Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Tibu trên Th4 11, 2012, 06:05 PM

Tiêu đề: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 11, 2012, 06:05 PM
1. Anh Hoà Lùn:
Tibu gặp anh vào lúc anh bị xúi quảy nhất:
Anh bị tẩu hỏa nhập ma, tibu dùng châm cứu để tạm thời ổn định. Và sau đó, anh được một con ong nó bay lòng vòng thân thể của anh và đã chửa lành bệnh này.

Anh lúc nào cũng ỷ sức mạnh và ít có khi chịu nghe tibu ngưng nghỉ khi anh tu tập quá sức! Hậu quả là anh bị nhức đầu kinh niên.

Và cũng từ đó, anh không còn tập năng được nửa.

Tưởng rằng:

Với hệ thần kinh đã quá tải và liên tục bị bầm dập, về chuyện tu hành thì đành hẹn kiếp sau!

Nhưng nhờ tính không bao giờ chịu thua, Anh lỳ lợm ủi tới.
Và tâm lực chỉ ở trong Cận Định chuyên nghiệp (từ hồi năm 1982 cho tới năm nay 2012):

Anh tập liên tu bất tận trong 30 năm dài ròng rả, với không một chút buồn chán: Anh đã xuất sắc thành Thánh Tăng (Tu Đà Hường) vào tháng 4 năm nay (tháng 4/2012).

Tibu xin nghiêng mình trân trọng chào mừng Vị Thánh Tăng có một không hai này!

2. Rắn Con:
Trong khi dợt trong nhà của tibu, Cô tu sĩ kỳ lạ này đã bị chóng mặt vào một đêm cô đang điều chỉnh màn tivi một cách cà xịch, cà đụi... Cô theo rất sát Giáo Pháp với chiêu thức bình thường là:

Khi xả thiền thì Cô đọc câu:
Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và Cô đã cũng cố thêm chử Vạn của Cô. Và trong lần Ngộ Đạo này, chữ Vạn màu vàng đã dài ra thêm 2,5 phân (2,5 cm) nữa!

3. Tiểu Liên Hoa:
Cùng với em đã Ngộ Đạo rồi.

Nay Vị Thánh Tăng (Tiểu Liên Hoa) này tiếp tục củng cố Thánh Quả của mình bằng những lần "Nhập vào Diệt Thọ Tưởng Định" Và nay đã mon men đến quả vị A Na Hàm. (tháng Tư năm 2012)

4. Hêt ý:
Chừng này người làm được như vậy, mà tibu chỉ có suýt bị mù thì nó quá nhẹ hớ bà con!

Tibu xin chia vui cùng bà con.
Hehehehe ;D ;D ;D

Ghi chú:
Còn một vụ nữa:

Nhưng chưa có biểu lộ gì to lớn, và rõ ràng hết!

Nên tibu tỉnh bơ và im lặng. Hehehe  ;D ;D ;D

==================================

Thêm một tý xíu nữa là:

Vì con mắt bên phải của tibu nó còn rát, nhất là khi nhìn vào màn ảnh nên tibu lại bị đau và lại sót tên một nhân vật thầm lặng:

Bồ Đề ở xứ được gọi là:

Sau
Em,
Anh
Thành
Thánh:
Lẹ,
Êm

Tức là Tiểu Bang Seattle

Trong khi chàng đang "ngắm Trăng" và lớ quớ làm sao đó: Bồ Đề lại bị một chưởng của Brightmoon! Anh ta bị chóng mặt và thành Thánh Tăng dể ụi và hoàn toàn nhẹ nhàng.

Tibu thông báo lại với bà con cô bác mà thấy thèm!  ;D ;D ;D
Tới đây mới thật là hết luôn đó nghe bà con.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: ttvi trên Th4 11, 2012, 06:40 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 11, 2012, 06:05 PM
1. Anh Hoà Lùn:
Tibu gặp anh vào lúc anh bị xúi quảy nhất:
Anh bị tẩu hỏa nhập ma, tibu dùng châm cứu để tạm thời ổn định. Và sau đó, anh được một con ong nó bay lòng vòng thân thể của anh và đã chửa lành bệnh này.

Anh lúc nào cũng ỷ sức mạnh và ít có khi chịu nghe tibu ngưng nghỉ khi anh tu tập quá sức! Hậu quả là anh bị nhức đầu kinh niên.

Và cũng từ đó, anh không còn tập năng được nửa.

Tưởng rằng:

Với hệ thần kinh đã quá tải và liên tục bị bầm dập, về chuyện tu hành thì đành hẹn kiếp sau!

Nhưng nhờ tính không bao giờ chịu thua, Anh lỳ lợm ủi tới.
Và tâm lực chỉ ở trong Cận Định chuyên nghiệp (từ hồi năm 1982 cho tới năm nay 2012):

Anh tập liên tu bất tận trong 30 năm dài ròng rả, với không một chút buồn chán: Anh đã xuất sắc thành Thánh Tăng (Tu Đà Hường) vào tháng 4 năm nay (tháng 4/2012).

Tibu xin nghiêng mình trân trọng chào mừng Vị Thánh Tăng có một không hai này!




;D ;D ;D Hay quá xá  ;D ;D ;D
Cháu xin cúi mình bái phục chú Hòa  ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th4 11, 2012, 06:47 PM
Thật Tuyệt Vời !!!

Chúc mừng anh Tibuhoasentrenda.com với những thành quả không thể nghĩ bàn cứ liên tục xuất hiện ...
Thật là không còn lời diễn tả ngoài 2 chữ " Hết ý " ...  ;D ;D ;D ... !!!

    @ Hòa Lùn: Đúng là một vị Thánh Tăng " Lì lợm " và " Bất Nhị " (second to none) đó bà con. Thật để người Ngưỡng phục! Ngưỡng phục!  ;D ;D ;D

    @ Rắn Con: Chúc mừng RC với " Chữ Vạn " mỗi ngày càng to và sáng hơn ra, thật là làm cho người phải ganh tị!  ;D ;D ;D

    @ Tiểu Liên Hoa: Lại nữa, sự mở hàng đầu năm của TLH thật đắt hàng, TLH nhớ phải cho mọi người cơ hội theo đuôi nữa đó nghen!  ;D ;D ;D






Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th4 11, 2012, 07:40 PM
Xin chia vui với HL, RC, TLH. Xin chia vui cùng Thầy và cả nhà HSTĐ. Không có niềm vui nào lớn hơn , thật là tuyệt. Con Thuyền HSTD  lại có thêm mấy mái chèo phụ Thầy nữa rồi !!! Ra khơi thôi Bà Con ơi !!!!!!!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th4 11, 2012, 08:35 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 11, 2012, 06:05 PM
1. Anh Hoà Lùn:
Tibu gặp anh vào lúc anh bị xúi quảy nhất:
Anh bị tẩu hỏa nhập ma, tibu dùng châm cứu để tạm thời ổn định. Và sau đó, anh được một con ong nó bay lòng vòng thân thể của anh và đã chửa lành bệnh này.

Anh lúc nào cũng ỷ sức mạnh và ít có khi chịu nghe tibu ngưng nghỉ khi anh tu tập quá sức! Hậu quả là anh bị nhức đầu kinh niên.

Và cũng từ đó, anh không còn tập năng được nửa.

Tưởng rằng:

Với hệ thần kinh đã quá tải và liên tục bị bầm dập, về chuyện tu hành thì đành hẹn kiếp sau!

Nhưng nhờ tính không bao giờ chịu thua, Anh lỳ lợm ủi tới.
Và tâm lực chỉ ở trong Cận Định chuyên nghiệp (từ hồi năm 1982 cho tới năm nay 2012):

Anh tập liên tu bất tận trong 30 năm dài ròng rả, với không một chút buồn chán: Anh đã xuất sắc thành Thánh Tăng (Tu Đà Hường) vào tháng 4 năm nay (tháng 4/2012).

Tibu xin nghiêng mình trân trọng chào mừng Vị Thánh Tăng có một không hai này!

2. Rắn Con:
Trong khi dợt trong nhà của tibu, Cô tu sĩ kỳ lạ này đã bị chóng mặt vào một đêm cô đang điều chỉnh màn tivi một cách cà xịch, cà đụi... Cô theo rất sát Giáo Pháp với chiêu thức bình thường là:

Khi xả thiền thì Cô đọc câu:
Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và Cô đã cũng cố thêm chử Vạn của Cô. Và trong lần Ngộ Đạo này, chữ Vạn màu vàng đã dài ra thêm 2,5 phân (2,5 cm) nữa!

3. Tiểu Liên Hoa:
Cùng với em đã Ngộ Đạo rồi.

Nay Vị Thánh Tăng (Tiểu Liên Hoa) này tiếp tục củng cố Thánh Quả của mình bằng những lần "Nhập vào Diệt Thọ Tưởng Định" Và nay đã mon men đến quả vị A Na Hàm. (tháng Tư năm 2012)

4. Hêt ý:
Chừng này người làm được như vậy, mà tibu chỉ có suýt bị mù thì nó quá nhẹ hớ bà con!

Tibu xin chia vui cùng bà con.
Hehehehe ;D ;D ;D

Ghi chú:
Còn một vụ nữa:

Nhưng chưa có biểu lộ gì to lớn, và rõ ràng hết!

Nên tibu tỉnh bơ và im lặng. Hehehe  ;D ;D ;D
Sáng nay con vào diễn đàn đọc tin mà vui quá là vui luôn ;D. Chúc mừng thầy!!! chúc mừng 3 vị Thánh Tăng!!! Sự nỗ lực, tinh tấn và kiên trì của chú Hòa lùn, RC và TLH sẽ là những tấm gương rất thực để tụi con cố gắng.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Ga con trên Th4 11, 2012, 09:20 PM
Trước hết xin chúc mừng anh Tibu nhẹ cái gánh "tang bồng tu hành" thêm 1 tí rồi.  ;D.

Cả đàn Gà con, vịt con, gấu con, beo con, rắn con, lợn con (tóm lại là hơn 12 con giáp con)... cắn đuôi nhau lít nhít theo sau anh sẽ tiếp tục cắm cúi đi theo, dù có yếu sức trượt chân thì cũng đứng lên vào hàng đi tiếp.

Vui thế này cơ mà. Kiên quyết không rời bỏ hàng ngũ tu tập thì cũng tới đích được thôi phải không ạ.  ;D, ;D, ;D.

- Xin chúc mừng anh Hòa lùn, anh là thần tượng mới (dù chưa biết mặt anh) - của đám "bạn đồng tu già lâu năm" tụi em đó.

- Xin chúc mừng Tiểu Liên Hoa, lần trước trả lời bài dạy của Thầy còn nhớ TLH nói: Dạ, Thầy, con hiểu rồi. Vậy là mắm môi mắm lợi nhấn ga tiến tu tiếp ngon lành vậy đấy. Con cũng là 1 tấm gương sáng cho tuổi trẻ diễn đàn đó. D.

- Xin chúc mừng Rancon nhé. Tu tập rất chuyên tâm, nể cái chuyên tâm này thật đấy. Phải học cái kinh nghiệm quý báu của Rancon này các bạn ơi.
(Có cái  loại mãng xà nó to như con trăn, nó chỉ cuốn quanh cái kèo nhà, nó thở phì phì thấy phát khiếp, vậy mà nó hiền lắm, chỉ canh nhà thôi đó, có khi nào rancon thuộc loại này, he he he).  

Ôi Thánh tăng ở diễn đàn mình nhiều thật đấy, nhất là năm nay, hoan hô TLH mở hàng.  ;D.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: NguuMaTrau trên Th4 11, 2012, 09:35 PM
Ghi chú:
Còn một vụ nữa:

Nhưng chưa có biểu lộ gì to lớn, và rõ ràng hết!

Nên tibu tỉnh bơ và im lặng. Hehehe  
;D ;D ;D
ai sẽ giựt giải này đây trời!!! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 12, 2012, 01:57 AM
Thật là một tấm  gương đáng khâm phục!Anh Hòa làm cho bà con lên tinh thần lắm lận! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: dongkiet trên Th4 12, 2012, 03:26 AM
Chúc mừng Chú Hòa, Tiểu Liên Hoa, Rancon, chùa HSTD mình và Thầy. Thầy là vui nhất  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Khâm phục quyết tâm và sự cố gắng của mọi người, thật là tấm gương sáng để mọi người và ĐK noi theo, nguyện đồng tu đồng thành tựu.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th4 12, 2012, 05:12 AM
Xin chúc mừng ! Xin chúc mừng
Chùa ta ngày càng nhiều Thánh Tăng  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: BL trên Th4 12, 2012, 07:37 AM
Trích dẫnAnh tập liên tu bất tận trong 30 năm dài ròng rả, với không một chút buồn chán: Anh đã xuất sắc thành Thánh Tăng (Tu Đà Hường) vào tháng 4 năm nay (tháng 4/2012).

Tibu xin nghiêng mình trân trọng chào mừng Vị Thánh Tăng có một không hai này!
Xin bái phục sự dũng mãnh của huynh Hòa lùn.
Xin chúc mừng các thánh tăng của HSTD.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: daisy trên Th4 12, 2012, 09:06 AM
Chúc mừng Thầy!
Chúc mừng các vị Thánh mới của HSTD!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: thỏ đế trên Th4 12, 2012, 10:53 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 11, 2012, 06:05 PM
4. Hêt ý:
Chừng này người làm được như vậy, mà tibu chỉ có suýt bị mù thì nó quá nhẹ hớ bà con!

Cái này mới là oái ăm.
Không biết phải làm sao.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 12, 2012, 05:43 PM
Thầy ơi!Cái vụ oánh chưởng của Brighmoon nó xảy ra làm sao Thầy nói rỏ thêm đi!À,mê trăng nên ngắm trăng và ăn đòn!!!Vậy là Bồ Đề còn ngắm trăng nửa không vậy Thầy? ;)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Liên Hương trên Th4 12, 2012, 09:26 PM
Trích dẫnThầy ơi!Cái vụ oánh chưởng của Brighmoon nó xảy ra làm sao Thầy nói rỏ thêm đi!À,mê trăng nên ngắm trăng và ăn đòn!!!Vậy là Bồ Đề còn ngắm trăng nửa không vậy Thầy?
.Hổng hiểu gì luôn ;D ;D ;D
Thấy bà con chứng Thánh ào ào , thấy mà ham.... ;D ;D ;D
"Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi mà sao tui chưa ngộ vậy kìa" ....huhuhuhu........ ::) ::) ::)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: langthang trên Th4 12, 2012, 11:06 PM
Thầy ơi
Chưởng cho con một chưởng......
Chúc mừng HSTD....trong đó có mình nữa.
Kính hồi hướng tới Thầy để Thầy đủ sức khỏe thấy đám tiểu lubu "đi tới nơi về tới chốn"
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: timchansu trên Th4 12, 2012, 11:48 PM
" Thánh Tăng ở khắp mọi nơi mà sao tui chưa chịu tu vậy cà " ::) ::) ::),,,
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: yentinh trên Th4 13, 2012, 01:40 AM
Xin chúc mừng Hoasentrenda!
Cầu nguyện cho tất cả memner Hoasentrenda sớm muộn đều thành quả
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: nhà binh trên Th4 13, 2012, 05:28 PM
Nhabinh con xin chúc mừng chú Hoà !!!!
@TLH: NB xin chúc mừng thánh Tiểu !!!
@rắn con: NB suy nghỉ về vô thương và nhớ một bài thơ, xin tặng rắn thay cho câu chúc:
                 Hợp Tan
Khói thuốc chưa tan điếu thuốc tàn
Nữa vòng trái đất chuyện hợp tan
Ngày xưa anh hay tặng hoa giấy
Giờ đây xa cách ... hoa giấy tàn

@ Bồ Đề: chúc mừng bạn, thương lắm cơ ...
Tiêu đề: Re:Làm sao thành Thánh Tăng?
Bài viết bởi: TLT trên Th4 14, 2012, 01:50 AM

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th4 12, 2012, 09:26 PM
"Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi mà sao tui chưa ngộ vậy kìa" ....huhuhuhu........ ::) ::) ::)

Trích dẫn từ: timchansu trên Th4 12, 2012, 11:48 PM
" Thánh Tăng ở khắp mọi nơi mà sao tui chưa chịu tu vậy cà " ::) ::) ::),,,
TLT đọc mấy câu này của các AC mà mắc cười quá đi thôi!
Cho con xin chúc mừng tất cả nha  ;D ;D ;D


Có lần con có bảo thử Bé con ở nhà:-"Con cứ đọc câu "Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi mà sao tui chưa thấy vậy nè" cho mẹ đi!"
Bé con lẫm nhẩm....xong rùi nói: -"Khó quá Mẹ ơi,câu này khó quá !"
Con nói: -"Khó là sao ,là con không hiểu à?" và Bé gật đầu
(Sao giờ ta? mình cũng đâu hiểu đâu)
- "À thì con cứ nói vậy và suy nghĩ đến ..như là ....khi Mẹ dữ quá và đánh con thì con cứ nói:"Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi, mà sao con không thấy Mẹ....có vậy nè ?(vì Mẹ dữ quá) ..Rùi con suy nghĩ tiếp.
Nhưng  nó cứ ...lắc đầu  ;D ;D
-"Thui con hỏi Ông Phật thử xem sao nha"..(thua rùi)
Rùi nó...lơ lun

Cái thắc mắc của nó làm con cũng théc méc theo

Chú ui! Vậy thì khi mình đọc câu này thì mình phải làm sao đây :

1/Ở trình độ Nhị thiền? Tại sao ạ?
- Điều này bắt buộc .. không ạ ?(con thấy Chú Hòa....ở trên kia kìa  ;D )
- Có phải là khi mình đọc câu này thì mình suy nghĩ và tập trung ..miết-nên là lúc đó mình như đang ở Nhị thiền phải không a?
- hay là mình cứ đọc khơi khơi - rùi tự động ...mình được  "thâm nhập" ạ?
- Đọc câu này và suy nghĩ ...miết miết (miên mật) ..thì sẽ dễ xảy ra hơn là ...suy nghĩ đứt quãng ?

2/Sự giữ giới nó có ảnh hưởng đến việc Ngộ này không Chú?
  VD nếu mình hay sân hận ..chút chút thì mình khó....Ngộ ?

3/Chuyện hiện tượng "chóng mặt xảy ra" sau khi Ngộ
- "cái hiện tượng chóng mặt" khi mình biết /nghe nói vậy - làm cho mình muốn lên ...kế hoạch " khi nào thì mình đọc câu này"
Vì sao? Bời vì chóng mặt quá thì ...không làm việc được/hay di xe được..
Hay lúc đó mình muốn ..ai đó nhà mình  bị "lây"...  thành Thánh giống mình.. ;D ;D,nên ...mình đâu có làm được /thâm nhập được phải không Chú?
Chắc Ông Phật cũng thương mình,cũng sắp xếp không cho mình chóng mặt đến ...té xĩu khi đi xe, hay gặp nguy hiểm gì phải không Chú? (vì Ngộ thành Thánh lận mà  :D)
- Mình không nên trông chờ vào cái...chóng mặt sẽ xảy ra ...vì làm vậy nó ..mất tự nhiên phải không ạ?

