Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: 2 Tí trên Th2 07, 2012, 09:53 PM

Tiêu đề: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th2 07, 2012, 09:53 PM
Bình thường con cũng ít mơ, những ngày gần đây con lại hay mơ
  Một giấc mơ trong tuần trước như sau:
   Giấc mơ thứ 1:
   Con đang ở trong bàn 1 tiệc đám cưới, một đám cưới giản đơn với thức ăn không có phong phú và chất lượng lắm, thì có 1 người bạn đến nhờ con độ tử giúp đứa em gái mới chết, về đến nhà người bạn thì gặp người em của bạn, con cảm nhận là cô em này đã chết chứ không phải người thường nhưng vẫn nói chuyện được như người thường, con nhắm mắt lại cố nhìn chấm đỏ và niệm Phật nhưng mấy hôm đó người con không khỏe nên chấm đỏ gần như ra không nổi, niệm vài niệm thì con mở mắt ra thấy mọi người vẫn vậy, làm vài lần mà vẫn không hiệu quả nên con nói với người anh rằng em anh ta vẫn còn sống chứ chưa chết, rồi con về, hết 1 giấc mơ.
   Giấc mơ thứ 2:
  Con cùng 1 đoàn người chuẩn bị băng qua 1 cái sông hay biển gì đó khá lớn, trong đoàn người đi có mẹ con; các chú con vài ngày phải đi canh giữ cái gì đó nên không có đi. Đường xuống bến đò rất gập ghềnh bởi những tảng đá hộc to nên gây cản trở cho nhiều người, nhưng con thì thấy không trở ngại lắm, đi nhanh một chút là kịp chuyến đò đang xuất bến, thì bất mẹ con bị sụp xuống đống đá hộc đó, cũng may được một số người cùng đi phụ kéo mẹ con lên. Bị trể chuyến đò đó nhưng cứu được mẹ lên nên con thấy vui lắm và tỉnh giấc luôn :D :D :D.
  Giấc mơ thứ 3:
  Con thấy mình đến 1 nhà trẻ đã vừa học xong, mấy đứa trẻ đã ra về chỉ còn thầy cô giáo và những người quản lý. Trong lớp, rác đâu mà quá nhiều luôn mà mọi người không ai chịu dọn, vậy là con xung phong làm, dọn gần hết nhưng còn ít rác rơi rớt lại thì con nghỉ, một vài người bảo con làm hết nhưng con không chịu và nói người ta tự làm đi, đến đó mọi người mới chịu làm :-X
  Giấc mơ sáng nay:
  Sáng nay con dậy sớm tập thể dục và VTC khoảng hơn 10 phút rồi ngồi kiết già tập, nhưng đau chân quá nên chuyển qua nằm võng. Tập chưa được chút xíu thì chuyển qua mơ. Con thấy đang chở vợ bằng xe gắn máy đến nhà ai đó cảm tưởng như nhà mình vậy :) lúc mới đi 1 đoạn con có ghé qua 1 tiệm sửa xe máy mua 1 hộp nhớt cho xe, nhưng lại quên đem tiền nên mua chịu (được bán thiếu), đến gần nhà có được tiền nên con kêu vợ đi trả mua nhớt, con vẫn đậu xe ngoài đường chứ không vô nhà mà cũng không chở vợ đi trả, để vợ đi một chút con nhớ lại sợ vợ tự đi một mình sẽ lâu nên quay xe lại để tìm, vừa quay lại thì đã ở đầu đường lúc bắt đầu đi, con không thấy vợ đâu và nhớ lại trong túi còn tiền  ??? (lúc đi thì thấy không có nên mới mua chịu) nên tìm tiệm sửa xe cũ để trả tiền mua nhớt, lúc này không gian không sáng như lúc mới đi nên rất khó tìm, dò đường kỹ con cũng thấy cái tiệm có vẻ giống tiệm đã ghé khi đi nhưng lại đang đóng cửa nên con vẫn không trả được :) Đến đây có tiếng bước chân của vợ ở ngoài vừa dậy nên con tỉnh luôn! Lạ là dù đang nhìn cảnh trong mơ nhưng vẫn nghe tiếng bên ngoài rất rõ ???
   Thầy cân nhắc sức khỏe để trả lời nhưng ACE cần hơn, còn con sao cũng được ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 08, 2012, 10:11 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th2 07, 2012, 09:53 PM
Bình thường con cũng ít mơ, những ngày gần đây con lại hay mơ
  Một giấc mơ trong tuần trước như sau:
   Giấc mơ thứ 1:
   Con đang ở trong bàn 1 tiệc đám cưới, một đám cưới giản đơn với thức ăn không có phong phú và chất lượng lắm, thì có 1 người bạn đến nhờ con độ tử giúp đứa em gái mới chết, về đến nhà người bạn thì gặp người em của bạn, con cảm nhận là cô em này đã chết chứ không phải người thường nhưng vẫn nói chuyện được như người thường, con nhắm mắt lại cố nhìn chấm đỏ và niệm Phật nhưng mấy hôm đó người con không khỏe nên chấm đỏ gần như ra không nổi, niệm vài niệm thì con mở mắt ra thấy mọi người vẫn vậy, làm vài lần mà vẫn không hiệu quả nên con nói với người anh rằng em anh ta vẫn còn sống chứ chưa chết, rồi con về, hết 1 giấc mơ.
Không có tâm lực thì không thể nào mà làm được cái gì hết.
Trích dẫn
   Giấc mơ thứ 2:
  Con cùng 1 đoàn người chuẩn bị băng qua 1 cái sông hay biển gì đó khá lớn, trong đoàn người đi có mẹ con; các chú con vài ngày phải đi canh giữ cái gì đó nên không có đi. Đường xuống bến đò rất gập ghềnh bởi những tảng đá hộc to nên gây cản trở cho nhiều người, nhưng con thì thấy không trở ngại lắm, đi nhanh một chút là kịp chuyến đò đang xuất bến, thì bất mẹ con bị sụp xuống đống đá hộc đó, cũng may được một số người cùng đi phụ kéo mẹ con lên. Bị trể chuyến đò đó nhưng cứu được mẹ lên nên con thấy vui lắm và tỉnh giấc luôn :D :D :D.
Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu mà con!
Trích dẫn
  Giấc mơ thứ 3:
  Con thấy mình đến 1 nhà trẻ đã vừa học xong, mấy đứa trẻ đã ra về chỉ còn thầy cô giáo và những người quản lý. Trong lớp, rác đâu mà quá nhiều luôn mà mọi người không ai chịu dọn, vậy là con xung phong làm, dọn gần hết nhưng còn ít rác rơi rớt lại thì con nghỉ, một vài người bảo con làm hết nhưng con không chịu và nói người ta tự làm đi, đến đó mọi người mới chịu làm :-X
Cũng may là còn có cái băng hộ pháp nó làm cho chớ không thôi thì lại không xong như những lần trước đó rồi! ;D ;D ;D
Trích dẫn
  Giấc mơ sáng nay:
  Sáng nay con dậy sớm tập thể dục và VTC khoảng hơn 10 phút rồi ngồi kiết già tập, nhưng đau chân quá nên chuyển qua nằm võng. Tập chưa được chút xíu thì chuyển qua mơ. Con thấy đang chở vợ bằng xe gắn máy đến nhà ai đó cảm tưởng như nhà mình vậy :) lúc mới đi 1 đoạn con có ghé qua 1 tiệm sửa xe máy mua 1 hộp nhớt cho xe, nhưng lại quên đem tiền nên mua chịu (được bán thiếu), đến gần nhà có được tiền nên con kêu vợ đi trả mua nhớt, con vẫn đậu xe ngoài đường chứ không vô nhà mà cũng không chở vợ đi trả, để vợ đi một chút con nhớ lại sợ vợ tự đi một mình sẽ lâu nên quay xe lại để tìm, vừa quay lại thì đã ở đầu đường lúc bắt đầu đi, con không thấy vợ đâu và nhớ lại trong túi còn tiền  ??? (lúc đi thì thấy không có nên mới mua chịu) nên tìm tiệm sửa xe cũ để trả tiền mua nhớt, lúc này không gian không sáng như lúc mới đi nên rất khó tìm, dò đường kỹ con cũng thấy cái tiệm có vẻ giống tiệm đã ghé khi đi nhưng lại đang đóng cửa nên con vẫn không trả được :) Đến đây có tiếng bước chân của vợ ở ngoài vừa dậy nên con tỉnh luôn! Lạ là dù đang nhìn cảnh trong mơ nhưng vẫn nghe tiếng bên ngoài rất rõ ???
   Thầy cân nhắc sức khỏe để trả lời nhưng ACE cần hơn, còn con sao cũng được ;D ;D ;D

