Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Trồng Cây Nhân Sâm => Chủ đề bắt đầu bởi: TDD trên Th2 04, 2012, 12:15 AM

Tiêu đề: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TDD trên Th2 04, 2012, 12:15 AM
Tudieude: Con chào Thầy ạ!
Vợ chồng tụi con Tiền Thai Giáo một năm qua, giờ đã có tin vui rùi Thầy ơi  Em xã mới thử que lên 2 vạch ạ. Vài ngày nữa con sẽ đưa vợ đi siêu âm    
Thầy cho con lời khuyên nha!
Con xin gởi gắm Nhí cho Thầy ạ! Kính xin Thầy hộ trì và dẫn dắt Nhí theo Thầy ạ!

Tibu: Mời người ta vào nhà thì không có màn cãi nhau và giận nhau đó nghe con. Mấy ngày vắng con, thầy cũng sốt ruột.    
Tudieude: Ngày nào con cũng có vào diễn đàn đọc bài đó ạ     Con thấy con vẫn còn sân lắm, nên không dám nói nhiều trên chùa ạ  
Thầy ơi, Thầy trông chừng Nhí của con với nha Thầy!    
Con lỡ cãi nhau và làm em xã giận một lần rùi Thầy ơi, từ giờ trở đi con sẽ cố gắng không để em xã buồn và giận ạ.
Tibu: Thì khi khổng, khi không, mời người ta vào nhà mình rồi cái đem chuyện của mình ra cải nhau thì... coi không được rồi.

Suy nghĩ cái chuyện là mình mời người ta vào nhà mình nhập cốc dài hạn mà mình lại cải nhau thì không có hợp lý. Vì vậy mà nên thấy cái tai hại này mà tránh luôn cái vụ giận hờn này luôn đi.

Vì đó là khách quý, mình đành phải giữ tác phong của một tu sĩ thì mới được.
Không việc gì mà lại ghim gút, giận hờn nhau làm chi... Việc đó chỉ là nguyên nhân của nhiều bệnh nan y mà sau này chính mình bị. Như vậy là hoàn toàn vô lý.
Tudieude: Dạ, con xin ghi nhớ lời Thầy dặn ạ.
- Thầy cho con hỏi, khi ba mẹ cãi nhau, giận hờn nhau, hoặc một trong 2 người buồn lòng vì người kia, thì Nhí ở trong bụng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ạ?
Tibu: Nhí bị áp lực, tiếng la hét trong tâm thức của người Mẹ. Có khi do qua nóng giận mà Nhí lăn lộn gây nên tình trạng nhau cuốn...
Tudieude: Vợ con trước khi có thai đã chép xong 1 quyển kinh Duy Ma Cật, hiện con đang cho vợ chép lại cuốn đó. Ngoài chuyện chép kinh ra thì vợ con nên làm gì và nên kiêng cử những gì nữa ạ?
Tibu: Không nên làm như là chép phạt, chỉ cần một lần thôi, bây giờ đang nặng nề mà bắt Bà Xả chép thì không có tác dụng gì nhiều đâu, vì bả rất là mệt và mỏi. Nên tạo không khí dễ giải, hòa thuận! Không bao giờ nặng lời với bả (Bà xả là phái yếu!). Thay đổi ngay lập tức cách sinh hoạt trong gia đình để bà xả có thời giờ sung sướng mà lo cho con.
Tudieude: Phần con thì niệm câu gì khi xoa bụng vợ ạ? Nên niệm trong tâm hay niệm xù xì vậy Thầy? Con có đọc trên mạng, họ nói xoa bụng bầu dễ làm thai phụ ra máu, con cũng thấy lo lo  
Tibu: Với tâm thương con, hân hoan vì con, mà nhẹ nhàng, âu yếm, nói lời yêu thương với vợ, tươi cười với vợ,... thì làm gì mà có chuyện như trên mạng? (tất nhiên xoa như gấu cào hay là cọp tát thì nó chảy máu là cái chắc)!    
Với tâm yêu thương thật lòng như vậy thì niệm danh hiệu là ngon lành rồi.
Tudieude: Hai vợ chồng nằm với tư thế Chuyển Luân Vương trong thời gian bao lâu thì được ạ? Trước đây con quên hỏi Thầy nên tụi con nằm như vậy từ 15->30 phút  Khi nằm như vậy, con và vợ đều có mong muốn chung là đứa con sẽ giống Ba 50% và giống mẹ 50%. Rồi con cầu xin Chư Phật, Chư Bồ Tát ban cho con một đứa con (hiếu thảo+ăn ngay nói thật và thích tu hành), mong ước như vậy xong thì con niệm Phật quán chấm đỏ. Vợ con cũng có khi tập với như vậy với con, có khi thì ngủ quên luôn    
Tibu: Như vậy là được rồi.
Tudieude: Khi "nghiên cứu", tuy rằng không đủ tâm lực, nhưng với phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và thế nằm Chuyển Luân Vương, thì có thể chiêu cảm được người giỏi xuống không ạ?
Tibu: Cứ tập trung vào câu niệm và an trú đằng trước mặt thì có thể có điềm lạ. Tảo Đà Lạt mà còn làm được mà!
Tudieude: Tu Sĩ có nghề (Tứ Thiền Hữu Sắc trở lên) có thể giúp đỡ gì cho những đôi vợ chồng mong muốn làm Tiền Thai Giáo ạ?
Tibu: Không có ai có thể giúp đở được gì hết, một khi chỉ một đằng thì lại làm một nẽo!    Y pháp phụng hành thì sẽ được.
Tudieude: Khi linh hồn đã vào đầu thai, thì có thể nhờ Tu Sĩ có nghề chỉ cho Nhí cách tu tập được không ạ?
Tibu: Không. Trừ trường hợp là có nhân duyện sâu dầy thì cũng bị hạn chế, vì hoạt động không đồng bộ. Như là chỉ như vầy mà người làm thì lại làm như kia! Thì không có thành công.
Tudieude: Trong thế giới tâm linh có cái gì có thể làm quà cho Nhí (khi Nhí đang còn trong bào thai) không vậy Thầy?    
Tibu: Mình yêu thuơng vợ thật lòng, Vợ lại hiểu rất rõ là mình (người vợ) được chồng yêu thương thật lòng thì còn hơn là bất cứ cái gì nữa hết.