4/Hay Không nên để ý gì hết,có duyên thì đến ... :D :D
(Vì Chú biết trước ,Chú đâu có bất ngờ phải không ạ ?   ;D ;D)


TLT hỏi Chú rùi đó nha
-"Thánh Tăng ở khắp HSTD mà sao ...chưa có tui trong đó vậy nè?"  ;D ;D

....Rùi mình cùng nhau ..chạy vậy hé ;D ;D

Kính

Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 14, 2012, 07:11 AM
Cáo chình TLT!
Đề tài này coi bộ cực kỳ hấp dẩn và hứng thú đó TLT à!
Từ lúc biết có một Trưởng Lảo kiên trì 30 năm Cận Định mà Ngộ Đạo thì cứ mổi lần tập là nhớ đến anh ấy.Thầy mà nghiêng mình thì tụi mình phải phủ phục sát đất!
Cái vấn đề cực kỳ quang trọng của chuyện tu hành là nghe lời chỉ dạy của Đạo Sư.Ổng chỉ nói có mấy câu:cấm đầu cấm cổ mà tập,hay là :bám chặc công phu!Còn Đức Phật thì nói:Đạo sư chỉ là Người Dẩn Đường,các con hảy tự thắp đuốc lên mà đi!
Vậy thì mình chỉ cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn nữa vào việc tập thì chắc chắn phép màu sẽ xảy ra giống như anh Hòa Lùn nhà mình!Ổng 30 năm thì mình chắc 40 năm???Hay 50 năm???Là vì ổng độc thân vui tính! ;)!
Tiêu đề: Re:Làm sao thành Thánh Tăng?
Bài viết bởi: tnt trên Th4 14, 2012, 09:09 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 14, 2012, 01:50 AM

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th4 12, 2012, 09:26 PM
"Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi mà sao tui chưa ngộ vậy kìa" ....huhuhuhu........ ::) ::) ::)

Trích dẫn từ: timchansu trên Th4 12, 2012, 11:48 PM
" Thánh Tăng ở khắp mọi nơi mà sao tui chưa chịu tu vậy cà " ::) ::) ::),,,
TLT đọc mấy câu này của các AC mà mắc cười quá đi thôi!
Cho con xin chúc mừng tất cả nha  ;D ;D ;D


Có lần con có bảo thử Bé con ở nhà:-"Con cứ đọc câu "Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi mà sao tui chưa thấy vậy nè" cho mẹ đi!"
Bé con lẫm nhẩm....xong rùi nói: -"Khó quá Mẹ ơi,câu này khó quá !"
Con nói: -"Khó là sao ,là con không hiểu à?" và Bé gật đầu
(Sao giờ ta? mình cũng đâu hiểu đâu)
- "À thì con cứ nói vậy và suy nghĩ đến ..như là ....khi Mẹ dữ quá và đánh con thì con cứ nói:"Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi, mà sao con không thấy Mẹ....có vậy nè ?(vì Mẹ dữ quá) ..Rùi con suy nghĩ tiếp.
Nhưng  nó cứ ...lắc đầu  ;D ;D
-"Thui con hỏi Ông Phật thử xem sao nha"..(thua rùi)
Rùi nó...lơ lun

Cái thắc mắc của nó làm con cũng théc méc theo

Chú ui! Vậy thì khi mình đọc câu này thì mình phải làm sao đây :

1/Ở trình độ Nhị thiền? Tại sao ạ?
- Điều này bắt buộc .. không ạ ?(con thấy Chú Hòa....ở trên kia kìa  ;D )
- Có phải là khi mình đọc câu này thì mình suy nghĩ và tập trung ..miết-nên là lúc đó mình như đang ở Nhị thiền phải không a?
- hay là mình cứ đọc khơi khơi - rùi tự động ...mình được  "thâm nhập" ạ?
- Đọc câu này và suy nghĩ ...miết miết (miên mật) ..thì sẽ dễ xảy ra hơn là ...suy nghĩ đứt quãng ?

2/Sự giữ giới nó có ảnh hưởng đến việc Ngộ này không Chú?
  VD nếu mình hay sân hận ..chút chút thì mình khó....Ngộ ?

3/Chuyện hiện tượng "chóng mặt xảy ra" sau khi Ngộ
- "cái hiện tượng chóng mặt" khi mình biết /nghe nói vậy - làm cho mình muốn lên ...kế hoạch " khi nào thì mình đọc câu này"
Vì sao? Bời vì chóng mặt quá thì ...không làm việc được/hay di xe được..
Hay lúc đó mình muốn ..ai đó nhà mình  bị "lây"...  thành Thánh giống mình.. ;D ;D,nên ...mình đâu có làm được /thâm nhập được phải không Chú?
Chắc Ông Phật cũng thương mình,cũng sắp xếp không cho mình chóng mặt đến ...té xĩu khi đi xe, hay gặp nguy hiểm gì phải không Chú? (vì Ngộ thành Thánh lận mà  :D)
- Mình không nên trông chờ vào cái...chóng mặt sẽ xảy ra ...vì làm vậy nó ..mất tự nhiên phải không ạ?

4/Hay Không nên để ý gì hết,có duyên thì đến ... :D :D
(Vì Chú biết trước ,Chú đâu có bất ngờ phải không ạ ?   ;D ;D)


TLT hỏi Chú rùi đó nha
-"Thánh Tăng ở khắp HSTD mà sao ...chưa có tui trong đó vậy nè?"  ;D ;D

....Rùi mình cùng nhau ..chạy vậy hé ;D ;D

Kính


TLT ơi nghe cái này nè hay lắm !!!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.msg33572#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.msg33572#new)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: TLT trên Th4 14, 2012, 06:40 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 14, 2012, 07:11 AM
Cáo chình TLT!
Đề tài này coi bộ cực kỳ hấp dẩn và hứng thú đó TLT à!
Từ lúc biết có một Trưởng Lảo kiên trì 30 năm Cận Định mà Ngộ Đạo thì cứ mổi lần tập là nhớ đến anh ấy.Thầy mà nghiêng mình thì tụi mình phải phủ phục sát đất!
Cái vấn đề cực kỳ quang trọng của chuyện tu hành là nghe lời chỉ dạy của Đạo Sư.Ổng chỉ nói có mấy câu:cấm đầu cấm cổ mà tập,hay là :bám chặc công phu!Còn Đức Phật thì nói:Đạo sư chỉ là Người Dẩn Đường,các con hảy tự thắp đuốc lên mà đi!
Vậy thì mình chỉ cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn nữa vào việc tập thì chắc chắn phép màu sẽ xảy ra giống như anh Hòa Lùn nhà mình!Ổng 30 năm thì mình chắc 40 năm???Hay 50 năm???Là vì ổng độc thân vui tính! ;)!

Trích dẫn từ: tnt trên Th4 14, 2012, 09:09 AM
TLT ơi nghe cái này nè hay lắm !!!
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.msg33572#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.msg33572#new)

:D :D :D :D
Đề tài này làm mình thấy vui và hưng phấn ghê nơi (câu Chú Tao viết làm TLT cũng ôm bụng mà cười  ;D)
Cám ơn Chú Tao

Cám ơn sư tỷ TNT nha(có mấy bữa không lên DD,có bài mới mà mình không biết).Nghe hay mà lạ lắm !!

Kính
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 16, 2012, 03:31 PM
Tibu vừa mới nhận tin:

Lá Chuối khi đang ngủ bổng nhiên bị chống mặt dử dội!
Lá Chuối bị Ngộ Đạo một lần nữa: Chữ Vạn được cũng cố.

Trong khi đó Rắn Con vẫn còn bị chóng mặt!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 16, 2012, 06:28 PM
Chúc mừng Chuối!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 16, 2012, 07:32 PM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: nhà binh trên Th4 16, 2012, 08:21 PM
Chuối mừng chúc ... Hihihi ;D : ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: langthang trên Th4 16, 2012, 09:40 PM
hôm trước là chuối chín "dú khí đá" còn bây giờ là chuối chín muồi.... ngon quá trời 
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bờm trên Th4 17, 2012, 01:09 AM
hihihi Thầy ơi Thầy à ....  ;D ;D ;D

Từ trước giờ thì bờm chỉ nghe Thầy báo tin mừng Anh/Chị .. đã là Thánh Tăng hay đã Ngộ Đạo, nhưng nay bờm lại được nghe : Ngộ Đạo lần nữa, hay cũng cố chữ Vạn ...

Có nghĩa là các Anh/Chị đã là Thánh tăng thì vẫn tiếp tục dùng câu chìa khóa "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao ta không biết vậy cà?" để cũng cố hay làm cho chữ Vạn ngày càng lớn hơn một chút.

bờm nghe nói kích thước tối thiểu của chữ Vạn khi Ngô đạo là 10cm, vậy có kích thước tối đa của Chữ Vạn không Thầy ? hay là cứ tác ý câu chìa khóa như trên thì Chữ Vạn cứ lớn hoài ?  ;D ;D ;D

Đến khi nào và bằng cách nào thì Hành giả mới lên được Tu Đà Hoàn, Anaham và cuối cùng là ALaHan ? cũng bằng cách dùng câu chìa khóa ?

Trường hợp những Hành giả Ngộ Đạo và lây truyền cho người thân, khi Hành giả tiếp tục Ngộ đạo thì chữ Vạn của những người thân đó cũng được cũng cố theo ?  ;D ;D ;D.

Thầy ơi hihihi quả vị Thánh tăng rất là Quý nhưng nay lại không Hiếm ha Thầy  ;D ;D ;D vui quá Thầy ạ ...  ;D ;D ;D

cho bờm chung vui cùng các Thánh tăng  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 19, 2012, 06:56 AM
Rắn Con làm gì không biết mà Má của Rắn vừa mới Ngộ Đạo trưa nay tại Việt Nam.
Như tibu đã nói: Rắn Con có một đức tính rất lạ là: Trung Thành với lời hướng dẫn nên đã mở đường máu, có nghĩa là:
Chỉ chú ý đến việc duy nhất làm cho Má Ngộ Đạo.

Chuyện làm nước giếng chảy ngược lên đỉnh núi là một viêc hy hữu, cực kỳ hiếm có:

Một người vừa làm con, vừa làm Thầy trong điều kiện người Mẹ bị bịnh già chi phối mà vẫn còn có sức đễ Ngộ Đạo là một việc khó có thể lập lại.

Tới đây, phước báu của công phu sẽ tăng lên, và những người có nghề sẽ tìm ra rất là nhiều bí mật.

Xin trân trọng báo tin vui trong cái chùa trên trời này, và hy vọng là sẽ có nhiều vị vân tập tới đây tu hành. Tất nhiên đã là cùng tu hành thì sẽ cùng thành tựu

Sướng Quá!!! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TDD trên Th4 19, 2012, 07:18 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 19, 2012, 06:56 AM
Rắn Con làm gì không biết mà Má của Rắn vừa mới Ngộ Đạo trưa nay tại Việt Nam.
Như tibu đã nói: Rắn Con có một đức tính rất lạ là: Trung Thành với lời hướng dẫn nên đã mở đường máu, có nghĩa là:
Chỉ chú ý đến việc duy nhất làm cho Má Ngộ Đạo.

Chuyện làm nước giếng chảy ngược lên đỉnh núi là một viêc hy hữu, cực kỳ hiếm có:

Một người vừa làm con, vừa làm Thầy trong điều kiện người Mẹ bị bịnh già chi phối mà vẫn còn có sức đễ Ngộ Đạo là một việc khó có thể lập lại.

Tới đây, phước báu của công phu sẽ tăng lên, và những người có nghề sẽ tìm ra rất là nhiều bí mật.

Xin trân trọng báo tin vui trong cái chùa trên trời này, và hy vọng là sẽ có nhiều vị vân tập tới đây tu hành. Tất nhiên đã là cùng tu hành thì sẽ cùng thành tựu

Sướng Quá!!! ;D ;D ;D
Hay quá! Hoan hô Rắn Con ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: TLT trên Th4 19, 2012, 07:30 AM
TLT đọc bài Tập của RC phần:ôm Má nằm ngủ cho chữ Vạn bay qua...hay quá chừ
Giờ thì thành sự thật rùi
Rancon giỏi quá!
Vui quá vui phải không em  ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th4 19, 2012, 07:34 AM
Chúc mừng Rắn và Mẹ  ;D ;D ;D Không còn gì vui bằng khi mẹ mình là Thánh Tăng
Xin chia vui cùng Rắn
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 19, 2012, 08:17 AM
Sao mà giỏi quá!Công đức vô lường! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: baothoho trên Th4 19, 2012, 08:21 AM


     Hết biết nói gì luôn.....kính nể.kính nể..... ;D Rắn con làm nên chuyện ......
                     
                                                                 .             ...     KHÔNG THỂ NGHĨ,BÀN...
                                                                             
                     TIBU :CON NGƯỜI SIÊU VIỆT.
                                                     
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: baothoho trên Th4 19, 2012, 08:29 AM
Trích dẫn từ: baothoho trên Th4 19, 2012, 08:21 AM


     Hết biết nói gì luôn.....kính nể.kính nể..... ;D Rắn con làm nên chuyện ......
                     
                                                                 .             ...     KHÔNG THỂ NGHĨ,BÀN...
                                                                             
                     TIBU :CON NGƯỜI SIÊU VIỆT.
                                                     

                   Xin viết lại;


                       THẦY TIBU: CON NGƯỜI SIÊU VIỆT
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 19, 2012, 09:42 AM
Chúc mừng nhá . RC giỏi quá, hí hí .
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: timchansu trên Th4 19, 2012, 10:13 AM
- Thật là điều Phi Thường,,, RC là một bài học về chữ " Vân Lời " và chữ " Hiếu ",,, xin được chia vui cùng gia đình RC.   
- Thánh Tăng Chùa HSTD ( người mở đường máu) sau khi vừa Ngộ Đạo thì ít nhất cũng lôi kéo được 1 người Ngộ Theo ( theo tự nhận xét của Timchansu).
- Timchansu còn có cảm giác là Chùa mình ( HSTD) đang vào mùa Ngộ Đạo.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Ga con trên Th4 19, 2012, 10:26 AM
Chúc mừng 2 má con nhà RC nhé.
Con thương má mà chăm tu, má thương con mà tu theo. Đồng tu hành đồng thành tựu rõ ràng thế này mới hay này.
Vui thế nhỉ.  ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bongsen trên Th4 19, 2012, 07:24 PM
 :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 19, 2012, 08:35 PM
Cáo chình quý bạn!
Do cái chuyện này hay quá mức tưởng tượng nên mình phải viết thêm vài chữ để chia vui với bà con.Mình xin có ý kiến ý cò  ;)  bầu Rắn Con là MỘT NGƯỜI CON CÓ HIẾU ĐỆ NHẤT CỦA HOA SEN TRÊN ĐÁ!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Hổ Phách trên Th4 19, 2012, 08:55 PM
Trích dẫn từ: timchansu trên Th4 19, 2012, 10:13 AM
- Thật là điều Phi Thường,,, RC là một bài học về chữ " Vân Lời " và chữ " Hiếu ",,, xin được chia vui cùng gia đình RC.  
- Thánh Tăng Chùa HSTD ( người mở đường máu) sau khi vừa Ngộ Đạo thì ít nhất cũng lôi kéo được 1 người Ngộ Theo ( theo tự nhận xét của Timchansu).
- Timchansu còn có cảm giác là Chùa mình ( HSTD) đang vào mùa Ngộ Đạo.


Xin chúc mừng các vị Thánh Tăng, xin chúc mừng RC, RC là người mà beti ngưỡng mộ nhất, thông qua cách hành văn, Beti tự thấy RC là người dám nghĩ dám làm và chí hiếu nữa (cái Hiếu này là khi beti đọc được bài của RC về kinh nghiệm làm con đó!) Xin cảm phục chị!

Timchansu ah, đúng rùi đó, từ khi Thầy khỏe và có thông báo về các vị Thánh Tăng ngộ đạo, beti đã để ý cái chủ đề năm nay và suy luận rằng Thầy đã thấy và biết năm nay sẽ là năm bội thu nên Thầy đã chọn chủ đề năm 201l2 à: Ngộ đạo và Thánh Tăng sao! he he! Vui quá!

Cho nên mọi người ráng công phu tu tập nghen, biết đâu mình sẽ được thu hoạch! Cố lên! Cố lên!


Kính!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 19, 2012, 09:23 PM
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th4 19, 2012, 08:35 PM
Cáo chình quý bạn!
Do cái chuyện này hay quá mức tưởng tượng nên mình phải viết thêm vài chữ để chia vui với bà con.Mình xin có ý kiến ý cò  ;)  bầu Rắn Con là MỘT NGƯỜI CON CÓ HIẾU ĐỆ NHẤT CỦA HOA SEN TRÊN ĐÁ!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!


Con cám ơn tấm thịnh tình của Chú Tảo dành cho con. Thật là đáng quý. ;D ;D ;D

Nhưng mà con không dám nhận đâu Chú ơi. Trong chùa còn nhiều sư huynh tỉ và cô chú hay hơn con mà tại hông chịu lên tiếng mà thôi. Nhất là còn Thầy và các Nhí! Nên con...Rắncon chỉ xin cười mỉm chi rắn với Chú cho zui thôi chú hớ.

Con chào Chú!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th4 19, 2012, 10:10 PM
Bạn Rắn con làm cho mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Thật là đáng ngưỡng mộ  :)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 20, 2012, 12:06 AM
Đọc lại bài viết của Thầy nói về Rắn Con mà muốn khóc!
Tiêu đề: Re:Làm sao thành Thánh Tăng?
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 20, 2012, 10:31 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th4 14, 2012, 01:50 AM

Trích dẫn từ: lienhuong trên Th4 12, 2012, 09:26 PM
"Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi mà sao tui chưa ngộ vậy kìa" ....huhuhuhu........ ::) ::) ::)

Trích dẫn từ: timchansu trên Th4 12, 2012, 11:48 PM
" Thánh Tăng ở khắp mọi nơi mà sao tui chưa chịu tu vậy cà " ::) ::) ::),,,
TLT đọc mấy câu này của các AC mà mắc cười quá đi thôi!
Cho con xin chúc mừng tất cả nha  ;D ;D ;D


Có lần con có bảo thử Bé con ở nhà:-"Con cứ đọc câu "Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi mà sao tui chưa thấy vậy nè" cho mẹ đi!"
Bé con lẫm nhẩm....xong rùi nói: -"Khó quá Mẹ ơi,câu này khó quá !"
Con nói: -"Khó là sao ,là con không hiểu à?" và Bé gật đầu
(Sao giờ ta? mình cũng đâu hiểu đâu)
- "À thì con cứ nói vậy và suy nghĩ đến ..như là ....khi Mẹ dữ quá và đánh con thì con cứ nói:"Phật tánh ở khắp tất cả mọi nơi, mà sao con không thấy Mẹ....có vậy nè ?(vì Mẹ dữ quá) ..Rùi con suy nghĩ tiếp.
Nhưng  nó cứ ...lắc đầu  ;D ;D
-"Thui con hỏi Ông Phật thử xem sao nha"..(thua rùi)
Rùi nó...lơ lun

Cái thắc mắc của nó làm con cũng théc méc theo

Chú ui! Vậy thì khi mình đọc câu này thì mình phải làm sao đây :

1/Ở trình độ Nhị thiền? Tại sao ạ?
Để có mức độ tập trung vừa phải.
Trích dẫn
- Điều này bắt buộc .. không ạ ?(con thấy Chú Hòa....ở trên kia kìa  ;D )
Bắt buộc, còn không thì làm y như Anh Hòa ;D ;D ;D
Trích dẫn
- Có phải là khi mình đọc câu này thì mình suy nghĩ và tập trung ..miết-nên là lúc đó mình như đang ở Nhị thiền phải không a?
Cũng có thể, nhưng thông thường là dợt sự tập trung trước rồi mới đọc câu ở trên.
Trích dẫn
- hay là mình cứ đọc khơi khơi - rùi tự động ...mình được  "thâm nhập" ạ?
30 năm sau thì có anh Hòa làm được đó! Thấy dể ăn quá mà, thì con nhào vô dành phần coi có được không?  ;D ;D ;D
Trích dẫn
- Đọc câu này và suy nghĩ ...miết miết (miên mật) ..thì sẽ dễ xảy ra hơn là ...suy nghĩ đứt quãng ?
30 năm. Chuyện này đã có người làm rồi! Con thử coi có được không, biết đâu!!! ;D ;D ;D
Trích dẫn
2/Sự giữ giới nó có ảnh hưởng đến việc Ngộ này không Chú?
Có quá đi chớ
 
Trích dẫnVD nếu mình hay sân hận ..chút chút thì mình khó....Ngộ ?
Trong vòng 30 năm anh Hòa hiền và sống tội như bụt.
Trích dẫn
3/Chuyện hiện tượng "chóng mặt xảy ra" sau khi Ngộ
- "cái hiện tượng chóng mặt" khi mình biết /nghe nói vậy - làm cho mình muốn lên ...kế hoạch " khi nào thì mình đọc câu này"
Vì sao? Bời vì chóng mặt quá thì ...không làm việc được/hay di xe được..
Hay lúc đó mình muốn ..ai đó nhà mình  bị "lây"...  thành Thánh giống mình.. ;D ;D,nên ...mình đâu có làm được /thâm nhập được phải không Chú?
Chưa có ai bị gì hết. Nhưng nếu có chết thì cũng đáng quá đi chớ ;D ;D ;D
Trích dẫn
Chắc Ông Phật cũng thương mình,cũng sắp xếp không cho mình chóng mặt đến ...té xĩu khi đi xe, hay gặp nguy hiểm gì phải không Chú? (vì Ngộ thành Thánh lận mà  :D)
- Mình không nên trông chờ vào cái...chóng mặt sẽ xảy ra ...vì làm vậy nó ..mất tự nhiên phải không ạ?

