Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Như Lai Thiền => Chủ đề bắt đầu bởi: langnghiem trên Th10 15, 2011, 11:12 AM

Tiêu đề: Hỏi Thầy
Bài viết bởi: langnghiem trên Th10 15, 2011, 11:12 AM
Thầy ơi, hôm bữa con tập, ra được ngọn lửa mờ mờ, nhưng lúc đó con có cảm giác đề mục và ngọn lửa là 1 ( bình thường niệm thì con biết con đang niệm, quán đề mục thì là quán đề mục, 2 cái này tách riêng) tức là khi con niệm ngọn lửa thì y như là con đang quán đề mục và ngược lại- niệm và đề mục trở thành một. Thầy giải thích dùm con cảm giác này với.
Bài xả thiền của mình chỉ được áp dụng sau khi tập , hay có thể áp dụng để thải chất độc trong người khi cơ thể bị mệt hỏi hả Thầy?
Tiêu đề: Re: Hỏi Thầy
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 17, 2011, 06:43 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th10 15, 2011, 11:12 AM
Thầy ơi, hôm bữa con tập, ra được ngọn lửa mờ mờ, nhưng lúc đó con có cảm giác đề mục và ngọn lửa là 1 ( bình thường niệm thì con biết con đang niệm, quán đề mục thì là quán đề mục, 2 cái này tách riêng) tức là khi con niệm ngọn lửa thì y như là con đang quán đề mục và ngược lại- niệm và đề mục trở thành một. Thầy giải thích dùm con cảm giác này với.
Tâm con nó thanh tịnh nhưng còn vươn vấn trong "Cận Định" nhiều hơn là trong "Chánh Định" cho nên nó có cảm giác tách ra làm hai, hoặc là nhập vào thành một như vậy đó.
Trích dẫn
Bài xả thiền của mình chỉ được áp dụng sau khi tập , hay có thể áp dụng để thải chất độc trong người khi cơ thể bị mệt hỏi hả Thầy?
Bài này áp dụng cho cả hai trường hợp:
1. Tức là sau khi tập.
2. Và cũng có thể làm khi cơ thể có nhu cầu thải chất độc do bị nhiễm tâm lực của ai đó hay là một phần chất độc trong thức ăn.

Một phần thôi chớ không phải là hết tất cả đâu đó nghe.
Tiêu đề: Re: Hỏi Thầy
Bài viết bởi: langnghiem trên Th10 17, 2011, 08:10 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2011, 06:43 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th10 15, 2011, 11:12 AM
Thầy ơi, hôm bữa con tập, ra được ngọn lửa mờ mờ, nhưng lúc đó con có cảm giác đề mục và ngọn lửa là 1 ( bình thường niệm thì con biết con đang niệm, quán đề mục thì là quán đề mục, 2 cái này tách riêng) tức là khi con niệm ngọn lửa thì y như là con đang quán đề mục và ngược lại- niệm và đề mục trở thành một. Thầy giải thích dùm con cảm giác này với.
Tâm con nó thanh tịnh nhưng còn vươn vấn trong "Cận Định" nhiều hơn là trong "Chánh Định" cho nên nó có cảm giác tách ra làm hai, hoặc là nhập vào thành một như vậy đó.
Trích dẫn
Bài xả thiền của mình chỉ được áp dụng sau khi tập , hay có thể áp dụng để thải chất độc trong người khi cơ thể bị mệt hỏi hả Thầy?
Bài này áp dụng cho cả hai trường hợp:
1. Tức là sau khi tập.
2. Và cũng có thể làm khi cơ thể có nhu cầu thải chất độc do bị nhiễm tâm lực của ai đó hay là một phần chất độc trong thức ăn.

Một phần thôi chớ không phải là hết tất cả đâu đó nghe.
dzị là bây h con phải ráng tập trung vào đề mục để vào được Chánh Định thì mới hết phải ko Thầy?
Tiêu đề: Re: Hỏi Thầy
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 21, 2011, 05:58 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th10 17, 2011, 08:10 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 17, 2011, 06:43 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th10 15, 2011, 11:12 AM
Thầy ơi, hôm bữa con tập, ra được ngọn lửa mờ mờ, nhưng lúc đó con có cảm giác đề mục và ngọn lửa là 1 ( bình thường niệm thì con biết con đang niệm, quán đề mục thì là quán đề mục, 2 cái này tách riêng) tức là khi con niệm ngọn lửa thì y như là con đang quán đề mục và lại- niệm và đề mục trở thành một. Thầy giải thích dùm con cảm giác này với.
Tâm con nó thanh tịnh nhưng còn vươn vấn trong "Cận Định" nhiều hơn là trong "Chánh Định" cho nên nó có cảm giác tách ra làm hai, hoặc là nhập vào thành một như vậy đó.
Trích dẫn
Bài xả thiền của mình chỉ được áp dụng sau khi tập , hay có thể áp dụng để thải chất độc trong người khi cơ thể bị mệt hỏi hả Thầy?
Bài này áp dụng cho cả hai trường hợp:
1. Tức là sau khi tập.
2. Và cũng có thể làm khi cơ thể có nhu cầu thải chất độc do bị nhiễm tâm lực của ai đó hay là một phần chất độc trong thức ăn.

Một phần thôi chớ không phải là hết tất cả đâu đó nghe.
dzị là bây h con phải ráng tập trung vào đề mục để vào được Chánh Định thì mới hết phải ko Thầy?
Chớ còn gì nữa con ;D ;D ;D