Sau khi thầy cho đề mục npqcđ ,con quán khó ra quá ,con vẽ bằng tư tưởng ,chấm đỏ xuất hiện nhưng lúc ẩn lúc hiện ,một hôm đi qua ổ cắm điện thấy đèn báo đỏ tươi ,ánh sáng tỏa ra rất đẹp ,con tập chung tư tưởng nhìn một lúc và tác ý :(này a lại da tức ,hãy ghi rõ hình ảnh này ,khi nào cần ta bật công tắc là có ngay ).
;vì con có nghe a lại da thức lưu giữ những gì đã thấy, khi cần nó tua lại là ta nhớ .Quả thật con mở mắt thấy rõ hơn nhắm mắt ,con đưa chấm đỏ ấy cho nó thành đảnh của đúc A DI ĐÀ ,có mái tóc đen luôn .Môt hôm con rất muốn sám hối ,nhưng pháp mới này con chưa rõ ,vì con không rõ cách lên mạng ,lại mới nữa ,thời giạn lại ít .Có hôm con lên mạng mò đại ,thấy phần sám hối con mừng quá .C on chon sám hối hồng danh A DI ĐÀ ,con mở phần tịnh độ nhìn thật kỹ hình A DI ĐÀ thầy vẽ ,con quán trước mặt ngang tầm ajina ,con quán đảnh đỏ tóc đen con còn thấy tóc đen bóng rất mềm ,có lọn tóc bung lên dài khoảng 15cm ,con quán khuôn mặt và toàn thân đứng trên hoa sen 5 cánh ,con tác ý ngoài tóc và đảnh ,toàn thân và hoa sen phải là vàng dòng .Con giữ linh ảnh này niệm Nam Mô A Di Đà Phật chậm và tự tâm sh.Rồi con nhớ thầy dạy niệm đến môt lúc nào đó linh ảnh tự thăng lên chếch 60 độ ,con nói a lai da thức ghi lại linh ảnh này ,từ đó tới nay
:hầu như mỗi lần con nghĩ tới ,linh ảnh vẫn ở chỗ đó .Có lần con nhớ thầy dặn con nhìn ajina ,con ngước lên nhìn ajn và niệm ,thấy từ đó phát ra hào quang vàng phủ trùm con ,con niệm tiếp ,luồng hq ấy có mấy mầu gom về ajn của con ,thấy chữ vạn mầu đỏ ,viền vòng tròn trắng nổi giữa trán .có lần con thấy người con gái đưa cho con 1 miếng thẻ =2đầu ngón tay có số 3 mầu đỏ .xin thầy và ace giám định cho con nha ,con sợ bị phá lắm .Con kính !
Up lên dùm huynh.
Xin hỏi hình ảnh người con gái đưa cho huynh tấm thẻ có 3 số là người nào?
-Trước khi huynh vào quán thì thường ngắm Ngài A Di Đà hoặc chấm đỏ bằng mắt thịt trước ?
-Và trong khoảng thời gian bao lâu?
Mến chào bạn LoCoLoccoc.
Cám ơn bạn đã quantâm và chia xẻ cùng vth2.
_Người con gái mặc áo nâu cũ ,không cho thấy mặt ,đưa cho vth2 tấm thẻ có chử mầu ,vth2chỉ nhìn rỏ đầu thẻ là số 3, mầu đỏ ,chứ không phải 3 số ,nênkhông biết là ai .
_vth2nhận đề mục qcđ,khi bước vào quán sám hối ,thì tôi chọn quánvà niệm hồng danh của đức A DI ĐÀ ,vth2quán chấm đỏ là đảnh ,rồi tóc đen ,xuống mặt ,người ,tay phải bắt ấn cam lồ ,tay trái duỗi xả xuống đứng trên hoa sen 5 cánh ,từ mặt xuống mầu vàng dòng ,lúc mở mắt nhìn rõ hơn,nhưng chỉ trong tư tưởng thôi ,mắt thịt không thấy .Niệm một hồi linh ảnh tự thăng lên chếch 60 độ ,vth2 nhìn
cũng khá lâu ,niềm sám hối mấy tua vẫn còn, rôitạm ngưng .
Vth2báo cáo với thầy ,thầy bảo :"hay quá còn gì ,giữ linh ảnh đó mà sài ,nhìn ajina ",từ đó mỗi khi tập ,vth2 thấy linhảnh ấy vẫn giữ ở vị chí đó ,khi nhìn vào ajina của ngài ,thấy luồng hq vàng phủ chùm mình rồi hqđó gôm về trán ,hq có mầu ,ở trán nổi lên chữ vạn đỏ ,ngoài vòng trắng ,mỗi khi nghĩ về nó là nó ở đó ,vth2không hiểu sao nữa .
Chờ tin LoCoLoccoc.
Nguện HSTĐlan rộng khắp muôn nơi .
Huynh thấy bằng tư tưởng, thấy linh ảnh là hay quá. Lại có thầy xác nhận là "hay quá cứ giữ linh ảnh" thì con gì bằng ;D ;D ;D
Người bình thường tập không biết bao lâu mới được kết quả như huynh đó.
Lclc
Mến chào huynh LoCoLoccoc nha .
vth2rất mừng khi nhận được thông điệp hồi âm và lời động viên của h ,không biết sao nữa ,th ngồi lắng tâm một chút là muốn thấy linh ảnh của vị phật hay vị bồ tát nào là có liền ,rất rõ ,nhung chỉ là hình ảnh hay tựong thôi ,có thể do th rất thích phật và bồ tát ,th rất hay sưu tầm hình ảnh của phật và bồ tát ,chưng kín nơi phòng thờ , mỗi lần ra vô th đều ngắm nhìn .mạc dù mục đích chung của phật ,bồ tát đều tựu chung một điểm là cứu dộ chúng sinh từ bến mê sang bờ giác.
Nhưng mỗi vị đều có hạnh nguyện riêng của mình ,trong bước đi gải thoát cũng vậy mỗi nhười đều gặp những ghềnh thác khác nhau thì các nóa giải cũng khác nhau ,khi thành tựu trong việc cứu độ *** *** mỗi người lại có đặc trách riêng ,chẳng hạn như bồ tát Quán Thế âm ,tại sao Ngài là vị cổ phật hiệu là CHÁNH PHÁP MINH NHƯ LAI lại phải hóa thân làm bồ tát Quán Thế Âm ,một Quan Âm Thị Khính với bao oan trái ,Quan Âm Diệu Thiện với bao đọa đầy ,các ngài hóa giải ra sao ?Có phải các ngài là phật ,bồ tát mà vẫn chịu cực hình ấy không ?KHông! Đây là các ngài đang dùng pháp THÂN HÀNH để dạy chúng ta ,nhờ những tấm gương ấy đã giúp th rèn lòng chữ nhẫn và nghị lực vươn lên .
Trong cuốn sách Chiêm bái các nơi thánh tích và các linh ảnh đựơc phước ,nên th cũng nương vào đó mà nhặt bòn thêm .H có míc để nghe không ?nếu có th sẽ hát cho nghe bài nói về QTA và phật Tổ mà th và bạn của th thích lắm .
Chào nha đi náu cơm đây
Huynh còn biết hát cơ à? Huynh up lên cho lclc được nghe với ;D Máy lclc có mic đó, he he
Chào H nha tụi nhỏ nó rút míc ra rồi th không biết cắm bó tay ,hẹn H tối mai nghe .
nhưng H chưa chỉ cho th chữ vạn đỏ trong vòng tròn trắng ở giữa trán dể làm gì ?
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th4 03, 2012, 09:25 AM
Sau khi thầy cho đề mục npqcđ ,con quán khó ra quá ,con vẽ bằng tư tưởng ,chấm đỏ xuất hiện nhưng lúc ẩn lúc hiện ,một hôm đi qua ổ cắm điện thấy đèn báo đỏ tươi ,ánh sáng tỏa ra rất đẹp ,con tập chung tư tưởng nhìn một lúc và tác ý :(này a lại da tức ,hãy ghi rõ hình ảnh này ,khi nào cần ta bật công tắc là có ngay ).
Đây là
lý luận hoặc là suy nghĩ của Tha Hoá Tự Tại.
Trích dẫn
;vì con có nghe a lại da thức lưu giữ những gì đã thấy, khi cần nó tua lại là ta nhớ .Quả thật con mở mắt thấy rõ hơn nhắm mắt ,con đưa chấm đỏ ấy cho nó thành đảnh của đúc A DI ĐÀ ,có mái tóc đen luôn .
Phân tích hai chữ
"ta" ở trên[color]:
Với cách lập luận có mùi "Cái Tôi" này thì:
Chưa phải là điều kiện ắt có và đủ để linh ảnh của Đức Phật xuất hiện.
Nên nhớ:Đức Phật chỉ xuất hiện ở những nơi rất là thanh tịnh,
không có mùi vị của bản ngã.
Trích dẫn
Môt hôm con rất muốn sám hối ,nhưng pháp mới này con chưa rõ ,vì con không rõ cách lên mạng ,lại mới nữa ,thời giạn lại ít .Có hôm con lên mạng mò đại ,thấy phần sám hối con mừng quá .C on chon sám hối hồng danh A DI ĐÀ ,con mở phần tịnh độ nhìn thật kỹ hình A DI ĐÀ thầy vẽ ,con quán trước mặt ngang tầm ajina ,con quán đảnh đỏ tóc đen con còn thấy tóc đen bóng rất mềm ,có lọn tóc bung lên dài khoảng 15cm ,con quán khuôn mặt và toàn thân đứng trên hoa sen 5 cánh ,con tác ý ngoài tóc và đảnh ,toàn thân và hoa sen phải là vàng dòng .Con giữ linh ảnh này niệm Nam Mô A Di Đà Phật chậm và tự tâm sh.Rồi con nhớ thầy dạy niệm đến môt lúc nào đó linh ảnh tự thăng lên chếch 60 độ ,con nói a lai da thức ghi lại linh ảnh này ,từ đó tới nay
:hầu như mỗi lần con nghĩ tới ,linh ảnh vẫn ở chỗ đó .Có lần con nhớ thầy dặn con nhìn ajina ,con ngước lên nhìn ajn và niệm ,thấy từ đó phát ra hào quang vàng phủ trùm con ,con niệm tiếp ,luồng hq ấy có mấy mầu gom về ajn của con ,thấy chữ vạn mầu đỏ ,viền vòng tròn trắng nổi giữa trán .có lần con thấy người con gái đưa cho con 1 miếng thẻ =2đầu ngón tay có số 3 mầu đỏ .xin thầy và ace giám định cho con nha ,con sợ bị phá lắm .Con kính !
Điều con sợ, nó đang xảy ra:
Con bị Tha Hóa nó chơi xỏ lá rồi đó:
Lý do:
Cảnh Phật, là
cảnh giới của Sự Giải Thoát thì
không bao giờ có hai
giống Cái và
giống Đực cả.
Mà ở đó gồm toàn là những nhân vật
bận áo choàng với nét đẹp đoan trang
y như các tượng của văn minh Hy Lạp vậy! Kèm theo Mũi dọc dừa với mắt xanh, tóc vàng hay là bạch kim (trắng).
Do nét đẹp này, cộng với cái áo choàng kia thì
khó có ai đoán nổi ai là con trai,và ai là con gái.
Ở đây con lại thấy người con gái thì chứng tỏ là Cảnh này có mùi "Tham Dục".
Mà chỗ có cái này, trong điều kiện tu tập của con thì là Tha Hóa Tự Tại loại thứ cao cấp.
Loại nạy rất là cáo già trong việc đánh lận con đen (do hay giả dạng này nọ).
Thầy rành sáu câu này ghê lắm: Nó theo dụ thầy trên 10 (mười) năm.
Chiêu thức để qua mặt được nó là:
1. Y pháp phụng hành: Có nghĩa là "Không có chế chiêu" (ở đây con chế ra chiêu :
A lại gia thức ...)
2. Biết chương trình mình làm cái gì: Có nghĩa là: Con tập cái gì, và diễn tiến nó ra làm sao? (để được điều này, thì Giáo Pháp nên được học thuộc lòng, và sau đó là làm theo thật kỹ lưỡng).
3. Trình tự tiến triển công phu phải thật là rõ ràng:
Bằng cách bám sát giáo pháp.
Làm cho
bằng được bước đầu tiên rồi mới tiến tơí việc
khai triển bước thứ hai.
4. Luôn luôn tìm cách kiểm soát tư tưởng liên tục:
Trong việc này thì
không có chuyện cho nó "giải lao".
Y như lúc đánh cờ thế!
Tức là lúc nào cũng tranh tiên! Bằng cách chiếu tướng liên tục.
Chúc mừng huynh.
Được thầy hướng dẫn một bài dài và chi tiết quá. Cứ bám sát hướng dẫn của thầy nha huynh.
Lclc
Con kính chào thầy ạ.
Ha ha thầy ơi con mừng quá ,thầy khỏe rồi !con chờ thầy nóng lòng như ngồi trên đông lửa ,không biết đúng sai ra sao để tiến hoăc lui ,hôm nay đ.
ược gặp thầy ,thầy còn chỉ dạy cặn kẽ cách phân biệt thât ,giả ,thầy ơi thế là hạn gặp được mưa rồi !Con cám ơn thầy rất nhiều
thầy cho con sám hối nha thầy .
_vì lúc đầu quán khó ra cứ mập mờ ,lúc ẩn lúc hiện chấm đỏ ,lúc thấy đèn báo ở ổ cắm điện ,con muốn lứu giử nó ,để mượn cái giả chuyển thành cái thật ,khi nhớ rồi thì nó là của mình ,không phải mượn nữa ,mặt khác con nhớ có lần người bạn gái cùng xóm ,hoàn cảnh chồng mới bỏ ,một mẹ một con ,kinh tế còn khó khan hơn con ,con thì mới 5tuổi thôi ,thấy vậy con yêu thương đùm bọc như người thân (lá rách đùm lá tetua đấy thầy ạ ).Bỗng một hôm cô ấy nhờ con gái vẽ bài cho con cô ấy ,cô ấy muốn giành thời gian cho con mình học ,mà ngày mai con gái con phải làm bài kiểm tra một tiết ,con nói không được mai cháu phải làm bài kiểm tra một tiết rồi ...cô ấy không vừa lòng giận con ,đặt điều vu oan giáo họa cho con ,nói với người bạn thân cùng chữa bệnh với con ,con được bạn con nói lại ,lúc đầu con giận lắm,thật chớ chêu hôm cánh tay cô ấy bị đau ,cô ấy
đem tới nhờ tụi con chữa vừa nhìn thấy là cục sân chận ở cổ ,chị ban nói con em chữa cho nó đi .Con đang bí cách phá cục sân này ,con chợt nghĩ phải dăn đe chính con không đuợc sân nữa bằng cách :"Ê,tao nói mày nghe nha ,mày giận cái nỗi gì ?Mày tử tế gì đâu ,khiếp trước mày đã deo oan trái cho họ ,khiếp này họ trả lại mày thôi ,huề ,mà tao cấm mày không giận nữa nha .
Cục sân làm cái ọc tan đâu mất tiêu ,lần sau cục sân nổi lên con lại lấy chiêu này ra là hết ,vì thế tự con áp dụng nó trong trường hợp này ,chấm đỏ xuất hiên rễ hơn rất nhều ,con chỉ biết thế thôi thầy ạ .Thầy ơi! còn chữ vạn đỏ ngoài vòng tròn trắng nổi trên trán con là sao ha thầy ,hay lai mấy ổng ấy gẹo con ?Thầy đừng buồn con nha ,vì con đang mới đi từ trong cái tà ra ,nên còn nhiều bỡ ngỡ ,nên con hay nói nhiều ,cho nó lòi cái sai ra để thầy sửa ,thầy uốn nắn từng bước đi của con ,con sửa khịp thợi ,đẻ từng bước đi được chắc hơn .
con kính chào thầy, ACEcủa HSTĐ khỏe .
chào H LoCoLoCCoc nha nay th mắc trả bài cho thầy ,mừng quá trời luôn ,cám ơn lời động viên của H nha ,khi nào rảnh th đọc cho H nghe bài viết về đức QTA nha .
qqqqqqqqqqqqzQQQQQQQQQQ`QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQAAAAAAZ Con kính chào thầy cùng hstđ.
Hu hu thầyơi! công con công cốc rồi ,mờ cả mắt tìm chữ để mổ cò ,viết bàiđược 1/2 rồi ,thế là phải mò lại từ đầu .Sau khi được thầy bổ xung cho,con nương vô đó tu ,hiện tượng nặng ót bớt ,nhưng
ngồi cp thì tỉnh ,nằm tập cho quen thì được mấy niệm là mất tiêu luôn ,tỉnh giấc cũng vậy,con lo cứ
thế này thì làm sao đuổi kịp các huynh của con đây thầy ?
Hiện nay con cp quán cđ khó ra hơn trước,nhưng con quán chấm đỏ ở nơi đảnh của đức,ADI ĐÀ
,mái tóc ,thân đứng trên hoa sen mầu vàng dòng thì nhanh thấy hơn và rõ nét ,sáng 29.03,con còn
thấy rõ hs phía sau canh vàng óng ,phát hào quang sáng vàng thật đẹp ,con còn thấy bàn chân phải chuyển động .Đêm con sám hối theo linh ảnh ông phật vàng ngồi trên hoa sen niệm hồng danh
QTABT,hồi lâu ông phật thăng lên cao chếch 60 độ ,sao con thấy phật A DI ĐÀ cũng đứng cạnh đó luôn ,con mà tuởng đến tam tôn thì thấy như linh ảnh thầy vẽ 2ông phật 2 bên thì không rõ nét ,
niệm tiếp con thấy như cảnh thôn quê ,thấy nước trong,có người đang lùa đàn vịt đi ăn .
Đêm ngủ thấy 2 lần lươn quấn chân con ,lần đầu ít con hình như quấn chân trái (mơ màng ),lần 2
quấn chân phải nhiều con ,con lớn thì bằng ngón tay cái ,còn lại là nhỏ ,con sợ quá hét lên kêu cứu mới tỉnh ,vậy là sao ha thầy ?
Sáng 30.3 (20.4) lúc sám hối mới đươc mấy niệm thì con đã thấy 2ông phật ấy ở vị trí thăng rồi ,sao vậy thầy ?
Con sám hối thầy ,không phải con muốn cãi lời thầy,ngoài việc quán theo đề muc cũng có sám hối
nũa chứ ,con không biết sám sao ?Con theo bài sám đại ,vì lúc ấy con chưa biết lên mạng để hỏi thầy .nếu chưa được phép ,xin thầy tha lỗi cho con và chỉ cho con cách sám khác .
Thầy ơi ! mỗi lần cp -npqcđ con thấy linh ảnh ngài đã ngự ở điểm thăng rồi thì có niêm và quán
chấm đỏ riêng nữa không ạ ?Con chậm tiêu lắm ,thầy chỉ cho con nha .
Con kính chúc thầy cùng các huynh(vì con sinh sau mà )vui khỏe .
với hstđ, con nhỏ bé như muỗi mòng ,nhưng có phước được gần phật ,bồ tát ,ala hán ,con không biết xưng hô sao cho phải đạo ?,khó quá ,thầy chỉ cho con với .
Con kính chào thầy và các nhí ,các bạn đồng tu.
Con Vth2 xin báo cáo tình hình tu tập trong thời gian nhập cốc từ ngày 7.5.
Con tu chưa được bao nhiêu nhưng con mạnh dạn nhập cốc ở mục 4 (30) phút ,vì muốn được ké lực của các vị tu cao cấp, mong mình trụ tư tưởng ở đề mục nhiều hơn và trốn được ( các ông các bà kia) .
ngày 7 tập sao khó thấy bạn mình quá ,cứ màn bùi nhùi cố ý che ,nó che thì mình phải tìm cho bằng được ,dù không bắt được quả tang cũng phải tìm ra tung tích .TH đành tri hô lên :"thầy ơi ,các nhí ơi giúp con !",rồi năn nỉ họ ,sám hối ,niệm phật ,quán tiép ,mới thấy bạn mình ló ra được một chút mừng quá .,tiếp tục quán cho ra được linh ảnh đức A DI ĐÀ nhưng không rõ lắm .
Ngày 8.5 CFScon thấy quá nặng nề ,toàn thân mỏi nhừ như người bị đòn ,2 mắt bị đè xụp xuống mở không lên ,con bực mình con lắm ,nếu nằm tập thì nó ngủ mất tiêu cứ như em bé sơ sinh vậy .Lúc này cũng vậy ,mệt quá chịu không nổi ,con ngồi kiết già nhưng soài tay úp mặt xuống sàn ,chưa kịp cầu ...Nó đã biến mất ,để lại co n nằm một đống như con ếch chết vậy ,tỉnh lại con vực ,vừa buồn cười một mịnh ,ngồi dậy tu tiếp mà than :"Ông Phật ơi tu tập kiểu này thì đi về đâu nữa ?Ngủ mấy chục năm rồi chứ phải mới đây đâu ,mà còn mê chơi ,mê ngủ đến thế .PHật tánh ở khắp mọi nơi mà tôi chẳng thấy đâu cà ?Trên diễn đàn người ta ngộ đạ quá trời mà mình chẳng thấy gì ),mệt quá con lại úp mặt và soài tay xuống sàn ,vừa nằm con thấy chuyện kỳ lắm ,mọi người đừng cười con nha ,cho phép con nói thật đấy !con đang mằm im ,chợt nghe tiếng phẹt ,như tỉnh như mơ con nhìn thấy phía trái con có một mụ xồnxồn ,ngồi quay mặt đi đưa nguyên các chảo tổ chảng và một đống nhão nhẹt trước mặt con ,một lúc sau bên cánh phải có tiếng nói :"Như vậy đấy chị Hằng " .Con cảm nhận người đàn bà kia là con ,mà con thật có bự như thế đâu ,chị Hằng kia là ai?
Con ngồi dậy tập tiếp ,chấm đỏ lúc mờ lúc tỏ ,tiếp thấy viên ngọc đỏ ,như hòn bi ,sáng ,con tác ý nhỏ lại ,rất đẹp .Con niệm phật dẩy tiếp chấm đỏ đi rất xa ,rồi đau mất ,con kiếm mãi như có lực
hút con ngước mặt lên cao độ chếch khoảng 60 ,một điển đỏ đang lung linh ở đó ,con liền vui số 10
,tác ý tìm linh ảnh đức ADI ĐÀ ,nhung nhắm mắt thì không rõ lắm ,mở mắt thì rõ hơn ,linh ảnh có lúc lem nhem không rõ ,con tác ý mầu vàng dòng rõ lên ,sáng lên ,ánh sáng chiếu từ HS ngược lên
,càng tác ý phát rộng ra ,cả linh ảnh phát sáng phủ trùm rất rộng .
ngày9.5 con cũng thấy như vậy ,mà linh ảnh hôm qua và hôm nay cao và to khổng lồ quá đi thầy .
lúc hồi hướng cf sáng qua con ngửi được mùi trầm hương như mùi thơm của sâu chuỗi 108lúc dự lễ quán đảnh ADI ĐÀ kim cang sư tặng cho con ,mùi thơm ấy chỉ trong mấy phút thôi
Con xin thầy và hstd kiểm duyệt cho con ,con thấy linh ảnh lâu rồi ,thầy cho bài tiếp cho con nha thầy .
Con kính chúc thấy và HSTRcùng vui ,cùng khỏe
Chắc do Chú hơi lớn tuổi rồi, và lại không rành về máy vi tính, nên mới viết sai chính tả và chưa biết cách căn chỉnh dòng cho đỡ rối mắt, làm cho bài hơi khó đọc đó mà. ;D ;D ;D
Mình cùng đọc, cùng dịch chút nhé, hì hì, thông cảm với các Chú chút các bạn nhé. ;D ;) :D
Cám ơn tuefuong5 và Tiểu Liên Hoa nghe .