Về vấn đề này, chưa có ai bị gì hết! Cho nên chưa nói được gì cã! Chuyện "Cái Búa Tạ" đã xảy ra vào thời Đức Phật! Và chưa lập lại với ai cả!
Do đó nếu muốn tán láo thì cứ việc.

Nhưng ăn nói nghiêm chỉnh thì cho tới nay lubu chưa có ai bị gì cả.
Trích dẫn
4/Hay Không nên để ý gì hết,có duyên thì đến ... :D :D
(Vì Chú biết trước ,Chú đâu có bất ngờ phải không ạ ?   ;D ;D)


TLT hỏi Chú rùi đó nha
-"Thánh Tăng ở khắp HSTD mà sao ...chưa có tui trong đó vậy nè?"  ;D ;D

....Rùi mình cùng nhau ..chạy vậy hé ;D ;D

Kính
Để ý làm chi vì nó mà không tới thì vẫn cứ là không tới! Nhưng nó mà tới thì làm gì nó cũng tới:

Vừa rồi:

Tibu vừa mới nhận tin là Chị Dâu của Rắn Con vừa bị chóng mặt xong.
Chị này chỉ có một tình thương rất là lớn đối với Rắn Con, và không tu tập gì hết!
Chỉ có thương yêu và săn sóc mấy ngày nay mà lọt vào Thánh Tăng thế mới điên chớ!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 20, 2012, 10:48 AM
Sức mạnh của tình thương là không thể nghĩ bàn!

Con xin cám ơn Thầy với cả cuộc đời con!

;D ;D ;D

Con...rắn
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: langthang trên Th4 20, 2012, 07:05 PM
Chúc mừng gia đình RC,  nếu ở kế bên nhà là LT cũng chạy qua chẻ củi gánh nước cho RC liền.... ;D ;D ;D ( chắc vì Quả này mà từ xưa đến nay người ta lập ra lễ cúng dường Trai Tăng quá )
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: TLT trên Th4 27, 2012, 07:14 PM
Cho con chen vô đây một chút để nói với Tiểu Liên Hoa

Lúc trước TLT có nói là để đổi tên thành Tiểu Liên Bông để được "lây" Tiểu Liên Hoa(TLH) ;D ;D
Nhưng cái con Bé Lá Chuối lại đổi lại cho TLT  là Tiểu Liên Thanh (TLT)  ;D ;D ;D

TLH đầu năm xông đất Ngộ đạo..và sau đó là liên tiếp tin mừng
Nhờ bài viết của em về Tiền kiếp "Con Chó nhỏ" mà TLT đọc vào để thấy "choáng váng"
Chắc do tâm lực và nguyện độ chúng sinh của em mạnh quá ,nó thể hiện trong bài viết với điều ước đó nên chị đọc vào và "được lây" em -người Thánh Tăng đầu năm xông chùa HSTD

Con Bé Lá Chuối - cũng đã Thánh Tăng-đổi tên cho TLT-Tiểu Liên Thanh- chắc cũng "đúng ngày đúng giờ "lắm nên chị đã được lây Tiểu Liên Hoa đúng lúc
Cho chị ôm và cám ơn em-Tiểu Liên Hoa- nhiều lắm lắm
Ôm và cám ơn Lá Chuối nhiều
Con cám ơn mọi người

Kính
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Viết xong rồi
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 27, 2012, 10:39 PM
Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"!
[/b]

Vì là trả tiền mặt nên cái tính lấy ra xài liền mà không qua Ngân Hàng. Không ai khác hơn là TLT.

Trong đời sống hàng ngày, ai ai cũng ưa thích làm "người khôn", với đặc tính là:
Người khôn lúc nào, cũng tìm cách làm ít hưởng nhiều, tìm nhẹ lánh nặng,... Đó là những điều mà ai cũng cho là "khôn, lanh".

Nhưng TLT không làm như trên, TLT có lối sống của một người dại khờ, nên khi khen tibu không thể lấy những tiêu chuẩn của những người khôn để mà so sánh và khen thưởng!

Tibu cũng hiểu là: Không được quyền nói rõ điều này trên diễn đàn, vã lại TLT cũng không thích!

Tóm lại TLT gặp rất là nhiều khó khăn và cực kỳ kiên nhẩn trong việc nuôi đứa con nuôi. Đứa bé, nhờ phước báu "Vô Lậu" của gia đình, nay cũng có quán ra đề mục và có thể cảm nhận này nọ...

Với lối sống bình thường đã là thánh rồi, nên việc TLT vào chùa hoasentrenda, chỉ là để ký tên vào bảng phong Thánh mà thôi.

Vì vậy mà tibu gọi theo ý của lá chuối là "Thánh Tăng Trả Tiền Mặt".

Với cái dể dàng, đáng kinh ngạc là: Chỉ chóng mặt trong một sát na. Cũng nên biết là thông thường phải qua 24 giờ đồng hồ!
Y như khi được trả bằng tiền mặt! Người trả chỉ việc:
Móc ra gói tiền để cái rầm lên bàn là mọi chuyện coi như xong!

========================
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:

Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Đá trên Th4 27, 2012, 11:32 PM
Lại trúng mùa "Thắng Tanh" rầu bà con ơi ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 28, 2012, 01:48 AM
Con đợi!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 28, 2012, 07:24 AM
Trích dẫnCho con chen vô đây một chút để nói với Tiểu Liên Hoa

Dạ. TLH em có mặt (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F36.gif&hash=57bf1fd64b5906077292bd9793e19896b10d832c). hì hì

Trích dẫnCho chị ôm và cám ơn em-Tiểu Liên Hoa- nhiều lắm lắm

Ôm thì em cũng ôm nè, (https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F6.gif&hash=a3ee321e6d12c64fbdb4a90f119fcc3c7bac93f2)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F6.gif&hash=a3ee321e6d12c64fbdb4a90f119fcc3c7bac93f2)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F6.gif&hash=a3ee321e6d12c64fbdb4a90f119fcc3c7bac93f2) Ôm thôi , có gì đâu nhỉ, nhưng mà ôm vài cái thôi, chứ nhiều nhiều cái thì em ngạt thở nha chị , hí hí.


Và con cũng đang đợi Thầy viết, hì hì.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tubitutaibuongxa trên Th4 29, 2012, 02:25 AM
e có 1 thắc mắc là chị Tiểu Liên Hoa là ng Việt kiều hay Việt Nam zậy  ;D
chị có ở Đà lạt hok ?  ;D
e hỏi nhằm giải tỏa thắc mắc thui chứ ko có ý gì đâu  :)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th4 29, 2012, 06:22 AM
Trích dẫn từ: phàm phu xấu tính trên Th4 29, 2012, 02:25 AM
e có 1 thắc mắc là chị Tiểu Liên Hoa là ng Việt kiều hay Việt Nam zậy  ;D
chị có ở Đà lạt hok ?  ;D
e hỏi nhằm giải tỏa thắc mắc thui chứ ko có ý gì đâu  :)

Chị TLH hiện tại đang ở Khờ me (Vì độ sinh nhiều nên mệt )nhưng No star where ! không gì phải lo !
Định rũ uống càfe hay ăn càrem sao mà hỏi kỷ vậy đại ca ? ;D ;D ;D

Rn
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tubitutaibuongxa trên Th4 29, 2012, 07:02 AM
Haha, Được ăn cà rem,uống cafe với thánh tăng thì còn gì bằng , hihi  ;D :D ;)
được thấy thánh tăng bằng xương, bằng thịt thì đệ sung sướng tê tái lun, hihi.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th4 29, 2012, 08:21 AM
Trích dẫn từ: phàm phu xấu tính trên Th4 29, 2012, 07:02 AM
Haha, Được ăn cà rem,uống cafe với thánh tăng thì còn gì bằng , hihi  ;D :D ;)
được thấy thánh tăng bằng xương, bằng thịt thì đệ sung sướng tê tái lun, hihi.


Giờ ráng làm cho ra chấm đỏ đi rồi chú giới thiệu cho Thánh Tăng xịn bằng xương thịt đàng hoàng ;D gần chổ Bạn ở
luôn hỉ.

rn
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tubitutaibuongxa trên Th4 29, 2012, 07:28 PM
Trích dẫn từ: Ruồinhựa trên Th4 29, 2012, 08:21 AM
Trích dẫn từ: phàm phu xấu tính trên Th4 29, 2012, 07:02 AM
Haha, Được ăn cà rem,uống cafe với thánh tăng thì còn gì bằng , hihi  ;D :D ;)
được thấy thánh tăng bằng xương, bằng thịt thì đệ sung sướng tê tái lun, hihi.


Giờ ráng làm cho ra chấm đỏ đi rồi chú giới thiệu cho Thánh Tăng xịn bằng xương thịt đàng hoàng ;D gần chổ Bạn ở
luôn hỉ.

rn
Giờ thì đệ có thêm mục tiêu để cố gắng rồi, hihi  :D
Tiêu đề: Re: Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"! và Thánh Tăng Trả Góp!
Bài viết bởi: TDD trên Th4 29, 2012, 10:03 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 27, 2012, 10:39 PM
Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"!
[/b]

Vì là trả tiền mặt nên cái tính lấy ra xài liền mà không qua Ngân Hàng. Không ai khác hơn là TLT.

Trong đời sống hàng ngày, ai ai cũng ưa thích làm "người khôn", với đặc tính là:
Người khôn lúc nào, cũng tìm cách làm ít hưởng nhiều, tìm nhẹ lánh nặng,... Đó là những điều mà ai cũng cho là "khôn, lanh".

Nhưng TLT không làm như trên, TLT có lối sống của một người dại khờ, nên khi khen tibu không thể lấy những tiêu chuẩn của những người khôn để mà so sánh và khen thưởng!

Tibu cũng hiểu là: Không được quyền nói rõ điều này trên diễn đàn, vã lại TLT cũng không thích!

Tóm lại TLT gặp rất là nhiều khó khăn và cực kỳ kiên nhẩn trong việc nuôi đứa con nuôi. Đứa bé, nhờ phước báu "Vô Lậu" của gia đình, nay cũng có quán ra đề mục và có thể cảm nhận này nọ...

Với lối sống bình thường đã là thánh rồi, nên việc TLT vào chùa hoasentrenda, chỉ là để ký tên vào bảng phong Thánh mà thôi.

Vì vậy mà tibu gọi theo ý của lá chuối là "Thánh Tăng Trả Tiền Mặt".

Với cái dể dàng, đáng kinh ngạc là: Chỉ chóng mặt trong một sát na. Cũng nên biết là thông thường phải qua 24 giờ đồng hồ!
Y như khi được trả bằng tiền mặt! Người trả chỉ việc:
Móc ra gói tiền để cái rầm lên bàn là mọi chuyện coi như xong!

========================
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:

Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! ;D ;D ;D
Nhiệt liệt chúc mừng chị TLT và chị Bờm ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th4 29, 2012, 10:18 PM
Chúc mừng ! Chúc mừng  ;D ;D ;D :D ;)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 29, 2012, 10:20 PM
Bài về Bờm và TLT hay quá.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th4 30, 2012, 12:23 AM
Ăn xôi nè Bờm!Thiếu nó mấy dĩa rồi ta??? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Đúng là Hoa Thơm Cỏ lạ!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th4 30, 2012, 12:58 AM
"Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!"
Mỗi ngày lại có thêm những điều phi thường trên cái chùa kỳ diệu này,
Chúc mừng chị TLT, chúc mừng chị Bờm!
Con mong là sẽ còn nhiều điều phi thường, nhiều nhiều Thánh tăng nữa sẽ còn xuất hiện để với cái chủ đề này Thầy còn được viết tiếp dài dài.. ;D  ;D  ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Ga con trên Th4 30, 2012, 01:20 AM
 @ Bờm: ;D. Chào Bờm. hì hì.

* Nhóm "lục quái" ngày xửa ngày xưa của Thầy ngày nảy ngày nay trúng vàng đeo rủng rẻng làm thiên hạ muốn chóng mặt theo hết luôn rồi, Bà con cô bác ơi.

Xin chúc mừng, chúc mừng.  ;D.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bongsen trên Th4 30, 2012, 02:13 AM
Thiệt là những chiện bất khả tư nghì,
dzui hết biết  :-* :D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: baothoho trên Th4 30, 2012, 02:54 AM


            Chời  ///   Bó tay.....chấm.. chấm ..chấm...xuống hàng.
           Chúc mừng Bờm,,thoát hiểm trong đường tơ..kẻ tóc.. ;D ;D ;D
           Bờm... bá,,,cháy. ;D ;D ;D,
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Viết xong rồi
Bài viết bởi: TLT trên Th4 30, 2012, 04:46 AM
Trích dẫn
Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"!
[/b]

Vì là trả tiền mặt nên cái tính lấy ra xài liền mà không qua Ngân Hàng. Không ai khác hơn là TLT.

Trong đời sống hàng ngày, ai ai cũng ưa thích làm "người khôn", với đặc tính là:
Người khôn lúc nào, cũng tìm cách làm ít hưởng nhiều, tìm nhẹ lánh nặng,... Đó là những điều mà ai cũng cho là "khôn, lanh".

Nhưng TLT không làm như trên, TLT có lối sống của một người dại khờ, nên khi khen tibu không thể lấy những tiêu chuẩn của những người khôn để mà so sánh và khen thưởng!

Tibu cũng hiểu là: Không được quyền nói rõ điều này trên diễn đàn, vã lại TLT cũng không thích!

Tóm lại TLT gặp rất là nhiều khó khăn và cực kỳ kiên nhẩn trong việc nuôi đứa con nuôi. Đứa bé, nhờ phước báu "Vô Lậu" của gia đình, nay cũng có quán ra đề mục và có thể cảm nhận này nọ...

Với lối sống bình thường đã là thánh rồi, nên việc TLT vào chùa hoasentrenda, chỉ là để ký tên vào bảng phong Thánh mà thôi.

Vì vậy mà tibu gọi theo ý của lá chuối là "Thánh Tăng Trả Tiền Mặt".

Với cái dể dàng, đáng kinh ngạc là: Chỉ chóng mặt trong một sát na. Cũng nên biết là thông thường phải qua 24 giờ đồng hồ!
Y như khi được trả bằng tiền mặt! Người trả chỉ việc:
Móc ra gói tiền để cái rầm lên bàn là mọi chuyện coi như xong!

Bố Già ơi là Bố Già!!  ;D ;D
Cho con lạy vì những lời khen tặng của Chú và tất cả mọi người  
Cho con được copy->paste lời khen tặng tới  Cô Ticen-người phụ nữ suốt đời vì sự tu hành của chồng và chúng sinh tụi con mà sống một cuộc sống đơn giản mộc mạc...mà tụi con phải học tập  
Trích dẫn
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:

Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! ;D ;D ;D

Bờm kiên nhẫn dễ sợ và giỏi quá!
Chị chúc mừng Bờm nha

Con cám ơn mọi người đã chung vui với tụi con

Kính
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tờ Lịch trên Th4 30, 2012, 06:36 AM
Thật xúc động quá. Em xin chúc mừng tất cả anh chị thánh.

Để đạt đc quả vị như vậy, là điều không phải dễ.

Em mong cầu tất cả ace trong chùa mình trong năm nay đều tu hành có chứng đắc.

Vui quá đi mất.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Viết xong rồi
Bài viết bởi: ttvi trên Th4 30, 2012, 09:06 AM
Trích dẫn========================
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:

Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! ;D ;D ;D


Chúc mừng Thánh "góp"  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: dunghy trên Th4 30, 2012, 03:20 PM
Thật vui mừng, chúc mừng tất cảThánh tăng, :D :D :D
mừng chùa hstd ngày càng có nhiều ACE tu thành Thánh tăng;D ;D ;D
Cám ơn Thầy và hstd,
dh xin được cùng chia vui với những thành tựu của các ACE
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Viết xong rồi
Bài viết bởi: tnt trên Th4 30, 2012, 06:47 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 27, 2012, 10:39 PM
Thánh Tăng "Trả Tiền Mặt"!

Vì là trả tiền mặt nên cái tính lấy ra xài liền mà không qua Ngân Hàng. Không ai khác hơn là TLT.

Trong đời sống hàng ngày, ai ai cũng ưa thích làm "người khôn", với đặc tính là:
Người khôn lúc nào, cũng tìm cách làm ít hưởng nhiều, tìm nhẹ lánh nặng,... Đó là những điều mà ai cũng cho là "khôn, lanh".

Nhưng TLT không làm như trên, TLT có lối sống của một người dại khờ, nên khi khen tibu không thể lấy những tiêu chuẩn của những người khôn để mà so sánh và khen thưởng!

Tibu cũng hiểu là: Không được quyền nói rõ điều này trên diễn đàn, vã lại TLT cũng không thích!

Tóm lại TLT gặp rất là nhiều khó khăn và cực kỳ kiên nhẩn trong việc nuôi đứa con nuôi. Đứa bé, nhờ phước báu "Vô Lậu" của gia đình, nay cũng có quán ra đề mục và có thể cảm nhận này nọ...

Với lối sống bình thường đã là thánh rồi, nên việc TLT vào chùa hoasentrenda, chỉ là để ký tên vào bảng phong Thánh mà thôi.

Vì vậy mà tibu gọi theo ý của lá chuối là "Thánh Tăng Trả Tiền Mặt".

Với cái dể dàng, đáng kinh ngạc là: Chỉ chóng mặt trong một sát na. Cũng nên biết là thông thường phải qua 24 giờ đồng hồ!
Y như khi được trả bằng tiền mặt! Người trả chỉ việc:
Móc ra gói tiền để cái rầm lên bàn là mọi chuyện coi như xong!