Thử suy nghĩ:

Không lẻ mời người ta vào nhà mình nhập cốc tu hành, mà hàng ngày cứ hành hạ, chưởi mắng, sai bảo thì nó (đứa bé) mà có nghề và nó thấy Mẹ nó quá khổ cực thì nó làm y như Đức Phật thì người khổ chính là mình!

Nhẹ tội hơn, khi người ta vào nhà mình để nhập cốc thì hai vợ chồng cứ giận hờn, mắng nhiếc nhau thì có ai mà có thể nhập cốc được trong tình trạng đó hay không?

Khi đứa bé buồn vì Mẹ nó buồn thì nó réo ai?
Nó réo người đưa đứa bé xuống!!!! Và nó réo 24/24.

Không lẻ người con quá hay của mình, lại bị dồn ép đến độ phải kêu cứu như vậy thì có coi được hay là không?

Do vậy, mà không nên phí sức trong những chuyện cực kỳ vô bổ như vậy.
Tudieude: Người ta vẫn hay nói "Nam Nhâm Nữ Quý", nghĩa là những người nam sinh vào năm Nhâm và những người nữ sinh vào năm Quý thì có vận số tốt, câu này có đúng không ạ? Chọn năm như vậy để làm Tiền Thai Giáo thì kết quả có tốt hơn những năm khác không Thầy?
Tibu: Không có cái gì tốt hay xấu cả, chỉ có cách sống tốt thì nó tốt, sống cà chớn thì nó là cà chớn. Không có gì là liên quan tới ngày giờ sinh cả.
Tudieude: Phòng ngủ, giường ngủ được làm theo Phong Thủy Xích thì có hổ trợ gì cho việc Tiền Thai Giáo không ạ?
Tibu: Tâm lực mạnh mẻ sẽ quyết định sau cùng chớ không phải là kich thước.
Tâm sân hận mạnh mẻ sẽ tiêu hủy tất cả.
Tâm yêu thương mạnh mẻ sẽ cũng cố tất cả.
Tudieude:Những đêm trăng rằm có ảnh hưởng gì tới chuyện Tiền Thai Giáo của đôi vợ chồng không ạ? Theo con biết thì vào những đêm trăng tròn, các Nhí cùng Chư Thiên sẽ phóng quang xuống trái đất, thời điểm này rất thích hợp cho tu tập. Nhưng nếu "nghiên cứu" trong thời điểm này thì sẽ thế nào ạ?
Tibu: Khi nghiên cứu theo kiểu Tiền Thai Giáo thì tâm lực hay là niệm lực nó quyết định cùng với Nghiệp Lực. Thế hiện ở trong cách ăn ở với nhau của hai vợ chồng.
Nó đẻ cho mình một Nhí mà chính mình lại coi nó như cứt, như cái vật dụng tầm thường thì Nhí nào mà xuống ở với mình?
Tudieude: Trong "thư từ phương xa" Thầy có nói là: "Vào mùa xuân của thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật đành phó mặc cho thiên nhiên định đoạt, mất mùa , nước biển dâng cao lên khoảng 1 mét. Những người ở Á Châu và Mỹ Châu bị hạn hán về mùa hè và lũ lụt vào mùa Đông. Lúc này, con cháu của chúng ta sẽ sống khổ cực hơn ta đang sống. Họ sẽ cầu nguyện nhiều và sẽ gặp được những GURU." Những Guru mà Thầy nói, có phải họ xuống theo cách Tiền Thai Giáo? Hay là do một phương pháp cầu nguyện nào đó ạ? Nếu có, Thầy chỉ cho tụi con cách cầu nguyện với ạ?    
Tibu: Có nhiều cách để các văn minh giao thoa với nhau. Văn minh mà các Nhí đem xuống Trái Đất qua Tiền Thai Giáo chỉ là một trong rất là nhiều cách khác nhau.
==================================================
Những kinh nghiệm mà TDD học được từ các ace Lubu:
Hà Ruby: Anh có 2 đứa con, một đứa thì bà xã chép kinh Viên Giác, một đứa thì chép kinh Duy Ma Cật. Khi mang thai thì mua trứng vịt lộn về cho bà xã uống nước trong quả trứng (không ăn trứng), Thầy có nói như vậy đứa bé sinh ra cái thóp sẽ cứng.
Ttvi: chú nhớ là 3 tháng đầu rất quan trọng trong vấn đề an thai đó! trong thời gian 3 tháng đầu nói bả xã không được nổi Tham sân Si hỷ nộ ái ố.... lên vì nó anh hưởng rất lớn tới bào thai. Biết là mệt nhọc, đau đớn nhưng phảii cố gắng vui vẻ.
tudieude: Dạ, em đã hứa với vợ sẽ "nghỉ nghiên cứu" ít nhất 15 tháng ạ
Ttvi:hehhehe..............chưa được đâu chú, vì 9 tháng mang thai, sau đó ít nhất là 6 tháng chú mới đụng tới bả, nhưng thường là 9 tháng không hà, chú mà "làm việc" sớm quá thì tội nghiệp cho bả khi về già lắm.
Ttvi:hàng ngày chú vừa quán chiếu vừa nói chuyện Phật với đứa nhỏ là nó khoái lắm
tudieude:hix, em sao quán chiếu nổi ạ? Chưa ra chấm đỏ mừ
Ttvi:thì chú cứ quán đề mục của chú sau đó chú quán cái bụng của vợ chú rồi dùng tình thương nói với nó, vậy là ok rồi.
...
====================================================
Rất mong nhận được sự góp ý của quý ace để những bạn trẻ đi sau đỡ lúng túng ạ! TDD xin chân thành cám ơn tất cả ace đã đọc và góp ý!

TP: Sửa lại chủ đề theo yêu cầu của Admin(tp)
Trích dẫnĐề nghị TDD sữa chủ đề lại là nhóc thay vì Nhí để không bị nhầm lẫn với các Nhí thứ thiệt.

Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: dongkiet trên Th2 04, 2012, 12:47 AM
Chúc mừng Tudieude đã có tin vui với một Nhí cấp cao, phải cố gắng nhiều lắm đó nghen.
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th2 04, 2012, 01:28 AM
Chúc mừng anh TDD nha, vui quá là vui.. Anh cứ chuẩn bị sách bút và tinh thần tha hồ mà học hỏi. Nhưng quan trọng nhất là luôn phải làm cho bã xã thấy vui vẻ, yên bình chứ cái vụ cãi nhau là không được đâu nha anh. Hai vợ chồng cố lên nhé!!!
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: DOMOC trên Th2 04, 2012, 03:14 AM
 ;D :-* ;D Chúc mừng tudieude với tin vui này nhé !
Hai người hãy cố gắng lên nhé !!
Sắp có nhí rồi !!! Xin chúc mừng! Chúc mừng!
a di đà phật
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TLT trên Th2 04, 2012, 04:41 AM
Dễ thương quá,TDD ui!
Cố gắng thương bà xã thiệt ui la thiệt("trong đôi mắt Anh...Em là tất cảccccccaaaa....") thì bà xã cảm thấy  hạnh phúc liền à  ;D ;D
Giữ gìn sức khỏe cả 3 hé


Kính
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Rancon trên Th2 04, 2012, 11:45 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th2 04, 2012, 11:04 AM
Chúc mừng anh TDD đã làm thành công TTG bước đầu.

Được sự cho phép của thầy BM đưa 2 file nói chuyện với thầy về TTG lên để mọi người ngâm cứu:

1. Tác hại của sân hận: http://www.mediafire.com/download.php?7wmd4jiw9lad0ln (http://www.mediafire.com/download.php?7wmd4jiw9lad0ln)

2. Thầy và các Nhí hi sinh ra sao khi đưa ng giỏi xuống làm TTG: http://www.mediafire.com/?y6tjwcb39htsz2o (http://www.mediafire.com/?y6tjwcb39htsz2o)

BM

Nhờ cái này mà mọi người sẽ suy nghĩ kĩ và cẩn thận hơn. Cám ơn BM.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: hstd trên Th2 04, 2012, 11:48 AM
Mời bà con nghe hay download tại trang nhà hoasentrenda:

Tiền Thai Giáo 1:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2012/TienThaigiao1.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2012/TienThaigiao1.mp3)


Tiền Thai Giáo 2:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2012/TienThaigiao2.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2012/TienThaigiao2.mp3)


Cảm ơn BM ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 04, 2012, 11:56 AM
Hoan hô, Tứ Diệu Đế và Bright Moon! Sau này bà con sẽ làm hay hơn chuyện Tiền Thai Giáo ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: trigia trên Th2 04, 2012, 02:48 PM
Ông này im ỉm làm chuyện lớn.
Lại đồng chồng đồng vợ. Hay quá.
Chúc mọi sự tốt lành.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th2 05, 2012, 04:34 AM
chúc mừng anh tudieude  :D :D :D
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: daisy trên Th2 05, 2012, 06:05 AM
Chúc mừng Tudieude! :)
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TDD trên Th2 15, 2012, 08:46 AM
Thầy ơi cho con hỏi:
Từ trước tết tới giờ người con hay mệt, uể oải, tập không được tinh tấn như trước. Mới hôm qua đi khám bệnh phát hiện có viên sỏi thận 3 mm ạ. Con muốn hỏi là:
- Khi có con theo kiểu Tiền Thai Giáo, thì có bị nghiệp nó dập, hoặc ảnh hưởng đến phước báu và công phu không ạ?

Phần em xã con:
Thai nhi được > 7 tuần. Em xã không bị ốm nghén, dạo này vui hơn trước nhiều, có cảm giác hay đói, lên được 1 kg (trước nặng 39kg - cao 1m63). Không chép kinh nữa mà đọc kinh vào buổi trưa (khoảng 10 trang) trước khi ngủ.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 15, 2012, 09:36 AM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 15, 2012, 08:46 AM
Thầy ơi cho con hỏi:
Từ trước tết tới giờ người con hay mệt, uể oải, tập không được tinh tấn như trước. Mới hôm qua đi khám bệnh phát hiện có viên sỏi thận 3 mm ạ. Con muốn hỏi là:
- Khi có con theo kiểu Tiền Thai Giáo, thì có bị nghiệp nó dập, hoặc ảnh hưởng đến phước báu và công phu không ạ?
Bệnh là chữa bệnh. Nguyên nhân do lo sợ mà ra. Không có gì là Tiền Thai Giáo trong này.
Trích dẫn
Phần em xã con:
Thai nhi được > 7 tuần. Em xã không bị ốm nghén, dạo này vui hơn trước nhiều, có cảm giác hay đói, lên được 1 kg (trước nặng 39kg - cao 1m63). Không chép kinh nữa mà đọc kinh vào buổi trưa (khoảng 10 trang) trước khi ngủ.
Tao mà gần mầy là nhào vô ôm hun mầy một cái thì mới thật là đã!!!

Không biết nói gì hơn là:
Con làm được như vậy là không bị hổ thẹn với Chư Phật gì nữa hết đó con.

Chi tiết không bị ốm nghén chỉ riêng cho tụi con thôi là đứa con sẽ đem lại sự vui vẻ, nhẹ nhàng cho gia đình của con.

Hay quá là hay! Thầy thật là không ngờ con làm được như vậy luôn đó nghe Hehehe!  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TDD trên Th2 17, 2012, 09:39 PM
Có thể một vài ace nghĩ rằng: Tiền Thai Giáo (TTG) của vợ chồng TDD là do Thầy lên trển lựa chọn rùi mang xuống, thực tế không phải vậy đâu ạ. Cách đây > 2 năm (khi đó TDD chưa cưới vợ), TDD có nhờ Thầy mang giùm xuống cho TDD một Nhí, nhưng Thầy trả lời là "Tớ già rồi cha nội".

Như vậy, chuyện TTG của TDD là không có ai đưa nó xuống cả, chuyện này là "Hữu Xạ Tự Nhiên Hương" thôi. Vợ chồng TDD y theo những gì Thầy dạy mà làm, thằng nhóc là nó tự đến, nó mà có khổ thì cũng cố mà chịu chứ không có réo ai được đâu  ;D ;D ;D






Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 18, 2012, 08:39 AM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 17, 2012, 09:39 PM
Có thể một vài ace nghĩ rằng: Tiền Thai Giáo (TTG) của vợ chồng TDD là do Thầy lên trển lựa chọn rùi mang xuống, thực tế không phải vậy đâu ạ. Cách đây > 2 năm (khi đó TDD chưa cưới vợ), TDD có nhờ Thầy mang giùm xuống cho TDD một Nhí, nhưng Thầy trả lời là "Tớ già rồi cha nội".