Thật là buồn ghê ,lên mạng chưa quen ,mò từng chữ để mổ cò ,nếu không lầm ,lần này là 4 lần viết bài gần xong chỉ có nhấ n chuột cho nó lên rồi viết tiếp ,vậy mà mất tiêu không còn chút nào ,cô chỉ muốn hu hu thôi ,mất mãn quá ,nên lần sau viết là nơm nớp chỉ sợ mất nên cắm đầu viết không kiểm tra kịp thời .Mặt khác viết chưa song thằng con nó hối đòi máy nên không kiểm tra được ,xin các bạn
hoan hỷ cho mình nha!Lúc này đỡ rồi đó ,lúc đầu gởi bài Về Với Biển, không biết xóa điều chỉnh
chính tả ,cắ m đầu mổ cò ,không xuống dòng nên nó dư chữ (Con kính )thành con khính ,nhìn lên biết sai mà không sao sửa được nên để luôn ,thế là ngồi cười một mình .Hôm trước cô đọc bài TLH viết hay quá và được thầy thông báo là thánh tăng rồi ,cô viết bài chia vui với TLH và các thánh tăng ,
viết gần xong lại mất hết ,con đòi máy thế là thôi .Nhưng trong lòng cô thấm chúc phúc tới các thánh tăng rồi ,TLH biết không ? khi tập khó khăn cô vẫn tác ý cầu TLH và các nhí trợ giúp đấy !NHớ trợ duyên,trợ lực cho cô nghe ,thôi viết lâu sợ mất lắm
Con kính chúc thầy chùng đại gia đình HSTD vui khỏe .
.
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th5 12, 2012, 05:54 AM
Cám ơn tuefuong5 và Tiểu Liên Hoa nghe .
Thật là buồn ghê ,lên mạng chưa quen ,mò từng chữ để mổ cò ,nếu không lầm ,lần này là 4 lần viết bài gần xong chỉ có nhấ n chuột cho nó lên rồi viết tiếp ,vậy mà mất tiêu không còn chút nào ,cô chỉ muốn hu hu thôi ,mất mãn quá ,nên lần sau viết là nơm nớp chỉ sợ mất nên cắm đầu viết không kiểm tra kịp thời .Mặt khác viết chưa song thằng con nó hối đòi máy nên không kiểm tra được ,xin các bạn
hoan hỷ cho mình nha!Lúc này đỡ rồi đó ,lúc đầu gởi bài Về Với Biển, không biết xóa điều chỉnh
chính tả ,cắ m đầu mổ cò ,không xuống dòng nên nó dư chữ (Con kính )thành con khính ,nhìn lên biết sai mà không sao sửa được nên để luôn ,thế là ngồi cười một mình .Hôm trước cô đọc bài TLH viết hay quá và được thầy thông báo là thánh tăng rồi ,cô viết bài chia vui với TLH và các thánh tăng ,
viết gần xong lại mất hết ,con đòi máy thế là thôi .Nhưng trong lòng cô thấm chúc phúc tới các thánh tăng rồi ,TLH biết không ? khi tập khó khăn cô vẫn tác ý cầu TLH và các nhí trợ giúp đấy !NHớ trợ duyên,trợ lực cho cô nghe ,thôi viết lâu sợ mất lắm
Con kính chúc thầy chùng đại gia đình HSTD vui khỏe .
.
Lần sau viết được dòng nào là bà chị tô đen nó rồi nhấn Ctr + C nha để nó nhớ vào clipboard . Nếu nó bị hư trục trặc diễn đàn..., Bà chị chỉ việc Ctrl + V là nó trở lại như cũ khỏi mắc công gõ lại rất là mệt nha ;D hihi
Dễ nhất là: cô mở word ra, gõ những gì mình muốn (và có thể lưu (save) lại được nữa), khi nào xong thì cô nhờ đứa con nó cắt và dán (copy và paste) lên trên diễn đàn cho cô. Như thế thì sẽ không bị mất đâu ạ.
Chúc cô tinh tấn ;)
VTH2 cám ơn ÁNH SÁNG đã hướng dẫn nghe .
Bạn biết không ?Có lúc TH phải ngồi mấy tiếng đồng hồ ,bị xóa hết ,nản quá, nay bạn chỉ cho TH,TH cố gắng .
Cám ơn ! Chúc bạn vui khỏe .
Bạn đồng tu có khác, thương nhau tận tình mà mình nhận không áy náy. Vui nhỉ. ;D.
Cách của Rancon rất hay đó, nói con nó lập cho 1 Mục riêng có tên "Mẹ yêu", cứ cái gì của mình là copy đưa về đấy theo từng chuyên mục như: những bài Thầy trả lời mình, các bài hay mà mình thích, các bài mình đã viết đã gửi, chép vào USB rồi ra tiệm in ra giấy, đóng 1 tệp hồ sơ riêng, khi nào rỗi rãi thì đọc lại cũng tự do hơn.
;D
Trích dẫnDễ nhất là: cô mở word ra, gõ những gì mình muốn (và có thể lưu (save) lại được nữa), khi nào xong thì cô nhờ đứa con nó cắt và dán (copy và paste) lên trên diễn đàn cho cô. Như thế thì sẽ không bị mất đâu ạ.
Cái ý này hay lắm đấy ạ, thật ra ngay chính bản thân con cũng thế, có nhiều bài quan trọng ấy, con viết gần xong rồi, thì tự dưng cúp điện, hoặc tự nhiên mạng có vấn đề, nên gửi lên không được, mà quay lại thì mất tất cả bài. con cũng gần chục lần "khóc không ra nước mắt" vì mấy cái vụ thế này rồi.
hì hì, ức chế lắm ạ, rồi nghĩ sao lại ngồi lọ mọ gõ lại. mà đó là con còn trẻ, nên gõ lại cũng dễ và nhanh ạ, chứ các Cô Chú có tuổi, mắt kém lại không rành vi tính thì khổ lắm ạ.
Thế là về sau con lười đưa vào word, con gõ nhanh rồi con gửi luôn, sau đó con mới dùng cái tính năng sửa bài để con sửa chính tả và sửa câu cú. hì hì, nên đa phần bài nào của con cũng bị sửa lại đó ạ.
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th5 10, 2012, 12:32 AM
Con kính chào thầy và các nhí ,các bạn đồng tu.
Con Vth2 xin báo cáo tình hình tu tập trong thời gian nhập cốc từ ngày 7.5.
Con tu chưa được bao nhiêu nhưng con mạnh dạn nhập cốc ở mục 4 (30) phút ,vì muốn được ké lực của các vị tu cao cấp, mong mình trụ tư tưởng ở đề mục nhiều hơn và trốn được ( các ông các bà kia) .
ngày 7 tập sao khó thấy bạn mình quá ,cứ màn bùi nhùi cố ý che ,nó che thì mình phải tìm cho bằng được ,dù không bắt được quả tang cũng phải tìm ra tung tích .TH đành tri hô lên :"thầy ơi ,các nhí ơi giúp con !",rồi năn nỉ họ ,sám hối ,niệm phật ,quán tiép ,mới thấy bạn mình ló ra được một chút mừng quá .,tiếp tục quán cho ra được linh ảnh đức A DI ĐÀ nhưng không rõ lắm .
Ngày 8.5 CFScon thấy quá nặng nề ,toàn thân mỏi nhừ như người bị đòn ,2 mắt bị đè xụp xuống mở không lên ,con bực mình con lắm ,nếu nằm tập thì nó ngủ mất tiêu cứ như em bé sơ sinh vậy .Lúc này cũng vậy ,mệt quá chịu không nổi ,con ngồi kiết già nhưng soài tay úp mặt xuống sàn ,chưa kịp cầu ...Nó đã biến mất ,để lại co n nằm một đống như con ếch chết vậy ,tỉnh lại con vực ,vừa buồn cười một mịnh ,ngồi dậy tu tiếp mà than :"Ông Phật ơi tu tập kiểu này thì đi về đâu nữa ?Ngủ mấy chục năm rồi chứ phải mới đây đâu ,mà còn mê chơi ,mê ngủ đến thế .PHật tánh ở khắp mọi nơi mà tôi chẳng thấy đâu cà ?Trên diễn đàn người ta ngộ đạ quá trời mà mình chẳng thấy gì ),mệt quá con lại úp mặt và soài tay xuống sàn ,vừa nằm con thấy chuyện kỳ lắm ,mọi người đừng cười con nha ,cho phép con nói thật đấy !con đang mằm im ,chợt nghe tiếng phẹt ,như tỉnh như mơ con nhìn thấy phía trái con có một mụ xồnxồn ,ngồi quay mặt đi đưa nguyên các chảo tổ chảng và một đống nhão nhẹt trước mặt con ,một lúc sau bên cánh phải có tiếng nói :"Như vậy đấy chị Hằng " .Con cảm nhận người đàn bà kia là con ,mà con thật có bự như thế đâu ,chị Hằng kia là ai?
Con ngồi dậy tập tiếp ,chấm đỏ lúc mờ lúc tỏ ,tiếp thấy viên ngọc đỏ ,như hòn bi ,sáng ,con tác ý nhỏ lại ,rất đẹp .Con niệm phật dẩy tiếp chấm đỏ đi rất xa ,rồi đau mất ,con kiếm mãi như có lực
hút con ngước mặt lên cao độ chếch khoảng 60 ,một điển đỏ đang lung linh ở đó ,con liền vui số 10
,tác ý tìm linh ảnh đức ADI ĐÀ ,nhung nhắm mắt thì không rõ lắm ,mở mắt thì rõ hơn ,linh ảnh có lúc lem nhem không rõ ,con tác ý mầu vàng dòng rõ lên ,sáng lên ,ánh sáng chiếu từ HS ngược lên
,càng tác ý phát rộng ra ,cả linh ảnh phát sáng phủ trùm rất rộng .
ngày9.5 con cũng thấy như vậy ,mà linh ảnh hôm qua và hôm nay cao và to khổng lồ quá đi thầy .
lúc hồi hướng cf sáng qua con ngửi được mùi trầm hương như mùi thơm của sâu chuỗi 108lúc dự lễ quán đảnh ADI ĐÀ kim cang sư tặng cho con ,mùi thơm ấy chỉ trong mấy phút thôi
Con xin thầy và hstd kiểm duyệt cho con ,con thấy linh ảnh lâu rồi ,thầy cho bài tiếp cho con nha thầy .
Con kính chúc thấy và HSTRcùng vui ,cùng khỏe
Có một số điểm mà Rancon thấy chưa ổn lắm:
-cô vừa quán linh ảnh A Di Đà vừa quán chấm đỏ (thay đổi liên tục giữa hai cái này) hay sao ạ? Ở phần mở bài cô nói là: "tiếp tục quán cho ra được linh ảnh đức A DI ĐÀ nhưng không rõ lắm"? Khi chấm đỏ chưa ra rõ ràng và chưa đứng yên một chỗ được lâu thì việc quán linh ảnh rất là khó. Cũng y như là nếu như chưa đứng vững thì khó lòng mà chạy bộ được ạ.
- cô "tác ý tìm linh ảnh đức ADI ĐÀ ,nhung nhắm mắt thì không rõ lắm ,mở mắt thì rõ hơn". Cái này con thấy rất là nguy hiểm. Thứ nhất là vì mình chưa giữ được chấm đỏ cho rõ, lâu, ổn định nhưng lại đi tìm linh ảnh, và cái thấy lại rõ hơn khi mở mắt? Nếu cô nhắm mắt mà vẫn quán ra được chấm đỏ, nhưng phải mở mắt thì mới thấy được linh ảnh thì điều này không có hợp logic một xí nào. Y như là một bác sĩ mà không biết đánh vần. Như vậy con thấy cô nên cẩn thận kiểm tra vì có thể là Tha Hóa Tự Tại chơi xỏ lá.
-"ánh sáng chiếu từ HS ngược lên". Không biết có phải ý Cô là "ánh sáng chiếu từ hoa sen ngược lên"? Hoa sen không thể nào mạnh hơn ông Phật mà hắt ánh sáng lên cho ổng được cả.
Tóm lại là: con nghĩ Cô nên cẩn thận dò lại bài Thầy viết cho cô ở phía trên vì có thể cô đang bị Tha Hóa Tự Tại dụ dổ tiếp. Bài ở trên của Thầy (ngày 11 tháng 4) viết rất là rõ nên con không có gì để nói thêm. Chỉ mong cô thật là cẩn thận và đọc lại cho thật kĩ và làm cho kĩ.
Cô cố gắng an trú chánh niệm đằng trước mặt với đề mục là chấm đỏ cho thật là ổn định nhé. Đến khi đó, rồi hãy nghĩ đến ông Phật sau cũng chưa muộn mà. Chúc cô tinh tấn.
Con kính chào thầy ,chào các bạn đồng tu ,
Chào TIÊỦ Liên Hoa, ÁNH SÁNG ,RắN CON ,GÀ CON .
Cám ơn các bạn rất nhiều ,các bạn đã thông cảm cho TH mà động viên ,hướng dẫn cách viết bài ,quá trình tu tập .
Diều mà cô đang lấn cấn ,chưa kịp hỏi thì Rắn Con đề cập đến ,cô mừng quá ,chuẩn bị đáp án
lâu rồi ,nhung một phần do bận việc nhà ,một phần bị con nó dành máy ,hôm nay mới có thế giới riêng của mình ,mới gởi thư đi được ,cô trả lời rắn con nhe .
_Quán chấm đỏ cô thấy lâu rồi ,từ lúc chưa biết lên diễn đàn cơ ,còn LA đức A DI ĐÀ là do cô chọn làm đề mục sám hối ,SH phải mở mắt quán ,thầy rất rõ ,cô có dùng phép thử ,LA không mất mà sáng lóe hơn ,cô làm mấy lần như vậy ,cô còn nge nói :"Con tin chưa ? Còn nghi nữa không ?"
Cô trình riêng với thầy ,thầy bảo :"Hay quá vậy ! Giữ luôn LA đó mà sài ,nhìn AJINA".
từ đó đến nay mổi khi nghĩ đến LA là thấy ngay ở vị trí thăng chếch 60 độ như trứớc ,
(đến đây cô phải làm như thế nào ?),thường cô vẫn NPQCD trước xong chuyển sang QLA ,
tập thì có lúc thấy DM rõ ,có úc lâu mới thấy ,có lúc cả buổi chẳng được gì ,người mệt đừ .
Linh ảnh có lúc nhắm mắt quán nó không rõ lắm thì cô phải chuyển sang SH dể việc tu dễ hơn .
Thấy HS phát sáng cô tác ý sáng lên ,HQ càng phát sáng lên ,cô tác ý LA sáng lên ,LAphát sáng rực rỡ ,phủ trùm khắp không gian cô tu tập ,xin HQphát rộng tịnh hóa môi trường ,phát rộng ra ,phủ trúm một vùng lớn ,mấy lần cô tập độ tử ,cô mượn HS của LA cô dậy họ niệm ash ,xong niệm A aaaa
Diiiiii Đàaaaaa Phậtttttttt mời họ lên HS trùm hs lai và niệm đẩy không biết đưa về đâu ,đ ưa đại về đảnh của ngài và la lên :"Ông Phật giải quyết dùm con " thế thôi .
Cám ơn Rắn Con nhắc nhở cô về cảnh giới phá ,đó là điều cô sợ nhất ,không phải m6t5 sớm một chiều mà xong đâu ,nên lúc nào cũng phải cẩn trọng ,thầy nói :"Họ đeo thầy 10 năm cơ "
Rất mong được sư kiểm tra kĩ lưỡng của thầy ,các bạn đồng tu ,con xin được chỉ giáo thêm
Con kính chúc thầy và các bạn đồng tu vui khỏe
HSTD lan tỏa muôn nơi
Chào Tufuong5 nha.
Mình còn bị dí ,dễ gì họ tha ,bởi vậy TH phải báo cáo chi tiết ,có sao nói vậy ,chỉ có thầy và các BTmới thấy được thật ,giả ,đúng , sai ,còn mắt thịt này sao dám chắc !đừng nghĩ là TH khoe nha !
Nếu cứ im lặng ,thí ai biết đâu mà giúp mình ,mình sập hầm thì chết đấy !
TuFuong cũng vậy ,tụi mình mới mà chánh sao khỏi sự thừa thiếu âý .
Cô gắng nha.......dô.....ta......nào......
Con kính chào thầy và các nhí cùng ACE .
Sáng nay ngày 13/9 vừa tỉnh giấc là con nằm xin vào cốc tu tập ,mới vào thời tu ,đầu con nó như bãi chiến trường vậy ,cố gắng lắm mới thấy chấm đỏ (CD) rồi thằng khác nhẩy vào đi chợ mua cá hay thịt ,thằng khác nhảy vào còn leo lên máy bay về quê ,về quê rồi nó làm gì ,đi đâu ?
Con giằng co với nó kông yên ,con la nó :"vào đến đây là tu ,chứ không phải mang theo những thứ hỗn độn này vào ! Thầy nói tim thấy linh ảnh của đức A DI ĐÀ rổi thầy cho về tây phương cực lạc chơi,giáng đi thầy thưởng cho .Rồi con công phu tiếp ,chiến trường kia được dọn dần ,anh chàng chấm đỏ xuất hiện con mừng quá ,lúc mờ lúc tỏ ,con tác ý nhỏ như dấu chấm ,đẩy ra xa ,nó cũng ngoan ngoãn đi theo (không biết lần sau có đ
ược vậy không ?).Con chuyển sang quán linh ảnh (LA),thấy được LA đức A DI ĐÀ mầu vàng dòng đứng trên hoa sen 5 cánh,con nhìn vào ajina hồi lâu, con thấy cả tam tôn đều mầu vàng dòng ,mỗi ngài dứng trên hoa sen 5 cánh ,LA đức ADI ĐÀ rõ nét nhất ,con niêm hỷ lạc xong ,đọc câu :"Phật tánh ....",con không biết làm gỉ nữa ,con xả và hồi hướng rồi bạch với thầy ngay ,con xin thầy và các nhí kiềm tra giùm con có đúng không? Nếu đúng thầy thưởng cho thằng cu ba của con một chuyến du lịch về cực lạc nha thầy kẻo nó giận con ,nó không nnghe lời con là con chỉ có nước bám thầy mà ăn vạ thôi ạ.
Con xin hồi hướng công đức CF náy đến thầy ,các nhí ,Sáu vĩ ,cùng các bạn đồng tu.
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th9 12, 2012, 09:46 PM
Con kính chào thầy và các nhí cùng ACE .
Sáng nay ngày 13/9 vừa tỉnh giấc là con nằm xin vào cốc tu tập ,mới vào thời tu ,đầu con nó như bãi chiến trường vậy ,cố gắng lắm mới thấy chấm đỏ (CD) rồi thằng khác nhẩy vào đi chợ mua cá hay thịt ,thằng khác nhảy vào còn leo lên máy bay về quê ,về quê rồi nó làm gì ,đi đâu ?
Con giằng co với nó kông yên ,con la nó :"vào đến đây là tu ,chứ không phải mang theo những thứ hỗn độn này vào ! Thầy nói tim thấy linh ảnh của đức A DI ĐÀ rổi thầy cho về tây phương cực lạc chơi,giáng đi thầy thưởng cho .Rồi con công phu tiếp ,chiến trường kia được dọn dần ,anh chàng chấm đỏ xuất hiện con mừng quá ,lúc mờ lúc tỏ ,con tác ý nhỏ như dấu chấm ,đẩy ra xa ,nó cũng ngoan ngoãn đi theo (không biết lần sau có đ
ược vậy không ?).Con chuyển sang quán linh ảnh (LA),thấy được LA đức A DI ĐÀ mầu vàng dòng đứng trên hoa sen 5 cánh,con nhìn vào ajina hồi lâu, con thấy cả tam tôn đều mầu vàng dòng ,mỗi ngài dứng trên hoa sen 5 cánh ,LA đức ADI ĐÀ rõ nét nhất ,con niêm hỷ lạc xong ,đọc câu :"Phật tánh ....",con không biết làm gỉ nữa ,con xả và hồi hướng rồi bạch với thầy ngay ,con xin thầy và các nhí kiềm tra giùm con có đúng không? Nếu đúng thầy thưởng cho thằng cu ba của con một chuyến du lịch về cực lạc nha thầy kẻo nó giận con ,nó không nnghe lời con là con chỉ có nước bám thầy mà ăn vạ thôi ạ.
Con xin hồi hướng công đức CF náy đến thầy ,các nhí ,Sáu vĩ ,cùng các bạn đồng tu.
Đúng. ;D ;D ;D
Nhưng con nên giử linh ảnh cho nó hiện ra lâu lâu hơn tý nữa, rồi con mới phan câu chìa khóa đó. Nhất là con thấy nó vui dâng lên tối đa luôn.
Con dợt hay lắm đó ;D ;D ;D
Mừng với cô ghê cô ơi! ;D
Tụi con còn trẻ mà chạy theo cô dài dài không kịp nữa kìa. Cứ thế mà thừa thắng tiến lên thôi cô ha! ;D
Con kính chào thầy, cùng anh em HSTĐ.
- Con rất mừng khi nhận bài thầy đã giải cho con, con cảm ơn Thầy và Bạch nguyệt rất nhiều. Con xin thầy cho con hỏi 1 số thắc mắc.
+ Trong bài thầy dạy có câu " Đề mục xuất hiện khoảng 1 xảj tay (60cm) thỳ lúc này hành giả cũng đã xám hối xong 1 số các tội trọng rồi" như vậy có phải độc xám hối không ạ?
+ Con nghe nói thầy chỉ quán đảnh cho 1 số người thầy nhận là đệ tử thôi, còn lại là không phải ? Con không tin với lòng từ bi của 1 người thầy giác ngộ hướng đạo cho chúng sanh, thầy luôn coi chúng sanh là con của mình, tình thương không phân biệt thân sơ huống chi là nhung74 người con thầy chấp nhận cho theo dòng pháo mà thầy đang hướng, thì không lý do gì mà thầy lại chỉ có 1 số là đệ tự được quán đảnh còn lại là không. Con xin thầy cho ý kiến được không ạ?
+ Ngày 21-08 con nhổ cây thuốc Chóp Để ở vườn nhãn con kiếm đốt con xưng mu bàn tay, con xoa dầu không hết, con niệm Quan Âm rồi đức Dược Sư cũng không hút mấy, nhớ thầy dặn con nguyện thầy TiBu chữa cho con hết xưng hết nhức, như có lực rút độc tố ra từ tay phải và nữa người, tay con bớt va không xưng thêm nữa, sáng mai xoa thêm rựu bạch hoa xà là hết. Con cảm ơn thầy.
- Ngày 22-08(âm). Công phu tối con không niệm mà quán linh ảnh tam tôn thấy ngay, con tác ý linh ảnh ra xa, gần, ngang chán, cao hơn ở 60 độ và xin linh ảnh phóng quang đều được. Con tác ý hỷ lạc tối đa và hồi hướng phần hỷ lạc này cho khắp pháp giới chúng sanh cùng hưởng, rồi con thấy trong tâm mình an lạc vô cùng, con lại hồi hướng sự an lạc này đến với khắp pháp giới chúng sanh, người con như an lạc tran kháp châu thân, người nhẹ và toàn thân như căng ra, ngồi trụ rất vững không lây động, đến đây con không biết làm sao nữa, con hồi hướng và xả con xin thầy và các nhí kiểm tra cho con
- Khi thấy được tam tôn rồi, lúc tập có cần quán chấm đỏ nữa không, có cần niệm phật nữa không ạ ?
Con kính chào Thầy cùng anh chị em HSTĐ.
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th10 10, 2012, 10:17 AM
Con kính chào thầy, cùng anh em HSTĐ.
- Con rất mừng khi nhận bài thầy đã giải cho con, con cảm ơn Thầy và Bạch nguyệt rất nhiều. Con xin thầy cho con hỏi 1 số thắc mắc.
+ Trong bài thầy dạy có câu " Đề mục xuất hiện khoảng 1 xảj tay (60cm) thì lúc này hành giả cũng đã xám hối xong 1 số các tội trọng rồi" như vậy có phải độc xám hối không ạ?
Đây là cái lạ đời, chi tiết nhỏ này đã làm cho tibu nhận thấy rằng: vutienhanh2 không có, hay là
thiếu trầm trọng hiện tượng hỷ lạc trong công phu.