Đừng có sai người ta nữa cha nội! ;D ;D ;D Con cũng gần tìm ra cái tiệm thì có nghĩa là sắp vào chánh Định rối đó! Theo đinh nghĩa của "Cận Định" thì hành giả không thể nào mà lập lại được y chang lần thứ hai. Nhưng trong giấc mơ thì con tìm gần ra! Tức là con gần nhập định.
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th2 09, 2012, 02:44 AM
Trích dẫnCũng may là còn có cái băng hộ pháp nó làm cho chớ không thôi thì lại không xong như những lần trước đó rồi!  
Trích dẫnĐừng có sai người ta nữa cha nội!
Thầy trả lời vui quá  ;D ;D ;D. Dạ, con biết là con còn phải học hỏi và cố gắng nhiều! Vậy là tính tự cao của con chưa hết  :D :D :D

Trích dẫnCon cũng gần tìm ra cái tiệm thì có nghĩa là sắp vào chánh Định rối đó! Theo đinh nghĩa của "Cận Định" thì hành giả không thể nào mà lập lại được y chang lần thứ hai. Nhưng trong giấc mơ thì con tìm gần ra! Tức là con gần nhập định.
Dạ con cũng có cảm tưởng vậy  :D :D :D vì hơn tháng nay dù chấm đỏ khi ra khi không, và khi ra thì lại to nữa ;) nhưng người thường cứ thấy vui vui ;D ;D ;D; đặc biệt tối hôm qua hình như con giữ được chấm đỏ (nhưng mà to lắm) từ đầu hôm đến 4g sáng ;D ;D ;D

 Tối này con lại mơ nữa: thấy đứa em rể con (sắp ly dị với em gái con, ngày mai ra tòa) con thấy sao nó nó bệnh gì đến nỗi mà người ốm xương sườn nhô ra, còn da thì đen thui từ vai trở xuống, người co quắp lại, chú 7 con kêu em lên bàn ăn nhưng em không đứng lên nỗi.
 Trưa nay con hỏi đưa em gái và được biết là em rể con nó không có bệnh,  đến xế chiều thì con hiểu được giấc mơ: em nó đang sân hận em gái con rất nhiều :o :P. Rồi con nói chuyện qua điện thoại với em rể thì đúng là như vậy, ngoài ra còn biết được là em rể và chú 7 ruột của con có mối quan hệ rất tốt :). Không ngờ trong mơ mà ra thực tế chính xác như vậy :o :o
   Con vừa nhớ ra nếu lúc đó mà mình nhìn vào trán em nó mà niệm Phật thì chắc là tốt hơn phải không thầy?
 Con khuyên em nó cứ tạm để vậy cho tới khi 2 đứa tỉnh ra rồi tính.  
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 13, 2012, 03:10 PM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th2 09, 2012, 02:44 AM
Trích dẫnCũng may là còn có cái băng hộ pháp nó làm cho chớ không thôi thì lại không xong như những lần trước đó rồi!  
Trích dẫnĐừng có sai người ta nữa cha nội!
Thầy trả lời vui quá  ;D ;D ;D. Dạ, con biết là con còn phải học hỏi và cố gắng nhiều! Vậy là tính tự cao của con chưa hết  :D :D :D

Trích dẫnCon cũng gần tìm ra cái tiệm thì có nghĩa là sắp vào chánh Định rối đó! Theo đinh nghĩa của "Cận Định" thì hành giả không thể nào mà lập lại được y chang lần thứ hai. Nhưng trong giấc mơ thì con tìm gần ra! Tức là con gần nhập định.
Dạ con cũng có cảm tưởng vậy  :D :D :D vì hơn tháng nay dù chấm đỏ khi ra khi không, và khi ra thì lại to nữa ;) nhưng người thường cứ thấy vui vui ;D ;D ;D; đặc biệt tối hôm qua hình như con giữ được chấm đỏ (nhưng mà to lắm) từ đầu hôm đến 4g sáng ;D ;D ;D

 Tối này con lại mơ nữa: thấy đứa em rể con (sắp ly dị với em gái con, ngày mai ra tòa) con thấy sao nó nó bệnh gì đến nỗi mà người ốm xương sườn nhô ra, còn da thì đen thui từ vai trở xuống, người co quắp lại, chú 7 con kêu em lên bàn ăn nhưng em không đứng lên nỗi.
 Trưa nay con hỏi đưa em gái và được biết là em rể con nó không có bệnh,  đến xế chiều thì con hiểu được giấc mơ: em nó đang sân hận em gái con rất nhiều :o :P. Rồi con nói chuyện qua điện thoại với em rể thì đúng là như vậy, ngoài ra còn biết được là em rể và chú 7 ruột của con có mối quan hệ rất tốt :). Không ngờ trong mơ mà ra thực tế chính xác như vậy :o :o
   Con vừa nhớ ra nếu lúc đó mà mình nhìn vào trán em nó mà niệm Phật thì chắc là tốt hơn phải không thầy?
 Con khuyên em nó cứ tạm để vậy cho tới khi 2 đứa tỉnh ra rồi tính.  
Không làm gì được vì đó là lửa sân thì chỉ có chờ cho nó nguội thì mới may ra mới  làm được cái gì đó.
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th2 21, 2012, 09:18 PM
Trích dẫn
 
Trích dẫnTối này con lại mơ nữa: thấy đứa em rể con (sắp ly dị với em gái con, ngày mai ra tòa) con thấy sao nó nó bệnh gì đến nỗi mà người ốm xương sườn nhô ra, còn da thì đen thui từ vai trở xuống, người co quắp lại, chú 7 con kêu em lên bàn ăn nhưng em không đứng lên nỗi.
  Trưa nay con hỏi đưa em gái và được biết là em rể con nó không có bệnh,  đến xế chiều thì con hiểu được giấc mơ: em nó đang sân hận em gái con rất nhiều  . Rồi con nói chuyện qua điện thoại với em rể thì đúng là như vậy, ngoài ra còn biết được là em rể và chú 7 ruột của con có mối quan hệ rất tốt . Không ngờ trong mơ mà ra thực tế chính xác như vậy 
   Con vừa nhớ ra nếu lúc đó mà mình nhìn vào trán em nó mà niệm Phật thì chắc là tốt hơn phải không thầy?
  Con khuyên em nó cứ tạm để vậy cho tới khi 2 đứa tỉnh ra rồi tính.

