Đêm hôm qua TCH quán ra 1 dấu chấm nhỏ,nhỏ như này (.) nhưng mà nó không có màu đỏ mà nó trắng vàng như là ngôi sao trên trời vậy,và nó chỉ hiện ra 1,2 giây rồi từ từ di chuyển lên trên rồi biến mất,cứ lặp lại như vậy,xin chú sư phụ và các vị tiền bối chỉ dẫn thêm.
Nếu TCH xem thật kỹ các tập tin trên web thì hiện tượng bên trên là cận định. Nên đọc kỹ, thực hiện từng bước bài viết của anh HHDL sẽ có rất nhiều điều lý thú xuất hiện.
Link bài viết " tóm tắt các bước tập tịnh độ của HHDL ": https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=7792.0)
Cảm ơn anh Minh Quang về đường link quý giá này nhe.
Sáng nay lúc đang ngủ TCH có bị "bóng đè" cảm giác ù ù trong đầu,thân thể không động đậy được ,và có cảm giác người lơ lửng,"xuất hồn" gần phạm vi giường ngủ.TCH chỉ biết niệm phật,sau 1 lúc thì trở lại bình thường lúc động đậy được thân thể thì cảm thấy rất sợ,tim đập nhanh,TCH đã bị rất nhiều lần về trước,trước khi biết tu tập,và khi tập theo pháp môn tịnh độ của các Tổ đại thừa.Và sau khi tập thep phương pháp trên HSTD lâu lâu cũng bị.lúc bị TCH chỉ cố động đậy tay chân(khi chưa tập niệm phật) hoặc niệm phật(khi biết pháp môn tịnh độ)nhiều lúc rất sợ,nhiều lúc để mặc và hưởng cảm giác đó thì thấy "phê phê" lâng lâng .TCH cũng chỉ nghĩ là do thân thể mình đang ngủ còn đầu óc mình chưa kịp nghỉ hoặc do thân thể yếu nên bị như vậy.xin Chú Sư Phụ và mọi người chỉ dẫn giúp là có điều gì không,nguyên nhân tại sao xảy ra như vậy và nó có nguy hiểm không,nên làm gì khi bị tình trạng như vậy,cách phòng tránh tình trạng đó ?.
Trích dẫn từ: Thu Nga trên Th2 26, 2012, 08:05 AM
Cảm ơn anh Minh Quang về đường link quý giá này nhe.
Thu Nga nên cám ơn anh HHDL, minhquang chỉ thấy bài viết đó rất hay nếu thực hành từng bước theo hướng dẫn, cũng nên đọc kỹ các bài của các bạn khác đã viết bên dưới bài của anh HHDL. Ngoài ra Thu Nga nên đọc thêm bài :
Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngòai
Link: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/la-tam-thuc-hay-la-ben-ngoai-1084 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/la-tam-thuc-hay-la-ben-ngoai-1084)
Chúc tinh tấn.
Trích dẫn từ: tochanhiep trên Th2 26, 2012, 06:30 PM
Sáng nay lúc đang ngủ TCH có bị "bóng đè" cảm giác ù ù trong đầu,thân thể không động đậy được ,và có cảm giác người lơ lửng,"xuất hồn" gần phạm vi giường ngủ.TCH chỉ biết niệm phật,sau 1 lúc thì trở lại bình thường lúc động đậy được thân thể thì cảm thấy rất sợ,tim đập nhanh,TCH đã bị rất nhiều lần về trước,trước khi biết tu tập,và khi tập theo pháp môn tịnh độ của các Tổ đại thừa.Và sau khi tập thep phương pháp trên HSTD lâu lâu cũng bị.lúc bị TCH chỉ cố động đậy tay chân(khi chưa tập niệm phật) hoặc niệm phật(khi biết pháp môn tịnh độ)nhiều lúc rất sợ,nhiều lúc để mặc và hưởng cảm giác đó thì thấy "phê phê" lâng lâng .TCH cũng chỉ nghĩ là do thân thể mình đang ngủ còn đầu óc mình chưa kịp nghỉ hoặc do thân thể yếu nên bị như vậy.xin Chú Sư Phụ và mọi người chỉ dẫn giúp là có điều gì không,nguyên nhân tại sao xảy ra như vậy và nó có nguy hiểm không,nên làm gì khi bị tình trạng như vậy,cách phòng tránh tình trạng đó ?.
Bóng đè. Cũng như tất cả hiện tượng ở thân bạn ... kệ nó.
Và tiếp tục niệm Phật mạnh mẽ vào điểm đỏ trước mặt. Trên tầm nhìn 1 chút xíu.
Đôi khi thân thể bị đè lại càng tốt. Chỉ cần cái đầu không bị đè thôi ;D
Biết đâu chừng nhờ vậy mà công phu dễ miên mật, tăng tiến.
Hôm qua mình cũng bị bóng đè khi ngủ sau khi tập song , khi bóng đè mình biết và sợ rằng thân thể mình bị chiếm hữu , mình có cái mạch bị đau nhiều năm nay và lúc đó thì ý nghĩ của mình bật lo sợ rằng là cái mạch bị chiếm, cái sợ này do suy nghĩ rõ ràng chứ không giống cái sợ khi bị bóng đè trước kía , lần này thì nhớ bài cố gắng đưa hai bàn tay làm cái ấn hộ thân (khó khăn lắm mới bắt được cái ấn bóng đè mà ), khi bắt cái ấn rồi đưa thẳng lên trán chạm vào một cái (đáng nghĩa phải đọc thần chú hộ thân dri din thì đọc thần nhầm chú hật rị ) vừa chạm vào một cái cái đầu giật một phát về đằng sau hết luôn bóng đè. không biết có tác dụng gì không nhưng pot cho mọi người tham khảo, thầy dạo này bận thì phải không trả lời được ( hicc không biết mình nghĩ có đúng không nhưng mình thấy thầy phải vất vả lắm, hướng dẫn trên diễn đàn thì nhẹ thôi, nhưng còn trụ cả một giới tâm linh nữa cái này mới nặng). nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát , mọi người khi niệm sám hối ngoài việc đưa lương tâm ra sám hối thì cũng nên hướng lòng biết ơn đến vị bồ tát chịu thay mình nha.
Trích dẫn từ: trigia trên Th2 29, 2012, 12:55 PM
Trích dẫn từ: tochanhiep trên Th2 26, 2012, 06:30 PM
Sáng nay lúc đang ngủ TCH có bị "bóng đè" cảm giác ù ù trong đầu,thân thể không động đậy được ,và có cảm giác người lơ lửng,"xuất hồn" gần phạm vi giường ngủ.TCH chỉ biết niệm phật,sau 1 lúc thì trở lại bình thường lúc động đậy được thân thể thì cảm thấy rất sợ,tim đập nhanh,TCH đã bị rất nhiều lần về trước,trước khi biết tu tập,và khi tập theo pháp môn tịnh độ của các Tổ đại thừa.Và sau khi tập thep phương pháp trên HSTD lâu lâu cũng bị.lúc bị TCH chỉ cố động đậy tay chân(khi chưa tập niệm phật) hoặc niệm phật(khi biết pháp môn tịnh độ)nhiều lúc rất sợ,nhiều lúc để mặc và hưởng cảm giác đó thì thấy "phê phê" lâng lâng .TCH cũng chỉ nghĩ là do thân thể mình đang ngủ còn đầu óc mình chưa kịp nghỉ hoặc do thân thể yếu nên bị như vậy.xin Chú Sư Phụ và mọi người chỉ dẫn giúp là có điều gì không,nguyên nhân tại sao xảy ra như vậy và nó có nguy hiểm không,nên làm gì khi bị tình trạng như vậy,cách phòng tránh tình trạng đó ?.
Bóng đè. Cũng như tất cả hiện tượng ở thân bạn ... kệ nó.
Và tiếp tục niệm Phật mạnh mẽ vào điểm đỏ trước mặt. Trên tầm nhìn 1 chút xíu.
