội để ...ôn bài cũ. Nghĩa là cứ
- tu, gặp chướng ngại --> xảm hối rồi lại tu, gặp chướng ngại --> xảm hối . Bài cấp I cứ học tới học lui
Vậy mà cứ trật vuột hoài, hôm nay mới cảm nhận được cảm giác trút được gáng nặng như HVT nói
Giống như cùng 1 công thức làm bánh, có người làm ngon , có người làm chưa ngon.
Cám ơn HVT nhé. Ước mong rằng ai đến trang web này đều tìm thấy sự bình an, lòng tràn đầy hỷ lạc.
Chào Thây,
Không hiểu sao cứ tu tập ngon trớn là lại bị bịnh. Lần trước thi bi Cao huyết áp, thời gian gần đây cứ ngồi thiền là bị đau ở chấn thủy, tức bụng. Chiều nay tức qua đi khám BS thì không bị gì hết .
Có lần ngồi thì thấy các chú tiểu nhỏ , mồi người cầm 1 ngọn nến đi tới va cuối cùng thành ngọn lửa . Nhưng không đứng yên được thày ạ. Buồn ghê
Thông thường thân tâm tương ưng thì tập dễ vào hơn. Đôi khi mình yên được cái đầu nhưng cái thân thư giãn không kỹ thì nó gây trở ngại bằng kẹt ở đâu đó. Và mình phải ra khỏi sự yên tịnh đó.
Hoặc mình còn nghiệp chướng làm bệnh tật cứ đeo đuổi, tức là cũng nghiệp thôi.
Nên chú trọng bài hồi hướng, nếu bạn thích phần nào thì đọc phần đó, không cần đọc dài hết cả bài.
Tuy nhiên trở ngại về phần thân thì hồi hướng phía nghiệp sát: tức là những chúng sanh mà để tử và gia đình đã dùng thân mạng của họ để nuôi sống mình, những chúng sanh mà con đã vô tình hay cố ý giết hại kiếp này kiếp trước, vô lượng kiếp trước, nguyện xin các oan gia nghiệp chướng này được giải trừ, nguyện xin đồng tu hành đồng thành tựu.
và không ít hơn 1 tháng liên tục xem sao.
Bệnh vô cớ đời này thì chỉ có thể là đời kia kĩa kìa kia ... thôi mà.
Chúc vui.
Sáng nay ngồi trên xe trên đường đến sở làm , nhắm mắt lơ mơ [ vì mất hơn 1 tiếng mới tới nơi ] thì bất chợt ngọn lửa hiện ra. Cứ tưởng như mơ...rất rõ .
Lạ thật lúc buông ra thì lại thấy , lúc chú tâm thi muốn hụt hơi.
Định gọi cho HVT mà chợt nhớ là HVT về quê rồi.
Trời ơi , quên trả lời Gà con..
Cám ơn Gà Con nhiều . Thế là mỉnh vẫn biết ở đâu đó còn có người ủng hộ mình. Lotusviet cũng biết là mình trùng trùng...nghiệp khởi. Cứ chạy lúp xúp theo các bạn trên đường tu, nhưng buồn chút xíu thôi rồi lại cắm đầu đi tiếp.
Hôm nay lòng rất vui, thật ra cứ ngồi thiền là lòng vui rồi nhung hôm nay cảm thấy nhẹ nhàng hơn. À ..thì ra là vậy...
Không biết tối nay ngồi thiền có còn nặng bụng không....
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th2 11, 2010, 06:57 AM
Sáng nay ngồi trên xe trên đường đến sở làm , nhắm mắt lơ mơ [ vì mất hơn 1 tiếng mới tới nơi ] thì bất chợt ngọn lửa hiện ra. Cứ tưởng như mơ...rất rõ .
Lạ thật lúc buông ra thì lại thấy , lúc chú tâm thi muốn hụt hơi.
Định gọi cho HVT mà chợt nhớ là HVT về quê rồi.
Hay quá! Nhanh quá!
Anh Hai: Nhìn nó như nhìn 1 con ruồi.
Chị lấy 1 mẫu bánh, để trước mặt. 1 con ruồi vo ve rồi đậu.
Chị nhìn con ruồi. Rồi chị kiểm tra lại
cái cách chị nhìn con ruồi đó.
Rất chăm chú nhưng nhẹ nhàng. Chăm chú vì nó đậu trên miếng bánh của chị. Nhẹ nhàng vì nó chỉ là ... 1 con ruồi.