  Không làm gì được vì đó là lửa sân thì chỉ có chờ cho nó nguội thì mới may ra mới  làm được cái gì đó.

  Dạ! đúng là việc đưa một người từ tình trạng vô minh thành thức tỉnh thiệt là khó, con đã nhiều lần tác động đứa em gái nhưng có lẻ chưa đủ duyên nên vẫn chưa được dù nó chỉ có tính si thôi (ham chơi, và thích kiếm nhiều tiền), còn tình trạng sân chắc là khó không kém :P
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th2 21, 2012, 10:17 PM
 Con thấy mình giống Vương Tiển trong phim Tây Du ký :D :D  
Tối qua con lại mơ thầy ạ! Con đến nhà cha con chơi, cha con làm nghề sạc bình (accu) cho cho dân trong xã sử dụng để thắp sáng, đi soi cá (bắt cá vào ban đêm) và một số thiết bị điện tử đơn giản (cassete, tivi trắng đen) - hồi học cấp 3 con từng làm nghề này. Tại đây mọi việc cũng không có diễn biến gì đặc biệt: một số người chơi đánh bài, đến trưa mọi người chuẩn thì ăn cơm, đây cũng giờ khởi động máy diezen để sạc bình, nhưng có lẻ con thấy chưa đủ về số lượng cho lần sạc của hôm nay nên con có ý muốn chờ để còn người đem đến cho đủ, rồi người ta cũng đem thêm 1 cái accu loại lớn đến nữa và cha con khởi động sạc bình.
 Qua bữa cơm thì con và người bạn về, trên đường về người bạn rủ con ghé qua nhà ngoại anh ta ăn giỗ (giỗ khi buổi sáng và ngoại anh ta để dành thức ăn lại), con thì ăn chay còn anh bạn thì ăn bình thường, người bạn rủ con ăn món thịt gà khèo, con nói là để con ăn rồi cầm miếng thịt lên - chắc do dư âm đọc bài món ăn của người tu sĩ nên con muốn xem cái đùi gà khèo có an toàn không ( có còn linh hồn của con vật đó, có phải do người tham dục nấu, hay bị thiên ma phá không), rồi con nhắm mắt lại tập trung tư tưởng ở giữa trán thật mạnh để niệm Phật rồi nhìn, con thấy mình niệm khá lớn, còn trên trán thì phóng ra 1 luồng ánh sáng trắng thật mạnh,  rồi con đưa miếng thịt lên để nhìn,  đưa lên nhìn bằng mắt trên trán khoảng vài giây thì con nhìn thấy (nhìn dưới ánh sáng chiếu ra từ trán) một cục đen mờ, chứ không rõ vật thể gì? Đến đây thì cảnh biến mất và đồng báo thức con đặt cũng vừa kêu ;D  ??? ;D, con vẫn chưa phân biệt được nó là thế nào luôn  ;D :P ;D

Tuần trước con mơ thấy đến xem nhà anh đồng nghiệp đang nghỉ phép để sửa nhà, anh này ở ngoài đời thì có nhà ở TP.HCM - trong mơ con thấy nhà anh ta làm ở một nơi thật là hẻo lánh bên cạnh bờ kênh được gia cố bằng bê tông rất chắc chắn (điều kiện có sẳn), nhưng đặc biệt là nhà anh ta lại bằng gỗ và lá, nhà làm bằng những cây cột bị mối ăn thấy thật không bền chắc chút nào  :P :P
  Trong giấc mơ trên, con thấy nhà cha con cũng te tua lắm. Thầy cho con hỏi có phải đối tượng "cái nhà" trong giấc mơ là thực chất là đối tượng "tài bảo" mà mình hồi hướng cho những người thân tôc hiện tiền sau buổi công phu? Giai đoạn đầu lúc mới tập thì trong mơ con cũng thấy tình trạng của mình cũng rất thảm  :-\, đến nay nếu mơ dù trong cảnh nào con đều có cảm tưởng thấy mình khá hơn rồi :D :D
Tiêu đề: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th3 22, 2012, 12:53 AM
  Giấc mơ đi tàu
  Chủ nhật tuần trước con mơ thấy sát phía trước nhà con có đường ray xe lửa (tàu hỏa) và bên ngoài nữa là đường quốc lộ chạy qua nhà con.  Đường ray thì đang làm và làm thấp hơn so với nền nhà của con, còn đường quốc lộ thì đã hoàn chỉnh và cao hơn nền nhà của con nhiều, cảnh rất sáng. Một lát sau tự nhiên con thấy mình đang ở phía sau toa tàu chuẩn bị khởi hành ra Hà Nội, vì là toa phía sau nên điều kiện vệ sinh không được tốt lắm, tàu lại sắp vào đường hầm nên có cảm giác nóng bức vì vậy con muốn xuống một trạm dừng gần nhất và không đi nữa. Để xuống tàu phải đi ra phía trước, con đi ra phía trước thì thấy những toa phía trước sạch sẽ thoáng mát hơn, dù không có chổ ngồi của con ở đây nhưng con thấy với điều kiện như ở toa này thì dù mình đứng hoặc may ra có người nhường chổ thì mình có thể chịu đựng cho một chuyến đi dài :D :D :D, con không bị sự thôi thúc của ý muốn ở lại nữa ;D :-X ;D

  Giấc đi độ tử! 
  Tối qua con thấy mình cùng vài người trên chiếc thuyền nhỏ đi trên sông để tìm những người đã chết mà chưa siêu thoát trên sông để độ tử, cảnh này mờ tối. Tới những chổ nghi ngờ, dù con không thấy gì hết nhưng cứ nhắm mắt nhìn chấm đỏ và niệm Phật, cứ làm như vậy mặc dù không thấy gì hết nhưng con có cảm giác là mình làm được  :D :P ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th5 30, 2012, 01:43 AM
  Từ trước đến nay, dường như con không làm chủ được trong việc nhận những vật phẩm trong mơ, vậy mà tối qua con làm được đến 2 lần  ;D ;D ;D:
Lần thứ 1: Con thấy mình đang hả miệng cho người ta thảy đậu phộng vào cho mình ăn, cùng với con còn một người nữa cũng đang hả miệng chờ ăn đậu phộng :-X Thì bổng nhiên con biết mình đang mơ liền phun nhả hết ra rồi chuyển qua nhìn chấm đỏ niệm Phật, cảnh biến và con tỉnh dậy :D :D
Lần thứ 2: Vừa ngủ lại thì thấy có người cho trái ổi và lần này cũng vậy, lại biết được mình đang mơ nên con liền quăng trái ổi bỏ của chạy lấy người ;D ;D ;D.
Có phải con bớt tham không thầy?
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 05, 2012, 08:02 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th5 30, 2012, 01:43 AM
  Từ trước đến nay, dường như con không làm chủ được trong việc nhận những vật phẩm trong mơ, vậy mà tối qua con làm được đến 2 lần  ;D ;D ;D:
Lần thứ 1: Con thấy mình đang hả miệng cho người ta thảy đậu phộng vào cho mình ăn, cùng với con còn một người nữa cũng đang hả miệng chờ ăn đậu phộng :-X Thì bổng nhiên con biết mình đang mơ liền phun nhả hết ra rồi chuyển qua nhìn chấm đỏ niệm Phật, cảnh biến và con tỉnh dậy :D :D
Tuyệt vời luôn đó con ;D ;D ;D
Trích dẫn
Lần thứ 2: Vừa ngủ lại thì thấy có người cho trái ổi và lần này cũng vậy, lại biết được mình đang mơ nên con liền quăng trái ổi bỏ của chạy lấy người ;D ;D ;D.
Có phải con bớt tham không thầy?
Không phải chuyện bớt tham, mà là chuyện thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Tha Hóa Tự Tài đó.