========================
Thánh Tăng Trả Góp!
(Gọi cũng theo ý của lá chuối).
Trên kia mọi việc êm xuôi ra sao thì bên này lại rắc rối bấy nhiêu:

Vì Nghiệp Sát quá là nhiều. Sát Thủ này với cái thói quen là hớt bớt phần phía trên của người ta nên bị cái bịnh là máu không thèm dồn lên đầu của mình trong kiếp này.

Sát thủ này rất là ưa thích cái cổ. Cho nên hay tìm cách làm nghẻng đường hô hấp bằng đủ thứ cách.

Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!

Hậu quả đương nhiên là:

Máu không lên trên đầu, khi ngủ thì bị ngợp thở. Sát thủ phải phấn đấu cho tới tận cùng trong cơn ngợp thở để rồi khi chịu hết nổi thì lịm đi: Đó là cách ngủ... bình thường của vị này.

Chưa hết, mổi khi ăn hay uống, Sát thủ lại phải chóng chọi với cơn ngợp thở! Khi nhai và nuốt cũng bị ngợp thở!

Tuy nhiên, trong mười phương thì Sát thủ bị bế tắt hết 9 hướng. Chỉ còn một tia sáng cuối cùng là được Nghiệp sát nó chừa:

Đó là hướng tu hành.

Tuy rằng phải mất đi 20 năm trời ròng rả, phấn đấu với từng hơi thở một: Tu sĩ cũng ca được khúc khải hoàng!

Thật là điều kỳ lạ khi tu sĩ tu hành trong sự ngợp thở! Vì máu không lên đầu nên tu sĩ lúc nào cũng hết pin!

Sự hết pin này đặc biệt đến độ:

Tu sĩ giận cũng không nỗi, và hờn cũng không xong! Thay vào đó, phần đông, khi gặp chuyện: Tu sĩ chỉ có biết cười và bền chí cố gắng.

Nói về cửa sổ tâm linh (còn gọi là thời gian để cố gắng tu hành vào những lúc đầu tiên) thì ai ai cũng có kha khá.

Nhưng đối với tu sĩ này thì chỉ có thể gọi là khe hở tâm linh mà thôi! Có nghĩa là thay vì nguyên cái cửa sổ thì tu sĩ chỉ còn có cái khe hở!

Điều kỳ diệu ở đây là: Thay vì than thân trách phận (vì cái tâm so sánh này nọ) thì tu sĩ lại lấy đó làm niềm vui và vui thật sự, vui mà cười thành tiếng luôn!

Năm xưa... hồi còn ở Việt Nam! Tu sĩ lạ kỳ này đã thử cái câu "Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và cũng kể từ đó:

Tu sĩ làm cái gì thì tu sĩ cũng cười!

Tibu nghe giọng cười này ròng rả trên một năm!
Điều kỳ lạ là trong tiếng cười này: tibu hiểu là tu sĩ đang "Ngộ Đạo" từ từ! Nhưng nhìn muốn tét con mắt luôn nhưng tibu lại không thấy chữ Vạn nó ở đâu cả!

Và trong khi tibu ngồi thiền cùng với vài tu sĩ nữa: Lần này "nó" mới chịu ló dạng ra. Nhưng mà... chữ Vạn màu xanh lơ lợt. Thế mới điên.
Nhìn nó lồ lộ ra trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo! Thì tibu biết sự mầu nhiệm của cái gọi là "Trí Khôn của Vũ Trụ":

1. Nếu mà chữ Vạn cứ một mạch làm chuyện chóng mặt trong vòng 24 giờ như bà con thì Tu sĩ không cách gì mà sống được.

2. Vì lý do:
Máu không lên đầu bình thường, nên chữ Vạn đã hiện ra từ từ, để sức khỏe thích ứng kịp thời.

Nhờ vậy mà Tu sĩ mới có thể sống được tới ngày hôm nay.

Tu sĩ đạt được quả vị Thánh Tăng theo kiểu trả góp thật là kỳ dị này là ai?

Xin trả lời là:
Bờm chớ còn ai trồng khoai đất này nữa! Hehehe! ;D ;D ;D

Chúc Mừng Nhị Vị Thánh Tăng !
Thật là Khâm Phục Đáng Nể !
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: daisy trên Th4 30, 2012, 07:47 PM
Xin chúc mừng các Thánh Tăng!
:-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bờm trên Th5 01, 2012, 09:10 PM
Ui Thầy ơi bờm đọc bài Thầy viết mà muốn nín thở  :P. Sao mà lại ác dzữ vậy nè  >:(

bờm phải xá cái thân của mình một cái vì với cái ác nghiệp này mà nó vẫn chịu tập và nghe theo Thầy và các bạn ... Linh hồn và thể xác đã kết hợp chặc chẽ với nhau để cùng làm rụng gần hết các lá cây trong rừng ... giờ chỉ còn có 7 lá  ;D ;D ;D và sẽ tiếp tục rụng nữa ha Thầy  ;D. Thầy và các Em đã giúp cho bờm nhiều quá  :D bờm chỉ biết tiếp tục cấm đầu cấm cổ thôi ạ  ;) :D :D :D

bờm cám ơn các Anh Chị Em đã chung vui với bờm  :-* :-* :-*

@ ah Chú Tảo ơi nếu bờm đếm không lầm là bốn (4) dĩa xôi rồi á Chú  ;D. Đổi ra thànhTứ Diệu Đế Chú cho bờm ha  ;D ;D ;D. bờm cám ơn Chú.

con bờm.


Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: juicy trên Th5 01, 2012, 09:25 PM
Chúc mừng chị TLT :D
:-* bờm. thương thế :-*
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bờm trên Th5 01, 2012, 09:33 PM
@ hi juicy hihihi, bờm để dành pháo bông cho em đây  :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 01, 2012, 11:32 PM
Trích dẫn@ hi juicy hihihi, bờm để dành pháo bông cho em đây 

Chị ơi! em cũng muốn nữa, hí hí
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Chân Như trên Th5 01, 2012, 11:42 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 01, 2012, 11:32 PM
Trích dẫn@ hi juicy hihihi, bờm để dành pháo bông cho em đây 

Chị ơi! em cũng muốn nữa, hí hí

Thánh Hoa lại sắp con tin vui để bắn pháo bông nữa à?!  Hihi
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: locoloccoc trên Th5 02, 2012, 12:55 AM
Hay quá! Bờm và TLT cho locoloccoc bám đuôi với nhe.

Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th5 02, 2012, 01:22 AM
Xin Chúc mừng Chị Bờm và TLT nha. Vui quá là vui..... ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Viết xong rồi
Bài viết bởi: củkhoaisùng trên Th5 02, 2012, 09:05 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 27, 2012, 10:39 PM
Không những vậy:
Sát thủ còn nhìn vào giờ để mà sử tử người ta:
Một ngày thường làm vài mươi vụ nên Sát thủ chế ra cái vụ là dùng đồng hồ để làm chuyện này, ví dụ:
8 giờ 8 phút là hớt đi 8 cái đầu, hôm nào nhiều nhiều thì 12 giờ 12 phút là cho đi tàu suốt 12 mạng,...
Làm như vậy mà cho tới bây giờ: Sát Thủ đã là tu sĩ thứ thiệt nhưng khi nhìn đồng hồ thì, rất là tự nhiên: Sát thủ cũng thường hay gặp những con số trùng này!!! Kể cũng lạ!
"Kể cũng lạ!" là tình trạng này lại xảy ra hầu như hằng ngày với con, từ 1 cho đến năm ba lần/ngày.
Vì con để đồng hồ ở chế độ 24h nên các cặp số trùng nó cũng nhiều hơn con số 12. Ngay cả nếu khi có 2 đồng hồ (chênh lệch nhau vài phút) để cùng chỗ thì nếu cầm cái này lên trật thì cái kia cũng trùng. Thường thì là 2 cặp số trùng nhau hoặc chỉ chênh lệnh 1-2 đơn vị. Chẳng hạn tối qua khi con xem giờ thì là 23:23, 00:59, 02:02, 05:06

Nếu mà cái việc này lại có cùng nguyên nhân thì ..sorry tỷ Bờm là cks đành ..tiếm ngôi (sát thủ) của tỷ vậy  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th5 02, 2012, 09:45 AM
chà chà mình cũng bị cái vụ đồng hồ này nè, dạo trước lúc chưa tanh hù thì nhìn đồng hồ tỉ lệ ra 13 phút hoặc 30 phút hơi bị cao có khi một ngày nhìn 7 lần thì hết 6 lần là 13 rồi. Không bít nghiệp duyên gì nghe vụ của bạn bờm nghi chắc mình cũng vậy quá
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 02, 2012, 05:16 PM
Cư sĩ Hiệp Sĩ Mù độc nhất trong chùa Hoasentrenda

Trong cuộc đời của Hiệp Sĩ Mù nói về phước báu hữu lậu thì không có gì để mà phải nặng nề.

Tuy nhiên đoạn đường tu hành rất là thầm lặng phải nói là "Không còn gì để mà thấy"!

Thật vậy!
Vì cặp mắt phía bên trong đã hết thèm hoạt động lâu lắm rồi.

Với khuyết tật kinh khủng như là "không thể thấy gì hết". Thì ít có ai biết là có tới hai trường hợp hoàn toàn khác nhau:

1. Cái mù bên ngoài:

Tuy là kinh khủng! Nhưng nó lại có thể làm cho tất cả các giác quan còn lại phát triển hết mức của chúng.

Một người mù có thể nhớ rất là rõ cái giọng của ai đó vài tháng sau, có khi là cả năm luôn!

Chưa kể lại có người bổng nhiên lại có thể khai triển cái nghe và có thể dùng để chạy xe đạp và tránh các chướng ngại vật. Người mù kỳ lạ này cũng có thể chỉ cho người khác đạt được khả năng này luôn... bà con muốn coi thì copy cái địa chỉ không có cái dấu hiệu <
<Is It Possible?- Real Life Batman (http://www.youtube.com/watch?v=vpxEmD0gu0Q#ws)

Như vây: Cái mù phía bên ngoài nó còn có thể phát triển tất cả mọi giác quang khác một cách rất là mảnh liệt.

2. Cái mù bên trong:

Còn cái mù bên trong thì hết ngõ thoát.

Giải thích:

Thông thường cái thấy diễn tiến như sau:

Cao cấp nhất là Thiên Nhãn (hstd gọi là màn tivi), kế đó là Thần Nhãn (khả năng thấy hào quang bằng mắt thịt), con mắt và sau cùng đó là hào quang.

Bây giờ để tibu trình bày về sự hủy hoại khả năng của cái Thấy.

Do thói quen xấu là: Nhìn đồ "Bất Tịnh".

Gọi là "Bất Tịnh" khi vật nhìn vào, nó kích thích cái tâm và làm cho mình muốn chiếm đoạt nó làm của riêng. Hào quang lúc đó bị rung động và sau một thời gian nó bị bầm dập và sau đó là rách nát.

Khi nhìn nhiều về chiều hướng này thì hào quang bị hao mòn và sau đó là hư trước.
Triệu chứng là hể mà có cái gì bay vào mắt thì nó chạm vào phía con mắt với cái hào quang bị yếu này.
Tibu thì bị con mắt bên phải. (bà con nhớ chuyện con vịt bay vào mắt chớ! ;D ;D ;D)

Sau khi cái màn bảo vệ này bị hư, mà vẩn còn thói quen nhìn bậy bạ thì nó tấn công vào con mắt. Tất nhiên đến lúc này thì con mắt bị hư!

Và sau cùng, là hệ thống thần nhãn, thiên nhãn bị tiêu tùng. Nếu cứ vẫn dùng thói quen đó mà nhìn bậy, nhìn bạ.

Tuy nhiên:

Nói là nói như vậy! Chớ thực tế nó hư không có thứ tự gì cả. Và theo thông thường: Hể mà chỗ nào yếu thì nó hư.

Trường hợp Hiệp Sĩ Mù là trường hợp "Không có trong lịch sử tội ác". Là vì cặp mắt thịt còn nguyên, nhưng Thần Nhãn và Thiên Nhãn lại te tua không thể nào phục hồi lại được, ít ra là trong thời gian này.

Hỏi:
Như vậy có lần nào Hiệp Sĩ Mù thấy được cái gì không?

Câu trả lời là:
Có, khi người bạn của tu sĩ là cô Trang dùng Chánh Định và chen vào giúp cho Hiệp Sĩ Mù.

Và đó là kinh nghiệm độc nhất của tu sĩ về cái thấy.

Tuy nhiên, sau này thì một đôi khi, bà rá nhập ông địa sao đó: Tu sĩ làm cho tibu mừng muốn đứng tim khi Hiệp Sĩ nói là:
- - Con cũng có thấy cái bùi nhùi này nọ (tất nhiên là Cận Định đó).

Hiệp sĩ tu cùng thời với Bờm, với cái tên là: B. Vân
Tibu trong dịp nào đó, có gặp lại B. Vân, Cô nói và hỏi rất là hay. Trong suốt buổi nói chuyện hiếm hoi đó: tibu nhìn coi cô này có triệu chứng nào về hiện tượng nản chí anh hùng không?

Tibu ngạc nhiên hết sức là với điều kiện bi đát y như "người mù leo núi Hy Mã Lạp Sơn"!
Vậy mà B.Vân không tỏ ra bất cứ một sự nản chí nào cả.

Đối với riêng B.Vân, tibu phải khen là:
- - Con thật là xứng đáng đạt được quả vị này. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tubitutaibuongxa trên Th5 02, 2012, 08:01 PM
Thầy ơi, cho con hỏi, làm sao để biết 1 người bị mù con mắt bên trong ạ ? và có thể chữa được cái mù này hay không ạ ? Và chị B. Vân đã chữa hết chưa vậy thầy ?
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bờm trên Th5 02, 2012, 09:17 PM
Ôi B.Vân  :-* :-* :-* bờm Chúc Mừng Hiệp sĩ Thánh Tăng  ;D ;D ;D vui quá vui quá hihihi
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bờm trên Th5 02, 2012, 09:24 PM
Trích dẫn"Kể cũng lạ!" là tình trạng này lại xảy ra hầu như hằng ngày với con, từ 1 cho đến năm ba lần/ngày.
Vì con để đồng hồ ở chế độ 24h nên các cặp số trùng nó cũng nhiều hơn con số 12. Ngay cả nếu khi có 2 đồng hồ (chênh lệch nhau vài phút) để cùng chỗ thì nếu cầm cái này lên trật thì cái kia cũng trùng. Thường thì là 2 cặp số trùng nhau hoặc chỉ chênh lệnh 1-2 đơn vị. Chẳng hạn tối qua khi con xem giờ thì là 23:23, 00:59, 02:02, 05:06

Nếu mà cái việc này lại có cùng nguyên nhân thì ..sorry tỷ Bờm là cks đành ..tiếm ngôi (sát thủ) của tỷ vậy  Grin Grin Grin

@hi CKS : chắc là bờm cùng hội cùng thuyền với CKS rồi đây à hehehe. Có lần bờm cầm điện thoại lên gọi Thầy thì đúng vào lúc 11:11 11/11/11  ;D ;D ;D ớn quá hén  :P
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 02, 2012, 10:29 PM
Trích dẫn từ: phàm phu xấu tính trên Th5 02, 2012, 08:01 PM
Thầy ơi, cho con hỏi, làm sao để biết 1 người bị mù con mắt bên trong ạ ? và có thể chữa được cái mù này hay không ạ ? Và chị B. Vân đã chữa hết chưa vậy thầy ?
Dùng công phu để sữa chữa cái gì đó trong thân thể thì sách vở có ghi với kết quả này nọ.

Nhưng chuyện này, không dành cho dân tu văn nghệ hay tài tử...

Mà nó là kết quả của một sự tập dợt một mất, một còn.
Hiện nay, B.Vân thì cũng chỉ ba chớp ba nhán mà thôi.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Ga con trên Th5 03, 2012, 12:57 AM
 ;D.

@ B. Vân: Hi hi, hôm nào tụi mình gặp nhau ôn lại kỷ niệm bằn cách chui vào xó bếp 888 bằng cách máy môi và hát hò ư ử như ngày nào để tận hưởng niềm vui này nhá.

Cảm ơn lời khen của em về bữa cơm, chị cứ áy náy hoài đó chứ.
Nhưng ý em hôm đó việc gặp được Thầy lại có giá trị vô bờ, chỉ có Thầy mới "xeo" được những trò như Bờm, B. Vân này nhỉ... ;D.

Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 14, 2012, 06:28 AM
Như đã thông báo, sau này bà con ở hoasentrenda chỉ bàn về Ta Dà Hàm mà thôi hehehe  ;D ;D ;D.
Xin bà con cho tràng pháo tay cho ba vị tu sĩ này:

1. "Juicy" vào thánh do BMoon đẩy nhẹ qua cõi A Di Đà Phật.
2. Anh "Văn Tâm" ở Đà Lạt, do Tiểu Liên Hoa thông báo: cũng đã vào Thánh Tăng
Cả hai đều là Tu Đà Hường.
;D ;D ;D
3. Tiếu Tam Tiếu, cũng bị TLH đẩy tới Tu Đà Hàm là chắc ăn. Và đang hướng qua A Na Hàm.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: TLT trên Th5 14, 2012, 06:33 AM
Con vỗ tay đây
Chúc mừng hai vị Thánh mới nhà mình  ;D ;D
Các vị giỏi quá  

Kinh

Lại tin mới : thêm một vị nữa
Sao mà TLH hay và BM hay quá zị ?  ;D ;D
Chúc mừng T3T nha
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th5 14, 2012, 06:47 AM
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F111.gif&hash=a2053c4a6f1726dcfedf3d28c0419697e5260f0e)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F41.gif&hash=bf091cf72279ba538263d862e68551e3ef3141f2)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fl.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Femoticons7%2F6.gif&hash=a3ee321e6d12c64fbdb4a90f119fcc3c7bac93f2)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tubitutaibuongxa trên Th5 14, 2012, 07:06 AM
Quá hay, quá đã , haha, vui ghê, ước gì mỗi ngày thánh tăng chùa mình "mọc" lên đều đều thế này nhỉ ,  ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th5 14, 2012, 07:10 AM
Sao giỏi vậy ta?!!!Băng Thánh ta càng ngày càng nhiều! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: dongkiet trên Th5 14, 2012, 07:33 AM
Quá sức, quả là quá hay luôn, chúc mừng Thầy và chúc mừng các Thánh Tăng mới của Chùa mình  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: 1pongsen trên Th5 14, 2012, 07:40 AM
Thánh tăng ở đâu mà nhìu quá là chừng :D :D :D mà sao không thấy ai đảy mình hết vậy kà ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bờm trên Th5 14, 2012, 07:51 AM
Một tràng pháo hoa chúc mừng Hai Vị tân Thánh Tăng nè  ;D ;D ;D

***************************************************

***************************************************

***************************************************
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tubitutaibuongxa trên Th5 14, 2012, 07:55 AM
Trích dẫn từ: 1pongsen trên Th5 14, 2012, 07:40 AM
Thánh tăng ở đâu mà nhìu quá là chừng :D :D :D mà sao không thấy ai đảy mình hết vậy kà ;D ;D ;D
Cứ tự mình đẩy mình trước đã, có ai đẩy hay ko nữa còn là đại nhân duyên nữa  ;)

Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 14, 2012, 08:02 AM
Chúc mừng Juicy và Van Tam :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Gấu Trúc trên Th5 14, 2012, 08:06 AM
Trích dẫnDùng công phu để sữa chữa cái gì đó trong thân thể thì sách vở có ghi với kết quả này nọ.