Đôi khi thân thể bị đè lại càng tốt. Chỉ cần cái đầu không bị đè thôi ;D
Biết đâu chừng nhờ vậy mà công phu dễ miên mật, tăng tiến.
Vậy hả trigia tiên sinh ,TCH cũng có vài cach suy nghĩ khi gặp chuyện này:
- Ta không sợ,kệ đi,cùng lắm là chết chứ gì mình niệm phật mà chết thì về tịnh đô lo gì.những lúc đấy thì thấy không sợ và cảm thấy mất cảm giác thân thể nên cung thấy thoải mái..
-Nhưng sau này nghĩ lại thì lại sợ ,sợ tu sai,sợ bị chiếm hữu như SAS đã nói ở trên.
TCH thì không có ấn chú gì hết,vì nghĩ là mình theo tịnh độ là an toàn rồi,mà có lẽ là do lười thì đúng hơn thấy vị ấn chú nó loằng nghoằng quá...mà mình thì không biết nên không thực hiện cho lành.Vậy nghe theo trigia tiên sinh là được phải không ạ,đêm qua TCH xảy ra tình trạng vậy thì cứ kệ và tập đề mục luôn,đúng là thấy như không gian quanh mình rộng hẳn(vì mất thân thể rồi) nhưng chưa ra cái gì,vẫn tối om thôi,nhưng mà lần sau cứ như thế thì liệu có an toàn không vậy,có bị THTT chi phối không nữa,vì hiện giờ TCH vẫn tập đều đều,và cứ cận định đều đều thôi.
Tình hình là gần đây Con có vẻ công phu chểnh mảnh hơn trước,Con tập chỉ 1 lúc là lại cảm thấy muốn ngủ,tất nhiên là chưa ra đề mục,thậm chí là không cả có các biểu hiện cận định(ngày trước thì có đều).Gần đây con lại dính vào ái dục nữa,con gặp một người con gái và thấy có tình cảm và con có bày tỏ,nhưng "may mắn" là bị từ chối,nên vẫn chưa vướng mắc vào chuyện tình cảm nhiều,mặc dù vẫn "tương tư"(xấu hổ quá) :(,và dạo này Con có vẻ chú ý đến vẻ bề ngoài hơn trước.Đó là sự thay đổi của Con,chuyện này đối với 1 thanh niên ở tuổi con thì là hoàn toàn bình thường nhưng vì có sự thay đổi nên con nhờ thầy khuyên Con xem Con có lỗi lầm gì không,và nên làm thế nào.
-Con hiện giờ đang sắp ra trường,hiện giờ đang chờ để thi tốt nghiệp,và chưa có đi làm gì cả.và cũng chưa có người yêu.Thực sự là con cũng lười làm lắm,chẳng muốn đi làm.Con xin hỏi Thầy là nếu có điều kiện thì con có thể không cưới vợ,không đi làm chỉ ở nhà tu tập,hay là vẫn phải nên cưới vợ,đi làm theo đúng trách nhiệm như mọi người,xin Thầy xem giúp Con,vì bây giờ con chỉ muốn tu tập,coi chuyện tu tập như là sự nghiệp,việc chính của mình thôi,xin Thầy cho lời khuyên không con chỉ sợ rồi mình đời không ra đời mà đạo không ra đạo mà thôi.(Con ghi là hỏi Thầy nhưng cũng mong được sự khuyên nhủ,chia sẻ của các vị đồng tu,kính mong các vị hoan hỉ dạy bảo )
-Con xin bổ sung 1 câu hỏi nữa là từ trước giờ Con đọc bài hồi hướng(trong diễn đàn)vì thấy nó dài quá.mà thỉnh thoảng con chỉ có tác ý là hồi hướng công đức cho mọi người thân thích,cho ác nghiệp...cho mọi chúng sinh,nói chung là Con tự tác ý là tập được công đức thì mong rằng tự động hồi hướng,giống như cài "auto" vậy :),chứ con lười lắm chỉ chú trọng vào tập đề mục thôi,còn những việc như điều thân,điều tức,hồi hướng thì qua loa lắm.vậy như thế có gì sai không ạ.
Trích dẫnCon xin bổ sung 1 câu hỏi nữa là từ trước giờ Con đọc bài hồi hướng(trong diễn đàn)vì thấy nó dài quá.mà thỉnh thoảng con chỉ có tác ý là hồi hướng công đức cho mọi người thân thích,cho ác nghiệp...cho mọi chúng sinh,nói chung là Con tự tác ý là tập được công đức thì mong rằng tự động hồi hướng,giống như cài "auto" vậy Smiley,chứ con lười lắm chỉ chú trọng vào tập đề mục thôi,còn những việc như điều thân,điều tức,hồi hướng thì qua loa lắm.vậy như thế có gì sai không ạ.
Chia sẻ với Tô chấn hiệp:điều thân điều tức là bước cực kì quan trọng trước và sau khi vào đề mục. Nó giúp cho cơ thể điều hòa, giúp mình tâm bớt loạn thì mới vào đề mục được cho tốt. Ngoài ra nếu không thực hiện tốt phần này, với một vài trường hợp cơ thể và linh hồn không đồng bộ nhau, gây ra cơ thể mệt mỏi nhiều và mất thêm một khoảng thời gian để 2 phần này ráp nhau.
Hồi hướng thì bạn cũng không cần đọc y nguyên bài hồi hướng trong diễn đàn. Tâm thấy cái phần hồi hướng nào hợp với mình thì bạn đọc thôi. Tuy nhiên không nên để "auto" vì hồi hướng coi như cũng là 1 bài tập nhắc tâm biết suy nghĩ đến mọi người xung quanh mình.
Vài lời với bạn.
Trích dẫn từ: Trạng Lồi trên Th4 10, 2012, 10:55 PM
Trích dẫnCon xin bổ sung 1 câu hỏi nữa là từ trước giờ Con đọc bài hồi hướng(trong diễn đàn)vì thấy nó dài quá.mà thỉnh thoảng con chỉ có tác ý là hồi hướng công đức cho mọi người thân thích,cho ác nghiệp...cho mọi chúng sinh,nói chung là Con tự tác ý là tập được công đức thì mong rằng tự động hồi hướng,giống như cài "auto" vậy Smiley,chứ con lười lắm chỉ chú trọng vào tập đề mục thôi,còn những việc như điều thân,điều tức,hồi hướng thì qua loa lắm.vậy như thế có gì sai không ạ.
Chia sẻ với Tô chấn hiệp:điều thân điều tức là bước cực kì quan trọng trước và sau khi vào đề mục. Nó giúp cho cơ thể điều hòa, giúp mình tâm bớt loạn thì mới vào đề mục được cho tốt. Ngoài ra nếu không thực hiện tốt phần này, với một vài trường hợp cơ thể và linh hồn không đồng bộ nhau, gây ra cơ thể mệt mỏi nhiều và mất thêm một khoảng thời gian để 2 phần này ráp nhau.
Hồi hướng thì bạn cũng không cần đọc y nguyên bài hồi hướng trong diễn đàn. Tâm thấy cái phần hồi hướng nào hợp với mình thì bạn đọc thôi. Tuy nhiên không nên để "auto" vì hồi hướng coi như cũng là 1 bài tập nhắc tâm biết suy nghĩ đến mọi người xung quanh mình.
Vài lời với bạn.
-xin cám ơn Trạng Lồi đã có vài lời đóng góp,có thể là thực ra là TCH có điều thân,điều tức nhưng mà lại không hề để ý hay biết đó chính là điều thân,điều tức vì trước khi tập thì TCH có thư giãn thả lỏng và hít thở ra vào nhưng chỉ trong vong vài nhịp là nhảy vào đề mục rồi :).