Con làm cho ra cái đề mục đi.
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th6 05, 2012, 08:51 PM
  ;D ;D ;D Được thầy trả lời cả hai chổ luôn! đã quá ;D ;D ;D
   
Trích dẫnKhông phải chuyện bớt tham, mà là chuyện thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Tha Hóa Tự Tài đó.
Được cái này cũng tốt phải không thầy  ;) :D
 
 
Trích dẫnCon làm cho ra cái đề mục đi.
Dạ! Con đang chọn thời điểm để nhấn ga vô Chánh Định đó thầy :D ;D
 
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th8 19, 2012, 08:39 PM
 Từ trước đến nay, khi nằm mơ đôi khi con thấy mình đi ị nhưng ít khi được ị đã như giấc mơ tối qua  :D :D :D. Con cảm giác mình muốn ị rất nhiều mà dơ nữa. May thay có sẳn 2 chổ để ị, một chổ là nhà vệ sinh WC sạch hơn và 1 chổ là cầu tõm ở xa và dơ hơn. Vì sợ nhà vệ sinh WC bị dơ và chứa không hết lượng con sẽ ị nên con đi cầu tõm ở xa trước, xong đợt 1 thì thấy nhẹ lắm nhưng chưa hết hẳn và không có nước rửa cho sạch nên con đi tiếp lần 2 ở cái WC sạch hơn, sau khi đi đợt 2 và và rửa thật sạch sẽ thì người cảm thấy nhẹ tênh luôn  ;D ;D ;D. Thầy có biết con đã sám hối thành công hay chỉ là giấc mơ bình thường ???
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th9 03, 2012, 08:59 PM
Trước đây những khi làm việc (chuyện đời) đến mức gần hết sức rồi mà còn ép làm nữa thì Tí vẫn làm nhưng có cảm giác như bị đày đọa nên cái tâm đôi khi trở nên nặng nề, cái trạng thái nặng nề này hình như làm cho cái nghiệp ác nó càng dể thấy mình hơn nên khi công phu thường bị cản trở, quấy rối :P :P. Sau khi đọc bài viết của TriGia ở topic https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=450.msg39700#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=450.msg39700#new) Tí đã biết cách thoát được tình trạng này  ;D ;D ;D. Giờ đây trong khi làm việc dù là việc dù là thích hay không, còn khỏe hay đã mệt Tí vẫn thường tác ý "vui", "Hỷ Lạc" và kết quả là những chuyện đời đã nhẹ nhàng hơn; đã có thể bình yên công phu đến 70% tâm lực.
Bạch thầy, tối qua con có một giấc mơ như sau:
Con thấy mình đang ngủ chung với một thanh niên trẻ và một cô gái, con nằm phía ngoài rồi tới anh thanh niên trẻ và cô gái nằm phiá trong, ba người ngủ một chút thì anh thanh niên bị ướt đáy quần nên cô gái muốn đổi chổ nằm gần con, vì vậy con chuyển vào nằm phía trong để cô gái nằm giữa (cảnh lúc này mờ tối). Nằm một chút con có thông tin công ty con đang tổ chức một lể hội ca nhạc gì đó ở một vùng quê xa để công khai việc xác định ranh giới một khu đất thuộc quyền sở hữu. Vậy là con thức dậy chuẩn bị đi, lúc này cảnh sáng hơn và chàng thanh niên và cô gái đã biến thành 2 con ốc ::) ::). Con ra đường đón xe nhưng đã trể xe ô tô của công ty nên phải đón xe ngoài để đi, và con đón được chiếc xe bò, là xe bò nhưng con biết nó chạy rất nhanh như bò tót chứ không chậm như bò kéo cày :D ;D , cùng đi xuất hiện có cha và mẹ của con nữa, chiếc xe bò có rào chắn xung quanh bằng tre chuốt nhọn nhưng con cùng cha mẹ vẫn leo lên dể dàng  ;D, lên xe thì phải bước qua một ô chứa đất mà chủ xe có thể để trồng rau hay gì đó. Tiền xe được thu trước và con trả cho cha mẹ luôn, tất cả 3 người chỉ có 10 nghìn đồng, con thấy có ông là quan chức gì đó thấy rẻ quá nên trả luôn 10 nghìn và ổng đưa kèm theo tờ giấy cho biết chức vụ, cơ quan làm việc của ổng nữa! Trên xe một vài người cứ muốn đưa tay sờ con nhưng con không muốn nên phản đối ???, khi xe bắt đầu chạy thì mọi người và chiếc xe đâu mất tiêu chỉ có một mình con hổng chân bay vèo vèo trên mặt đất, con nhìn 2 bên đường thầy cảnh sáng và có màu sắc rõ. Đến nơi là một sân khấu đơn giản trên một bãi đất trống có nhiều người đang chờ xem ca múa, chưa tới giờ nên con đi xung quanh xem, một vài người lại muốn sờ con và con lại phản đối, con đi ngang đèn pha trên sân khấu thì đèn bị tắt, và con đi qua khỏi thì đèn sáng lại, con thử lại thì thấy y như vậy nên xuống chổ dưới cùng để không làm cản ánh đèn cũng như không bị mọi người sờ mình nữa. Sân khấu bắt đầu là màn múa của mấy ông mặc quần xà rông tua tua với những điệu múa giống như mấy ông dân tộc Braxin hay châu Mỹ gì đó, làm con cười qua chừng luôn ;D ;D ;D đang xem thì ông đứng kế trước con quay ra phía sau và con cũng quay ra sau xem ổng muốn đi đâu! Nhìn ra sau là một không gian tối thui làm con đi theo ổng thì thấy trở về trạng thái đang ngủ trên giường :D ;D
Giấc mơ làm con vui thiệt đã ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 17, 2012, 01:09 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th8 19, 2012, 08:39 PM
Từ trước đến nay, khi nằm mơ đôi khi con thấy mình đi ị nhưng ít khi được ị đã như giấc mơ tối qua  :D :D :D. Con cảm giác mình muốn ị rất nhiều mà dơ nữa. May thay có sẳn 2 chổ để ị, một chổ là nhà vệ sinh WC sạch hơn và 1 chổ là cầu tõm ở xa và dơ hơn. Vì sợ nhà vệ sinh WC bị dơ và chứa không hết lượng con sẽ ị nên con đi cầu tõm ở xa trước, xong đợt 1 thì thấy nhẹ lắm nhưng chưa hết hẳn và không có nước rửa cho sạch nên con đi tiếp lần 2 ở cái WC sạch hơn, sau khi đi đợt 2 và và rửa thật sạch sẽ thì người cảm thấy nhẹ tênh luôn  ;D ;D ;D. Thầy có biết con đã sám hối thành công hay chỉ là giấc mơ bình thường ???