Nhưng chuyện này, không dành cho dân tu văn nghệ hay tài tử...

Mà nó là kết quả của một sự tập dợt một mất, một còn.
Hiện nay, B.Vân thì cũng chỉ ba chớp ba nhán mà thôi.

Chú ơi chú, vậy tập vạn thắng công có sửa được cái bệnh mù con mắt bên trong không hả chú. Nếu mù vậy thì cả đời cũng không ra được đề mục nếu không sửa được đúng không chú ><.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th5 14, 2012, 08:18 AM
     Xin chúc mừng các new Thánh tăng, xin chúc mừng Thầy và Cả nhà được mùa Thánh Tăng. Cả nhà cho xin tràng pháo tay nữa đi ạ  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Ga con trên Th5 14, 2012, 08:21 AM
Nhiều thật.

Vậy là 3 chứ nhỉ, trong đó 1 người là T3T tới Tư đà Hàm chắc ăn rồi mà, hứa hẹn sắp tới A Na Hàm.

Chúc mừng các vị Thánh tăng.  ;D.

Bão từ nặng thế này mà Thánh Tăng vẫn cứ xuất hiện đều đều thì có ai sợ gì nữa nhỉ.  ;D.

Chóng mặt vì mừng cho bạn bè, hì hì.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 14, 2012, 08:27 AM
Chúc mừng thêm T3T nữa nha!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: baothoho trên Th5 14, 2012, 08:43 AM

       Chòi oi.. ;D ;D ;D Mới đi vắng có mấy hôm mà Bà con Chóng mặt liên tục...làm mình muốn...chóng mặt luôn...(nhưng không giống...) ;D ;D ;D Ước gì mình cũng chóng mặt như các huynh tỷ đó thì sướng quá...Thiệt là ngưỡng mộ xin chúc mừng,. ;D ;D ;D
       
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: timchansu trên Th5 14, 2012, 09:09 AM
Hì Hì, con cũng chống mặt mấy lần nhưng chỉ ở Thánh Giống thôi ạ ::) ::) ::)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: daisy trên Th5 14, 2012, 09:24 AM
Xin chúc mừng các vị Tân Thánh Tăng!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 14, 2012, 10:00 AM
Hehehe anh bt
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tinhdo trên Th5 14, 2012, 02:02 PM
Thầy ơi,

Con có thắc mắc là  Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm và A Na Hàm.  Làm như thế nào mình lọt  vô Tu Đà Hàm hay A Na Hàm. Có phải làm cho chữ vạn to hơn 10cm hông? Mong thầy giải thích cho con rõ hơn?
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th5 14, 2012, 05:34 PM
Tiếu TamTiếu ở đau mà nhảy vô lẹ vậy ta?làm mình giựt cả mình! giỏi quá xá luôn! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tuệ Quang trên Th5 14, 2012, 05:44 PM
Cũng may mà có một Anh "Văn Tâm".  Thầy mà gọi vậy thì chắc là male, chăc ít ra cũng là hàng early 7X, 6X trở về trước (hy vọng là vậy), đủ tiêu chuẩn xếp vào hàng "bô lão" của HSTĐ  :) .  An ủi cho băng "cao niên", mà nhất là male cao niên, lấy đó làm gương mà phấn đấu,  còn có hy vọng le lói, thấy chút ánh sáng cuối con đường hầm, tiếp tục cầm cự, đợi ngày có duyên được vài cú sút, cú huých của các Thánh, như Chu Du đợi gió đông của Gia Cát Lượng, mà đại công cáo thành vậy.

Xin được chúc mừng các Tôn Giả !
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Lukhach trên Th5 14, 2012, 07:28 PM
Xin chúc mừng Thầy, chúc mừng 3 vị Tân Thánh Tăng, chúc mừng cả nhà ta được mùa TT!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Dương Ngọc trên Th5 14, 2012, 07:38 PM
 ;D ;D ;D ;D ;D

Chúc mừng các vị Thánh tăng

Bà con lại có thêm động lực để tu tập rồi
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: juicy trên Th5 14, 2012, 09:26 PM
Trích dẫn từ: bờm trên Th5 14, 2012, 07:51 AM
Một tràng pháo hoa chúc mừng Hai Vị tân Thánh Tăng nè  ;D ;D ;D

***************************************************

***************************************************

***************************************************

;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th5 14, 2012, 09:53 PM
Trích dẫnNhư đã thông báo, sau này bà con ở hoasentrenda chỉ bàn về Ta Dà Hàm mà thôi hehehe  Grin Grin Grin.
Xin bà con cho tràng pháo tay cho ba vị tu sĩ này:

1. "Juicy" vào thánh do BMoon đẩy nhẹ qua cõi A Di Đà Phật.
2. Anh "Văn Tâm" ở Đà Lạt, do Tiểu Liên Hoa thông báo: cũng đã vào Thánh Tăng
Cả hai đều là Tu Đà Hường.
Grin Grin Grin
3. Tiếu Tam Tiếu, cũng bị TLH đẩy tới Tu Đà Hàm là chắc ăn. Và đang hướng qua A Na Hàm.

Cả nhà ui: Thầy bảo: Xin bà con cho tràng pháo tay cho ba vị tu sĩ mừ ;
hì hì "Ba" bờ a ba .... đó nha.....  hì hì..... Niềm vui nhân..... ba... oh yeah !!!!!!!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th5 14, 2012, 10:22 PM
Tin vui nối tiếp tin vui  ;D  ;D  ;D Chúc mừng Thầy!!! Chúc mừng 3 vị Thánh Tăng!!!
Đội ngũ Thánh Tăng nhà ta càng ngày càng hùng mạnh, và chắc là sắp tới sẽ còn hùng mạnh hơn nữa  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Tiếu Tam Tiếu trên Th5 14, 2012, 11:18 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 14, 2012, 06:28 AM

3. Tiếu Tam Tiếu, cũng bị TLH đẩy tới Tu Đà Hàm là chắc ăn. Và đang hướng qua A Na Hàm.

;D
Thấy mọi người chúc mừng rầm rộ quá,con lại thấy xấu hổ ,vì con được TLH "túm cổ - đá đít" vào,chứ con tu tập còn dở và lớ ngớ lắm  :(
Con cảm ơn mọi người :) ,và cũng mong bà con trong chùa mình càng ngày nhiều thành tựu hơn.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: tam mien mat trên Th5 15, 2012, 01:58 AM
Chúc mừng 3 vị Thánh Tăng nhé!
@TieuTâmTiếu à có rất nhiều bạn đang muốn giơ cổ để chờ bị tóm,bị hoa sen chụp đấy ;D ;D ;D.Chúc mừng ,chúc mừng :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: TCH trên Th5 15, 2012, 06:14 AM
Trích dẫn từ: Tiếu Tam Tiếu trên Th5 14, 2012, 11:18 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 14, 2012, 06:28 AM

3. Tiếu Tam Tiếu, cũng bị TLH đẩy tới Tu Đà Hàm là chắc ăn. Và đang hướng qua A Na Hàm.

;D
Thấy mọi người chúc mừng rầm rộ quá,con lại thấy xấu hổ ,vì con được TLH "túm cổ - đá đít" vào,chứ con tu tập còn dở và lớ ngớ lắm  :(
Con cảm ơn mọi người :) ,và cũng mong bà con trong chùa mình càng ngày nhiều thành tựu hơn.
Đâu phải tự nhiên mà được "đá đít "chứ Ông mà lười biếng,không tu hành  tinh tấn thì ai thèm đá đít :) :) :)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 15, 2012, 11:45 AM
cảm động quá nghen mụ kia.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th5 15, 2012, 07:43 PM
     Đọc lời của Tiểu Liên Hoa chia sẻ mà thấy cảm động vô cùng. Tiểu Lubu tu chưa tới đâu nên chưa phụ được gì cả nên thấy nó cứ bùi ngùi. Thôi thì tự động viên mình phải cố gắng hết sức vậy, hầu mong rồi có lúc nào đó phụ giúp được Thầy, các Nhí , TLH và cả chùa mình nữa
   
    Cảm ơn Tiểu Liên Hoa đã giúp đỡ, động viên và chia sẻ  :D :D :D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th5 15, 2012, 08:16 PM
 :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Xí lộn, tibu quên Bồ Đề
Bài viết bởi: bờm trên Th5 15, 2012, 10:30 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 15, 2012, 10:37 AM
TLH con xin phép trình bày một chút chỗ này ạ.

Trường hợp thứ 2 là Tiếu tam tiếu: với anh bạn này thì cũng bởi nhân duyên và sự nỗ lực của anh.
Anh đã vào chánh định, và có đề mục, dù nghiệp nó đè bẹp, nên lúc được lúc mất, và quay quắt ngụp lặn trong biển đời.

.....

khi con bị chóng mặt , buồn nôn và mệt mỏi, bản thân T3T đã luôn nguyện rằng sẽ chịu đau, chịu khổ thay con, tình nguyện chịu tất cả để mong con khỏe mạnh một chút, chứ đừng có yếu ớt không có tí sức sống nào. T3T mong con khỏe để con còn giúp đỡ nhiều người hơn nữa, còn anh ấy thì ra sao cũng được. Bởi cái tình yêu thương vô hạn đó, từ hai phía( ai cũng muốn mình là người chịu khổ, chịu nghiệp thay đối phương, để đối phương đỡ khổ ) con đã kéo tiếu tam tiếu ngộ đạo.


ôi !!! đúng là cái Tình thương thì không thể nghỉ bàn  ;D ;D ;D

cho bờm chúc mừng Tiếu Tam Tiếu nha  ;D ;D ;D

:-* :-* :-* TLH  ;) :D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th5 16, 2012, 01:35 AM
Tí nghe thấy mà thèm  :P :P
Mừng vì chùa mình liên tục có người được thành tựu  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: baothoho trên Th5 16, 2012, 05:28 AM

         Đọc xong...cảm thấy ...Thích...Thương...Cảm phục Tiểu Liên Hoa... ::) :D :-* :o
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 12, 2012, 02:04 PM
Thông thường thì chữ Vạn cứ làm chuyện của nó: Có nghĩa là nó cứ tự động cập nhật hóa và cũng cố khi có dịp: Lá Chuối trong mấy ngày nay có cảm nhận từ cái Vô Sư Trí một cảm giác vui vui nhẹ nhàng.
Thế là chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra: Lá Chuối một lần nữa lại Ngộ Đạo và chữ Vạn đã nở rộng ra 12,9 cm Lá Chuối đang tiến tới những công đoạn cuối cùng của sự cũng cố.

Nhìn qua thì nó cũng thường thôi, nhưng một khi mà tu sĩ thứ dữ đã vào công đoạn cuối cùng của chữ Vạn thì con người tự động đi tìm vào cái căn bản của bài tập. Lá Chuối tự nhiên tìm về cách tập căn bản! Đây là một phản ứng tự nhiên của sự hoàn thiện. Vì là cái tính tự nhiên, nên nó chỉ xuất hiện khi tu sĩ hiểu rằng: Chuyện tu tập nó có cái gì đó không ổn cho lắm. Suy nghĩ ra được như vậy rồi thì thông thường là tu sĩ hay trở về cái căn bản. Tức là tập dợt theo trường ốc chớ không thích theo cách cây nhà lá vườn nữa.

Cũng y như là khi học tới lớp 11 thì còn vui chơi này nọ. Nhưng khi bước vào lớp 12 thì không còn chuyện chơi đùa nữa. Mà là sự học chăm chỉ lại để trở về cái căn bản!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th6 12, 2012, 06:57 PM
Trích dẫnThế là chuyện gì phải xảy ra đã xảy ra: Lá Chuối một lần nữa lại Ngộ Đạo và chữ Vạn đã nở rộng ra 12,9 cm Lá Chuối đang tiến tới những công đoạn cuối cùng của sự cũng cố.

Xin chia vui cùng Chuối nha. Con xin chúc mừng Thầy và cả nhà  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: langthang trên Th6 12, 2012, 08:19 PM
Wow Chuối chín rồi
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th6 12, 2012, 08:33 PM
Con chúc mừng Thầy!  ;) ;D ;D ;D

Lại thêm một tin vui nữa...  Chuối ơi! Chúc mừng Chuối nghen ;D ;D ;D "Lá Chuối đang tiến tới những công đoạn cuối cùng của sự cũng cố." hehe...
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tinhtamngon trên Th6 13, 2012, 01:33 AM
Mừng mún khóc lun ...hic...kì này Thầy vui tới bến lun nè !  ;D  Chùa mình là nhiều Thánh tăng lăng xả nhất , chứ ko có ngồi bàn thờ ! Nghĩ mà vui, thấy bản thân được bơm thêm sự tự tin để tinh tấn như các anh chị ,  ;D  mong là mình và mọi người ở đây đều được vậy để phụ giúp Thầy, Nhí cùng các anh chị 1 tay , dù là nhỏ như con thỏ . hehe
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 13, 2012, 01:41 AM
Qúa là hay! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Đá trên Th6 13, 2012, 03:54 AM
hihi, bữa trước thấy cô Chuối viết status là "Chóng mặt bà con ơi", con vừa định bấm Like 1 cái thì đã bị xóa rồi hì hì ;D Chúc mừng cô Chuối ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 28, 2012, 08:13 AM
Tibu lại thông báo chuyện động trời này nữa. Bồ Đề vừa cho tibu hay là vừa bị chóng mặt và chữ Vạn chưa ổn định ở kích thước 12 cm.

Chuyện chữ Vạn nó đang cũng cố rất là khó nói.

Đầu tiên, người trong cuộc có cảm nhận được cái vui (không rõ lý do). Sau đó thì do đọc câu chìa khóa: "Phật Tánh" ở tất cả mọi nơi, mà sao tui lại không biết gì hết vậy cà.

Thì bị chóng mặt.

Từ lúc bị chóng mặt, chữ Vạn cứ tự cũng cố.

Do tình hình cứ tinh tấn tu hành cho nên:

Tới đây có hai ngõ rẻ:
1. Nếu tu sĩ do tìm cách nhập Chánh Định vào đề mục mà có niềm vui thì quả vị chứng đắc thiền định sẽ ưu tiên. Có nghĩa là sẽ đi từ Sơ Thiền lên Nhị Thiền,... vv... và vv...

2. Nếu vì lý do gì đó mà tu sĩ lại đụng vào tính Vô Thường thì cái vui này lại dành cho quả vị Thánh Tăng. Chữ Vạn lúc này mới được cũng cố.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: bờm trên Th6 28, 2012, 08:48 AM
Bồ Đề ơi .... hay quả hihihi. Chủc mừng nì  ;) :D
"Tất đất tất vàng" đây  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Đá trên Th6 28, 2012, 09:29 AM
;D chúc mừng anh Bồ Đề ;D chả biết nói gì chỉ biết nhe răng ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: KCBT trên Th6 28, 2012, 10:50 AM
Chúc mừng Mabu nhé.  :)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 28, 2012, 01:41 PM
Hay quá nghen!Chúc mừng Bồ Đề đạt......Thánh Tăng! :o :o :o :o :o :o :o!
Cáo chình nghe!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Lukhach trên Th6 28, 2012, 07:41 PM
Chúc mừng Thầy! Chúc mừng HSTĐ! Chúc mừng Bồ Đề nhé! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TLT trên Th6 28, 2012, 07:58 PM
Mừng cho Bồ Đề nhiều nha  ;D ;D

Câu "Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết zị cà ?" sao Thầy tìm được ở đâu ra hay zị ạ?
Sao mà thấy thật kỳ diệu quá !  ;D ;D


Kính 
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th6 28, 2012, 09:00 PM
Vui quá nghe Bồ Đề ! ;D ;D ;D
Chúc mừng Bồ Đề và Thầy nhen. ồ...zé ;)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Rancon trên Th6 28, 2012, 09:47 PM
gâu gâu meo meo meo :D

Giỏi lắm nghen!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: COLONY trên Th7 13, 2012, 07:40 AM
Thật là tội lỗi,đến giờ Colony mới tình cơ và biết các vị vào comment trong toppic của Colony toàn là Thánh Tăng đã chứng đắc quả vị.

Colony thật có mắt mà không tròng...thật lòng xin cuối đầu sám hối 03 Thánh Tăng rancon,TLH,lá chuối....nếu có gì làm phật lòng đến các vị.Mong rằng vì tâm quyết cầu con đường giải thoát rốt ráo của Colony các vị hoan hỷ bỏ qua....

Nguyện xin hồi hướng công phát sinh được do việc sám hối trước các vị Thánh tăng cho tất cả chúng sanh đang bị vô minh che lấp giai cộng thành phật đạo,cầu mong cho Thầy Tibu luôn khoẻ mạnh về tâm và thể xác để giúp cho tất cả chúng sanh thoát được vô minh

Cám ơn các Thánh Tăng
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tuệ Quang trên Th7 13, 2012, 10:09 AM
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 13, 2012, 07:40 AM
Thật là tội lỗi,đến giờ Colony mới tình cơ và biết các vị vào comment trong toppic của Colony toàn là Thánh Tăng đã chứng đắc quả vị.

Colony thật có mắt mà không tròng...thật lòng xin cuối đầu sám hối 03 Thánh Tăng rancon,TLH,lá chuối....nếu có gì làm phật lòng đến các vị.Mong rằng vì tâm quyết cầu con đường giải thoát rốt ráo của Colony các vị hoan hỷ bỏ qua....

Nguyện xin hồi hướng công phát sinh được do việc sám hối trước các vị Thánh tăng cho tất cả chúng sanh đang bị vô minh che lấp giai cộng thành phật đạo,cầu mong cho Thầy Tibu luôn khoẻ mạnh về tâm và thể xác để giúp cho tất cả chúng sanh thoát được vô minh

Cám ơn các Thánh Tăng

Hehehe...giờ mới thấy giật mình và hạnh phúc nữa phải không bạn hiền  :).  Bạn được rất là nhiều các tu sĩ cao cấp của HSTĐ vào comment và cho lời khuyên tu hành.  Cho nên các bạn khác mới hơi bị bực mình khi thấy là bạn có phước mà hong biết hưởng, ở đó còn ở "ỏng ẹo" này nọ  :).  Tui nhớ nghe đâu đó Thầy có nói là : thà mình mắc lỗi vơí ông Thầy thì hong sao, chớ mắc lỗi với người giỏi thì coi bộ hơi mệt đó.  Nhưng mà tui nghĩ các vị giỏi ở HSTĐ này tràn đầy tứ vô lượng tâm, chắc là NO STAR WHERE .

Nếu tính tơí bi giờ ông bạn nhận đề mục tu tập của HSTĐ, thì tui vơí ông bạn đã là đạo hữu với nhau vài ba lần rồi.... hehehe.  Và cũng đã lăn lộn trên con đường tu tập, qua bao nhiêu cái đạo tràng online mơí được nương nhờ ở nơi này.  Khi mới vào đây, quá trình tu tập mật tông bao nhiêu năm cũng tưởng mình hay lắm, cũng lăn tăn lắm.  Rồi mơí nhận ra rằng cái do mình tự tu tập, tự chuyển hoá cái tâm chẳng được bao nhiêu hết, và có được cái đó mơí khó.  Khó đến nỗi nương nhờ chuà này gần 2 năm rồi, mà vẫn chưa cơm cháo gì được hết ... Nhưng cứ nhìn gương của 2 vị Thánh khác của chùa mình (Bờm và Chú Hòa), thì thấy mình vẫn còn chưa thấm đâu vào đâu.  Hơn nữa cũng tuỳ vào phước báo, sự tinh tấn của mỗi người, có người mới vào nhưng có gắn hoả tiễn đàng sau lưng nên cho mấy người đi trước hít khói là chuyện thường ở chùa này (2 trong 3 vị Thánh Tăng mà bạn vưà sám hối đó).