-Còn chuyện hồi hướng thì TCH không đọc sau mỗi lần công phu,vì toàn ngủ quên hoặc mệt rồi chẳng nghĩ đến nữa.nói chung chỉ là nghĩ đến "chúng sinh" nghĩ thương thân mình rồi sau đó tác ý là phải cố gắng tu tâp,chứ hiếm khi đọc nguyên 1 bài hồi hướng lắm.Và động lực tu tập của TCH những lúc mà mình lười,chán nản không muốn tập là" mày đâu chỉ tập cho bản thân mày đâu,mày tập vì lợi ích chúng sinh,mày tập thì người khác cũng được lợi" TCH tự bơm như thế để làm động lực vì nếu mà nghĩ tập cho mình,chỉ mình được lợi mà không tự ràng buộc trách nhiệm như thế thì nhiều khi sẽ lười,không tập ,nghĩ là mình có chết thì thôi,bị nghiệp gì thì kệ sao cũng được,nhưng khi nghĩ đến mình tập mà có ích cho mọi người thì mình sẽ tinh tấn hơn.
Đêm hôm qua TCH tập thì có thấy ánh sáng màu sắc,nó có màu da cam,và tia sáng quay vòng vòng từ trái qua phải(như là rada vậy) TCH biết không phải là chánh định,nhưng không biết là có tiến bộ không vì từ trước đến nay tập chưa thấy màu sắc như thế bao giờ.Và tập thỉnh thoảng thấy lóe sáng trước mặt,TCH thấy sợ quá lại mở mắt ra.
22/5/2012 : 3 ngày hôm nay khi công phu thì hầu như cả đêm không ngủ được,muốn ngủ cũng không được,nên tận dụng thời gian tập luôn.Có cảm giác rằng nếu cứ tập đều đều thì trước sau gì cũng sẽ ra được đề mục.
Trích dẫn từ: tochanhiep trên Th4 21, 2012, 12:07 PM
Đêm hôm qua TCH tập thì có thấy ánh sáng màu sắc,nó có màu da cam,và tia sáng quay vòng vòng từ trái qua phải(như là rada vậy) TCH biết không phải là chánh định,nhưng không biết là có tiến bộ không vì từ trước đến nay tập chưa thấy màu sắc như thế bao giờ.Và tập thỉnh thoảng thấy lóe sáng trước mặt,TCH thấy sợ quá lại mở mắt ra.
Lóe sáng mà làm cho hành giả sợ đến giật mình là chuyện có liên quan về chuyện Bất Hiếu thời xa xưa.
Lâu lâu sám hối.
Hể mà thầy cái gì đó mà đẹp, yên tỉnh là do tinh tấn. Nên tu hành tiếp. Nhớ là 70% sức khỏe thôi đó nghe.
Thầy tận tâm với học trò quá.
Hôm kia mơ rụng răng.tìm trên hstd thì được biết nghĩa là hiền đi.hôm qua thì mơ thấy chuột bị chết đuối trong 1 cái ao rồi nước rút dần.đã thế lại còn lấy sỏi ném vào đầu 1 con chuột làm nó chết queo(sát sinh dã man quá) tìm kiếm thì thấy Thầy nói chuột tượng trưng cho tâm lăng xăng của mình.Vậy chuột chết chắc là tâm bớt lăng xăng.
Vừa nãy loanh quanh ngoài trang chủ, lần đầu tiên mới để ý vào mục bảo bối thì thấy phần:Thư Từ Phương Xa (Tuyển tập những lá thư viết tay của chú Tibu gửi từ Utah về cho anh em lubu DL.)đang đọc thấy hay quá :D :D :D, nên mạn phép post nên đây cho ai thấy thì vào đọc : https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BaoBoi/thutuphuongxa.pdf (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BaoBoi/thutuphuongxa.pdf)
Trích dẫn từ: tochanhiep trên Th4 21, 2012, 12:07 PM
Đêm hôm qua TCH tập thì có thấy ánh sáng màu sắc,nó có màu da cam,và tia sáng quay vòng vòng từ trái qua phải(như là rada vậy) TCH biết không phải là chánh định,nhưng không biết là có tiến bộ không vì từ trước đến nay tập chưa thấy màu sắc như thế bao giờ.Và tập thỉnh thoảng thấy lóe sáng trước mặt,TCH thấy sợ quá lại mở mắt ra.
Cũng chỉ là "Cận Định". Vấn đề là làm cho ra cái đề mục, chớ không phải là coi nó ra cái gì và cứ đó mà theo nó coi ra sao đâu nghe ;D ;D ;D
Mà trái lại là đằng khác, có nghĩa là:
Nhắm mắt 100% và ngay từ đầu là bắt cái tâm nó phải làm cái chuyện theo ý của mình.
Chuyện này khó khăn vô cùng, vì cái tâm nó bị mình câu lên khỏi thói quen của nó. Lúc này, nó sẽ giẫy dụa y như con cá được câu lên bờ.
Chỉ cần mình
không cho nó trở về với thói quen của nó thì nó sẽ chết một cách tự nhiên.
Tuy nhiên nó cũng quậy ghê gớm lắm đó. Sự quậy phá này hoàn toàn tùy thuộc vào Phước Báu.
Nhưng nó cũng chỉ tới "như thế" là hết mức.
Còn sự cố gắng cá nhân thì không như ác nghiệp! Nó có thể thay đổi tùy hứng, và tùy từng hoàn cảnh cuả từng người.
thầy ơi .con thấy thầy trả lời cho bạn mà con lại thấy ấm áp ,củng như chính thầy đang an ủi con ,cố lên đi con rồi củng sẻ qua thôi ,ác nghiệp chỉ đến thế thôi ,không phải con nịnh thầy nhưng những lời thầy dạy ấm áp lắm thầy con ,con vẩ n đang cố giắng lắm dù vẩn chưa xong đôi lúc ác nghiệp dập suốt đêm con không ngủ được ,cắn rứt đau nhức tưởng không thể qua nổi ,con tự hỏi liệu con sẽ chịu đựng được bâu lâu ,thôi thì cố tu như lời thầy dạy :thân này như bỏ cầu chánh pháp đời sau ...ADIDAPHAT....cho tp ké ĐK vài dòng nhe .
Xin chào Thầy và các vị đạo hữu, mấy hôm trước thì con hay bị đau đầu nên con thường sám hối và trong lúc đang sám hối thì tự nhiên tác ý quán chấm đỏ thì thấy nó ra mờ mờ sau đó con chuyển sang niệm a..di..đà.. phật phóng vào chấm đỏ.trưa mấy hôm trước thì con ngủ trưa (ở phòng dưới nhà) rồi con mơ 1 vài giấc mơ, rồi trong giấc mơ con tỉnh dậy, con ngỡ là con đang ngủ ở trên phòng con ( nghĩa là con tưởng thật nhưng thực ra đang trong giấc mơ) thế là con tập quán chấm đỏ luôn và con thấy chấm tròn sáng,nó tự lùi ra xa.được vài giây thì con nghe thấy có tiếng nổ trong đầu,sau đó con tỉnh dậy. Xin Thầy chỉ cho con là dạo này trong giấc mơ thì con thường mơ con đang tập, thầy quán xem những gì con thấy khi tập nó có phải đề mục không ạ hay là "cận định" có phải cái thấy của mình không hay là ai cho thấy ạ.
Chào tochanhiep!!! ;D ;D ;D
Cái vụ "nổ cái đùng" trong đầu này vothuong cũng đã từng bị 2 lần rùi nè... ;D ;D ;D Nổ ĐÙNG một phát là vothuong giật mình tỉnh dậy luôn... ;D ;D ;D
Vothuong search trên diễn đàn mình thì thấy đó là Cận Định, và nổ là do tác động của thô tâm sân hận... hic hic ::)
Trích dẫn từ: vothuong trên Th6 16, 2012, 08:50 AM
Chào tochanhiep!!! ;D ;D ;D
Cái vụ "nổ cái đùng" trong đầu này vothuong cũng đã từng bị 2 lần rùi nè... ;D ;D ;D Nổ ĐÙNG một phát là vothuong giật mình tỉnh dậy luôn... ;D ;D ;D
Vothuong search trên diễn đàn mình thì thấy đó là Cận Định, và nổ là do tác động của thô tâm sân hận... hic hic ::)
Vậy sao TCH đọc được ở đây: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.250#quickreply (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4488.250#quickreply)
Trích dẫn từ: Tibu trên Th2 24, 2012, 07:54 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th2 24, 2012, 04:18 AM
Thầy ơi trưa nay con đang ở Cận Định thì bên tai phải hay trong não phải sao đó có một âm thanh phát ra như tiếng mình búng dây đàn guitar mà lại chặn dây trên cần đàn gần thùng đàn vậy Thầy. Âm thanh không trầm không cao, trong, rất rõ , mạnh, có độ rung ngân ngắn.