Sám hối được rồi đó con à! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 17, 2012, 01:29 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th9 03, 2012, 08:59 PM
Trước đây những khi làm việc (chuyện đời) đến mức gần hết sức rồi mà còn ép làm nữa thì Tí vẫn làm nhưng có cảm giác như bị đày đọa nên cái tâm đôi khi trở nên nặng nề, cái trạng thái nặng nề này hình như làm cho cái nghiệp ác nó càng dể thấy mình hơn nên khi công phu thường bị cản trở, quấy rối :P :P. Sau khi đọc bài viết của TriGia ở topic https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=450.msg39700#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=450.msg39700#new) Tí đã biết cách thoát được tình trạng này  ;D ;D ;D. Giờ đây trong khi làm việc dù là việc dù là thích hay không, còn khỏe hay đã mệt Tí vẫn thường tác ý "vui", "Hỷ Lạc" và kết quả là những chuyện đời đã nhẹ nhàng hơn; đã có thể bình yên công phu đến 70% tâm lực.
Bạch thầy, tối qua con có một giấc mơ như sau:
Tới đây thì con đi đúng hướng rồi đó ;D ;D ;D
Trích dẫn
Con thấy mình đang ngủ chung với một thanh niên trẻ và một cô gái, con nằm phía ngoài rồi tới anh thanh niên trẻ và cô gái nằm phiá trong, ba người ngủ một chút thì anh thanh niên bị ướt đáy quần nên cô gái muốn đổi chổ nằm gần con, vì vậy con chuyển vào nằm phía trong để cô gái nằm giữa (cảnh lúc này mờ tối).
Nằm mơ có con trai và con gái: Tham dục còn nhiều. Nhất là cảnh tranh tối, tranh sáng.
Trích dẫnNằm một chút con có thông tin công ty con đang tổ chức một lể hội ca nhạc gì đó ở một vùng quê xa để công khai việc xác định ranh giới một khu đất thuộc quyền sở hữu. Vậy là con thức dậy chuẩn bị đi, lúc này cảnh sáng hơn và chàng thanh niên và cô gái đã biến thành 2 con ốc ::) ::).
Hay lắm! Cảnh sáng hơn và hiện tượng cả hai nam và nử đều biến thanh hai con ốc (ốc xên nó là lưỡng tính) chứng tỏ là tham dục giảm đi rất là nhiều! Hay lắm!
Trích dẫnCon ra đường đón xe nhưng đã trể xe ô tô của công ty nên phải đón xe ngoài để đi, và con đón được chiếc xe bò, là xe bò nhưng con biết nó chạy rất nhanh như bò tót chứ không chậm như bò kéo cày :D ;D , cùng đi xuất hiện có cha và mẹ của con nữa, chiếc xe bò có rào chắn xung quanh bằng tre chuốt nhọn nhưng con cùng cha mẹ vẫn leo lên dể dàng  ;D, lên xe thì phải bước qua một ô chứa đất mà chủ xe có thể để trồng rau hay gì đó. Tiền xe được thu trước và con trả cho cha mẹ luôn, tất cả 3 người chỉ có 10 nghìn đồng, con thấy có ông là quan chức gì đó thấy rẻ quá nên trả luôn 10 nghìn và ổng đưa kèm theo tờ giấy cho biết chức vụ, cơ quan làm việc của ổng nữa!
Chuyện "có qua có lại" theo kiểu "bánh ích đi bánh quy lại" nó giảm thiểu tối đa rồi. Con nên dể dàng với người ta thì hay hơn nữa đó!
Trích dẫnTrên xe một vài người cứ muốn đưa tay sờ con nhưng con không muốn nên phản đối ???, khi xe bắt đầu chạy thì mọi người và chiếc xe đâu mất tiêu chỉ có một mình con hổng chân bay vèo vèo trên mặt đất, con nhìn 2 bên đường thầy cảnh sáng và có màu sắc rõ. Đến nơi là một sân khấu đơn giản trên một bãi đất trống có nhiều người đang chờ xem ca múa, chưa tới giờ nên con đi xung quanh xem, một vài người lại muốn sờ con và con lại phản đối, con đi ngang đèn pha trên sân khấu thì đèn bị tắt, và con đi qua khỏi thì đèn sáng lại, con thử lại thì thấy y như vậy nên xuống chổ dưới cùng để không làm cản ánh đèn cũng như không bị mọi người sờ mình nữa.
Tránh cảnh tham dục là dấu hiệu tiến triển về tâm linh. Con nên làm như vậy trên thực tế luôn đi! ;D ;D ;D
Trích dẫnSân khấu bắt đầu là màn múa của mấy ông mặc quần xà rông tua tua với những điệu múa giống như mấy ông dân tộc Braxin hay châu Mỹ gì đó, làm con cười qua chừng luôn ;D ;D ;D đang xem thì ông đứng kế trước con quay ra phía sau và con cũng quay ra sau xem ổng muốn đi đâu! Nhìn ra sau là một không gian tối thui làm con đi theo ổng thì thấy trở về trạng thái đang ngủ trên giường :D ;D
Giấc mơ làm con vui thiệt đã ;D ;D ;D
Giấc mơ thể hiện cảnh giảm tham dục thì nó đã là đúng 100% rồi còn muốn gì nữa! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th10 01, 2012, 08:22 PM
  
Trích dẫnSám hối được rồi đó con à!
Trích dẫnHay lắm! Cảnh sáng hơn và hiện tượng cả hai nam và nử đều biến thanh hai con ốc (ốc xên nó là lưỡng tính) chứng tỏ là tham dục giảm đi rất là nhiều! Hay lắm!
;D ;D ;D Hi..hi...Vui thiệt là vui ;D ;D ;D
   Công nhận cái phương pháp tu ATCNĐTM của thầy tìm được nó tuyệt vời làm sao! Con thực hành một được hơn 1 năm cái Tâm của con đã được như vậy rồi ;D ;D ;D. Trong khi cùng một khoảng thời gian như vậy của năm trước đó con đọc kinh, đọc tụng cầu an, công phu khuya, kinh được sư, kinh kim cang, kinh pháp hoa...đủ thứ, rồi ăn chay cử hành, đốt nhang cúng thường xuyên hàng tháng v.v.. mà con không thấy cái tác dụng gì rõ rệt :-\. Cái nghiệp tham dục là cái nghiệp nặng của con đồng thời nó cũng là nguồn gốc của sự luân hồi, nay đã có cách diệt, con sẽ tới luôn bác tài bứng tận gốc nó luôn ;D ;D ;D
 
Trích dẫnTránh cảnh tham dục là dấu hiệu tiến triển về tâm linh. Con nên làm như vậy trên thực tế luôn đi!
Dạ! giờ thì cái này con làm được dể dàng thầy ạ, con sẽ làm theo chỉ dẫn của thầy ;D ;D ;D; Chứ việc này mà cách nay 1 năm thì hơi khó cho con vì phải kềm chế, nhịn nhục mới được ;D ;D ;D
 
