Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: sentuyet trên Th1 13, 2012, 04:42 AM

Tiêu đề: Thầy ơi con mơ
Bài viết bởi: sentuyet trên Th1 13, 2012, 04:42 AM
Giấc mơ này con mơ đã hơn 1 tuần nay rồi.  Hôm đó dậy công phu lúc 2 giờ sáng, con tập hồi lâu sau con lại ngủ tiếp  và con mơ thấy Thầy cho con 1 cái hộp bằng  gỗ  nàu nâu đen trên cái hộp có khắc 4 cái chữ tàu(chữ hán gì đó) ở 4 góc hộp con đọc ,con ko hiểu nghĩa gì  hết . Lúc sau nữa con lại thấy có 1 cái hộp khác rất là to ,nhìn vào bên trong nó có 2 ngăn  như là 2 cái phòng vậy ,1 ngăn lớn thì trống trơn không có gì hết còn ngăn nhỏ thì có rất là nhiều bóng ma  ,nhưng con ko có sợ gì hết con nghĩ  sao ở đây lại có nhiều ma như vậy,   rồi con niệm Phật để độ cho mấy con ma này  ,con tập trung và niệm một lúc sau con thấy từng con  từng con1 nó đi lên  cho đến hết ko còn con nào luôn . Sau đó con lại nghĩ ko biết máy con ma này nó đi về đau rồi ,thế là con lại  cầu nguyện  xin ADIDAPHẬT đưa nó về tây phương ,  nói xong là con tĩnh giấc ngủ  luôn.
Con ko biết có phải là ma thiệt ko và con có làm gì cho mấy con ma đó  ko hả Thầy .
Xin Thầy giải giùm con ,Con cảm ơn Thầy !
Tiêu đề: Re: Thầy ơi con mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 13, 2012, 07:28 AM
Trích dẫn từ: sentuyet trên Th1 13, 2012, 04:42 AM
Giấc mơ này con mơ đã hơn 1 tuần nay rồi.  Hôm đó dậy công phu lúc 2 giờ sáng, con tập hồi lâu sau con lại ngủ tiếp  và con mơ thấy Thầy cho con 1 cái hộp bằng  gỗ  nàu nâu đen trên cái hộp có khắc 4 cái chữ tàu(chữ hán gì đó) ở 4 góc hộp con đọc ,con ko hiểu nghĩa gì  hết
Bốn chữ thì chỉ có là: Nhớ Tập Đều Đều ;D ;D ;D
Trích dẫn. Lúc sau nữa con lại thấy có 1 cái hộp khác rất là to ,nhìn vào bên trong nó có 2 ngăn  như là 2 cái phòng vậy ,1 ngăn lớn thì trống trơn không có gì hết còn ngăn nhỏ thì có rất là nhiều bóng ma
Hộp bự là cái tâm. Trong đó một phần đã sạch, phần kia còn đang giao động.
Trích dẫn,nhưng con ko có sợ gì hết con nghĩ  sao ở đây lại có nhiều ma như vậy,   rồi con niệm Phật để độ cho mấy con ma này  ,con tập trung và niệm một lúc sau con thấy từng con  từng con1 nó đi lên  cho đến hết ko còn con nào luôn . Sau đó con lại nghĩ ko biết máy con ma này nó đi về đau rồi ,thế là con lại  cầu nguyện  xin ADIDAPHẬT đưa nó về tây phương ,  nói xong là con tĩnh giấc ngủ  luôn.
Con ko biết có phải là ma thiệt ko và con có làm gì cho mấy con ma đó  ko hả Thầy .
Xin Thầy giải giùm con ,Con cảm ơn Thầy !
Thì dợt cho nó đi bớt thì tâm con nó yên hơn mà thôi.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thầy ơi con mơ !
Bài viết bởi: sentuyet trên Th1 14, 2012, 09:30 PM
Con hiểu rồi Thầy ! con sẽ cố gắng tập đều  ạ ,Con cảm ơn Thầy .