Liệu con có bị.... đứt dây thần kinh nào hay "chập mạch" không Thầy ? ;D
Thông thường nó hay nỗ cái rầm y như lựu đạn vậy. Nhưng cũng có khi, nó phát ra âm thanh "cái cụp". Nhưng dù gì đây cũng là sự nối lại của dây thần kinh, hoặc là tạo nên một cái đường mới trong khi công phu (có khi nó làm cho mình xuất hồn, có khi nó chỉ là sự nối kết hay là khai thông một cái gì đó để công phu được dể dàng hơn). ;D ;D ;D nghỉ vài ngày cho nó ổn định và con dợt tiếp mà thôi.
Vậy thực sự nó là thế nò mới đúng ???,chắc phải để thầy xem từng trường hợp, thì mới đúng được ;D
Thưa Thầy dạo này con tập quán chấm đỏ 1 lúc mà thấy cái tâm nó không được yên là con lại chuyển sang sám hối( đọc câu nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát), rồi 1 lúc sau con lại tập tiếp. Con có cảm giác khi sám hối thấy còn thoải mái hơn khi con niệm phật quán chấm đỏ.như vậy có gì không hợp lý không Thầy, và niệm sám hối cũng bằng giọng cao và kéo dài như niệm A Di Đà Phật hả Thầy ? :)
Trích dẫn từ: TCH trên Th7 22, 2012, 10:25 PM
Thưa Thầy dạo này con tập quán chấm đỏ 1 lúc mà thấy cái tâm nó không được yên là con lại chuyển sang sám hối( đọc câu nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát), rồi 1 lúc sau con lại tập tiếp. Con có cảm giác khi sám hối thấy còn thoải mái hơn khi con niệm phật quán chấm đỏ.như vậy có gì không hợp lý không Thầy, và niệm sám hối cũng bằng giọng cao và kéo dài như niệm A Di Đà Phật hả Thầy ? :)
Có nhiều lúc, trong công phu tự nhiên nó cần mình sám hối! Thì mình cứ sám hối. Không có sao đâu.
Sám hối đủ đô rồi thì nó sẽ tự chuyễn qua cho mình tập.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th7 22, 2012, 10:43 PM
Trích dẫn từ: TCH trên Th7 22, 2012, 10:25 PM
Thưa Thầy dạo này con tập quán chấm đỏ 1 lúc mà thấy cái tâm nó không được yên là con lại chuyển sang sám hối( đọc câu nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát), rồi 1 lúc sau con lại tập tiếp. Con có cảm giác khi sám hối thấy còn thoải mái hơn khi con niệm phật quán chấm đỏ.như vậy có gì không hợp lý không Thầy, và niệm sám hối cũng bằng giọng cao và kéo dài như niệm A Di Đà Phật hả Thầy ? :)
Có nhiều lúc, trong công phu tự nhiên nó cần mình sám hối! Thì mình cứ sám hối. Không có sao đâu.
Sám hối đủ đô rồi thì nó sẽ tự chuyễn qua cho mình tập.
Con cám ơn Thầy ;D, không ngờ là đã được Thầy trả lời nhanh thế, hỏi đúng lúc Thầy trụ trì đang vào chùa :D.Không có vấn đề gì thì con lại yên tâm tập đều đều thôi.hihi :D
Em gái con nó mới tập quán chấm đỏ, mới được vài buổi. hôm nay nó bảo với con là nó nhắm mắt vào là đã thấy vòng tròn đỏ rồi ,to hơn đầu đũa 1 chút , rồi vòng tròn đổi màu đần vàng, trắng..rồi biến mắt. rồi thấy vòng tròn đỏ to hơn dấu chấm (.) .rồi biến thành đen, rồi to dần và chuyển động như xoáy nước, rồi hiện màu trắng ở giữa và biến mắt, nằm ngủ mà không niệm cũng tự hiện ra hình tròn. bình thường không tập nhắm mắt là thấy vòng tròn, nhưng chưa phải màu đỏ. khi nào tập mới ra màu mà nó bảo là "màu hoàng hôn". hic con ghi theo lời nó kể nên cũng chẳng biết thế nào, và nó bảo đưa nên diễn đàn làm gì, sợ là tưởng tượng linh tinh :(. , con thấy việc quán ra được cái vòng tròn ,đối với nó là quá bình thường và chả có gì gọi là "tu tập" cả.( còn con thì tập mãi thỉnh thoảng mới thấy vòng tròn) :(
Trích dẫn từ: TCH trên Th7 27, 2012, 12:55 AM
Em gái con nó mới tập quán chấm đỏ, mới được vài buổi. hôm nay nó bảo với con là nó nhắm mắt vào là đã thấy vòng tròn đỏ rồi ,to hơn đầu đũa 1 chút , rồi vòng tròn đổi màu đần vàng, trắng..rồi biến mắt. rồi thấy vòng tròn đỏ to hơn dấu chấm (.) .rồi biến thành đen, rồi to dần và chuyển động như xoáy nước, rồi hiện màu trắng ở giữa và biến mắt, nằm ngủ mà không niệm cũng tự hiện ra hình tròn. bình thường không tập nhắm mắt là thấy vòng tròn, nhưng chưa phải màu đỏ. khi nào tập mới ra màu mà nó bảo là "màu hoàng hôn". hic con ghi theo lời nó kể nên cũng chẳng biết thế nào, và nó bảo đưa nên diễn đàn làm gì, sợ là tưởng tượng linh tinh :(. , con thấy việc quán ra được cái vòng tròn ,đối với nó là quá bình thường và chả có gì gọi là "tu tập" cả.( còn con thì tập mãi thỉnh thoảng mới thấy vòng tròn) :(
Trẻ con tâm hồn trong sáng mà nên nhanh hơn anh có gì lạ đâu , Thầy bảo mây đứa nhỏ 7 tuổi tập 1 ngày = mẹ nó cả năm.mà Em gai cậu ..may tuổi òy
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th7 27, 2012, 03:57 AM
Trẻ con tâm hồn trong sáng mà nên nhanh hơn anh có gì lạ đâu , Thầy bảo mây đứa nhỏ 7 tuổi tập 1 ngày = mẹ nó cả năm.mà Em gai cậu ..may tuổi òy
Nó sinh năm 94, vừa đi thi đại học xong. ;D .
:D đệ 93, cũng vừa thi xong, chúc em gái huynh tinh tấn nha.
Thưa Thầy, gần đây con tập thì cái nền đen trước mặt nó có chiều sâu, và cái thấy của con nó như là cái "zoom" của camera, nó "zoom" vào 1 điểm trong cái nền sau đó, và khi đó con thấy rất tập trung. Vậy là tập có tốt hơn không ạ. Con thỉnh thoảng mới thấy được chấm đỏ thôi ạ. Xin Thầy cho lời khuyên và đánh giá tình hình của con ạ.
Trích dẫn từ: TCH trên Th9 19, 2012, 09:05 AM
Thưa Thầy, gần đây con tập thì cái nền đen trước mặt nó có chiều sâu, và cái thấy của con nó như là cái "zoom" của camera, nó "zoom" vào 1 điểm trong cái nền sau đó, và khi đó con thấy rất tập trung. Vậy là tập có tốt hơn không ạ. Con thỉnh thoảng mới thấy được chấm đỏ thôi ạ. Xin Thầy cho lời khuyên và đánh giá tình hình của con ạ.