Khi mà đề mục có tầm cở trang trọng như là Tam Tôn đã xuất hiện mà tu sĩ lại không có cái cảm giác hỷ lạc (có nghĩa là "tâm thì vui vẻ" và thân thể thì nhẹ nhàng do hết tham dục). Và còn thắc mắc là còn nên đọc sám hối thì: Hiện tượng xuất hiện Linh ảnh của Tam Tôn lại có vấn đề.
Trích dẫn
+ Con nghe nói thầy chỉ quán đảnh cho 1 số người thầy nhận là đệ tử thôi, còn lại là không phải ? Con không tin với lòng từ bi của 1 người thầy giác ngộ hướng đạo cho chúng sanh, thầy luôn coi chúng sanh là con của mình, tình thương không phân biệt thân sơ huống chi là nhung74 người con thầy chấp nhận cho theo dòng pháo mà thầy đang hướng, thì không lý do gì mà thầy lại chỉ có 1 số là đệ tự được quán đảnh còn lại là không. Con xin thầy cho ý kiến được không ạ?
Tiếp theo vutienhanh2 lại đưa ra câu hỏi bị mất căn bản. Tibu gọi như vậy là vì hể mà thấy được cái này thì tất nhiên cũng thấy được luôn cái kia. Nhất là với một Linh Ảnh có tầm cở như là Tam Tôn.
Trích dẫn
+ Ngày 21-08 con nhổ cây thuốc Chóp Để ở vườn nhãn, con kiến đốt con xưng mu bàn tay, con xoa dầu không hết, con niệm Quan Âm rồi đức Dược Sư cũng không hút mấy, nhớ thầy dặn con nguyện thầy TiBu chữa cho con hết xưng hết nhức, như có lực rút độc tố ra từ tay phải và nữa người, tay con bớt va không xưng thêm nữa, sáng mai xoa thêm rựu bạch hoa xà là hết. Con cảm ơn thầy.
Trong tâm linh không có chuyện ngược đời như vậy: Có nghĩa là Bật Thầy của tibu thì bó tay, trong khi đó tibu lại làm được!
Hiện tượng tréo cẳng ngõng này chỉ xảy ra trong trường hợp rất là đặc biệt là:
Tibu với tu sĩ
rất rất rất là thân nhau, có nghĩa là hiện tường kề cận nhau xảy ra thường xuyên, thì may ra khi gặp trường hợp khẩn cấp, thì phép lạ mới có cơ hội xảy ra... Còn chưa hội đủ điều kiện trên thì không đủ điều kiện để xảy ra chuyện lạ đời như vậy.
Trích dẫn
- Ngày 22-08(âm). Công phu tối con không niệm mà quán linh ảnh tam tôn thấy ngay, con tác ý linh ảnh ra xa, gần, ngang trán, cao hơn ở 60 độ và xin linh ảnh phóng quang đều được. Con tác ý hỷ lạc tối đa và hồi hướng phần hỷ lạc này cho khắp pháp giới chúng sanh cùng hưởng, rồi con thấy trong tâm mình an lạc vô cùng, con lại hồi hướng sự an lạc này đến với khắp pháp giới chúng sanh, người con như an lạc tran kháp châu thân, người nhẹ và toàn thân như căng ra, ngồi trụ rất vững không lây động, đến đây con không biết làm sao nữa, con hồi hướng và xả con xin thầy và các nhí kiểm tra cho con
- Khi thấy được tam tôn rồi, lúc tập có cần quán chấm đỏ nữa không, có cần niệm phật nữa không ạ ?
Con kính chào Thầy cùng anh chị em HSTĐ.
Phần chữ đậm là cái không thể xảy ra một khi đã hội đủ điều kiện được diển tả rất là chi tiết trong phần chữ màu xanh.
Như tibu đã nhận xét bên trên:
Khi tu sĩ thấy được cái này (ở đây là Linh Ảnh của Tam Tôn) thì cũng sẽ thấy luôn được cái kia (có nghĩa là tu sĩ hiểu luôn
cái phần chữ in đen đậm luôn (tức là cái phần này lại quá sơ đẳng nếu so sánh với phần màu xanh).
Cũng y như một Thạc sĩ đã làm xong cái luận án mà còn thắc mắc là có nên tiếp tục "tập đọc" hằng ngày hay không?
Nói lại cho rõ:
Tu sĩ đã quán ra Linh Ảnh Tam Tôn mà còn thắc mắc là có nên tiếp tục "quán chấm đỏ" không?
Thì cũng y chang như chuyện Bác Sĩ đã làm xong luận án ra trường rồi mà còn thắc mắc là có nên tiếp tục "đánh vần, tập đọc" hằng ngày hay không? Thì nghe nó trái tai làm sao đó.
---------------------------------------------------
Như vậy, bà con cũng nên chú ý chuyện này.
(Đường lại trở nên rất là trơn trợt, bà con nên giảm vận tốc đọc lại.)
------------------------------------------------------------------------------
Chuyện gì cũng nên suy xét ra từ hai trường hợp, đó là coi nó có tình và đồng thời có lý hay không?
Trước tiên là có lý:
Lý ở đây,
có nghĩa là đúng luật.
Tiêu chuẩn để coi nó nằm trong ý câu này:
Chi tiết là tu sĩ phải quán cho Tam Tôn hơi chếch lên (60 độ) thì các Ngài mới ở ngay vị trí đó được là một điều không thể xảy ra. Mà khi các Ngài xuất hiện là các Ngài đã tự động bay vào và ở ngay vị trí này rồi. Vị trí này là của các Ngài.
Tibu nói là
tự động có nghĩa là
tu sĩ không có tác ý gì hểt.
Áp dụng:
Hể mà còn tham dục thì không thể nào vào được Chánh Định với đầy đủ hỷ lạc được.
Nhắc lại cho rõ:
Có thể có hiện tượng vui vẻ, nhưng
hiện tượng cái vui nó chạy rần rần thì không thể có được.
===========================
Tình ở đây là đang giao lưu với những ai. Trong câu:
Hảy cho tui biết là bạn đang chơi với ai? Thì tui sẽ biết bạn là ai liền.
Nếu cứ vẫn tiếp tục giao lưu với những cõi thấp (cõi Dục Giới mà Tham Dục còn nhiều như Tha Hóa Tự Tại...) thì khó có thể nào, một sớm một chiều, mà vào được Chánh Định y như chuyện xi nê được!
Thông thường:Đối với những tu sĩ
với phước báu ít thì Tha Hóa Tự Tại hay chen vào và cho thấy một cách dể dàng những linh ảnh này nọ.
Còn đối với những
ai có nhiều phước báu hơn thì tập rất là khó khăn, phải nói là trầm trầy trầm trật mới ra được đề mục.
============================Trình bày như vậy xong thì:
Khi quán:
Con nên áp dụng chiêu khép từ từ con mắt thịt lại.
Chiêu thức như sau:
1. Khi đang tập như vậy mà con thấy nó bị kỳ kỳ đằng sau ót, đằng sau bả vai, cần cổ,... thì con lại mở mắt ra.
2. Tạm thời nghỉ một lúc, đợi cho cái cảm giác đó nó biến mất thì con lại tập tiếp.
3.
Con chỉ tiếp tục tập khi con
không còn thấy cảm giác kỳ kỳ đằng sau ót 4. Con không nên phiêu lưu tu tập mà
không áp dụng chiêu thức trên trong trường hợp này.
Tình yêu đề mục (Niệm phật quán chấm đỏ )
Buổi hẹn gặp đầu tiên thật là khó khăn chắc
Mong đợi anh hoài mà chẳng thấy anh đâu
Thầy dặn em muốn gặp anh ,mắt phải nhắm và cất cao giọng hát
Aaaaaaa Diiiiiiiiiiiiii Đàaaaaaaaaaa phậtttttttttttttt.
Rồi quán cho ra chấm đỏ ,chính là anh !
Trong bóng đêm anh hiện ra rồi khuất
Anh thẹn thùng ,hay lý do khác ngăn che ?
Ta đến với nhau thật khó trăm bề
Thầy Ti bu giới thiệu rồi ,thì em phải tìm anh cho bằng được
Dù lỡ hẹn ngày nay em hát hoài không gặp
Rồi ngày mai ngày mốt ...........Bỗng một hôm bài ca em vẫn hát
Thấy anh hiện ra đẹp vô cùng
Chấm đỏ tròn tươi sáng lung linh
Em thì thầm bảo anh :"Gần em thêm nữa "
Anh đến gần, em lại bảo ra xa .
Em nhõng nhẽo anh ,đòi anh phát sáng
Phát hào quang đỏ rực ánh mặt trời
Em lại bảo :"Thôi thôi thâu nhỏ lại
Bằng đốm nhang anh thâu nhỏ,rõ hơn
Aaaaaa DIiiiiiiii Đạaaaaaaaa Phậttttttttttttt,em vẫn bám theo anh
Chợt hun hút anh dẫn em đi xa tít
Anh cho em nhìn linh ảnh (LA) của dức A DI Đà
Đảnh đỏ tóc đen ,tai to dài ,miệng như cười mỉm
Mặt rạng ngời trải rộng từ bi
Cổ ba ngấn đeo tràng ngọc báu
Chữ vạn nổi lên giữa ngực đẹp vô cùng
Tay phái Quyết ấn cam lồ ,tay trái xả xuôi
Toàn thân đứng trên hoa sen cùng mầu vàng dòng năm cánh
NHớ thầy dạy :"thấy LA rồi nhìn vào chỗ ajina "
Em nhìn thời gian lâu , thấy xuất hiện Đại Thế Trí một bên
Rồi bên trái Quán Thế Âm bồ tát
Tay cầm nhành dương ,cam l*** phất
Em cầu xin tam tôn phát hào quang
Thấy trên cao ánh vàng toả khắp
Không chị riêng em mà khắp cả một vùng
Như thầydạy em niệm câu :"Hỷ lạc ,hỷ lạc "
Và niệm câu :"PHật Tánh.........."
Anh đâu rồi đừng bỏ em anh nhé
Chốn quê xưa em chưa rõ đường về
Từng bước đi mong anh ở cận kề
Em là bóng đêm ,anh là ánh sáng
Em là vô minh ,giác ngộ chính là anh
Dù dường đi trăm ngàn nỗi khó khăn
Em vẫn cần có anh dìu em ,từ bến mê sang bờ giác.
Muôn nẻo tu hành về một cõi
Gian nan ghập ghềnh đủ thứ chen
Tham ơi Sân à và Si hỡi
Dứt áo ta đi vĩnh biệt mi
Hỷ lạc niềm vui tìm chấm đỏ
Nhất tâm một lòng hướng Tây Phương
Tịnh Độ từ bi Ngài vẫy gọi
Cùng thầy cùng bạn thẳng tiến thôi.
tặng bạn :D
tũn
CHào ỦnỈn ,Tũn nha !
Bạn tôi sao là ủn ỉn và Tũn Tĩn thế này ?Đùa chút cho vui nha ,Ủn ơi sao làm thơ con cóc mà không xuống dòng như thơ con dê ,thơ cu Tũn cho rễ nhìn ,thơ sao xếp dài thòng như dây xích vậy .Tũn ơi !bạn ở đâu vậy có ở TPHCM không ?Con Dê này từ bỏ đạo tràng này ,đạo tràng nọ ,bỏ bao nhiêu bạn bè ,đến với HSTĐ ,một đạo tràng cò mà không ,không mà lại có .
THầy mới ,pháp mới ,bạn cũng mới ,mạng thì càng không biết gì ,muốn hỏi thì biết hỏi ai đây? con heo nó dắt con dê đi ,2 con ì ạch ,lăn cù nèo không à.Nhưng bọn mình tim thấy ở HSTĐ nhiều điều thú vị ,tu thì thấy tưởng là đơn giản ,nhưng không đơn giản chút nào ,phải đi từ cái không tìm cho ra cái có ,có những lúc phát khóc vì lo sợ rồi sẽ ra sao đây ?Rồi cố tâp mổ cò để tập viết bài chữ được chữ sai,mong được học hỏi ,nhưng làm sao diễn tả hết ý mình được .Nhiều lúc thèm dược gặp bạn đồng tu để được học hỏi tiện hơn ,có lần gặp bạn TIMCHANSU,bạn hẹn bạn tu ở TPHCM khi nào họp mặt thì báo ,nhưng vẫn là khộng ,nhờ có động viên của thầy và các bạn ,mình mới được như ngày nay ,mìmh cám ơn thầy và các bạn rất nhiều ,nhơ nương vào HSTĐ mà con trai mình từ bỏ nhà đi hoang ,coi cha mẹ chẳng ra gì ,nay không đi hapoang nữa ,ngoan ngoãn hơn (Quả tạ trên đầu mình mòn dần )mừng quá ,nhưnh chưa yên đâu có lúc nó quang cho muốn phát khùng nhưng vẫn phải im cho sóng thần lắng xuống .Bài pháp trước cũng vì nó giàng máy ,tranh đánh d*** ,nó hối như chạy giặc ,để giành máy chứ tử tế gì đấu ,làm mình cũng trình bầy gắn gọn ,dẫn đến không r4 nghĩa làm thầy hiểu lầm ,mình cũng hơi buồn nhưng mình cũng móc hầu bao của thầy một ít đấy .
tám hơi dài chào 2bạn ,hẹn kỳ sau tám tiếp . Cứ thế nha ,có vần thơ con cóc con cua nào thì cứ quang lên đây để xả trét đphải tạo niềm vui để mà tu cho có đà nha.ấy ,
Chào cô vutienhanh2,
tũn vẫn tu tập cà xịch cà đụi mà đọc bài Tình Yêu Đề Mục cô viết nên làm bài thơ tặng cô, vừa để động viên chính mình luôn :D Dù còn nhiều khó khăn nhưng chỉ cần mỗi ngày tiến một xíu, không thụt lùi là vui rồi cô nhỉ ;D tũn không ở TP.HCM nên khó gặp được cô rồi :-\ ...tuy vậy nhưng cô có thể dùng Nhập Cốc online, khéo có lúc cô cháu mình lại gặp nhau trong lúc công phu ;D ;D ;D
Chúc cô luôn vui vẻ và tinh tấn,
tũn
.Mến chào Tũn yêu thương .
Tuy chúng ta chưa một lần gặp mặt,chỉ qua tiếng nói tình cảm vô hình vô ảnh, mà
cảm thấy thân thương như có tự bao giờ .Lạ lắm từ ngày về với HSTĐ,mỗi khi nghĩ về thầy và các bạn đồng tu ,nhất là được chia sẻ cùng ai đó ,sâu thẳm từ con tim cô ,các cụ thường nói :"như mở cờ trong bụng ",như thấm đẫm một tình thương chân thật, nó hoà quện với nhau ,nó là động lực kéo cô vui mà leo núi đá đó .chào cưng nghe .cô đi nấu cơm đây .
Trích dẫnTHầy mới ,pháp mới ,bạn cũng mới ,mạng thì càng không biết gì ,muốn hỏi thì biết hỏi ai đây? con heo nó dắt con dê đi ,2 con ì ạch ,lăn cù nèo không à.Nhưng bọn mình tim thấy ở HSTĐ nhiều điều thú vị ,tu thì thấy tưởng là đơn giản ,nhưng không đơn giản chút nào ,phải đi từ cái không tìm cho ra cái có ,có những lúc phát khóc vì lo sợ rồi sẽ ra sao đây ?Rồi cố tâp mổ cò để tập viết bài chữ được chữ sai,mong được học hỏi ,nhưng làm sao diễn tả hết ý mình được .Nhiều lúc thèm dược gặp bạn đồng tu để được học hỏi tiện hơn ,có lần gặp bạn TIMCHANSU,bạn hẹn bạn tu ở TPHCM khi nào họp mặt thì báo ,nhưng vẫn là khộng ,nhờ có động viên của thầy và các bạn ,mình mới được như ngày nay ,mìmh cám ơn thầy và các bạn rất nhiều ,nhơ nương vào HSTĐ mà con trai mình từ bỏ nhà đi hoang ,coi cha mẹ chẳng ra gì ,nay không đi hapoang nữa ,ngoan ngoãn hơn (Quả tạ trên đầu mình mòn dần )mừng quá ,nhưnh chưa yên đâu có lúc nó quang cho muốn phát khùng nhưng vẫn phải im cho sóng thần lắng xuống .Bài pháp trước cũng vì nó giàng máy ,tranh đánh d*** ,nó hối như chạy giặc ,để giành máy chứ tử tế gì đấu ,làm mình cũng trình bầy gắn gọn ,dẫn đến không r4 nghĩa làm thầy hiểu lầm ,mình cũng hơi buồn nhưng mình cũng móc hầu bao của thầy một ít đấy .
.
"Ăn cơm có canh
Tu hành có bạn" . Mình hiểu được tâm trạng của vutienhanh.
Ngày xưa Phật có khuyên các vị tỳ kheo nói nôm na : nên an trú trong thiền định , không nên tụm năm tụm bảy mà tám chuyện đời ;D ;D
Ngày nay Thầy cũng khuyên tu sỷ không nên họp nhóm, họp lang khi mà chưa vào được chánh định.Bạn Vutienhanh cũng đừng buồn vì không gặp được bạn đồng tu HSTD nào bên ngoài, có chuyện gì chưa thấu đáo cứ lên diển đàn thẳng thắng hỏi , Thầy mệt thì có anh chị em tiền bối đi trước chia sẽ ,còn nếu có duyên với bạn nào đồng Pháp môn thì cứ gửi tin nhắn trao đổi.
Trích dẫnĐối với những tu sĩ với phước báu ít thì Tha Hóa Tự Tại hay chen vào và cho thấy một cách dể dàng những linh ảnh này nọ.
Còn đối với những ai có nhiều phước báu hơn thì tập rất là khó khăn, phải nói là trầm trầy trầm trật mới ra được đề mục.
Thầy nói cực kỳ chính xác đó Vutienhanh2,ai đã từng trải qua rồi mới thấy hay .Hồi đó khi LH còn tu tầm bậy tầm bạ, thiền tào lao bát nháo .
trước ngày LH đi quy y ở chùa , mấy ảnh (THTT) cho LH thấy tam tôn ,mà sáng nhất là hình Đại Thế Chí Bồ Tát ,ngày cầm nhành hoa sen....nhiều ngày như vậy ,khi mình quy y Tam Bảo và có tên là Liên Hương xong thì linh ảnh dỏm cũng biến mất ;D ;D ;D ;
Cũng vị mấy ảnh (THTT) chiếu cố quá mình mới mệt .......
Đến khi mình một lòng quyết chí tu và hành theo đúng pháp của Thầy, mình mới thoát khỏi mấy ảnh (THTT );D ;D
Mình luôn nhớ lời Thầy :" Bình tỉnh , tập dợt " thế thôi...................... ;D ;D ;D
Chào bạn Liên Hương mến.
Vuthienhanh2 cám ơn những lời góp ý chân thành của bạn ,nếu tu tập ở môi trường khác hoàn toàn không biết được điều này ,đâu biết mình đang bị họ sóc sẹo đậu ,cám ơn thầy và các bạn hướng dẫn ,ngày nay cũng bớt nhiều hơn trước ,TH2sẽ cố gáng nhiều hơn .
chúc bạn vui ,khỏ tu tập giỏi để dìu dắt bọn mình với nha .
Con kính chào thầy ạ .
Con xin sám hối Thầy ,thầy đừng có buồn con nha ! Con biết thầy cũng mong hồi âm của người trò ngược đời chưa từng có này phải không ạ ?Thầy ơi!không phải ngược đời đâu mà lỗi tại con tất cả .
Hôm đó con vừa lên mạng thì cái thằng con( quả tạ) của con nó đi chơi về nó hối con lẹ lên ,thấy con mổ cò nó bảo đưa nó đánh cho nhanh ,con mừng quá,nào ngờ nó vừa đánh vừa hối ,làm con cuống lên rút ngắn ý của con cho mau xong ,con còn không kiểm tra lại được là nó đã chuyển rồi .
Một lần nữa con xin thầy và các bạn đồng tu cho con xin sám hối ,giờ có thời gian con mới trình lại để thầy rõ ý con hơn .
+đề mục 1sải tay (60cm)....sámhối....Chỗ này con hơi sớn xác ,vì con đang tâm niệm đề mục của con là niệm phật quán chấm đỏ ,trong khi thầy đang nói về sám hối'
+Con nghe có người nói thầy chỉ quán đảnh .....con nêu ra ý kiến này để thầy nói ,cho bạn ấy rõ hơn.
+Con đi nhổ thuốc bị kiến đốt ,có nốt như ong đốt ,nó xưng rất nhanh ,từ mu bàn tay lan tới xưng cổ tay và lan dần lên, về nhà lấy dầu xoa không bớt,con vôi cầu đức Quán Thế Âm bồ tát ,con vừa niệm mấy câu là con ngưng,vì sự cứu độ vi diệu của ngài con biết nhiều .Con nghĩ đến thầy dạy quán niệm Dược Sư và viên ngọc lưu ly mầu xanh dương chữa bệnh ,con muốn áp dụng chính cho mình ,con vừa niệm mấy câu ,con tin là được ,vì thai đôi dính liền mà ngài còn tách ra được .Con nhớ trong bài pháp kiếp vô minh cuối cùng ,thầy dạy có câu :".....nếu hành giả tu tập,chưa gặp thầy một lần ,nhưng khi găp trở ngại khó khăn, sợ hãi,đau đớn về thể xác ,nghĩ đến tên thầy Tibu,hay tự chế ...có tên Tibu ,mà hiện tượng trên xép xuống như quả banh xì hơi ...............nên con mớithực hành trên thân con .Con dồn toàn tâm ,toàn trícầu thầy cứu ,chăm chú theo dõi ,,con thấy bàn tay con đang xưng như nải chuối ,như có một lực vô hình rút độc tố từ tay con ra ,một lúc sau bàn tay con xẹp hẳn ,mềm trở lại ,chỉ còn xưng ít ,sáng mai thoa thêm rượu bạch hoa xà là hết (con không biết điều kiệnlà phải thân thiết ) Điều con nói là có thật ,còn ai cứu con lúc đó con không biết nhưng con cám ơn rất nhiều .
thầy hiểu ý con chưa ạ ?con đâu dám nghĩ là ngài Quan Âm và NGài Dược Sư không chữa được mà thầy lại chữa dược ,
+Thấy tam tôn rồi có phải NPQCĐ nữa không ? Ý con không phải đang thấy linh ảnh mà vẫn niệm , vì có lúc vừa vào quán đã thấy LA rồi theo thầy dạy :" ....tìm thấy em rồi chỉ còn ngắm nhìn thôi ",con tưởng từ đó trở đi không phải niệm nữa .Nhưng đâu có đơn giản ,cái thuận lợi này đâu phải lúc nào cũng có ,đó là lúc
nhờ ônng xã con trực đêm ngày nghỉ ,anh ấy bảo con :"Tu tập đi để anh lo "thế là con mới có thời gian ngồi lâu hơn cho nên mới thấy được LA tam tôn và rõ .Cũng có lúc đi dường con niệm là con cũng thấy LA ở phía trước,hèn tri những bài trước con có nói con thấy LA là đứng sãn ở độ chếch 60 độ ,đến nay thầy dạy con mới biết . khô ng phải lúc nào cũng được thấy đâu ạ ,có khi cả 2 ngày trong thời công phu mà chẳng thấy được gì ,chẳng khác nào đánh vật đấy thầy ơi !Nó làm cho ngươi nhừ ra ,mắt xụp xuống,con phải thủ cái roi bên cạnh ,miệng lầm bầm :"mời ai bám vào thì ra ,để tôi dậy cho cái xác này một trận ,kẻo đụng phải không được oán ",thế là roi ấy con guất túi bụi vào mình :"này thì ngủ, này thì làm biếng không chịu tu này " người ta tu thấy ham ,mình cũng phải cố gắng lên chứ !,có lúc con còn nhéo muốn bầm cả đùi để cho tỉnh mà tu ấy chứ .