Chúc ông bạn ở chùa này từ đây tinh tấn tu hành, biết đâu ông bạn cũng có cái hỏa tiễn gắn sau lưng mà mọi người chưa nhìn thấy....hehehe.... Và ông bạn nếu sẽ phải làm gì tui phật lòng thì khỏi lo nhé, tui còn phàm phu nguyên con thôi !!!

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .....

TQ
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: COLONY trên Th7 13, 2012, 10:36 AM
Trích dẫn từ: Tuệ Quang trên Th7 13, 2012, 10:09 AM
Trích dẫn từ: COLONY trên Th7 13, 2012, 07:40 AM
Thật là tội lỗi,đến giờ Colony mới tình cơ và biết các vị vào comment trong toppic của Colony toàn là Thánh Tăng đã chứng đắc quả vị.

Colony thật có mắt mà không tròng...thật lòng xin cuối đầu sám hối 03 Thánh Tăng rancon,TLH,lá chuối....nếu có gì làm phật lòng đến các vị.Mong rằng vì tâm quyết cầu con đường giải thoát rốt ráo của Colony các vị hoan hỷ bỏ qua....

Nguyện xin hồi hướng công phát sinh được do việc sám hối trước các vị Thánh tăng cho tất cả chúng sanh đang bị vô minh che lấp giai cộng thành phật đạo,cầu mong cho Thầy Tibu luôn khoẻ mạnh về tâm và thể xác để giúp cho tất cả chúng sanh thoát được vô minh

Cám ơn các Thánh Tăng

Hehehe...giờ mới thấy giật mình và hạnh phúc nữa phải không bạn hiền  :).  Bạn được rất là nhiều các tu sĩ cao cấp của HSTĐ vào comment và cho lời khuyên tu hành.  Cho nên các bạn khác mới hơi bị bực mình khi thấy là bạn có phước mà hong biết hưởng, ở đó còn ở "ỏng ẹo" này nọ  :).  Tui nhớ nghe đâu đó Thầy có nói là : thà mình mắc lỗi vơí ông Thầy thì hong sao, chớ mắc lỗi với người giỏi thì coi bộ hơi mệt đó.  Nhưng mà tui nghĩ các vị giỏi ở HSTĐ này tràn đầy tứ vô lượng tâm, chắc là NO STAR WHERE .

Nếu tính tơí bi giờ ông bạn nhận đề mục tu tập của HSTĐ, thì tui vơí ông bạn đã là đạo hữu với nhau vài ba lần rồi.... hehehe.  Và cũng đã lăn lộn trên con đường tu tập, qua bao nhiêu cái đạo tràng online mơí được nương nhờ ở nơi này.  Khi mới vào đây, quá trình tu tập mật tông bao nhiêu năm cũng tưởng mình hay lắm, cũng lăn tăn lắm.  Rồi mơí nhận ra rằng cái do mình tự tu tập, tự chuyển hoá cái tâm chẳng được bao nhiêu hết, và có được cái đó mơí khó.  Khó đến nỗi nương nhờ chuà này gần 2 năm rồi, mà vẫn chưa cơm cháo gì được hết ... Nhưng cứ nhìn gương của 2 vị Thánh khác của chùa mình (Bờm và Chú Hòa), thì thấy mình vẫn còn chưa thấm đâu vào đâu.  Hơn nữa cũng tuỳ vào phước báo, sự tinh tấn của mỗi người, có người mới vào nhưng có gắn hoả tiễn đàng sau lưng nên cho mấy người đi trước hít khói là chuyện thường ở chùa này (2 trong 3 vị Thánh Tăng mà bạn vưà sám hối đó).

Chúc ông bạn ở chùa này từ đây tinh tấn tu hành, biết đâu ông bạn cũng có cái hỏa tiễn gắn sau lưng mà mọi người chưa nhìn thấy....hehehe.... Và ông bạn nếu sẽ phải làm gì tui phật lòng thì khỏi lo nhé, tui còn phàm phu nguyên con thôi !!!

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .....

TQ
Cám ơn TQ,colony tôi sẽ cố gắng tu tập để không phụ lòng các Nhí,Thánh Tăng và Thầy.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 13, 2012, 06:33 AM
Tibu vừa nhận được điện thư như sau:
Trích dẫn
Tin nhắn bạn nhận là:
Trích dẫn từ: brightmoon00 trong Tháng Chín 09, 2012, 05:32:41 AM

Thầy ơi

Hì hì... con và tlh kiểm tra thì Ngọc vào quả Thánh rồi, có chữ vạn rồi thày ;D ;D ;D

Hôm đó( thứ 6) chat với Ngọc xong thì con bị lây cảm giác buồn nôn và đói kinh khủng. Con đi lấy bánh ăn. Và hôm qua con kiểm tra thì Ngọc đã có chữ vạn...

Hì hì...Thầy thấy đúng ko ạ?

Con BM
Nay xin thông báo chuyện trên là đúng 100%

Hoan hô bà con bên nhà đã cố gắng vượt bực ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Rancon trên Th9 13, 2012, 06:37 AM
Chúc mừng tân thánh tăng. Hy vọng từ nay tiếng súng trên mặt trận chống vô minh sẽ không bị đứt quãng. Tiến lên bà con!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Đá trên Th9 13, 2012, 06:51 AM
hay quá :) Tăng đoàn ngày càng vững mạnh :)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th9 13, 2012, 09:00 AM
Xin chúc mừng Ngọc cách cách nha !  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th9 13, 2012, 09:19 AM
nghe thầy thông báo vui thêm lần nữa nè bạn Tiểu Bình! :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tuệ Quang trên Th9 13, 2012, 09:39 AM
Mấy Cô tập hay quá !  Lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Quả thật hỷ lạc đóng vai trò không nhỏ trong tu tập.

Chúc mừng Thầy, chúc mừng Bạn !!!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: jmmy198x trên Th9 13, 2012, 09:41 AM
chúc mừng chùa thêm Thánh Tăng mới  :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th9 13, 2012, 05:25 PM
Phải Bích Ngọc không bà con?Nghe nói hình như mới vô đây mà?
Giỏi quá xá luôn! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Cáo chình nghe!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th9 13, 2012, 06:55 PM
Trích dẫnPhải Bích Ngọc không bà con?Nghe nói hình như mới vô đây mà?
Giỏi quá xá luôn! Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin!
Cáo chình nghe!
Là Tiểu Bình đấy ạ !  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TLT trên Th9 13, 2012, 07:50 PM
Mừng cho em Tiểu Bình sắm được dây chuyền Vàng chữ Vạn nhe  ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: tieubinh trên Th9 13, 2012, 08:07 PM
Con vui quá nên con không biết viết gì trên đạo tràng mình bây giờ cả  :'( :'( :'(

Con xin gửi lời cảm ơn tới Thầy, các cô các chú và các bạn đồng tu đã luôn ở bên động viên & giúp đỡ con. Con xin chia sẻ niềm vui tới các cô, chú và các bạn đồng tu và nguyện xin cho tất cả đều tinh tấn tu hành để mau đạt quả vị giải thoát.

Vì đây là giải đồng đội nên con mong tất cả chùa mình sẽ sát cách cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trên con đường tu tập.

@Chú Tảo: Dạ chú ơi, con vào chùa và nhận đề mục tu hơn hai năm rồi chú ạ hihi...

@Anh TLB: Em không thích làm cách cách đâu, em thích làm Hoàng Phi cơ  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th9 13, 2012, 08:18 PM
  ;D ;D ;D Anh chúc mừng TB, thì ra do TB ít xuất hiện nên 2 Tí cũng chưa được biết ;) ;) Tí cũng sẽ ráng theo các vị đây  ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th9 13, 2012, 08:43 PM
Trích dẫn@Anh TLB: Em không thích làm cách cách đâu, em thích làm Hoàng Phi cơ  Grin Grin Grin
Hoàng Phi Tiểu Bình ........t......ớ..........ới !!!
....
Hoàng phi... thiên tuế... thiên tuế... thiên thiên tuế........uế ! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th9 13, 2012, 09:10 PM
Ui, thêm một tin vui nữa ! ;D ;D ;D
Chúc mừng Tiểu Bình nha!  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: dongkiet trên Th9 13, 2012, 09:27 PM
Chúc mừng tân Thánh Tăng TieuBinh, vừa đổi sang là Đạo Tràng thì nhà mình có tin vui liền hen, thật là vui quá.
Xin nguyện đồng tu, đồng thành tựu với các vị.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: ngonlua trên Th9 13, 2012, 09:41 PM
Chúc mừng bạn Tiểu Bình nhá. Mình nghe mà vui quá xá luôn hehehe. Thật là tuyệt vời. Chúc mừng, chúc mừng hihi
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th9 13, 2012, 11:52 PM

Sớm khuya chẳng bõ công Cò
Cánh chèo khua mải con đò qua sông
Đại bàng tung cánh đồng xanh
Đến ngày "đạo ngộ" Gấu thành hiền khô

Ba mặt một nhời đây, ai hiểu thì cứ hiểu, ai ko hiểu thì...thôi. hihihi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th9 14, 2012, 08:49 AM
Hỷ Lạc... Hỷ Lạc... :D Chúc mừng thánh tăng mới nha!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: thanđá trên Th9 14, 2012, 08:31 PM
Các chùa quốc doanh ở Việt Nam mà vô đây thì họ sẽ kinh hãi và ganh tị ra mặt đó, vì Than đá có đi 1 số chùa ở VN và có hỏi ngay cả trụ trì tu cho đến cuối đời có chắc được quả vị gì không? Thì học cũng thật thà nói tu vậy thôi chứ không mong gì đạt quả vị cả. Bởi vậy họ mới xây chùa cho thật to, thật đẹp, tượng Phật thật bự và nhiều... để cuối cùng họ không đạt được gì cả! Họ quên rằng Đức Bổn Sư dạy rằng Phật Tánh ở bên trong. Cứ lấy ví dụ cái chùa hoasentrenda nhà mình đâu có miếng xi măng gạch đá nào đâu mà tu thành công RẦM RẦM vì toàn tu bên trong ( nhắm mắt mà!)  ;D ;D ;D
Chúc mừng anh chị em đã Ngộ Đạo.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: NGUDAI trên Th9 14, 2012, 08:35 PM
 ;D ;D ;D thanđá  ??? ??? ???
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: timthayhocdao trên Th9 14, 2012, 08:56 PM
 ;D ;D ;D chúc mừng tân thánh tăng mới!  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: bongsen trên Th9 15, 2012, 12:23 AM
Phật tánh có mặt khắp mọi nơi... mà sao tui không biết dzậy.. chời ơi..!
;) :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: trên Th9 15, 2012, 02:27 AM
Trích dẫn từ: thanđá trên Th9 14, 2012, 08:31 PM
Các chùa quốc doanh ở Việt Nam mà vô đây thì họ sẽ kinh hãi và ganh tị ra mặt đó, vì Than đá có đi 1 số chùa ở VN và có hỏi ngay cả trụ trì tu cho đến cuối đời có chắc được quả vị gì không? Thì học cũng thật thà nói tu vậy thôi chứ không mong gì đạt quả vị cả. Bởi vậy họ mới xây chùa cho thật to, thật đẹp, tượng Phật thật bự và nhiều... để cuối cùng họ không đạt được gì cả! Họ quên rằng Đức Bổn Sư dạy rằng Phật Tánh ở bên trong. Cứ lấy ví dụ cái chùa hoasentrenda nhà mình đâu có miếng xi măng gạch đá nào đâu mà tu thành công RẦM RẦM vì toàn tu bên trong ( nhắm mắt mà!)  ;D ;D ;D
Chúc mừng anh chị em đã Ngộ Đạo.

HI bạn than đá đưa ra 1 nhận xét khá là hay nha.Mình cũng thắc mắc từ lâu liệu các vị sư tu ở chùa liệu có nhiều người đắc đạo ko?
Chứ hôm mình gặp 1 chuyện ,hôm nhà mình nhờ thầy sư tầm dưới 30 tuổi cúng 49 ngày cho ông mà thầy chùa gì ghắt như khỉ ,nghe mà chối tai.

Còn nữa các bạn có nghe về đại đức Thích Tâm Mẫn ko ?Nhà sư đi 1 bước lậy 1 bước đó?
Có ai biết ông ấy có đạt quả vị gì chưa?
Hoặc là như trên Youtube có video của bé NHư ý được mọi người gọi là Bồ Tát......
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TLT trên Th9 15, 2012, 03:54 AM
Trích dẫn từ: Hạt Cát Vô Danh trên Th9 15, 2012, 02:27 AM
Trích dẫn từ: thanđá trên Th9 14, 2012, 08:31 PM
Các chùa quốc doanh ở Việt Nam mà vô đây thì họ sẽ kinh hãi và ganh tị ra mặt đó, vì Than đá có đi 1 số chùa ở VN và có hỏi ngay cả trụ trì tu cho đến cuối đời có chắc được quả vị gì không? Thì học cũng thật thà nói tu vậy thôi chứ không mong gì đạt quả vị cả. Bởi vậy họ mới xây chùa cho thật to, thật đẹp, tượng Phật thật bự và nhiều... để cuối cùng họ không đạt được gì cả! Họ quên rằng Đức Bổn Sư dạy rằng Phật Tánh ở bên trong. Cứ lấy ví dụ cái chùa hoasentrenda nhà mình đâu có miếng xi măng gạch đá nào đâu mà tu thành công RẦM RẦM vì toàn tu bên trong ( nhắm mắt mà!)  ;D ;D ;D
Chúc mừng anh chị em đã Ngộ Đạo.
HI bạn than đá đưa ra 1 nhận xét khá là hay nha.Mình cũng thắc mắc từ lâu liệu các vị sư tu ở chùa liệu có nhiều người đắc đạo ko?
Chứ hôm mình gặp 1 chuyện ,hôm nhà mình nhờ thầy sư tầm dưới 30 tuổi cúng 49 ngày cho ông mà thầy chùa gì ghắt như khỉ ,nghe mà chối tai.
Còn nữa các bạn có nghe về đại đức Thích Tâm Mẫn ko ?Nhà sư đi 1 bước lậy 1 bước đó?
Có ai biết ông ấy có đạt quả vị gì chưa?
Hoặc là như trên Youtube có video của bé NHư ý được mọi người gọi là Bồ Tát......

Các bạn trẻ thân mến! Cho mình xin lỗi trước hỉ (vì đây là chỗ chúc mừng các Thánh Tăng hihii)

Tụi mình hiện giờ là người Việt Nam,và đang ở ...Việt Nam ..hehehe  ;D ;D ;D
Mỗi người hay tổ chức nào đó có chức năng riêng của họ và có thể đem lại lợi ích cho những người có nhu cầu,quan điểm..giống như họ.
Với lại khi bản thân mình chưa chứng đắc, chưa nhìn "thấy" rõ hết tất cả,mà mình phê bình "bên ngoài"....thì cũng  chưa chắc là chính xác.Nếu người ta (bên ngoài ) bẻ lại về cái "thấy" gì đó là.. ..mình... thua -quê độ cho coi  ;D.
Mình chỉ có thể hỏi,phát biểu,théc méc riêng với Thầy khi mình sẽ,đang,đã sử dụng những gì liên quan đến người đó hay tổ chức đó ..vì ảnh hưởng chuyện tu tập của mình...Vậy thui.
Giống như ở gia đình mình,người xung quanh mình,cũng có người này,người kia..không giống quan điểm mình,thì mình cũng nên thông cảm,rông lượng...như Thầy của mình lúc nào cũng rộng mở với tụi mình,lúc nào cũng khen ngợi tụi mình khi mình cố gắng được tí xíu.. ;D.

Vì đây là Chùa- là nơi public có nhiều người với đủ các thành phần : kinh tế ,chính trị,văn hóa,tôn giáo ,xả hội..vào xem/đọc lắm
Nên khi mình vào đạo tràng,Chùa thì ngoài chuyện học với Thầy,mình ráng nhìn vào....tụi mình để chỉnh sửa,học tập với nhau... ;D ;D  

Vì mình thích cảnh bình yên,vui vẻ ở Chùa,và mong Chùa tồn tại mãi mãi....
Để khi,dù là ai -bên ngoài - người ta vào Chùa mình,người ta cũng thích,và học được nhiều điều bổ ích (chứ không,bị "dội hàng" thì người ta ..ra lun thì uổng lắm...)

Đừng buồn lòng,khi TLT viết,nói vậy nha.(già rùi hay sao mà....khó chịu  ;D ;D)
Mình cám ơn hé  ;D  

Kính


Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: baothoho trên Th9 15, 2012, 06:28 AM


           Đồng Ý nhận định của TLT, ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: VoVi trên Th9 22, 2012, 04:40 AM
Mọi người quá dữ. Chúc mừng các vị Thánh Tăng. Ngoài ra không comment gi ca hihi :D :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: *Tiểu Liên* trên Th9 22, 2012, 09:30 PM
  Hazzzzzzzzzz.........Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà! Nghiepchuong vừa mừng vừa thèm,..mong thoát khỏi luân hồi sanh tử thiệt nhanh,thiệt nhanh........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 21, 2012, 01:10 AM
tibu vừa nhận thông báo từ BM00:

Sau khi Ngọc tieubinh ngộ đạo, thì TLH có dự đoán ng tiếp theo là anh Thái tieulubu. Và trc đây 2  tuần, anh Thái có bị đau đầu dữ dội mất 1 tuần liền.Tiếp theo đó là anh bị choáng thêm 1 tuần nữa, khiến cho mấy anh chị em thân thiết cũng bị choáng và đau đầu lây.

Thứ 6 vừa rồi, TLH tập cùng anh tieulubu và dùng chữ vạn của mình để hoàn thành nốt chu trình ngộ đạo cho anh. Hiện nay chữ Vạn của anh Thái đã có màu vàng sáng đẹp đẽ.

Anh có thông báo là trong tuần anh ngộ đạo, vợ anh cũng bị choáng, nhưng sau khi con và TLH kiểm tra chéo thì đi đến kết luận: Chị ấy chỉ dính được cái duyên, chứ chưa ngộ đạo ké được. He he....

Nói về anh Thái tieulubu thì anh đã có nhiều năm tìm hiểu thiền; và anh có một căn bản khá vững chắc trong cách suy nghĩ về Đạo Phật, cũng như rất là nghiêm túc trong vấn đề tu tập ạ. Anh là người làm vòng lưỡng kim tặng cho hstd đó thầy.