Như vậy, chuyện TTG của TDD là không có ai đưa nó xuống cả, chuyện này là "Hữu Xạ Tự Nhiên Hương" thôi. Vợ chồng TDD y theo những gì Thầy dạy mà làm, thằng nhóc là nó tự đến, nó mà có khổ thì cũng cố mà chịu chứ không có réo ai được đâu  ;D ;D  ;D
Hehehe ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: chơn thành trên Th2 19, 2012, 11:50 PM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 04, 2012, 12:15 AM
Tudieude: Hai vợ chồng nằm với tư thế Chuyển Luân Vương trong thời gian bao lâu thì được ạ? Trước đây con quên hỏi Thầy nên tụi con nằm như vậy từ 15->30 phút  Khi nằm như vậy, con và vợ đều có mong muốn chung là đứa con sẽ giống Ba 50% và giống mẹ 50%. Rồi con cầu xin Chư Phật, Chư Bồ Tát ban cho con một đứa con (hiếu thảo+ăn ngay nói thật và thích tu hành), mong ước như vậy xong thì con niệm Phật quán chấm đỏ. Vợ con cũng có khi tập với như vậy với con, có khi thì ngủ quên luôn    
Tibu: Như vậy là được rồi.
Tudieude: Khi "nghiên cứu", tuy rằng không đủ tâm lực, nhưng với phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và thế nằm Chuyển Luân Vương, thì có thể chiêu cảm được người giỏi xuống không ạ?
Tibu: Cứ tập trung vào câu niệm và an trú đằng trước mặt thì có thể có điềm lạ. Tảo Đà Lạt mà còn làm được mà!

Thầy ới ơi, cho con hỏi tư thế nằm Chuyển Luân Vương là nằm ra sao vậy Thầy (có hình nào chú thích càng tốt). Con đang có dự định 1-2 năm sau sẽ sinh em bé nên vợ chồng đã bắt đầu ăn chay trường được nữa tháng rồi và lên lịch tập theo đề mục Thầy cho. Khi "nghiên cứu" Con cứ tìm hoài mà chẳng biết làm thế nào cho hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân vợ chồng đụng nhau?
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TựGiác trên Th2 20, 2012, 07:12 AM
[color=yellow]Tudieude: Hai vợ chồng nằm với tư thế Chuyển Luân Vương trong thời gian bao lâu thì được ạ? Trước đây con quên hỏi Thầy nên tụi con nằm như vậy từ 15->30 phút  Khi nằm như vậy, con và vợ đều có mong muốn chung là đứa con sẽ giống Ba 50% và giống mẹ 50%. Rồi con cầu xin Chư Phật, Chư Bồ Tát ban cho con một đứa con (hiếu thảo+ăn ngay nói thật và thích tu hành), mong ước như vậy xong thì con niệm Phật quán chấm đỏ. Vợ con cũng có khi tập với như vậy với con, có khi thì ngủ quên luôn    
Tibu: Như vậy là được rồi.
Tudieude: Khi "nghiên cứu", tuy rằng không đủ tâm lực, nhưng với phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và thế nằm Chuyển Luân Vương, thì có thể chiêu cảm được người giỏi xuống không ạ?
Tibu: Cứ tập trung vào câu niệm và an trú đằng trước mặt thì có thể có điềm lạ. Tảo Đà Lạt mà còn làm được mà!

Thầy ới ơi, cho con hỏi tư thế nằm Chuyển Luân Vương là nằm ra sao vậy Thầy (có hình nào chú thích càng tốt). Con đang có dự định 1-2 năm sau sẽ sinh em bé nên vợ chồng đã bắt đầu ăn chay trường được nữa tháng rồi và lên lịch tập theo đề mục Thầy cho. Khi "nghiên cứu" Con cứ tìm hoài mà chẳng biết làm thế nào cho hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân vợ chồng đụng nhau?

[/color]
Anh hỏi Thầy nhưng cho em góp ý nha!
Chuyển Luân Vương là hai Anh Chị nằm ngửa, Chị nằm lên người của Anh nhưng hai chân của Chị bắc chéo nhau và chạm vào hai lòng bàn chân của Anh, hai lòng bàn tay Anh Chị đụng nhau. Với lại Anh chịu khó tải phần Tiền thai giáo dạng pdf trong mục Trồng cây Nhân Sâm về đọc cho kỹ nha!
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: chơn thành trên Th2 20, 2012, 10:18 PM
Đã rỏ, còn thực hành thôi ... he he
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TDD trên Th2 21, 2012, 02:38 AM
Chào Chơn Thành!
TDD có nhận xét về 2 thế nằm Chuyển Luân Vương:
Thế thứ nhất:
Trích dẫn- Nằm ở tư thế cầm tay nhau và đụng hai bàn chân với nhau. Cả hai nằm ngửa, tay phải cầm tay phải của anh ấy (choàng dƣới cổ) và tay trái cầm tay trái Còn chân thì chân trái đụng chân phải của anh ấy. và chân còn lại thì đụng chân kia. Như vậy chân của con thì nó lại tréo. còn chân anh ấy thì bình thƣờng. Đây là cách nằm của thầy khi có tinou. Con có thể tùy vào tính cách tự nhiên mà con nằm với tay đụng tay và chân đụng chân luôn.
Tháng cuối cùng trong những tháng làm TTG thì 2 vợ chồng TDD nằm theo tư thế này. Tư thế này thì dễ bị mỏi. Nhưng tập hoài thì cũng quen ;D.
Còn tư thế này:
Trích dẫnThế Chuyển Luân Vương 2: Thode chưa thử nhưng có dò thì thấy tư thế dễ thực hiện nhất là: - Ngƣời nam nằm ngửa, 2 tay sải ra, lòng bàn tay ngửa lên, 2 chân co lại ở đầu gối - Ngƣời nữ nằm ngửa trên ngƣời ngƣời nam, 2 tay sải ra lòng bàn tay úp xuống nắm hay đặt trên 2 bàn tay ngƣời nam, 2 chân co lại, lòng bàn chân phải chạm vào lòng bàn chân trái ngƣời nam, lòng bàn chân trái chạm vào lòng bàn chân phải ngƣời nam. Nữ mà nặng ký thì hơi mệt cho nam đấy!
Thế này được cái đỡ mỏi cẳng nhưng hơi khó... thở ;D dù em xã TDD có 39kg thui à. Những tháng đầu tiên thì 2 vợ chồng nằm theo thế này.

