Hoa Sen Trên Đá

Pháp Âm => Audio Thiền => Chủ đề bắt đầu bởi: hstd trên Th4 27, 2012, 04:33 PM

Tiêu đề: A La Hán
Bài viết bởi: hstd trên Th4 27, 2012, 04:33 PM
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Tap-Tin/I/05-CAT-ALahan.mp3


Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm về  :) :) :)

   1. Alahan (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/182-a-la-han-183) (Tập Tin 1)
   2. Vô Sắc (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/110-vo-sac-505) (Tập Tin 3)
   3. Gặp Anh Sơn (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/192-gap-anh-son-382) (Tập Tin 2)
   4. Một Câu Hỏi ... Nữa (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/24-mot-cau-hoinua-419) (Tập Tin 3)
   5. Mong đợi của huynh KKT (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/117-mong-doi-cua-huynh-kkt-307) (Tập Tin 2)

    .·:*´¨¨`*:·..·:*´¨¨`*:·.

;D ;D ;D  
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: TLT trên Th5 23, 2012, 11:41 PM
Hay quá à ! chị ui ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th5 24, 2012, 06:30 PM
TLT ơi,

Thật là cảm động khi nghe về "kỷ niệm" cùng những "nỗi niềm" trong hành trình tu tập của 2 ông "Trùm" A La Hán trên xứ xở hoa đào; phải không TLT? Thơ mộng vậy mà Anh Sơn gọi đó là "nơi khỉ ho cò gáy" đó !!! ;D ;D ;D

Kính chúc 2 vị A La Hán đời này nhiều sức khỏe và niềm vui.
Cầu mong tất cả ACE trong diễn đàn đều có năng lực tu tập để ngày nào đó chúng ta vượt thoát vô minh và đến được bến bờ giải thoát.

CAT
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 26, 2012, 12:21 AM
Ngay vào cái lúc anh Sơn xác định là: Tui không phải là thầy của anh!
Và sau đó là bài Lagrima (giọt lệ) là hết trật!

Lúc đó nó không còn gì để thất vọng, mà là sự tan tành mọi ảo vọng! Khi tibu đi tìm Thầy. Là vì, đã được A La Hán gọi vào nhà, và liền sau đó là bị chê nữa thì hết đường rồi!

Lagrima lúc này là tiếng thổn thức của nghiệp quả chê Thầy (tuy là chê đúng).

Nhưng cái giá để tìm cho ra phương pháp nó không có dể dàng như mình tưởng.

Lagrima còn xuất hiện thêm một lần nữa, khi trong câu chuyện, anh Sơn có xác định: Anh là Độc Giác Phật.

Đây là không phải là tiếng khóc nức nở mà là tiếng thổn thức của cõi ta bà đầy ngủ trược ác thế!

Bàn về A La Hán:
A la Hán không thể cứ mỗi ngã tư là có thể gặp được một Ngài!

Nhưng trong cái hiếm này, lại còn có rất là nhiều loại A La Hán nữa! Vậy mới chết chớ!

Ý của tibu là có rất nhiều cách vào được trình độ tu chứng này. Như là Thầy Thông Lạc với cách vào Sơ Thiền rất là lạ kỳ!  Và cũng vì vậy mà khó có ai vào được.

Riêng anh Sơn thì anh theo sát kinh sách. Cho nên nó rõ ràng và nằm trong tầm tay của rất là nhiều người. Đây hẳn nhiên là cái quý và hiếm của cõi Ta Bà.

Y như dân chơi guitar cổ điển, với cách bỏ ngón của Andrés Ségovia (ông tổ của guitar cổ điển) thì hạp với rất là nhiều người.
Cũng với bài đó,  nhưng với cách bỏ ngón của các nhạc sư khác, thì rất là khó chơi.
Hết lời bàn.

A la Hán thì thật là hiếm, khi tibu nói với anh Sơn là:
- - Em đi qua Mỹ

Thì anh ấy đã xé passport và ở lại cho tới giờ này.

Anh nói:
- - Giá mà anh có bảy tám bằng Đại Học như tui đây thì anh sẽ được cái lợi là người ta sẽ nghe theo anh dể dàng hơn.

Nhưng đằng này thì anh là thằng "cu ly ma bùn" (hehehe!) thì cũng khó cho người ta trong giai đoạn đầu.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th5 26, 2012, 01:29 AM
Kính thưa Thày cùng các ACE diễn đàn,

Đọc bài viết của Thày, cảm xúc chuyển âm bài A La Hán tràn về, nên CAT viết vài dòng chia sẻ.

Lagrima, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "giọt lệ" là một bản nhạc sâu lắng, đầy tính tự sự và buồn của Francisco Tarrega (1852-1909), ông là một nhạc sĩ sáng tác và trình tấu ghi-ta cuối thế kỷ 19. Bản nhạc đoạn đầu tả nước mắt tràn ra và rơi từng giọt, đoạn sau tả nước mắt rơi nhanh không kềm chế lại được và có 1 đoạn ngắn hơi giựt thì là tiếng nấc nghẹn ngào!

Trong bản chuyển âm A La Hán, CAT đã cài bản nhạc này vào cái đoạn gây xúc cảm mạnh nhất và CAT đã cài "ngược"; nghĩa là đoạn sau tả nước mắt...như mưa và nghẹn ngào đã được cài trước và dành cho nỗi đau của Thày. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi anh Sơn biết Thày là người cô độc, không có thày dạy trong tu tập nhưng lại nói:

Trích dẫnTui không phải là thầy của anh!

