Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: TLT trên Th2 10, 2012, 11:07 PM

Tiêu đề: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th2 10, 2012, 11:07 PM
Thường con cũng hay mơ,nhưng sáng dậy lubu công việc và không có thời gian ghi,con bỏ qua,quên mất
Thấy DĐ vắng vắng,con ghi lại 1 số giấc mơ gần gần đây thui,

1/Giấc mơ 1 (Con không nhớ chi tiết nhiều)
Con mơ thấy hình 1 người đàn ông đeo kiếng (con vẩn nhớ khuôn mặt)để trên bàn ,rùi con niệm Phật cho người đó vì nghĩ người đó chết rùi

2/Giấc mơ 2
Khi ngủ tìm đề mục hoài không ra,con bực mình quá và biểu mình : ngủ đi

Khi con vừa nhắm mắt ,lập tức con thấy mình ở trong không gian mờ mờ màu hồng hồng  con biết mình tỉnh,và  tự nhủ mình đang ở đâu đây
Rùi bất chợt ,con thấy mình đang ỏ trong 1 hội trường rông lớn,con nghe rất rõ tiếng nhạc xập xình và con nghĩ chắc mọi người đang tập văn nghệ,(con ghé qua phòng này,nhòm qua phòng kia và nghĩ như vậy)
Đến phần rộng nhất của hội trường thì con thấy lố nhố những người mặc bộ đồ màu xanh,mặt mũi họ được che  nhòa lại .Con đến gần 1 người đang đứng gần con nhất để thấy mặt rõ hơn,con đụng cái tay con vô người đo.nhưng người đó cứ thụt lùi để tránh,
Rùi con lại chuyển qua 1 người đàn ông ngồi ..nhưng ông ta cứ né né..
Con nghĩ chắc là  ma rùi
Thế là con hét to :A Di Đa Phật -con cố ‎ làm vậy vì thấy có nhiều người trong hội trường đó được nghe(như là chú Trigia chỉ trong bài nào đó)
Tiếng A Di Đa Phật của con vang rền và ngân xa ...và mọi thứ biến mất
Con tỉnh dậy mà cái miệng + cái tâm còn chép chép câu A Di Đà Phật
(con cũng có hỏi qua chú PN giấc mơ này)

3/ Giấc mơ 3
Con về quê ăn Tết,rùi vào lại SG,trong lòng lấn cấn sao chưa qua thăm Ngoại con

Rùi buổi trưa con ngủ,con thấy mình đang ở chỗ làm...đám ma cho Ngoại con,con thấy cái hòm màu nâu,người đông đúc ra vô..
Đám ma xong xuôi thì mọi ngưởi mới phát hiện ra là Ngoại ...chưa chết
Con thấy Ngoại nằm co ro,con ôm Ngoại ,để tay nơi ngực và thầm niệm Phật cho Ngoại
Mọi người đang bàn nhau là Ngoại chưa chết mà đám ma thì tổ chức  rùi như vậy là cái hòm lúc trước là ..ko có ai ,và bi giờ Ngoại chết thì..tính sao..
Rùi con tỉnh dậy để qua...thăm Ngoại.con ..
Có điều là khung cảnh con mơ rất sáng sủa,vui tươi và rõ ràng

4/Con đi ngủ và tập,nhưng không ra đề mục,Con cảm thấy lấn cấn cách như thế nào cho ra đề mục..rùi con rơi vào giấc ngủ

Con thấy mình đi mua đồ ở con đường nào đó vào ban ngày,binh thường là con đi xe nhưng hôm nay con lại...đi bộ,Mua đồ xong(qua cảnh khác),con nói mình phải đi bộ về thui,trong giấc mơ là con nói con đi với bé con,con cầm tay bé con đi bộ về nhà nhưng con không thấy rõ hình ảnh của bé con,
Đi bộ về trên con đường có nắng sáng,con quẹo qua ngõ này,rùi ngõ kia (như là thuộc đường rùi),rùi con thấy mình trở về cái xóm quen thuộc có nhà mình,con nghĩ sao mình đi nhanh quá ta,mình đi như vậy không ngờ lại là ngõ tắt
Nhưng khi con đến gần nhà thì con phát hiện đó là con đường về nhà Ngoại con khi xưa ,(lúc nhỏ con ở nhà Ngoại).những căn nhà này nó cũ xưa ui là xưa -không giống thực tế lắm nhưng con biết đó là xóm của nhà Ngoại,và con biết căn nhà của Ngoại vì có 1 Ông râu dài đen thui đang ngồi đó(như bức tượng thờ Ông trong các Chùa ).Con nghĩ đó là ...con -con là cái Ông đó(vì lúc nhỏ Ông ngoại con hay gọi con là Đổng Trác-trong tuồng cải lương Điêu Thuyền,Lữ Bố- rùi chọc con  là Đống rác ..)
Con nghĩ :kỳ zậy ta ? mình có mơ không ?con dụi ,nhắm mắt mở mắt coi có phải là thật không thì vẫn thấy như vậy ,rùi con làm mạnh lên hơn nữa thì ..con .tỉnh lun..

Con để ‎ý là khi trong lòng con cảm thấy lấn cấn nhẹ về 1 cái gì đó(chỉ nhẹ chứ ko nặng) thì  con lại thấy giấc mơ
Con cũng không biết cái nào là do công phu nữa
Khi Chú khỏe và thấy cần thiêt thì Chú cho con nha

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 11, 2012, 08:19 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th2 10, 2012, 11:07 PM
Thường con cũng hay mơ,nhưng sáng dậy lubu công việc và không có thời gian ghi,con bỏ qua,quên mất
Thấy DĐ vắng vắng,con ghi lại 1 số giấc mơ gần gần đây thui,

1/Giấc mơ 1 (Con không nhớ chi tiết nhiều)
Con mơ thấy hình 1 người đàn ông đeo kiếng (con vẩn nhớ khuôn mặt)để trên bàn ,rùi con niệm Phật cho người đó vì nghĩ người đó chết rùi
Bon chen! bon chen nghe! Thì con cứ làm. Khi con tu có nghề thì con đi tìm và làm lại cho nó oai! ;D ;D ;D
Trích dẫn
2/Giấc mơ 2
Khi ngủ tìm đề mục hoài không ra,con bực mình quá và biểu mình : ngủ đi
Chú thì  chú sẽ nói với em nó như sau:
Tui mệt quá thì tui ngủ là đúng rồi, còn em thì đi tập dợt nghe chưa!
Trích dẫn
Khi con vừa nhắm mắt ,lập tức con thấy mình ở trong không gian mờ mờ màu hồng hồng  con biết mình tỉnh,và  tự nhủ mình đang ở đâu đây
Rùi bất chợt ,con thấy mình đang ỏ trong 1 hội trường rông lớn,con nghe rất rõ tiếng nhạc xập xình và con nghĩ chắc mọi người đang tập văn nghệ,(con ghé qua phòng này,nhòm qua phòng kia và nghĩ như vậy)
Đến phần rộng nhất của hội trường thì con thấy lố nhố những người mặc bộ đồ màu xanh,mặt mũi họ được che  nhòa lại .Con đến gần 1 người đang đứng gần con nhất để thấy mặt rõ hơn,con đụng cái tay con vô người đo.nhưng người đó cứ thụt lùi để tránh,
Rùi con lại chuyển qua 1 người đàn ông ngồi ..nhưng ông ta cứ né né..
Con nghĩ chắc là  ma rùi
Thế là con hét to :A Di Đa Phật -con cố ‎ làm vậy vì thấy có nhiều người trong hội trường đó được nghe(như là chú Trigia chỉ trong bài nào đó)
Tiếng A Di Đa Phật của con vang rền và ngân xa ...và mọi thứ biến mất
Con tỉnh dậy mà cái miệng + cái tâm còn chép chép câu A Di Đà Phật
(con cũng có hỏi qua chú PN giấc mơ này)
Nhất tâm bất loạn! Cái tâm của con nó có lực rồi đó! Hay lắm đó nghe! ;D ;D ;D
Trích dẫn
3/ Giấc mơ 3
Con về quê ăn Tết,rùi vào lại SG,trong lòng lấn cấn sao chưa qua thăm Ngoại con

Rùi buổi trưa con ngủ,con thấy mình đang ở chỗ làm...đám ma cho Ngoại con,con thấy cái hòm màu nâu,người đông đúc ra vô..
Đám ma xong xuôi thì mọi ngưởi mới phát hiện ra là Ngoại ...chưa chết
Con thấy Ngoại nằm co ro,con ôm Ngoại ,để tay nơi ngực và thầm niệm Phật cho Ngoại
Mọi người đang bàn nhau là Ngoại chưa chết mà đám ma thì tổ chức  rùi như vậy là cái hòm lúc trước là ..ko có ai ,và bi giờ Ngoại chết thì..tính sao..
Rùi con tỉnh dậy để qua...thăm Ngoại.con ..
Có điều là khung cảnh con mơ rất sáng sủa,vui tươi và rõ ràng
Thật là thâm trầm!!! Con hồi hướng cho Ngoại thiệt là tính tứ và hiệu quả hết sức luôn đó nghe con  ;D ;D ;D.
Cảnh sáng sủa vui tươi, rõ ràng thì còn gì hơn nữa chớ! Hay quá là hay!
Trích dẫn
4/Con đi ngủ và tập,nhưng không ra đề mục,Con cảm thấy lấn cấn cách như thế nào cho ra đề mục..rùi con rơi vào giấc ngủ

Con thấy mình đi mua đồ ở con đường nào đó vào ban ngày,binh thường là con đi xe nhưng hôm nay con lại...đi bộ,Mua đồ xong(qua cảnh khác),con nói mình phải đi bộ về thui,trong giấc mơ là con nói con đi với bé con,con cầm tay bé con đi bộ về nhà nhưng con không thấy rõ hình ảnh của bé con,
Đi bộ về trên con đường có nắng sáng,con quẹo qua ngõ này,rùi ngõ kia (như là thuộc đường rùi),rùi con thấy mình trở về cái xóm quen thuộc có nhà mình,con nghĩ sao mình đi nhanh quá ta,mình đi như vậy không ngờ lại là ngõ tắt
Nhưng khi con đến gần nhà thì con phát hiện đó là con đường về nhà Ngoại con khi xưa ,(lúc nhỏ con ở nhà Ngoại).những căn nhà này nó cũ xưa ui là xưa -không giống thực tế lắm nhưng con biết đó là xóm của nhà Ngoại,và con biết căn nhà của Ngoại vì có 1 Ông râu dài đen thui đang ngồi đó(như bức tượng thờ Ông trong các Chùa ).Con nghĩ đó là ...con -con là cái Ông đó(vì lúc nhỏ Ông ngoại con hay gọi con là Đổng Trác-trong tuồng cải lương Điêu Thuyền,Lữ Bố- rùi chọc con  là Đống rác ..)
Con nghĩ :kỳ zậy ta ? mình có mơ không ?con dụi ,nhắm mắt mở mắt coi có phải là thật không thì vẫn thấy như vậy ,rùi con làm mạnh lên hơn nữa thì ..con .tỉnh lun..

Con để ‎ý là khi trong lòng con cảm thấy lấn cấn nhẹ về 1 cái gì đó(chỉ nhẹ chứ ko nặng) thì  con lại thấy giấc mơ
Con cũng không biết cái nào là do công phu nữa
Khi Chú khỏe và thấy cần thiêt thì Chú cho con nha

Kính

Cái này thì nó lung tung rồi: Hơi có mùi sân hận (vì biến cố thay đổi đột ngột) nhưng nó lại đi về quá khứ xa xưa nên chuyện không có gì là ghim gút cả.

Trong các vụ sân hận, chú thấy khi nó chuyển sang chuyện ghim gút là thua to rồi đó! Vì sau đó là bệnh nan y!!!
Tiêu đề: Giấc mơ giải oan
Bài viết bởi: TLT trên Th2 11, 2012, 10:27 PM
Ui! được Chú khen(3 giấc mơ trên) con mừng quá,muốn leo cột điện ...ngủ lun ở đó  ;D ;D

Phần giấc mơ thứ tư,con cố nhớ lại mình đã suy nghĩ,nhớ lại giận dữ /bực mình về người nào-của chuyện đã qua( vì hiện tại thì con ko có ) trong lúc mà con tìm đề mục (Chú nói đúng dễ sợ)
Con cố nhớ lại là ai và làm công thức giải oan- mà Chú đã ghi cho Juicy
Thế là tối con lại có giấc mơ

Giấc mơ thứ 5
Điểm đặc biết trong giấc mơ này là con bay- ở tư thế ngồi(hình như là xếp bằng-có miếng nệm ở dưới)
Những lần trước con thấy mình bay nhưng ko có người,quang cảnh mờ mờ
Nhưng lần này thì con thấy sao mà mình bay thoải mái quá cao thấp gì cũng được-và có thể sinh hoạt cùng với mọi người nhiều không gian khác nhau
Con bayvào nhà cũ xưa của Ngoại con ...(ko hiểu sao trong nhà này lại mờ mờ tối)
Con bay ra và đi đến khu vui chơi để đi xem tuồng gì đó. con thấy mình chưa bao giờ bay thoải mái như thế này nên mình cứ đi chơi thử xem sao (khung cảnh sáng vừa như buổi chiều 4,5h
Mọi người thì đông đúc mà hình như họ không thấy con bay hay sao í
Khi chui qua những cái lỗ vuông -tường gạch ống đỏ-thì người con tự động duỗi thẵng ra và con nắm giữ cái nệm ở dưới ...để đi đến chỗ xem tuồng.(chi tiết con nhớ vì thay vì là cái cửa thì ng ta chỉ làm cái lỗ vuông nhỏ ,lúc qua là phải ngồi xuống-và phải chui qua 2,3 cái lỗ đó) .
Khi đi ra thì con cũng thấy đông đúc,con thấy người ăn xin cụt chân-là phụ nữ đi xin tiền,cô ta than vãn sao không thấy ai cho trong khi người ra vô rất nhiều
Con nghĩ không biết là người ta không thấy mình,còn mình thì lại thấy người xin tiền này,còn người xin tiền có thấy mình không và con rút tờ giấy tiền lớn nhất trong cái bao tiền ra cho:5000- là số tiền khá nhiều so lúc bí giờ (hok hiều sao mà con nghĩ 5000 là nhiều ta!)
Rùi con thấy mọi người trong Cty con và  đồ ăn nhiều lắm,con ko ăn nhưng lại  đem đồ ăn về cho những người cùng Cty mà ở nhà,không đi chơi(lúc này là con đứng,hết bay rùi)
Khi đi về,con gặp lại 1 chị mà trước đây con đã ..giận (mà trong lúc tìm đề mục con bị xen nhớ lại- nhưng con lại quên không nhớ mà làm giải oan tối hôm qua) .Chị ấy nói rằng chuyện lúc trước chị ấy làm,thì  hãy bõ qua/quên đi (lúc ấy là con đang nghĩ đến là con chưa chúc Tết chị ấy,và khi chị ấy nói xong thì con sẽ Chúc)Thế nhưng không hiểu sao ,nó lại ngưng nữa chừng và chấm dứt

Con tĩnh dậy,rùi lại nghĩ mình phải tập nhưng sao buồn ngũ quá,chịu hok nổi
Con ngủ mê mê tỉnh tỉnh..rùi có lúc ráng hướng ra đằng trước mặt-trong 1 tích tắt: đề mục con sáng lóe lên
con định thần lại,nó vẫn ổn định đứng yên đó-sáng trắng nhỏ như đầu đũa nhưng không lóe lên nữa,con giữ vậy hình ảnh đề mục  như vậy đi vào giấc ngủ -vì mong sao nó không mất - buồn ngủ quá nhưng lại thấy mừng quá Chú ui!

Kính
Tiêu đề: Re: Giấc mơ giải oan
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 23, 2012, 11:01 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th2 11, 2012, 10:27 PM
Ui! được Chú khen(3 giấc mơ trên) con mừng quá,muốn leo cột điện ...ngủ lun ở đó  ;D ;D

Phần giấc mơ thứ tư,con cố nhớ lại mình đã suy nghĩ,nhớ lại giận dữ /bực mình về người nào-của chuyện đã qua( vì hiện tại thì con ko có ) trong lúc mà con tìm đề mục (Chú nói đúng dễ sợ)
Con cố nhớ lại là ai và làm công thức giải oan- mà Chú đã ghi cho Juicy
Thế là tối con lại có giấc mơ

Giấc mơ thứ 5
Điểm đặc biết trong giấc mơ này là con bay- ở tư thế ngồi(hình như là xếp bằng-có miếng nệm ở dưới)
Những lần trước con thấy mình bay nhưng ko có người,quang cảnh mờ mờ
Nhưng lần này thì con thấy sao mà mình bay thoải mái quá cao thấp gì cũng được-và có thể sinh hoạt cùng với mọi người nhiều không gian khác nhau
Con bayvào nhà cũ xưa của Ngoại con ...(ko hiểu sao trong nhà này lại mờ mờ tối)
Con bay ra và đi đến khu vui chơi để đi xem tuồng gì đó. con thấy mình chưa bao giờ bay thoải mái như thế này nên mình cứ đi chơi thử xem sao (khung cảnh sáng vừa như buổi chiều 4,5h
Mọi người thì đông đúc mà hình như họ không thấy con bay hay sao í
Khi chui qua những cái lỗ vuông -tường gạch ống đỏ-thì người con tự động duỗi thẵng ra và con nắm giữ cái nệm ở dưới ...để đi đến chỗ xem tuồng.(chi tiết con nhớ vì thay vì là cái cửa thì ng ta chỉ làm cái lỗ vuông nhỏ ,lúc qua là phải ngồi xuống-và phải chui qua 2,3 cái lỗ đó) .
Khi đi ra thì con cũng thấy đông đúc,con thấy người ăn xin cụt chân-là phụ nữ đi xin tiền,cô ta than vãn sao không thấy ai cho trong khi người ra vô rất nhiều
Con nghĩ không biết là người ta không thấy mình,còn mình thì lại thấy người xin tiền này,còn người xin tiền có thấy mình không và con rút tờ giấy tiền lớn nhất trong cái bao tiền ra cho:5000- là số tiền khá nhiều so lúc bí giờ (hok hiều sao mà con nghĩ 5000 là nhiều ta!)
Rùi con thấy mọi người trong Cty con và  đồ ăn nhiều lắm,con ko ăn nhưng lại  đem đồ ăn về cho những người cùng Cty mà ở nhà,không đi chơi(lúc này là con đứng,hết bay rùi)
Khi đi về,con gặp lại 1 chị mà trước đây con đã ..giận (mà trong lúc tìm đề mục con bị xen nhớ lại- nhưng con lại quên không nhớ mà làm giải oan tối hôm qua) .Chị ấy nói rằng chuyện lúc trước chị ấy làm,thì  hãy bõ qua/quên đi (lúc ấy là con đang nghĩ đến là con chưa chúc Tết chị ấy,và khi chị ấy nói xong thì con sẽ Chúc)Thế nhưng không hiểu sao ,nó lại ngưng nữa chừng và chấm dứt

Con tĩnh dậy,rùi lại nghĩ mình phải tập nhưng sao buồn ngũ quá,chịu hok nổi
Con ngủ mê mê tỉnh tỉnh..rùi có lúc ráng hướng ra đằng trước mặt-trong 1 tích tắt: đề mục con sáng lóe lên
con định thần lại,nó vẫn ổn định đứng yên đó-sáng trắng nhỏ như đầu đũa nhưng không lóe lên nữa,con giữ vậy hình ảnh đề mục  như vậy đi vào giấc ngủ -vì mong sao nó không mất - buồn ngủ quá nhưng lại thấy mừng quá Chú ui!

Kính

Bây giờ thì nó ra rồi thì cứ như vậy mà làm thôi ;D ;D ;D
Tiêu đề: Cảm giác mình chết
Bài viết bởi: TLT trên Th10 14, 2012, 09:10 PM
Chú ui!
 Con có nhiều giấc mơ lạ lắm,nhưng con luxubu quá,tính khi nào rãnh thì con viết nhiều
Nhưng giấc mơ này thì con không hoãn lại được

Số là trong khoãng thời gian này,cơ quan con đang mùa cao điểm,và do đó con cứ .. thở ra ..khói (nhớ năm ngoái Chú về VN ..),nên con tập không được gì hết
Vào buôỉ trưa thứ bảy này,có lẽ con bị ảnh hưởng của câu "Trời! Vô Thường !Đẹp quá" mà khi ngủ trưa buổi đó thì con tập,.ráng tập cũng hơn cả tiếng..và con tập không ra cái chi cả ..người con nó cứ rũ người ra..và con chịu thua

Rùi bất thình lình con thấy con đang ở đâu đó-sáng sủa-(và con biết là con đang nằm ngủ trên giường)
Nó cứ như là automatic,con thấy con đang la to "A Di Đà Phật"..,trong tích tắt rất nhanh, con thấy sao mình không vô thân thể của mình được,
Con cảm giác nghi ngờ và hốt hoảng trong tâm,con hét to"Có phải là tui chết rùi không?"
Con thấy con di chuyển chỗ này,chỗ kia và lo lắng là mình còn nhiều điều chưa làm  xong,chưa tu xong,bé con còn nhỏ,..mà sao bất thình lình quá vậy nè ..
Và con cứ hét tướng lên"Ai cho tui biết là tui chết rùi phải không?"vì con biết là nếu có người sống ở đó thì người ta cũng không nghe,chỉ có người "bên kia " nghe được thui
Mà sao con chỉ thấy người nào đó từ cánh tay-cái củi chỏ trở xuống-con không thấy ở trên được ,cứ như là con đang ở tư thế nghiêng 1 góc 90 độ so với người ta..và con lại hơi hốtt hoảng tiếp khi mà sao mình quay cái thế đứng lại không được-nó cứ cứng ngắt hay sao ý
Nhưng con lại thấy lờ mờ 3,4 người đứng đó,Và  con  thấy Mẹ con – (vì tâm con muốn gặp Mẹ để hỏi -vì biết Mẹ chết rùi)
Có 1 người trong 3,4 người đó nói là  ng ta tưởng con là đàn ông ,con nói vì con sợ quá nên hét to nên giọng giống đàn ông ,nhưng mà "có phải là tui chết rùi phải không"(cũng la lên)
Con quay qua Mẹ con ,con hỏi lại câu trên,nhưng khi nhìn thấy thì trong đầu con lại nghĩ"Mẹ mình đươc HSTD đưa lên cõi Phật rùi mà"
Và tự nhiên người đó biến thành..con ma,nói với theo  lại (rất nhỏ nhẹ)là "Thầy ở đây ,chứ đâu có đi đâu"
Con quay phắt bỏ đi,vừa càm nhàm:"Đã là Thầy thì phải đi (ở trên đó)từ lâu,chứ ở đây mà làm gì"(Nói chung con thấy con rất là....dữ )
Và con thấy,con trở lại thân thể mình,ở trên giường(mà cảm thấy là người nó cứng,cử động lại từ từ )
Tỉnh dậy,con thấy cũng mình  còn... khờ khờ  và... mệt.