Tất nhiên là có tốt hơn là cái chắc! ;D ;D ;D Con nên dợt cái chiêu là làm cùng một lúc hai động tác:
Có nghĩa là: Con nên vừa cố gắng vẻ cho ra đề mục. Đồng thời zoom cho nó vào chỗ đó luôn.
Cũng y như là tay trái vẻ hình vuông, tay phải laic vẻ vòng tròn cùng một lúc luôn đó mà.
Nhận xét:
Tuy nó khó lúc ban đầu, nhưng một khi nó đã ra rồi là con vào được "Chánh Đinh" luôn.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th9 19, 2012, 09:53 PM
Trích dẫn từ: TCH trên Th9 19, 2012, 09:05 AM
Thưa Thầy, gần đây con tập thì cái nền đen trước mặt nó có chiều sâu, và cái thấy của con nó như là cái "zoom" của camera, nó "zoom" vào 1 điểm trong cái nền sau đó, và khi đó con thấy rất tập trung. Vậy là tập có tốt hơn không ạ. Con thỉnh thoảng mới thấy được chấm đỏ thôi ạ. Xin Thầy cho lời khuyên và đánh giá tình hình của con ạ.
Tất nhiên là có tốt hơn là cái chắc! ;D ;D ;D Con nên dợt cái chiêu là làm cùng một lúc hai động tác:
Có nghĩa là: Con nên vừa cố gắng vẻ cho ra đề mục. Đồng thời zoom cho nó vào chỗ đó luôn.
Cũng y như là tay trái vẻ hình vuông, tay phải laic vẻ vòng tròn cùng một lúc luôn đó mà.
Nhận xét:
Tuy nó khó lúc ban đầu, nhưng một khi nó đã ra rồi là con vào được "Chánh Đinh" luôn.
Dạ, Con cám ơn Thầy, Con sẽ thực hiện theo đúng lời Thầy dặn ;D ;D ;D
Dạo này TCH thụt lùi quá, lăng xăng quá mức :-[.Cố gắng chấn chỉnh mới được .
Trích dẫn từ: TCH trên Th10 07, 2012, 07:49 AM
Dạo này TCH thụt lùi quá, lăng xăng quá mức :-[.Cố gắng chấn chỉnh mới được .
Không nên hấp tấp, mà làm cái gì cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó là làm theo cũng nên kỹ lưỡng luôn, thì may ra mới thành công được.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 12, 2012, 04:53 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th10 07, 2012, 07:49 AM
Dạo này TCH thụt lùi quá, lăng xăng quá mức :-[.Cố gắng chấn chỉnh mới được .
Không nên hấp tấp, mà làm cái gì cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó là làm theo cũng nên kỹ lưỡng luôn, thì may ra mới thành công được.
Xin lỗi Thầy và mọi người,hôm con viết bài này là con viết theo kiểu tự sự, cũng không có ý để nhận câu trả lời của Thầy , ngờ đâu Thầy lại vào nhắc nhở,động viên. Nên câu trên có vẻ xưng hô chưa được kỹ lưỡng, ( chẳng khác nào đi xưng TCH với Thầy :(),mong Thầy và mọi người thông cảm cho con.
Đâu có sao đâu. Trách vặt như thế thì đã không phải là ông Thầy òi hehe.
Trích dẫn từ: TCH trên Th9 19, 2012, 09:05 AM
Thưa Thầy, gần đây con tập thì cái nền đen trước mặt nó có chiều sâu, và cái thấy của con nó như là cái "zoom" của camera, nó "zoom" vào 1 điểm trong cái nền sau đó, và khi đó con thấy rất tập trung. Vậy là tập có tốt hơn không ạ. Con thỉnh thoảng mới thấy được chấm đỏ thôi ạ. Xin Thầy cho lời khuyên và đánh giá tình hình của con ạ.
Hi hi TCH hảo hữu tinh tấn ghê....ko nhầm thì đó là ko gian của Cận định ...mình đã vô cái đó nhưng nó nhức đầu căng mắt lắm....
Hôm kia mình ngủ dậy tâm trí vẫn đang luyện công thì lọt qua cái màn đen đó.thì lúc đó muốn vẽ cái gì nó ra cái đó hihi.....
Ko biết mình vô tới đây là đâu nữa lúc đó tập trung vô cái chấm đỏ thì ra liền mà ko biết sao xung quang cái chấm ấy lại có 1 vòng tròn bao lấy vân vân như là vây cá hay màng nhện gì đó,lúc đó vui quá muốn tập trung lâu 1 lúc nhưng lúc đó đã rất tỉnh táo nên phải dậy hii.
Đọc thêm về kinh nghiệm của Bác Hoa Hồng đà Lạt ý.......
Tức là hãy tập dùng ý căn chứ ko dùng nhãn căn hihi
Chúc bạn tinh tấn!Hảo Hảo hữu ^_^
Con xin kính chào Thầy, cùng toàn thể Đạo Tràng HSTD.
Đầu tiên,Con xin trích dẫn lại câu hỏi đã được Thầy trả lời :
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 21, 2012, 07:05 PM
Trích dẫn từ: TCH trên Th10 21, 2012, 07:26 AM
Thưa Thầy, Con hiện đang chán nản và mệt mỏi với mọi thứ,không làm gì khiến con thấy vui vẻ và an lạc được cả. Con xác định chỉ có con đường thiền định mới giúp con cảm thấy an lạc,hạnh phúc. Vậy Thầy cho con lời khuyên về chương trình tu tập phù hợp đối với những hành giả có nhiều thời gian và điều kiện chuyên tâm tu tập như con không.( Con sẽ "ẩn tu" trong nhà và hạn chế tiếp xúc với ngoại cảnh). Ngoài thời gian tập quán đề mục, thì con nên làm gì nữa ạ. nên tập hay làm gì ngoài những lúc công phu chính ạ. Mong Thầy cho chương trình để con có thể yên tâm và thực hành chuyên tâm.
Coi vậy chớ khó đó. Là vì con bị buồn quá. Cái gì qúa lố đều khó tập hết.
Hôm nay con đọc trong phần Mở đầu của tài liệu Hướng Dẫn Thực Hành Tu Tập (bản 2009) thì đọc thấy đoạn.
"Định nghĩa: Tâm lành là sự yên tĩnh tâm lý của tu sĩ đã TU LÂU rồi, trong lúc VÔ SỰ (cơm no, áo
ấm....). Ở trạng thái này, có những CẤP ĐỘ sâu dầy như sau:
• Có một sự DỬNG DƯNG đối với mọi vấn đề trên đời, có khi có cảm giác mình TỪ ĐÂU
TỚI chớ KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY. Chẳng có một ước muốn gì cả... "
Con thấy là tâm trạng của con giờ chỉ là tương tự như vậy, nghĩa là chán nản,nhàm chán đời sống,chẳng thấy gì đáng vui cả,cho dù là có được hưởng thụ dục lac,vật chất hay các trò giải trí ...nhưng không thể nói là không ham muốn gì ;D
Mấy dạo gần đây( dạo trước hôm con hỏi Thầy,và vài ngày sau nữa) con chán và nản ghê lắm, thậm chí còn chán chẳng còn muốn vào Đạo Tràng để đọc bài nữa . Và cũng làm những việc "không hề tốt chút nào" , ngay cả xét trên phương diện một người bình thường,chứ không cần xét trên phương diện là 1 tu sĩ Quả thật nếu con giống như 1 người bình thường,mà không hề có tâm tu tập, không nhớ mình tu tập,thì có lẽ nguy cơ sa đọa và lạc đường là rất cao.Và từ đây con hiểu và nhận rõ hơn nữa về tính vô ích của việc làm đó ,cũng như những trò chỉ đem lại khoái lạc nhất thời. Con hiểu rõ hơn là không có làm việc gì (trên đời này) có thể đem lại hỷ lạc bằng tu tập thiền định.