Trích dẫnChuyện "có qua có lại" theo kiểu "bánh ích đi bánh quy lại" nó giảm thiểu tối đa rồi. Con nên dể dàng với người ta thì hay hơn nữa đó!
Chuyện này thì con sẽ làm từ từ để quen! Khi cái Tâm nó lấn cấn chuyện này con sẽ chuyển ý nghĩ về sự Vô Thường của các dạng vật chất hữu hình này. Ngoài ra con thấy trong pháp âm "Cuộc đời và đạo pháp của đạo sư Hai Lúa" thầy có chỉ cách là chuyển cái ý nghĩ về cái mình chưa hiểu trong trường hợp được khen hoặc chê, vậy trường hợp của con có thể áp dụng cách này được không thầy?
 Kính!
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th11 05, 2012, 08:06 PM
 Trong tuần rồi, con thường có cảm giác như có cõi giới vô hình nào đó theo dõi mình nên thường bị giật mình : :-[ :o vì vậy con có ý muốn thấy qua giấc mơ, vậy là tối hôm qua (thứ 2 ngày 5/11/2012) trong lúc đã thức giấc mà chưa dậy để chờ báo thức (con đặt 12g khuya, nhưng lúc này đã hơn 1g30 rồi mà không hay) thì bổng thấy một ông với trang phục màu đỏ, nón có 2 cái vành 2 bên như những ông quan trong phim cổ trang di chuyển từ dưới nhảy lên trước cái nền như một chổ thờ cúng xuất hiện ngay giữa tầm nhìn làm con sợ và muốn giật mình như ban ngày hay bị :o :o Do con tỉnh nên ráng mường tượng chấm đỏ và niệm Phật, ráng một chút thì thấy 1 làn khói bay ngang,  sau khi làn khói bay đi hết thì chấm đỏ con mới ra được ??? ??? lúc này con mới thấy yên tâm :D :D. Sau đêm hôm qua thì con thấy người bình thường lại rồi không còn cảm giác bị theo dõi :) :) nữa, nhưng hình như sự cản trở công phu của thế giới hữu hình có vẻ căng hơn :P :P Thầy chỉ giúp con hiện tượng đó là thế nào không ạ! Tiếp theo con cần chỉnh sửa, thay đổi gì mình không ạ!
Kính
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th11 05, 2012, 08:56 PM
sự cản trở của thế giới vô hình ,tí viết lộn phải không,tp hay theo các bài viết của anh chị em trên dđ ,để tìm càch tập cho đúng như thầy chỉ nên có thắcmắc chút xíu chổ nầy vậy nhe .
          Adiđaphật,nguyện đồng tinh tấn tu hành đồng thành tụ đạo quả,thân chào 2tí.
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th11 05, 2012, 09:54 PM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th11 05, 2012, 08:56 PM
sự cản trở của thế giới vô hình ,tí viết lộn phải không,tp hay theo các bài viết của anh chị em trên dđ ,để tìm càch tập cho đúng như thầy chỉ nên có thắcmắc chút xíu chổ nầy vậy nhe .
         Adiđaphật,nguyện đồng tinh tấn tu hành đồng thành tụ đạo quả,thân chào 2tí.
;D ;D ;D Là hữu hình thiệt chị ạ, chị đọc file PDF "Lời tâm huyết của 6 Vĩ" https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7611.msg41561#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7611.msg41561#new) có 2 cái giả sử ở cuối trang 9 sẽ biết tình hình của Tí là thế nào liền hà ;D ;D ;D
 Nhưng vì được Thầy cho biết rằng dù mình giàu hay nghèo, có địa vị hay không mà khi tu thì đều bị những cản trở, khó khăn cả nên Tí một mặc ráng sức mà vượt qua, một mặc giữ Hỷ Lạc mà công phu tu tập chị ạ!
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th11 14, 2012, 08:19 PM
 Tối qua con trải qua một giấc mơ y như xem phim về 1 kiếp sống của con vậy:
Giấc mơ bắt đầu khi con vừa trưởng thành khoảng mười mấy tuổi, con quan hệ tình cảm với một cô gái trong vòng hơn 1 năm thì con bỏ đi Việt Cộng, lúc đó con biết con là đã có con (nhưng chưa được sinh ra).
Đi biệt trong vòng 30 năm thì hết chiến tranh, nhưng do bị thương ở đầu nên con không còn nhớ gì cả. Sau chiến tranh con được đưa đi nước Bỉ để trị thương thêm 30 năm nữa mà không hết bệnh nên cuối cùng sắp đến ngày chết rồi bác sĩ quyết định chính cho con mũi thuốc để con được nhớ lại trong vòng 3 ngày mới chết, sau khi được chính thuốc thì con về nước và được gặp lại đứa con gái và mẹ của con, sau nhiều năm xa cách giờ được gặp nhau một mặc vừa mừng, một mặc vừa đau xót khi thấy đời sống của mẹ thì nghèo khổ, đứa con thì bệnh thiểu năng còn bị mẹ nó chết sớm bỏ lại nên suốt mấy chục năm qua nó cũng sống trong cảnh lăn lóc, te tua...con khóc quá chừng luôn :'( :'( :'( rồi sau 3 ngày được tỉnh táo con bắt đầu chết, ở giây phút hấp hối con dặn nó "kiếp sau ráng tu mà thoát khổ nha con" rồi con die :-[ :-[ :-[ vừa chết thì con lại vừa thức giấc :D :D :D. Tỉnh giấc rồi nổi đau xót trong giấc mơ còn làm mắt mũi con rươm rướm!
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th1 13, 2013, 06:59 PM
 Gần đây khi ngủ con thường thấy mình hay mơ làm chuyện nọ chuyện kia hay gặp người nọ người kia... linh tinh trong cảnh tranh tối tranh sáng (mờ,mờ). Con biết nếu cứ để như vậy thật là không hay nên con muốn thay vì đi làm những chuyện lung tung như vậy thì mình tập đề mục sẽ tốt hơn :) :). Với chủ ý như vậy nên trước khi đi ngủ con tự dặn mình " chỉ tập nhìn chấm đỏ, chứ không đi làm chuyện linh tinh". Kết quả là trong 2 đêm vừa rồi, con đã làm chủ, kiểm soát được mình :D ;D. Cứ đang mơ bổng nhiên con nhận ra là mình không đang nhìn chấm đỏ, vậy là con đổi hướng trở về nhìn chấm đỏ của mình dù có khi rất yếu hay mờ! Hoặc có khi con cảm nhận ra là mình chỉ ngủ thôi mà không làm gì hết thì con cũng chủ động trở về trạng thái tập đề mục :D ;D. Qua 2 đêm kiểm soát được mình con rút ra kinh nghiệm tác ý cho con là dùng từ "mình" thay vì " thằng em",  "thằng Tí"... thì sẽ làm chủ được, kiểm soát được cái tâm chưa thuần thục của con ;D ;D ;D.
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 04, 2013, 07:53 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th1 13, 2013, 06:59 PM
Gần đây khi ngủ con thường thấy mình hay mơ làm chuyện nọ chuyện kia hay gặp người nọ người kia... linh tinh trong cảnh tranh tối tranh sáng (mờ,mờ). Con biết nếu cứ để như vậy thật là không hay nên con muốn thay vì đi làm những chuyện lung tung như vậy thì mình tập đề mục sẽ tốt hơn :) :). Với chủ ý như vậy nên trước khi đi ngủ con tự dặn mình " chỉ tập nhìn chấm đỏ, chứ không đi làm chuyện linh tinh". Kết quả là trong 2 đêm vừa rồi, con đã làm chủ, kiểm soát được mình :D ;D. Cứ đang mơ bổng nhiên con nhận ra là mình không đang nhìn chấm đỏ, vậy là con đổi hướng trở về nhìn chấm đỏ của mình dù có khi rất yếu hay mờ! Hoặc có khi con cảm nhận ra là mình chỉ ngủ thôi mà không làm gì hết thì con cũng chủ động trở về trạng thái tập đề mục :D ;D. Qua 2 đêm kiểm soát được mình con rút ra kinh nghiệm tác ý cho con là dùng từ "mình" thay vì " thằng em",  "thằng Tí"... thì sẽ làm chủ được, kiểm soát được cái tâm chưa thuần thục của con ;D ;D ;D.
Hay lắm!!! Công phu đã có tác dụng rồi đó, con cứ dợt 70% sức mạnh của chính con là ngon lành ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th3 06, 2013, 08:31 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 04, 2013, 07:53 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th1 13, 2013, 06:59 PM