Con dậy,mở HSTD thì thấy bài của Thầy có chữ ..."Trường Sinh Bất tử"
Hôm nay thì lại bài pháp âm của Anh Vỹ về cái chết nữa..
(Sao mà trùng lắp  quá)

Nhưng mà con .....Hú hồn luôn ! Chú ui!

Kính
Tiêu đề: Re: Cảm giác mình chết
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 15, 2012, 04:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 14, 2012, 09:10 PM
Chú ui!
 Con có nhiều giấc mơ lạ lắm,nhưng con luxubu quá,tính khi nào rãnh thì con viết nhiều
Nhưng giấc mơ này thì con không hoãn lại được

Số là trong khoãng thời gian này,cơ quan con đang mùa cao điểm,và do đó con cứ .. thở ra ..khói (nhớ năm ngoái Chú về VN ..),nên con tập không được gì hết
Vào buôỉ trưa thứ bảy này,có lẽ con bị ảnh hưởng của câu "Trời! Vô Thường !Đẹp quá" mà khi ngủ trưa buổi đó thì con tập,.ráng tập cũng hơn cả tiếng..và con tập không ra cái chi cả ..người con nó cứ rũ người ra..và con chịu thua

Rùi bất thình lình con thấy con đang ở đâu đó-sáng sủa-(và con biết là con đang nằm ngủ trên giường)
Nó cứ như là automatic,con thấy con đang la to "A Di Đà Phật"..,trong tích tắt rất nhanh, con thấy sao mình không vô thân thể của mình được,
Tới đây là đúng 100%
Trích dẫn
Con cảm giác nghi ngờ và hốt hoảng trong tâm,con hét to"Có phải là tui chết rùi không?"
Nhưng đoạn này chứng tỏ là công phu chưa đủ mạnh cho nên con chuyển câu niệm thành câu hỏi về chuyện chết chóc! Trong câu hỏi này nó ẩn tàn một chuyện nữa là: "Ý chí muốn sống". Là cái mà cách tu đều tìm cách qua mặt.
Trích dẫn
Con thấy con di chuyển chỗ này,chỗ kia và lo lắng là mình còn nhiều điều chưa làm  xong,chưa tu xong,bé con còn nhỏ,..mà sao bất thình lình quá vậy nè ..
Và con cứ hét tướng lên"Ai cho tui biết là tui chết rùi phải không?"vì con biết là nếu có người sống ở đó thì người ta cũng không nghe,chỉ có người "bên kia " nghe được thui
Mà sao con chỉ thấy người nào đó từ cánh tay-cái củi chỏ trở xuống-con không thấy ở trên được ,cứ như là con đang ở tư thế nghiêng 1 góc 90 độ so với người ta..và con lại hơi hốtt hoảng tiếp khi mà sao mình quay cái thế đứng lại không được-nó cứ cứng ngắt hay sao ý
Nhưng con lại thấy lờ mờ 3,4 người đứng đó,Và  con  thấy Mẹ con – (vì tâm con muốn gặp Mẹ để hỏi -vì biết Mẹ chết rùi)
Có 1 người trong 3,4 người đó nói là  ng ta tưởng con là đàn ông ,con nói vì con sợ quá nên hét to nên giọng giống đàn ông ,nhưng mà "có phải là tui chết rùi phải không"(cũng la lên)
Con quay qua Mẹ con ,con hỏi lại câu trên,nhưng khi nhìn thấy thì trong đầu con lại nghĩ"Mẹ mình đươc HSTD đưa lên cõi Phật rùi mà"
Và tự nhiên người đó biến thành..con ma,nói với theo  lại (rất nhỏ nhẹ)là "Thầy ở đây ,chứ đâu có đi đâu"
Con quay phắt bỏ đi,vừa càm nhàm:"Đã là Thầy thì phải đi (ở trên đó)từ lâu,chứ ở đây mà làm gì"(Nói chung con thấy con rất là....dữ )
Và con thấy,con trở lại thân thể mình,ở trên giường(mà cảm thấy là người nó cứng,cử động lại từ từ )
Tỉnh dậy,con thấy cũng mình  còn... khờ khờ  và... mệt.

Con dậy,mở HSTD thì thấy bài của Thầy có chữ ..."Trường Sinh Bất tử"
Hôm nay thì lại bài pháp âm của Anh Vỹ về cái chết nữa..
(Sao mà trùng lắp  quá)

Nhưng mà con .....Hú hồn luôn ! Chú ui!

Kính

Trước khi phiêu lưu vào các cõi giới khác thì nên hộ thân. Cũng có nghĩa là con nên hộ thân cho kỹ luôn đi nghe ;D ;D ;D
Tiêu đề: Giấc mơ độ tử
Bài viết bởi: TLT trên Th10 15, 2012, 11:13 PM
Chú ui! Cho con viết các giấc mơ ra và cho con hỏi thêm "tổng hợp"sau nha

Con biết đọc các giấc mơ này là thấy...mệt lắm vì người đọc phải hình dung tưởng tượng ra người viết muốn nói đến cảnh gì..nên phải chú tâm rất là dễ sợ
Những giấc mơ ,người đọc vào thấy hay hay không, thì lại nhờ có các câu giãi nghĩa của Chú - tự nhiên đọc vào thấy hay dễ sợ,y như  đọc chuyện Cổ Tích hay gieo quẻ đấy ạ  ;D ;D
Thế nên,con không viết ra thì thấy cũng..uổng quá (hehee) vì với trình độ con thì con thấy nó ..hay(hihi có vẻ ..tự tin quá đáng ! ???)

Các giấc mơ độ tử

1/Vào ngày giỗ đầu tiên của Bố chồng con (tháng2) thì có tiệc chay và mặn
Tiệc mặn  thì tính là có những con gà ,con cá  sẽ ..lên trên bàn tiệc (nhờ người khác giết)
Các cánh đàn ông thì rất là ưng y ,còn cánh phụ nữ (Mẹ chồng con,..)thì không thích lắm vì có tính cách sát sanh-ngày giỗ của Bố mà..
Nên giảm xuống còn là những con cá...bị cắt khúc,khúc..
Khi tiệc giỗ xong thì con vẫn cứ  ray ray,rứt rứt..

Tối hôm sau,khi ngũ,con lại thấy con bay..(khung cảnh sáng sủa)
Và có cái gì đó rượt đuổi theo con,..Không sợ !Thầy chỉ là cứ thay đỗi tần số là ok thui
Nên con phóng cái nhỉn ra đằng trước và niệm A Di Đà Phật thiệt mạnh.....Hết theo lun
Rùi ,khõe re,con lại thấy mình bay vào trong nhà bếp của ai đó (sáng sủa)
Và con thấy những khứa cá bị xắt ra...
Con nối những khứa cá đó lại và niệm Phật ngay trên bồn nước ..và tự nhiên chúng ráp lại với nhau thành nguyên con và trôi theo dòng nước..


2/Có bữa con ngủ,con thấy mình ngồi dậy,đi ra phòng,bước qua phòng kế bên(không có người nằm),con thấy 1 đống lù lù màu trắng,nhưng nhỏ thấp như em bé
Con bước xuống cầu thang ,thấy ngổn ngang 2,3 người nằm giữa nhà,..con bước qua,để không đụng họ
Con xuống tiếp rùi đi lên..
Khung cảnh thì tối mịt như mình tắt đèn đi ngủ ..,nhưng nó cứ như là có ánh sáng 1 ngọn đèn dầu mờ mờ để cho mình thấy
Nhưng nói chung là con không thấy sợ gì cả khi có người ngụ ở trong nhà mình (Con cám ơn Chú ghê !Chứ ngày xưa là con sợ ma muốn ..chik )

3/Có bữa con nằm và thấy  ỡ trong nhà thương và cũng thấy nhiều người ,ngỗn ngang
Và con cũng cứ niệm Phật (sao con không nhớ chi tiết hết)

4/Có thời gian( mà con được đeo "vàng",nhưng không biết là đang đeo )thì con lại thấy nhiều người từ ngoài đi vào nhà (con nghĩ la nhà mình)họ nhìn con như là nhìn cái gì.. lạ lắm,cứ người này đến người kia vào ..
Con nhớ lại(trong giấc mơ ) là mình phải niệm Phật và không cho họ đụng vào người mình(vì đọc bài cũa TLH),Và con cứ A Di  Đà Phật vào người này đến người khác..
Có người là con cỏn thấy cái mặt họ hiện ra từ từ-(khuôn mặt người da ngăm ngăm,cái đầu xù),nên con biết họ là ..ma
Người này đến người kia...biến mất,biến mất ..hết

5/Có khi thì con lại thấy 1 cô gái đứng cười toe toét ngay cái giường ngủ của con,
Con niệm Phật vào cô gái,thế nhưng niệm hoài mà cô gái cứ đứng đó..cười(cười bình thường vui vẻ ,chứ không phải cười nham nhở ghê sợ như ...ma)
Con sùng bố ,nạt:" Niệm Phật rùi thì lo mà đi đi ,chứ đứng đó mà cười làm gì"
(hóa ra là tâm lực mình iếu nên ng ta không đi được phải không Chú ?)

Nói chung là con có nhiều giấc mơ tương tự như vậy,và ..tối ngày cứ "A Di Đà Phật"..vào họ thui


Chú ui!
a/Trước đây (khi lúc đầu vào HSTD)thì con có nhờ các Bồ Tát Nhí nhờ độ những vong linh trong nhà con
Nhà mình,chỗ mình tập- thì cái chỗ đó của mình sẽ có lúc có "hố đen" xuất hiện ,thì họ sợ ,họ không dám lại gần.nhưng nếu nhà mình"trống  quá"(chỗ mình không tập ở đó) thì họ ở ngoài đường họ vào ở phải không Chú? (vì con nằm và thấy ...đủ thứ)

Lúc sau này con có nhờ Bồ Tát  Nhí kiết giới nhà con lại
Kiết giới thì nhà mình"sạch hơn" và không có ai vào được phải không Chú?(Sao con không phân biệt được).
Mình làm sao để đừng có ai vào nhà mình,để cho "yên yên"
Nói vậy thấy cũng tội nếu người  ta không có chỗ ở ..vì người ta cũng muốn có chỗ ở và tu giống mình phải không Chú.?
Nếu mình tập tinh tấn thì nhà mình có  Chư Thiên,thì ma/quỷ không dám vào(nhưng mình không tinh tấn thì sao hehehe)
Nhưng đôi lúc cũng có "người " tu giống mình và họ đâu có sợ Chư Thiên phải không ạ?
(Ui ! sao con hỏi những câu mâu thuẫn nhau quá hihi)

b/Có lần Chuối hỏi con là sao đề mục con là MT mà sao tối ngày cứ automatic là niệm Phật không zị (sao không automatic là MT)?
Con ngọng.. .không hiểu sao?
Chắc mình không có tinh tấn,thiêt tha với đề mục.. nên như vậy phải không Chú ?

Kính







Tiêu đề: Giấc mơ tham dục
Bài viết bởi: TLT trên Th10 15, 2012, 11:19 PM
Các giấc mơ tham dục
Có bữa con thấy người con trong  ‎‎điều kiện .. .tham dục.
 
1/Khi nó gợi lên tâm thức..nhớ đến và muốn thì:
-Giấc mơ hiện ra toàn là những người dàn ông dễ sợ,mình trần trục ,ăn nhậu trong hẽm trước nhà (nhà cũ ngoại con),và chỉ toàn đàn ông
Nói đó là những tên cướp vào trong vùng này và chính quyền bất lực..không làm gì được
Tối đến là phải cung nạp những cô gái cho người cầm đầu(y như chuyện ạ)..
Và tất nhiên là cảm giác con lúc đó rất hãi hùng,dễ sợ..

Trong cái nhà đó,tối đến,con nghe tiếng la hét,khóc lóc cũa cô gái nào đó
Và con cũng phải vào nhà đó..cống nạp cho người cầm đầu..
Con ở dưới nhà...đầy lo lắng,nhưng lại xen lẫn cảm giác ..kích thích(tham dục),nhưng sợ lắm nghĩ  khi đến phiên mình(ghê quá ạ)
Nhưng con gặp Bác chủ nhà đó,(Bác ấy ngoài đời rất hiền),và bác nói là con nên đi về nhà đi,để Bác tìm cách lo cho..
Con về nhà ,và gặp một người đàn ông trong số họ,người đan ông này cũng là ăn cướp nhưng gương mặt rất trí tuệ,và biểu con phải trả bài..Niệm Phật cho ông ta nghe,Và ông ta thuyết cách niệm Phật cho con đủ thứ
Con nghĩ : "Quái đãn,ăn cướp mà cũng niệm Phật,ngộ thiệt!"
Hết mơ ạ


2/Khi "dự báo thời tiêt" cơ thể  bất thình lình trong tình trạng báo động,nhưng không mảy may trong ‎ tâm thức thì
-Một tối,anh chàng hàng xóm hun "2 đứa con gái" trước khi đi ngủ

Con rơi vào giấc mơ thấy 1 ng đàn ông  làm cữ chĩ đó lần nữa(nên con nói là OX con) và thêm cử chỉ muốn đi xa hơn(nhưng chưa vượt qua ranh giới) thì giữa 2 người có ...điện xẹt ở ngay chỗ nằm
Điện xẹt chóe sáng mấy lần  ..
Con thấy tụi con ngồi dậy tìm coi có ..dây điện dưới chỗ nằm không(cảnh lờ mờ)
Con không thấy dây điện mà chỉ thấy 1 con sâu -nó có một cái ăng ten hình tam giác ngay phần khúc trên đầu của nó.và nó chạy vòng vòng theo con,con đi tới đâu là nó chĩa cái tam giác ăng ten tới đó..(ớn lạnh )

Con tỉnh dậy thì thấy đâu có gì đâu,giữa 2 người là cái ..gối ôm


3/Hôm sau và sau nữa thì con mơ cũng thấy vậy(nhưng ko có xet điện)
Nhưng lần này ,thì "hắn" xâm phạm,len lõi phần thân dưới..(cũng không vượt quá giới hạn được )


Chú ui!
Với chủ đề trên,khi tâm mình "muốn" thì giấc mơ là phản ánh... đúng tâm thức mình
Nhưng khi tâm thức mình (khi tỉnh táo )hiên tại là không,nhưng do "thời tiết" thất thường của cơ thể thì nó ứng vào khi mình đang ...ngu ngu (khi ngủ)
Giấc mơ đó là do cơ thể hay do "người khác " lợi dụng vì thấy "thời tiết thích hợp" và vì mình đang ngu ngu ạ?
Có phải là  do con hộ thân (hô thân bình thường) nên điện xẹt phải không ạ (con ba chớp ba nháng vụ hộ thân lắm nên không nhớ rõ).
Nhưng có lẽ con không hộ thân dành cho nữ  nên  mới "thua" hôm sau phải không Chú ?(Chuối có lần nhắc con mà con quên.)

Kính



Tiêu đề: Giấc mơ thấy Hổ và Rồng
Bài viết bởi: TLT trên Th10 15, 2012, 11:25 PM
1/Vào thời gian con được  đeo vàng (lúc đó Chú chưa công bố..chính thức)
Con nhớ lúc đó là người con đang oải oãi bịnh

Con thấy con vào một cái khu rộng lớn và có một mình con thui-khung cảnh nhá nhem  tối.
Con biết là có một con Tiger ở trong đó – là cái con mà con mơ giấc mơ trước đây đấy Chú (trong giấc mơ là con biết con đó con đã gặp 1 lần)
Vẫn cái cảnh y chang như cũ là con sợ khiếp, đứng úp mặt vô tường chờ ....chết(vì biết nó sẽ ra). nhưng nghĩ là: "Chịu thui,biết làm sao bi giờ ?"
Và nó ra đến,cũng  kích thước cao to lớn gấp 2 con ,vì nó đi bằng ..2 chân (y như giấc mơ trước)
Nó đến ngay cạnh con,(Má ui! nín thở,đứng bất động im re),
Nó đưa cái bàn tay to lớn, đầy lông của nó ,nắm lấy bàn tay con-đang ở trên tường (bàn tay của nó êm mượt như nhung mà con cãm nhận được),rất dịu dàng,nó dẫn dắt con đi ra ngoài....
Ra ngoải đường sáng sũa,nó (con Tiger đó) biến thành một chàng trai thư sinh ăn mặc như người xưa(tham dục phãi ạ?)
Và có 1,2 người nữa,kêu con leo lên xe (xích lô)đi đâu đó
Trong lòng con muốn đi với người đó (vì thấy thích thích)
Nhưng con vẫn đứng ỳ ra đó ,không đi đâu hết ...
Hết mơ

2/Khi con vui quá với Bé con ở nhà vì thấy Bé chơi với Ông Phật mỗi ngày,con mừng lắm suốt thời gian này

Một tối ,con mơ
Trong giấc mơ  biết là có 1 con rồng sắp bay xuống đây
Con thấy con cao ngang như nó(con không biết vị trí của mình lúc đó) và thấy nó rất to,to đến nỗi là mỗi khúc người của nó là mỗi chỗ khác nhau trên bầu trời
Con nhìn vào 1 khúc của nó trên trời,xen giữa các tầng nhà cao tầng: người nó rất đẹp,đầy các màu sắc từng chi tiết nhỏ xíu (như là người ta thêu chữ thập),các chi tiết nhỏ  rất sắc xảo đẹp lắm ,nên nó nổi bật trên nển trời và các tòa nhà cao tầng  ..
Cái đầu của nó rất to,con không nhìn thấy rõ vì chỉ thấy đằng sau nhưng trong tâm nói là mặt nó như hình người chứ không giống đầu con rồng thường
Nó đang đập cữa sổ ầm ầm cái nhà cao tầng nào đó...

Và con cũng.. sợ,là nó có làm gì không (vì nó đang đập cửa nhà người ta)
Con thấy con với chị con bay xuống từ các nhà cao tầng xuống dười đất(lúc này con mới biết là con đã ở trên cao),vì biết nó sắp xuống đất
Con sợ và cũng úp mặt vô tường (hihi thói quen mắc cười quá)vì không biết nó xuống nó có làm gì mình không ..
Rùi xong ,con không thấy nó làm gì hết và không biết nó đi dâu nửa (vì con úp mặt vô tường nên không biết)
Hết mơ ạ

Kính
Tiêu đề: Giấc mơ bay
Bài viết bởi: TLT trên Th10 16, 2012, 02:43 AM
Thường khi con tập mà nó không ra, thì sau đó con thấy con .. bay
Có khi là tự nhiên ...bay, nhưng có khi là bay có chủ ‎ý

-Có bữa thì hơi buồn buồn,
Và ..tối con thấy con buồn lắm,và hồn con  bay qua những  dàn cây xanh cỏ,bay đi tìm tình thương,nhưng vẫn thấy cô đơn ....sao đâu
Rùi lai thấy cảnh  2 người thương của mình ....trong tương lai (tức là thấy cảnh bé con lớn lên ,và Bố nó đang ngồi) trong khi mình thì đang...lơ lửng trên không trung?

-Có bữa thì con ngũ và con biết mình muốn .. hướng ra (biết mình sẽ bay)
Và sau đó  thì bay qua đủ thứ,xuyên qua những ...vách tường,và thấy rất... thích thú..(con quên chi tiết rùi á)

-Có hôm con băn khăn OX con ...
Con xuât hồn ra (con biết là con xuất ra),con lại chỗ ox  con nằm
Và con thấy người nằm đó (mờ mờ..) và con hỏi chuyện về vấn đề con đang băn khoăn
Vi con nghĩ rằng con đang là linh hồn thì ox đâu biết con là ai ,và linh hồn trả lời linh hồn  thì sẽ nói ...thiệt
Và  thế là người nằm đó trả lời....đủ thứ (ha ha mắc cười quá !)
Cuối cùng là linh hồn đó nói : "tại thằng Thiện nó nói anh,nên anh mới thôi..đó"
Con bay qua chổ khác,rùi bay lại chổ ox con,thì không thấy người nằm đó nửa,nên không hỏi tiếp được
Con bay lại chỗ con nằm và con tĩnh dậy (đến giờ dậy sửa soạn đi làm)
Con thấy OX con ...đã dậy rùi (hèn gì  khi mình quay lai,thì ko thấy người đó nữa)
Con ngồi nhớ lại xem bạn ox con có ai là người tên Thiện không
Không có
Và con nghĩ chắc là thằng "Thiện "ở trong tâm nhắc nhỡ  rùi..
(không biết thật hư như thế nào ,nhưng con cứ mắc cười quá)

-Có hôm vì buồn do thấy mình bất lực với bé con ờ nhà,cứ đánh đòn nó hoài
Nghĩ không biết nhân duyên như thế nào, mà lại như thế
Thì tối con ngủ lại mơ thây người chồng của con....quậy tưng(nói là OX,nhưng cái mặt lại khác)và làm con buồn..thê thảm
Con ra một nơi công cộng-tìm OX mình(tâm trạng chán chường),nơi đó có đông người và con thì ...gội đầu nơi cái bồn nước công cộng ??
Gội xong thì thấy tóc rụng cả mấy nắm to ,rất nhiều ..và hok hiểu sao tóc mình rụng  

Dạ thưa hết rùi ạ
Con nghỉ phép,và tranh thủ làm "hàng sỉ"  ;D ;D(chứ không thui lại quên nữa)
Khi nào Chú khỏe thiệt khỏe thì thương cho con, từ từ thui ạ  ;D ;D
Con cám ơn  

Kính


Tiêu đề: Re: Giấc mơ độ tử
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 28, 2012, 09:18 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 15, 2012, 11:13 PM
Chú ui! Cho con viết các giấc mơ ra và cho con hỏi thêm "tổng hợp"sau nha

Con biết đọc các giấc mơ này là thấy...mệt lắm vì người đọc phải hình dung tưởng tượng ra người viết muốn nói đến cảnh gì..nên phải chú tâm rất là dễ sợ
Những giấc mơ ,người đọc vào thấy hay hay không, thì lại nhờ có các câu giãi nghĩa của Chú - tự nhiên đọc vào thấy hay dễ sợ,y như  đọc chuyện Cổ Tích hay gieo quẻ đấy ạ  ;D ;D
Thế nên,con không viết ra thì thấy cũng..uổng quá (hehee) vì với trình độ con thì con thấy nó ..hay(hihi có vẻ ..tự tin quá đáng ! ???)