TDD xin kể thêm quá trình Tiền Thai Giáo của 2 vợ chồng:
Hai vợ chồng thống nhất với nhau là: ở trong phòng ngủ này thì nên khởi tâm vui vẻ, không được nói xạo, giận hờn, ai cảm thấy bức xúc thì lên gác ngủ ;D Vì Thầy có dặn là khi hai người nói thật tại nơi này (đến 1 lúc nào đó) thì khi "gần nhau' sẽ chiêu cảm được thằng ưa nói thật xuống ;D
Phòng ngủ cũng là nơi tu tập của TDD mỗi ngày, thời gian thường là sáng sớm, chiều tối và trước khi đi ngủ. Trước khi có bé, mỗi khi tập xong thỉnh thoảng TDD dùng tay trái kết ấn chữa bệnh thoa lên mặt em xã, tác ý là da em í sẽ mịn màn hơn (nếu khi nào em í vào kêu) ;D . Hiện tại, khi xong thời công phu, TDD chỉ xoa bụng em xã thui à. Vừa xoa vừa niệm Aaaa Diiii Đàaaaa Phậttttt.

Trong những tháng đầu tiên của quá trình Tiền Thai Giáo, 2 vợ chồng mua que thử trứng rụng về để canh. Trong vài tháng liên tục không thấy que báo trứng rụng nên chán không thử nữa, em xã rất lo mình mắc bệnh gì rùi, TDD tự nhủ có lẽ là mình chưa đủ phước báu. Nhớ lời Thầy dặn, TDD cố gắng công phu và làm chuyện tốt ...

TTG xảy ra vào buổi tối ở trong phòng của 2 vợ chồng (TDD không làm TTG ở bất cứ nơi nào khác), sau khi công phu khoảng 30->60 phút, thì 2 vợ chồng vào tư thế CLV, nằm với tư thế như vậy từ 15-30 phút, sau khi nằm như vậy thì "nghiên cứu". Trong lúc "nghiên cứu" thì vừa niệm Phật vừa quán chấm đỏ. Vì vừa "làm" vừa tập nên nó không chịu ra, sau cùng phải chú tâm một chút vào "cảm giác" mới kết thúc được "vấn đề". Khi sắp ra thì hét lên trong tâm câu niệm Phật.

Hai vợ chồng không dám "làm" liên tục, vì sợ con nó vào rùi mà vẫn còn làm thì sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh của bé. TDD chỉ nhắm ngày trứng rụng và làm từ 1-> 2 lần (trong 1 tháng), cách nhau khoảng 2-3 ngày. Lần thứ 2 trở đi thì lo lắm, khi đó ngoài câu niệm Phật thì còn nói trong tâm là: "Tui làm như vậy cũng chỉ để kiếm đứa con thôi", "Nếu con có vào rùi thì cũng thông cảm cho Ba, Ba thiệt không biết còn đã vào được hay chưa"...
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th2 25, 2012, 01:27 AM
Cho mình vui ké với Tudieude nhé ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc - Tin buồn
Bài viết bởi: TDD trên Th2 25, 2012, 05:21 AM
Thầy ơi!
Vợ con bị xẩy thai rồi  :'( :'( :'(
Chiều nay nghe vợ kể trong khi đi toilet thì nó rơi ra một cục máu, vợ nhặt lên và thấy có hình dáng như con mực.

Con đau khổ quá!
Sao lại như vậy được nhỉ?
huhuhuhu  :'( :'( :'(
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Sutu trên Th2 25, 2012, 05:29 AM
Anh có dẫn chị đi khám lại chưa? kiểm tra kỹ cho chắc ăn

Mất rồi thì anh cũng đừng buồn quá! Anh ráng chăm sóc sức khỏe cho chị, có gì mình cố gắng lần sau vậy.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc - Tin buồn
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th2 25, 2012, 05:44 AM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 25, 2012, 05:21 AM
Thầy ơi!
Vợ con bị xẩy thai rồi  :'( :'( :'(
Chiều nay nghe vợ kể trong khi đi toilet thì nó rơi ra một cục máu, vợ nhặt lên và thấy có hình dáng như con mực.

Con đau khổ quá!
Sao lại như vậy được nhỉ?
huhuhuhu  :'( :'( :'(
Anh dẫn vợ đi kiểm tra kỹ lại xem thì mới biết chính  xác chứ
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc - Tin buồn
Bài viết bởi: TDD trên Th2 25, 2012, 06:03 AM
Chắc chắn rồi, vợ nói ra cả nhau thai...
Nhờ Thầy, nhờ Nhí độ tử dùm cho con của con!
Ai cũng sợ bị "phong long tử" nên không dám tới nhà người khác, vợ cũng sợ như vậy khi con nói chờ con đưa đi khám.
Thôi con chạy lên nhà em xã đây. Đi đường núi chắc khoảng hơn 1h sau mới tới nơi.

Tudieude thành thật xin lỗi ace vì những lời lẽ vội vàng khi lập topic này!
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Alugomxu trên Th2 25, 2012, 06:31 AM
Hic, Đệ chả biết nói gì nữa đây. Đúng là đời vô thường chẳng biết đâu nữa. :-[
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc - Tin buồn
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 25, 2012, 06:46 AM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 25, 2012, 05:21 AM
Thầy ơi!
Vợ con bị xẩy thai rồi  :'( :'( :'(
Chiều nay nghe vợ kể trong khi đi toilet thì nó rơi ra một cục máu, vợ nhặt lên và thấy có hình dáng như con mực.

Con đau khổ quá!
Sao lại như vậy được nhỉ?
huhuhuhu  :'( :'( :'(

Bình tỉnh, bình tỉnh!

Tìm ra nguyên nhân (do ăn uống như là ăn dưa) Hoặc là làm nặng quá...

Chuẩn bị lại cho kỹ hơn.
Và sau khi ngưng nghiên cứu ba tháng thì mới tìm lại em nó.
Không nên nghiên cứu liền vì nó sẽ có lại liền trong khi vợ con chưa đủ sức.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc - Tin buồn
Bài viết bởi: langnghiem trên Th2 25, 2012, 07:57 AM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 25, 2012, 06:03 AM
Chắc chắn rồi, vợ nói ra cả nhau thai...
Nhờ Thầy, nhờ Nhí độ tử dùm cho con của con!
Ai cũng sợ bị "phong long tử" nên không dám tới nhà người khác, vợ cũng sợ như vậy khi con nói chờ con đưa đi khám.
Thôi con chạy lên nhà em xã đây. Đi đường núi chắc khoảng hơn 1h sau mới tới nơi.