Con xin phép thầy con tạm dừng lúc nào rảnh con viết tiếp ,vì bài dài con sợ mất.
Con kính chào thầy
Bác Vutienhanh2 ui! Cho phép TLT lanh chanh chút xíu ạ
Em không rành về Tịnh Độ nhưng ở nhà,em có nghe con Bé con nói chuyện
-Lúc đầu mới chỉ Bé,em nói cách y chang như HSTD:niệm "A Di Đà Phật" vừa tưởng tượng chấm đỏ..
Và Bé làm theo y chang,rùi Bé nói thấy chấm đỏ...
-Rùi tiếp theo..Bé:"Con thấy chấm đỏ (vì Bé chỉ cần nhắm mắt là thấy chấm đỏ )và con niệm Phật vào chấm đỏ..chấm đỏ lóe sáng,...Ông Phật hiện ra,..và lúc đó là chấm đỏ biến mất..
Và Bố nó cũng nói y chang như vậy khi Bố nó có lần thấy (cũng trầy da tróc vẩy lắm mới thấy..)
-Bé ở nhà kể với em là Bé nhắc nhở Bố :"Tối Bố tìm thấy Ông Phật không?"
và Bố bé nói: "Bố thấy tí xíu"
Em hỏi Bé : "thấy tí xíu là sao?"
Bé nói: con nghĩ là Bố thấy cái đầu Ông Phật
Em vặn vẹo:"ủa,sao không nghĩ là Bố thấy Ông Phật ..nhỏ xíu (em đưa cử chỉ 2 ngón tay là Ông Phật nhỏ 2cm)
Bé nói: Khi Mẹ thấy Ông Phật,sẽ thấy hiện ra trước cái đầu,tóc Ông Phật,rùi đến cái mặt,tai Ông Phật,rùi đến cái cổ,...cái áo vàng,cái chân, rùi đôi giày..ý ý con lộn ;D ;D,rùi đến hoa sen..
Như vậy logic là
1/-Mình quán chấm đỏ+niệm Phật ->Chấm đỏ chính là cái đảnh của Ông Phật
-Khi chấm đỏ hiện ra,là mình thấy cái đảnh cũa Ông Phật,
-Nếu khi thấy đến tóc (đầu)của Ông Phật,thì tất nhiên không còn chấm đỏ bên ngoài nào khác,vì chấm đỏ đã ỡ trên đãnh-đầu Ngài rùi..
(và tất nhiên là không còn quán chấm đỏ nữa)
2/Ông Phật hiện ra theo thứ tự từ từ từ trên xuống,chứ không phải thấy hết toàn thân Ông Phật liền được -khi cái thấy chưa thuần thục
Em viết những ý mà em nghe được từ Bé con và có đọc thêm một số bài Tịnh độ của Thầy(nên biết là ý Bé không sai)
Chắc có lẽ Thầy mệt ...
Và em thấy Bác hơi lo lắng sốt ruột....nên Bác thấy bổ sung được ý nào thì Bác lấy nha(và Bác đừng lo quá hé.. ;D)
Em cám ơn
Kính
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th10 19, 2012, 07:03 AM
Con kính chào thầy ạ .
Con xin sám hối Thầy ,thầy đừng có buồn con nha ! Con biết thầy cũng mong hồi âm của người trò ngược đời chưa từng có này phải không ạ ?Thầy ơi!không phải ngược đời đâu mà lỗi tại con tất cả .
Hôm đó con vừa lên mạng thì cái thằng con( quả tạ) của con nó đi chơi về nó hối con lẹ lên ,thấy con mổ cò nó bảo đưa nó đánh cho nhanh ,con mừng quá,nào ngờ nó vừa đánh vừa hối ,làm con cuống lên rút ngắn ý của con cho mau xong ,con còn không kiểm tra lại được là nó đã chuyển rồi .
Một lần nữa con xin thầy và các bạn đồng tu cho con xin sám hối ,giờ có thời gian con mới trình lại để thầy rõ ý con hơn .
+đề mục 1sải tay (60cm)....sámhối....Chỗ này con hơi sớn xác ,vì con đang tâm niệm đề mục của con là niệm phật quán chấm đỏ ,trong khi thầy đang nói về sám hối'
+Con nghe có người nói thầy chỉ quán đảnh .....con nêu ra ý kiến này để thầy nói ,cho bạn ấy rõ hơn.
+Con đi nhổ thuốc bị kiến đốt ,có nốt như ong đốt ,nó xưng rất nhanh ,từ mu bàn tay lan tới xưng cổ tay và lan dần lên, về nhà lấy dầu xoa không bớt,con vôi cầu đức Quán Thế Âm bồ tát ,con vừa niệm mấy câu là con ngưng,vì sự cứu độ vi diệu của ngài con biết nhiều .Con nghĩ đến thầy dạy quán niệm Dược Sư và viên ngọc lưu ly mầu xanh dương chữa bệnh ,con muốn áp dụng chính cho mình ,con vừa niệm mấy câu ,con tin là được ,vì thai đôi dính liền mà ngài còn tách ra được .Con nhớ trong bài pháp kiếp vô minh cuối cùng ,thầy dạy có câu :".....nếu hành giả tu tập,chưa gặp thầy một lần ,nhưng khi găp trở ngại khó khăn, sợ hãi,đau đớn về thể xác ,nghĩ đến tên thầy Tibu,hay tự chế ...có tên Tibu ,mà hiện tượng trên xép xuống như quả banh xì hơi ...............nên con mớithực hành trên thân con .Con dồn toàn tâm ,toàn trícầu thầy cứu ,chăm chú theo dõi ,,con thấy bàn tay con đang xưng như nải chuối ,như có một lực vô hình rút độc tố từ tay con ra ,một lúc sau bàn tay con xẹp hẳn ,mềm trở lại ,chỉ còn xưng ít ,sáng mai thoa thêm rượu bạch hoa xà là hết (con không biết điều kiệnlà phải thân thiết ) Điều con nói là có thật ,còn ai cứu con lúc đó con không biết nhưng con cám ơn rất nhiều .
thầy hiểu ý con chưa ạ ?con đâu dám nghĩ là ngài Quan Âm và NGài Dược Sư không chữa được mà thầy lại chữa dược ,
+Thấy tam tôn rồi có phải NPQCĐ nữa không ? Ý con không phải đang thấy linh ảnh mà vẫn niệm , vì có lúc vừa vào quán đã thấy LA rồi theo thầy dạy :" ....tìm thấy em rồi chỉ còn ngắm nhìn thôi ",con tưởng từ đó trở đi không phải niệm nữa .Nhưng đâu có đơn giản ,cái thuận lợi này đâu phải lúc nào cũng có ,đó là lúc
nhờ ônng xã con trực đêm ngày nghỉ ,anh ấy bảo con :"Tu tập đi để anh lo "thế là con mới có thời gian ngồi lâu hơn cho nên mới thấy được LA tam tôn và rõ .Cũng có lúc đi dường con niệm là con cũng thấy LA ở phía trước,hèn tri những bài trước con có nói con thấy LA là đứng sãn ở độ chếch 60 độ ,đến nay thầy dạy con mới biết . khô ng phải lúc nào cũng được thấy đâu ạ ,có khi cả 2 ngày trong thời công phu mà chẳng thấy được gì ,chẳng khác nào đánh vật đấy thầy ơi !Nó làm cho ngươi nhừ ra ,mắt xụp xuống,con phải thủ cái roi bên cạnh ,miệng lầm bầm :"mời ai bám vào thì ra ,để tôi dậy cho cái xác này một trận ,kẻo đụng phải không được oán ",thế là roi ấy con guất túi bụi vào mình :"này thì ngủ, này thì làm biếng không chịu tu này " người ta tu thấy ham ,mình cũng phải cố gắng lên chứ !,có lúc con còn nhéo muốn bầm cả đùi để cho tỉnh mà tu ấy chứ .
Con xin phép thầy con tạm dừng lúc nào rảnh con viết tiếp ,vì bài dài con sợ mất.
Con kính chào thầy
Bài của TLT viết là đúng 100%.
Và con cũng biết là cái tâm tu hành, vào những lúc đầu tiên, nó không có thể hiểu ý của mình là cái gì! Cho nên lúc nào nó cứ lụp chụp, và không thể nào làm theo cái trí thông minh của mình được. Hiện tượng "Không đồng bộ này" rất là thông thường vì là do chưa quen.
Tất nhiên, không phải là dùng tới roi vọt mà nó chịu nghe theo mình đâu! (Chuyện này là do ảnh hưởng của thời tu kín của con hồi kiếp xa xưa mà ra đó).
Mà hầu hết là dùng sự điều đình tâm thức, có nghĩa là nói đi nói lại, và cứ nói rất rất nhiều lần cho em nó nghe, và lúc đó, em nó mới hiểu ý định của con là cái gì! Như vậy là nên cho em nó hiểu là khi làm như vậy là hợp lý, là đúng rồi đó.
Tibu gọi là "em nó" với ý nghĩa là cái linh hồn đó.
Trong HSTD kết quả thông thường cho thấy:
Để cho linh hồn (còn gọi là "em nó") hoạt động đồng bộ với thể xác thì tu sĩ đều mất rất là nhiều thời gian tinh tấn tu hành ở mức độ là 70% sức khỏe của chính mình.
Trong thời gian này, quan trọng nhất là không nên nôn nóng, hay là sân hận không có lý do (như là: Tự nhiên suy nghĩ về chuyện quá khứ xa xôi nào đó, rồi tự mình đùng đùng nỗi giận).
Là vì khi còn thói quen này thì công phu cứ xuống sông, xuống biển hết. Nhớ đó nghe con ;D ;D ;D
Ngay chỗ này mà hấp tấp là hao tốn sức lực ghê lắm lận. Có nghĩa là thay vì dùng cương thì nên dùng nhu.
Con kính chào thầy và bạnTLT.
Mấy hôm nay con bận không lên mạng được ,giờ con mở ra ,nhận được lời dạy của thầy ,lời chia sẻ chân tình của bạnTLTcon mừng lắm thầy ơi ! Dạ con xin y giáo phụng hành ạ .
Con cũng báo để thầy mừng cho con ,từ lúc được thầy chỉ cho con biết cái vụ mấy ông mấy bà (con không dám nhắc đến tên ) con sợ lắm ,con không bao giờ quyên lời thầy dạy con trong bài lúc trước :
".....Thầy rành sáu câu này lắm .....Thầy còn bị các ông theo 10 năm "là con muốn hết hồn rồi .
Vì sợ bị họ vịn nên lúc tập con không giám để đề mục ở gần ,kể cả một tầm tay với ,bằng mọi cách,con phải đẩy CĐ ra thật xa ,thậm trí có lúc CĐ như hút lại gần con ,con tác ý dựng một bức chắn ở xa ,rồi con dụ em của con :"Bé ngoan nào ,đến giờ làm việc rồi em đi tìm đề mục về đây cho chị ,rồi em dắt nó chạy thẳng đến bức chắn dán chấm đỏ vào dó ,em đứng đó giữ cho chị ngắm ,và niệm
2đúa mình cùng tu nha ,cố lên nếu có về với đức A DI ĐÀ là em về chứ không ai vác cái xác này đi đâu ,còn nếu làm biếng thì em đi địa ngục chứ không phải chị ."Quả thật con thấy CĐ xuất hiện ,nó đi thẳng một mạch rồi dán lên bức chắn ,đỏ tươi à ,niệm thêm rồi con chuyển qua quán LA,con sợ bị lừa nên con băt em phải nhìn rõ từng đường nét ,từ đầu tới chân,tới hoa xen 5 cánh con mới chịu niệm thêm một hồi LA mới thăng lên .Nhưng không phải lúc nào cũng ngon chớn đâu thầy ,Có lúc cố gắng lắm mới lòi ra CĐ ,nhưng lại bị một tấm mầu trắng đục,dày và cứng nó cứ áp sát vào mặt con ,con cố ý niệm đẩy ra nhưng nó lại áp sát mặt con ,con niệm bắn cho xuyên qua nhưng không qua nổi .
Con cố tình niệm bắn CĐ qua ,nhưng sao CĐ vọt thẳng lên ,con lại làm lần nữa cũng vậy luôn ,con tác ý trèo lên,đè nó xuống ,thế là tấm chướng đó thụt mất tiêu ,niệm chấm đỏ bay vèo .kỳ lắm thầy ạ ,có lúc CĐ nó cứ chúi xuống ,con tác ý có một cái giống như cái nỏ ,điểm tựa chặn phía đưới Ajna
,con niệm bắn CĐ làm cái vèo ,rồi con cười một mình .
Còn thầy hỏi con đang chơi với ai ?THầy ơi !hình ảnh mà con thấy mình đi bên ngoài vườn mía
,tay ôm mớ mía cong ,rồi con thả xuống đất ,đi vài bước ,con thấy trong tay con là cây mía già ,thẳng ,mía đó là mía ở vườn mía của HSTĐ .Tức là con đã buông bỏ các pháp trước giờ đây con xin trịnh trọng báo cáo thầy,con chỉ còn chơi với đức QUán Thế Âm Bồ Tát vì con thường cầu ngài gia hộ cho con tu ,con được hưởng nhiều ơn phước từ ngài ,tiếp là thầy Tibu và các nhí cùng bà con HSTĐ,như vậy có được không thầy ?con già rồi mà con vẫn thích được nhõng nhẽo thầy như em bé vậy .Con chỉ có một con đường đi theo thầy cùng HSTĐ thôi ,con kể sơ là thầy biết con bị phải công như thế nào nhưng hiện tượng nặng sau ót bớt hơn nhiều ,có lúc thấy khác con ngung như thầy dạy ,con còn lấy dầu nóng con trà nữa đó .Tất cả những gì con viết lên đây không phải là khoe ,mà là con sợ ,vì con không muốn trượt dài thì làm sao theo kịp bà con ,con mong ước được gặp thầy như con được gặp cha chắc vui lắm ,thầy ơi năm tới thầy về nha .
Con chuẩn bị đi bắc 1 tháng ,lúc nào con cũng mong nhận được lời chỉ giáo của thầy và các nhí .
Con kính chúc thầy cùng cà gia đình HSTĐ vui khoẻ .
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th10 27, 2012, 12:30 PM
Con kính chào thầy và bạnTLT.
Mấy hôm nay con bận không lên mạng được ,giờ con mở ra ,nhận được lời dạy của thầy ,lời chia sẻ chân tình của bạnTLTcon mừng lắm thầy ơi ! Dạ con xin y giáo phụng hành ạ .
Con cũng báo để thầy mừng cho con ,từ lúc được thầy chỉ cho con biết cái vụ mấy ông mấy bà (con không dám nhắc đến tên ) con sợ lắm ,con không bao giờ quyên lời thầy dạy con trong bài lúc trước :
".....Thầy rành sáu câu này lắm .....Thầy còn bị các ông theo 10 năm "là con muốn hết hồn rồi .
Vì sợ bị họ vịn nên lúc tập con không giám để đề mục ở gần ,kể cả một tầm tay với ,bằng mọi cách,con phải đẩy CĐ ra thật xa ,thậm trí có lúc CĐ như hút lại gần con ,con tác ý dựng một bức chắn ở xa ,rồi con dụ em của con :"Bé ngoan nào ,đến giờ làm việc rồi em đi tìm đề mục về đây cho chị ,rồi em dắt nó chạy thẳng đến bức chắn dán chấm đỏ vào dó ,em đứng đó giữ cho chị ngắm ,và niệm
2đúa mình cùng tu nha ,cố lên nếu có về với đức A DI ĐÀ là em về chứ không ai vác cái xác này đi đâu ,còn nếu làm biếng thì em đi địa ngục chứ không phải chị ."Quả thật con thấy CĐ xuất hiện ,nó đi thẳng một mạch rồi dán lên bức chắn ,đỏ tươi à ,niệm thêm
Tới đây là không nên làm nữa vì con chưa có quen với trình độ tâm linh này. Cho nên con nên nghỉ giải lao. Không nên ráng sức nhiều. Con nên dành thời gian cho hệ thần kinh nó có đủ thời gian để tu bổ và theo kịp sụ tiến triễn tâm linh.
Trích dẫnrồi con chuyển qua quán LA,con sợ bị lừa nên con băt em phải nhìn rõ từng đường nét ,từ đầu tới chân,tới hoa xen 5 cánh con mới chịu niệm thêm một hồi LA mới thăng lên .Nhưng không phải lúc nào cũng ngon chớn đâu thầy ,Có lúc cố gắng lắm mới lòi ra CĐ ,nhưng lại bị một tấm mầu trắng đục,dày và cứng nó cứ áp sát vào mặt con ,con cố ý niệm đẩy ra nhưng nó lại áp sát mặt con ,con niệm bắn cho xuyên qua nhưng không qua nổi .
Đây là hết sức của con trong giai đoạn này. Con nên tập chậm lại, không nên làm cho nhanh, hay là cho gấp. Tức là không nên tự thi đua. Mà nên tập cho thật chững chạc, từ từ, từng bước một mà thôi. Con chú ý vào chất lượng, không nên dợt cho xong mà trong khi đó mức độ nhập định chưa được vững chắc.
Trích dẫn
Con cố tình niệm bắn CĐ qua ,nhưng sao CĐ vọt thẳng lên ,con lại làm lần nữa cũng vậy luôn ,con tác ý trèo lên,đè nó xuống ,thế là tấm chướng đó thụt mất tiêu ,niệm chấm đỏ bay vèo .kỳ lắm thầy ạ ,có lúc CĐ nó cứ chúi xuống ,con tác ý có một cái giống như cái nỏ ,điểm tựa chặn phía đưới Ajna
,con niệm bắn CĐ làm cái vèo ,rồi con cười một mình .
Tới đây là con đã đừ rồi vì đề mục nó không chịu theo đúng chương trình tu tập mà nó muốn ra sao thì ra!
Trích dẫn
Còn thầy hỏi con đang chơi với ai ?THầy ơi !hình ảnh mà con thấy mình đi bên ngoài vườn mía
,tay ôm mớ mía cong ,rồi con thả xuống đất ,đi vài bước ,con thấy trong tay con là cây mía già ,thẳng ,mía đó là mía ở vườn mía của HSTĐ .Tức là con đã buông bỏ các pháp trước giờ đây con xin trịnh trọng báo cáo thầy,con chỉ còn chơi với đức QUán Thế Âm Bồ Tát vì con thường cầu ngài gia hộ cho con tu ,con được hưởng nhiều ơn phước từ ngài ,tiếp là thầy Tibu và các nhí cùng bà con HSTĐ,như vậy có được không thầy ?con già rồi mà con vẫn thích được nhõng nhẽo thầy như em bé vậy .Con chỉ có một con đường đi theo thầy cùng HSTĐ thôi ,con kể sơ là thầy biết con bị phải công như thế nào nhưng hiện tượng nặng sau ót bớt hơn nhiều ,có lúc thấy khác con ngung như thầy dạy ,con còn lấy dầu nóng con trà nữa đó .Tất cả những gì con viết lên đây không phải là khoe ,mà là con sợ ,vì con không muốn trượt dài thì làm sao theo kịp bà con ,con mong ước được gặp thầy như con được gặp cha chắc vui lắm ,thầy ơi năm tới thầy về nha .
Con chuẩn bị đi bắc 1 tháng ,lúc nào con cũng mong nhận được lời chỉ giáo của thầy và các nhí .
Con kính chúc thầy cùng cà gia đình HSTĐ vui khoẻ .
Chi tiết này là quá sức của con. Như vậy con nên gom sức lại và chỉ dợt cái chấm đỏ mà thôi. ;D ;D ;D
Con kính chào thầy ạ !
Con đi bắc mới vô ,con có đọc tin nhắn của Tiểu Liên Hoa là thầy và các nhí đang bị ốm ,giờ đây thầy và các nhí khoẻ hẳn chưa ạ ?con cầu chư phật chư bồ tát 10 phương gia hộ cho thầy và các nhí mau bình phục sức khoẻ .Con vừa mở ra con đọc được bài pháp thầy dạy cho con mừng lắm ,con cám ơn thầy rất nhiều ,còn nguyện cầu thầy trụ thế dài lâu để con và chúng sanh được nương nhờ .
Thầy ơi ! con cũng báo tin thầy mừng cho con ,từ ngày con nương vào thầy và HSTDtrong gia đạo con có những chuyển biến tốt ,con trai con không còn bỏ nhà đi hoang nữa ,biết nghe lời cha mẹ hơn ,biết rèn luyện súc khoẻ tốt hơn ,nó còn khoe con là nó đi chùa ,từ trước không có đâu thầy ,nó còn nói cứ lúc nào con nằm ngủ là tự yên con cứ niệm phật tới lúc ngủ mất mới thôi .
Còn con gái con được đề bạt làm quản lý nhà hàng Nhật ,chồng con được chuyển sang làm bảo vệ ,gia đình yên vui hơn ,như vậy con không bám thầy Tibu và các nhí thì con bám ai hơn nữa ạ .
Một tháng về bắc lu bu lắm con tu tập không đều ,nay về nhà con có điều kiện thuận lợi hơn ,con tu tập tiếp vẫn thấy được đề mục ,tuy rằng không rễ .
Con kính chúc thầy vui khoẻ cùng các con HSTD.
Con cháu ông Chư .
Con kính chào thầy ,cùng bà con .
THầy ơi ! sau khi đi bắc về ,con lên mạng đọc được bài hỷ lạc ,con đọc xong con cười một mình ,con ngẫm thì ra từ trước đến nay con làm con cháu ông chư lúc nào không hay .Vì con thấy mình như kẻ khát nườc đườc thầy cho con một chai cô ca bự ,làm một hơi căng bụng .
_Ê! ngon không ?
_ Ngon !
_ Hương vị của nó thế nào ?
_ Nó ngon ngon ,vì có uống nhâm nhi thưởng thức đâu mà cảm nhận hết được hương vị của nó . .Cũng như trong cf ,con niệm phật qcđ,con có niệm Vui Số 10,trong tâm chớm vui ,com tưởng là được ,gạt sang một bên rồi tiếp tục ,chỗ này con ngẫm mình như kẻ nghèo cùng ,về nhà găp cha là phú hộ giàu có .
_Hiện nay cha có mấy kho đụn cuả cải ,cha cho phép con vào đó muốn lầy gì thì lấy mà mang về .Anh tràng nghèo mừng quá vô được kho ,mừng thế đuợc rồi ,lượm ,bới sao cho mau đầy hầu bao mỗi thứ mà cha mình đã nói (tham quá ) quên cả vui số 10 và hỷ lạc .Hèn chi bài trước thầy bảo con thiếu phần hỷ lạc trong công phu ,con nghĩ đâu có !,con đều có đọc mà .Con tưởng cứ đọc đến chữ đó thôi là được ,củng có mầy lần con tu tập như kiểu có( nhâm nhi ) lúc thấy chấm đỏ ,linh ảnh
cả một lần sám hối cũng vậy ,con thấy người mát và như nở ra từ lồng ngực ,một cảm giác nhè nhẹ ,lâng lâng khắp người ,thấy vui và an lạc vô cùng ,con tự kiểm soát trong tâm còn có suy nghĩ tạp niệm nào khác không ?con chỉ thấy sự thanh thản và vắng lặng lạ thường ,con còn kiểm tra cảm nhận về cái chân ,thấy nó khác thường lắm ,nó nhẹ ,lâng lâng rất khó tả,cólúc niềm vui nó theo con cả ngày ,đạp xe trên đường thấy lòng như phơi phới ,xe cứ chạy veo veo ,một mình cũng muốn cười .
Từ ngày đọc được bài Hỷ Lạc ,lúc cf con chú ý đến nhâm nhi Vui Số 10 và Hỷ Lạc hơn để có được cảm giác trên .
Hôm con đọc được bài Búp Bê của HSTDcủa HHDL,con thử tập pháp quán này ,con thấy rất rõ ,
mỗi khi thấy LA và dẩy LA càng xa thì tư tưởng càng tập trung ,như có một lực rất mạnh từ LA
cứ hút con theo ,làm cho tư tưởng con tập trung hoàn toàn ,khoái quá thầy ơi !cứ vậy cho tới khi
LA chỉ còn là một đốm sáng trắng .