Các giấc mơ độ tử

1/Vào ngày giỗ đầu tiên của Bố chồng con (tháng2) thì có tiệc chay và mặn
Tiệc mặn  thì tính là có những con gà ,con cá  sẽ ..lên trên bàn tiệc (nhờ người khác giết)
Các cánh đàn ông thì rất là ưng y ,còn cánh phụ nữ (Mẹ chồng con,..)thì không thích lắm vì có tính cách sát sanh-ngày giỗ của Bố mà..
Nên giảm xuống còn là những con cá...bị cắt khúc,khúc..
Khi tiệc giỗ xong thì con vẫn cứ  ray ray,rứt rứt..

Tối hôm sau,khi ngũ,con lại thấy con bay..(khung cảnh sáng sủa)
Và có cái gì đó rượt đuổi theo con,..Không sợ !Thầy chỉ là cứ thay đỗi tần số là ok thui
Nên con phóng cái nhỉn ra đằng trước và niệm A Di Đà Phật thiệt mạnh.....Hết theo lun
Rùi ,khõe re,con lại thấy mình bay vào trong nhà bếp của ai đó (sáng sủa)
Và con thấy những khứa cá bị xắt ra...
Con nối những khứa cá đó lại và niệm Phật ngay trên bồn nước ..và tự nhiên chúng ráp lại với nhau thành nguyên con và trôi theo dòng nước..
Đây là cái dể nhất trong việc độ tử. Diễn nôm ra là chỉ cần xóa cái đau đớn trên thể xác những con cá và trả lại môi trường dang sinh sống của nó là xong.
Tuy nhiên do phát xuất từ lòng khó chịu của con khi thấy những con cá bị cắt ra từng mảnh như vậy cho nên nó lại có tính xóa tội rất là mạnh (mời bà con đọc tiếp phần sau)

Kế đến phần xuất hồn, chi tiết: Biết có người theo, cho con hiểu hai điều:
1. Là con đã xuất hồn nhiều lần rồi.
2. Nên con mới có cảm nhận được có người theo con.

Trong phần này, thì con ráp những khúc cá lại với nhau là con cũng đã xóa rất là nhiều cái nghiệp sát của con làm ra! Nhất là về vụ xắt khúc người ta.

Cũng nhờ vào cái tính thương người tào lao như vậy mà nghiệp sát nó vơi bớt đi được.

Và phần cuối chỉ là Hoan Hô con mà thôi ;D ;D ;D

Trích dẫn
2/Có bữa con ngủ,con thấy mình ngồi dậy,đi ra phòng,bước qua phòng kế bên(không có người nằm),con thấy 1 đống lù lù màu trắng,nhưng nhỏ thấp như em bé
Con bước xuống cầu thang ,thấy ngổn ngang 2,3 người nằm giữa nhà,..con bước qua,để không đụng họ
Con xuống tiếp rùi đi lên..
Khung cảnh thì tối mịt như mình tắt đèn đi ngủ ..,nhưng nó cứ như là có ánh sáng 1 ngọn đèn dầu mờ mờ để cho mình thấy
Nhưng nói chung là con không thấy sợ gì cả khi có người ngụ ở trong nhà mình (Con cám ơn Chú ghê !Chứ ngày xưa là con sợ ma muốn ..chik )

3/Có bữa con nằm và thấy  ỡ trong nhà thương và cũng thấy nhiều người ,ngỗn ngang
Và con cũng cứ niệm Phật (sao con không nhớ chi tiết hết)

4/Có thời gian( mà con được đeo "vàng",nhưng không biết là đang đeo )thì con lại thấy nhiều người từ ngoài đi vào nhà (con nghĩ la nhà mình)họ nhìn con như là nhìn cái gì.. lạ lắm,cứ người này đến người kia vào ..
Con nhớ lại(trong giấc mơ ) là mình phải niệm Phật và không cho họ đụng vào người mình(vì đọc bài cũa TLH),Và con cứ A Di  Đà Phật vào người này đến người khác..
Có người là con cỏn thấy cái mặt họ hiện ra từ từ-(khuôn mặt người da ngăm ngăm,cái đầu xù),nên con biết họ là ..ma
Người này đến người kia...biến mất,biến mất ..hết

5/Có khi thì con lại thấy 1 cô gái đứng cười toe toét ngay cái giường ngủ của con,
Con niệm Phật vào cô gái,thế nhưng niệm hoài mà cô gái cứ đứng đó..cười(cười bình thường vui vẻ ,chứ không phải cười nham nhở ghê sợ như ...ma)
Con sùng bố ,nạt:" Niệm Phật rùi thì lo mà đi đi ,chứ đứng đó mà cười làm gì"
(hóa ra là tâm lực mình iếu nên ng ta không đi được phải không Chú ?)

Nói chung là con có nhiều giấc mơ tương tự như vậy,và ..tối ngày cứ "A Di Đà Phật"..vào họ thui
Thì đây mới là những giấc mơ có mang tính cách độ tử. Con hiểu rất là đúng trong chi tiết niệm hoài mà họ không đi chứng tỏ là tâm lực chưa có mạnh.
Trích dẫn
Chú ui!
a/Trước đây (khi lúc đầu vào HSTD)thì con có nhờ các Bồ Tát Nhí nhờ độ những vong linh trong nhà con
Nhà mình,chỗ mình tập- thì cái chỗ đó của mình sẽ có lúc có "hố đen" xuất hiện ,thì họ sợ ,họ không dám lại gần.nhưng nếu nhà mình"trống  quá"(chỗ mình không tập ở đó) thì họ ở ngoài đường họ vào ở phải không Chú? (vì con nằm và thấy ...đủ thứ)

Lúc sau này con có nhờ Bồ Tát  Nhí kiết giới nhà con lại
Kiết giới thì nhà mình"sạch hơn" và không có ai vào được phải không Chú?(Sao con không phân biệt được).
Chuyện đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thường xuyên xảy ra. Cho nên chuyện cấm đoán này nọ cũng chỉ là tương đối thôi. Có khi Nhí chận được, nhưng chủ nhân lại "bất ấn triệu thỉnh hoài" cho nên:

Muốn có một tình trạng lý tưởng theo kiểu thiết quân lực thì phải có giới luật của nó. Nhất là tâm thức của chính mình, nó liên tục kiểm soát thì khó có ai tới lui được lắm. Một khi, chính mình áp dụng giới luật một cách chính xác, thì không có con ruồi, con muổi nào tới thăm nữa! Chớ đừng có nói tới ma quỷ ;D ;D ;D
Trích dẫn
Mình làm sao để đừng có ai vào nhà mình,để cho "yên yên"
Hiện tượng lộn xộn trong gia đình thông thường là do:
1. Tính tình của chính mình.
2. Do mình bất ấn triệu thỉnh hoài cho nên họ tới là dương nhiên.
3. Do ác xạ

Để chống lại nó thì:
1. Mình tập cho nó mạnh lên. Có nghĩa là do tu hành thường xuyên mà lỗ đen mới xuất hiện lâu dài. Và đó là cách hay nhất.
2. Còn cách nhờ vả thì do không có đồng bộ cho nên, người kiết giới thì làm xong rồi, nhưng tu sĩ lại là người phá giới thì biết chừng nào mới xong?
Trích dẫn
Nói vậy thấy cũng tội nếu người  ta không có chỗ ở ..vì người ta cũng muốn có chỗ ở và tu giống mình phải không Chú.?
Thì làm như TLH là bắt họ ngồi trong nhà và tu hành luôn ;D ;D ;D
Trích dẫn
Nếu mình tập tinh tấn thì nhà mình có  Chư Thiên,thì ma/quỷ không dám vào(nhưng mình không tinh tấn thì sao hehehe)
Y như cứ dùng đèn mà chớp tắc, chớp tắc: Tình trạng khi sáng, khi tối chắc chắn xảy ra. Và hể mà chỗ nào nó chớp tắc, chớp tắc là chỗ đó là có nhảy đầm!
Trích dẫn
Nhưng đôi lúc cũng có "người " tu giống mình và họ đâu có sợ Chư Thiên phải không ạ?
(Ui ! sao con hỏi những câu mâu thuẫn nhau quá hihi)
Chuyện sợ này nọ là do tình trạng "Có Tật thì Giật Mình". Khi không làm hại ai hết thì có gì mà phải sợ? Cho nên, khi tâm không lành thì gặp gì cũng sợ, cho dù là tu sĩ thứ gì đi nữa ;D ;D ;D
Trích dẫn
b/Có lần Chuối hỏi con là sao đề mục con là MT mà sao tối ngày cứ automatic là niệm Phật không zị (sao không automatic là MT)?
Con ngọng.. .không hiểu sao?
Chắc mình không có tinh tấn,thiêt tha với đề mục.. nên như vậy phải không Chú ?

Kính
Phải nói đây là phước báu, cộng thêm tính nghệ sĩ của của con mà nó ra như vậy.

Thông thường thì những người có chất nghệ sĩ thì tình trạng tu hành thì nó rất là không bình thường.

Cái thì làm quá hay, cái thì tàm tạm theo kiểu đậu vớt.

Chú thì cũng y như vậy trong một thời gian khá lâu!
Thông thường thì nghệ sĩ tính sẽ mất đi và chừng đó, tu sĩ trứ danh mới xuất hiện. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Giấc mơ tham dục
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 28, 2012, 04:13 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 15, 2012, 11:19 PM
Các giấc mơ tham dục
Có bữa con thấy người con trong  ‎‎điều kiện .. .tham dục.
 
1/Khi nó gợi lên tâm thức..nhớ đến và muốn thì:
-Giấc mơ hiện ra toàn là những người dàn ông dễ sợ,mình trần trục ,ăn nhậu trong hẽm trước nhà (nhà cũ ngoại con),và chỉ toàn đàn ông
Nói đó là những tên cướp vào trong vùng này và chính quyền bất lực..không làm gì được
Tối đến là phải cung nạp những cô gái cho người cầm đầu(y như chuyện ạ)..
Và tất nhiên là cảm giác con lúc đó rất hãi hùng,dễ sợ..

Trong cái nhà đó,tối đến,con nghe tiếng la hét,khóc lóc cũa cô gái nào đó
Và con cũng phải vào nhà đó..cống nạp cho người cầm đầu..
Con ở dưới nhà...đầy lo lắng,nhưng lại xen lẫn cảm giác ..kích thích(tham dục),nhưng sợ lắm nghĩ  khi đến phiên mình(ghê quá ạ)
Nhưng con gặp Bác chủ nhà đó,(Bác ấy ngoài đời rất hiền),và bác nói là con nên đi về nhà đi,để Bác tìm cách lo cho..
Con về nhà ,và gặp một người đàn ông trong số họ,người đan ông này cũng là ăn cướp nhưng gương mặt rất trí tuệ,và biểu con phải trả bài..Niệm Phật cho ông ta nghe,Và ông ta thuyết cách niệm Phật cho con đủ thứ
Con nghĩ : "Quái đãn,ăn cướp mà cũng niệm Phật,ngộ thiệt!"
Hết mơ ạ
Tâm lực tu hành của con nó nhắc nhở con đó ;D ;D ;D Lúc này nó mới vừa đủ để nói cho con nghe mà thôi. Tâm thức lúc này nó hay (chú gọi nó mầu nhiệm) ở cái chỗ ghép người thực tế (hiền) vào lời khuyên là nên niệm Phật. Tức là nên hiền một tý và nhớ niệm Phật.

Trích dẫn
2/Khi "dự báo thời tiêt" cơ thể  bất thình lình trong tình trạng báo động,nhưng không mảy may trong ‎ tâm thức thì
-Một tối,anh chàng hàng xóm hun "2 đứa con gái" trước khi đi ngủ

Con rơi vào giấc mơ thấy 1 ng đàn ông  làm cữ chĩ đó lần nữa(nên con nói là OX con) và thêm cử chỉ muốn đi xa hơn(nhưng chưa vượt qua ranh giới) thì giữa 2 người có ...điện xẹt ở ngay chỗ nằm
Điện xẹt chóe sáng mấy lần  ..
Con thấy tụi con ngồi dậy tìm coi có ..dây điện dưới chỗ nằm không(cảnh lờ mờ)
Con không thấy dây điện mà chỉ thấy 1 con sâu -nó có một cái ăng ten hình tam giác ngay phần khúc trên đầu của nó.và nó chạy vòng vòng theo con,con đi tới đâu là nó chĩa cái tam giác ăng ten tới đó..(ớn lạnh )

Con tỉnh dậy thì thấy đâu có gì đâu,giữa 2 người là cái ..gối ôm
Định luật bảo toàn năng lượng mà con ;D Khi chưa đủ điều kiện thì nó diễn ra đủ thứ cảnh hết. Tuy nhiên con sâu mà theo con kiểu đó thì cái ý chí muốn ngưng của con nó lớn như vậy đó. Tuy là không bao nhiêu, nhưng nó nẹt điện nên cũng khớp cơ như ai!

Cái hay của giấc mơ là con ưa thích "nói thật" cho nên có tình trạng như vậy đó. Ý của chú là chuyện nối tiếp từ thực tế, sau đó là qua giấc mơ.
Trích dẫn
3/Hôm sau và sau nữa thì con mơ cũng thấy vậy(nhưng ko có xet điện)
Nhưng lần này ,thì "hắn" xâm phạm,len lõi phần thân dưới..(cũng không vượt quá giới hạn được )


Chú ui!
Với chủ đề trên,khi tâm mình "muốn" thì giấc mơ là phản ánh... đúng tâm thức mình
Do cái tính ưa nói thật của con mà nó ra như vậy đó.
Trích dẫn
Nhưng khi tâm thức mình (khi tỉnh táo )hiên tại là không,nhưng do "thời tiết" thất thường của cơ thể thì nó ứng vào khi mình đang ...ngu ngu (khi ngủ)
Giấc mơ đó là do cơ thể hay do "người khác " lợi dụng vì thấy "thời tiết thích hợp" và vì mình đang ngu ngu ạ?
Không bị gì đâu, chỉ trừ khi tâm thức chưa tu hành và làm đi làm lại nhiều lần (như những người con gái mới lớn cứ suy nghĩ về người chồng tương lai hoài thôi), thì do tu hành theo kiểu tào lao thiên binh như vậy mà... có người theo.
Trích dẫn
Có phải là  do con hộ thân (hô thân bình thường) nên điện xẹt phải không ạ (con ba chớp ba nháng vụ hộ thân lắm nên không nhớ rõ).
Nhưng có lẽ con không hộ thân dành cho nữ  nên  mới "thua" hôm sau phải không Chú ?(Chuối có lần nhắc con mà con quên.)

Kính
Cái này có lý hơn đó con, con nên hộ thân (phần nữ) cho nó kín hơn thì con đở gặp này nọ hơn.

Con nên nhớ là không có ai mà thích bận áo giáp để ngủ cả!
Họ chỉ bận khi chiến trường nguy kịch mà thôi.

Tuy là con chưa bị gì nhưng cũng là lửa, là xẹt điện... cho nên con nên hộ thân cho nó khỏe luôn đi.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th10 29, 2012, 12:04 AM
chào bạn TLT trước đây tp củng hay mơ thấy ngồi gội đầu một cách lảng xẹt ,mười lần mơ là hết chín lần tắm rửa hay gội đầu chờ thầy trả lời bạn xem gội đầu trong mơ là ngụ ý gì ,đừng phiền tp nói leo nhe .thôi từ bi cho tp hỏi ké tí nhé .chúc bạn vui .Adi đà phật.
Tiêu đề: Re: Giấc mơ thấy Hổ và Rồng
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 29, 2012, 07:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 15, 2012, 11:25 PM
1/Vào thời gian con được  đeo vàng (lúc đó Chú chưa công bố..chính thức)
Con nhớ lúc đó là người con đang oải oãi bịnh

Con thấy con vào một cái khu rộng lớn và có một mình con thui-khung cảnh nhá nhem  tối.
Con biết là có một con Tiger ở trong đó – là cái con mà con mơ giấc mơ trước đây đấy Chú (trong giấc mơ là con biết con đó con đã gặp 1 lần)
Vẫn cái cảnh y chang như cũ là con sợ khiếp, đứng úp mặt vô tường chờ ....chết(vì biết nó sẽ ra). nhưng nghĩ là: "Chịu thui,biết làm sao bi giờ ?"
Và nó ra đến,cũng  kích thước cao to lớn gấp 2 con ,vì nó đi bằng ..2 chân (y như giấc mơ trước)
Nó đến ngay cạnh con,(Má ui! nín thở,đứng bất động im re),
Nó đưa cái bàn tay to lớn, đầy lông của nó ,nắm lấy bàn tay con-đang ở trên tường (bàn tay của nó êm mượt như nhung mà con cãm nhận được),rất dịu dàng,nó dẫn dắt con đi ra ngoài....
Tới đây là con ngon lành rồi đó. Con cọp nó dẫn con ra chỗ ánh sáng là quá ngon lành! Là cái tánh "con cọp" nó hiền lại hơn nữa và nó hiền dần dần vào bên trong.
Trích dẫn
Ra ngoải đường sáng sũa,nó (con Tiger đó) biến thành một chàng trai thư sinh ăn mặc như người xưa(tham dục phãi ạ?)
Và có 1,2 người nữa,kêu con leo lên xe (xích lô)đi đâu đó
Trong lòng con muốn đi với người đó (vì thấy thích thích)
Nhưng con vẫn đứng ỳ ra đó ,không đi đâu hết ...
Hết mơ
Khi tu hành nó ngon lành thì các cõi giới hay tới mời đi tham quan đây đó, đề khi chết thì lên đó làm luôn cho tiện! ;D ;D ;D
Nhưng khi con không đi đâu hết thì con hay hơn người thường! Hể đi theo là Tha Hóa nó ra.
Trích dẫn
2/Khi con vui quá với Bé con ở nhà vì thấy Bé chơi với Ông Phật mỗi ngày,con mừng lắm suốt thời gian này

Một tối ,con mơ
Trong giấc mơ  biết là có 1 con rồng sắp bay xuống đây
Con thấy con cao ngang như nó(con không biết vị trí của mình lúc đó) và thấy nó rất to,to đến nỗi là mỗi khúc người của nó là mỗi chỗ khác nhau trên bầu trời
Con nhìn vào 1 khúc của nó trên trời,xen giữa các tầng nhà cao tầng: người nó rất đẹp,đầy các màu sắc từng chi tiết nhỏ xíu (như là người ta thêu chữ thập),các chi tiết nhỏ  rất sắc xảo đẹp lắm ,nên nó nổi bật trên nển trời và các tòa nhà cao tầng  ..
Cái đầu của nó rất to,con không nhìn thấy rõ vì chỉ thấy đằng sau nhưng trong tâm nói là mặt nó như hình người chứ không giống đầu con rồng thường
Nó đang đập cữa sổ ầm ầm cái nhà cao tầng nào đó...

Và con cũng.. sợ,là nó có làm gì không (vì nó đang đập cửa nhà người ta)
Con thấy con với chị con bay xuống từ các nhà cao tầng xuống dười đất(lúc này con mới biết là con đã ở trên cao),vì biết nó sắp xuống đất
Con sợ và cũng úp mặt vô tường (hihi thói quen mắc cười quá)vì không biết nó xuống nó có làm gì mình không ..
Rùi xong ,con không thấy nó làm gì hết và không biết nó đi dâu nửa (vì con úp mặt vô tường nên không biết)
Hết mơ ạ
Kính
Cái ăn ngay nói thật của con đã dẫn con lên ngang hàng con rồng. Là một trình độ khó làm. ;D ;D ;D Là vì con rồng chỉ có một cái nghề này thôi.

Trong khi con còn có thêm một nghề nữa: Đó là chữ Hiếu! Vì con hơn nó đứt đuôi con nòng nọc (hơn chữ hiếu đó) cho nên nó không làm gì được con, theo kiểu đường ai nấy đi... là đúng.

Và là hay lắm đó!

Mấy ông nội đó hay bám vào mình và hay hộ trì này nọ ghê lắm. Là vì khi chơi với linh vật thì mình... cũng giống nó phần nào!

Là vì con rồng có tài là: Hải, Lục, Không quân gì nó cũng chơi được, nên nó hay lớn lối ngầm lắm lận.

Chi tiết đập cửa nhà người ta là do cái tính lối ngầm này đó con.

Một giấc mơ hay và rất là lý thú! ;D ;D ;D
Hoan hô con đã giữ vững lập trường! Tiếp tục làm một tu sĩ ngon lành. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th10 29, 2012, 08:15 PM
Chị TLT ơi, các giấc mơ của chị hay quá hen. ;D ;D ;D
Vui ghê chị ha. Thầy hay nhắc đến tính "ưa nói thật" trong giấc mơ  hihi.... Bài giải giấc mơ của Thầy cho con thêm bài học nữa rồi ;D ;D ;D Con cảm ơn Thầy và chị TLT.
Tiêu đề: Re: Giấc mơ bay
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 29, 2012, 09:00 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 16, 2012, 02:43 AM
Thường khi con tập mà nó không ra, thì sau đó con thấy con .. bay
Có khi là tự nhiên ...bay, nhưng có khi là bay có chủ ‎ý

-Có bữa thì hơi buồn buồn,
Và ..tối con thấy con buồn lắm,và hồn con  bay qua những  dàn cây xanh cỏ,bay đi tìm tình thương,nhưng vẫn thấy cô đơn ....sao đâu
Rùi lai thấy cảnh  2 người thương của mình ....trong tương lai (tức là thấy cảnh bé con lớn lên ,và Bố nó đang ngồi) trong khi mình thì đang...lơ lửng trên không trung?