Tudieude thành thật xin lỗi ace vì những lời lẽ vội vàng khi lập topic này!

Chia buồn với anh:(
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: langthang trên Th2 25, 2012, 08:20 AM
Chia buồn cùng TDD,  :( :( :(,  cố gắng vượt qua. Nhớ đừng nghiên cứu quá sớm, dành thời gian ổn định cả tinh thần và thể chất rồi hãy tính nhé.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: NguuMaTrau trên Th2 25, 2012, 08:28 AM
anh chị còn trẻ mà, lo gì ;)
một hai năm nữa có con cũng chưa muộn mà, lúc đó công phu cứng thì khả năng thành công cũng cao hơn.
Thân!
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Rancon trên Th2 25, 2012, 12:52 PM
Chia buồn với anh. Mong chị mau lấy lại sức khỏe và đừng buồn nhiều quá. Còn nhiều cơ hội.
Chúc hai anh chị bình yên.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: dongkiet trên Th2 25, 2012, 08:26 PM
Bạn cố gắng động viên vợ, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều quá, thời gian còn nhiều mà, chúc bạn và gia đình sớm vượt qua và ngày càng tinh tấn.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: daisy trên Th2 25, 2012, 08:36 PM
Chia buồn cùng gia đình anh. Cầu mong anh chị sớm bình tâm.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th2 25, 2012, 09:52 PM
Em thật sự rất buồn khi nghe tin này. Mong anh và chị bình tâm. Và nhớ giữ sức khỏe anh nghe
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TDD trên Th2 25, 2012, 09:53 PM
Xin cám ơn ace đã quan tâm, động viên gia đình tudieude!

TDD có vài điều thắc mắc, mong được Thầy và ace chỉ bảo:
- Vào  thứ 6 vừa rồi em xã xin phép về nhà ba mẹ chơi (nhà ở miền núi)đường bị hỏng rất nhiều đoạn nên đi bị xóc. Không biết đây có phải là nguyên nhân bị động thai và xảy thai hay không?

- Nhà vợ sợ người khác vào nhà sẽ bị mắc "phong long tử" nên không dám cho ai vào. Mẹ vợ cũng không cho phép TDD đưa vợ đi khám bệnh, ace có toa thuốc nào hay xin cho TDD biết với, TDD sẽ mua lên cho vợ uống.

- Đứa con TTG mà sao lại yểu mạng như vậy nhỉ? Thầy mới bảo là điềm lành mà sao lại như vậy được nhỉ: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7820.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7820.0)
TDD đã làm sai gì chăng? TDD không cho vợ làm việc, ở nhà ngoài giặt đồ (bằng tay) ra thì không có làm việc gì nặng cả. Em xã cũng không ăn dưa.
- Em xã bây giờ có cần sám hối không? Nếu có thì sám hối theo cách nào đây ạ?
- Đây có phải là "nói trước bước không qua" chăng?



Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 25, 2012, 10:14 PM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th2 25, 2012, 09:53 PM
Xin cám ơn ace đã quan tâm, động viên gia đình tudieude!

TDD có vài điều thắc mắc, mong được Thầy và ace chỉ bảo:
- Vào  thứ 6 vừa rồi em xã xin phép về nhà ba mẹ chơi (nhà ở miền núi)đường bị hỏng rất nhiều đoạn nên đi bị xóc. Không biết đây có phải là nguyên nhân bị động thai và xảy thai hay không?

- Nhà vợ sợ người khác vào nhà sẽ bị mắc "phong long tử" nên không dám cho ai vào. Mẹ vợ cũng không cho phép TDD đưa vợ đi khám bệnh, ace có toa thuốc nào hay xin cho TDD biết với, TDD sẽ mua lên cho vợ uống.

- Đứa con TTG mà sao lại yểu mạng như vậy nhỉ? Thầy mới bảo là điềm lành mà sao lại như vậy được nhỉ: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7820.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7820.0)
TDD đã làm sai gì chăng? TDD không cho vợ làm việc, ở nhà ngoài giặt đồ (bằng tay) ra thì không có làm việc gì nặng cả. Em xã cũng không ăn dưa.
- Em xã bây giờ có cần sám hối không? Nếu có thì sám hối theo cách nào đây ạ?
- Đây có phải là "nói trước bước không qua" chăng?
Không nên! Ngay lúc này mà bàn luận này nọ,
nó chả lợi gì cho gia đình cả.

Phương thức là cho bà xả dưỡng sức.
Nghỉ ngơi cho khỏe. Trong khi đó thì cả hai tập dợt được chừng nào hay chứng đó.

Sau ba tháng nghỉ dưởng sức. Và tùy vào tình hình thực tế của bà xả thì mới tính thêm một lần nữa.

Lần này thì không cần phải chép kinh.

Thân tâm thoải mái được chừng nào hay chừng đó.
Áp dụng công thức đã biết trước đây như lúc nào? tư thế...

Cần nhất là bà xả làm ra đề mục. Hể mà thấy một vài lần là ngon lành.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Rancon trên Th2 25, 2012, 10:17 PM
Anh à,

Em nói như vầy anh đừng la em nghen.

nhưng hiện giờ không phải là lúc truy tìm nguyên nhân vì nó có xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Theo như Thầy nói thì đứa con nó vẫn còn quanh quẩn bên cha mẹ, chỉ cần chờ lúc chị khỏe lại và bình tĩnh lại thì mình làm tiền thai giáo lại là được thôi. Thầy có nói ngưng nghiên cứu 3 tháng vì nếu không là nó chui vô lại liền đó. Hễ mà linh hồn đứa con nó còn là không có gì lo lắng hết.

Bây giờ là thời điểm mà chị cần được quan tâm lo lắng. Cũng là thời điểm mà anh cần được bình tĩnh, nghĩ ngơi, và nhẹ nhàng trong tâm lý. Nếu biết được nguyên nhân mà nó chỉ làm cho gia đình nặng nề hơn thì cũng không có ích cho anh chị vào thời điểm này. Em nghĩ sau này khi mình làm tiền thai giáo lại thì Thầy sẽ chỉ cho anh rút kinh nghiệm thôi hà.