Thầy ơi !thầy có la con thì thầy la nhỏ thôi nha !Vì con chưa xin phép thầy ,con xin phép thầy về,tội vượt pháp nha thầy .
Con kính chào thầy ,chúc thầy cúng bà con vui ,khoẻ .
,
Hoà chung niềm vui cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền ,phố phường đã trang hoàng lộng lẫy ,nhà nhà dọn dẹp ,mua sắm chuẩn bị đón xuân ,,ở nơi xa ấy thầy và những người con xa sứ không khỏi bồi hồ nhớ về quê mẹ .Tết về ,mọi người nô nức đến chùa lễ phật cầu nguyện ...và thăm sư phụ với những lời chúc tụng đầu xuân,rồi nghe sư phụ chúc phúc và đón nhận một bài pháp .Còn chúng con ở xa thầy quá ,còn cáh chùa trên trời nhà mình không biết nó nằm ở đâu ?con cứ hình dung đêm giao thừa nở ngôi chùa trên trời ấy ,chúng con quây quần bên thầy mọi người cùng nhau chúc tụng ,rồi được thầy ban cho bài pháp làm quà đầu xuân ,con cũng như các bạn .
XUÂN MỪNG SƯ PHỤ _2013_
Đầu xuân chúng con về đầy
trước kính lễ tam bảo
sau dày kính sư
cầu chúc sư phụ sức khoẻ có dư
Như bồ đề đại thọ toả dù ra che (TOả tán lá )
Các con sớm tối đi về
Phước tăng hoạ giảm mọi bề an vui
Đưởng tu tinh tấn không lùi
Đi trong chánh pháp sớm vùi vô minh
Đường đi tuy lắm thác ghềnh
Chúng con quyết nguyện tới cảnh lành Tây Phương
Kính chúc sư phụ :
Phước như biển Thái Bính Dương
Thọ như dãy núi Trường Sơn cao dài
Chúc huynh chúc đệ phát tài
PHát phước phát huệ ,ai ai cũng mừng
Gia chung vui vẻ trùng phùng
Cả nhà cùnh hưởng và cùng đồng tu .
Con cầu mong thầy trụ thế dài lâu ,để dìu dắt chúng con và mọi nhười thoát khổ .
Thầy ơi ! có lần con tập ,npqcd mãi không ra ,con chuyển sang niệm thành 2 bè
Aaaaaaaaaa,Diiiiiiiiiiiiiii Đaaaaaaaaaa, phậtttttttttt
Nghiệp sát vãng sanh
Cùng bắn vô một điểm sau một hồi,thấy chấm đỏ xh rõ hơn ,nhanh hơn
_Có lần tập con thấy kỳ kỳ sau ót ,con tạm ngưng ,xoa thư dãn không hết ,con nghĩ thầy dạy phụ nữ tập thì quán chữ án ở vùng kín ,quán như vậy con thấy có lực rất nạnh ,người đang mệt mỏi ,thấy khỏe dần lên ,con nghĩ lực mạnh như vậy tại sao mình không tận dụng để giả quyết sự khó chịu này .Con tác ý viết chữ án vô chỗ kỳ ấy ,nơi đó êm ,nó nhẩy qua chỗ khác ,con dán tiếp dến lúc kín cả sau ót mới được yên để mà tu ,lân sau bị vậy con dán tiếp là êm đó thầy .
_khi tập nếu con thả lỏng con mắt bình thưởng vừa niệm vừa quán ,con thấy lực niệm rất yếu ,câu niệm đẩy ra xa không được ,như có màn tùm lum cứ áp sát mặt con rất khó chụi và không thấy được CĐ.con tác ý hơi nhíu 2 bên đuôi con mắt lại ,tập chung về ajna ,hít một hơi thật sâu ,niệm đẩy nhẹ thôi ,thả lỏng toàn bộ cả mắt thịt và mắt huệ ,con thấy cái chữ đang niệm nó lao rất nhanh ,con theo dõi xem nó đi đâu ,thì thấy nó lao thẳng đến chấm đỏ rất nhỏ ,làm vậy con thấy đỡ mệt hơn ,con đã thử mấy lần đều có kết quả ,hôm nay con báo cáo thầy và các nhí kiểm tra dùm con xem có hại gì không ?
Vì cái thấy của con chỉ hời hợt bên ngoài ,còn những gì sâu thẳm bên trong, chỉ có thầy và các nhí mới biết được thôi ạ!Con xin thầy và các nhí khai sáng cho con .
Con kính !
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th2 25, 2013, 04:06 AM
Thầy ơi ! có lần con tập ,npqcd mãi không ra ,con chuyển sang niệm thành 2 bè
Aaaaaaaaaa,Diiiiiiiiiiiiiii Đaaaaaaaaaa, phậtttttttttt
Nghiệp sát vãng sanh
Cùng bắn vô một điểm sau một hồi,thấy chấm đỏ xh rõ hơn ,nhanh hơn
_Có lần tập con thấy kỳ kỳ sau ót ,con tạm ngưng ,xoa thư dãn không hết ,con nghĩ thầy dạy phụ nữ tập thì quán chữ án ở vùng kín ,quán như vậy con thấy có lực rất nạnh ,người đang mệt mỏi ,thấy khỏe dần lên ,con nghĩ lực mạnh như vậy tại sao mình không tận dụng để giả quyết sự khó chịu này .Con tác ý viết chữ án vô chỗ kỳ ấy ,nơi đó êm ,nó nhẩy qua chỗ khác ,con dán tiếp dến lúc kín cả sau ót mới được yên để mà tu ,lân sau bị vậy con dán tiếp là êm đó thầy .
_khi tập nếu con thả lỏng con mắt bình thưởng vừa niệm vừa quán ,con thấy lực niệm rất yếu ,câu niệm đẩy ra xa không được ,như có màn tùm lum cứ áp sát mặt con rất khó chụi và không thấy được CĐ.con tác ý hơi nhíu 2 bên đuôi con mắt lại ,tập chung về ajna ,hít một hơi thật sâu ,niệm đẩy nhẹ thôi ,thả lỏng toàn bộ cả mắt thịt và mắt huệ ,con thấy cái chữ đang niệm nó lao rất nhanh ,con theo dõi xem nó đi đâu ,thì thấy nó lao thẳng đến chấm đỏ rất nhỏ ,làm vậy con thấy đỡ mệt hơn ,con đã thử mấy lần đều có kết quả ,hôm nay con báo cáo thầy và các nhí kiểm tra dùm con xem có hại gì không ?
Vì cái thấy của con chỉ hời hợt bên ngoài ,còn những gì sâu thẳm bên trong, chỉ có thầy và các nhí mới biết được thôi ạ!Con xin thầy và các nhí khai sáng cho con .
Con kính !
Nguyen tắc là không nên chế chiêu ;D ;D ;D
Công thức đúng nhất vẫn là nhìn cho ra cái đề mục ngay đằng trước mặt.
Trong khi nhìn thì có khi cảm nhận được phía đằng sau ót nó có một cái gì đó.
Ngưng ngay công phu.Tiếp theo là:
Mở con mắt thịt ra
Nhìn vào cái chấm đỏ (cái đèn LED trên TV hay bất cứ cái gì mà nó phát sáng ra màu đỏ và chỉ nhỏ bằng đầu đủa)
Sau đó vài giây (vài tích tắc đó nghe, và chỉ có bấy nhiêu thôi) thì
Bắt đầu nhắm từ từ con mắt thịt lại.[/b]
Lập đi, lập lại cho tới khi nhắm mắt mà không còn thấy bất cứ cảm nhận nào ở đằng sau ót hết thì lúc đó mới tập tiếp.
Nhận xét:Dĩ nhiên nó có rất nhiều cách để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Tha Hóa Tự Tại.
Những cách khác nó sẽ có tác dụng sau khi tập 10 kiếp Người.
Kết luận:Còn cách mà Hoasentrenda đề nghị tuy là nó cùi cùi vậy chớ, chính nó đã giúp cho tibu thoát được THTT ngay trong một tháng, sau khi bị THTT ô nhiểm tới trên 10 năm!
Dạ con nghe lời thầy dạy ,con cám ơn thầy rất nhiều .Thầy cho con hỏi thầy một chuyện này nha thầy ? Ở mảnh đất Long An cò một khu vườn năng lượng thưộc huyện Đức Hòa ,lúc trước cách đây 4 năm con có đến đó một ngày cùng bạn bè ,khách thập phương về đó kín cả khu vườn ,người ngồi thiền ,người nằm ,mọi người im lặng cầu nguyện và đón nhận năng lượng để chữa bệnh ,con thấy khỏe hẳn,có người liệt phải ngồi xe lăn ,đến đó 1 tuần bỏ xe lăn chống gậy đi ,nhiều người khỏi bệnh từ nơi này .Vừa rồi con được người ban mời đi chung ,nhưng con phân vân ,con cũng muốn có không gian một ngày yên tĩnh để tu tập ,vì nhà con chật ,nơi tu tập của con ban ngày rất nóng ,nhưng con sợ không biết có sao không ? con chỉ sợ đón các ông ấy vô thêm ,con xin ý kiến chỉ giáo của thầy ạ .
THầy cho con hỏi :
_Có một vị thầy nói :"dự một lễ quán đảnh sẽ rút ngắn 7 năm hay 7 kiếp (con không nhớ rõ lắm ) tu hành của mình, thưa thầy vậy có đúng không ạ ?
_Con thấy có vị Lạt ma từ tây tạng sang làm lễ quán đảnh Dược Sư chẳng hạn ,ít bữa lại thầy khác về trong đó cũng có QĐ Dược Sư nữa ...Như vậy được lợi lạc những gì ?và còn QĐ khác nữa .
Con nhờ thầy khai sáng cho con ,con cám ơn thầy rất nhiều ,con kính chúc thầy cùng bà con mạnh khỏe .
_con xin hỏi thêm ,về việc thầy dạy chúng con quán đề mục đằng trước mặt con đã hiểu, còn dự lễ QĐ một vị phật hay vị bồ tát chẳng hạn ,phải quán vị phật đó hòa tan trong ta ,ta với ngài là một .
Những sai khác ở hai vấn đề này con chưa hiểu được ,con xin thầy khai sáng cho con .
con cám ơn thầy .
Chuyện về khu vườn ở Long An em có đọc báo biết , còn có tin đồn có 2 vị Thần đang ngự ở trên cây cao nhất gồm Lê Văn Duyệt và Nguyễn Hữu Chỉnh đang luyện công nên tỏa hào quang , bà con đến hưởng ké của mấy ổng .
Đạo sư Tây Tạng cũng thường đến TPHCM làm lễ quán đảnh lắm , trước đây em cũng đang tìm hiểu về Mật Tông , bà xã có giới thiệu một người là khách hàng cũ đã được vị Lạt Ma quán đảnh , người này thỉnh xá lợi về thờ , trì chú hay đọc kinh gì đó (phải đạt số lượng Thầy đề ra ) và cúng lạy rất là nhiều , mỗi lần đệ tử đi qua Tây Tạng cúng dường toàn bạc tỷ , nghe nói xót cả ruột số tiền này mà để VN làm từ thiện giúp trẻ em nghèo tốt biết mấy . Sau khi tìm hiểu thì biết vị Lạt Ma này giảng đạo cho toàn doanh nhân thôi , giảng về đạo đức trong kinh doanh , mà muốn gặp vị này cũng không dễ phải đặt chổ trước , em biết được một số doanh nhân được vị này làm lễ quán đảnh ,giảng đạo ở những nơi sang trọng . Sau khi tìm hiểu như thế em nói với bà xã anh không theo mấy vị này được không phù hợp tinh thần Phật giáo , họ không xem mọi người là như nhau, còn coi trọng cái bản ngã .
Ngày nay với phương tiện công nghệ thông tin , là cộng cụ truyền giáo đắc lực , đạo thành lập rất nhiều , người tu theo Thần quyền cũng nhiều , mạnh thầy lập trang web mạnh trò lập trang web , người người gia nhập thấy có linh ứng tức thì , liền tin như sấm mình đã nhận được pháp báu ,trong đó có em , cũng mai phước báu ông bà để lại nên sớm nhận ra mà cho số de chứ không tiêu đời trai rồi , bây giờ phải biết " gạn đục khơi trong" để biết đâu là thật đâu là giả , hàng ngày nhìn thấy mọi người gia nhập kéo cả dòng họ gia nhập , lao vào như con thiêu thân , một lần vì "ngứa miệng " khuyên can thì bị cho là dốt về đọc kinh sách thêm . Rút kinh nghiệm gặp họ không nói nữa , chỉ tới khi nào tu thành công luc đó " nhân chứng vật chứng " đầy đủ thì " ngứa miệng " tiếp . Chuyện này nghiệm trọng lắm rất rất nhiều người đang tu theo.
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th2 27, 2013, 08:10 AM
Dạ con nghe lời thầy dạy ,con cám ơn thầy rất nhiều .Thầy cho con hỏi thầy một chuyện này nha thầy ? Ở mảnh đất Long An cò một khu vườn năng lượng thưộc huyện Đức Hòa ,lúc trước cách đây 4 năm con có đến đó một ngày cùng bạn bè ,khách thập phương về đó kín cả khu vườn ,người ngồi thiền ,người nằm ,mọi người im lặng cầu nguyện và đón nhận năng lượng để chữa bệnh ,con thấy khỏe hẳn,có người liệt phải ngồi xe lăn ,đến đó 1 tuần bỏ xe lăn chống gậy đi ,nhiều người khỏi bệnh từ nơi này .Vừa rồi con được người ban mời đi chung ,nhưng con phân vân ,con cũng muốn có không gian một ngày yên tĩnh để tu tập ,vì nhà con chật ,nơi tu tập của con ban ngày rất nóng ,nhưng con sợ không biết có sao không ? con chỉ sợ đón các ông ấy vô thêm ,con xin ý kiến chỉ giáo của thầy ạ .
Nó có ba hướng suy nghĩ khi nghe một tin đồn:
1. Khi tới đó mà thấy khỏe: thì đi về miền quê thì nó khỏe
2. Tới đó thì hết bệnh: Y như là chuyện tiếp huyết, hạp với loại máu của mình thì mình khỏe
Trên thế giới có hàng tỷ chỗ. Nhưng vì là từng người có từng loại máu khác nhau cho nên người ta hết, mà mình vẫn bị là chuyện thường.
3. Tiếng đồn đó mà! Hơi đâu mà tin!
Đặt biệt:Phật Giáo đã cho rằng cuộc đời nó là Khổ và Vô Thường, Vô Ngã. Thì con né được thì né, không né được thì thôi. Mà rốt cuộc cũng chẳng có ai né được lâu lắm đâu.
Trích dẫn
THầy cho con hỏi :
_Có một vị thầy nói :"dự một lễ quán đảnh sẽ rút ngắn 7 năm hay 7 kiếp (con không nhớ rõ lắm ) tu hành của mình, thưa thầy vậy có đúng không ạ ?
Có thể đúng, nếu cái gì cũng là thứ thiệt! Có nghĩa là tu sĩ đến nhận lể quán đảnh từ một vị Thầy thứ thiết.
Nó sẽ tốn tiền vô cùng khi gặp thứ không thiệt.
Trích dẫn
_Con thấy có vị Lạt ma từ tây tạng sang làm lễ quán đảnh Dược Sư chẳng hạn ,ít bữa lại thầy khác về trong đó cũng có QĐ Dược Sư nữa ...Như vậy được lợi lạc những gì ?và còn QĐ khác nữa .
Khi con có một miếng đất để làm cỏ chẳng hạn:
Có khi nào con cùng một lúc, chỉ với hai bàn tay mà con có thể vừa phát cỏ, vừa cuốc đất, vừa lượm cỏ, vừa lái xe máy cày được không? Tất nhiên là không thể được.
Và những dụng cụ xem ra rất là văn minh đó
lại trở thành những trở ngại, vướng víu cho việc làm đồng án của con.
Quán đảnh
nếu làm được thì nó phải y như là sửa xe vậy đó:
Có nghĩa là một chiếc xe bị hư thì chỉ cần một người có nghề làm là được rồi, nếu không tin thì thử đem cái xe đó tới chỗ khác và yêu cầu họ sửa ngay chỗ đó!
Người thợ thứ nhì này có nghề thực sự và có lương tâm thì sẽ nói rằng chỗ đó đã có người sữa xong rồi! Không cần làm gì thêm ở chỗ đó nữa.
Có nghĩa là: Một con người đã được quán đảnh rồi, và trên đảnh đã có các Vị Phật ngồi trên đó thì không còn ai làm gì thêm nữa cả (y như là chiếc xe đã được sữa xong rồi).
Ngặt một cái là chẵng có ai mà có thể thấy được bất cứ một cái gì hết. Do kẻ hở này, mà mới có chuyện tiếu lâm như trên.
Trích dẫn
Con nhờ thầy khai sáng cho con ,con cám ơn thầy rất nhiều ,con kính chúc thầy cùng bà con mạnh khỏe .
_con xin hỏi thêm ,về việc thầy dạy chúng con quán đề mục đằng trước mặt con đã hiểu, còn dự lễ QĐ một vị phật hay vị bồ tát chẳng hạn ,phải quán vị phật đó hòa tan trong ta ,ta với ngài là một .
Những sai khác ở hai vấn đề này con chưa hiểu được ,con xin thầy khai sáng cho con .
con cám ơn thầy .
Có thể họ lượm ở đâu đó câu khó hiểu như vậy, câu này chỉ để hù thiên hạ chơi cho vui mà thôi.
Khi được dịp mà con hỏi tới tới, thì con sẽ thấy họ lúng túng khi trả lời về nó.
===============
Cũng y như là cái hình cụt đầu của tibu.
Khi con làm theo cách của tibu thì con sẽ có cái thân hình của tibu với cái đầu là của con. Cái thân hình của tibu là thân hình của Bồ Tát (tượng trưng cho phương pháp tu hành) Và cái đầu của con là con đã nhờ vào phương pháp này mà tu thành công! Vậy thôi.
Người ngoài cuộc sẽ thấy con có những cung cách giải thích, quán xét y như là tibu!
Thì họ có thể kết luận là: Cái bà này, bả hòa tan và biến thành tibu thứ hai rồi!
Con kính chào thầy ,chào nghiepnang,chào tuefuong5,cùng bà con .
Bạn nghiêpnang ơi ! TH không đọc báo và nghe tin đồn ....mà TH đến tận nơi lạ lắ chỉ có vườn đó mới có nguồn năng lượng tốt thôi ,ngoài vườn đó là không có .Trong vườn có chỗ từ dưới đất phát ra luồng NL nhiều hơn chỗ khác ,khi ngồi vô nơi đó thấy đã lắm ,người khỏe nhẹ .
Bạn nói đúng đó ,lúc TH gặp pháp môn mật tông này ,TH là người nghèo nhất trong đám ,bạn bè biết mình thật tâm tu nên ai cũng thương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TH tu tập ,đóng góp gì họ cụng lo hết cho mình ,còn phải học tiếng Tạng nữa ....TH thấy không ổn ,không phù hợp với hoàn cảnh của mình ,đi nhiều thì chồng con phiền hà cũng mất phước ,Pháp cũng rất hay ,nhưng TH không chạy đua theo họ được .Trong lòng TH thầm nguỵên cầu tam bảo,cầu Quán Thế Âm xem còn pháp môn tu tập nào phù hợp với hoàn cảnh của con trong thời mạt pháp này ,để con dễ bề hành trì ,TH không ngờ nguyện ước ấy cũng được tam bảo chấp thuận chứ . Một hôm nhận đư tợc cú điện thoại của Tuefuong5 báo tin có pháp tu của HSTD hay lăm ,mở mạng mà coi ,mạng thì có mà có rớ tới bao giờ đâu ,Tf phải đến tận nhà để chỉ sơ cách mở mạng nhưng quên chỉ cách tắt ,thế là đành chờ có ai biết nhờ chỉ tắt mới được .TH nhờ có HSTD mới biết sử dụng mạng ,cám ơn Tfchỉ đường mách lối cho TH về với HSTD,TH mừng vô hạn ,tâm tư TH gởi vô bài VỀ VỚI BIỂN rồi đó,từ ngày đến với HSTD,TH thấy trong gia đình an lạc hơn ,không ai khêu đóng cái này ,cái nọ ,rất hợp với hoàn cảnh của mình ,TH chỉ còn nước ráng mà chạy theo các đạo hữu thôi ,ở đây còn biết lối mà thắc mắc ,rồi được thầy và các bạn được lên mâm trên rồi giải thích thỏa đáng ,còn bên MTthì chỉ biết đọc chưa rành biết gì mà hỏi ,có biết hỏi cũng biết bao giờ mới có trả lời .
Con cám ơn thầy đã khai sáng cho con hiểu hơn ,con mừng lắm .
Con kính chúc thầy cùng bà con vui khỏe .
THầy ơi con đã tìm được đá tô pa vàng rồi ạ
,được một cục bự sẻ làm đôi một nửa thì đủ tiêu chuẩn ,nửa kia con thấy con vết nứt nhỏ nhưng nó khoảng 20 cara cơ thầy ,vậy con có cần phải mài đi không thầy ? Trong nhà con còntuổi 58,26,19,thầy xem có ai đeo miếng kia được không ạ ?
con xin thầy hoăc nhí xù xì cho con 1còng LK,1hộ phù tô pa ,con gái 26t1còng,con trai đỡ đầu 9 t1c
còn2còng cho 2 chàu 31t và 23t ở F11 vũng Tầu .
con cám ơn thầy .
Trích dẫnCũng y như là cái hình cụt đầu của tibu.
Khi con làm theo cách của tibu thì con sẽ có cái thân hình của tibu với cái đầu là của con. Cái thân hình của tibu là thân hình của Bồ Tát (tượng trưng cho phương pháp tu hành) Và cái đầu của con là con đã nhờ vào phương pháp này mà tu thành công! Vậy thôi.
Người ngoài cuộc sẽ thấy con có những cung cách giải thích, quán xét y như là tibu!
Thì họ có thể kết luận là: Cái bà này, bả hòa tan và biến thành tibu thứ hai rồi!
Hihihi ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th2 28, 2013, 12:03 PM
THầy ơi con đã tìm được đá tô pa vàng rồi ạ
,được một cục bự sẻ làm đôi một nửa thì đủ tiêu chuẩn ,nửa kia con thấy con vết nứt nhỏ nhưng nó khoảng 20 cara cơ thầy ,vậy con có cần phải mài đi không thầy ? Trong nhà con còntuổi 58,26,19,thầy xem có ai đeo miếng kia được không ạ ?
con xin thầy hoăc nhí xù xì cho con 1còng LK,1hộ phù tô pa ,con gái 26t1còng,con trai đỡ đầu 9 t1c
còn2còng cho 2 chàu 31t và 23t ở F11 vũng Tầu .
con cám ơn thầy .
Cô ơi, con thấy trong các bài hỏi Nhí về hộ phù Nhí đều dặn là "Đeo ít nhất là 3 carats không rạn nứt", có trường hợp bị rạn ở giữa có hỏi lại Nhí, Nhí đã có trả lời là đá đó không dùng được nữa:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9203.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9203.0)
Còn các tuổi khác trong nhà cô 58,26,19 cô muốn nhờ Nhí coi hộ hay nhờ Nhí xù xì còng và hộ phù, cô qua bên topic Hộ phù và còng lưỡng kim lập chủ đề mới nhờ Nhí cho dễ theo dõi và đỡ bị sót nha cô ;D
Cô cám ơn Bạch Nguyệtrất nhiều .
Thầy ơi !Con cám ơn thầy rất nhiều về bài sám hối thầy mới viết đây ,mấy ngày tu tập QCĐ sập xụi quá ,con bám lầy bài sám hối ầy mà làm tới ,hiệu quả rõ rệt thầy ạ ,nó lần lượt lòi ra những hành vi tạo ác củ con trong quá khứ .Có lần con CF tối xong ,trước khi ngủ con npqcd,vừa chợt thiếp con thấy tay con đang đè con cá lóc bự ,tay phải dơ con dao chặt cái phập ,thế là con khiếp quá ,cái miệng con nó cứ niện lia lịa A Di Đà Phật ........Rồi con định tâm lại ngay và niệm sám hối ,năn nỉ .......