-Có bữa thì con ngũ và con biết mình muốn .. hướng ra (biết mình sẽ bay)
Và sau đó  thì bay qua đủ thứ,xuyên qua những ...vách tường,và thấy rất... thích thú..(con quên chi tiết rùi á)

-Có hôm con băn khăn OX con ...
Con xuât hồn ra (con biết là con xuất ra),con lại chỗ ox  con nằm
Và con thấy người nằm đó (mờ mờ..) và con hỏi chuyện về vấn đề con đang băn khoăn
Vi con nghĩ rằng con đang là linh hồn thì ox đâu biết con là ai ,và linh hồn trả lời linh hồn  thì sẽ nói ...thiệt
Và  thế là người nằm đó trả lời....đủ thứ (ha ha mắc cười quá !)
Cuối cùng là linh hồn đó nói : "tại thằng Thiện nó nói anh,nên anh mới thôi..đó"
Con bay qua chổ khác,rùi bay lại chổ ox con,thì không thấy người nằm đó nửa,nên không hỏi tiếp được
Con bay lại chỗ con nằm và con tĩnh dậy (đến giờ dậy sửa soạn đi làm)
Con thấy OX con ...đã dậy rùi (hèn gì  khi mình quay lai,thì ko thấy người đó nữa)
Con ngồi nhớ lại xem bạn ox con có ai là người tên Thiện không
Không có
Và con nghĩ chắc là thằng "Thiện "ở trong tâm nhắc nhỡ  rùi..
(không biết thật hư như thế nào ,nhưng con cứ mắc cười quá)

-Có hôm vì buồn do thấy mình bất lực với bé con ờ nhà,cứ đánh đòn nó hoài
Nghĩ không biết nhân duyên như thế nào, mà lại như thế
Thì tối con ngủ lại mơ thây người chồng của con....quậy tưng(nói là OX,nhưng cái mặt lại khác)và làm con buồn..thê thảm
Con ra một nơi công cộng-tìm OX mình(tâm trạng chán chường),nơi đó có đông người và con thì ...gội đầu nơi cái bồn nước công cộng ??
Gội xong thì thấy tóc rụng cả mấy nắm to ,rất nhiều ..và hok hiểu sao tóc mình rụng  

Dạ thưa hết rùi ạ
Con nghỉ phép,và tranh thủ làm "hàng sỉ"  ;D ;D(chứ không thui lại quên nữa)
Khi nào Chú khỏe thiệt khỏe thì thương cho con, từ từ thui ạ  ;D ;D
Con cám ơn  

Kính
Con đã qua được bên kia cửa của linh hồn rồi, thì con nên lập chương trình là:
1. Không nên đi chơi như vậy nữa.
2. Khi đi ra được là ráng nhớ là nên tập dợt, vì ở tư thế này không có chuyện mỏi chân, mỏi tay, đau lưng, muổi cắn,...
3. Khỏi để ý đến cái thể xác đang nằm trên giường.
4. Chỉ hộ thân và tập.

Tất nhiên con không phải là người đầu tiên mà dợt như vậy đâu. Hoasentrenda có rất nhiều bà con dợt như con vậy ;D ;D ;D

Có nghĩa là bay ra, thay vì đi chơi này nọ thì bà con ngồi xếp bằng hộ thân và dợt luôn.

5. Khi con chui vào là nên tác ý là ép cái linh hồn xuống thể xác cho nó chồng khít lên nhau. Làm theo kiểu:
51. Tưởng tượng có một bàn tay... nó phụ con ép cái linh hồn xuống thể xác. nhất là những chỗ mà con bị đau.

Làm được là con ít bệnh lắm lận đó.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 29, 2012, 09:08 PM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th10 29, 2012, 12:04 AM
chào bạn TLT trước đây tp củng hay mơ thấy ngồi gội đầu một cách lảng xẹt ,mười lần mơ là hết chín lần tắm rửa hay gội đầu chờ thầy trả lời bạn xem gội đầu trong mơ là ngụ ý gì ,đừng phiền tp nói leo nhe .thôi từ bi cho tp hỏi ké tí nhé .chúc bạn vui .Adi đà phật.
Nóng nảy, khó chịu nên mới ra cảnh này.
Mặt khác, hiện tượng cận định nó làm cho cái đầu có cảm giác không sạch cho nên nó cứ bắt gội đầu.

Chỉ cần an trú chánh niệm đằng trước mặt là nó sẽ hết, theo thời gian.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th10 30, 2012, 03:46 AM
Có ai ghen tị với tui không nè ? hèeheèheè ;D ;D
Thầy giải nghĩa các giấc mơ hhhaaayyyy... tuyệt vời  ! ;D
Con cũng có thấy là con có nhiều điểm không  hay,nhưng lại có nhiều điểm  được khen quá chừ !! (mừng quá,mừng quá chịu hok nổi hihihi, còn điểm không hay thì....tính sau! ;D Để con ..think từ từ  cái đã ) ;D ;D

Cho con được hỏi mấy vấn đề chính thui ạ
1/
Trích dẫnChuyện đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thường xuyên xảy ra. Cho nên chuyện cấm đoán này nọ cũng chỉ là tương đối thôi. Có khi Nhí chận được, nhưng chủ nhân lại "bất ấn triệu thỉnh hoài" cho nên:

Muốn có một tình trạng lý tưởng theo kiểu thiết quân lực thì phải có giới luật của nó. Nhất là tâm thức của chính mình, nó liên tục kiểm soát thì khó có ai tới lui được lắm. Một khi, chính mình áp dụng giới luật một cách chính xác, thì không có con ruồi, con muổi nào tới thăm nữa! Chớ đừng có nói tới ma quỷ  

Như vậy "bắt ấn triệu thỉnh" và "Đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu" có nghĩa là:

 -Cúng kiến trong nhà, mời "người ta" vào ăn, nên người ta vào

 -Mình không kiểm soát tâm thức kỹ cho nên
   +Nếu mình hay để tâm thức buồn thì có con ma buồn,nó vào(để nó ..chia sẽ)
   +Nếu mình hay để tâm thức sân hận thì có con quỷ sân hận nó vào
   +Nếu mình hay để tâm thức bậy bạ..... thì sẽ có "người bậy bạ" vào..

 -Nếu mình ở dơ thì có con..ruồi nó vào(vì nó cũng dơ),nếu  mình hay ăn đồ có máu, thì ..con muỗi nó vào(vì nó  thích máu..)..  ;D
(con nghĩ zị đúng không Chú ?)

Nhưng trong nhà mình ,dù là ai (mình hay thành viên gia đình)có "mời  người lạ" vào nhưng nếu mình "tập NHIỀU"(để tạo lỗ đen ngày càng  TO,RỘNG)thì người ta sẽ ...ra hết phải không ạ?

2/Vì  những giấc mơ xuất phát từ  tâm thức của con thì con lại thấy là mình bị nhạy cảm quá
Do đó, con còn nhiều giấc mơ "ẹ" lắm vì tâm thức con cũng có khi "cà chớn" lắm

VD: cách đây 2 ngày,con ngồi nói chuyện.. và định phát biểu câu:"cái gì chị cũng biết,(vì Thầy chị dạy)"
(cái gì là tương ứng vấn đề trong câu chuyện)  Nhưng con lại chỉ phát biểu vế đầu,vế thứ hai con ..nín vì không muốn cho người ta biết việc mình tu,nên  con nói là :"cái gì chị cũng biết"
Khi nói xong thì con nghĩ mình nói sai,không thật,mình hơi over....dù ý mình không phải vậy
Khi tối đến là con thấy   linh hồn con y như ..súc vật Chú à !
Trong giấc mơ, con thấy những sợi đỏ đỏ dài dưới đất(con nghĩ là ngon),rùi  thì cát+ đất trộn lại (con nghĩ ngon như bánh bông lan mà có nhân ý)
Và rùi  con bốc đất đó con ăn(con ko biết hình dạng của conkhi đó).
Nhưng khi bốc lên bỏ miệng thì  con (chợt tỉnh)nhận thấy liền  những sợi đỏ đõ là những con giun và chúng nó đang ngọ ngọe dưới cát đất..đó-Con thấy "gớm " và phun phì phì ra liền tức khắc
->Con nói bậy và....tối đó là  con ăn đồ bậy bạ liền (con nghĩ đúng phải khôn g Chú ?)

-Hoặc như tối qua con đọc bài "Vợ chồng tuy hai mà một" của Chú ,thì tối con nằm thấy mình có ..thai và mở cái bụng ra là có em bé nhỏ xíu ở trong đó-.....

-Và chuyện ngoài đời thì con có lúc lại nhạy cảm với tâm thức cũa người khác quá (như là thầy bói-mặc dù là con không "thấy"gì cả,mà chỉ là đoán theo logic)  

-Hôm nào mà ngoài đời đủ thứ chuyện thì tối đó, giấc mơ con cũng.. ..rối tinh,và con rất khó ..tập vì  cái gì  con cũng  thu nạp vô cả(cho nên con cũng không muốn coi phim,hay nói chuyện nhiều,...vì con dễ bị ảnh hưởng quá)

Con có nên  tìm cách ngăn chận  được không ạ?Hay nếu khi con cảm nhận (tâm thức) gì đó thì con phải làm gì để tối con ngủ cho....ngon ạ?
Hay là không nên ngăn chận ,vì nhờ  nó báo cho mình biết tâm thức mình  phải làm gì (giới luật có vấn đề)
Chú chỉ cho con với ạ ?
Con cám ơn Chú nhiều

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th10 30, 2012, 06:58 AM
Đọc bài cuả chị viêt thu đươc rất nhiêu thông tin cho tu tập. e ko thấy ghen tị nhưng lại thấy xâú hổ. Hichic
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th10 30, 2012, 11:06 PM
@Phuctrung
Trích dẫn từ: PhucTrung trên Th10 30, 2012, 06:58 AM
Đọc bài cuả chị viêt thu đươc rất nhiêu thông tin cho tu tập. e ko thấy ghen tị nhưng lại thấy xâú hổ. Hichic

Ấy,ấy! đừng xấu hổ..nhiều quá   ;D ;D(xấu hổ nhiều linh hồn đi xuống đó)
Cứ "ghen tị" chút xíu,để đọc câu Thầy chỉ"người ta làm được,mình làm được"  ;D ;D
TLT cũng xấu hổ hoài đó chứ,nhưng cứ nhào vô đọc bài của Thầy và các ACE khác để lên tinh thần"ghen tị chút xíu"
Cứ phải ráng ráng.. bò,lết,đi ..gì đó cũng được thui em ui  ;D  ;D

@Chimse:
   *** *** cứ dzui lây,"líu lo tưng bừng hoa lá" với TLT nha  ;D
   Giống như TLT hay "lấy hơi" của Lá Chuối,TLH,Rancon..
   Mình "lây qua,lây lại".. .lấy hơi để ..tập .. hihihi 

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 30, 2012, 11:58 PM
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th1 07, 2013, 05:33 AM
Chú ui! con mơ "ngu" đây

Vao ngày con hơi mệt mỏi &  ngủ mê mệt,là "em con" nó ngu ngu liển thui
Nó trở về thói quen cũ- mơ những giấc mơ con hay mơ  lúc xưa
Và nó thay đổi liên tục,,nhưng con chỉ nhớ ấn tượng 2 cái thui

-Con mơ thấy ngôi nhà cũ của Cha Mẹ và Cha còn sống đó ,rất bình an tuy đã già.Ngôi nhà lại có thêm những bậc thang lên lầu(khác với hình ảnh cũ) và con cảm thấy rất vui khi gia đình mình đầy đũ và phát triển

-Con lại thấy  đi vào các toilet
Ng ta thì đang họp hành trong hội trường đông đúc  và con thì lại khéo léo lấy 1 góc che chắn và đi vệ sinh ngay chỗ ngồi của mình mà không ai biết đó là bồn cầu-bẹp lép dưới đất(sạch sẽ bằng phẵng).Ng ta nhìn con ,nhưng không ai biết con đang làm gì (ghê quá  ;D )

-Rùi con lại thấy để đi vào khu vệ sinh khác- nhưng lại không giống là nhà vệ sinh =có 2 bên lựa chọn
+1 khu này trông có vẻ âm u hơn ,dơ hơn (chỉ  giống như  là  khu đất) thì đã khóa cổng cài rùi,không  có vô được,nhưng hình như có vài người mắc kẹt trong đó và con cũng cố kéo người ta ra....
+Cho nên, con đi qua khu bên này-sáng sũa & sạch sẽ hơn-và có mở cổng-nó cũng chỉ  giống như  là  khu đất- và có 1,2 người đàn ông trong đó đang nhìn..
Con nghĩ có người nhìn thì làm sao mà đi vệ sinh ?
Thế nhưng khi vô đó, thì khi con đang phân vân đi vệ sinh thì  có người đàn ông lại lấy 1 cái cây hay gì đó mà đưa con lên rất là cao so với mọi người....
Và..hết mơ ạ


Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th1 07, 2013, 05:37 AM
Chú ui! con tiếp nữa

Khi nhìn xung quanh, những người phụ nữ lớn tuỗi mệt mỏi có khi là với  gương mặt tính toán,lo toan,có khi là khó chịu,hằn học ...thì con lại thấy phụ nữ sao mà...khổ và xấu quá  ;D ;D
Có những phụ nữ nhìn chăm sóc  bên ngoài,thấy rất ok, nhưng gương mặt lại thấy tính toán,tham dục,..
Lâu lâu con mới thấy  được  người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt nhân hậu, sạch sẽ và thuần khiết....  

Trong khi đó , những người chồng/người Nam cùng lứa tuổi lại có vẻ phong độ,và gương mặt dễ chịu hơn...
Dễ tìm thấy người đàn ông lớn tuổi có gương mặt nhân hậu,buông xả hơn so với phụ nữ
Đôi lúc,con không hiểu tại sao hầu như phụ nữ lại ...khổ quá vậy–nhất là khi thấy những phụ nữ có cảnh buồn về gia đình,về chồng ,con....
Và do đó( con nghĩ) vậy sự hòa hợp tinh thần căn bản cũa 2 vọ chồng  là ....hầu như hiếm xảy ra trong các gia đình-vì  gương mặt là  thể hiện tinh thần cũa mỗi  người ,mà con là người bên ngoài mà còn thấy không "cân" thì làm sao mà các Ông chồng thấy "thích " vợ  mình-trong lúc tuổi ..già  ???(hehehehe )

Con không muốn mình như vậy nên chú ý điều đó-nhất là khi đang sống  "trong tầm ngắm của ông chồng con" ..nhưng con vẫn suy nghĩ làm thế nào để điều đó không làm mình "mê muội" và hòa hợp trong tinh thần "đề mục" là chủ iếu.Con suy nghĩ như thế..

..Con mê mệt và mơ 1 giấc mơ lạ
Con thấy chị con nói về 1 người Chủ  doanh nghiệpp-có bán bộ sản phẩm làm đẹp :Ông ta như là người của THTT ,có thể  chiêu dụ phụ nữ, rơi vào bẫy,rùi sau đó  bắt cóc và không ai biết ....
Con thấy mình đi vào khu doanh nghiệp đó,ng ta mời chào,chăm sóc  con –và cũng có rất nhiều người tham  gia
Con nghe người ta nói ,làm thế này...nhưng lúc nào con cũng  nghi ngờ và  từ chối và đi ra không làm theo cái gì hết
Rùi con còn biết là Ông ta biết là con biết sự thật và rắp tâm sẽ bắt con..nhưng con chuẫn bị  ...để không rơi bẫy.....
Tỉnh dậy con vẫn còn hơi lo sợ

Rùi con lại... mơ tiếp-giấc mơ khác -cũng lạ lắm (mà sao con quên mất tiu rùi ..không viết tiếp đươc  ;D)

Con viết tiếp
Con mơ thấy  con học và Thầy con  phát bài thi/ kiểm tra
Bài kiểm tra là 1 xấp rất dày,điểm bài làm con chỉ có 042/162
Bài làm của con Thầy sửa rất nhiều,Thầy viết chi chít từng chi tiết cho con
Và con nghĩ sao Thầy thương con ghê,vì đã ghi ra từng bài giải cho con

Con nhìn thấy bài kiểm tra của người bạn kế bên con là 142/162
Và con nói với bạn là lần đầu tiên đi học mà bài thi con lại ít như vậy
Con đã công sức làm bài mà bài thì làm sai cách  hết,nên mới ít điểm như vậy
Và tất nhiên là con lo lắng và cãm thấy hơi buồn

Con giở bài thi bên trong thì thấy rất nhiều tờ giấy màu vàng (giống như sách cũ xưa)là các bài tập mẫu mà Thầy cho con để con luyện thêm(để đừng làm sai),trên các đầu trang giấy có ghi tên cuốn sách là LABO hay LOBO gì đó ...

Con tỉnh và cứ suy nghĩ
Cứ như mà con lơ là "tập" hay think lung tung là con lại rơi vào giấc mơ để trở về "thực tế" như nhắc nhở con lại vậy đó,
Con thấy vậy phải không Chú? ;D

Chú khỏe cho con với ạ

Kính


Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 09, 2013, 05:00 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th1 07, 2013, 05:33 AM
Chú ui! con mơ "ngu" đây

Vao ngày con hơi mệt mỏi &  ngủ mê mệt,là "em con" nó ngu ngu liển thui
Nó trở về thói quen cũ- mơ những giấc mơ con hay mơ  lúc xưa
Và nó thay đổi liên tục,,nhưng con chỉ nhớ ấn tượng 2 cái thui

-Con mơ thấy ngôi nhà cũ của Cha Mẹ và Cha còn sống đó ,rất bình an tuy đã già.Ngôi nhà lại có thêm những bậc thang lên lầu(khác với hình ảnh cũ) và con cảm thấy rất vui khi gia đình mình đầy đũ và phát triển
Như vậy là yên chí rồi! Thật ra là do sự tinh tấn tu hành mà nó ra những cảnh biểu hiện sự yên lành như vậy đó con  ;D ;D ;D Vẫn cứ phải khen thôi!
Người bị bủa vây với lung tung chuyện như con, mà còn dợt được là hay hết biết luôn đó!
Trích dẫn
-Con lại thấy  đi vào các toilet
Ng ta thì đang họp hành trong hội trường đông đúc  và con thì lại khéo léo lấy 1 góc che chắn và đi vệ sinh ngay chỗ ngồi của mình mà không ai biết đó là bồn cầu-bẹp lép dưới đất(sạch sẽ bằng phẵng).Ng ta nhìn con ,nhưng không ai biết con đang làm gì (ghê quá  ;D )
Cảnh này thông dịch là: Đối trước các Bồ Tát (cảnh người ta đang họp) con xin thành tâm sám hối đó (cảnh con ị) ;D ;D ;D
Trích dẫn
-Rùi con lại thấy để đi vào khu vệ sinh khác- nhưng lại không giống là nhà vệ sinh =có 2 bên lựa chọn
+1 khu này trông có vẻ âm u hơn ,dơ hơn (chỉ  giống như  là  khu đất) thì đã khóa cổng cài rùi,không  có vô được,nhưng hình như có vài người mắc kẹt trong đó và con cũng cố kéo người ta ra....
Khu âm u, dơ là vì chưa có thật tâm khi sám hối, lôi bà con ra là để chỉ cho họ cách sám hối cho nó đúng với tần số "lương tâm". Tần số này có được do sự mường tượng một ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh, tất cả đều là màu vàng hoa quỳ.
Trích dẫn
+Cho nên, con đi qua khu bên này-sáng sũa & sạch sẽ hơn-và có mở cổng-nó cũng chỉ  giống như  là  khu đất- và có 1,2 người đàn ông trong đó đang nhìn..
Con nghĩ có người nhìn thì làm sao mà đi vệ sinh ?
Thế nhưng khi vô đó, thì khi con đang phân vân đi vệ sinh thì  có người đàn ông lại lấy 1 cái cây hay gì đó mà đưa con lên rất là cao so với mọi người....
Và..hết mơ ạ
Kính
Sám hối đúng cách xong, thì tâm hồn được nâng cao. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th1 09, 2013, 05:23 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th1 07, 2013, 05:37 AM
Chú ui! con tiếp nữa

Khi nhìn xung quanh, những người phụ nữ lớn tuỗi mệt mỏi có khi là với  gương mặt tính toán,lo toan,có khi là khó chịu,hằn học ...thì con lại thấy phụ nữ sao mà...khổ và xấu quá  ;D ;D
Có những phụ nữ nhìn chăm sóc  bên ngoài,thấy rất ok, nhưng gương mặt lại thấy tính toán,tham dục,..
Lâu lâu con mới thấy  được  người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt nhân hậu, sạch sẽ và thuần khiết....  

Trong khi đó , những người chồng/người Nam cùng lứa tuổi lại có vẻ phong độ,và gương mặt dễ chịu hơn...
Dễ tìm thấy người đàn ông lớn tuổi có gương mặt nhân hậu,buông xả hơn so với phụ nữ
Đôi lúc,con không hiểu tại sao hầu như phụ nữ lại ...khổ quá vậy–nhất là khi thấy những phụ nữ có cảnh buồn về gia đình,về chồng ,con....
Và do đó( con nghĩ) vậy sự hòa hợp tinh thần căn bản cũa 2 vọ chồng  là ....hầu như hiếm xảy ra trong các gia đình-vì  gương mặt là  thể hiện tinh thần cũa mỗi  người ,mà con là người bên ngoài mà còn thấy không "cân" thì làm sao mà các Ông chồng thấy "thích " vợ  mình-trong lúc tuổi ..già  ???(hehehehe )

Con không muốn mình như vậy nên chú ý điều đó-nhất là khi đang sống  "trong tầm ngắm của ông chồng con" ..nhưng con vẫn suy nghĩ làm thế nào để điều đó không làm mình "mê muội" và hòa hợp trong tinh thần "đề mục" là chủ iếu.Con suy nghĩ như thế..

..Con mê mệt và mơ 1 giấc mơ lạ
Con thấy chị con nói về 1 người Chủ  doanh nghiệpp-có bán bộ sản phẩm làm đẹp :Ông ta như là người của THTT ,có thể  chiêu dụ phụ nữ, rơi vào bẫy,rùi sau đó  bắt cóc và không ai biết ....
Con thấy mình đi vào khu doanh nghiệp đó,ng ta mời chào,chăm sóc  con –và cũng có rất nhiều người tham  gia
Con nghe người ta nói ,làm thế này...nhưng lúc nào con cũng  nghi ngờ và  từ chối và đi ra không làm theo cái gì hết
Rùi con còn biết là Ông ta biết là con biết sự thật và rắp tâm sẽ bắt con..nhưng con chuẫn bị  ...để không rơi bẫy.....
Tỉnh dậy con vẫn còn hơi lo sợ

Rùi con lại... mơ tiếp-giấc mơ khác -cũng lạ lắm (mà sao con quên mất tiu rùi ..không viết tiếp đươc  ;D)

Con viết tiếp
Con mơ thấy  con học và Thầy con  phát bài thi/ kiểm tra
Bài kiểm tra là 1 xấp rất dày,điểm bài làm con chỉ có 042/162
Bài làm của con Thầy sửa rất nhiều,Thầy viết chi chít từng chi tiết cho con
Và con nghĩ sao Thầy thương con ghê,vì đã ghi ra từng bài giải cho con

Con nhìn thấy bài kiểm tra của người bạn kế bên con là 142/162
Và con nói với bạn là lần đầu tiên đi học mà bài thi con lại ít như vậy
Con đã công sức làm bài mà bài thì làm sai cách  hết,nên mới ít điểm như vậy
Và tất nhiên là con lo lắng và cãm thấy hơi buồn

Con giở bài thi bên trong thì thấy rất nhiều tờ giấy màu vàng (giống như sách cũ xưa)là các bài tập mẫu mà Thầy cho con để con luyện thêm(để đừng làm sai),trên các đầu trang giấy có ghi tên cuốn sách là LABO hay LOBO gì đó ...