Rồi chị cố copy cái nhìn này vào trong công phu. Chẳng mấy chốc .....
Tập như vậy là đúng như anh Hai nói: Tập chỉ với 70% cái sức.
Bạn Trẻ nói khéo lắm nghe.
Cái câu "Nhìn như nhìn 1 con ruồi" Tg nghe của anh Hai cách đây 6,7 năm.
Nhìn như nhìn 1 con ruồi: mới nghe thì xốc lắm. Sao kỳ vậy ta ... Làm sao làm ...
Nhưng sau lại suy nghĩ: à giống như 2 người đạp xe đạp. Một người còn đang tập đạp và một người đạp ngon lành. Một người cứ nghiến răng, nghiến lợi và một người cứ nhẹ nhàng đạp và cũng chẳng để ý đến cái chuyện đạp. Suy nghĩ và tác ý riết rồi Tg cũng đạp nhẹ nhàng hồi nào cũng chẳng nhớ nữa. Cái này Tg cũng không biết phải nói rõ làm sao nữa. Vì mỗi hành giả là 1 phương Trời kinh nghiệm riêng tư. Có điều Tg làm như canh cái miếng bánh của mình: con ruồi đậu kế bên mà nhúc nhích bay qua miếng bánh thì Tg đuổi nó liền. Cho nên chăm chú nhưng nhẹ nhàng vì con ruồi thì chẳng có gì là quan trọng cả ... hhh ...
Rồi nhìn ra và giử được vài mươi giây ... vài phút ... nhưng lại tuột ... rồi làm lại ... rồi lại tuột ... Rồi suy nghĩ làm sao ở trong Đó cho nó lâu vậy ta... Rồi lại suy nghĩ: chỉ có Tẩm cho Nó Ướt, làm cho nó Tràn Đầy và Xung Mãn. À há ...
Rồi lại suy nghĩ: làm sao làm cho Tẩm Ướt, làm sao làm cho Tràn Đầy và làm sao làm cho Xung Mãn đây. Vì phải có cái công đoạn này thì công phu mới nhuần nhuyển, đi vô đi ra như đi chợ được. Nhưng đọc Kinh thì cũng không thấy Đức Bổn Sư nói rõ, mà chỉ nói có chừng đó.
Sau lại suy nghĩ: chỉ có niệm Hỷ Lạc, niệm liên tục thì mới làm cho nó Ướt, Tràn Đầy và Xung Mãn được. Và muốn Niệm Hỷ Lạc dễ dàng thì cố nhớ những chuyện mình làm, bất cứ chuyện gì mình làm mà làm cho mình vui. Để tác ý sống lại cái cảm giác đó trước khi vào công phu. Thì Niệm Hỷ Lạc dễ vô cùng.
Cuối cùng ở chủ đề "Cờ Tàn", Xếp Lớn vừa nhắc cho Tg bài tập: Tứ Vô Lượng Tâm Trong Đời Sống Hằng Ngày. Trong Đời Sống chớ không đâu hết.
Người ta hay nói: Từ Bi Hỷ Xã. Tg lại thích nói Hỷ Xã Từ Bi. Vui thì xã nó dễ và từ bi hồi nào cũng chẳng hay và cũng chẳng thành vấn đề. Bài tập này là vỡ lòng mà Tg cứ quên ... hhh ...
HVT nhắc đúng lúc lắm đó nghe... Chiến thắng bản thân mình là điều khó lắm , cam go lắm lắm.
Cô cũng vật vã chiến đấu nhiều khi muốn đầu hàng, nhưng nghĩ đến còn rất nhiều người đang cùng đi trên con đường , đang ủng hộ mình thi lại tiến lên ....
Đây là giai đoan cô cảm thấy mỉnh đang tròng trành trên sóng, phải cưỡi trên con sóng dữ mà đi thôi . Cô biết rằng trước mặt cô đang có nhiều cánh tay đưa ra để ủng hộ , đê tiếp sức, trong đó có HVT.....
Những lúc thày vắng bóng trên diễn đàn quả là thấy hụt hững nhiểu trong tu tập. Con đường càng đi càng thử thách chứ không phải trải hoa hồng. Mong rằng ngôi chùa này vẫn mãi mãi là nơi chia sẻ kinh nghiệm , khuyến khích nhau trên con đường đi tới. Thày và các BTN vẫn mãi là những người dìu dắt những ai ước mong đi trên con đường giải thoát