Gần đây khi ngủ con thường thấy mình hay mơ làm chuyện nọ chuyện kia hay gặp người nọ người kia... linh tinh trong cảnh tranh tối tranh sáng (mờ,mờ). Con biết nếu cứ để như vậy thật là không hay nên con muốn thay vì đi làm những chuyện lung tung như vậy thì mình tập đề mục sẽ tốt hơn :) :). Với chủ ý như vậy nên trước khi đi ngủ con tự dặn mình " chỉ tập nhìn chấm đỏ, chứ không đi làm chuyện linh tinh". Kết quả là trong 2 đêm vừa rồi, con đã làm chủ, kiểm soát được mình :D ;D. Cứ đang mơ bổng nhiên con nhận ra là mình không đang nhìn chấm đỏ, vậy là con đổi hướng trở về nhìn chấm đỏ của mình dù có khi rất yếu hay mờ! Hoặc có khi con cảm nhận ra là mình chỉ ngủ thôi mà không làm gì hết thì con cũng chủ động trở về trạng thái tập đề mục :D ;D. Qua 2 đêm kiểm soát được mình con rút ra kinh nghiệm tác ý cho con là dùng từ "mình" thay vì " thằng em",  "thằng Tí"... thì sẽ làm chủ được, kiểm soát được cái tâm chưa thuần thục của con ;D ;D ;D.
Hay lắm!!! Công phu đã có tác dụng rồi đó, con cứ dợt 70% sức mạnh của chính con là ngon lành ;D ;D ;D
Dạ! con sẽ tiếp tục tập để đủ lực mà làm chuyện này chuyện nọ mới được!
Cách đây gần 3 tuần con có mơ về cha con như sau:
Con thấy con và một người nữa cùng đưa cha con ra một cái kênh để cha con làm một chuyến đi xa bằng ca nô. Đến bờ kênh, người đi cùng con vác bình (accu) xuống ca nô và đề máy sẳn để cha con tự đi! Nhưng khi cha lên ca nô thì con mới biết cha không biết lái nên lái ca nô quay một vòng  trở lại ủi vào bãi bùn con kênh (vì lúc này nước cạn). Con không biết làm sao nữa và hết mơ!
Ở ngoài đời: cha con bị một vết loét ở ngực (mẹ con thấy khá rộng) và được bác sĩ ở quê khuyên lên thành phố khám nên dự định là sáng hôm đó sẽ đi, nhưng cuối cùng cha con không chịu đi vì thấy uống thuốc của bác sĩ ở quê đã thấy giảm. Bị như vậy nên cha con có bớt uống rượu chứ chưa ngưng hẳn theo lời dặn của bác sĩ! Sợ cha đi sớm nên con chỉ biết hồi hướng chứ không biết làm sao nữa!
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th4 11, 2013, 06:49 PM
 Tối này sau khi nghe pháp âm này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11679.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=11679.0) của Thầy thì thằng em con muốn làm chuyện độ tử nên con có giấc mơ sau:
Con cùng ông chú ra đảo bằng ghe (thuyền có gắn động cơ) để gom xác những người bạn chiến đấu của chú đã chết trận về đất liền chôn. Sau khi chú gom 1 đống xác những người bộ đội (tất cả xác đều mặc đồng phục màu xanh như thanh niên xung phong vậy và còn nguyên vẹn) thì con nhìn vào đống xác và niệm Phật quán chấm đỏ để độ tử (lúc đó chấm đỏ con ra yếu lắm), được chút xíu thì những người trên đảo muốn đuổi con cùng ông chú đi. Vì yêu cầu phải đi khỏi gấp với lại đống xác khá lớn so với chiếc ghe, nên ông chú nhanh chóng lái ghe chở con chạy ra biển với tốc độ nhanh hết cở mà không chở xác đi. Chạy được một đoạn thì có 1 bầy chim đuổi theo, nhưng chỉ có 1 con bay theo gần kịp, lúc này ông chú tăng hết ga nên ghe chạy nhanh còn hơn tốc độ ca nô nữa! Con chim bay theo (vì ngang tầm với ghe) nên con thấy cánh nó cũng quạt với tốc độ vô cùng nhanh, bay được một lúc thì nó theo hết nổi. Ghe chạy 1 vòng ra biển thì ổng quanh vào một vực khác của đảo để kiếm gì ăn, con cũng ngồi vô quán cóc lề đường để ăn, vừa ăn vô 1 ngụm thì con nhớ lại mình đang mơ nên phun nhả hết rồi tự nói thôi để tự ngồi niệm Phật quán chấm đỏ được rồi! Nhưng lúc này yếu lực rồi nên con mơ màng vừa niệm và ráng nhìn chấm đỏ yếu ớt cho tới sáng  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th4 21, 2013, 09:38 PM
 Tối hôm qua sau một giấc mơ con thấy mình đang bơ vơ giữa đường làm con nhớ lại cảnh thật khi con còn nhỏ đã từng ở vào trạng thái lo sợ như tình cảnh như vầy:
Cảnh thật mà con đã trải qua đó là: Một vài lần con cùng mẹ từ nhà ngoại trở về quê thì sau khi xuống xe đò (xe khách) thì trời đã tối, lúc này ở quê chưa có điện nên trời tối lắm mà cũng không có nhiều xe honda ôm như bây giờ nên làm con sợ không biết về nhà bằng cách nào vì nhà cách chổ xuống xe cũng xa. May thay, cha con dù thường ngày hay rầy rà 2 mẹ con nhưng cha cũng ra đón  :D , cha mượn xe honda của một ông chú bạn của cha để chở mẹ và con về nhà! Việc cho mượn xe của ổng làm con thấy biết ơn ổng vô cùng :-*
Trở lại giấc mơ: con nhớ lại ông chú đã chết cách đây mấy năm rồi (người đã từng cho cha mượn xe honda để chở mẹ con con về nhà, một tài sản rất có giá trị thời đó), với lòng biết ơn về việc làm của ổng làm nảy sinh trong con một tình thương :-* nên con quán ra khuôn mặt của ổng mà niệm Phật (tất cả đều làm trong mơ), niệm được một chút thì con thức giấc để dợt! Khi thức dậy cảm giác con thấy thoải mái chứ không có nặng nề  :D ;D
Không biết con làm có tác dụng gì không mà sáng ra người con có vẻ mệt mệt rồi tới trưa bị đau bụng nữa  :P :D.
Thầy cho con hỏi, ở đây https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/36-ho-niem-226 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/36-ho-niem-226) Thầy có nói về chuyện tiếp dẫn là ngoài thực tế là khi có đủ nhân duyên thì mình tiếp dẫn được, vậy trong mơ thì mình làm có ăn thua gì không ? Người thân của mình chết đã lâu mà mình quán khuôn mặt người đó để niệm Phật thì có biểu hiện gì để mình biết là họ còn đang ở trung giới hay đã đầu thai (tình trạng hiện tại) không ? Nếu họ đã đầu thai vào 1 trong 2 cõi rồi (con người hoặc con vật; vì nếu là các cõi không có thân xác đã được Nhí độ rồi) với 1 hình tướng khác mà mình niệm Phật vào khuôn mặt cũ (trước khi chết) thì có tác dụng không?
Kính  :D :D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th5 07, 2013, 02:57 AM
 Tí tìm được chổ nói về "Thần giao cách cảm rồi"! :D ;D https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=31.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=31.0;wap2)
Nguyên tắc vận hành của các trình độ Tâm Linh là: Hể mà ai có Hiếu là người đó làm được và làm rất là dể dàng nữa là đàng khác!
Nguyên tắc muốn gặp lại người khuất mặt hay là chuyển lời cầu nguyện của mình đến ai đó (còn sống) thì cháu làm theo cách này:
1. Suy nghĩ về người đó, cho đến lúc: Trong tâm của cháu cảm thấy một sự thương mến dạt dào về người này.
2. Kế đó là lấy một tấm hình của người đó và nhìn bằng mắt thường của cháu. Hay là trong trường hợp đặc biệt thì cháu có thể nhớ lại một hình ảnh quen thuộc nào đó cua người đó, rồi từ đó dùng trí tưởng tượng để ghi nhận lại nét mặt của người đó.
3. Nhắm mắt lại 100% và dùng trí tưởng tượng mà nhìn cho ra nét mặt của người này.
4. Khi hình ảnh xuất hiện thì bình tỉnh và cứ nhìn chăm chăm vào hình ảnh này cho tới khi nó nổi lên y như là cái mặt của người thật.
5. chỉ sau khi hình ảnh nó thành hình nổi thì cháu mới tác ý (hay là đặt câu hỏi) về một câu hỏi duy nhất: bây giờ ông ở đâu?
6. Và cháu cứ chăm chăm nhìn vào cái hình nổi này.
7. cái hình sẽ biến đi và sẽ hiện ra một cảnh vật mà người đó đang ở.
8. khi thấy được cảnh vật đó thì cháu cũng cứ nhìn chăm chăm vào cảnh đó thì cháu sẽ hiểu là họ đang ở đâu liền.