Con niện tiếp lại thấy con đang đánh 2 người đàn ông không mặc áo ,người ốm lòi xương ,họ té nhủi xuống đống rơm ,con thấy mà sợ, kiếp này con ngoan hiền lắm có ác đâu mà sao quá khứ ác thế . sáng hôm sau con ngồi Cf ,con nghe tiếng nói :"QUan trạng chẳng biết cái gì ",con nghĩ lúc con đánh người chắc là con đang làm một ông quan ngu ,con còn thấy một con chuột to khổng lồ nó đưa cái mặt ra 2lần nó nhìn con ,2cái răng cửa nó ghê lắm ,,con biết là lúc trước con có giết và ăn thịt nó .Mỗi lần gặp được các ông các bà ấy ,con sợ và mừng .Sợ vì cái tâm sấu ác của mính ,mừng vì được gặp chính chủ nợ của mình ,móc cái lương tâm biết ăn năn hối cải ,thật tâm sám hối những lỗi lầm vì vô minh che lấp tâm linh ,con đã làm cho họ phải khổ đău ,con hứa không tái phạm ,cố gắng tu tập tạo nhiều công đức làm lễ vật sám hối vối họ ,xin họ bỏ oán thù thành giúp đợ ,cùng nhau tu tập và đồng thành tựu đạo quả ,con còn dặn họ tu theo HSTDcủa thầy Tibu ấy nha.
Mỗi lần SH như vậy ,quên con còn hồi hướng công đức tu tập của con cho họ ,cầu họ đườc siêu thoát về cảnh Tịch tịnh thế giới mà tu hành .
Cứ mỗi lần sám hối như vậy, trong lòng con thấy nhẹ nhõm thanh thản hẳn lên mà vui lắm ,cứ như mở cờ trong bụng vậy,nhờ SH mà khi QCD dễ hơn nhiều .
Con kính chào thầy và bà con .
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th3 15, 2013, 04:22 AM
Thầy ơi !Con cám ơn thầy rất nhiều về bài sám hối thầy mới viết đây ,mấy ngày tu tập QCĐ sập xụi quá ,con bám lầy bài sám hối ầy mà làm tới ,hiệu quả rõ rệt thầy ạ ,nó lần lượt lòi ra những hành vi tạo ác củ con trong quá khứ .Có lần con CF tối xong ,trước khi ngủ con npqcd,vừa chợt thiếp con thấy tay con đang đè con cá lóc bự ,tay phải dơ con dao chặt cái phập ,thế là con khiếp quá ,cái miệng con nó cứ niện lia lịa A Di Đà Phật ........Rồi con định tâm lại ngay và niệm sám hối ,năn nỉ .......
Con niện tiếp lại thấy con đang đánh 2 người đàn ông không mặc áo ,người ốm lòi xương ,họ té nhủi xuống đống rơm ,con thấy mà sợ, kiếp này con ngoan hiền lắm có ác đâu mà sao quá khứ ác thế . sáng hôm sau con ngồi Cf ,con nghe tiếng nói :"QUan trạng chẳng biết cái gì ",con nghĩ lúc con đánh người chắc là con đang làm một ông quan ngu ,con còn thấy một con chuột to khổng lồ nó đưa cái mặt ra 2lần nó nhìn con ,2cái răng cửa nó ghê lắm ,,con biết là lúc trước con có giết và ăn thịt nó .Mỗi lần gặp được các ông các bà ấy ,con sợ và mừng .Sợ vì cái tâm sấu ác của mính ,mừng vì được gặp chính chủ nợ của mình ,móc cái lương tâm biết ăn năn hối cải ,thật tâm sám hối những lỗi lầm vì vô minh che lấp tâm linh ,con đã làm cho họ phải khổ đău ,con hứa không tái phạm ,cố gắng tu tập tạo nhiều công đức làm lễ vật sám hối vối họ ,xin họ bỏ oán thù thành giúp đợ ,cùng nhau tu tập và đồng thành tựu đạo quả ,con còn dặn họ tu theo HSTDcủa thầy Tibu ấy nha.
Mỗi lần SH như vậy ,quên con còn hồi hướng công đức tu tập của con cho họ ,cầu họ đườc siêu thoát về cảnh Tịch tịnh thế giới mà tu hành .
Cứ mỗi lần sám hối như vậy, trong lòng con thấy nhẹ nhõm thanh thản hẳn lên mà vui lắm ,cứ như mở cờ trong bụng vậy,nhờ SH mà khi QCD dễ hơn nhiều .
Con kính chào thầy và bà con .
Đây có thể gọi là thế căn bản đó, khi sám hối, Nó mà ra như vậy thì phải nói cái tâm nó bớt cứng đầu rồi. Tuy nhiên, không nên chế chiêu mà nên theo sát chương trình tu học. Bắt cái tâm nó làm theo ý của mình. ;D ;D ;D
Thầy Ơi ! có phải vậy không ?
Con mừng quá thầy ơi !Con viết được mấy bài nhưng con chưa gửi ,vì có bài gửi lâu mà không được hồi âm ,con nghĩ hay bà con HSTD quên mất TH con rồi, nên con không giám gửi bài tiếp .
Dạ con cám ơn thầy ,thầy đã chấm bài cho con ,điều mong ước của con ,học phải có hành ,hành rồi thì phải có người kiểm chứng ,cũng như những bài tập toán chẳng hạn,thầy chấm câu a,b,c,đúng sai chỗ nào ,đúng con mừng mà phát huy ,sai con cố gắng học và hành , khắc phục chỗ sai mà thầy đã dạy, để lần sau tốt hơn .
Thầy ơi! Con kể thầy nghe ,ngày 20/3 vừa qua con cf sám hối niệm hồng danh đức A DI ĐÀ ,đang niệm ,con thấy chấm đỏ xuất hiện ,con kệ vẫn niệm tiếp ,hồi sau con thấy chữ Hrih xất hiện ở tầm cao con phải ngẩng mặt lên ,con niệm tiếp xem sao bỗng con thấy từ bên phải con bay lên thay chữ Hrih là linh ảnh giống linh ảnh đức Quan Âm ,con tác ý :"Nếu phải linh ảnh của ngài xin cho con thấy rõ hơn ",con thấy rõ hơn trước mà sao linh ảnh giống cô VÂN nhà ta vậy ?Lập tức trong đầu con lại nghĩ cô VÂN là pháp thân của đức Quán Thế Âm ,lập tức bức tượng của cô tạc bằng gỗ như ở trên diễn đàn xuất hiện thay thế linh ảnh ,con nhớ rất rõ bức tượng của cô tạc trên tấm gỗ ghép đó ,vì tối hôm trước con lên mạng ,con thấy tấm hình này ,con thầm xin phép thầy và cô VÂN cho con chụp tấm hình này để con chiêm ngưỡng ,nên con nhớ .Con vội cầu cô gia hộ cho cả gia đình HSTD tu ,hành được thuận lợi hơn .
THầy ơi ! có phải vậy không thầy ? linh ảnh ban đầu con thấy như mầu xanh nhạt ,con xin thầy và các nhí kiẻm tra giùm con ,con sợ bị chơi sỏ lắm .Con cám ơn và kính chào thầy cùng bà con .
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th3 31, 2013, 10:15 AM
Thầy Ơi ! có phải vậy không ?
Con mừng quá thầy ơi !Con viết được mấy bài nhưng con chưa gửi ,vì có bài gửi lâu mà không được hồi âm ,con nghĩ hay bà con HSTD quên mất TH con rồi, nên con không giám gửi bài tiếp .
Dạ con cám ơn thầy ,thầy đã chấm bài cho con ,điều mong ước của con ,học phải có hành ,hành rồi thì phải có người kiểm chứng ,cũng như những bài tập toán chẳng hạn,thầy chấm câu a,b,c,đúng sai chỗ nào ,đúng con mừng mà phát huy ,sai con cố gắng học và hành , khắc phục chỗ sai mà thầy đã dạy, để lần sau tốt hơn .
Thầy ơi! Con kể thầy nghe ,ngày 20/3 vừa qua con cf sám hối niệm hồng danh đức A DI ĐÀ ,đang niệm ,con thấy chấm đỏ xuất hiện ,con kệ vẫn niệm tiếp ,hồi sau con thấy chữ Hrih xất hiện ở tầm cao con phải ngẩng mặt lên ,con niệm tiếp xem sao bỗng con thấy từ bên phải con bay lên thay chữ Hrih là linh ảnh giống linh ảnh đức Quan Âm ,con tác ý :"Nếu phải linh ảnh của ngài xin cho con thấy rõ hơn ",con thấy rõ hơn trước mà sao linh ảnh giống cô VÂN nhà ta vậy ?Lập tức trong đầu con lại nghĩ cô VÂN là pháp thân của đức Quán Thế Âm ,lập tức bức tượng của cô tạc bằng gỗ như ở trên diễn đàn xuất hiện thay thế linh ảnh ,con nhớ rất rõ bức tượng của cô tạc trên tấm gỗ ghép đó ,vì tối hôm trước con lên mạng ,con thấy tấm hình này ,con thầm xin phép thầy và cô VÂN cho con chụp tấm hình này để con chiêm ngưỡng ,nên con nhớ .Con vội cầu cô gia hộ cho cả gia đình HSTD tu ,hành được thuận lợi hơn .
THầy ơi ! có phải vậy không thầy ? linh ảnh ban đầu con thấy như mầu xanh nhạt ,con xin thầy và các nhí kiẻm tra giùm con ,con sợ bị chơi sỏ lắm .Con cám ơn và kính chào thầy cùng bà con .
Nguyên tắc là không nên hấp tấp.
Con nên từng bước một mà tập, không nên làm một lèo luôn. Làm như vậy nó không có chiều xâu.
Như vậy: con thấy chấm đỏ thì con giử nó yên ở đó. Không cho nó xúi con làm gì thêm nữa cả.
Sau này con sẽ đụng tới khẩu quyết là:
Cho dù đó là chánh hay là tà, một khi tui nói nó ngừng là nó phải ngừng. Và nó ngừng thật sự luôn. Điều này chứng tỏ con làm chủ cái tâm của con.
BÀI PHÁP KHÔNG LỜI
Thầy ơi! Hôm lâu lúc con cf,con thấy một con mắt nằm ngang ,một thanh kiếm đứng thẳng ,một con mắt đứng dọc sát bên cây kiếm ,con có đăng bài mà không ai lý giải giùm con ,con tâm sự thắc mắc của mình ,Tuefuong5 động viên :"không sao đâu,có những điều thầy để cho mình tự tìm hiểu ấy mà " Từ đó hình ảnh ấy cứ ẩn hiện trong đầu con ,con nghĩ không thể vô lý lại có hình ảnh này !bắt đầu con động não ,tại sao con mắt lại mằm dọc theo cây kiếm ?Tại sao cây kiếm không nằm ngang ,nghiêng mà thẳng đứng ,con mắt phải nằm ngang ?
Con đã ngộ ra từ từ từng khía cạnh một ,cho tới đêm hôm 15/2 âm lịch, tự yên sau giờ cf đầu con cứ đề cập đến vấn đề này và cũng là ngày con có đáp án hoàn hảo ,chắc là nhờ vào các nhí phóng quang làm cho con sáng suốt hơn ,Con xin báo cáo thầy về xuy nghĩ của con .
_Con mắt nằm ngang (mắt phải ):Là con mắt thịt ,con mắt nhục nhãn ,con mắt nhìn thế gian đầy ô trược ,vàng thau lẫn lộn ,cái tốt thì ít ,cái xấu thì nhiều ,(con mắt nhìn vô minh nhiều hơn sáng suốt )
chính vì con mắt này đã dẫn ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi .
_Thanh kiếm đứng thẳng :Thanh kiếm đứng thẳng đó chính là thanh gươm sác bén của trí tuệ ,gươm thẳng đứng là chánh pháp của như lai ,là chân lý giải thoát không gì lay chuyển nổi ,chỉ có thanh gươm sác bén của trí tuệ mới chặt đứt từ từ những gốc rễ của vô minh .
_Con mắt đứng dọc sát bên cây kiếm :Khi ta dùng gươm trí tuệ chặt dần những gốc rễ của vô minh thì con mắt thứ ba từ từ khai mở (con mắt thiên nhãn ),chặt nhiều hơn gốc rễ của vô minh thì con mắt ấy trở thành con mắt thí tuệ ,con mắt nhìn thấu đáo mọi sự việc trong đời ,sử trí một cách đúng đắn và tế nhị hơn .Không những thế còn thấy được những gì sâu thẳm ở bên trong ,thấy được cái không mà có .
_Dùng thanh gươm ấy chặt tiếp cho tới gốc rễ của vô minh không còn ,thì đạt tới giác ngộ hoàn toàn ,,con mắt ấy trở thành con mắt của phật nhãn .
Con mắt nhục nhãn và con mắt huệ nhãn có liên quan chặt chẽ với nhau ,con mắt nhục nhãn dẫn ta đi trong thế gian này ,giúp ta thâu lượm nhiều điều hay lẽ phải ,bao điều xấu tốt ,nhờ con mắt
huệ nhãn phân tích, giúp ta chắt lọc điều hay .dã ta đi theo con đường chánh pháp ,con đưỡng giải thoát hoàn toàn .
Con xin thầy và các nhí kiểm tra cho con ,trong tầm nhìn và xuy nghĩ của con còn nhiều hạn hẹp lắm,xin thầy và các nhí khai sáng thêm cho con ,con nghĩ sao nói vậy thôi mà .
Con kính chào thầy cà cả nhà vui khỏe
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th4 02, 2013, 03:33 AM
BÀI PHÁP KHÔNG LỜI
Thầy ơi! Hôm lâu lúc con cf,con thấy một con mắt nằm ngang ,một thanh kiếm đứng thẳng ,một con mắt đứng dọc sát bên cây kiếm ,con có đăng bài mà không ai lý giải giùm con ,con tâm sự thắc mắc của mình ,Tuefuong5 động viên :"không sao đâu,có những điều thầy để cho mình tự tìm hiểu ấy mà " Từ đó hình ảnh ấy cứ ẩn hiện trong đầu con ,con nghĩ không thể vô lý lại có hình ảnh này !bắt đầu con động não ,tại sao con mắt lại mằm dọc theo cây kiếm ?Tại sao cây kiếm không nằm ngang ,nghiêng mà thẳng đứng ,con mắt phải nằm ngang ?
Con đã ngộ ra từ từ từng khía cạnh một ,cho tới đêm hôm 15/2 âm lịch, tự yên sau giờ cf đầu con cứ đề cập đến vấn đề này và cũng là ngày con có đáp án hoàn hảo ,chắc là nhờ vào các nhí phóng quang làm cho con sáng suốt hơn ,Con xin báo cáo thầy về xuy nghĩ của con .
_Con mắt nằm ngang (mắt phải ):Là con mắt thịt ,con mắt nhục nhãn ,con mắt nhìn thế gian đầy ô trược ,vàng thau lẫn lộn ,cái tốt thì ít ,cái xấu thì nhiều ,(con mắt nhìn vô minh nhiều hơn sáng suốt )
chính vì con mắt này đã dẫn ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi .
_Thanh kiếm đứng thẳng :Thanh kiếm đứng thẳng đó chính là thanh gươm sác bén của trí tuệ ,gươm thẳng đứng là chánh pháp của như lai ,là chân lý giải thoát không gì lay chuyển nổi ,chỉ có thanh gươm sác bén của trí tuệ mới chặt đứt từ từ những gốc rễ của vô minh .
_Con mắt đứng dọc sát bên cây kiếm :Khi ta dùng gươm trí tuệ chặt dần những gốc rễ của vô minh thì con mắt thứ ba từ từ khai mở (con mắt thiên nhãn ),chặt nhiều hơn gốc rễ của vô minh thì con mắt ấy trở thành con mắt thí tuệ ,con mắt nhìn thấu đáo mọi sự việc trong đời ,sử trí một cách đúng đắn và tế nhị hơn .Không những thế còn thấy được những gì sâu thẳm ở bên trong ,thấy được cái không mà có .
_Dùng thanh gươm ấy chặt tiếp cho tới gốc rễ của vô minh không còn ,thì đạt tới giác ngộ hoàn toàn ,,con mắt ấy trở thành con mắt của phật nhãn .
Con mắt nhục nhãn và con mắt huệ nhãn có liên quan chặt chẽ với nhau ,con mắt nhục nhãn dẫn ta đi trong thế gian này ,giúp ta thâu lượm nhiều điều hay lẽ phải ,bao điều xấu tốt ,nhờ con mắt
huệ nhãn phân tích, giúp ta chắt lọc điều hay .dã ta đi theo con đường chánh pháp ,con đưỡng giải thoát hoàn toàn .
Con xin thầy và các nhí kiểm tra cho con ,trong tầm nhìn và xuy nghĩ của con còn nhiều hạn hẹp lắm,xin thầy và các nhí khai sáng thêm cho con ,con nghĩ sao nói vậy thôi mà .
Con kính chào thầy cà cả nhà vui khỏe
Trong bài nimita:
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924)
Có bàn về chuyện thấy con mắt: Đó là của Tha Hóa Tự Tại.
Nó có kèm theo này nọ là vì do:
không biết mình đang làm cái gì, cho nên từ con mắt nó lại chế thêm những cái khác cho mình suy nghĩ chơi mà thôi.
========
Gọi là
không biết mình đang làm cái gì:
Là vì: rõ ràng là mình khởi tập bằng cách quán đề mục của mình (gọi là: Mình đang tập cái này)
Mà nó lại hiện ra con mắt!
Thay vì mình bỏ con mắt để quay lại cái đề mục
thì mình chơi với nó luôn! (gọi là: Mà nó lại ra cái kia)
Do mình giữ nó lại (bằng cách nhìn vào nó), cho nên cái tâm của mình nó lại không biết ý đồ của mình nó là cái gì? Vì vậy, mới gọi tình trạng này là:
Không biết mình làm cái gì.========
Thật ra, do mình chưa áp dụng nguyên tắc là:
Bắt cái tâm của mình nó làm theo cái ý của mình:Có nghĩa là quán cho ra cái đề mục.Và cũng có nghĩa là: Ngoài cái đề mục, thì mình phớt lờ bất cứ những cái hình ảnh nào khác.
Khi tập chỉ có một công chuyện này mà thôi.Dĩ nhiên để làm cho được thì phải:
1. Giữ giới luật
2. Kiểm tra tư tưởng liên tục
3. Tập cho ra cái đề mục của mình (thông thường gọi là Thiền Định).
dear vutienhanh,
Thầy đã trả lời....
Kết lại là tiêu rồi ông ui :'(, rút kinh nghiệm cho tui luôn... thôi mình cố gắng vô lại cái đề mục...
COn cám ơn thầy ,TF,trieutulong đã góp ý cho con cần phải kiểm tra tư tưởng thường xuyên ,bám sát đề mục hơn .TH xin sám hối Tfvà các đạo hừu nào đã mất thời gian đọc bài vừa qua của TH,xin các bạn cũng thông cảm cho TH ,vì TH đang đi từ tà kiến mà ra ,trong nhận thức của mình chưa đủ tự tin ,luôn luôn sợ nơm nớp ,muốn tránh cho mình không rơi xuống vực thẳm ,nên đành có sao bộc bạch vậy,chỉ mong một điều ai thương chỉ chỗ sai dùm để TH sửa kịp thời ,cám ơn nhiều lắm .
Còn như ý kiến của Tf thì từ nay những người tu dở như TH,không ai giám bộc bạch trên dđ nữa,vì sợ làm phiền đến tu hành của người khác ,bị quở thì tổn phước chết .vậy thì cái sai của họ cứ được âm thầm mang theo ,bao giờ cho ngóc cổ lên được ?
Như vậy thì câu :"Đồng tu ,đồng thành tựu đạo quả "của hoa xen trên đá còn ý nghĩa nữa không ?
Với TH câu nói ấy chỉ dùng cho những ai mang kiến thức ở ngoài vào để đấu đá ,hơn thua với HSTD
mà thôi .
COn kính thầy !chúc thầy vui khỏe cùng bà con .
Chày kim cang .
Con kính chào thầy và bà con ạ !Con xin báo cáo với thầy về việc cái chày KC .
Trong tháng 10 vừa qua ,anh Hòa Lùn ĐLcho con chày KC bằng cây dâu 100 năm ,và sâu chuỗi ,cầm cây chày KC con mừng vô hạn ,con cảm nhận như có thêm người bạn cùng tu với con và hết lòng ủng hộ con tu tập . Con cảm thấy thân thương và gần gũi vô cùng ,con thầm nghĩ ,nếu anh HL có cho con chọn ,một là lấy chày KC ,2 là lấy cục vàng bằng chầy KC,không phải con nghèo mà chẳn đâu nha ,con sẽ lượm cây chày KC gỗ ngay ,con nói vậy thầy hiểu con rồi phải không ạ ?
Thế là con cầm chày KC trong tay về nhà ,cất chày lên gian thờ ,con xuống mở mạng coi ,vô tình con đưa tay câm chày KC xoa lên mạt ,con thấy mùi trầm hương ngào ngạt tỏa ra từ lòng bàn tay ,con cứ hít hà rồi nắm tay lại ,con cứ thắc mắc mùi thơm này ở đâu ?
Đến lúc con lên gian thờ cần chaỳ kim cang ,cả cây chày bằng gỗ Kc vào dịp tháng 8 ,tụi con đi ĐL anh HL tặng cho con , đều tỏa ra mùi trầm thơm ngát ,lúc nghủ con cầm chày KC công phu rồi ngủ ,sáng dậy mùi thơm vẫn còn ,con còn khoe cháu con nó ngủi ,nó cũng thích lắm ,thế rồi một lúc sau con ngửi không còn mùi nữa ,rồi hôm khác con cũng ngửi được mùi thơm nhưng ít hơn .
Một hôm con ngồi CF chiếc chày KC bằng cây KC đặt trên bàn trước mặt ,con đang npqcd ,con thấy chày kC đó bay chui vào ajna của con ,con nhìn thấy rất rõ ,như vậy là sao vậy thầy ?
Con xin thầy lý giải cho con nha thầy !con cám ơn thầy .
Con kính chào thầy và bà con nhà .
Trích dẫn từ: vutienhanh2 trên Th11 13, 2013, 06:36 AM
Chày kim cang .
Con kính chào thầy và bà con ạ !Con xin báo cáo với thầy về việc cái chày KC .
Trong tháng 10 vừa qua ,anh Hòa Lùn ĐLcho con chày KC bằng cây dâu 100 năm ,và sâu chuỗi ,cầm cây chày KC con mừng vô hạn ,con cảm nhận như có thêm người bạn cùng tu với con và hết lòng ủng hộ con tu tập . Con cảm thấy thân thương và gần gũi vô cùng ,con thầm nghĩ ,nếu anh HL có cho con chọn ,một là lấy chày KC ,2 là lấy cục vàng bằng chầy KC,không phải con nghèo mà chẳn đâu nha ,con sẽ lượm cây chày KC gỗ ngay ,con nói vậy thầy hiểu con rồi phải không ạ ?
Thế là con cầm chày KC trong tay về nhà ,cất chày lên gian thờ ,con xuống mở mạng coi ,vô tình con đưa tay câm chày KC xoa lên mạt ,con thấy mùi trầm hương ngào ngạt tỏa ra từ lòng bàn tay ,con cứ hít hà rồi nắm tay lại ,con cứ thắc mắc mùi thơm này ở đâu ?
Đến lúc con lên gian thờ cần chaỳ kim cang ,cả cây chày bằng gỗ Kc vào dịp tháng 8 ,tụi con đi ĐL anh HL tặng cho con , đều tỏa ra mùi trầm thơm ngát ,lúc nghủ con cầm chày KC công phu rồi ngủ ,sáng dậy mùi thơm vẫn còn ,con còn khoe cháu con nó ngủi ,nó cũng thích lắm ,thế rồi một lúc sau con ngửi không còn mùi nữa ,rồi hôm khác con cũng ngửi được mùi thơm nhưng ít hơn .