Dạo gần đây( và hiện tại) về việc tu tập thì con không được tập trung và chuyên cần như dạo trước ( giờ này như dạo trước là con đang tập) gần đây thì toàn thức để ngồi chơi máy tính thì nhiều :(,vì hiện giờ con bị đau đầu,không phải đau do tập mà chủ yếu do thân thể và cách sinh hoạt của con và 1 điều nữa khiến con không tập là vì giờ con ngủ 1 mình 1 tầng ,nên cứ ...sợ ma.ngày trước còn có người ở nhà ngủ cùng tầng,nên bớt sợ và tập đều đều,mặc dù trên lý thuyết là biết mình tập cái này,thì càng tập thì càng tránh được các cõi giới thấp(ma,quỷ)...nói chung lúc tập con cứ sợ khi nghĩ đến cảnh giới vôhình (ma,quỷ, THTT...) nên không dám tập :(,toàn bật các bài pháp về Phật Pháp nguyên thủy để nghe,đến gần sáng mới tập(1 cách qua loa,nghĩa là không tập trung sâu và tập được lâu)
Cuối cùng Con xin được mượn câu này để thưa với Chư Phật,Chư Bồ Tát ,Thầy, Nhí và các vị Thánh Tăng...Cùng toàn thể Đạo Tràng HSTD : "Con sẽ chơi hết mình, nếu con có quên các Ngài, thì các Ngài đừng có quên con".
Nguyện Đồng Tu Hành, Đồng Thành Tựu./.
***TCH***
Trích dẫn từ: TCH trên Th11 02, 2012, 12:30 PM
(,toàn bật các bài pháp về Phật Pháp nguyên thủy để nghe,đến gần sáng mới tập(1 cách qua loa,nghĩa là không tập trung sâu và tập được lâu)
Cuối cùng Con xin được mượn câu này để thưa với Chư Phật,Chư Bồ Tát ,Thầy, Nhí và các vị Thánh Tăng...Cùng toàn thể Đạo Tràng HSTD : "Con sẽ chơi hết mình, nếu con có quên các Ngài, thì các Ngài đừng có quên con".
Nguyện Đồng Tu Hành, Đồng Thành Tựu./.
***TCH***
Có vẻ TCH đang mắc kẹt ở chuyện tinh tấn trong công phu? Mình xin chia sẻ cùng bạn ý này - cũng là để nhắc nhở chính bản thân mình vậy:
- Đường thì có ! Người chỉ đường cũng có nhưng có đi ==> để đến hay không thì phải do người đi tự quyết định CÓ ĐI hay không?! Và hẳn nhiên, tốc độ cũng là do chính họ quyết định luôn!
(Mình rất thích bài pháp ở link này, bạn xem thử nhé: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1059.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1059.0;wap2))
- Mình nghĩ các Ngài chưa từng quên mình, chỉ có mình quên các Ngài mà thôi...
"Ngài" Tibu đã "chơi hết mình" mới gặp được các Ngài của "Ngài" ấy. Ở đây là ĐÃ bạn ạ !
Còn tụi mình thì sao ??? (Mình cũng có 1 Ngài ở bên trong mà)
Kim chỉ nam của mình vẫn là ở đây: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1059.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1059.0;wap2)
Lan man tí: đến bây giờ mình vẫn chưa nhờ các BT Nhí độ giúp cho Cửu Huyền Thất Tổ nhà mình. Tạm thời thì đành cam bất hiếu... Nếu đến hết kiếp này mà mình tu không ra gì thì đến lúc đuối lắm mới dám nhờ. Trước mắt mình coi đó là chuyện nhà mình và bản thân mình phải có trách nhiệm. Đó cũng là mục đích của mình !
Mình chỉ mới biết đến chùa HSTĐ nhờ duyên lành cũng chỉ mới gần 2 tháng thôi, lòng vẫn tiếc sao mình không biết sớm hơn để đỡ phải gây bao nhiêu là nghiệp bất thiện trong khoảng thời gian không biết ấy và nhất là phí hết bao nhiêu năm để giờ mới bắt đầu xịch đụi từ đầu. Giờ về được đến chùa rồi thì coi như vẫn còn vớt vát được tí xíu nếu chịu nổ lực tinh tấn để mà bù lại :'(
Bài học đầu tiên của mình là từ Chị Chuối: "Tu hành là chuyện sinh tử nên cần có thái độ nghiêm túc" trên nền bài học của Thầy: "mỗi gia đình nên có 1 tu sĩ hi sinh để mở đường máu". Nhiêu đó là xác định được thái độ nên như thế nào rồi !
Trên con đường đạo thì chúng mình may mắn hơn Thầy rất nhiều! Thầy chỉ có mỗi cuốn Đức Phật & Phật Pháp để mò mẫm, không có ai chịu nhận làm thầy nên xịch đụi ở Cận Định suốt 6 năm (?). Hoàn toàn chẳng có gì là thượng căn hay tình cờ gì ở đây cả! Tất cả đều phải từ nổ lực bản thân mới có thể gặp được "Ngài". Giờ tụi mình được thừa hưởng tất cả: Có Thầy hướng dẫn, có Đạo tràng để cùng chia sẻ, nâng đỡ nhau và 1 rừng tài liệu quý giá được đúc kết lại bằng thời gian của biết bao tâm huyết cùng sự trả giá... coi như mình ngồi mát ăn bát vàng, trúng siêu xổ số rồi còn gì !!! Vậy sao còn chưa cố gắng ?!
Cuối cùng vẫn nên là lời nhắc chung cho tụi mình: Thầy chỉ có thể làm Đạo Sư chỉ đường. Có đi hay không? Đến được? nhanh hay chậm... tất cả đều phải do người đi - là tụi mình !
Vài lời chia sẻ cùng bạn để tụi mình được cùng thành tựu.
Thân,
Cám ơn đạo hữu KienCon đã chia sẻ, TCH đã đọc và ghi nhận ý kiến. Chúc đạo hữu tu tập ngày càng tinh tấn :).
minhquang cũng có chút kinh nghiệm giống TCH: thường minhquang vô trong các thiền viện để thay đổi không khí, nhận thức sự tin tấn của mọi người xung quang (chỉ nhìn mặt tích cực thôi) hoặc vào chùa nào có sự yên tĩnh ngũ một giấc rồi dậy công phu theo phương pháp của mình tập hằng ngày. Có thể được thì tham gia các sinh họat chung của chùa hoặc thiền viện, chỉ cần 1-2 ngày cuối tuần nếu rảnh thời gian thì ở nhiều hơn. Như Thầy Tibu đã nói ở trên TCH nên xem lại phần hướng dẫn thực hành của mình để hình dung mình đã làm được cái gì rồi, cái gì chưa được,... cố gắng giữ giới luật trong khả năng, thiền định đều đều theo sức của mình.
Cám ơn sự chia sẻ của đạo hữu minhquang ;D, nhưng về khoản đi thiền viện hay vào chùa chắc TCH không có điều kiện ;D.
Cáo chình mọi người!
Có được một suy nghỉ như Kiến con không phải là chuyện dể,vì suy nghỉ này rất là sâu sắc và là một Chánh Kiến.Phải thấy cho rỏ con đường.Chuyện ngoài đời thì mình phải giải quyết rồi vì đó là nhân duyên;hà hà!nó khó ở cái chổ này nè:LÀ PHẢI SỐNG CHO KHÉO!
Còn đề mục thì mình cứ tập đều đều với 70% sức lực như Thầy đã dậy.
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 04, 2012, 01:11 AM
Cáo chình mọi người!
Có được một suy nghỉ như Kiến con không phải là chuyện dể,vì suy nghỉ này rất là sâu sắc và là một Chánh Kiến.Phải thấy cho rỏ con đường.Chuyện ngoài đời thì mình phải giải quyết rồi vì đó là nhân duyên;hà hà!nó khó ở cái chổ này nè:LÀ PHẢI SỐNG CHO KHÉO!
