Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Trồng Cây Nhân Sâm => Chủ đề bắt đầu bởi: Ga con trên Th2 18, 2012, 09:54 AM

Tiêu đề: Xin ý kiến Thầy về việc tập Quán Ngọn lửa của Tini và Mimi
Bài viết bởi: Ga con trên Th2 18, 2012, 09:54 AM
1 - Cháu Tini (11 tuổi) nhận đề mục ngọn lửa và báo cáo có tập mỗi tối, hít thở rồi nhắm mắt tập tìm ngọn lửa, và đã nhìn thấy ngọn lửa trước Tết rồi ạ, tập được 1 tí là ngủ ngon ngay. hi hi. Cháu kể rằng ngọn lửa nhỏ, màu vàng, phía dưới hơi đỏ. Người thấy nhẹ nhàng và mát. Có lúc mệt thì cháu chỉ hít thở và ngủ luôn. Và lúc nào thích thì tập.
 
2- Cháu Mimi (10 tuổi) cũng nhận đề mục ngọn lửa và báo cáo đi ngủ đều hít thở và tìm ngọn lửa, cháu cũng đã nhìn thấy ngọn lửa, màu vàng, và xung quanh cũng có nhiều màu lung tung nữa. Khi thấy ngọn lửa thì cháu thấy người mát lắm, nói đến đây thì nó cười híc híc, rất là vui.
Cháu dễ ngủ hơn từ khi tập và thấy khỏe hơn, bình tĩnh hơn (vì cháu vốn rất nhanh nhẹn hoạt náo và hơi dễ bị căng thẳng).

2 chị em nó dễ thương lắm kìa. Tụi nó tự tập thôi, ba mẹ các cháu chưa có tập theo HSTĐ.

Kính nhờ Thầy và các Nhí kiểm tra và hướng dẫn dùm ạ.  ;D.
Tiêu đề: Re: Xin ý kiến Thầy về việc tập Quán Ngọn lửa của Tini và Mimi
Bài viết bởi: Tibu trên Th2 25, 2012, 07:23 AM
Trích dẫn từ: Ga con trên Th2 18, 2012, 09:54 AM
1 - Cháu Tini (11 tuổi) nhận đề mục ngọn lửa và báo cáo có tập mỗi tối, hít thở rồi nhắm mắt tập tìm ngọn lửa, và đã nhìn thấy ngọn lửa trước Tết rồi ạ, tập được 1 tí là ngủ ngon ngay. hi hi. Cháu kể rằng ngọn lửa nhỏ, màu vàng, phía dưới hơi đỏ. Người thấy nhẹ nhàng và mát. Có lúc mệt thì cháu chỉ hít thở và ngủ luôn. Và lúc nào thích thì tập.[/.quote] Vẻ cái ngọn lửa ra. nói cháu nhìn vào ngay trung tâm ngọn lửa thì cháu thấy cái gì? Không thấy cái gí hết thì... thôi. Và nói cháu là khi ngọn lửa hiện ra thì con nhìn vào cái chỗ này nghe.
Trích dẫn
2- Cháu Mimi (10 tuổi) cũng nhận đề mục ngọn lửa và báo cáo đi ngủ đều hít thở và tìm ngọn lửa, cháu cũng đã nhìn thấy ngọn lửa, màu vàng, và xung quanh cũng có nhiều màu lung tung nữa. Khi thấy ngọn lửa thì cháu thấy người mát lắm, nói đến đây thì nó cười híc híc, rất là vui.
Cháu dễ ngủ hơn từ khi tập và thấy khỏe hơn, bình tĩnh hơn (vì cháu vốn rất nhanh nhẹn hoạt náo và hơi dễ bị căng thẳng).
Cho cháu nhìn theo cách của cháu thường ngày và làm vui lên. Vui số 10 luôn.
Trích dẫn
2 chị em nó dễ thương lắm kìa. Tụi nó tự tập thôi, ba mẹ các cháu chưa có tập theo HSTĐ.

Kính nhờ Thầy và các Nhí kiểm tra và hướng dẫn dùm ạ.  ;D.

Con nhà ai mà hay như vậy cà???  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Xin ý kiến Thầy về việc tập Quán Ngọn lửa của Tini và Mimi
Bài viết bởi: Ga con trên Th2 25, 2012, 09:24 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 25, 2012, 07:23 AM
Trích dẫn từ: Ga con trên Th2 18, 2012, 09:54 AM
1 - Cháu Tini (11 tuổi) nhận đề mục ngọn lửa và báo cáo có tập mỗi tối, hít thở rồi nhắm mắt tập tìm ngọn lửa, và đã nhìn thấy ngọn lửa trước Tết rồi ạ, tập được 1 tí là ngủ ngon ngay. hi hi. Cháu kể rằng ngọn lửa nhỏ, màu vàng, phía dưới hơi đỏ. Người thấy nhẹ nhàng và mát. Có lúc mệt thì cháu chỉ hít thở và ngủ luôn. Và lúc nào thích thì tập.[/.quote]

Vẽ cái ngọn lửa ra. nói cháu nhìn vào ngay trung tâm ngọn lửa thì cháu thấy cái gì? Không thấy cái gì hết thì... thôi. Và nói cháu là khi ngọn lửa hiện ra thì con nhìn vào cái chỗ này nghe.
Trích dẫn
2- Cháu Mimi (10 tuổi) cũng nhận đề mục ngọn lửa và báo cáo đi ngủ đều hít thở và tìm ngọn lửa, cháu cũng đã nhìn thấy ngọn lửa, màu vàng, và xung quanh cũng có nhiều màu lung tung nữa. Khi thấy ngọn lửa thì cháu thấy người mát lắm, nói đến đây thì nó cười híc híc, rất là vui.
Cháu dễ ngủ hơn từ khi tập và thấy khỏe hơn, bình tĩnh hơn (vì cháu vốn rất nhanh nhẹn hoạt náo và hơi dễ bị căng thẳng).

Cho cháu nhìn theo cách của cháu thường ngày và làm vui lên. Vui số 10 luôn.
Trích dẫn
2 chị em nó dễ thương lắm kìa. Tụi nó tự tập thôi, ba mẹ các cháu chưa có tập theo HSTĐ.

Kính nhờ Thầy và các Nhí kiểm tra và hướng dẫn dùm ạ.  ;D.

Con nhà ai mà hay như vậy cà???  ;D ;D ;D

Thấy 3 nụ cười của anh là vui quá rồi, em sẽ chỉ cho các cháu như anh TIBU hướng dẫn, cảm ơn anh ạ

Em thấy bên ngoài Tini hao hao giống Na uyên, Mini thì giống Bé Hạt tiêu.
Có thể mấy chị em nó đi du lịch vào trái đất rồi lạc nhau chăng.  ;D, ;D.