Thưa chú và mọi người, con có 1 chuyện thắc mắc như vầy
Nhỏ bạn con nó hay thấy những hồn ma y chang người thật, nói chuyện với họ luôn và nếu không ai nói với nó là họ không thấy ai cả thì nó cũng không biết đó là ma.
Nó nói trên đoạn đường về nhà, nó cứ thấy 1 ông đứng trên đường nhìn rất khổ sở, 1 hôm nó kêu con bạn đang chở nó dừng lại để nó lấy cơm cho ông đó ăn. con bạn nó hết hồn chạy về luôn.
Có hôm nó đi bar, nói chuyện tỉnh bơ 1 mình như là đang nói với ai, ai hỏi thì nó nói là đang nói chuyện với 1 cô gái ngồi kế. cả nhóm đi chung ai cũng sợ.
Thưa chú và mọi người, chuyện này là do có thật hay là do bệnh lý về mắt và thần kinh ạ? và do đâu thì con bạn con nó bị như vậy, và cách trị như thế nào. xin chú mọi người giúp đỡ ạ.
Cảm ơn chú và mọi người.