Còn đề mục thì mình cứ tập đều đều với 70% sức lực như Thầy đã dậy.
Thưa mọi người, bản thân TCH thì cảm thấy có suy nghĩ như Kiencon không phải là chuyện khó (không có ý đối kháng với ý kiến chú lengoctao27 ;D) Vì nhiều khi TCH suy nghĩ rất sâu và thường xuyên suy nghĩ về những vấn đề này, và nhiều lúc cũng hơi bứt rứt vì biết rằng nghĩ là thế nhưng LÀM mới gọi là khó, không phải lúc nào cũng tránh được hoàn cảnh chi phối. và đúng như Chú Tảo nói nó "khó ở cái chổ này nè:LÀ PHẢI SỐNG CHO KHÉO!" nói ra vấn đề này thì dài lắm,rồi biết rõ rồi thì cũng không phải làm được ngay.
P/s: Mà mọi người đừng có nghĩ TCH đang oán trách hay gì gì,hay cần lời chỉ dẫn của mọi người ;D ...TCH post bài này chỉ muốn cập nhật tình hình....nên nhiều khi đọc lời chia sẻ của mọi người thì cũng rất hợp với những suy nghĩ đã,và đang có của TCH, nhưng vấn đề ở chỗ có Chánh Kiến thì sao nào ,nói đi nói lại thì cũng không giải quyết được... vẫn là PHẢI LÀM MỚI ĐƯỢC
.
Trích dẫn từ: TCH trên Th11 04, 2012, 11:05 AM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th11 04, 2012, 01:11 AM
Cáo chình mọi người!
Có được một suy nghỉ như Kiến con không phải là chuyện dể,vì suy nghỉ này rất là sâu sắc và là một Chánh Kiến.Phải thấy cho rỏ con đường.Chuyện ngoài đời thì mình phải giải quyết rồi vì đó là nhân duyên;hà hà!nó khó ở cái chổ này nè:LÀ PHẢI SỐNG CHO KHÉO!
Còn đề mục thì mình cứ tập đều đều với 70% sức lực như Thầy đã dậy.
Thưa mọi người, bản thân TCH thì cảm thấy có suy nghĩ như Kiencon không phải là chuyện khó (không có ý đối kháng với ý kiến chú lengoctao27 ;D) Vì nhiều khi TCH suy nghĩ rất sâu và thường xuyên suy nghĩ về những vấn đề này, và nhiều lúc cũng hơi bứt rứt vì biết rằng nghĩ là thế nhưng LÀM mới gọi là khó, không phải lúc nào cũng tránh được hoàn cảnh chi phối. và đúng như Chú Tảo nói nó "khó ở cái chổ này nè:LÀ PHẢI SỐNG CHO KHÉO!" nói ra vấn đề này thì dài lắm,rồi biết rõ rồi thì cũng không phải làm được ngay.
P/s: Mà mọi người đừng có nghĩ TCH đang oán trách hay gì gì,hay cần lời chỉ dẫn của mọi người ;D ...TCH post bài này chỉ muốn cập nhật tình hình....nên nhiều khi đọc lời chia sẻ của mọi người thì cũng rất hợp với những suy nghĩ đã,và đang có của TCH, nhưng vấn đề ở chỗ có Chánh Kiến thì sao nào ,nói đi nói lại thì cũng không giải quyết được... vẫn là PHẢI LÀM MỚI ĐƯỢC
.
Hi TCH,
Bạn nói vậy là sa vào cái tư duy và câu chữ rồi (là những cái nó gắn liền với bộ não - sẽ mất đi khi nó tan vào đất). Những cái mình nói ở trên nó thuộc về "cảm" bạn ạ nên chuyện khó hay ko nó ko có quan trọng gì ở đây cả. Đã là suy nghĩ thì ko quan trọng !
Bạn nói đúng: LÀM mới là cái khó ! Ví như ăn cơm thôi: Lên mâm lên bát sẵn hết rồi giờ chỉ còn hành động "ăn" mà thôi. Và hẳn nhiên, ai ăn thì người nấy no :D
Và mặc nhiên, những người kiểm soát tư tưởng liên tục (hay tỉnh giác?), có hiếu_nói thật, Thiền định đều đều sẽ là những người ăn no nhất :D . Chắc chắn là không bao giờ có chuyện tình cờ gì ở đây rồi ! :D
Mình cũng không muốn làm mất thời gian của bạn và của mình khi cứ suy nghĩ rồi viết rồi lại suy nghĩ rồi lại viết ... mà nó không có "cảm". Nó thật sự không giúp tụi mình vào được Chánh Định !
Thật ra theo mình thấy thì Cận Định nó cũng có những cái hay riêng của nó đấy chứ! Ở giai đoạn này tu sĩ (chưa xịn) phải có sự thay đổi, sửa mình từ thân, khẩu, ý để có được cái tâm cảnh, cái tư tưởng
cần phải có. Khi tất cả đã sẵn sàng thì việc bước vào Chánh Định là hẳn nhiên ! "Chư Phật không bao giờ chấp nhận chuyện tình cờ" mà !
Từ đó, những chuyện mang tính hoàn cảnh, đời... đến với người tu sĩ sẽ thuần chỉ là thử thách. Vượt qua được thì tâm cảnh tu sĩ sẽ thăng tiến 1 bậc còn ngược lại thì tu sĩ "vào đời" và chuyện trở thành "người đời" là hẳn nhiên ;D. Lúc này thì chính xác "mèo lại hoàn mèo" rồi...
Ngoài chuyện y giáo phụng hành thì mình thấy có 3 link dưới đây rất hữu ích cho những người đang kẹt ở Cận Định tụi mình. TCH tham khảo thêm xem nó có giúp ích được gì không nhé:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2378.0;wap2 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2378.0;wap2)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=511.msg3328#msg3328 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=511.msg3328#msg3328)
https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-IV/80-nimitta-oi-that-la-gian-di-603 (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-IV/80-nimitta-oi-that-la-gian-di-603)
Cuối cùng, post gửi cho TCH cũng chính là gửi và dặn chừng bản thân kiến... TCH có thể không cần mọi người chỉ dẫn nhưng kiến thì rất cần ! Thế nên nếu Thầy, chú Tảo và mọi người có xem mà thấy kiến có chỗ nào chưa phải thì xin vui lòng cứ góp ý thẳng giúp kiến cùng tiến bộ với! Kiến xin cảm ơn ạ !
Thân,
kiến con
Cảm ơn KienCon về mấy cái link nhá, mình đã đọc qua rồi nhưng nhiều lúc muốn đọc lại mà chẳng nhớ chỗ nào ;D
Đồng ý với bạn KienCon về cái gọi là "cảm", nó khác với cái gọi là hiểu biết thông thường của não bộ. Mình thì thường gọi đó là cái trí tuệ trực giác ;D Nó có một thứ gọi là động lực hướng mình về với cái đúng một cách vô thức mà trí tuệ của não bộ không làm được! ;D
:) :) :)
Đọc lại cái lời "Mà mọi người đừng có nghĩ TCH đang oán trách hay gì gì,hay cần lời chỉ dẫn của mọi người " và "TCH có thể không cần mọi người chỉ dẫn ".,thì đúng là thấy nhiều khi bản thân nói không rõ ý và đúng là cảm giác nghe hơi "chướng tai" khi thử đứng trên phương diện người đọc để đọc. Xin lỗi mọi người vì cách hành văn nếu có gì gây khó chịu. :(
Trích dẫn từ: TCH trên Th11 06, 2012, 08:56 AM
Đọc lại cái lời "Mà mọi người đừng có nghĩ TCH đang oán trách hay gì gì,hay cần lời chỉ dẫn của mọi người " và "TCH có thể không cần mọi người chỉ dẫn ".,thì đúng là thấy nhiều khi bản thân nói không rõ ý và đúng là cảm giác nghe hơi "chướng tai" khi thử đứng trên phương diện người đọc để đọc. Xin lỗi mọi người vì cách hành văn nếu có gì gây khó chịu. :(
TCH đừng có lăn tăn vụ lỗi phải gì ở đây cả! Mình về đến Chùa để gặp được Thầy và nhận được Pháp để tập thì đã là một phước báu rất lớn rồi!