Cái chuyện phong long tử em phải hỏi anh Google em mới biết. Em nghĩ đó chỉ là một phong tục của người xưa thôi. Chuyện xui xẻo này nó mang tính chất mê tín nhiều hơn. Nhất là, mình đang tu tập theo HSTD mà, với lương phước báu tu tập như vậy thì đâu có gì đâu mà sợ.

Nếu thật sự mà chị bị thai lưu thì em nghĩ anh nên đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Vì nếu nó ra không hết, đọng lại trong tử cung thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị và việc có bé sau này. Ngoài ra anh hơ ngãi cứu ngay lỗ rún cho chị, giữ người cho ấm, để mau hồi phục sức khỏe.

Chúc anh chị khỏe.


**chuẩn bị bấm nút gửi bài thì thấy chú Tibu viết bài, thôi gửi luôn, hehehe**
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: TDD trên Th2 25, 2012, 10:42 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 25, 2012, 10:14 PM
]Không nên! Ngay lúc này mà bàn luận này nọ,
nó chả lợi gì cho gia đình cả.

Phương thức là cho bà xả dưỡng sức.
Nghỉ ngơi cho khỏe. Trong khi đó thì cả hai tập dợt được chừng nào hay chứng đó.

Sau ba tháng nghỉ dưởng sức. Và tùy vào tình hình thực tế của bà xả thì mới tính thêm một lần nữa.

Lần này thì không cần phải chép kinh.

Thân tâm thoải mái được chừng nào hay chừng đó.
Áp dụng công thức đã biết trước đây như lúc nào? tư thế...

Cần nhất là bà xả làm ra đề mục. Hể mà thấy một vài lần là ngon lành.
Dạ, con hiểu rồi ạ!

Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th2 25, 2012, 10:17 PM
Anh à,

Em nói như vầy anh đừng la em nghen.

nhưng hiện giờ không phải là lúc truy tìm nguyên nhân vì nó có xảy ra thì nó đã xảy ra rồi. Theo như Thầy nói thì đứa con nó vẫn còn quanh quẩn bên cha mẹ, chỉ cần chờ lúc chị khỏe lại và bình tĩnh lại thì mình làm tiền thai giáo lại là được thôi. Thầy có nói ngưng nghiên cứu 3 tháng vì nếu không là nó chui vô lại liền đó. Hễ mà linh hồn đứa con nó còn là không có gì lo lắng hết.

Bây giờ là thời điểm mà chị cần được quan tâm lo lắng. Cũng là thời điểm mà anh cần được bình tĩnh, nghĩ ngơi, và nhẹ nhàng trong tâm lý. Nếu biết được nguyên nhân mà nó chỉ làm cho gia đình nặng nề hơn thì cũng không có ích cho anh chị vào thời điểm này. Em nghĩ sau này khi mình làm tiền thai giáo lại thì Thầy sẽ chỉ cho anh rút kinh nghiệm thôi hà.

Cái chuyện phong long tử em phải hỏi anh Google em mới biết. Em nghĩ đó chỉ là một phong tục của người xưa thôi. Chuyện xui xẻo này nó mang tính chất mê tín nhiều hơn. Nhất là, mình đang tu tập theo HSTD mà, với lương phước báu tu tập như vậy thì đâu có gì đâu mà sợ.

Nếu thật sự mà chị bị thai lưu thì em nghĩ anh nên đưa chị đi bệnh viện kiểm tra. Vì nếu nó ra không hết, đọng lại trong tử cung thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị và việc có bé sau này. Ngoài ra anh hơ ngãi cứu ngay lỗ rún cho chị, giữ người cho ấm, để mau hồi phục sức khỏe.

Chúc anh chị khỏe.

**chuẩn bị bấm nút gửi bài thì thấy chú Tibu viết bài, thôi gửi luôn, hehehe**
Cám ơn em! Em nhắc anh mới nhớ, lát anh đi mua an tức hương về xông, anh sẽ mua ngãi cứu ngay.
Mẹ vợ anh hiện giờ không cho em xã được đi đâu, vì thế anh cũng không thể chở đi khám được. Máu vẫn ra lai rai, mẹ vợ có đặt dưới giường một thau than để em xã hơ ấm cơ thể.

Khổ cho cái phong tục ở quê, ai cũng sợ phong long hết. Ngay tối hôm qua mẹ vợ sai giết thịt một con gà để chiêu đãi ông thầy cúng, TDD can ngăn hai lần mà không được. Ngày mai sẽ giết thêm 1-> 2 con gà nữa để làm lễ cúng.


Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: Ga con trên Th2 25, 2012, 11:33 PM
- Có Thầy và các bạn ở bên lúc này thì tốt quá rồi, bình tĩnh và vâng lời là êm dần. Tu tập vẫn là chính vì cơ thể được điều chỉnh theo hướng tốt rất nhiều khi mình tập.
- Thai còn nhỏ thì cũng không khám bác sỹ cũng được.
- Tìm 1 tiệm thuốc Đông y mà mình cảm thấy yên tâm, kể về tình trạng của vợ, đề nghị bác sỹ cho 1 toa thuốc dưỡng khí huyết và làm sạch máu cũ khi sẩy thai, bài này có sẵn của ông Hải thượng lãn ông dành cho phụ nữ sau khi sinh hoặc sẩy thai để không phải nằm than í mà, có thể chỉnh sửa tí thôi cho phù hợp. Vì nghèo mới phải nằm than thôi (chứ chẳng cần đâu nếu có tiền mua thuốc), nhưng lâu dần cái chiêu này thành tập quán mà kết dính vào lối sống thôn quê.

- Với cân nặng của vợ con thì chân âm bị thiếu, mới có thai cần rất nhiều nước để tạo môi trường bồng bềnh cho bé. Sau khi uống thuốc đông y để sạch tử cung rồi thì nên uống tiếp thuốc bổ vài tháng nữa để cơ thể đủ sức nuôi dưỡng bé.

- Chuyện của mẹ làm thì cứ kệ mẹ, con sẽ hồi hướng sau công phu cho Mẹ được đủ hước đức để nghe hiểu và làm theo Chánh pháp mà con đang có, hồi hướng cho các sinh vật đó được về tịch tịnh thế giới. Đừng bức xúc quá mà ảnh hưởng tâm lý, tư tưởng giao động nhiều sẽ khó tập trung.