Hì hì, con viết thư báo thầy biết ạ..
=====================
tibu:  Chu choa! Ngoài đó làm ăn khấm khá quá trời luôn đó nghe bà con! Hoan hô bà con ngoài đó!!! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Rancon trên Th10 21, 2012, 01:14 AM
Chúc mừng anh hehehe. Bà con giỏi quá đi thôi.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Đá trên Th10 21, 2012, 01:25 AM
Chúc mừng anh Tiểu Lubu ạ ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th10 21, 2012, 01:30 AM
Chúc mừng anh TLB nhé ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: *Tiểu Liên* trên Th10 21, 2012, 01:34 AM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :-* :-*
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: *Tiểu Liên* trên Th10 21, 2012, 01:35 AM
 ;D ;D ;D :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Lukhach trên Th10 21, 2012, 01:55 AM
Xin chúc mừng anh Thái tieulubu!!! ;D ;D ;D; Chúc mừng đại gia đình HSTĐ!!! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Dzo trên Th10 21, 2012, 02:06 AM
Xin chúc mừng Anh Tiểu Lubu nghen!  ;D ;D ;D
Sao mà làm ăn lời dzữ dzậy ta?
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th10 21, 2012, 04:15 AM
chúc mừng! xin chúc mừng! hãy cùng dắt tay nhau mà thoát khỏi vòng vô minh. bà con nhé.  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: timthayhocdao trên Th10 21, 2012, 04:23 AM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D :D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th10 21, 2012, 06:23 AM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TCH trên Th10 21, 2012, 07:07 AM
Sadhu.. sadhu..sadhu !!!Lành thay...lành thay...lành thay.Chúc mừng anh Tiểu Lubu đã Nhập Lưu .Nguyện mong càng ngày càng có thêm nhiều bà con trong chùa Ngộ Đạo.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th10 21, 2012, 08:06 AM
Con rất là vui nên chẳng biết nói gì  ;D
Con xin được cảm ơn Thầy, TLH, BM00 và các Bạn đồng tu đã giúp con để con có được kết quả ngày hôm nay . Con xin chia sẻ niềm vui này đến toàn thể ACE trong Đạo tràng để mọi người mau đạt đến quả vị giải thoát .
Con cũng hiểu rằng đây mới chỉ là cái dấu ấn đầu tiên trong vô vàn cái khác trên con đường tu còn dài dài . Con còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng Thầy và các vị Bồ tát đã dìu dắt Con trên bước đường tu tập  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th10 21, 2012, 08:59 AM
 ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th10 21, 2012, 10:20 AM
Chúc mừng TieuLuBu nhé! Nhân đây huynh cho đệ hỏi với, có mốc để đánh giá: Là thánh tăng thì đề mục it nhất phải ở giai đoạn nào không?
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th10 21, 2012, 06:46 PM
@ PhucTrung !
Trích dẫnChúc mừng TieuLuBu nhé! Nhân đây huynh cho đệ hỏi với, có mốc để đánh giá: Là thánh tăng thì đề mục it nhất phải ở giai đoạn nào không?
Vấn đề này thì PhucTrung phải chờ Thầy và các bậc Tiền bối trả lời thôi.  ;D ;D ;D
TLB chỉ xin có ý kiến nhỏ trước là: Biểu hiện của đề mục (do mình tạo ra - không phải cái mượn) nó đánh giá tâm lực của hành giả, là công cụ để Hành giả có thể chứng Thánh quả. Nhưng để đạt được Thánh quả thì Hành giả cần phải có rất nhiều yếu tố khác nữa như : Phước báu, hỷ lạc .v.v... và trong HSTĐ đã có rất nhiều trường hợp ngộ đạo ké mà chưa hề biết đề mục là cái gì. Tuy nhiên PhucTrung yên tâm là cứ quán đề mục theo đúng phương pháp Thầy đã chỉ dạy thì dần dần bạn sẽ hội đủ các điều kiện để vào được Thánh quả. Hì hì  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: PhucTrung trên Th10 21, 2012, 07:35 PM
Trích dẫn từ: Tiểu LuBu trên Th10 21, 2012, 06:46 PM
@ PhucTrung !
Trích dẫnChúc mừng TieuLuBu nhé! Nhân đây huynh cho đệ hỏi với, có mốc để đánh giá: Là thánh tăng thì đề mục it nhất phải ở giai đoạn nào không?
Vấn đề này thì PhucTrung phải chờ Thầy và các bậc Tiền bối trả lời thôi.  ;D ;D ;D
TLB chỉ xin có ý kiến nhỏ trước là: Biểu hiện của đề mục (do mình tạo ra - không phải cái mượn) nó đánh giá tâm lực của hành giả, là công cụ để Hành giả có thể chứng Thánh quả. Nhưng để đạt được Thánh quả thì Hành giả cần phải có rất nhiều yếu tố khác nữa như : Phước báu, hỷ lạc .v.v... và trong HSTĐ đã có rất nhiều trường hợp ngộ đạo ké mà chưa hề biết đề mục là cái gì. Tuy nhiên PhucTrung yên tâm là cứ quán đề mục theo đúng phương pháp Thầy đã chỉ dạy thì dần dần bạn sẽ hội đủ các điều kiện để vào được Thánh quả. Hì hì  ;D ;D ;D

Cảm ơn Huynh!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: 2 Tí trên Th10 21, 2012, 07:56 PM
 ;D ;D ;D Hi ..hi...
  @ Anh Tieulubu: Tí chào anh Thái Tieulubu! Tí xin chúc mừng và chia vui cùng anh ;D ;D ;D
  @ PhucTrung: Trước đây Tí cũng có thắc mắc giống PhucTrung vậy, Tí đã hỏi và được chị TLT chỉ cho nghe pháp âm này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8362.0)  nên đã hiểu ;D ;D ;D
 
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TLT trên Th10 21, 2012, 08:04 PM
Cho TLT chung vui với Tieulubu nha  ;D ;D
Mừng quá ,chỉ còn 7 kiếp nữa thui  ;D ;D  ;D

Các Anh Chị Em ngoài đó giỏi thật ! ;D ;D


Kính
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: chim sẻ trên Th10 21, 2012, 08:39 PM
Bà con nhà mình giỏi ghê  ;D ;D ;D
Chúc mừng anh Tieulubu nha  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th10 21, 2012, 09:48 PM
Hihi, có người mới có zàng đeo lủng lẳng kìa, hình như cái vui nó đang lan khắp chùa hay sao ý. Em cũng thấy zui zui theo nè. Chúc mừng anh cả nhé!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th10 21, 2012, 09:50 PM
 ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: bờm trên Th10 21, 2012, 11:27 PM
Chúc mừng Tân Thánh Tăng  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Le Le trên Th10 22, 2012, 02:23 AM
Thấy cả nhà đang vui, ai ai cũng muốn ào ào xung trận, thấy đã quá, cho phép Lê nhiều chuyện một chút nha, trước tiên xin Chúc mừng Tân Thánh Tăng và xin Tân Thánh Tăng chia sẻ Kinh nghiệm của chính bản thân trong quá trình Tu Chứng của mình, theo tôn chỉ: Nói Việc Mình Làm và Làm Việc Mình Nói, cho các ACE trong Chùa để mọi người có thể tham khảo và học hỏi nhằm đem lại lợi lạc tới tất cả ACE.

Cảm ơn Tân Thánh Tăng
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: demen trên Th10 22, 2012, 08:17 PM
Demen chúc mừng tieulubu trở thành Tân Thánh Tăng  ;D ;D ;D
demen có 1 đề nghị nhỏ này nhé:
tieulubu có thể viết 1 bài sơ kết (mới sơ kết thôi) quá trình tu tập của mình
từ khi vào chùa HSTD đến khi đạt quả vị Thánh như bây giờ được ko?


A Di Đà Phật.

Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th10 22, 2012, 09:54 PM
TLB xin cảm ơn mọi người đã vào chia vui cùng TLB !  ;D ;D ;D

@ Le le, Demen !
Trích dẫnThấy cả nhà đang vui, ai ai cũng muốn ào ào xung trận, thấy đã quá, cho phép Lê nhiều chuyện một chút nha, trước tiên xin Chúc mừng Tân Thánh Tăng và xin Tân Thánh Tăng chia sẻ Kinh nghiệm của chính bản thân trong quá trình Tu Chứng của mình, theo tôn chỉ: Nói Việc Mình Làm và Làm Việc Mình Nói, cho các ACE trong Chùa để mọi người có thể tham khảo và học hỏi nhằm đem lại lợi lạc tới tất cả ACE.
Trích dẫnDemen chúc mừng tieulubu trở thành Tân Thánh Tăng  Grin Grin Grin
demen có 1 đề nghị nhỏ này nhé:
tieulubu có thể viết 1 bài sơ kết (mới sơ kết thôi) quá trình tu tập của mình
từ khi vào chùa HSTD đến khi đạt quả vị Thánh như bây giờ được ko?

TLB chưa có gì nhiều để sơ kết hay chia sẻ kinh nghiệm cả  ;D, trên đạo tràng đã có Thầy và các bậc Trưởng lão để các Bạn có thể học hỏi.  ;D
TLB xin đề mục vào 2/4/2012. Lúc đầu cũng có nhiều vấn đề chưa rõ và cũng đặt câu hỏi, nhưng sau khi đọc kỹ trên diễn dàn (Đạo tràng) thì thấy các vấn đề mình chưa hiểu đã được các Cô Chú, các ACE đi trước hỏi và đã được Thầy trả lời rất cặn kẽ rồi. Vậy nên tụi mình chỉ cần đọc kỹ trên diễn đàn, chỗ nào tâm đắc cần lưu ý thì mình ghi nhớ để khi tu tập có băn khoăn gì thì mở ra xem lại cho thiệt kỹ, rồi hằng ngày cứ chịu khó đều đều tu tập (70% sức lực), tu tập chăm chỉ (theo kiểu cần cù bù các thiếu hụt khác) thì tâm nó không chạy bậy, nghĩ bậy (kiểm soát tư tưởng) và cứ thế lầm lũi mà tiến thôi. (Lưu ý là đề mục phải do mình tạo ra, chứ không phải cái của ai đó cho mượn). Tất cả các điều này đã được Thầy nhắc đi nhắc lại rồi: "ĐỌC CHO KĨ, SUY NGHĨ CHO KĨ, HỎI CHO KỸ VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" nên nói nữa thành thừa  ;D ;D ;D
Chúc các Bạn khỏe và tu tập tinh tấn nha, hì hì,  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: dongkiet trên Th10 22, 2012, 10:19 PM
Chúc mừng Chùa mình, Thầy và anh Tiểu Lu Bu, mọi người ngoài đó giỏi quá đi  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: NgoDao trên Th10 23, 2012, 01:06 AM
Thật không tưởng tượng được thời buổi này có nhiều Thánh tăng đến thế tại trần gian này , hôm vửa rồi mình có lòng tốt khuyên các bạn bên diễn đàn nọ xem xet cách tu tập và nên vào trang hoasentrenda tham khảo , không ngờ lòng tốt bị nghi ngờ họ cho rằng chính mình mới lầm đường lạc lối , họ còn nói thời buổi này mà xưng Bồ Tát và THánh Tăng là Đại vọng ngữ vạc dầu sôi A tỳ đang đợi , đây chính lời họ nói :
" Thời buổi này mà tự xưng Bồ Tát là ko ổn rồi! Cũng như Ngài Ấn Quang Đại Sư khi thuyết pháp cho đại chúng, một phật tử nằm mơ dc Ngài Quan Âm báo mộng là: Hãy tìm đến 1 vị đang giảng pháp nơi đó đó, chính là Ngài Đại Thế Chí hóa thân (chính là Ngài Ấn Quang Đại Sư)...Khi người phật tử đó đến bảo Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí thì bị Ngài la một cấp!

Qua đó, ta thấy thật sự Ngài Ấn Quang Đại Sư , vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, đúng chính xác là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân mà Ngài ko tự nhận mà huống hồ chi chúng ta nghe 1 Diễn Đàn tự bảo trong Diễn Đàn đó có vị Bồ Tát. Đúng là thời nay nhiều ma vương phá rối Phật Pháp, khi tự xưng chứng Đạo hay tự nhận mình là Thánh thì người đó chính là Ma, nếu ko phải là Ma thì là người tẩu hỏa nhập Ma, từ Biên Hòa trốn ra thôi! Tôi tin mỗi người Phật Tử chân chánh sẽ rất rõ điều này, vì điều này đã dc nhiều vị cổ đức quá khứ và hiện tại đã giảng dạy rất nhiều về vấn đề này! Đại vọng ngữ, vạc dầu sôi của A Tỳ Địa Ngục đang chờ đón! Đáng thương thay! "

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TLT trên Th10 23, 2012, 02:18 AM
Trích dẫn từ: nghiep_nang trên Th10 23, 2012, 01:06 AM
Thật không tưởng tượng được thời buổi này có nhiều Thánh tăng đến thế tại trần gian này , hôm vửa rồi mình có lòng tốt khuyên các bạn bên diễn đàn nọ xem xet cách tu tập và nên vào trang hoasentrenda tham khảo , không ngờ lòng tốt bị nghi ngờ họ cho rằng chính mình mới lầm đường lạc lối , họ còn nói thời buổi này mà xưng Bồ Tát và THánh Tăng là Đại vọng ngữ vạc dầu sôi A tỳ đang đợi , đây chính lời họ nói :
" Thời buổi này mà tự xưng Bồ Tát là ko ổn rồi! Cũng như Ngài Ấn Quang Đại Sư khi thuyết pháp cho đại chúng, một phật tử nằm mơ dc Ngài Quan Âm báo mộng là: Hãy tìm đến 1 vị đang giảng pháp nơi đó đó, chính là Ngài Đại Thế Chí hóa thân (chính là Ngài Ấn Quang Đại Sư)...Khi người phật tử đó đến bảo Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí thì bị Ngài la một cấp!

Qua đó, ta thấy thật sự Ngài Ấn Quang Đại Sư , vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, đúng chính xác là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân mà Ngài ko tự nhận mà huống hồ chi chúng ta nghe 1 Diễn Đàn tự bảo trong Diễn Đàn đó có vị Bồ Tát. Đúng là thời nay nhiều ma vương phá rối Phật Pháp, khi tự xưng chứng Đạo hay tự nhận mình là Thánh thì người đó chính là Ma, nếu ko phải là Ma thì là người tẩu hỏa nhập Ma, từ Biên Hòa trốn ra thôi! Tôi tin mỗi người Phật Tử chân chánh sẽ rất rõ điều này, vì điều này đã dc nhiều vị cổ đức quá khứ và hiện tại đã giảng dạy rất nhiều về vấn đề này! Đại vọng ngữ, vạc dầu sôi của A Tỳ Địa Ngục đang chờ đón! Đáng thương thay! "

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sao em lại cố tình đưa nguyên lời trích từ DĐ kia,qua ĐT này vậy?
Mình hỏi không được,phải mượn câu của người khác để lấy câu trả lời hả em ?

Đọc lại và thấy logic có vấn đề thui
-1 cái ông phật tử bình thường lại thấy được Ngài Quan Thế Âm báo là Ngài Ấn Quang Đại Sư là Ngài Đại Thế Chí hóa thân
- Trong khi ngài Ấn Quang Đại Sư tu giỏi nổi tiếng lại không ..được ai báo gì về bản thân mình (chẳng lẽ Ngài Quan Âm không gặp trực tiếp mà phải qua người khác nói sao?).
Ngài Ấn Quang Đại Sư đã không nhận mà cái ông phật tử đó/người viết câu này  cứ xác quyết là như vậy
Như vậy thì cái ông phật tử nào đó/người viết câu đó  thấy "bậy bạ" rùi nói "bậy bạ"-không bị đánh là may lắm rùi chứ mà ở đó bị la ...

Stop nhé,không thảo luận nữa
Và đừng làm như vậy nữa nha em
Nếu em cứ theo luật lệ "đơn giản" của HSTD sống "Có hiếu và ăn ngay nói thật" thì tự nhiên em thấy được đâu là sai,là đúng liền thui
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: vothuong trên Th10 23, 2012, 02:27 AM
Trích dẫn
TLB chưa có gì nhiều để sơ kết hay chia sẻ kinh nghiệm cả  ;D, trên đạo tràng đã có Thầy và các bậc Trưởng lão để các Bạn có thể học hỏi.  ;D
TLB xin đề mục vào 2/4/2012. Lúc đầu cũng có nhiều vấn đề chưa rõ và cũng đặt câu hỏi, nhưng sau khi đọc kỹ trên diễn dàn (Đạo tràng) thì thấy các vấn đề mình chưa hiểu đã được các Cô Chú, các ACE đi trước hỏi và đã được Thầy trả lời rất cặn kẽ rồi. Vậy nên tụi mình chỉ cần đọc kỹ trên diễn đàn, chỗ nào tâm đắc cần lưu ý thì mình ghi nhớ để khi tu tập có băn khoăn gì thì mở ra xem lại cho thiệt kỹ, rồi hằng ngày cứ chịu khó đều đều tu tập (70% sức lực), tu tập chăm chỉ (theo kiểu cần cù bù các thiếu hụt khác) thì tâm nó không chạy bậy, nghĩ bậy (kiểm soát tư tưởng) và cứ thế lầm lũi mà tiến thôi. (Lưu ý là đề mục phải do mình tạo ra, chứ không phải cái của ai đó cho mượn). Tất cả các điều này đã được Thầy nhắc đi nhắc lại rồi: "ĐỌC CHO KĨ, SUY NGHĨ CHO KĨ, HỎI CHO KỸ VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" nên nói nữa thành thừa  ;D ;D ;D
Chúc các Bạn khỏe và tu tập tinh tấn nha, hì hì,  ;D ;D ;D


Em xin chúc mừng Anh Tiểu Lu Bu lần nữa nhé... ;D ;D ;D Nay em vào đây thì mới phát hiện ra một sự thật kinh hồn nữa là Anh mới xin Đề mục có mấy tháng thôi mà đã thành Thánh Tăng rồi... ;D ;D ;D Thật là đáng ngưỡng mộ quá đi... ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th10 23, 2012, 03:26 AM
Trích dẫn từ: vothuong trên Th10 23, 2012, 02:27 AM
Trích dẫn
TLB chưa có gì nhiều để sơ kết hay chia sẻ kinh nghiệm cả  ;D, trên đạo tràng đã có Thầy và các bậc Trưởng lão để các Bạn có thể học hỏi.  ;D
TLB xin đề mục vào 2/4/2012. Lúc đầu cũng có nhiều vấn đề chưa rõ và cũng đặt câu hỏi, nhưng sau khi đọc kỹ trên diễn dàn (Đạo tràng) thì thấy các vấn đề mình chưa hiểu đã được các Cô Chú, các ACE đi trước hỏi và đã được Thầy trả lời rất cặn kẽ rồi. Vậy nên tụi mình chỉ cần đọc kỹ trên diễn đàn, chỗ nào tâm đắc cần lưu ý thì mình ghi nhớ để khi tu tập có băn khoăn gì thì mở ra xem lại cho thiệt kỹ, rồi hằng ngày cứ chịu khó đều đều tu tập (70% sức lực), tu tập chăm chỉ (theo kiểu cần cù bù các thiếu hụt khác) thì tâm nó không chạy bậy, nghĩ bậy (kiểm soát tư tưởng) và cứ thế lầm lũi mà tiến thôi. (Lưu ý là đề mục phải do mình tạo ra, chứ không phải cái của ai đó cho mượn). Tất cả các điều này đã được Thầy nhắc đi nhắc lại rồi: "ĐỌC CHO KĨ, SUY NGHĨ CHO KĨ, HỎI CHO KỸ VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" nên nói nữa thành thừa  ;D ;D ;D
Chúc các Bạn khỏe và tu tập tinh tấn nha, hì hì,  ;D ;D ;D


Em xin chúc mừng Anh Tiểu Lu Bu lần nữa nhé... ;D ;D ;D Nay em vào đây thì mới phát hiện ra một sự thật kinh hồn nữa là Anh mới xin Đề mục có mấy tháng thôi mà đã thành Thánh Tăng rồi... ;D ;D ;D Thật là đáng ngưỡng mộ quá đi... ;D ;D ;D

Anh ấy tập chăm chỉ, và giữ giới luật khắt khe lắm đó. Kiểm soát tư tưởng Liên tục ngay trong từng hành động và lời nói trong cuộc sống , nhưng không vì vậy mà thiếu hỷ lạc đâu, kể cả trong những khi nghiệp dập làm ảnh quay mòng mòng không biết phương hướng ở đâu mà lần, vẫn một lòng hướng đạo và giữ vững lập trường, cắm đầu dợt cho hết lấn cấn thì thôi.
Thật rất đáng ngưỡng mộ!
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Rancon trên Th10 23, 2012, 03:37 AM
Hehe có những người khi xin đề mục như là một trang giấy trắng, không biết Đạo Phật là gì. Có những người thì đã có một ít kiến thức tâm linh của cõi tha hóa tự tại. Lại cũng có những người đã nắm vững cái cần nắm, và chỉ đợi một tí nhân duyên nữa là thời cơ chín muồi. Cho nên việc nhanh chậm ở đây hông phải là cái nên bàn cãi. Mà mình nên nhớ ông Thầy nói giàu nghèo tốt xấu gì thì khi tu hành cũng khó khăn như nhau. Vậy thì ai cũng phải thật là nỗ lực và hễ mà họ làm được thì mình làm được thôi mà hehe.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 23, 2012, 04:33 AM
Trích dẫn từ: nghiep_nang trên Th10 23, 2012, 01:06 AM
Thật không tưởng tượng được thời buổi này có nhiều Thánh tăng đến thế tại trần gian này , hôm vửa rồi mình có lòng tốt khuyên các bạn bên diễn đàn nọ xem xet cách tu tập và nên vào trang hoasentrenda tham khảo , không ngờ lòng tốt bị nghi ngờ họ cho rằng chính mình mới lầm đường lạc lối , họ còn nói thời buổi này mà xưng Bồ Tát và THánh Tăng là Đại vọng ngữ vạc dầu sôi A tỳ đang đợi , đây chính lời họ nói :
" Thời buổi này mà tự xưng Bồ Tát là ko ổn rồi! Cũng như Ngài Ấn Quang Đại Sư khi thuyết pháp cho đại chúng, một phật tử nằm mơ dc Ngài Quan Âm báo mộng là: Hãy tìm đến 1 vị đang giảng pháp nơi đó đó, chính là Ngài Đại Thế Chí hóa thân (chính là Ngài Ấn Quang Đại Sư)...Khi người phật tử đó đến bảo Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí thì bị Ngài la một cấp!