Con tỉnh và cứ suy nghĩ
Cứ như mà con lơ là "tập" hay think lung tung là con lại rơi vào giấc mơ để trở về "thực tế" như nhắc nhở con lại vậy đó,
Con thấy vậy phải không Chú? ;D

Chú khỏe cho con với ạ

Kính
Con nghĩ đúng rồi đó ;D ;D ;D sự việc mà con có được là do cái thiện tâm của con.
Tuy nhiên có cái chi tiết LABO, LOBO hay "LUBU" gì đó ;D ;D ;D

Một khi trong giấc mơ có một chi tiết mà tu sĩ không thể nhớ được là do tâm hay có thói quen tự thuyết pháp nhiều quá, và không có biến nó thành hành động cụ thể.
Nói cách khác là tu sĩ hơi nương tay với cái tâm mà quên là nên thực hiện cái ý đó.

Ví dụ:
Tự nhiên thấy tâm nó xúi làm cái này, cái kia theo kiểu tà pháp.

Liền lúc đó tu sĩ hiểu là nên chú ý vào hơi thở.
Tâm xúi dại liền rút lui.
Tu sĩ lại làm chuyện khác => hành động hay thói quen này sẽ dẫn đến chuyện quên chi tiết trong giấc mơ.

Đúng ra:
Khi loạn tâm kia rút lui. Tu sĩ nên đánh bồi thêm cho bay cái gốc nó đi bằng cách chú ý vào hơi thở.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th1 09, 2013, 07:08 PM
Hehehe, Con vừa được khen,vừa được "Bác sĩ" kê toa lun

"Bác sĩ Sư Phụ" nói "bệnh" con y chóc lun: con nghĩ sẽ làm thế này,thế kia(điều phải làm) nhưng rùi con chuyên môn "quẹo" qua làm cái khác  ;D ;D
Để con để ý đến "nó"  8)

Con có một Ông Sư Phụ thật là... tuyệt !! ;D ;D

Kính 
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th7 15, 2013, 06:46 PM
Ngày hôm trước con có 1 giấc mơ rất vui

Nói rằng (là lúc trong giấc mơ nghĩ  như vậy) là Bà của con đã tu đạt chứng ngộ gì đó,và do đó nhiều người đã biết và  tìm đến nhà con.,Và tất cả do nhờ Bé Con

Nói rằng,người ta tìm đến nhà để gặp bà rất nhiều nhưng trong giấc mơ thì nhà con chỉ là cửa để mở,trong nhà thì trống hoắc (lại nói không đủ̀ phải mượn nhà hàng xóm).Và cảnh trong nhà  là màu vàng khè-như là do để đèn vàng.Và không thấy ...Bà con đâu cả

Con đi 1 vòng quanh đó
Xung quanh đó là người ta tụ tập ngồi đợi để chờ gặp Bà hay sao đó,trong những chổ phòng riêng biệt nhau
Người ta được  đãi ăn uống,và trên 1 bàn ăn,có nhiều người,trong các dĩa thức ăn đo,́ có 1 cai chén đựng  2,3 con cá gì đó
Rồi con đi đến đâu là có giăng dây treo cờ nhỏ  sọc ngang có màu cam (như treo Lể Phật Đản)
Con lại thấy có 3 vị Thầy tu mặc áo tu màu cam (để hở vai) cũng ngồi trong 1 cai trạm xung quanh nào đó, –như cái chùa-có màu vàng cam,để chờ đợi/hay đang thực hành  theo cách của Bà (vì Bà đã đạt được gì đó con không biết)
Con đi 1 vòng quay lại chổ mà người ta ăn uống lúc nãy,thì người ta đã̉ đi hết, và trên  bàn chỉ còn  trơ trọi 1 cái đĩa đựng cá lúc nãy còn nguyên si-và con nghĩ là do thức ăn bị hư..
Rồi hết mơ  ;D ;D
Nói chung ,trong giấc mơ của con ,con thấy cảnh hầu như là có màu vàng và màu cam thôi, nhưng cảm giác thì là vui lắm  ;D ;D ;D

Qua hôm sau, con đi làm về,Và Bé con "bu" theo con để mà nói chuyện  ;D ;D
Bé nói rằng : trên đó có 1 cái hồ nước màu xanh.và con thảy đồng tiền mơ ước xuống nước.
Con ước lần thứ 1 là con nhiều đầu,nhiều tay-> thì tự nhiên người con mọc ra 10 cái đầu ,99 cái tay.
Rồi con thảy đồng tiền lần thứ hai,con ước con được thành Phật (chu choa ơi!)...

TLT : tại sao con lại ước có nhiều đầu,nhiều tay vậy?Tại sao con lại ước thành Phật vậy?Do con nhìn thấy ở đâu à?

Bé con : Dạ,con đâu biết đâu, con nằm mơ,tưởng là mơ phim ...tự nhiên con mơ thấy toàn Phật và Bồ Tát...không hà(ý nói là lấy điều ước từ trong giấc mơ này)
Con mơ con đọc quá trời là Kinh cả tỉ cuốn luôn  ;D(TLT :số học chưa chắc chính xác )
...
Khi có chuyện khẩn cấp,Ông Phật kêu con,thì tự nhiên người con mọc ra 10 cái đầu ,99 cái tay
Và con đi đến đâu ,người ta nhìn con đến đó... ::) ::)
.
TLT: con biến được như vậy bao lâu rồi ?
Bé con: Dạ mới tối qua thôi..

Hihihi,không biết giấc mơ của con có liên hệ tới điều này không,mà sao có sự trùng khớp.
Mặc dù chĩ là một phần bài học "nhỏ" của Bé,mặc dù là tương lai còn dài và nhiều thử thách.nhưng con thật sự mừng hết lớn, vì Bé con đã̉ làm được có ích gì đó cho Bé và cho  cuộc đời.(điều mà con luôn ươc mơ khi chưa có Bé ) ;D ;D ;D

Kính



Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 28, 2013, 08:15 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 15, 2013, 06:46 PM
Ngày hôm trước con có 1 giấc mơ rất vui

Nói rằng (là lúc trong giấc mơ nghĩ  như vậy) là Bà của con đã tu đạt chứng ngộ gì đó,và do đó nhiều người đã biết và  tìm đến nhà con.,Và tất cả do nhờ Bé Con

Nói rằng,người ta tìm đến nhà để gặp bà rất nhiều nhưng trong giấc mơ thì nhà con chỉ là cửa để mở,trong nhà thì trống hoắc (lại nói không đủ̀ phải mượn nhà hàng xóm).Và cảnh trong nhà  là màu vàng khè-như là do để đèn vàng.Và không thấy ...Bà con đâu cả

Con đi 1 vòng quanh đó
Xung quanh đó là người ta tụ tập ngồi đợi để chờ gặp Bà hay sao đó,trong những chổ phòng riêng biệt nhau
Người ta được  đãi ăn uống,và trên 1 bàn ăn,có nhiều người,trong các dĩa thức ăn đo,́ có 1 cai chén đựng  2,3 con cá gì đó
Rồi con đi đến đâu là có giăng dây treo cờ nhỏ  sọc ngang có màu cam (như treo Lể Phật Đản)
Con lại thấy có 3 vị Thầy tu mặc áo tu màu cam (để hở vai) cũng ngồi trong 1 cai trạm xung quanh nào đó, –như cái chùa-có màu vàng cam,để chờ đợi/hay đang thực hành  theo cách của Bà (vì Bà đã đạt được gì đó con không biết)
Con đi 1 vòng quay lại chổ mà người ta ăn uống lúc nãy,thì người ta đã̉ đi hết, và trên  bàn chỉ còn  trơ trọi 1 cái đĩa đựng cá lúc nãy còn nguyên si-và con nghĩ là do thức ăn bị hư..
Rồi hết mơ  ;D ;D
Nói chung ,trong giấc mơ của con ,con thấy cảnh hầu như là có màu vàng và màu cam thôi, nhưng cảm giác thì là vui lắm  ;D ;D ;D

Qua hôm sau, con đi làm về,Và Bé con "bu" theo con để mà nói chuyện  ;D ;D
Bé nói rằng : trên đó có 1 cái hồ nước màu xanh.và con thảy đồng tiền mơ ước xuống nước.
Con ước lần thứ 1 là con nhiều đầu,nhiều tay-> thì tự nhiên người con mọc ra 10 cái đầu ,99 cái tay.
Rồi con thảy đồng tiền lần thứ hai,con ước con được thành Phật (chu choa ơi!)...

TLT : tại sao con lại ước có nhiều đầu,nhiều tay vậy?Tại sao con lại ước thành Phật vậy?Do con nhìn thấy ở đâu à?

Bé con : Dạ,con đâu biết đâu, con nằm mơ,tưởng là mơ phim ...tự nhiên con mơ thấy toàn Phật và Bồ Tát...không hà(ý nói là lấy điều ước từ trong giấc mơ này)
Con mơ con đọc quá trời là Kinh cả tỉ cuốn luôn  ;D(TLT :số học chưa chắc chính xác )
...
Khi có chuyện khẩn cấp,Ông Phật kêu con,thì tự nhiên người con mọc ra 10 cái đầu ,99 cái tay
Và con đi đến đâu ,người ta nhìn con đến đó... ::) ::)
.
TLT: con biến được như vậy bao lâu rồi ?
Bé con: Dạ mới tối qua thôi..

Hihihi,không biết giấc mơ của con có liên hệ tới điều này không,mà sao có sự trùng khớp.
Mặc dù chĩ là một phần bài học "nhỏ" của Bé,mặc dù là tương lai còn dài và nhiều thử thách.nhưng con thật sự mừng hết lớn, vì Bé con đã̉ làm được có ích gì đó cho Bé và cho  cuộc đời.(điều mà con luôn ươc mơ khi chưa có Bé ) ;D ;D ;D

Kính
Nhìn chung thì giấc mơ thuộc loại bình thường thôi. Tất nhiên là khi Bé nó dợt vào những lãnh vực cao hơn thì Mẹ TLT vui thì chuyện này... cũng thường mà thôi, chuyện như vậy mà TLT không bị vui lây thì mới là lạ!!!

Câu chuyện còn nói về một chi tiết là cái vui nó không có từ ngực mà lại cái vui vậy vậy mà thôi.

Công lực của cái vui nó bị giãm chỉ còn như vậy là vì nó đã bị pha loãn do những cái không vui từ bên ngoài đem vào.

Con nên tập cái thói quen của em bé:

Bé biết là chút nữa là bị la hay là bị đánh, trong tình thế hết chạy trốn này: Bé con vẫn cười rất là dể khi nghe một chuyện vui!
Trong khi đó, người lớn mình không thể vui một cách vô tư như vậy được.

Nếu có thể vẽ chân dung của tình trạng tu hành này, thì cái đầu của Đức Phật lúc này sẽ nhỏ y như hình của một người lớn.

Đúng ra, khi nhìn một tượng Phật thay là Bồ Tát: Các Ngài có cái đầu bự trên một thân thể người lớn.

Tất nhiên là tu sĩ đã có một thân thể nghiêm trang và nghiêm chỉnh của một người lớn, nhưng lại quên đi mất tiêu sự vui tính của một em bé.

Nhận xét:
Đây là cái kết quả của nhiều đời tu hành thì mới đạt được cái dị tướng này ;D ;D ;D Cho nên cứ hướng về hướng này mà dợt, không nên nôn nóng mà hư bột hư đường đó nghe con. Nhớ đó nghe con.

Lời khuyên:
Bỏ lơ hết đi, biết rằng... chuyện rất là khó làm đó, tuy nhiên, suy cho cùng... chết mà đem của nợ này qua bên đó thì lại mệt mỏi lắm.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th7 28, 2013, 09:36 PM
ADIĐAPHẬT,nếu đời này không gặp pháp không gặp thầy thì đời con  ra sao đây hở trời .....
        Con sẽ phải cỏng mấy cái của nợ nầy đi theo ...biết đến khi nào (Phật ơi cú con.)hi hi hi .
        Thầy bạn niềm vui trên đạo tràng đã tiếp sức cho con ,con cám ơn nghiệp quả đã đẩy con đến đây ,con thuyền của con có chổ buông neo.Chậm con vẩn lết ,vẩn lết ;D ;D ;D ;D ; ;D hì hì hì .
     
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th7 28, 2013, 10:26 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 28, 2013, 08:15 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 15, 2013, 06:46 PM
Ngày hôm trước con có 1 giấc mơ rất vui

Nói rằng (là lúc trong giấc mơ nghĩ  như vậy) là Bà của con đã tu đạt chứng ngộ gì đó,và do đó nhiều người đã biết và  tìm đến nhà con.,Và tất cả do nhờ Bé Con

Nói rằng,người ta tìm đến nhà để gặp bà rất nhiều nhưng trong giấc mơ thì nhà con chỉ là cửa để mở,trong nhà thì trống hoắc (lại nói không đủ̀ phải mượn nhà hàng xóm).Và cảnh trong nhà  là màu vàng khè-như là do để đèn vàng.Và không thấy ...Bà con đâu cả

Con đi 1 vòng quanh đó
Xung quanh đó là người ta tụ tập ngồi đợi để chờ gặp Bà hay sao đó,trong những chổ phòng riêng biệt nhau
Người ta được  đãi ăn uống,và trên 1 bàn ăn,có nhiều người,trong các dĩa thức ăn đo,́ có 1 cai chén đựng  2,3 con cá gì đó
Rồi con đi đến đâu là có giăng dây treo cờ nhỏ  sọc ngang có màu cam (như treo Lể Phật Đản)
Con lại thấy có 3 vị Thầy tu mặc áo tu màu cam (để hở vai) cũng ngồi trong 1 cai trạm xung quanh nào đó, –như cái chùa-có màu vàng cam,để chờ đợi/hay đang thực hành  theo cách của Bà (vì Bà đã đạt được gì đó con không biết)
Con đi 1 vòng quay lại chổ mà người ta ăn uống lúc nãy,thì người ta đã̉ đi hết, và trên  bàn chỉ còn  trơ trọi 1 cái đĩa đựng cá lúc nãy còn nguyên si-và con nghĩ là do thức ăn bị hư..
Rồi hết mơ  ;D ;D
Nói chung ,trong giấc mơ của con ,con thấy cảnh hầu như là có màu vàng và màu cam thôi, nhưng cảm giác thì là vui lắm  ;D ;D ;D

Qua hôm sau, con đi làm về,Và Bé con "bu" theo con để mà nói chuyện  ;D ;D
Bé nói rằng : trên đó có 1 cái hồ nước màu xanh.và con thảy đồng tiền mơ ước xuống nước.
Con ước lần thứ 1 là con nhiều đầu,nhiều tay-> thì tự nhiên người con mọc ra 10 cái đầu ,99 cái tay.
Rồi con thảy đồng tiền lần thứ hai,con ước con được thành Phật (chu choa ơi!)...

TLT : tại sao con lại ước có nhiều đầu,nhiều tay vậy?Tại sao con lại ước thành Phật vậy?Do con nhìn thấy ở đâu à?

Bé con : Dạ,con đâu biết đâu, con nằm mơ,tưởng là mơ phim ...tự nhiên con mơ thấy toàn Phật và Bồ Tát...không hà(ý nói là lấy điều ước từ trong giấc mơ này)
Con mơ con đọc quá trời là Kinh cả tỉ cuốn luôn  ;D(TLT :số học chưa chắc chính xác )
...
Khi có chuyện khẩn cấp,Ông Phật kêu con,thì tự nhiên người con mọc ra 10 cái đầu ,99 cái tay
Và con đi đến đâu ,người ta nhìn con đến đó... ::) ::)
.
TLT: con biến được như vậy bao lâu rồi ?
Bé con: Dạ mới tối qua thôi..

Hihihi,không biết giấc mơ của con có liên hệ tới điều này không,mà sao có sự trùng khớp.
Mặc dù chĩ là một phần bài học "nhỏ" của Bé,mặc dù là tương lai còn dài và nhiều thử thách.nhưng con thật sự mừng hết lớn, vì Bé con đã̉ làm được có ích gì đó cho Bé và cho  cuộc đời.(điều mà con luôn ươc mơ khi chưa có Bé ) ;D ;D ;D

Kính
Nhìn chung thì giấc mơ thuộc loại bình thường thôi. Tất nhiên là khi Bé nó dợt vào những lãnh vực cao hơn thì Mẹ TLT vui thì chuyện này... cũng thường mà thôi, chuyện như vậy mà TLT không bị vui lây thì mới là lạ!!!

Câu chuyện còn nói về một chi tiết là cái vui nó không có từ ngực mà lại cái vui vậy vậy mà thôi.

Công lực của cái vui nó bị giãm chỉ còn như vậy là vì nó đã bị pha loãn do những cái không vui từ bên ngoài đem vào.

Con nên tập cái thói quen của em bé:

Bé biết là chút nữa là bị la hay là bị đánh, trong tình thế hết chạy trốn này: Bé con vẫn cười rất là dể khi nghe một chuyện vui!
Trong khi đó, người lớn mình không thể vui một cách vô tư như vậy được.

Nếu có thể vẽ chân dung của tình trạng tu hành này, thì cái đầu của Đức Phật lúc này sẽ nhỏ y như hình của một người lớn.

Đúng ra, khi nhìn một tượng Phật thay là Bồ Tát: Các Ngài có cái đầu bự trên một thân thể người lớn.

Tất nhiên là tu sĩ đã có một thân thể nghiêm trang và nghiêm chỉnh của một người lớn, nhưng lại quên đi mất tiêu sự vui tính của một em bé.

Nhận xét:
Đây là cái kết quả của nhiều đời tu hành thì mới đạt được cái dị tướng này ;D ;D ;D Cho nên cứ hướng về hướng này mà dợt, không nên nôn nóng mà hư bột hư đường đó nghe con. Nhớ đó nghe con.

Lời khuyên:
Bỏ lơ hết đi, biết rằng... chuyện rất là khó làm đó, tuy nhiên, suy cho cùng... chết mà đem của nợ này qua bên đó thì lại mệt mỏi lắm.

Dạ, :P :P ;D ;D
Con cám ơn Chú 

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT-tảng đá to
Bài viết bởi: TLT trên Th7 28, 2013, 10:56 PM
Chú ơi! cho con hỏi
-Ngày hôm kia,con nằm ngủ và con thấy(như là tỉnh-vì đang tình trạng nằm ngũ luôn),ngay giường của con-phía dưới chân có 3 tảng đá vuông vắn tự nhiên (không phải vuông,gọt giũa như bia mộ  ;D ;D)ngay chỗ nằm 3 người
Tảng đá thứ 1 -đối diện con nằm thì to hơn hẳn 2 tảng đá còn lại,
Các tảng đá đều có ghi một vài  chữ Hán/Hoa gì trên đó,cao khoảng 1m2
Con vừa mắt nhắm mắt mở vừa nghĩ sao OX con lại đi mua đá phong thủy về che chắn chỗ nằm vậy..rồi thôi ạ
Tảng đá có ý nghĩa gì há Chú?

Con cám ơn

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT-tảng đá to
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 15, 2013, 09:37 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 28, 2013, 10:56 PM
Chú ơi! cho con hỏi
-Ngày hôm kia,con nằm ngủ và con thấy(như là tỉnh-vì đang tình trạng nằm ngũ luôn),ngay giường của con-phía dưới chân có 3 tảng đá vuông vắn tự nhiên (không phải vuông,gọt giũa như bia mộ  ;D ;D)ngay chỗ nằm 3 người
Tảng đá thứ 1 -đối diện con nằm thì to hơn hẳn 2 tảng đá còn lại,
Các tảng đá đều có ghi một vài  chữ Hán/Hoa gì trên đó,cao khoảng 1m2
Con vừa mắt nhắm mắt mở vừa nghĩ sao OX con lại đi mua đá phong thủy về che chắn chỗ nằm vậy..rồi thôi ạ
Tảng đá có ý nghĩa gì há Chú?

Con cám ơn

Kính
Tục ngữ có câu:

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Chuyện ghi trên bia đá coi vậy chớ đục đi, sữa lại mấy hồi! Nhưng chuyện từ lời ra tiếng vào thì khó phai mờ lắm!

Giấc mơ chỉ là âm thầm sống cho đúng giới luật mà thôi.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th9 17, 2013, 03:36 AM
Chú ghi cho con có mấy câu,đọc thì thấy dễ hiểu ghê  ;D ;D
Mà sao khi con "áp" vào đời sống thực tế,thì con nghĩ,đoán..hoài..không ra ::) ::) ;D ;D

Có phải nghĩa là
- khi xung quanh mình dù như thế nào có sai/đúng gì thì mình cũng chỉ "hành" theo con đường của mình,sống theo "cái đúng" của mình
Vì nếu mình có lời ra,tiếng vào trach móc gì thì cũng không chỉnh sửa được,mà chỉ thêm phiền muộn ..

-Hay là Mình tu thực hành "đục đẽo" đá mình thì hay hơn là "đục đẽo" bằng cái miệng thôi ;D  ;D

-Hay là tu "thực hành" thì tốt hơn là tu..cái miệng  ;D  ;D

Hehehehe,con thấy mình cũng thuộc loại hơi...nhiều chuyện  ;D ;D

Con cám ơn Chú

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th9 17, 2013, 08:02 PM
cho tp có ý kiến xíu nhe tlt hay lắm nói ra cho tp hiểu thêm ,đọc hoài chẳng hiểu mấy, lời thầy nói cho tlt mà củng là nói với tất cả mọi người đó hay lắm đó nghe cố lên... :o :o :o :o :o :o
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th9 18, 2013, 07:01 PM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th9 17, 2013, 08:02 PM
cho tp có ý kiến xíu nhe, tlt hay lắm,nói ra cho tp hiểu thêm ,đọc hoài chẳng hiểu mấy, lời thầy nói cho tlt mà củng là nói với tất cả mọi người đó. hay lắm đó nghe cố lên... :o :o :o :o :o :o

Dạ,TLT cám ơn Bác Tuephuong5 ủng hộ ạ !! ;D ;D
Nhưng thật tình,nhiều lúc em ..gà mờ lắm ạ  :D :D

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT-tảng đá to
Bài viết bởi: tnt trên Th9 18, 2013, 10:00 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 15, 2013, 09:37 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th7 28, 2013, 10:56 PM
Chú ơi! cho con hỏi
-Ngày hôm kia,con nằm ngủ và con thấy(như là tỉnh-vì đang tình trạng nằm ngũ luôn),ngay giường của con-phía dưới chân có 3 tảng đá vuông vắn tự nhiên (không phải vuông,gọt giũa như bia mộ  ;D ;D)ngay chỗ nằm 3 người
Tảng đá thứ 1 -đối diện con nằm thì to hơn hẳn 2 tảng đá còn lại,
Các tảng đá đều có ghi một vài  chữ Hán/Hoa gì trên đó,cao khoảng 1m2
Con vừa mắt nhắm mắt mở vừa nghĩ sao OX con lại đi mua đá phong thủy về che chắn chỗ nằm vậy..rồi thôi ạ
Tảng đá có ý nghĩa gì há Chú?