Một hôm con ngồi CF chiếc chày KC bằng cây KC đặt trên bàn trước mặt ,con đang npqcd
Câu viết tắt có thể hiểu như sau: Con đang niệm Phật quán chấm đỏ.
Có nghĩa là:Ý đồ hôm nay của con là:
Con nhắm mắt 100% vừa niệm Phật trong tâm; và đồng thời con vừa cố gắng hết sức quán cho ra cái đề mục của con là cái chấm đỏ.
Việc làm trên có thể ghi lại là:
Con đang tập cái này.
Trích dẫn,con thấy chày kC đó bay chui vào ajna của con ,con nhìn thấy rất rõ ,như vậy là sao vậy thầy ?
Con xin thầy lý giải cho con nha thầy !con cám ơn thầy .
Con kính chào thầy và bà con nhà .
Nhưng nó lại ra cái kia (có nghĩa là cái chày kim cang bay chui vào ajna của con đó
một cách bất ngờ, không có báo trước)!
Tóm lại:Khi con công phu tu tập, con cứ bị đi bị lại... cái chuyện là:
1.
Con đang tập cái này.
2.
Nhưng nó lại ra cái kia. (
một cách bất ngờ, không có báo trước)
Thì đích thị là:
Con đang ở Cận Định.=======================
Điều tai hại và tốn thời giờ là:Thông thường để hiểu và thoát được 2 điều trên:
Một người đang tu tập
phải bị mất đi cở 10 kiếp của con người (đọc kỹ lại: 10 kiếp (có nghĩa là chết đi sống lại thêm 10 lần nữa)! chớ
không phải là 10 năm đâu đó nghe) thì mới hiểu và từ đó mới có thể tìm cách thoát ra khỏi tình trạng Cận Định này.
Cho nên bà con mình cứ bị
cái chiêu tái nạm (hiểu là: cứ bị tái đi tái lại cái vụ Cận Định này hoài thôi)!
=======================
Nguyên tắc đề tiến tu là:
Bắt cái tâm của mình, nó phải làm theo ý của mình.
=======================
Môt ví dụ:Có một lubu muốn gặp tibu qua điện thoại.
Khi lubu này quay xong số thì bên kia đầu dây lại là... Tổng Thống nước Mỹ: Obama!
Nguyên tắc là:
cúp máy, không thèm nói chuyện.Và dĩ nhiên lubu này chỉ nói chuyện khi tibu bắt máy mà thôi.
Điều này nói lên điều quan trọng như sau:Khi tu quán đề mục mà nó lại hiện ra những cái không phải là đề mục của mình thì mình...
cúp máy! Cho dù đó là hình Phật hay là Bồ Tát!!!
Lý do:Vì mấy Ngài này có nghề, Các Ngài không có hiện ra một cách tào lao như là:
Đời nào, ông Tổng Thống Obama lại bắt điện thoại và nói chuyện với mình!
Con kính chào thầy ạ !
Con cám ơn những lời thầy chỉ dạy cho con ,con hiểu ý thầy nói ,đúng thời gian này ,con đang bị tuột định nặng luôn thầy ạ.Thời gian vừa qua con bị dập so le luôn đó thầy ,mặc dù con vẫn biết tu là phải trả nghiệp ,là phải chấp nhận thương đau ,nghịch cảnh tới,con vẫn không đủ định lực mà trụ vững ,tư tưởng cứ sáo trộn ,tập để ra đề mục chẳng khác nào đánh vật ,nhưng con không hề nhựt trí đâu thầy ơi !
Chuyện cái chày KC,con thấy từ lâu ,con nhớ lời thầy dạy :"....Mình đang quán đề mục này mà thấy hình ảnh khác ,phải tác ý đây khô ng phải đề mục của tôi ,rổi quay về với đề mục của mình ",
con cũng làm như thế ,con nghĩ cũng bình thường như mình thấy cảnh khác rồi bỏ qua ,nên con không trình thầy ngay .Con giật mình trợt nhớ ,còn cái chày chui vào đầu con thì sao ? Lỡ các ông ,các bà kia lòe mắt phá mình thì sao ?,con sợ quá mới vội trình thầy đó ạ ,con biết thế nào con cũng bị thầy la ,nhưng được nghe thầy la mà sáng con mắt ,còn hơn dấu dốt mà ôm cái ngu dài dài ,cái này thì con mù tịt ,chỉ có thầy mới thấy được thôi ,con xin thầy kiểm tra lại dùm con ,mếu có hại,thầy chỉ cách hóa dải cho con ,để con yên tâm công tác tiếp ,không phải phập phồng lo sợ nữa ,dó là mục đích chính của con ,còn về mùi thơm thì tiện con kể luôn thôi ,con không nói sạo đâu thầy .
Con chờ lời chỉ giáo của thầy ,con kính chúc thầy và bà con mạnh khỏe
Tuefuong à !TH thấy lạ nên mới trình thầy ,ngay TH còn nghi ,có lẽ anh ấy làm bằng cây gỗ trầm nên mới thơm vậy ,nếu đúng thì mừng lắm .Hôm sau TH hỏi anh hòa thì anh ấy bảo là cây dâu ,thế là TH mừng hụt không phải cây trầm ,vậy đó tin hay không là tùy mỗi người .Còn vì sao mà có mùi thơm ấy thì TH bó tay ,vì TH ở trình độ o,a thì làm sao biết được .
Chúc bạn tinh tấn tu hành ,đạt nhiều thành quả tốt .
Con kính chào thầy.
Thầy cho con hỏi :
-1: Khi quán linh ảnh(LA) để sám hối (SH) lại là ông phật có tóc màu vàng?
-2: Khi quán tam tôn ông phật A Di Đà phải quán có tóc màu đen?
-3: Khi quán LA A Di Đà từ chấm đỏ đến tóc đen, đến toàn thân màu vàng đứng trên hoa sen 5 cánh ở độ cao bắn tiếp niệm vô Ajna của ngài, thấy được LA đức Đại Thế Trí bên phải, niệm tiếp thấy Quan Thế Âm Bồ Tát bên trái cũng màu vàng và cũng đứng trên HS5C. Lần sau có cần tác ý quán tam tôn, có cần quán tuần tự vậy không ạ? Vi lần sau khi con tác ý niệm Phật quán tam tôn là LA các ngài đã xuất hiện và trụ ở độ cao đó rồi. Thưa thầy như vậy đúng hay sai ạ? Con thấy LA trụ rất lâu đến lúc con nghỉ mới thôi.
-4: Tại sao con đi ra đường là trong đầu con nó niệm A Di Đà Phật không biết từ lúc nào, nếu con đi bộ, con thấy bước chân đi rất nhẹ và rất nhanh, khi đi xe đạp cũng vậy. Như thế là sao vậy thầy? xin thầy kiểm tra chỉ giáo cho con ạ? Con sợ bị cảnh giới tác động mà không hay biết, vì con biết không dễ gì mà họ tha bổng cho con ngay đâu. Cũng có lúc con tập quán LA tam tôn mà thấy LA mờ mờ không rõ như màn mây xám che cái thấy của con, con cũng thông báo trước 3 lần rồi bắn ấn thử theo thầy dậy, LA bị bể con biết và nói: "các ông chơi sỏ tôi hả? Cùng nhau tu đi đừng phá nữa". Có lúc con thấy che như vậy con cố gắng tập trung, tác ý 1,2,3 ơi(thể xác linh hồn và tư tưởng) chúng mình phải vén màn vô minh này ra. Tập chung cao độ để niệm quán quả thật thấy màn xám đen ấy bị xóe toạc lộ ra tam tôn vàng chóe. Như vậy đúng hay sai thưa thầy ?
-5: Lúc quán niệm chấm đỏ, có lúc cũng bị che như vậy. Niệm bắn hoài mà không thấy, con tác ý Hai đứa đứng ra 1 bên(Linh hồn và tư tưởng) theo dõi cái niệm đi thế nào ? Chấm đỏ phải cho rõ, nhỏ, trụ lâu đó nghe, để cái xác này nó ATCN đằng trước mặt và bắn niệm qua Ajna nghe. Quả thật thấy được chấm đỏ ngay sáng, trụ lâu hơn, nhỏ và rõ. Con nhìn qua trái, phải, trên dưới rồi nhìn vào chấm đỏ vẫn đứng đó. Con xin thầy kiểm tra và sửa sai cho con ạ.
Con cám ơn thầy rất nhiều !!!
con kính chào thầy và bà con,tối nay trong lúc công phu con cảm thấy vui sướng hạnh phúc vô cùng sau bao ngày buồn khi viết bài lên mạng mà không ai trả lời,con đọc được câu thầ nhận xét"tịnh độ hay bị vượt pháp"và có người nói"xao,không thấy mà bả thấy"
vượt pháp có lẽ con cũng phạm,đây không phải biết mà cố tình chỉ vì tham muốn tìm mọi cách cho ra đề mục mà thôi
-nói dối:không ai dại gì nói dối,có hai giới"khôn"gì mà bò một giới để tổ phước thêm tội giảm tâm linh.
sự im lặng của mọi ngươi không ai góp ý cho bài của TH,cùng với câu nói dối,thầy thì phải nghỉ sứ,TH rất buồn,tư tưởng bất an làm người mệt mỏi,lúc vào công phu,tư tưởng tán loạn khônng thẩ nào có được niềm vui,an lạc để vào công phu sâu hơn,cố gắng lắm mới thấy được chấm đỏ và tam tôn nhưng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi vì lúc đó đã đừ rồi,hoặc chợ búa cơn nước.Trong bài con viết về cái thấy,nên một số người cứ tưởng con đang húp môt bát cháo hay một bát canh ngon,nhưng có biết đâu đó là cả một sự đánh vật trầy da tróc vẩy lúc có lúc không.Vì con không kể chi tiết về các bài tập của con trình thầy (có cả Happiline) đã được thầy chuẩn y(ông phật thăng cao "sám hối" NPQCD thăng cao, đến ông phật ngồi,con làm mấy tháng liền chỉ có vậy đã tương đối thuần,con trình thầy,thây cho con quán kiếp tam tôn để làm những công tác khác như đổ tử,thầ ơi con đã thấy rồi,sau khi có được linh ảnh phật A DI DÀ,từ Ánh Sáng đưa lên,con quán theo linh ảnh đó trong tam tôn luôn,rõ lắm thầy ah.Con chỉ mới dừng ờ đây thôi con muốn làm cho thật nhuyễn rôi mới tiếp,vì thầy zạy con khi ra tam tôn co cứ làm tiếp còn như thế nao la do các ngài tuyển
thầy ơi con rất lo không hiểu sao trong mấy ngày đầu con náo loạn ấy,con như bị cái gì đó lao xẹc vào bên não trái,từ đó tới giờ vân bị choáng va mệt,con uống thuốc bổ vào thì thấy đỡ mệt nhưng vẫn choáng váng,con sợ não con có sao không?con mong đừng có ông bà nào nhào zô con để yên cho con tu
thầy ơi con mừng lắm,theo thầy zạy con về phân biệt tiếng nói,con biết rồi,hôm nào gọi điện con kể thầy nghe hay lắm,nhưng dài quá
trong lúc con đang buồn nên tuột định thê thảm,con điện choThi ĐL hỏi chút việc ,tiện con cũng than phiền ,T dã dùng lời an ủi con ...,hôm Thiện Đặng đến nhà con xin chuỗi ,con cũng than ,tuy 2 bạn chưa giải quyết gì cho con ,nhưng cũng cho con một tia nắng ấm ,làm con nhẹ lòng hơn,c
ám ơn 2 bạn của tôi ,từ đó con gắng gượng dậy ,con không thể nằm bẹp đó .
Tối nay vào cf,con cũng theo công thức mà thầy đã duyệt cho con ( vườn thanh tịnh -sám hối để lấy đà vào đề mục chính ,con còn lật sách pháp chép tay của con (bữa trước con kể thầy nghe rồi đó ,thấy ngay bài (Thấy ông phật từ dưới lên,từ trên xuống ,và những bài con nạp thầy đã chấm)con mừng vô han con thấy tự tin hơn lòng con hỉ lạc vô cùng,con vội hồi hướng hết đến thầy ,Tinu tiểu liên hoa mong ba người mau khỏe nhất là thầy.rồi con quán tiếp vẫn thấy,con không nằm vì sợ bị ngủ mất con ngời suốt khoảng hai giờ mà người cứ nhẹ và vững,không ngọ ngoạy như mọi ngày,con cứ muốn ngồi thêm để hưởng sự hỉ lạc này trong tâm cứ nhắc câu hạnh phúc,lần đầu tiên con có được sự hỉ lạc trong công phu tột bậc như vậy,vì con thấy như con vừa ngã(tuột định), nhờ bài pháp của thầy nay con đã đứng dậy và lấy lại thăng bằng trong bước đi của mình, con muốn la thật to thầy ơi ! Con cám ơn thầy vô vàn, ơn bạn nhiều lắm.
Con xin gói trọn niềm vui trong buổi công phu tối hôm nay, là món quà tri ân dâng lên thầy trong dịp thầy nghỉ dưỡng, con thương thầy rất nhiều.
Con biết trong con vẫn còn vàng thau lẫn lộn con chưa đủ trình độ cái nào là mình thấy, cái nào là vay mượn, nên trong từng bước đi của con, con luôn trình thầy nhờ thầy kiểm tra và chỉ cho con cái sai và biết cách phân biệt để cho con được đi ngay hàng nha thầy. Thầy ơi con viết sẵn đây thôi chờ thầy khỏe thầy kiểm tra dùm con với nha thầy.
Con mong thầy mau khỏe.
Bà con vui vẻ tinh tấn tiến bộ 1h40p ngày 27-12
Chúng con chúc mừng thầy đã khỏe
Con VTH2 xin báo cáo với thầy ,các nhí cùng bà con về tình hình tu tập của con .
Vào tối ngày 26/1 ,trước khi ngủ con có cf sơ sơ ,người thì mệt ,đầu căng thẳng ,con muốn ngủ nhưng không ngủ được ,con chỉ sợ lại chóng mặt như hôm trước ,mấy ngày ấy con tu sập sệ quá ,con rất lo ,hôm trước thầy có dạy con :
-Đêm giao thừa không cần cúng kiếng gì hết ,chỉ bằng cf tu tập ,hồi hướng công đức là ngon rồi .
Nhưng con như thế này thì sao đây ? Con nhớ lại lần trước con báo cáo thầy về giấc mơ con thấy được khối thạch anh :
- Thạch anh nó trị về thần kinh ,vậy là con được điều chỉnh hệ thần kinh đó .
con liền tác ý quán lại chỗ cục thạch anh đó cho khỏi nhức đầu ,con thấy cục thạch anh không chỉ lú trên mặt đất như một cái nón úp như lần trước ,mà thấy nó sâu xuống chừng nửa mét ,con thấy khối đá đó có hình trụ ,ở trong giữa gần chóp có một cục tròn như cái chén sáng như kim cương ,ánh sáng nó chiếu ra như mìn cầm cái đèn pin thật lớn mà soi vậy .Con tác ý soi thẳng vào con ,thế là ánh sáng ấy chiếu thẳng vào đầu và mặt con ,con cảm nhận có lực mạnh hơn bình thường ,làm cho đầu con nhẹ đần và hết căng thẳng .Con liền tác ý cục tròn trắng thành cục tròn đỏ đi ,lập tức nó thành cuc tròn đỏ tươi ,ánh sáng chiếu vào con cũng mầu đỏ ,con thấy người nhẹ ,cục đỏ đó trụ con đếm hơn 12 giây là con thôi ,từ đó lúc nào con qcd lâu ra là con quán vô cục thạch anh cho nhanh . Nhưng con lại sợ chưa hỏi thầy con làm như thế có được không ?có ảnh hưởng sấu cho hệ thần kinh của con không ?
TỪ đó tới nay con không dám quán vậy nữa ,con chờ ý kiến thầy ,các nhí và các bạn đồng tu khai sáng giùm con với ạ .
Nhưng kỳ lắm thầy ,mỗi khi con tác ý đến khối thạch anh đó,con càng thầy nó lộ rõ như một cột hình trụ ,sâu khoảng 3đến 4 m,bề rộng thì cũng khoảng một vòng tay của con , con còn thấy trụ đá ấy được đứng trên khối đá thạch anh khổng lồ nằm bên dưới ,hình bầu dục giống như hòn đá quậy vậy . Con còn thấy phía dưới nữa là một câyđá thạch anh chỉ bằng cây tầm vông thôi ,nối liến tảng đá xanh phía dưới tới khối thạch anh hình bầu dục .
con báo cáo hết ạ ,con kính chúc thầy và bà con cùng khỏe mạnh .
Con kính mừng thầy đã khỏe,chào bà con .
con xin thầy và bà con ,ai biết xin chỉ dùm con với ạ . Thầy ơi !thời gian gần đây ,khi con bước vào cf là hay bị tim hồi hộp ,đôi khi nặng ngực khó chịu .con xin thầy và bà con xem cho con có bị lỗi gì trong khi tập không ạ ,nếu do nghiệp thì con chỉ có nước sám hối thôi ,cò lý do khác con xin thầy và bà con chỉ dùm ạ .
Con xin thầy và các bà con kiểm tra dùm con xem cha mẹ con ở đang ở đâu với ạ ?
Con cám ơn rất nhiều .
;D ;D :D
Trong việc tập thì cô nên chú trọng vào cái chấm đỏ mà thôi, đừng quán chữ hrih cho khó khăn. Nặng ngực do tập quá sức đó
Ôi vui quá ! bm chia sẻ với cô ,cô cám ơn nhịều lắm ,cô đang buồn vì bài viết không ai quan tâm,buồn chẩy nước mắt luôn .Buồn nhất vẫn là không biết cha mẹ thác sanh vào cảnh giới nào ?,bm có thể giúp cô điều này không ?
Còn lúc trước cô có thử Quán chữ Hrih, cô thấy không khó ,bây giờ cô quán là thấy ,nhưng cô chỉ qcd thôi,Không hiểu sao vào cf là bị ngay à ,có lúc nó không mổ ở tim ,thì nó bên sườn chứ, có cách nào giúp cô tháo gỡ với nha .
Cô cám ơn cưng nhiều nghe .
Chào cô vth. Cô nói về vụ chữ hrih quán dễ làm bm phải lật lại từng bài viết của cô để ngó lại xem nhận định của mình có sai lầm chút nào không.
Việc cháu nói cô nên quán cái chấm đỏ là cái đề mục gốc của mình cũng bởi có lí do. Hiện nay, khi không tác pháp, bm cũng chỉ quán ngọn lửa là đề mục gốc mà thôi, khi nào cần thì mới phải vào sâu hơn. Lí do: thầy cho mình cái đề mục gốc là vì trong bản tánh của mình có những khuyểm khuyết và đề mục gốc là cách bổ trợ cho cái khuyết trong tính cách của mình đó.
Khi chỉ cho một số người tu, cứ độ 1-2 tuần họ lại hỏi, họ đã đổi sang quán cái khác đươc chưa, thì phần lớn câu trả lời của cháu vẫn là: chưa, anh/chị nên làm cho kĩ cái đã. Có câu: dục tốc bất đạt, đăc biệt dành cho trường hợp người đã từng bị thtt xỏ mũi. Nếu trường hợp ng binh thuong cẩn thận trên đường tu 1 thì ng đã từng nhiễm thtt nên cẩn thận cỡ 3 lần. Và cháu cũng kinh nghiệm luôn rằng, tập nên kĩ và rất kĩ từng bước, không thì lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Vài lời chia sẻ với cô và những ngươi đang quán hrih ( theo như cô nói thì cô ko quán hrih nhưng tiện chủ đề này nhắn luôn mọi người) :D ;D ;D
Xin hỏi mình không phải là người Công giáo mà tác ý sám hối, mường tượng cây thánh giá màu vàng có được không vậy. hihi.
:)
Cô vutienhanh2 ơi cô đừng buồn nữa nghen! Cảm giác tủi thân và lạc lõng này nhiều khi con cũng vậy. Con nghĩ nhiều bạn vẫn quan tâm bài viết của cô mà, nhưng do không có kinh nghiệm hoặc không đủ khả năng trả lời nên im lặng đấy hihihi
Trích dẫn từ: bongsen trên Th5 18, 2014, 06:23 PM
Xin hỏi mình không phải là người Công giáo mà tác ý sám hối, mường tượng cây thánh giá màu vàng có được không vậy. hihi.
:)
Tín ngưỡng của mình là cái gì thì mình quán cái đó chứ. Mình không phải là người công giáo thì niềm tin của mình với công giáo không thể bằng đạo phật. Cũng như người công giáo họ tin đạo của họ hơn. Nó chỉ là vấn đề niềm tin ban đầu, cũng như là thói quen thôi mà.
Con kính chào thầy ,bm tũn và bà con trang nhà ạ !
Sau cơn mưa trời sẽ tạnh ,khoảng thởi gian cô viết bài chưa được thầy trả lời, cô khắc khoải mong chờ ,bất ngờ nghe tin thầy bịnh và nghỉ ,cô càng hụt hẫng nhiều hơn ,vì cô đã được báo cào với thầy qua điện thoại, nhờ Happylife,và qua tin nhắn ,thầy có chỉ .....tiếp cho cô tu ,thầy dặn :" Có gì con cứ liên lạc với thầy nghe !",cô thực sự hoang mang ,vì tuổi của cô đã quá lớn ,cô là người đã chấp nhận cho cảnh giới vào ra để giúp đời (chữa bệnh),vì đây là nguyện ước của cô từ lúc còn nhỏ ,cô không thích nhẩy đồng bóng ,xem bói ,chỉ thích giúp người hết bệnh cho vơi bớt khổ đau thôi .
Nhưng đến một lúc cô ngộ ra ,bệnh là do nghiệp của chúng sanh ,chữa bệnh chỉ là đốn cái ngọn ,nếu họ không biết đốn tiếp cho tận gốc rễ thì nó lại đâm chồi khác mà thôi ,mà gốc của khổ là do vô minh ,nên cô dừng lại ngay ,cô lao vào tìm đường cứu khổ cho chính cái gánh hát nhà mình đã ,trước tiên là mình phải là người tìm cách gỡ ra từng mắt của xiềng xích nghiệp này .Cô đã từng qua tụng kinh pháp hoa ...thiền , niệm phật , mật tông ngũ trí như lai ,mật tông tây tạng ,
nhưng những cơn sóng nghiệp như những cơn sóng thần cứ dội xuống đầu cô (gia đình bất an ),cô ngồi cf trước tam bảo xong ,cô than khóc :
- Con xin tam bảo ,xin đức bồ tát Quan Âm xem có còn pháp môn tu nào khác, phù hợp với hoàn cảnh của con trong thời mạt pháp này ,một con đường đi ngắn nhất ,hiệu quả nhất .