Còn muốn chuyển lời câu nguyện cho ai đó thì:
1. khi cái hình của người đó nó chuyển sang dạng hình nổi thì cháu mới tác ý nói lên trong đầu: câu cầu nguyện của mình.
2. Sau đó là cháu không cần nhìn chăm chăm vào hình ảnh đó nữa mà nên vẩn nhắm mắt 100% và chuyển sang cách đọc kinh "Kính mừng Maria", hay là chỉ cần đọc nhiều lần câu Ave Maria cho tới khi cháu không còn thấy hình ảnh của người đó là được.
3. Khi cháu bắt đầu không còn thấy hình ảnh đó thì cũng là lúc lời cầu nguyện của cháu được chuyển tới người đó.

Hết. Chúc Chàu làm quen được với cách "Thần Giao Cách Cảm" này
 
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th11 17, 2013, 06:58 PM
 Sau khi báo cáo về tình hình tập dợt https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6749.msg50432 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6749.msg50432), con định vừa ngủ vừa dợt tiếp (vì đã nhiều lần sau thức dậy công phu rồi lên giường ngủ tỉnh thức nhìn đề mục cho tới sáng) nhưng tối qua con lại bị cõi giời thấp thử thách làm con muốn thua  :P :-X, hết bị giam giữ tới bị thử thách về Tham dục... Tưởng gần như đã thua, nhưng cuối cùng con cũng tỉnh ra nhớ về Chấm đỏ và niệm A Di Đà Phật nên khi mơ trở lại con đã thoát được  :P ;D :-X
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th11 29, 2013, 03:33 AM
Mấy ngày qua, chắc do trạng sức khỏe đôi khi con người hơi mệt mệt, lại mất Hỷ Lạc nữa nên con dợt đề mục ra không có mạnh, vậy là tối qua con lại bị giấc mơ Tham Dục:
Con thấy mình cứ bơi trong cái hồ nước có nhiều ngõ ngách, trong những chổ đi qua có đi ngang qua 2 cái mộ: một cái của bà ngoại và một cái của một người bà con. Con cứ bơi trong cái hồ, có lúc đi ngang qua đám đông trên bờ có vừa con trai vừa con gái nữa  :P :D. Cuối cùng con bơi tới một cái dốc dựng đứng, trơn như cái máng nước trong công viên trượt nước vậy... nó cong ngược lên trên rồi xoắn như hình trôn ốc vậy, lên tới đỉnh dốc thì con hết bơi được nên bị trược cái vèo ngược trở xuống. Khi đó con thấy mình không có mặc quần, mà phía sau lại có con gái bơi theo nữa...Vậy là con bị tình tình trạng "dư sức khỏe"  :P :-X
Giờ con mới thấy cái tâm Tham Dục xem ra khó mà diệt được. Tham Sân Si đúng là 3 quả núi chứ không phải 3 cây cổ thụ :P : :D ;D
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th2 09, 2014, 09:00 PM
 Tối hôm qua (ngày 9/01/2014) con có giấc mơ sau:
Con thấy mình ở trong khoảng không gian tối đen và phía trên có chiếc máy bay đang bay, con gọi là máy bay vì nó bay được chứ nhìn thì giống như là chiếc tàu du lịch cỡ lớn có nhiều tầng với nhiều ô cửa sổ, mỗi ô cửa đều phát ra ánh sáng với những màu sắc khác nhau...
Đang được xem máy bay thì bổng nhiên nó bị hư, nó vừa rơi xuống vừa nhào lộn lung tung  :o ::). Vì lo có nhiều người sẽ bị chết nếu máy bay rơi nên khi nó nhào xuống ngang tầm nhìn ngang của con thì con tác ý giữ cho nó không rơi xuống thấp hơn nữa  :D ;D, khi dùng tâm lực để giữ cho nó đứng yên như vậy thì cái hình ảnh trước mặt con trở thành là cái chấm đỏ chứ không còn là chiếc máy bay nữa  ;D ;D ;D rồi cứ  như vậy cho tới sáng con thấy mình khi thì ngủ khi thì nhìn chấm đỏ  ;D ;D ;D
 
Tiêu đề: Re: Tí mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 21, 2014, 05:44 AM
Trích dẫn từ: 2 Tí trên Th2 09, 2014, 09:00 PM
Tối hôm qua (ngày 9/01/2014) con có giấc mơ sau:
Con thấy mình ở trong khoảng không gian tối đen và phía trên có chiếc máy bay đang bay, con gọi là máy bay vì nó bay được chứ nhìn thì giống như là chiếc tàu du lịch cỡ lớn có nhiều tầng với nhiều ô cửa sổ, mỗi ô cửa đều phát ra ánh sáng với những màu sắc khác nhau...
Đang được xem máy bay thì bổng nhiên nó bị hư, nó vừa rơi xuống vừa nhào lộn lung tung  :o ::). Vì lo có nhiều người sẽ bị chết nếu máy bay rơi nên khi nó nhào xuống ngang tầm nhìn ngang của con thì con tác ý giữ cho nó không rơi xuống thấp hơn nữa  :D ;D, khi dùng tâm lực để giữ cho nó đứng yên như vậy thì cái hình ảnh trước mặt con trở thành là cái chấm đỏ chứ không còn là chiếc máy bay nữa  ;D ;D ;D rồi cứ  như vậy cho tới sáng con thấy mình khi thì ngủ khi thì nhìn chấm đỏ  ;D ;D ;D
Cũng thường thôi hihihi! Từ bi thì nó hướng về chấm đỏ là đúng luật chơi rồi đó con! ;D ;D ;D