Con cám ơn

Kính
Tục ngữ có câu:

Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

Chuyện ghi trên bia đá coi vậy chớ đục đi, sữa lại mấy hồi! Nhưng chuyện từ lời ra tiếng vào thì khó phai mờ lắm!

Giấc mơ chỉ là âm thầm sống cho đúng giới luật mà thôi.

Hiểu đúng qúa rồi ! :D :D :D
" Nói ít mà hiểu nhiều " ! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Nhả hoài ..không ra !
Bài viết bởi: TLT trên Th11 01, 2013, 11:29 PM
Từ bài Pháp Âm"Sự thông cãm"
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14089.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14089.0)

Trong bài này Thầy có nói 1 phần về cảm nhận cũa linh hồn(cao cấp),nên con muốn viết ỡ đây về cãm nhận của linh hồn con(thấp lẹt tẹt  ;D)

Mấy tháng gần đây, người nhà con có vấn đề,nên con lại bị lấn cấn về tình cãm khá nhiều(đọc thấy ..trầm trọng quá há,nhưng không đến nỗi to tát gì đâu ạ  ;D).
Tình cảm là :thương, bực, không muốn nói chuyện, lo lắng, buồn ...
Người nhà là:chị em,dì,....
Và con muốn yên thân(đầu óc),nên không muốn gặp,không muốn khơi mào/nói thêm ..

Nhưng con cứ tự hỏi mình hoài " làm zị được không?
Mình làm zị thì có giống như Bố Già hay nói không nên sống theo kiểu "Sống chết mặc bây "không?

Lúc trước con hay thắc mắc chuyện "thương ra sao" để mà có can đãm làm "Bồ Tát ở lại"
Nên khi đọc bài  của TLH diễn tả muốn "đi luôn",
Con lại cứ rơi vào thắc mắc cảm xúc:"Như mình đây,mình  thấy mình đâu có thương ai nỗi đâu",thì  làm sao có chuyện tu hành ngon lành để có thể  "quay lại độ" như Chú thường nói.
Mình thương mình còn không xong,thì sao mà thương ai cho nỗi để mà gọi là "tu thành ..Tát Bồ".
Mà sao thấy Thầy cứ  thương người (và nhẫn nại....thương hoài),sao hay thiệt nha....?? ;D ;D
.
Thế là con rơi vào gần 2 tuần lễ,có các giấc mơ các ngày gần như là liên tục,với cùng 1 Topic "Tình cảm với Người thân "
Mỗi ngày là những người thân khác nhau có quan hệ với con :Bà Ngoại,chị em,Bố Mẹ,Mẹ chồng,chị dâu,anh em chồng và ..chồng...đủ hết  ;D ;D
Trong các giấc mơ hầu như là trạng thái cảm xúc -tình cảm tha thiết của con với mỗi người thân khác nhau  của mình(nhiều quá,con kể không hết )
Con cảm xúc: Trong con lúc mơ là sự gắn bó, thương yêu, nhu cầu muốn chia sẻ, muốn vui vẻ,muốn nói chuyện (mà cứ bị như bịt miệng), muốn chăm sóc gần gũi, không muốn xa rời...
Có giấc mơ lại thấy đau xót buồn bã,đau lòng .. khi người thân mất(Mẹ),không thấy nữa....
Đặt biệt là tình cảm trong con nó dạt dào không bị..ngắt quãng ..như ở ngoài đời

Thế nhưng ấn tượng nhất là những giấc mơ về OX con:

-Những lúc trước,con thường "nhai đi nhai lại" mỗi khi giận /thấy OX "chơi không đẹp" với cái ý nghĩ là :"Kiếp này thôi,kiếp sau không gặp cha nội nữa đâu nha !"
Cứ như hôm nào mà "nhai "nhiều quá là y như rằng: con lại rơi vào giấc mơ diễn tả cãm xúc  thương yêu/lo lắng/muốn gặp.. .của con với 1 hình ãnh về  anh chàng sinh viên-OX con lúc trẻ (mà không hiểu sao không  phải là hình ãnh OX hiện tại ạ)

Có khi thì hình ảnh anh chàng (linh hồn luôn cãm nhận đây là chồng của mình) nói với con rằng vưa qua là 150 năm mới gặp nhau  .....(ngủ dậy là thấy hết giận luôn)

Có khi là con đi tìm chàng ta,và đau buồn khi chàng ta ..đâu mất tiêu

Có khi tình cãm con lại  hiện diện hai người: 1 người-OX lúc  trẻ tuổi và 1 người- OX  hiện tại ,nhưng lúc nào thì linh hồn cũng cãm nhận/thương  người- OX trẻ tuổi  là chồng mình

Nhiều lần lắm –và lần nào cũng là tình cảm với anh chàng trẻ tuổi này

Lần gần nhất là trong loạt phim "Tình cảm với  Người thân" ở trên (cũng do trong ngày bực bội,nghi ngờ và "nhai" sing gum "kiếp sau không gặp,không gặp..")
Thì chàng ta xuất hiện với cái áo màu xanh,ngối kế con,
Và con (tình trạng là đang "già" hiện tại) lại vô cùng thương yêu và nói/nghĩ chàng ta là: mình lấy nhau và bắt đầu lại từ đầu,và em với anh sẽ làm gì gì.. đó trong tương lai(như lời hứa hẹn bắt đầu cuộc sống mới)

Con ngủ dậy mà:"Trời ơi ! Bótay.com mình luôn" Chú ơi ! ::) ::)
Con nói là con thua rồi !!
Nhả hoài mà sao nó.. không rứt ra được ! ??? ???(Như Chú nói trong bài pháp Âm)
Lời nói của Trái tim/linh hồn nó phãn bác – trả lời cho mình thấy ngay liền "thế nào là lễ độ" để mà hết buồn giận,mà phải trỡ về tọa độ ban đầu,vui vẻ thương yêu bình thường..thì mới hết lấn cấn con tim..



Nhận xét (Con nghĩ vậy ,phải không Chú ?)

-Lời nói/tình cãm  của Trái tim có phải chính là lời nói của Linh hồn mình phải không Chú.?
Lắm lúc con nghĩ/nói với Chú rằng,con không bị ảnh hưởng gì hết vì thấy trong ngày mình mắc bận bịu công việc và không để ý gì ..nhưng thật sự không phãi vậy
Cãm xúc trong trái tim mới là thực thụ,vì khi mình nghĩ /giận/buồn đến –dù chỉ là tí xíu  thôi – nhưng cảm nhận của trái tim mình nó bị  đau nhói/vui tươi/hạnh phúc....thì chính no là cãm giác thực thụ- của linh hồn?
Khi Linh hồn mình lên tiếng,diễn tả cãm xúc trong giấc mơ thì nó không bị "ngắt quãng" như thực tế ở ngoài đời-(thân xác thường mắc làm cái này,nói cái kia,nghĩ cái nọ,phân biệt,so sánh..) nên cảm nhận linh hồn nó xuyên suốt và mạnh mẽ vô cùng-gấp mấy lần tình cãm thật ỡ bên ngoài..
Và do đó,cãm giác tình trạng đó trong giấc mơ-khi thức giấc nó vẫn còn và gây ấn tượng mạnh mẽ

-Khi đó,con mới hơi hơi hiểucảm giác tại sao Chú hay nói "Còn người thân của mình thì sao,nếu mình một đi không trở lại" vì tình trạng tình cãm/cãm xúc  của trái tim hay linh hồn mình nó dạt dào vô cùng khi mình có quan hệ/ tiếp xúc  với 1 người nào đó trong kiếp này

-Và do đó,con mới hơi hiểu tại sao,khi chết,người ta bị "nghiệp duyên"dẫn dắt vì cãm nhận của linh hồn nó lấn át và không có lý trí thân xác sai khiến
Tâm lực Chú muốn cho tụi con tập "Đề mục " là xuất phát nguyên nhân từ đây phải không Chú?

-Một điều vô cùng lạ là tại sao linh hồn con lại cứ hướng sụ thương yêu về hình ảnh Anh chàng -  OX con lúc trẻ,mà không phải là hình ãnh hiện tại(mặc dù lúc hồi trẻ tuổi thực tế,con cũng đâu có thấy có ấn tượng gì ghê gớm đâu ạ  ;D)
Cho dù ngoài đời con có "ghét" mấy thì cãm xúc thương yêu của linh hồn con đối với người đó không hề thay đổi  ???
Mà lạ là,trong các giấc mơ đó,con chẳng thấy Anh chàng đó tõ rõ thương yêu mình gì hết ..
mà chỉ là tình cãm/cảm xúc của con về hình ãnh cũa người đó – thương yêu đơn phương trong con mà thôi(có nghĩa là không phải vì  có hình ãnh người ta thương yêu mình thì có lý luận/tính toán mình mới thấy thương yêu lại)
Cảm xúc cũa linh hồn không có sự so sánh,phân biệt ,cân đong đo đếm phãi không Chú ?

-Vậy ấn tượng mạnh về cãm xúc đó với người nào đó nó xuất phát từ đâu ?
Có phải vì ân huệ /căm ghét ai đó trong kiếp nào đó quá mạnh mẽ ,mà nó tạo nên cú sốc "biết ơn/thương/ghét"cho linh hồn,nên linh hồn mình nó "đóng dấu" hoài về chuyện đó và nó mang theo từ kiếp này đến kiếp khác phải không Chú?
Cái khỗ nó đi từ đây phải không ạ?
Vì dù người đối tác đó tốt hay xấu,thì linh hồn mình cứ..thương/ghét người ta hoài thôi.

Nếu thực tế ngoài đời ,mình làm /cảm nhận "trái" với cảm nhận của linh hồn(do có lý trí,lý luận diễn giải) thì nó vẫn tác đông mạnh mẽ vào trái tim/linh hồn mình,nên linh hồn nó mới phản ánh trở lại phải không Chú?

-Linh hồn/trái tim của mình khi nào nó là tòa án lương tâm ,khi nào nó là "Nghiệp" hả Chú?
Vì con không rõ lắm ở chỗ: nếu  mình cư xử/làm sai ngoài đời nên linh hồn nó phản ánh /trả lời lại cho rõ để mình suy nghĩ/cư xử đúng lại?(tòa án lương tâm)
Hay vì "duyên nghiệp"của linh hồn,mà nó mới phãn kháng theo "duyên nghiệp " dù thực tế mình có thể sai ?(Nghiệp)
Đối với mình có tu –thì khi nào là cái này(lương tâm),và có khi là cái kia(nghiệp) và là cả hai hả  Chú ?

-Làm sao mà.. nhả nó ra được...?  ??? ???
Con cứ suy nghĩ hoài,vì thấy mình thua  đậm đặc-khi mà linh hồn lên tiếng.

Nên lần sau này,con mới nói /nghĩ: thôi ,không được rồi,cứ phải thương yêu người thân hoài thôi...
Mình cứ sống hết mình như Thầy đã chỉ,còn người thân sống với mình  ra sao thì...cứ kệ họ thôi.
Khi nào mình giõi thì ..mình tính tiếp ;D ;D

-Nhưng làm sao trả hết ơn nghĩa /căm ghét để mà không dính líu nếu lỡ  thương/ghét một ai đó hoài mà dứt ..không ra?

Hay cứ như bài Pháp âm này của Chú thì mình cứ theo phương châm:"Quá khứ không truy tìm,tương lai thì chưa tới.chỉ có hiện tại là đây "phãi không ạ ?  ;D ;D

Con cám ơn

Kính


Tiêu đề: Re: Nhả hoài ..không ra !
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 02, 2013, 07:18 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th11 01, 2013, 11:29 PM
Từ bài Pháp Âm"Sự thông cãm"
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14089.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14089.0)

Trong bài này Thầy có nói 1 phần về cảm nhận cũa linh hồn(cao cấp),nên con muốn viết ỡ đây về cãm nhận của linh hồn con(thấp lẹt tẹt  ;D)

Mấy tháng gần đây, người nhà con có vấn đề,nên con lại bị lấn cấn về tình cãm khá nhiều(đọc thấy ..trầm trọng quá há,nhưng không đến nỗi to tát gì đâu ạ  ;D).
Tình cảm là :thương, bực, không muốn nói chuyện, lo lắng, buồn ...
Người nhà là:chị em,dì,....
Và con muốn yên thân(đầu óc),nên không muốn gặp,không muốn khơi mào/nói thêm ..

Nhưng con cứ tự hỏi mình hoài " làm zị được không?
Mình làm zị thì có giống như Bố Già hay nói không nên sống theo kiểu "Sống chết mặc bây "không?

Lúc trước con hay thắc mắc chuyện "thương ra sao" để mà có can đãm làm "Bồ Tát ở lại"
Nên khi đọc bài  của TLH diễn tả muốn "đi luôn",
Con lại cứ rơi vào thắc mắc cảm xúc:"Như mình đây,mình  thấy mình đâu có thương ai nỗi đâu",thì  làm sao có chuyện tu hành ngon lành để có thể  "quay lại độ" như Chú thường nói.
Mình thương mình còn không xong,thì sao mà thương ai cho nỗi để mà gọi là "tu thành ..Tát Bồ".
Mà sao thấy Thầy cứ  thương người (và nhẫn nại....thương hoài),sao hay thiệt nha....?? ;D ;D
.
Thế là con rơi vào gần 2 tuần lễ,có các giấc mơ các ngày gần như là liên tục,với cùng 1 Topic "Tình cảm với Người thân "
Mỗi ngày là những người thân khác nhau có quan hệ với con :Bà Ngoại,chị em,Bố Mẹ,Mẹ chồng,chị dâu,anh em chồng và ..chồng...đủ hết  ;D ;D
Trong các giấc mơ hầu như là trạng thái cảm xúc -tình cảm tha thiết của con với mỗi người thân khác nhau  của mình(nhiều quá,con kể không hết )
Con cảm xúc: Trong con lúc mơ là sự gắn bó, thương yêu, nhu cầu muốn chia sẻ, muốn vui vẻ,muốn nói chuyện (mà cứ bị như bịt miệng), muốn chăm sóc gần gũi, không muốn xa rời...
Có giấc mơ lại thấy đau xót buồn bã,đau lòng .. khi người thân mất(Mẹ),không thấy nữa....
Đặt biệt là tình cảm trong con nó dạt dào không bị..ngắt quãng ..như ở ngoài đời

Thế nhưng ấn tượng nhất là những giấc mơ về OX con:

-Những lúc trước,con thường "nhai đi nhai lại" mỗi khi giận /thấy OX "chơi không đẹp" với cái ý nghĩ là :"Kiếp này thôi,kiếp sau không gặp cha nội nữa đâu nha !"
Cứ như hôm nào mà "nhai "nhiều quá là y như rằng: con lại rơi vào giấc mơ diễn tả cãm xúc  thương yêu/lo lắng/muốn gặp.. .của con với 1 hình ãnh về  anh chàng sinh viên-OX con lúc trẻ (mà không hiểu sao không  phải là hình ãnh OX hiện tại ạ)

Có khi thì hình ảnh anh chàng (linh hồn luôn cãm nhận đây là chồng của mình) nói với con rằng vưa qua là 150 năm mới gặp nhau  .....(ngủ dậy là thấy hết giận luôn)

Có khi là con đi tìm chàng ta,và đau buồn khi chàng ta ..đâu mất tiêu

Có khi tình cãm con lại  hiện diện hai người: 1 người-OX lúc  trẻ tuổi và 1 người- OX  hiện tại ,nhưng lúc nào thì linh hồn cũng cãm nhận/thương  người- OX trẻ tuổi  là chồng mình

Nhiều lần lắm –và lần nào cũng là tình cảm với anh chàng trẻ tuổi này

Lần gần nhất là trong loạt phim "Tình cảm với  Người thân" ở trên (cũng do trong ngày bực bội,nghi ngờ và "nhai" sing gum "kiếp sau không gặp,không gặp..")
Thì chàng ta xuất hiện với cái áo màu xanh,ngối kế con,
Và con (tình trạng là đang "già" hiện tại) lại vô cùng thương yêu và nói/nghĩ chàng ta là: mình lấy nhau và bắt đầu lại từ đầu,và em với anh sẽ làm gì gì.. đó trong tương lai(như lời hứa hẹn bắt đầu cuộc sống mới)

Con ngủ dậy mà:"Trời ơi ! Bótay.com mình luôn" Chú ơi ! ::) ::)
Con nói là con thua rồi !!
Nhả hoài mà sao nó.. không rứt ra được ! ??? ???(Như Chú nói trong bài pháp Âm)
Lời nói của Trái tim/linh hồn nó phãn bác – trả lời cho mình thấy ngay liền "thế nào là lễ độ" để mà hết buồn giận,mà phải trỡ về tọa độ ban đầu,vui vẻ thương yêu bình thường..thì mới hết lấn cấn con tim..



Nhận xét (Con nghĩ vậy ,phải không Chú ?)

-Lời nói/tình cãm  của Trái tim có phải chính là lời nói của Linh hồn mình phải không Chú.?
Lắm lúc con nghĩ/nói với Chú rằng,con không bị ảnh hưởng gì hết vì thấy trong ngày mình mắc bận bịu công việc và không để ý gì ..nhưng thật sự không phãi vậy
Cãm xúc trong trái tim mới là thực thụ,vì khi mình nghĩ /giận/buồn đến –dù chỉ là tí xíu  thôi – nhưng cảm nhận của trái tim mình nó bị  đau nhói/vui tươi/hạnh phúc....thì chính no là cãm giác thực thụ- của linh hồn?
Khi Linh hồn mình lên tiếng,diễn tả cãm xúc trong giấc mơ thì nó không bị "ngắt quãng" như thực tế ở ngoài đời-(thân xác thường mắc làm cái này,nói cái kia,nghĩ cái nọ,phân biệt,so sánh..) nên cảm nhận linh hồn nó xuyên suốt và mạnh mẽ vô cùng-gấp mấy lần tình cãm thật ỡ bên ngoài..
Và do đó,cãm giác tình trạng đó trong giấc mơ-khi thức giấc nó vẫn còn và gây ấn tượng mạnh mẽ

-Khi đó,con mới hơi hơi hiểucảm giác tại sao Chú hay nói "Còn người thân của mình thì sao,nếu mình một đi không trở lại" vì tình trạng tình cãm/cãm xúc  của trái tim hay linh hồn mình nó dạt dào vô cùng khi mình có quan hệ/ tiếp xúc  với 1 người nào đó trong kiếp này

-Và do đó,con mới hơi hiểu tại sao,khi chết,người ta bị "nghiệp duyên"dẫn dắt vì cãm nhận của linh hồn nó lấn át và không có lý trí thân xác sai khiến
Tâm lực Chú muốn cho tụi con tập "Đề mục " là xuất phát nguyên nhân từ đây phải không Chú?

-Một điều vô cùng lạ là tại sao linh hồn con lại cứ hướng sụ thương yêu về hình ảnh Anh chàng -  OX con lúc trẻ,mà không phải là hình ãnh hiện tại(mặc dù lúc hồi trẻ tuổi thực tế,con cũng đâu có thấy có ấn tượng gì ghê gớm đâu ạ  ;D)
Cho dù ngoài đời con có "ghét" mấy thì cãm xúc thương yêu của linh hồn con đối với người đó không hề thay đổi  ???
Mà lạ là,trong các giấc mơ đó,con chẳng thấy Anh chàng đó tõ rõ thương yêu mình gì hết ..
mà chỉ là tình cãm/cảm xúc của con về hình ãnh cũa người đó – thương yêu đơn phương trong con mà thôi(có nghĩa là không phải vì  có hình ãnh người ta thương yêu mình thì có lý luận/tính toán mình mới thấy thương yêu lại)
Cảm xúc cũa linh hồn không có sự so sánh,phân biệt ,cân đong đo đếm phãi không Chú ?

-Vậy ấn tượng mạnh về cãm xúc đó với người nào đó nó xuất phát từ đâu ?
Có phải vì ân huệ /căm ghét ai đó trong kiếp nào đó quá mạnh mẽ ,mà nó tạo nên cú sốc "biết ơn/thương/ghét"cho linh hồn,nên linh hồn mình nó "đóng dấu" hoài về chuyện đó và nó mang theo từ kiếp này đến kiếp khác phải không Chú?
Cái khỗ nó đi từ đây phải không ạ?
Vì dù người đối tác đó tốt hay xấu,thì linh hồn mình cứ..thương/ghét người ta hoài thôi.

Nếu thực tế ngoài đời ,mình làm /cảm nhận "trái" với cảm nhận của linh hồn(do có lý trí,lý luận diễn giải) thì nó vẫn tác đông mạnh mẽ vào trái tim/linh hồn mình,nên linh hồn nó mới phản ánh trở lại phải không Chú?

-Linh hồn/trái tim của mình khi nào nó là tòa án lương tâm ,khi nào nó là "Nghiệp" hả Chú?
Vì con không rõ lắm ở chỗ: nếu  mình cư xử/làm sai ngoài đời nên linh hồn nó phản ánh /trả lời lại cho rõ để mình suy nghĩ/cư xử đúng lại?(tòa án lương tâm)
Hay vì "duyên nghiệp"của linh hồn,mà nó mới phãn kháng theo "duyên nghiệp " dù thực tế mình có thể sai ?(Nghiệp)
Đối với mình có tu –thì khi nào là cái này(lương tâm),và có khi là cái kia(nghiệp) và là cả hai hả  Chú ?

-Làm sao mà.. nhả nó ra được...?  ??? ???
Con cứ suy nghĩ hoài,vì thấy mình thua  đậm đặc-khi mà linh hồn lên tiếng.

Nên lần sau này,con mới nói /nghĩ: thôi ,không được rồi,cứ phải thương yêu người thân hoài thôi...
Mình cứ sống hết mình như Thầy đã chỉ,còn người thân sống với mình  ra sao thì...cứ kệ họ thôi.
Khi nào mình giõi thì ..mình tính tiếp ;D ;D

-Nhưng làm sao trả hết ơn nghĩa /căm ghét để mà không dính líu nếu lỡ  thương/ghét một ai đó hoài mà dứt ..không ra?