Chúc các con mau ổn định và tinh tấn.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th2 26, 2012, 05:38 PM

Cho tbts chia sẻ cái "khúc quanh" cuộc đời này với Tứ Diệu Đế & gia đình. Mong rằng 2 bạn sẽ sớm phục hồi và mạnh mẽ hơn nữa.
Đã là "Không có gì ngẫu nhiên trong cuộc đời này" ... Vậy, sao ta không học bài học này cho nó tốt hơn!  ??? ??? ??? ... !!!

Thân mến!

Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: khokhao trên Th2 26, 2012, 08:54 PM
Chào Tứ Diệu Đế!
Khokhao chậm chân nhưng cũng có vài lời chia sẽ cùng TDD.
Thời điểm này.
Ai cũng có thể bị rối rắm với chuyện này, ai cũng có thể bị sốc trong chuyện này nhưng với TDD và ngay lúc này thì không thể.
TDD phải đứng trên những chuyện này để nhận ra rằng :
Ngay lúc này TDD cần bình tỉnh và thật sự bình tỉnh. TDD phải là cây bách cây tùng che chở cho bà xã. Bà xã của TDD rất cần TDD trong lúc này. Tư tưởng, tinh thần, nghị lực của TDD lúc này làm nên cái lồng ấp che chở cho người thân. Họ sẽ rất an toàn khi ở trong đó vì:
Trong đó có tình yêu thương, sự che chở, sự cảm thông, sự dũng cảm của người đàn ông sẳn sàng đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống đem lại hạnh phúc cho người thân.
Cái lồng đó sẽ giúp người thân xoa dịu nỗi đau, xóa tan thất vọng, ổn định về tâm lý và sẽ cùng TDD hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn và rạng ngời hạnh phúc.
Trời Phật sẽ không không phụ người lành, tâm ta thiện, việc ta làm là việc tốt, giúp người giúp đời thì chuyện lành chắc chắn sẽ đến với ta, lúc này ta chỉ việc đón nhận thôi.
Để đơn giản mọi chuyện, ta hãy xem như đây là một thử thách trong cuộc sống, khi ta bình thản an nhiên vượt qua nó thì phần thưởng sẽ rất lớn lao và ta xứng đáng được nhận.
Đây chỉ là những ý kiến riêng của khokhao khi gia đình khokhao có việc rắc rối. Mong rằng có thể giúp TDD bớt đi chút phiền não. Có gì không phải TDD cứ mắng nhé.
Khokhao chúc TDD và gia đình dồi dào sức khỏe và nghị lực.
Chúc niềm hạnh phúc lớn lao sẽ sớm đến với gia đình TDD.
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: timchansu trên Th3 07, 2012, 12:35 AM
Cái gì nó tới thì nó đã tới rồi và mọi việc cũng đã xong rồi! Tui sẽ hồi hướng liên tục công đức tu hành cho vợ chồng ông với lời nguyện cầu là vợ chồng ông được tinh tấn tu tập và có được một nhí khỏe mạnh và tu tập ngon lành.

TB: trong hoàn cảnh hiện tại của ông thì mọi sự buồn bã, than trách hay nóng giận thì chỉ mang lại kết quả xấu. Ông né mấy cái vụ trên này nhe.
Cố gắng và cố gắng
Thân mến.   
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: langthang trên Th3 07, 2012, 02:16 AM

Cám ơn em! Em nhắc anh mới nhớ, lát anh đi mua an tức hương về xông, anh sẽ mua ngãi cứu ngay.
Mẹ vợ anh hiện giờ không cho em xã được đi đâu, vì thế anh cũng không thể chở đi khám được. Máu vẫn ra lai rai, mẹ vợ có đặt dưới giường một thau than để em xã hơ ấm cơ thể.

Khổ cho cái phong tục ở quê, ai cũng sợ phong long hết. Ngay tối hôm qua mẹ vợ sai giết thịt một con gà để chiêu đãi ông thầy cúng, TDD can ngăn hai lần mà không được. Ngày mai sẽ giết thêm 1-> 2 con gà nữa để làm lễ cúng.



[/quote]

Hehe cái này đôi khi mình cũng phải chiều ở nhà, vì Hàng xóm an không nói ra nói vào thì Me vợ an, mà Mẹ vợ an thì Bà xã an, mà Bà xã an thì tức là TDD mới an được. LT nghĩ TDD nên làm theo chính vì lẻ đó.
Phong long (uế khí, trược khí) thường thì người ta khử bằng lửa ( như đốt lửa bước qua bước lại), khử bằng muối hột (bỏ muối hột vào lò than đang cháy cho muối nổ), hoặc dùng Thập nhị hương ( ra tiệm thuốc bắc hỏi mua toa thuốc xông nhà đem về bỏ vào lò ung nó lên, cái này mùi khó chụi lắm), dùng rượu trắng ( phun, hoặc pha vào nước tắm), dùng tinh dầu ( xịt hoặc cho vào nồi xông cả người ), hoặc dùng xạ hương...., tựu chung là khử khí độc, tẩy uế ( cái này không biết tác dụng thế nào nhưng lâu nay người ta vẫn làm, nhất là nhà có con nít mà người lớn trong nhà đi đám Tang về họ cũng làm như thế cho trẻ con không bị khóc - Xin Thầy và các Đại Lubu chỉ dạy thêm).
Cái này TDD cứ thấy cái nào tiện thì dùng, chủ yếu là cho môi trường xung quanh ( làng xóm, bà con... mẹ vợ) họ cảm thấy an tâm là không bị lây xui xẻo, thì TDD đã thành công rồi (nhiều khi TDD có giải thích cách mấy họ cũng ko nghe, chỉ cần họ tin là cái gì cũng xong hehehe), với lại TDD làm như vậy ( có thể bạn xông nhà bằng nồi lá bưởi, sả,...) thì mình cũng cảm thấy thoải mái hơn giống như mình relax trong spa vậy.
Chúc Vợ chồng TDD được an lạc
Tiêu đề: Re: Con sắp có nhóc
Bài viết bởi: langthang trên Th3 07, 2012, 07:03 PM
Ah quên cái này nữa, muốn giữ cho em xã tay chân sau này ko bị nổi gân xanh, thì khỏang thời gian này nên hạn chế tắm ( các Bô lão thời xưa : không được tắm  ??? ??? ???) chỉ nên lau mình bằng nước ấm, và nếu có tắm thì tắm thật nhanh ( mục đích tránh nhiễm lạnh, hạn chế tiếp xúc nước lạnh) và không nên kỳ cọ nhiều, vì càng kỳ thì càng nổi gân xanh sau này
Chúc an lành