Thế là cô được bẻ lái về với HSTD,khi đọc được vài trang ,cô reo lên một mình :"Đây rồi ,cái con cần là đây! ",khi đọc đến bài thầy nói về THTT,cô sợ hết hồn hết vía ,quỹ thời gian của không còn bao lâu nữa ,nên việc được bám sát thầy và các bạn đồng tu là điều rất cần thiết đối với cô ,có như vậy cô mới được uốn nắn kịp thời ,không thì bà già này lại bị họ xỏ mũi dắt đi là chết không kịp la :"Thầyyyyyyyyyyyyy Ơiiiiiiiiiiiiiiiiii "mất thôi .Nên viết bài mà thấy im lặng là cô sợ nhất và nó tuột định trên đường tu đáng sợ , hai cưng biết không ? Cách đây mấy ngày ,cô cf không được ,nỗi lo sợ ấy cứ nhào lộn trong đầu cô ,quán không ra đm,cô tác ý sám hối ,vẫn ra ông phật ngồi trên HS5c ,nước mắt vừa lã chã rơi
trong lòng tức tưởi nghẹn ngào ,cô vừa khóc vừa la một mình ;"Ông phật ơi !Thầy ơi!,cho vth2 con xin sám hối ,con không biết lỗi gì mà bài của con không ai trả lời ,chẳng lẽ HSTD không còn chỗ cho con đứng nữa sao ? Thầy ơi ! Ai là người nói cho con biết lổi để con sửa ",cô vừa niệm vừa la như vậy đó Ttrưa ngày mai gặp tuephuong an ui cũng nguôi một chút ,rồi được 2 bạn yêu của cô động viên ,uốn nắn cho cô,cô thấy chẳng khác nào như đất nẻ được gặp mưa vậy ,niềm vui như lại được đong đầy . Cô cám ơn 2 bạn lắm nghe ,tuy câu trả lời không bằng thầy được nhưng nó cũng có động lực rất mạnh, nâng cô đứng dậy chạy tiếp những bước vững vàng hơn .
vth2 rất mong các bà con đi đằng trước, giỏi tay nghề ,hãy thay thầy kiểm tra ,chỉ bảo ,động viên cho bà con
đi đằng sau với ,tiếng nói của các vị có động lực rất mạnh đấy ,giúp họ đi những bước nhanh hơn ,vững hơn .
vth2 mong Tũn ,bm cùng bà con thông cảm cho th vì phải mất thời gian đọc ,th muốn tâm sự để ta hiểu nhau hơn ,dễ bề giúp đỡ nhau hơn .th ở tuổi bóng xế rồi ,nhưng cũng còn có phước gặp được thầy ,được làm bạn với bà con tranh nhà HSTD là hạnh phúc lắm rồi .
Cô xác nhận bm quán xét về cô không sai ,cô có quan chữ Hrih,nhưng chỉ là thử thôi ,con chỉ quán cđ ,i vì sợ tội vượt pháp và thầy cùng các nhí cho mình đm là để mau giải nghiệp thì cứ thế mà mần thôi .
bm ,tũn ơi ! Có mấy chữ này thôi mà cô mổ có từ 7 giờ đến 12h30phut1 đêm mới xong ,viết được một khúc bị mất ,viết lại lần 2 đấy ,vừa viết như vừa nín thở ,gửi xong mới thở phào được .
Con kính chúc thầy và bà con trang nhà mạnh khỏe ,tinh tấn .
Cô vth mến.
Bm thấy cô là người có cái tâm hiền.
Kinh nghiệm ngày xưa của cô là vì cô muốn chữa bệnh cho người ta mà để thtt nhập vào người, rồi sau đó cô mới nhận ra rằng: Đó chỉ là công việc chữa ngọn chứ không phải gốc. Đây chính là một thành công lớn trong nhận thức của cô. Qua đó có thể nghĩ sâu hơn rằng: Khi mình còn yếu, thì mình chỉ cần mong ước những cái nhỏ mà thôi; đó là giúp cho mình có được một cái tâm an lạc, lúc nào cũng vui vẻ; là giữ cho gia đình nhỏ của mình được bình an- thế đã là cái hạnh phúc rồi. Để thay đổi thế giới, thì trước tin mình phải thay đổi chính mình trước. Cái tâm cô nó hiền, nhưng nó lại rất dễ dao động: thể hiện qua việc cô hay buồn và hay khóc phải không? Đấy chính là điểm yếu của cô để dễ bị lợi dụng đấy.
Qua cái kinh nghiệm từ quá khứ này của cô, cô nên làm những việc phù hợp với khả năng của mình thôi. Cô không chỉ quán thử chữ hrih không, mà cô còn làm thử cả công việc độ tử nữa ( bài viết ngày 28/04 có kể về việc ngày 18/01 âm lịch cô có thử độ tử):
Trích dẫnĐến lúc con khỏe sau khi có được tam tôn rồi. Con tác ý :" đâu hôn trước ai nhờ tôi giúp thì khiêng đến đây "
Con thấy cái nhóm người hôm trước lại khiêng xác người đàn ông ấy đến ,con cũng làm đại ,con mượn hoa xen của ông phật ,rồi tác ý cho xác người chết vô HS ,chùm lại ,con niệm và đưa lên tới đảnh của ông phật ,con nhờ ông phật giải quyết tiếp cho con
Như vậy, qua 1 bài viết cô đã làm 2 việc vượt quá khả năng của mình và để thtt chi phối:
1. Quán tam tôn
2. Độ người bằng hoa sen và ông phật
-> đây là 2 việc không nằm trong chương trình tu của cô. Mặc dù đã có đợt ông thầy cho cô quán tam tôn hẳn hoi ( thông qua bài cô viết vào tháng 12/2013), nhưng thực sự là cô vẫn đang bị chi phối đấy.
-> Bởi vậy BM mới nói rằng: Cô nên tập cái chấm đỏ của cô mà thôi. Đừng tập cái gì to tát quá.
Thuyền nhỏ thì không nên ra khơi vượt sóng to, vì thuyền ấy khả năng 99.9% là lật thuyền mà thôi. He he ;D ;D ;D
Nói thật rằng, hôm trả lời bài cho cô thì Bm cũng được mấy ông thtt ghé thăm đó. Qua bài viết này, Bm chỉ muốn nói thêm một lần nữa: Cô chỉ nên tập cái chấm đỏ mà thôi. Khi nào cái tâm cô nó không dao động chút nào nữa trước những tác động bên ngoài thì hẵng xem xét tiếp. ;D ;D ;D
Cô mừng quá ,ôi ! gặp bác sĩ đây rồi .
BM ơi ! điều mà cô cần là đây , cô biết mình đã chơi với họ rồi ,thì không phải một sớm một chiều mà chấm dứt mối quan hệ này .Thầy có nói với cô :" Con ơi! thầy còn phải chịu đựng 10 năm đó con ",nên từng bước đi của mình cô đều trình thầy để thầy kiểm tra ,có lần cô báo thầy qua điện thoại ,thầy vui lắm ,thầy cười quá trừng luôn ,thầy nói con đi đúng hướng rồi đó ,rồi cứ thế cô tu tập tiếp , ,lúc đó ra đề mục dễ ,rõ và trụ lâu ,đến khi cđ thăng cao cô quán tam tôn cũng thấy ,cô chỉ làm đi làm lại tới đây thôi ,thầy dặn :"Con chỉ làm đến đó thôi ,làm cho kỹ ,chỉ còn là thời gian ,đến một lúc nào đó thì các ngài tự chuyển ". Mặc dù cô có thấy ...thế nhưng cô vẫn chưa yên tâm ,vì mình chưa đủ để biết thật giả này ,
cô chỉ biết cách thử đánh ấn hộ thân như thầy dạy ,cô còn tác ý cho hình nổi như tượng ,cô còn tác ý vòng ra sau lưng xem tượng có bị lủng hang ,lỗ gì không ,nhưng kể cả tượng phật và bông sen đều tròn đủ ,không tan biến, phần này thầy chưa kiểm tra . Cô vẫn không giám tin ,vì biết họ vẫn còn đó ,họ cũng tinh vi lắm ,sợ nhất là họ lừa mà mình không biết .Nay con đã thấy rõ họ ,cô mừng lắm ,từ nay việc tu tập cô báo cáo ,cô nhờ con,và các bạn kiểm tra dùm,có gì con chỉ cho cô với nghe .
Còn việc( hu hu) thì qua quá trình tu tập cô đã cứng cỏi nhiều rồi ,vì cô sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình cũng như quê hương có nhiều đau khổ ,nên nó thấm ướt trong cô,có khi coi phim thấy khổ cũng khóc ,đọc truyện thấy chỗ buồn cũng khóc ...nhưng cho đến cuối năm 2006 bố của cô mất ,cô đã quán triệt cho mọi người về lợi ích không khóc trong cảnh người thân mình mãi ra đi ,gia đình cô là gia đình đầu tiên trong xã làm được điều này .
Nhưng trong trường hợp này,cô vì quá lo sợ mà cô phải khóc ,phải thành tâm sh,để mong được người giúp đỡ .Con thấy có mầu nhiệm không ?,nhờ tâm thành thành mong được tiến tu ,nên cô mới được tâm sự với BM như thế này chứ !
Cô cũng báo cáo với BM cùng bà con ,qua việc chia sẻ của BM và tũn ,và sự cởi mở những bức xúc trong lòng của
th thế là niềm vui lại ùa về với th ,sáng hôm nay người đau nhừ không dậy nổi ,Phải nhờ ông (Hàng Xóm )của mìn lấy rượu bạch hoa xà xoa lưng cho ,thấy nhẹ và khỏe, liền dậy cf ngay ,th kéo niềm vui chia sẻ tối hôm qua về ,rồi dạo chơi Vườn Thanh Tịnh ,của BHT (Những tấm hình ) th có được một thời cf tuyệt vời sau bao ngày phập phù .th cảm nhận niềm vui và từ trường thanh tịnh ấy đang tràn đầy khắp người th ,cả môi trường tu tập nữa , th ngồi từ khoảng gần 8 giờ sáng ,lúc xả là 9 giờ 30 phút .Một điều kỳ lạ Ngồi bất động ,mọi ngày cứ ngọ ngoại,cái chân ,cổ ,lưng ,nhưng hôm nay không biết mỏi ,người nhẹ nhưng đầm đầm chứ không hề nghiêng ngả ,,cứ y như cục đá đặt trên nền nhà vậy ,
chỉ khác là cái trí vẫn nhận biết .
th thướng cf ngồi nhiều hơn ,vì cái tội nằm là dễ thăng mất tiêu ,chiêu này là mau đắc quả (Tu hu)lắm ,có khi uống trà dậm ,cà fe ,để mong có được thời cf ngon lành ,thế nhưng vừa cf là người nặng trịch ,mắt cứ sụp xuống cưỡng không được ,thế là nó biến mất tiêu lúc nào không hay ,có mấy lần bị dúi đầu chúi nhủi luôn ,giật mình tỉnh lại ,miệng lia lịa niệm A Di Đà Phật ...con xin SH ,tự cười một mình ,mắc cỡ quá trừng luôn , chắc lúc đó thầy và các nhí hộ pháp cười dữ lắm ,vì có tu sĩ tu quá siêu (Vẹo ) luôn ,th sấu vậy đó ,sau này khi biết mình buồn ngủ phải cầm chuỗi vừa niệm phật vừa đi kinh hành cho tỉnh mới trụ lại sau .
Cô cám ơn lời chia sẻ chân thành của BM ,cô thích nhất là :BM nhìn thấy mấy ông THTT vẫn bám theo (hố thẳm )
để cô cố gắng nhiều hơn ,mong sớm được chia tay vĩnh viễn ,cô cố gắng làm theo hướng dẫn của BM .
cô nộp bài rồi, nhớ chấm bài cho cô với nghe !
TH kính chúc bà con trang nhà vui ,khỏe ,tinh tấn ,để thầy cô cùng vui khỏe với mình .
Con chào thầy yêu thương và kính quý của chúng con ạ !
Chào bà con chùa nhà .
Con xin báo cáo với thầy và các bạn đồng tu ,truyện là như vầy :
Tối hôm qua con đang ngồi cf( con hư lắm ,nếu tối mà con cf nằm là nó thăng ngay )nên con phải ngồi ,con xin thú tội tiếp ,có khi ngồi cf mà nó cũng mất hút luôn đó thầy,thế là con bị thúc vô cùi chỏ ,có lúc bị hộ pháp dúi đầu chúi nhủi ,con giật mình miệng lia lịa A....Di ......Đà ......Phật ....Rồi bật cười một mình ,nhưng mà mắc cỡ quá thầy ạ.
Thú tội xong rồi con xin kể tiếp : Con đang NPQCD,chấm đỏ lúc thấy ,lúc lặn ,con vẫn đang cố giữ chấm đỏ thì con thầy phía bên trái con không biết người ở đâu mà đông đênthế (con hoàn toàn tỉnh thức ).Con chỉ nhìn rõ những người hàng đầu (hàng ngang )khoảng gần 10 người,toàn là tuổi thiếu niên ,còn phía sau nhiều vô kể ,chỉ thấy san sát toàn là đầu thôi ,tất cả dòng người ấy đang đổ dồn về hướng con .Lúc đầu con nhớ lời thầy dạy :" Nếu đang quán cái này mà thấy cái kia cũng kệ nó ,chỉ chú ý đến đề mục của mình ),con lại chú ý chấm đỏ ,nhưng con vẫn thấy họ đến ngày càng đông ,con chợt nhớ :tháng này là tháng 7 xá tội vong nhân ,chắc cói giới ấy họ đang hướng vê những người tu tập để mong được siêu thoát .con càng cố gắng niệm quán chấm đỏ ,con tác ý :" muốn siêu thoát thì cùng nhau niện Phật lớn lên " ,con niệm lúc đầu ở tông thấp là phước báu của mình ,con nghĩ như vậy không ổn ,phước báu mình có chút xíu ,họ thì quá đông ,con quay ra kêu :" Thầy ơi đông quá con phải làm thế nào ?" Con cảm nhận như có thông tin từ tai phải sang tai trái :" Con phải niệm tông lớn lên " , con hiểu như thế là cầu tha lực cứu độ ,con còn nhớ thầy dạy :" Khi quán ra tam tôn rồi thì tự các ngài lo ",thế là con bỏ chấm đỏ quay sang quán tam tôn ,vì lâu nay con không quán tam tôn ,nên nay quán khó khăn hơn mà không rõ nét như trước ,con cố gắng quán linh ảnh đức A Di Đà rõ nét hơn ,con la lên :"Từ phụ ơi !Cứu con với ,họ đông quá ,con xin tam tôn cứu vớt họ về cảnh tịch tịnh để tu hành cho đến ngày thành chánh đảng chánh giác " ,rồi con niệm tiếp và hồi hướng .Con quán về đám đông ấy thì vơi đi nhiều lắm ,khi nằm xuống ngủ con cũng NPQCD ,con thấy trong lòng rất vui và nhớ về đám đông ấy ,cả ngày hôm nay cứ mỗi khi nhớ đến đó là con thấy rất vui .Con vội trình thầy ,các nhí cùng bà con kiểm tra dùm con xem con có bị lừa không ? Con còn lộn xộn lắm nên con không dám tin ,con làm đại ạ .
Con xin trình thầy và bà con truyện nữa :
Con có một thằng cháu 24t hiện đang ở nhà con ,con thấy rất lạ đêm nó nằm không quạt ,không biết nóng ,muỗi cũng không đốt nó (không giang mùng ),nó nói với con :" TỨ khi con biết cầm tiền đến nay ,con thường xuyên mất một cách lạ lùng ,bỏ ống heo rất nhiều ,lúc đập ra chỉ còn 1 đồng xu ,lần sau nó dấu vào cuốn sách không ai biết ,sờ đến cũng không còn ,gói dấu vô só kín cũng nất ,lên nhà con nó để cũng bị mất ,nó gởi con thì còn ,mới đây 3 ngày liên tiếp ,nó để hơn 50000đ trong va ly ,con còn bỏ cả con dao vào mà vẫn mất ,tối nó kiểm tra thì còn ,sáng mất ,bạn nó trả 100000đ cũng vậy .Con không hiểu được điều này ,con xin thầy và các bạn đồng tu chỉ giáo .
Con kính chúc thầy và bà con vui khỏe .
Hello cô VTH,
Con ló mặt ra cái để biết là con vẫn quan tâm và theo dõi tình hình của cô, chỉ là không biết nói gì thôi ạ. Cô đừng buồn nha cô. Thôi con núp tiếp đây.
Con Chào cô.
Con lâu nay luôn theo dõi bài của cô. Con thấy vừa vui mà vừa lo cho cô.
Vui vì cô vẫn đang cố gắng theo gót chân thầy, lo cho cô vì có nhiều lúc con cảm thấy cô đi ra ngoài chương trình tu tập của thầy cho cô.
Con không biết nói sao chỉ xin trích dẫn bài của Bồ Tát đã gửi cho cô
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th5 19, 2014, 07:55 PM
Trích dẫnĐến lúc con khỏe sau khi có được tam tôn rồi. Con tác ý :" đâu hôn trước ai nhờ tôi giúp thì khiêng đến đây "
Con thấy cái nhóm người hôm trước lại khiêng xác người đàn ông ấy đến ,con cũng làm đại ,con mượn hoa xen của ông phật ,rồi tác ý cho xác người chết vô HS ,chùm lại ,con niệm và đưa lên tới đảnh của ông phật ,con nhờ ông phật giải quyết tiếp cho con
Như vậy, qua 1 bài viết cô đã làm 2 việc vượt quá khả năng của mình và để thtt chi phối:
1. Quán tam tôn
2. Độ người bằng hoa sen và ông phật
-> đây là 2 việc không nằm trong chương trình tu của cô. Mặc dù đã có đợt ông thầy cho cô quán tam tôn hẳn hoi ( thông qua bài cô viết vào tháng 12/2013), nhưng thực sự là cô vẫn đang bị chi phối đấy.
-> Bởi vậy BM mới nói rằng: Cô nên tập cái chấm đỏ của cô mà thôi. Đừng tập cái gì to tát quá.
Thuyền nhỏ thì không nên ra khơi vượt sóng to, vì thuyền ấy khả năng 99.9% là lật thuyền mà thôi. He he ;D ;D ;D
Nói thật rằng, hôm trả lời bài cho cô thì Bm cũng được mấy ông thtt ghé thăm đó. Qua bài viết này, Bm chỉ muốn nói thêm một lần nữa: Cô chỉ nên tập cái chấm đỏ mà thôi. Khi nào cái tâm cô nó không dao động chút nào nữa trước những tác động bên ngoài thì hẵng xem xét tiếp. ;D ;D ;D
Cô Chào 2 bé Thiện Đặng và bupsen nha !
Chắc 2 con cũng tầm tuổi con cô ,TĐ cô cháu gặp rồi ,Bông sen gặp rồi ,Búp sen chưa được gặp ,chỉ biết tên trên DĐ thôi ,đây cũng là lần đầu cô cháu mình tâm sự với nhau ,cô cảm nhân được tình yêu thương chân thật ,đầm ấm mà cô cháu mình đang giành cho nhau .Cô cám ơn 2 con cùng bà con nào đã giành thời gian đọc bài của TH .Mỗi lần TH viết bài được thầy ,các nhí và các bạn đồng tu chia xẻ ,TH mừng lắm ,dù chỉ là một lời động viên nhỏ ,hay những lời chia xẻ sâu sắc .Búp sen à ,cô không thể xa rời bước chân của thầy ,chỉ khi nào thầy và các bạn đồng tu ở hstd không cho TH là thành viên của hstd nữa, thì TH đành ngậm ngùi mà ra đi thôi .Còn dù thầy mình có tạm xa chúng mình đi nữa, thì giáo pháp của hstd vẫn là thầy mà ,còn các nhí và các bạn đồng tu vẫn là niềm tin ,vẫn là điểm tựa cô mà .Con hãy đọc lại bài Về Với Biển (HTCL),nó là cảm giác cũng là niềm tin của cô khi được về hstd ,đến giờ trong cô vẫn nguyên như vậy .
Còn việc tu tập chưa bao giờ cô nghĩ bỏ ! Con biết không cô chân quý vô cùng những lời dạy của thầy ,vì trí nhớ của cô dở lắm ,nên mỗi khi đọc bài của thầy hay của bạn đồng tu ,chỗ nào cô thích cô phải chép nháp rồi ghi lại vào sổ ,để thỉnh thoảng cô đọc lại cho nó hiểu và thấm hơn ,có những lúc tư tưởng bất an,bị chi phối, khi cf nó như bãi chiến trường ,cô không biết làm sao ,lúc đó thầy đang bệnh .Cô nghĩ :"Thầy ơi con biết làm sao ?"nhưng cô không ngờ bất chợt cô lật cuốn sổ đó ra ,gặp ngay bài cô đang cần ,cô mừng còn hơn được vàng nữa ,thế là trong lòng cô cứ vui hoài . BS ơi !kiến thức thầy cho chúng mình mênh mông quá ,lám cô nhớ đến câu nói của đức Phật :" Lá nằm trong tay ta hay lá trong cụm rừng " Để rồi ngài dạy tuệ trí của ngài tràn đầy như hư không vô tận ,còn những gì ngài dạy chỉ là một phần nhỏ .
BS ơi ! cô cám ơn thầy nhiều lắm ,khi cô đọc bài của thầy trả lời tuephuong nói về THTT
,cô là người bắc ,ngoài đó thường theo Tứ Phủ ,chứ không hiểu về Phật Pháp như trong Nam đâu,họ chỉ thích có căn để coi bói ,hầu đồng bóng nhảy múa . ,thích mọi người tôn sùng hốt bác của bá tánh ,cho là thánh cho ăn lộc ,họ nói cô có căn ông nọ bà kia ...thờ đi thánh cho ăn lộc nhưng cô vẫn không thích ,có lần cô cũng được họ dẫn đi coi bói ,trước tiên là phải đặt tiền chỗ này chỗ kia ....Nhưng đến lúc bói thì không gọi được gì ,nói mấy câu vu vơ thôi ,lúc đó cô chưa biết gì là tu nhưng cô thấy thật tội lỗi vô cùng ,họ sui mẹ cô tôn nhang cho cô ,cô không biết gì nhưng cô nguyện với lòng chỉ chữa bệnh cứu người thôi ,không coi bói không nhảy múa .
Cô đã có thời gian thực hiện đúng như vậy ,chữa bệnh ,trị tà siêu lắm ,chỉ =2 bàn tay thôi ,nhưng cô không lấy tiền của ai ,đi chữa xa thậm trí tiền xe chưa cho đủ nữa là .Cô thấy sao có người nhập xác cũng khó ,khi làm việc xong họ lăn đùng ,còn cô thì thấy rất nhẹ nhàng như không vậy .Trong khi làm việc cô vẫn tỉnh thức hoàn toàn ,khi làm xong cũng rút lui an toàn ,vì thế lúc đầu họ bảo cô sạo ,tại sao nhập mà còn biết ?cô bó tay luôn ,biết gì đâu mà giải thích ,nhưng thắc mắc ấy vẫn theo cô ,có lần bạn cô mời đi xem hầu đồng ,cô thấy người thân quen thì ném cho tiền to ,còn lại là đồng nhỏ ,cuối buổi chia lộc thánh ,có một bà cụ xin 1 quả quýt lộc về cho cháu mà không được ,cô càng quyết định đây không phải là nơi mình đến (Nhiều người rủ ra hầu họ cho tiền ) qua cách sinh hoạt và nói năng của những người có (Căn ) ấy ,cô thấy họ không có lòng từ bi ,vậy là cô chấm dứt luôn ,cô toàn tâm toàn ý theo phật mà tu hành thôi .Tự trong đáy lòng cô ,cô luôn nguyện cầu tam bảo (Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát )giúp cho con ở đâu cũng gần tam bảo ,ở đâu cũng gặp thầy tốt bạn lành ,dắt con đi trong con đường chánh pháp để giải thoát ,thế là cô có được từng bước đi trong chánh pháp và có được ngày nay .Thầy ơi !con cám ơn thầy nhiều lắm ,thầy đã phá bung những thắc mắc trong con từ mấy chục năm nay ,con cũng cám ơn tiền kiếp của con ,họ biết tu tập tạo phước nên kiếp này con được gặp chánh pháp ,con được gặp thầy và các bạn đồng tu của hstd, con biết họ chưa hoàn toàn chia tay con đâu ,vì thế con rất sợ ,họ thường đánh vào điểm yếu của con là cái tính hay thương người ,họ xúi con mà con không biết nên vượt rào luôn ,quên lời thầy và quên lời bồ tát dặn (CHo con xin sám hối ạ ),cám ơn BS đã nhắc nhở cô ,cô xin y giáo phụng hành thôi .
Con kính chúc thầy ,các nhí ,và các bạn đồng tu vui ,khỏe ,cùng nhau tinh tấn hơn ,
nhưng đừng quên dòm ngó, nắn gân cho bà già có hợp đồng với (họ),phê lắm đó ,để bà già được đi ngay hàng thẳng lối với nghe .