Qua đó, ta thấy thật sự Ngài Ấn Quang Đại Sư , vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, đúng chính xác là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân mà Ngài ko tự nhận mà huống hồ chi chúng ta nghe 1 Diễn Đàn tự bảo trong Diễn Đàn đó có vị Bồ Tát. Đúng là thời nay nhiều ma vương phá rối Phật Pháp, khi tự xưng chứng Đạo hay tự nhận mình là Thánh thì người đó chính là Ma, nếu ko phải là Ma thì là người tẩu hỏa nhập Ma, từ Biên Hòa trốn ra thôi! Tôi tin mỗi người Phật Tử chân chánh sẽ rất rõ điều này, vì điều này đã dc nhiều vị cổ đức quá khứ và hiện tại đã giảng dạy rất nhiều về vấn đề này! Đại vọng ngữ, vạc dầu sôi của A Tỳ Địa Ngục đang chờ đón! Đáng thương thay! "

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tibu có ghi đâu đó và đã thẳng thắng vạch trần cái bọn quốc sư, một cái bọn "Mượn Đạo Tạo Đời": Mời bà con đọc cho kỹ ;D ;D ;D
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/dao-phat-cho-tuoi-tre-1051 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/hoi-dap/dao-phat-cho-tuoi-tre-1051)
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 23, 2012, 05:44 AM
Trích dẫn từ: tunguyencon trên Th10 23, 2012, 03:37 AM
Trích dẫn từ: Tiểu LuBu trên Th10 22, 2012, 09:54 PM
TLB xin cảm ơn mọi người đã vào chia vui cùng TLB !  ;D ;D ;D

TLB chưa có gì nhiều để sơ kết hay chia sẻ kinh nghiệm cả  ;D, trên đạo tràng đã có Thầy và các bậc Trưởng lão để các Bạn có thể học hỏi.  ;D
TLB xin đề mục vào 2/4/2012. Lúc đầu cũng có nhiều vấn đề chưa rõ và cũng đặt câu hỏi, nhưng sau khi đọc kỹ trên diễn dàn (Đạo tràng) thì thấy các vấn đề mình chưa hiểu đã được các Cô Chú, các ACE đi trước hỏi và đã được Thầy trả lời rất cặn kẽ rồi. Vậy nên tụi mình chỉ cần đọc kỹ trên diễn đàn, chỗ nào tâm đắc cần lưu ý thì mình ghi nhớ để khi tu tập có băn khoăn gì thì mở ra xem lại cho thiệt kỹ, rồi hằng ngày cứ chịu khó đều đều tu tập (70% sức lực), tu tập chăm chỉ (theo kiểu cần cù bù các thiếu hụt khác) thì tâm nó không chạy bậy, nghĩ bậy (kiểm soát tư tưởng) và cứ thế lầm lũi mà tiến thôi. (Lưu ý là đề mục phải do mình tạo ra, chứ không phải cái của ai đó cho mượn). Tất cả các điều này đã được Thầy nhắc đi nhắc lại rồi: "ĐỌC CHO KĨ, SUY NGHĨ CHO KĨ, HỎI CHO KỸ VÀ LÀM CHO THIỆT KỸ" nên nói nữa thành thừa  ;D ;D ;D
Chúc các Bạn khỏe và tu tập tinh tấn nha, hì hì,  ;D ;D ;D

Ấy da, ngon lành à nhen, chỉ dợt  khoảng 5-6 tháng tu... sau khi tâm nó không còn chạy bậy thì đắc quả Tu Đà Hàm. Còn mình thì không biết chừng nào ủi tới đó như mấy vị được đây, thôi thì cứ cố gắng ủi tới tới mỗi ngày, chừng nào nó tới được thì tới...

Ngẫm lại thành tích của thầy mình cũng ghê quá...  các tổ sư qua bao thời kỳ có thấy ai dám hó hén công bố mình đã đào tạo được bao nhiêu người chứng quả theo từng cấp bậc trong Phật giáo này (có thể do xưa kia công bố sẽ bị mấy quốc sư hoặc giới tu sĩ chức cao vọng trọng trong chùa sẽ tìm cách ám hại)... thời nay nó đã khác. Hơn nữa thầy mình xuất thân từ giới bần cố nông và tu sĩ tại gia tu theo kiểu áo thun quần xà lỏn, hồi ở VN thì bận áo rách đi làm phước, thời nay ở Ulta thì hàng ngày vẫn "đi khất thực" bình dân, có tranh giành chức vụ tài sản thuyết pháp gì với ai đâu... hihi

Có ai tổng kết từ bấy lâu nay thầy mình cho ra lò bao nhiêu quả vị từ Tu-Đà-hàm này trở lên chưa?

Peace!
Tibu nghĩ về chuyện điểm huyệt trong Võ Thuật.

Anh Tiểu LuBu đã điểm huyệt được Vô Minh và nó đang dãy chết! Mà đã gọi là điểm huyệt thì đâu cần dao to, búa lớn!

Chỉ cần rình rình (làm cho đúng sách vở) và nhè nhẹ, chọt một cái là Vô Minh tiêu ma liền thôi.

Về chuyện Thánh Tăng, hơi đâu mà thống với kê! Vì chẵng có ai giống ai hết á  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: dunghy trên Th10 23, 2012, 11:02 AM
Tiểu LuBu hay quá! xin chúc mừng và chia vui với TLB, ;D ;D ;D ;D ;D
chùa mình vừa có "Chuông Vô Thanh" lại có thêm Tân Thánh Tăng, vui quá Thầy ơi!
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: demen trên Th10 23, 2012, 08:11 PM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th10 23, 2012, 03:26 AM
Trích dẫn từ: vothuong trên Th10 23, 2012, 02:27 AM

Anh ấy tập chăm chỉ, và giữ giới luật khắt khe lắm đó. Kiểm soát tư tưởng Liên tục ngay trong từng hành động và lời nói trong cuộc sống , nhưng không vì vậy mà thiếu hỷ lạc đâu, kể cả trong những khi nghiệp dập làm ảnh quay mòng mòng không biết phương hướng ở đâu mà lần, vẫn một lòng hướng đạo và giữ vững lập trường, cắm đầu dợt cho hết lấn cấn thì thôi.
Thật rất đáng ngưỡng mộ!

Anh Tiểu Lubu có thể triển khai được ý của Tiểu Liên Hoa trên đây cho trường hợp cụ thể của anh thì những người đi sau có thêm được 1 bài học sống động nữa. Góp phần vào kho tàng thực hành đạo học của HSTD này.
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: tieubinh trên Th10 23, 2012, 10:48 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th10 21, 2012, 01:10 AM
tibu vừa nhận thông báo từ BM00:

Sau khi Ngọc tieubinh ngộ đạo, thì TLH có dự đoán ng tiếp theo là anh Thái tieulubu. Và trc đây 2  tuần, anh Thái có bị đau đầu dữ dội mất 1 tuần liền.Tiếp theo đó là anh bị choáng thêm 1 tuần nữa, khiến cho mấy anh chị em thân thiết cũng bị choáng và đau đầu lây.

Thứ 6 vừa rồi, TLH tập cùng anh tieulubu và dùng chữ vạn của mình để hoàn thành nốt chu trình ngộ đạo cho anh. Hiện nay chữ Vạn của anh Thái đã có màu vàng sáng đẹp đẽ.

Anh có thông báo là trong tuần anh ngộ đạo, vợ anh cũng bị choáng, nhưng sau khi con và TLH kiểm tra chéo thì đi đến kết luận: Chị ấy chỉ dính được cái duyên, chứ chưa ngộ đạo ké được. He he....

Nói về anh Thái tieulubu thì anh đã có nhiều năm tìm hiểu thiền; và anh có một căn bản khá vững chắc trong cách suy nghĩ về Đạo Phật, cũng như rất là nghiêm túc trong vấn đề tu tập ạ. Anh là người làm vòng lưỡng kim tặng cho hstd đó thầy.

Hì hì, con viết thư báo thầy biết ạ..
=====================
tibu:  Chu choa! Ngoài đó làm ăn khấm khá quá trời luôn đó nghe bà con! Hoan hô bà con ngoài đó!!! ;D ;D ;D

Em xin chúc mừng tân Thánh Tăng....yeahhhhhhhhh.... ;D ;D ;D

Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TLT trên Th10 24, 2012, 01:10 AM
Có ai để ý không nhỉ
Tiểu Liên Hoa năm nay xông đất "Thánh Tăng"
TLT mình nhờ Chuối đổi tên thành Tiểu Liên Thanh là được "dính chấu"...
T3T,Tieubinh,Tieulubu .....nickname "Tiểu..." là.. dính hết lun.hihiii
Có ai cần đổi nick name thì đổi lẹ nha  ;D ;D

Nói chơi thui nha mọi người  ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: *Tiểu Liên* trên Th10 24, 2012, 01:29 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th10 24, 2012, 01:10 AM
Có ai để ý không nhỉ
Tiểu Liên Hoa năm nay xông đất "Thánh Tăng"
TLT mình nhờ Chuối đổi tên thành Tiểu Liên Thanh là được "dính chấu"...
T3T,Tieubinh,Tieulubu .....nickname "Tiểu..." là.. dính hết lun.hihiii
Có ai cần đổi nick name thì đổi lẹ nha  ;D ;D

Nói chơi thui nha mọi người  ;D ;D
Cô TLT ơi,có tiểu nghiepchuong đây nè.Hi vọng cháu cũng dính chưởng luôn ha ;D ;D ;D :-* :-* :-*
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: lạc lạc trên Th10 24, 2012, 01:56 AM
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Xin chúc mừng tân Thánh Tăng. Mấy ngày nay LL cứ đọc cái topic này là thấy vui quá là vui hihihi. Hi vọng tương lai cũng sẽ được "dính chấu" như vậy  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Le Le trên Th10 24, 2012, 02:29 AM
Trích dẫnCó ai để ý không nhỉ
Tiểu Liên Hoa năm nay xông đất "Thánh Tăng"
TLT mình nhờ Chuối đổi tên thành Tiểu Liên Thanh là được "dính chấu"...
T3T,Tieubinh,Tieulubu .....nickname "Tiểu..." là.. dính hết lun.hihiii
Có ai cần đổi nick name thì đổi lẹ nha   

Nói chơi thui nha mọi người   

   Cô TLT ơi,có tiểu nghiepchuong đây nè.Hi vọng cháu cũng dính chưởng luôn ha     

Ha Ha Ha.... nhà mình dzui quá.

Tự nhiên trong đầu nghĩ, cũng muốn đổi nickname là 'Tiểu...'gì đó, có khi là Tiểu Liên Phanh. Không biết có được không ta??? Nhưng mà trước khi đổi để em dzề em hỏi Má, Má cho thì em mới dám.
;D ;D ;D 
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: Le Le trên Th10 24, 2012, 10:22 AM
Trích dẫn;D ;D ;D
Cho phép con xí xớn trước ạ.

Dù có dưới tên nào , nickname nào thì con người cũng chỉ là một thôi  ạ. Và kiếp này hay vô lượng kiếp vẫn vậy, nên đề mục đã tìm ra lần nào cũng như nhau cả .
Lần trước đã có con đường chỉ dẫn kèm biển báo rõ ràng.

Nếu Chú đã có quyết tâm dứt điểm với THTT và đi. Thì nên cố gắng nghe. Sẽ khó lắm, nhưng còn Thầy và bạn đồng tu luôn ở đây. Gắng định tâm mà thoát nha Chú. Đừng đề cái tâm lăng xăng nó chỉ chỏ mình làm theo này kia nữa. Mà bám thật sát chương trình và lý thuyết. Kiểm soát tất cả từng giây phút. Quyết không thả lỏng.
Thân mến !

TLH trả lời cho Chú tunguyencon mà đem qua đây thì nó ráp vô nó khớp cái Rụp luôn.
Cảm ơn Chị TLH nghe.
;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: TLT trên Th10 24, 2012, 08:36 PM
Trích dẫn từ: Le Le trên Th10 24, 2012, 10:22 AM
Trích dẫn;D ;D ;D
Cho phép con xí xớn trước ạ.

Dù có dưới tên nào , nickname nào thì con người cũng chỉ là một thôi  ạ. Và kiếp này hay vô lượng kiếp vẫn vậy, nên đề mục đã tìm ra lần nào cũng như nhau cả .
Lần trước đã có con đường chỉ dẫn kèm biển báo rõ ràng.

Nếu Chú đã có quyết tâm dứt điểm với THTT và đi. Thì nên cố gắng nghe. Sẽ khó lắm, nhưng còn Thầy và bạn đồng tu luôn ở đây. Gắng định tâm mà thoát nha Chú. Đừng đề cái tâm lăng xăng nó chỉ chỏ mình làm theo này kia nữa. Mà bám thật sát chương trình và lý thuyết. Kiểm soát tất cả từng giây phút. Quyết không thả lỏng.
Thân mến !

TLH trả lời cho Chú tunguyencon mà đem qua đây thì nó ráp vô nó khớp cái Rụp luôn.
Cảm ơn Chị TLH nghe.
;D ;D ;D

Ái dada ! đừng làm mất hy vọng của người khác chứ  ;D ;D
"Bên ngoài" thì khớp nhưng "nội dung" là khác mà :ai cũng muốn mình tu tốt như Bồ Tát Tiểu Liên Hoa,nhưng cố gắng chỉ bắt chước được một phần "phẩm chất" Bồ tát .. thì đã "dính chấu"rùi ;D ;D
Kính
Tiêu đề: Re: Thánh tăng! Ôi, ở đâu mà nhiều vậy cà!
Bài viết bởi: p4 trên Th9 26, 2014, 12:39 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 11, 2012, 06:05 PM
1. Anh Hoà Lùn:
Tibu gặp anh vào lúc anh bị xúi quảy nhất:
Anh bị tẩu hỏa nhập ma, tibu dùng châm cứu để tạm thời ổn định. Và sau đó, anh được một con ong nó bay lòng vòng thân thể của anh và đã chửa lành bệnh này.

Anh lúc nào cũng ỷ sức mạnh và ít có khi chịu nghe tibu ngưng nghỉ khi anh tu tập quá sức! Hậu quả là anh bị nhức đầu kinh niên.

Và cũng từ đó, anh không còn tập năng được nửa.

Tưởng rằng:

Với hệ thần kinh đã quá tải và liên tục bị bầm dập, về chuyện tu hành thì đành hẹn kiếp sau!

Nhưng nhờ tính không bao giờ chịu thua, Anh lỳ lợm ủi tới.
Và tâm lực chỉ ở trong Cận Định chuyên nghiệp (từ hồi năm 1982 cho tới năm nay 2012):

Anh tập liên tu bất tận trong 30 năm dài ròng rả, với không một chút buồn chán: Anh đã xuất sắc thành Thánh Tăng (Tu Đà Hường) vào tháng 4 năm nay (tháng 4/2012).

Tibu xin nghiêng mình trân trọng chào mừng Vị Thánh Tăng có một không hai này!

2. Rắn Con:
Trong khi dợt trong nhà của tibu, Cô tu sĩ kỳ lạ này đã bị chóng mặt vào một đêm cô đang điều chỉnh màn tivi một cách cà xịch, cà đụi... Cô theo rất sát Giáo Pháp với chiêu thức bình thường là:

Khi xả thiền thì Cô đọc câu:
Phật Tánh ở khắp mọi nơi mà sao tui không biết gì hết vậy cà!

Và Cô đã cũng cố thêm chử Vạn của Cô. Và trong lần Ngộ Đạo này, chữ Vạn màu vàng đã dài ra thêm 2,5 phân (2,5 cm) nữa!

3. Tiểu Liên Hoa:
Cùng với em đã Ngộ Đạo rồi.

Nay Vị Thánh Tăng (Tiểu Liên Hoa) này tiếp tục củng cố Thánh Quả của mình bằng những lần "Nhập vào Diệt Thọ Tưởng Định" Và nay đã mon men đến quả vị A Na Hàm. (tháng Tư năm 2012)

4. Hêt ý:
Chừng này người làm được như vậy, mà tibu chỉ có suýt bị mù thì nó quá nhẹ hớ bà con!

Tibu xin chia vui cùng bà con.
Hehehehe ;D ;D ;D

Ghi chú:
Còn một vụ nữa:

Nhưng chưa có biểu lộ gì to lớn, và rõ ràng hết!

Nên tibu tỉnh bơ và im lặng. Hehehe  ;D ;D ;D

==================================

Thêm một tý xíu nữa là:

Vì con mắt bên phải của tibu nó còn rát, nhất là khi nhìn vào màn ảnh nên tibu lại bị đau và lại sót tên một nhân vật thầm lặng:

Bồ Đề ở xứ được gọi là:

Sau
Em,
Anh
Thành
Thánh:
Lẹ,
Êm

Tức là Tiểu Bang Seattle

Trong khi chàng đang "ngắm Trăng" và lớ quớ làm sao đó: Bồ Đề lại bị một chưởng của Brightmoon! Anh ta bị chóng mặt và thành Thánh Tăng dể ụi và hoàn toàn nhẹ nhàng.

Tibu thông báo lại với bà con cô bác mà thấy thèm!  ;D ;D ;D
Tới đây mới thật là hết luôn đó nghe bà con.
Đọc bài này xong, ngưỡng mộ quá chừng. Còn mình thì "Bao giờ cho đến tháng Mười" đây. Tốt nhất là đi dợt ngay thôi. Hehe