Hay cứ như bài Pháp âm này của Chú thì mình cứ theo phương châm:"Quá khứ không truy tìm,tương lai thì chưa tới.chỉ có hiện tại là đây "phãi không ạ ?  ;D ;D

Con cám ơn

Kính
Nguyên tắc là:
1. Làm cho đề mục, và vui với nó.
2. Sống với tâm giải thoát theo kiêu Nhất Dạ Hiền Giả. Cũng nên làm với niềm vui là buông xả.

Cứ tùy vào hoàn cảnh mà thực hiện.

Tuy nhiên, cũng có lúc màn sương nó dầy quá thì nên đi chậm lại, cẩn thận hơn.
Trong khi tâm nó nhẹ bớt đi thì con làm đề mục.
Khi nó nặng như chì, thì con chơi Nhất Dạ Hiền Giả.
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-IV/187-hieu-y-va-het-y-710 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-IV/187-hieu-y-va-het-y-710)
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th11 05, 2013, 05:13 AM
TLT con đang suy nghĩ (áp vào thực tế ra sao) và phân vân chỗ này
Trích dẫn
Tuy nhiên, cũng có lúc màn sương nó dầy quá thì nên đi chậm lại, cẩn thận hơn.

Nên có hỏi Sư tỷ TNT "thông dịch viên" thêm,và nhận được :
Trích dẫn
" Cứ tuỳ vào hoàn cảnh mà thực hiện"

Nghĩa là tuỳ vào cảm xúc mình nhận được ( vui, buồn , chán) và những cảm xúc đó chính là " màn sương " và sự dày hay mỏng chính là nồng độ cảm xúc đó mạnh hay yếu thì mình " nên đi chậm lại," nghĩa là hãy cố gắng lắng nghe cảm xúc thật sự đang diễn ra trong tâm mình như thế nào, cái này phải thật chậm và " cẩn thận hơn" thì mới nhìn ra nó được ....! Và khi bị vậy thì có lúc mình chỉ có thể quan sát và biết mình đang buồn hay đang giận vậy thôi....!

Và cũng như tnt nói tuỳ theo cảm xúc mà mình chọn cho mình đề mục tạm thời theo cảm xúc

- khi lấn cấn không sao vô được đề mục chính mà tâm trạng rất ổn định thì dùng đề mục Sám Hối

- Khi cảm giác buồn chán đời thì dùng Bộ Xương quán vô Thường

- Khi tâm ổn định Bình thường thì quay lại đề mục chính của mình,Và cứ như vậy mình đi xen kẻ giữa những đề mục
Đây là một cách kềm tâm để giữ nó không xa rời đề mục cho dù tâm mình ở trong hoàn cảnh thế nào.
Tuỳ theo tâm trạng mà chuyển đổi đề mục...
Theo cách đó thì cho dù tâm lực là vui hay chán gì mình cũng dùng ( xài) nó được hết không bỏ cái gì hết ! Hihi

Vì thấy hay quá nên đem lên đây cho mọi người xem lun ạ
Con cám ơn Chú và TNT nha

Kính


Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th10 02, 2015, 08:57 PM
Ngày hôm qua,con nằm ngủ trong phòng của Bé con
-Con mơ thấy trong nhà dày đặc mấy con rồng-màu đỏ gỗ
Có những con lớn,con nhỏ bám dày đặc lẫn nhau trên tường từ cao xuống dưới nền nhà sát tường-như là đang ngủ,di chuyển chỉ trong khu vực này
Con thấy chúng nó mà con thấy sợ vì nhiều quá,mà ko hiểu sao,ai đi qua đi lại ,mà dường như không ai thấy chúng nó cả(con nghĩ),Và chắc không ai đụng tới nó,nên nó chưa làm hại ai
Con nhìn mà thấy sao ghê quá,có con còn hả miệng to lớn ra nữa kìa
Con nói là để gọi điện thoại Viber cho Thầy liền,để hỏi tại sao và làm thế nào
Nhưng không hiểu sao điện thoại con bị gãy,không gọi được
Rồi con mượn điện thoại của bạn con,nhưng lại không có số của Thầy vì điện thoại của mình bị hư không lấy số được..
Vẫn trong tình trạng không biết làm sao để gọi điện thoại thì.. tỉnh

Không biết tâm thức con có bị ảnh hưởng gì nên ra như vậy,hay là do Bé con trong nhà chơi với Rồng nhiều quá
(vì lúc trước Bé hay kể Bé chơi với mấy con Rồng)
Chú xem và advise dùm con với  ạ  ;D ;D


Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 06, 2015, 05:23 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 02, 2015, 08:57 PM
Ngày hôm qua,con nằm ngủ trong phòng của Bé con
-Con mơ thấy trong nhà dày đặc mấy con rồng-màu đỏ gỗ
Có những con lớn,con nhỏ bám dày đặc lẫn nhau trên tường từ cao xuống dưới nền nhà sát tường-như là đang ngủ,di chuyển chỉ trong khu vực này
Con thấy chúng nó mà con thấy sợ vì nhiều quá,mà ko hiểu sao,ai đi qua đi lại ,mà dường như không ai thấy chúng nó cả(con nghĩ),Và chắc không ai đụng tới nó,nên nó chưa làm hại ai
Con nhìn mà thấy sao ghê quá,có con còn hả miệng to lớn ra nữa kìa
Con nói là để gọi điện thoại Viber cho Thầy liền,để hỏi tại sao và làm thế nào
Nhưng không hiểu sao điện thoại con bị gãy,không gọi được
Rồi con mượn điện thoại của bạn con,nhưng lại không có số của Thầy vì điện thoại của mình bị hư không lấy số được..
Vẫn trong tình trạng không biết làm sao để gọi điện thoại thì.. tỉnh

Không biết tâm thức con có bị ảnh hưởng gì nên ra như vậy,hay là do Bé con trong nhà chơi với Rồng nhiều quá
(vì lúc trước Bé hay kể Bé chơi với mấy con Rồng)
Chú xem và advise dùm con với  ạ  ;D ;D
Kính
Bàn về con rồng, là một chiếc xe tăng với khả năng:
Hải (lặn xuống biển)
Lục (độn thổ)
Không (bay trên trời)
Quân (tàn hình ở trần gian)

Thì khó có thể nào cảm nhận được nếu không để ý tới (phần màu xanh lá cây) Còn để ý tới thì lại thấy rất rõ sự hoạt động trong phạm vi của rồng (nguyên cái bức tường).

Những thói hư tật xấu cũng khó có thể nhận thấy như vậy đó con.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th10 12, 2015, 06:11 AM
Trích dẫn
Cũng y như là nằm mơ mà thấy thường xuyên người vợ/chồng của mình là một điều rất là hay và cũng rất là hiếm!   

Chú ơi! Ý nghĩa cũa việc nằm mơ thấy VC mình là sao ạ?
Vì con bị "tương tư hoài" thôi  ;D


Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 12, 2015, 08:33 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 12, 2015, 06:11 AM
Trích dẫn
Cũng y như là nằm mơ mà thấy thường xuyên người vợ/chồng của mình là một điều rất là hay và cũng rất là hiếm!   

Chú ơi! Ý nghĩa cũa việc nằm mơ thấy VC mình là sao ạ?
Vì con bị "tương tư hoài" thôi  ;D
Kính
Do tính ăn ngay nói thật, nên chuyện nằm mơ thấy nhau là chuyện thường.
Từ đó, cũng do tính ăn ngay nói thật mà mình có thể thấy rất rõ những khuyết điễm của phe bên kia!

Chuyện này là thảm hoạ hay là phước báu lại là tuỳ ở góc độ nhìn (câu của TLH nhà mình).
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT-Chết bất ngờ
Bài viết bởi: TLT trên Th6 14, 2016, 05:45 AM
Dear all
Con kể chuyện con mơ ..chết nữa  ạ  ;D ;D

Do có lý do,nên TLT con mới muốn mình rơi vào trong tình trạng "Gấu rượt"
Mà muốn "Gấu rượt" thì chỉ có thấy vô thường thôi, nên TLT muốn linh hồn mình cãm nhận cho..mày sợ  mới được
Nhưng nếu tư  quán ra bộ xương hay cái mộ gì thì TLT con thấy làm không được vì hiểu là khó cho nó ..xi nhê
Nên TLT nghĩ  và  đoc câu "Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao con không biết vậy nè !" cho nó tới đâu..thì tới..(đọc vài ngày

Rồi sau buổi viết bài xong,đêm đó ,TLT ngủ không có được,mà Tập cũng không được–kéo hơi nó không lên-mà nó cứ lao xao sao đó,TLT nhớ là hình như mình cũng đọc câu trên nữa

Rồi TLT con ..sùng quá,mới quay qua ..nằm xấp,ngẩng cái mặt nhìn thẵng ra trước,kê cái cằm dưới gối (ý như thế con rắn nhưng không nhấc người lên)
TLT nhìn vào màn hinh đen và : lập tức nó rơi vào ...  cảnh rất rõ ràng:

-TLT thấy mình vẫn trạng thái nằm,nhưng nằm ở vị thế đất thấp – giống như mình nằm dưới đất mà nhìn qua kế bên là  ..những cái nắp cống ngoài đường vậy đó-chỉ có điều là cái nắp cống này là hình dạng những mô đất vung  lên-có màu đỏ tím.Lúc đầu không biết có cái gì ở dưới những mô đất đó nữa

TLT con mới thấy cộm cộm dưới lưng(hóa ra mình nằm dưới đất đá) và bực mình lấy ra nhửng thứ linh tinh dưới cái lưng chỗ mình nằm : như cái điện thoại cũ mèm dính đầy đất,TLT quăng ra.,quăng ra ,rồi nghĩ cái dt của mình đâu rồi. ?
Có cái dt quăng ra ngoài,tự nhiên có 1.2 người từ dưới  mô đất nào đó chạy ra ..lượm lên..rồi chạy vô trong đó

Bây giờ nhìn kỹ,TLT mới thấy là ng ta nằm/chui  dưới  những mô đất đó quá trời.mà không hiểu rõ tại sao

Rồi trời từ từ tối dần,những ánh đèn đường phố vàng có,trắng có hắt vào những mô đất trồi lên..

Và  TLT bắt đầu nhìn xung quanh :trời ui ! chập chùng ,chập chùng,lớp lớp những  dãy mô đất..,y chang là  1 nghĩa..trang.
Nhưng vì đang ở vị thế đất thấp nên từ vị trí đó mình nhìn lên thì giống như mình nhìn lên những dãy đồi với những dãy mộ....nhiều vô kể

TLT bắt đầu thấy có vấn đề rồi,và biết mình ...đang đi lạc(-vẫn còn bình tĩnh)

Rồi TLT lại thấy những người này đi đâu đó(ko thấy mặt mũi ai hết),rồi trời lại bắt đầu gần sang

TLT nghe ng ta nói là gần đến giờ đóng cửa rồi,TLT nghĩ là mặt trời gần lên rồi,nên mình phải  lén trốn đi riêng ra.TLT nhìn thấy có 1 con đường quen quen và đi ra chỗ đó-không ai biết
Khi đi ra ,sắp tới cái cổng thì ..tất cả xung quanh ..tối thui

TLT cố vượt qua cánh cỗng, nhưng toàn người mình cứng đơ,không cử động để đi tiếp được nửa.TLT nghe có tiếng người nói: "đóng cái cổng lại"
TLT la to: "khoan ,tui còn sống mà,đừng đóng cổng –với một trạng thái... bất lực vì không nhúc nhích được

TLT vừa khóc ,vừa phóng niệm Phật ,nhìn vào ...tối thui đàng trước mặt ,nhưng yếu lắm vì bắt đầu sợ rồi

Khi vừa lúc đó ,TLT nghĩ : chắc  có người nào sống, trước cái cổng này nên mới có chuyện  đóngcổng/mở cổng

Lập tức TLT thấy mình ở trong nhà đó,nhà trống trơn,lúc đầu nghe tiếng 1 người con gái,nhưng sau đó thì có 1 Bà Cụ xuất hiện ,mặc áo màu đỏ tía,lại gần thì TLT nói là Bà Ngoại của mình
Ngoại đi tới lấy đồ và ngồi ăn trầu,TLT lết tới chổ Bà,kêu Ngoại ơi và khóc quá trời mà  Bà cũng không biết sự có mặt của mình

->Đây là một cảm giác thấy..dễ sợ, khi mình chết mình nói,khóc.. mà không một ai nghe mình ,thấy sự có mặt của mình,có thể nói..là TLT khóc quá trời :'( :'(

->Toàn cảnh là sự rõ ràng như ban ngày,vửng vàng,có màu,không hề mờ ảo..Nó như thật :o :o

TLT tỉnh dậy với cách nằm ..kỳ cục và thấy ..lo thiệt nếu mà mình không chịu..Tập (lỡ chết thiệt thì sao)

Dạ,hết

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: langthang trên Th6 14, 2016, 06:41 PM
Chúc mừng TLT nha. Cái này đúng là cầu - được, ước - thấy. LT đọc mà còn thấy sợ huống chi là Em của TLT...thiệt là hay quá đi .
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th6 15, 2016, 04:53 AM
Trích dẫn từ: langthang trên Th6 14, 2016, 06:41 PM
Chúc mừng TLT nha. Cái này đúng là cầu - được, ước - thấy. LT đọc mà còn thấy sợ huống chi là Em của TLT...thiệt là hay quá đi .


Hihihi, Cám ơn LT chúc mừng TLT ...chết nha  ;D ;D
Công nhận tréo ngoe nhưng có tác dụng thiệt,phải không ạ ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 24, 2016, 03:30 PM
Chuyện vui cười, tiếu lâm mà lại có lời bàn... thì nó mất hết cái hay của câu chuyện đi.
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 14, 2016, 05:45 AM
Dear all
Con kể chuyện con mơ ..chết nữa  ạ  ;D ;D
Mới vào là thấy ưa rồi đây. ;)
Trích dẫn
Do có lý do,nên TLT con mới muốn mình rơi vào trong tình trạng "Gấu rượt"
Mà muốn "Gấu rượt" thì chỉ có thấy vô thường thôi, nên TLT muốn linh hồn mình cãm nhận cho..mày sợ  mới được
Nhưng nếu tư  quán ra bộ xương hay cái mộ gì thì TLT con thấy làm không được vì hiểu là khó cho nó ..xi nhê
Nên TLT nghĩ  và  đoc câu "Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao con không biết vậy nè !" cho nó tới đâu..thì tới..(đọc vài ngày

Rồi sau buổi viết bài xong,đêm đó ,TLT ngủ không có được,mà Tập cũng không được–kéo hơi nó không lên-mà nó cứ lao xao sao đó,TLT nhớ là hình như mình cũng đọc câu trên nữa
Hể mà ai rút chốt lựu đạn thì không sớm thì chày: Lựu đạn sẽ nổ! ý là hể mà đọc câu chìa khóa "về tình trạng NGỘ ĐẠO" thì sẽ chứng kiến một phần sự thật.
Trích dẫn
Rồi TLT con ..sùng quá,mới quay qua ..nằm xấp,ngẩng cái mặt nhìn thẵng ra trước,kê cái cằm dưới gối (ý như thế con rắn nhưng không nhấc người lên)
TLT nhìn vào màn hinh đen và : lập tức nó rơi vào ...  cảnh rất rõ ràng:
Tư thế kỳ lạ này chỉ áp dụng cho TLT mà thôi. Không nên bắt chước nghe bà con. ;)
Trích dẫn
-TLT thấy mình vẫn trạng thái nằm,nhưng nằm ở vị thế đất thấp – giống như mình nằm dưới đất mà nhìn qua kế bên là  ..những cái nắp cống ngoài đường vậy đó-chỉ có điều là cái nắp cống này là hình dạng những mô đất vung  lên-có màu đỏ tím.Lúc đầu không biết có cái gì ở dưới những mô đất đó nữa
Có những tư thế, của chính mình, và những tư thế này lại có thể giúp mình phát triển những khả năng đặc biệt. Như những tư thế đặc biệt của nhiều nhà ngoại cảm trên thế giới. Có người để biết cái hình cầm trên tay... là cái gì thì lại áp cái hình đó vào vùng má, cũng có người lại (khi làm toán rợ) ve ve hai ngón tay trỏ và cái...
Trích dẫn
TLT con mới thấy cộm cộm dưới lưng(hóa ra mình nằm dưới đất đá) và bực mình lấy ra nhửng thứ linh tinh dưới cái lưng chỗ mình nằm : như cái điện thoại cũ mèm dính đầy đất,TLT quăng ra.,quăng ra ,rồi nghĩ cái dt của mình đâu rồi. ?
Có cái dt quăng ra ngoài, tự nhiên có 1.2 người từ dưới  mô đất nào đó chạy ra ..lượm lên..rồi chạy vô trong đó
Điện thoại là một dụng cụ chuyên chở tư tưởng. Đoạn clip này diển tả tính truyền tay nhau của một tư tưởng. Cũ của ta thì mới của người.
Trích dẫn
Bây giờ nhìn kỹ,TLT mới thấy là ng ta nằm/chui  dưới  những mô đất đó quá trời.mà không hiểu rõ tại sao

Rồi trời từ từ tối dần,những ánh đèn đường phố vàng có,trắng có hắt vào những mô đất trồi lên..

Và  TLT bắt đầu nhìn xung quanh :trời ui ! chập chùng ,chập chùng,lớp lớp những  dãy mô đất..,y chang là  1 nghĩa..trang.
Nhưng vì đang ở vị thế đất thấp nên từ vị trí đó mình nhìn lên thì giống như mình nhìn lên những dãy đồi với những dãy mộ....nhiều vô kể

TLT bắt đầu thấy có vấn đề rồi,và biết mình ...đang đi lạc(-vẫn còn bình tĩnh)

Rồi TLT lại thấy những người này đi đâu đó(ko thấy mặt mũi ai hết),rồi trời lại bắt đầu gần sáng
Một đêm trong cõi chết theo kiểu "mạnh ai nấy sống"! Ý là không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai, một cõi cô đơn... như cuộc đời!
Nếu để ý thì ở trên đời sống thì cảnh "ai đau nấy chịu" rất thường xảy ra! Ai tu nấy hưởng! Ai ăn nấy no! Những cái chính yếu vậy mà không thể nào chia sẽ được! Và dĩ nhiên, những cái chia sẽ được chỉ là những cái râu ria như: thức ăn, thức uống, an ủi này nọ... một cách khách quan này nọ mà thôi. Trong cuộc đời bình thường không có bất cứ sự "thâm nhập nào" giữa hai chúng hữu tình.

Chỉ có những TU Sĩ Gạo Cội, với tính chịu chơi hết mình mới có thể cảm nhận được sự đau khổ, sự sợ hải, sự bối rối của người khác mà thôi. Và đây là mục tiêu nên đạt được... của Tu Sĩ.
Trích dẫn
TLT nghe ng ta nói là gần đến giờ đóng cửa rồi,TLT nghĩ là mặt trời gần lên rồi,nên mình phải  lén trốn đi riêng ra.TLT nhìn thấy có 1 con đường quen quen và đi ra chỗ đó-không ai biết
Khi đi ra ,sắp tới cái cổng thì ..tất cả xung quanh ..tối thui

TLT cố vượt qua cánh cỗng, nhưng toàn người mình cứng đơ,không cử động để đi tiếp được nửa.TLT nghe có tiếng người nói: "đóng cái cổng lại"
TLT la to: "khoan ,tui còn sống mà,đừng đóng cổng –với một trạng thái... bất lực vì không nhúc nhích được.
Hai thái cực khác nhau hoàn toàn giữa cõi sống và cõi chết.
Với tâm lực rối nùi với các tình cảm riêng tư, người chết hoàn toàn bất lực và bị tê liệt toàn bộ trong mưu toan liên lạc với những chúng hữu tình chung quanh tầm nhìn.
Trích dẫn
TLT vừa khóc ,vừa phóng niệm Phật ,nhìn vào ...tối thui đàng trước mặt ,nhưng yếu lắm vì bắt đầu sợ rồi

Khi vừa lúc đó ,TLT nghĩ : chắc  có người nào sống, trước cái cổng này nên mới có chuyện  đóngcổng/mở cổng

Lập tức TLT thấy mình ở trong nhà đó,nhà trống trơn,lúc đầu nghe tiếng 1 người con gái,nhưng sau đó thì có 1 Bà Cụ xuất hiện ,mặc áo màu đỏ tía,lại gần thì TLT nói là Bà Ngoại của mình
Ngoại đi tới lấy đồ và ngồi ăn trầu,TLT lết tới chổ Bà,kêu Ngoại ơi và khóc quá trời mà  Bà cũng không biết sự có mặt của mình

->Đây là một cảm giác thấy..dễ sợ, khi mình chết mình nói,khóc.. mà không một ai nghe mình ,thấy sự có mặt của mình,có thể nói..là TLT khóc quá trời :'( :'(

->Toàn cảnh là sự rõ ràng như ban ngày,vửng vàng,có màu,không hề mờ ảo..Nó như thật :o :o

TLT tỉnh dậy với cách nằm ..kỳ cục và thấy ..lo thiệt nếu mà mình không chịu..Tập (lỡ chết thiệt thì sao)

Dạ,hết

Kính

Chỉ còn một lời khuyên: Tập đi để có tâm lực thanh tịnh hơn tình trạng này. Để có thể thoát ra khỏi cảnh tối tăm này.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th6 25, 2016, 03:46 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 24, 2016, 03:30 PM
Chuyện vui cười, tiếu lâm mà lại có lời bàn... thì nó mất hết cái hay của câu chuyện đi.
Trích dẫn từ: TLT trên Th6 14, 2016, 05:45 AM
Dear all
Con kể chuyện con mơ ..chết nữa  ạ  ;D ;D
Mới vào là thấy ưa rồi đây. ;)
Trích dẫn
Do có lý do,nên TLT con mới muốn mình rơi vào trong tình trạng "Gấu rượt"
Mà muốn "Gấu rượt" thì chỉ có thấy vô thường thôi, nên TLT muốn linh hồn mình cãm nhận cho..mày sợ  mới được
Nhưng nếu tư  quán ra bộ xương hay cái mộ gì thì TLT con thấy làm không được vì hiểu là khó cho nó ..xi nhê
Nên TLT nghĩ  và  đoc câu "Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao con không biết vậy nè !" cho nó tới đâu..thì tới..(đọc vài ngày

Rồi sau buổi viết bài xong,đêm đó ,TLT ngủ không có được,mà Tập cũng không được–kéo hơi nó không lên-mà nó cứ lao xao sao đó,TLT nhớ là hình như mình cũng đọc câu trên nữa
Hể mà ai rút chốt lựu đạn thì không sớm thì chày: Lựu đạn sẽ nổ! ý là hể mà đọc câu chìa khóa "về tình trạng NGỘ ĐẠO" thì sẽ chứng kiến một phần sự thật.
Trích dẫn
Rồi TLT con ..sùng quá,mới quay qua ..nằm xấp,ngẩng cái mặt nhìn thẵng ra trước,kê cái cằm dưới gối (ý như thế con rắn nhưng không nhấc người lên)
TLT nhìn vào màn hinh đen và : lập tức nó rơi vào ...  cảnh rất rõ ràng:
Tư thế kỳ lạ này chỉ áp dụng cho TLT mà thôi. Không nên bắt chước nghe bà con. ;)
Trích dẫn
-TLT thấy mình vẫn trạng thái nằm,nhưng nằm ở vị thế đất thấp – giống như mình nằm dưới đất mà nhìn qua kế bên là  ..những cái nắp cống ngoài đường vậy đó-chỉ có điều là cái nắp cống này là hình dạng những mô đất vung  lên-có màu đỏ tím.Lúc đầu không biết có cái gì ở dưới những mô đất đó nữa
Có những tư thế, của chính mình, và những tư thế này lại có thể giúp mình phát triển những khả năng đặc biệt. Như những tư thế đặc biệt của nhiều nhà ngoại cảm trên thế giới. Có người để biết cái hình cầm trên tay... là cái gì thì lại áp cái hình đó vào vùng má, cũng có người lại (khi làm toán rợ) ve ve hai ngón tay trỏ và cái...
Trích dẫn
TLT con mới thấy cộm cộm dưới lưng(hóa ra mình nằm dưới đất đá) và bực mình lấy ra nhửng thứ linh tinh dưới cái lưng chỗ mình nằm : như cái điện thoại cũ mèm dính đầy đất,TLT quăng ra.,quăng ra ,rồi nghĩ cái dt của mình đâu rồi. ?
Có cái dt quăng ra ngoài, tự nhiên có 1.2 người từ dưới  mô đất nào đó chạy ra ..lượm lên..rồi chạy vô trong đó
Điện thoại là một dụng cụ chuyên chở tư tưởng. Đoạn clip này diển tả tính truyền tay nhau của một tư tưởng. Cũ của ta thì mới của người.
Trích dẫn
Bây giờ nhìn kỹ,TLT mới thấy là ng ta nằm/chui  dưới  những mô đất đó quá trời.mà không hiểu rõ tại sao

Rồi trời từ từ tối dần,những ánh đèn đường phố vàng có,trắng có hắt vào những mô đất trồi lên..