Kiến thiết nghĩ: Không có cái gì là ngẫu nhiên cả! Để có được cái ở trên thì trước kia (tiền kiếp) mình cũng đã phải nổ lực gieo nhân duyên rất nhiều nên kiếp này mới lại gặp đặng: Để mà làm tiếp cái việc lúc trước hãy còn dở dang !!!
Về đến Chùa rồi thì chỉ có 1 việc duy nhất là TẬP thôi ! Lúc đầu ai cũng gặp khó khăn hết! Làm chưa được gì thì cũng cứ theo lời Thầy dạy: LÀM ĐẠI đi đã !
Nghĩ đến câu "đường dài không có tư lương" + "lỡ tối nay động đất thì sao" của Thầy mà thấy sợ
Trích dẫn từ: KienCon trên Th11 07, 2012, 03:00 AM
Trích dẫn từ: TCH trên Th11 06, 2012, 08:56 AM
Đọc lại cái lời "Mà mọi người đừng có nghĩ TCH đang oán trách hay gì gì,hay cần lời chỉ dẫn của mọi người " và "TCH có thể không cần mọi người chỉ dẫn ".,thì đúng là thấy nhiều khi bản thân nói không rõ ý và đúng là cảm giác nghe hơi "chướng tai" khi thử đứng trên phương diện người đọc để đọc. Xin lỗi mọi người vì cách hành văn nếu có gì gây khó chịu. :(
TCH đừng có lăn tăn vụ lỗi phải gì ở đây cả! Mình về đến Chùa để gặp được Thầy và nhận được Pháp để tập thì đã là một phước báu rất lớn rồi!
Kiến thiết nghĩ: Không có cái gì là ngẫu nhiên cả! Để có được cái ở trên thì trước kia (tiền kiếp) mình cũng đã phải nổ lực gieo nhân duyên rất nhiều nên kiếp này mới lại gặp đặng: Để mà làm tiếp cái việc lúc trước hãy còn dở dang !!!
Về đến Chùa rồi thì chỉ có 1 việc duy nhất là TẬP thôi ! Lúc đầu ai cũng gặp khó khăn hết! Làm chưa được gì thì cũng cứ theo lời Thầy dạy: LÀM ĐẠI đi đã !
Nghĩ đến câu "đường dài không có tư lương" + "lỡ tối nay động đất thì sao" của Thầy mà thấy sợ
Vâng,chẳng biết nói gì thêm nữa :D :D :D, thật vui khi thấy Đạo Tràng ngày càng có thêm nhiều thành viên, mọi người cũng tu tập và chia sẻ,dù đôi lúc có những bất đồng ,hiểu lầm nho nhỏ, có thể làm chính ta và người khác khó chịu (khó chịu chứ chưa đến mức sân hận). Nhưng mọi người đều động viên,giúp đỡ và cùng cố gắng tu tập.Đường còn dài phía trước,cho dù đôi lúc sẽ trượt ngã,chán nản... TCH sẽ quyết cùng mọi người bước đến cuối con đường.(
Hic.. :-[ Thầy ơi dạo này con lười tập quá. không còn kiểm soát tư tưởng và giới luật kỹ lưỡng nữa...buông lung quá.... Lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, chán nản. Vào Đạo Tràng đọc bài của mọi người con cũng cảm thấy phiền não... :-[ :-[ :-[.
Xin đừng chịu thua
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3226.msg13411#msg13411 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3226.msg13411#msg13411)
Khi thấy tập không được nữa,và cãm thấy chán nản,thì em "cố gắng" làm công việc tay chân(như dọn dẹp lau chùi nhà cho Ba Mẹ,để đónTết..),hay tập TD(VTC)để cho hơi thở mệt nhoài và mồ hôi nó ra,thì đầu óc nó sẽ thư thái hơn
Nếu công việc mình làm mà nó có ích cho ai đó nữa,thì đầu óc mình nó lại "yên tâm" hơn nữa đó... ;D ;D (tất nhiên lúc làm thì đừng có mà suy nghĩ là lợi hay hại,tốt hay xấu,...)
Khi còn trẻ,là phước báu mình còn nhiều(sức khỏe),nên mình tranh thủ "làm tất cả cái đúng" khi có thể,cố gắng đừng để thời gian "không làm gì" trôi qua...mà hãy ráng ráng làm...để còn mà dành lại cho tuổi già .
Vì khi mình già thì phước báu mình sẽ giảm đi(sức khỏe kém-và mình không làm nổi cái gì đâu).
Cho nên lúc đó(tuổi già) chỉ là lúc để mà "xài"-do mình đã làm được lúc tuổi trẻ...
Cố lên,cố lên cưng ui! Cưng gặp được Thầy và Pháp sớm như vậy là mình có phước báu và may mắn lắm đó ;D ;D
Xin đừng chịu thua
Kính
Cố lên anh Hiệp ơi ! ;D
Đừng mong chờ tinh tấn tự động xuất hiện.
Mỗi lần em bị vậy là em chủ động tập liền. Mới đầu thì làm biếng thật, nhưng làm riết rồi thì nó sẽ "hăng máu" lên mà tập thôi.
càng tập thì càng hăng, càng hăng thì càng tập ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: TLT trên Th1 10, 2013, 07:44 PM
Xin đừng chịu thua
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3226.msg13411#msg13411 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3226.msg13411#msg13411)
Khi thấy tập không được nữa,và cãm thấy chán nản,thì em "cố gắng" làm công việc tay chân(như dọn dẹp lau chùi nhà cho Ba Mẹ,để đónTết..),hay tập TD(VTC)để cho hơi thở mệt nhoài và mồ hôi nó ra,thì đầu óc nó sẽ thư thái hơn
Nếu công việc mình làm mà nó có ích cho ai đó nữa,thì đầu óc mình nó lại "yên tâm" hơn nữa đó... ;D ;D (tất nhiên lúc làm thì đừng có mà suy nghĩ là lợi hay hại,tốt hay xấu,...)
Khi còn trẻ,là phước báu mình còn nhiều(sức khỏe),nên mình tranh thủ "làm tất cả cái đúng" khi có thể,cố gắng đừng để thời gian "không làm gì" trôi qua...mà hãy ráng ráng làm...để còn mà dành lại cho tuổi già .
Vì khi mình già thì phước báu mình sẽ giảm đi(sức khỏe kém-và mình không làm nổi cái gì đâu).
Cho nên lúc đó(tuổi già) chỉ là lúc để mà "xài"-do mình đã làm được lúc tuổi trẻ...
Cố lên,cố lên cưng ui! Cưng gặp được Thầy và Pháp sớm như vậy là mình có phước báu và may mắn lắm đó ;D ;D
Xin đừng chịu thua
Kính
Tỷ TLT khuyên thật là đúng với tình trạng của Đệ ;D.Đúng là dạo này sức khỏe và lối sinh hoạt của đệ nó không được lành mạnh (như mọi người bình thường) Bây giờ phải chỉnh lại lối sống cho nó lành mạnh làm 1 người lành mạnh đã.Và làm việc kiếm tiền với suy nghĩ là làm vì lợi ích của cộng đồng và của gia đình ( bố mẹ)mình....(chưa đọc link Tỷ cho, post đoạn này xong thì đọc vậy)
Trích dẫn từ: bedtin trên Th1 10, 2013, 11:19 PM
Cố lên anh Hiệp ơi ! ;D
Đừng mong chờ tinh tấn tự động xuất hiện.
Mỗi lần em bị vậy là em chủ động tập liền. Mới đầu thì làm biếng thật, nhưng làm riết rồi thì nó sẽ "hăng máu" lên mà tập thôi.
càng tập thì càng hăng, càng hăng thì càng tập ;D ;D ;D
Oke ;), phải dần dần lấy lại tinh thần mới được.