Và  TLT bắt đầu nhìn xung quanh :trời ui ! chập chùng ,chập chùng,lớp lớp những  dãy mô đất..,y chang là  1 nghĩa..trang.
Nhưng vì đang ở vị thế đất thấp nên từ vị trí đó mình nhìn lên thì giống như mình nhìn lên những dãy đồi với những dãy mộ....nhiều vô kể

TLT bắt đầu thấy có vấn đề rồi,và biết mình ...đang đi lạc(-vẫn còn bình tĩnh)

Rồi TLT lại thấy những người này đi đâu đó(ko thấy mặt mũi ai hết),rồi trời lại bắt đầu gần sáng
Một đêm trong cõi chết theo kiểu "mạnh ai nấy sống"! Ý là không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai, một cõi cô đơn... như cuộc đời!
Nếu để ý thì ở trên đời sống thì cảnh "ai đau nấy chịu" rất thường xảy ra! Ai tu nấy hưởng! Ai ăn nấy no! Những cái chính yếu vậy mà không thể nào chia sẽ được! Và dĩ nhiên, những cái chia sẽ được chỉ là những cái râu ria như: thức ăn, thức uống, an ủi này nọ... một cách khách quan này nọ mà thôi. Trong cuộc đời bình thường không có bất cứ sự "thâm nhập nào" giữa hai chúng hữu tình.

Chỉ có những TU Sĩ Gạo Cội, với tính chịu chơi hết mình mới có thể cảm nhận được sự đau khổ, sự sợ hải, sự bối rối của người khác mà thôi. Và đây là mục tiêu nên đạt được... của Tu Sĩ.
Trích dẫn
TLT nghe ng ta nói là gần đến giờ đóng cửa rồi,TLT nghĩ là mặt trời gần lên rồi,nên mình phải  lén trốn đi riêng ra.TLT nhìn thấy có 1 con đường quen quen và đi ra chỗ đó-không ai biết
Khi đi ra ,sắp tới cái cổng thì ..tất cả xung quanh ..tối thui

TLT cố vượt qua cánh cỗng, nhưng toàn người mình cứng đơ,không cử động để đi tiếp được nửa.TLT nghe có tiếng người nói: "đóng cái cổng lại"
TLT la to: "khoan ,tui còn sống mà,đừng đóng cổng –với một trạng thái... bất lực vì không nhúc nhích được.
Hai thái cực khác nhau hoàn toàn giữa cõi sống và cõi chết.
Với tâm lực rối nùi với các tình cảm riêng tư, người chết hoàn toàn bất lực và bị tê liệt toàn bộ trong mưu toan liên lạc với những chúng hữu tình chung quanh tầm nhìn.
Trích dẫn
TLT vừa khóc ,vừa phóng niệm Phật ,nhìn vào ...tối thui đàng trước mặt ,nhưng yếu lắm vì bắt đầu sợ rồi

Khi vừa lúc đó ,TLT nghĩ : chắc  có người nào sống, trước cái cổng này nên mới có chuyện  đóngcổng/mở cổng

Lập tức TLT thấy mình ở trong nhà đó,nhà trống trơn,lúc đầu nghe tiếng 1 người con gái,nhưng sau đó thì có 1 Bà Cụ xuất hiện ,mặc áo màu đỏ tía,lại gần thì TLT nói là Bà Ngoại của mình
Ngoại đi tới lấy đồ và ngồi ăn trầu,TLT lết tới chổ Bà,kêu Ngoại ơi và khóc quá trời mà  Bà cũng không biết sự có mặt của mình

->Đây là một cảm giác thấy..dễ sợ, khi mình chết mình nói,khóc.. mà không một ai nghe mình ,thấy sự có mặt của mình,có thể nói..là TLT khóc quá trời :'( :'(

->Toàn cảnh là sự rõ ràng như ban ngày,vửng vàng,có màu,không hề mờ ảo..Nó như thật :o :o

TLT tỉnh dậy với cách nằm ..kỳ cục và thấy ..lo thiệt nếu mà mình không chịu..Tập (lỡ chết thiệt thì sao)

Dạ,hết

Kính

Chỉ còn một lời khuyên: Tập đi để có tâm lực thanh tịnh hơn tình trạng này. Để có thể thoát ra khỏi cảnh tối tăm này.

Ông Ù ơi! Sáng tới giờ Ông cho con ăn mít ướt ấy  ??? ;D
Có khi thì con nhả hột ra ngoài (nước mắt rớt xuống),khi thì con ăn rồi con nuốt hột luôn-ngọt mà nghẹn ngào tự nhiên

Trích dẫn
Chỉ có những TU Sĩ Gạo Cội, với tính chịu chơi hết mình mới có thể cảm nhận được sự đau khổ, sự sợ hải, sự bối rối của người khác mà thôi. Và đây là mục tiêu nên đạt được... của Tu Sĩ.

Tại sao mà Thầy của con lại "siêu" đến độ có thể đọc được từng centimet cảm giác của con-ngay ngoài đời và ngay trong giấc mơ nhỉ ?  ::) ::)

Trích dẫn
Một đêm trong cõi chết theo kiểu "mạnh ai nấy sống"! Ý là không thể nào liên lạc được với bất kỳ ai, một cõi cô đơn... như cuộc đời!

Cái cãm xúc ,cảm nhận của con  nó có  ở ngoài đời..,Nhưng khi rơi vào cảnh trong giấc mơ mà Thầy dịch ra sao mà quá hoàn hảo.!! ::) ::)
vì trong đây con không thể diễn tả cái cảm giác Cô đơn như thế nào,khi chứng kiến cảnh lạnh lùng của những dãy mộ trùng trùng điệp ,xa xa hiu hắt những ánh đèn đường vào buổi tối
Cái xa xa cũa những ánh đèn đường đó hắt vào- như là ranh giới- phản nghịch-bên kia ánh đèn là ..cảnh đời náo nhiệt,lạnh lùng,vô minh...và bên này là chỗ tiếp nối-những đống đất nhiều như nấm ....lạnh lùng,câm lặng.
-> cảm xúc Cô đơn...nó thật và thấy lạnh lùng ghê lắm!  8) 8)
(sao mình không thể diễn tả hết được nhỉ ?)
..........

1.Nhưng Chú ơi! cho con hõi:
-Khi con đọc câu "Phật tánh ở.."là sự tác động của Vũ trụ(con không biết dùng từ khác) làm cho con thấy Vô thường?
-Hay là vì sự cãm nhận ngoài đời -từ linh hồn con-mà nó vào trong giấc mơ?
-Hay nó là cả hai ạ?

2.Con không thể viết câu:Dạ,con sẽ Tập,mà con chỉ "lén" viết câu : "Dạ,để con cố " ;D ;D  

Ôi ! sao con thương Thầy quá đi thôi  :D :D :D

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th8 20, 2016, 09:20 AM
Con thấy con muốn đi toilet

Con vào con đường,khu dành cho Toilet-đường rất rộng,hai bên có  từng phòng, từng phòng
Nhưng phòng nào cũng có người.
Con đi tìm phòng này đến phòng kia,Phòng nào cũng vậy,phần không gian trên thì t thì sáng sủa ,nhưng  ở dưới mặt đất là có màu sẫm như đất, nên con cứ nghĩ nó không sạch,hay lại có người rồi,nên lại không vào

Con đi hết cuối con đường khu đó rồi ,mà vẫn chưa vào đươc phòng nào

Một em bé nhỏ khoảng 4 tuổi mặc bộ đồ trắng xuất hiện,dắt tay con kéo đi,tụi con đi ngược lại con đường đó –tim toilet lần nữa
Con lại muốn vào toilet-có những phòng rộng rải,ánh đèn vàng sáng choang,nhưng phòng/cửa từ ngoài,nhìn vào thấy hết,nên con lại phân vân ..thì em bé đó lại lôi con đi ..và không muốn con đi vào chỗ nào hết,em bé chỉ muốn đi về

Tới một khoảng rẽ, em bé chỉ muốn đi đường cũ để ra lại bên ngoài
Nhưng con lại muốn đi tiếp tục con đường kia,và nói là đường này đi ra ngoài cũng  được mà

Em bé nói:Chị Uyển(ý là người chỉ dẩn đường lúc đầu)nói là con đường  lúc đầu mình đi vào như thế nào thì  giờ mình phải ra theo con đường  y như thế  đó

Con tỉnh

Kính
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 08, 2016, 10:00 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 20, 2016, 09:20 AM
Con thấy con muốn đi toilet

Con vào con đường,khu dành cho Toilet-đường rất rộng,hai bên có  từng phòng, từng phòng
Nhưng phòng nào cũng có người.
Trong giấc mơ công phu: hể mà thấy cảnh đi vệ sinh thì đó là cảnh sám hối. Hoặc là tìm ra người để thổ lộ tâm sự.
Trích dẫn
Con đi tìm phòng này đến phòng kia,Phòng nào cũng vậy,phần không gian trên thì t thì sáng sủa ,nhưng  ở dưới mặt đất là có màu sẫm như đất, nên con cứ nghĩ nó không sạch,hay lại có người rồi,nên lại không vào

Con đi hết cuối con đường khu đó rồi ,mà vẫn chưa vào đươc phòng nào
đi hết mà lại chưa có thể sám hối được. Thì nên hiểu đây là một chuyện riêng.
Trích dẫn
Một em bé nhỏ khoảng 4 tuổi mặc bộ đồ trắng xuất hiện,dắt tay con kéo đi,tụi con đi ngược lại con đường đó –tim toilet lần nữa
Con lại muốn vào toilet-có những phòng rộng rải,ánh đèn vàng sáng choang,nhưng phòng/cửa từ ngoài,nhìn vào thấy hết,nên con lại phân vân ..thì em bé đó lại lôi con đi ..và không muốn con đi vào chỗ nào hết,em bé chỉ muốn đi về

Tới một khoảng rẽ, em bé chỉ muốn đi đường cũ để ra lại bên ngoài
Nhưng con lại muốn đi tiếp tục con đường kia,và nói là đường này đi ra ngoài cũng  được mà

Em bé nói:Chị Uyển(ý là người chỉ dẩn đường lúc đầu)nói là con đường  lúc đầu mình đi vào như thế nào thì  giờ mình phải ra theo con đường  y như thế  đó

Con tỉnh
Kính
Câu kết lại là một phương pháp "tự cứu" hay là "đã tự cột rồi thì phải tự tháo". Có nghĩa câu chuyện không thể nào "tìm người thông cảm được", qua cách trao đỗi quan niệm... mà là nên tự tháo gở.
Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th9 10, 2016, 05:49 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 08, 2016, 10:00 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 20, 2016, 09:20 AM
Con thấy con muốn đi toilet

Con vào con đường,khu dành cho Toilet-đường rất rộng,hai bên có  từng phòng, từng phòng
Nhưng phòng nào cũng có người.
Trong giấc mơ công phu: hể mà thấy cảnh đi vệ sinh thì đó là cảnh sám hối. Hoặc là tìm ra người để thổ lộ tâm sự.
Trích dẫn
Con đi tìm phòng này đến phòng kia,Phòng nào cũng vậy,phần không gian trên thì t thì sáng sủa ,nhưng  ở dưới mặt đất là có màu sẫm như đất, nên con cứ nghĩ nó không sạch,hay lại có người rồi,nên lại không vào

Con đi hết cuối con đường khu đó rồi ,mà vẫn chưa vào đươc phòng nào
đi hết mà lại chưa có thể sám hối được. Thì nên hiểu đây là một chuyện riêng.
Trích dẫn
Một em bé nhỏ khoảng 4 tuổi mặc bộ đồ trắng xuất hiện,dắt tay con kéo đi,tụi con đi ngược lại con đường đó –tim toilet lần nữa
Con lại muốn vào toilet-có những phòng rộng rải,ánh đèn vàng sáng choang,nhưng phòng/cửa từ ngoài,nhìn vào thấy hết,nên con lại phân vân ..thì em bé đó lại lôi con đi ..và không muốn con đi vào chỗ nào hết,em bé chỉ muốn đi về

Tới một khoảng rẽ, em bé chỉ muốn đi đường cũ để ra lại bên ngoài
Nhưng con lại muốn đi tiếp tục con đường kia,và nói là đường này đi ra ngoài cũng  được mà

Em bé nói:Chị Uyển(ý là người chỉ dẩn đường lúc đầu)nói là con đường  lúc đầu mình đi vào như thế nào thì  giờ mình phải ra theo con đường  y như thế  đó

Con tỉnh
Kính
Câu kết lại là một phương pháp "tự cứu" hay là "đã tự cột rồi thì phải tự tháo". Có nghĩa câu chuyện không thể nào "tìm người thông cảm được", qua cách trao đỗi quan niệm... mà là nên tự tháo gở.

Chú ơi!
Khi con  gọi Chú là Thầy,thì con biết với Thầy :

-"Kinh Đại Không".Và "Đạo Phật không phải là nơi giải quyết tất cả những vấn đề của cuộc sống",mà chỉ là dành cho tu Tập.

-"Sunshine in the Rain": tình thương của Thầy với chúng sinh chúng con đều như nhau.Thầy thương con như thương Happy Life,như T*** ***,như Canthan,như Bác Tuephuong5,Vutienhanh...Thầy thương con cũng giống bằng "tình thương với  người hàng xóm hay bằng tình thương với ..một con chó"(trích Pháp Âm).
Con biết rất rất... rõ điều đó

Nhưng những điều phát hiện trong tâm linh con thấy nó thật kỳ lạ,thật kỳ diệu..và cũng thật ...kỳ cục.
Con không biết,không biết,và không hiểu...tại sao,..và nó theo một  qui luật nào?

Dù biết là "Kinh Đại Không",nhưng vì vẫn đang tu trong cuộc sống ngoài đời – ngay cả kiếp sau, nên con vẫn thắc mắc qui luật –nhân duyên,nhân quả cuộc đời –để có cơ hội nói với linh hồn mình..khi đi trên cùng một hệ thống.(Bi Nguyện và Tái sanh không ?)

Nhưng
lại nhưng thế này......nhưng thế khác ...và nó lại ảnh hưởng...,

Và không hiểu sao,nó lại theo cái kỳ lạ...nào đó:con như muốn bỏ chạy,con thất thần,không phải vì sợ Thầy mà cái sợ vô hình...kỳ lạ  theo một qui luật nào đó-không phải là Thầy hiện tại

Con đã vô tình hay một tán lá  vô tình nào đó làm che khuất  tia nắng mặt trời Sunshine đến chỗ của con...làm con bị tối,con sợ..Con biết là do tâm con,do con....
Nhưng con vẫn bị cảm giác sợ hải đó mỗi khi nghĩ đến...

Và con cũng không hiểu,không biết và không hiểu...,nhưng con không thể ..nói được :'( :'( :'(

Trong cơn sợ đó,Con phải  gắng sức tìm ánh sáng,con phải trụ về Mặt trời cho được,Con phải nương  theo  câu nguyện của Thầy:
"..Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. HL. "
Con Tập,để luôn biết rằng Thầy con là Superman, là Mặt Trời con cần nương tựa,con cần "lợi dụng" Thầy để học cách tự  phát sáng..... .Đó là Thực tế.

Còn cái qui luật gì khác ảnh hưởng,thì...để đó đã,mai mốt tính(con mệt quá ạ !).

Đó là cách con tự gỡ..
Thầy đừng có ..la con nha,con lại sợ và.chạy nữa .. ; :P :P

Kính








Tiêu đề: Re: Các giấc mơ của TLT
Bài viết bởi: TLT trên Th11 02, 2017, 06:24 AM
Mấy hôm trước con có đụng một bạn trong cơ quan
Nó chỉ là công  việc quá khứ (kết quả có vấn đề ) và email cho nhau-và con chỉ nói về công việc ,không xét đoán,nhận xét,thậm chí khi con viết con nghĩ sợ người đó nghĩ mình mỉa mai,nên cuối câu đều có giải thích vì công việc căng thẳng nên người  đọc email không kỹ  thì  dể  ..cáu.

Rồi đúng y chang ,bạn ấy viết câu ..bất nhã vì hiểu sai câu trong email
Con email  giải thích lại vấn đề, nói đã đọc câu(bất nhã) đó rồi-và  chỉ  im lặng,không phản ứng 8) 8)

Nhưng rồi khi về nhà,con vẫn cảm thấy khó chịu trong người-mặc dù mình bị oan

-Con nghĩ và nhìn mình: sao mình lại khó chịu trong khi mình đâu có làm lỗi gỉ đâu? (mấy ngày luôn đó)

1.Con nhận thấy :mình khó chịu là vì mình ...không phản ứng

Vì bình thường mình hay phản ứng nên theo thói quen  là phải ..nói ra,nhưng mình kiềm chế không nói –trái với thói quen nên nó cứ khó chịu.

Lúc không phản ứng mình cố gắng tự nhủ :mình phải tập thói quen mới:không trách móc ,không phản ứng kết tội,nhưng  nó khó chịu ghê ,nên phải nhìn nó(tâm trang mình) để ..kiềm chế

2.Rồi con lại nghĩ (trong sâu thẳm)thật sự là gì ?
Có phải là vì khi mình viết email,tâm trạng mình cũng khó chịu,nên người đọc không cảm nhận được sự bình an ,nên cũng hiểu sai..nếu mình bình an thì có lẻ người đoc cũng sẽ cảm nhận sự bình an mà không phản ứng

Con nghĩ vậy ,và thấy mình cứ bị vấn vương chuyện đó ,nên con ..sám hối (bất thình lình) ngay tại chỗ .

Tối đó con đọc bài Mẹ Maria của Beatificus [Mẹ chịu khổ trong lặng lẽ và trong cô đơn..) và con thấy sự khó chịu (bực mình/khổ/hay oan ức ) là điều ..tất nhiên ai cũng  phải có,phải trải(vì mình đâu phải là cái ghế đâu mà không có cảm giác).

Chỉ có điều là mình  không nên  gieo thêm sự  bưc mình/khổ đau nữa cho mình và cho người khác , nên mình cần nín nhịn,(cố tập ).Chỉ  vì tâm thức người ta ở trạng thái đó (sân )nên người ta đoc/thấy cái gì của người khác  cũng ở trạng thái đó (sân/mỉa mai) dù mình không có vậy

Tối hôm đó
Con mơ ,thấy mình đau bụng tiêu chảy, và "đi ra" bất chợt(không kiềm chế vì tiêu chảy) ngay giửa nền nhà trắng bóc .

Vì là bất chợt và giữa nhà,nên con nhìn kỹ  "cái phần đi ra ngoài " này,  thì thấy  1 sợi dây màu trắng trong trong ,đục đục khoảng 20 cm trên nền có nước-và nó ngọ nguây.

Con nghĩ: trời ơi !mình bị bịnh gì mà ra cái con  gì ghê quá !

Rồi con thấy mình đang nằm ,thì có ai đó(như chọc mình),bóc cái sợi đó lên từ dưới đất (lúc này sợi dây như bị đứt) đưa cho con(như dọa),thì  nó  lại biến  như  .. những cọng bún phở ấy.

Khi nó khô lại, thì nó lại biến thành như những sợi  kẽm màu trắng khô cứng ngắc.

Con vẫn nghĩ là mấy con ..sán lãi nên vẫn sợ và thả xuống dưới đất (có nước ).Và mấy sợi đó nó lại ngọ nguậy y như mấy con lăn quăn trong nước ấy

Tỉnh dậy,con nghĩ :

-Có khi  cùng một vấn đề,mà tùy môi trường ,cảnh giới mà mổi người  sẽ hiểu  và cảm xúc theo mỗi kiểu khác nhau,phản  ứng,đánh giá khác nhau (là con sán hay là cọng bún ,hay cọng kẽm ?)

-Sự thật là đâu- nếu người ngoài  chỉ thấy  một khia cạnh, và người trong cuộc  lại có  lý do theo cảnh giới của mình,hay là do Nghiệp quả mà nó phát sinh như vậy?

Là con sán hay là cọng bún ,hay cọng kẽm  dù ở trạng thái nào nó cũng đều có cảm giác,cách hiểu tai hại hay lợi ích khác nhau.Vấn đề là mình sẽ  đứng ở đâu để hiểu và giải quyết  ổn thỏa bây giờ nếu Vẫn là Nghiệp quả.?

-Hay là mình quên nó đi cho rồi ,để ý nó là cái gì chi  cho mệt   ;D ;D

Thầy  chỉnh sửa giúp con với ạ  
Kính