CAT đã để âm thanh bản nhạc vang lên trước khi anh Sơn nói ra câu đó, vì khi anh Sơn sửa lại: " Không, không phải là giúp mà chỉ nhắc lại cho anh nhớ lại vậy thôi..." là giọt nước mắt của Thày đã dâng lên rồi.

Và không phải riêng Thày có niềm đau, mà tâm trạng của anh Sơn cũng đầy "ngậm ngùi". Anh Sơn chứng ngộ, nhưng không thể để lại "Vi Diệu Pháp" cho thế gian; đoạn đầu của bản nhạc với nước mắt rơi từng giọt, CAT đã dành để chia sẻ với Độc Giác Phật.

Bản chuyển âm A La Hán là nơi hội tụ của 4 "giọt lệ": giọt lệ của tác giả bài viết A La Hán, giọt lệ của nhân vật trong câu chuyện, giọt lệ của nghệ sĩ sáng tác Lagrima và giọt lệ của người chuyển âm

CAT xin đính kèm bản nhạc Lagrima này, kính mời Thày và ACE trong diễn đàn nghe và cùng chia sẻ cảm xúc với CAT trong buổi chiều cuối tuần trời đang chuyển mưa.

"Lagrima"

Kính chúc Thày và ACE diễn đàn an lạc

CAT
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Ga con trên Th5 26, 2012, 03:32 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 26, 2012, 12:21 AM
.....
Nhưng cái giá để tìm cho ra phương pháp nó không có dể dàng như mình tưởng.
......
Anh nói:
- - Giá mà anh có bảy tám bằng Đại Học như tui đây thì anh sẽ được cái lợi là người ta sẽ nghe theo anh dể dàng hơn.

Nhưng đằng này thì anh là thằng "cu ly ma bùn" (hehehe!) thì cũng khó cho người ta trong giai đoạn đầu.
Thưa anh Tibu và ACE.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã biết bao nước mưa rơi xuống trái đất này, và nay, phương pháp hướng dẫn tu hành của anh Tibu đã thật sự dễ dàng cho ACE HSTĐ muốn tu trong giai đoạn đầu khi nhận đề mục rồi.

Tuy không có 7, 8 bằng Đại học ở đời như anh Sơn nhưng nhờ đã từng là "cu ly ma bùn" mà anh đã khéo léo thấu hiểu cái nỗi "cu ly ma bùn" của ACE đang tu hành để kiên trì hướng dẫn,  để ở giai đoạn giữa thì 1 số ACE của HSTĐ nỗ lực cũng đã trở nên xuất sắc.
Anh cũng đã "ký bằng" xác nhận cho số tu sĩ này đã vào được Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, điều này thật đáng "rơi nước mắt mừng vui" không kể xiết rồi ạ.  ;D.

Và còn có thêm cả 1 "Thung lũng tình yêu" - Thung lũng chan chứa nước mắt vui mừng với bao nhiêu người được yên ổn ở Thượng phẩm Thượng sanh ở mục Chia vui nữa chứ.

Anh đã "Biến nghiệp thành Nguyện" và "đã vượt nghiệp mà hoàn thành nguyện" thật xuất sắc rồi.  :)

Kính chúc anh Tibu và chị luôn vui, khỏe, và tiếp tục tu hành cùng tụi em.

;D, ;D, ;D.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th5 26, 2012, 04:40 AM
Trích dẫn từ: chon an tinh trên Th5 26, 2012, 01:29 AM
Kính thưa Thày cùng các ACE diễn đàn,
Đọc bài viết của Thày, ..........
..........

Bản chuyển âm A La Hán là nơi hội tụ của 4 "giọt lệ": giọt lệ của tác giả bài viết A La Hán, giọt lệ của nhân vật trong câu chuyện, giọt lệ của nghệ sĩ sáng tác Lagrima và giọt lệ của người chuyển âm.
CAT xin đính kèm bản nhạc Lagrima này, kính mời Thày và ACE trong diễn đàn nghe và cùng chia sẻ cảm xúc với CAT trong buổi chiều cuối tuần trời đang chuyển mưa.
"Lagrima"

Kính chúc Thày và ACE diễn đàn an lạc

CAT
CAT thân mến! Vẫn còn một giọt lệ khác là " giọt ngậm ngùi " cho một tác phẩm chuyển Pháp Âm tràn đầy xúc cảm vậy mà ...  :( :( :( !!!
Thật may mắn, phong phú và thú vị khi có sự hiện diện của CAT trong Mục Pháp Âm. Những bài chuyển Pháp Âm của chị tự nó đã là một sự nâng cấp cho Pháp Âm của hoasentrenda vậy.

    thuyền Pháp Âm
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th5 27, 2012, 09:17 PM
Dear anh TBTS,

" Giọt nước long lanh, giọt..."


Câu này rất quen phải không anh Tbts. CAT nhớ anh còn PS:" Viết với cả xúc cảm của những giây phút khó quên trong cuộc đời này, ngày 07:10 pm 21/04/2012"

Nhớ rồi phải không anh Tbts? đây là email anh viết cho CAT khi CAT làm chuyển âm bài A La Hán.

Vậy nên cho CAT sửa lại đoạn này:

Trích dẫnBản chuyển âm A La Hán là nơi hội tụ của 4 "giọt lệ": giọt lệ của tác giả bài viết A La Hán, giọt lệ của nhân vật trong câu chuyện, giọt lệ của nghệ sĩ sáng tác Lagrima và giọt lệ của người chuyển âm

Thành:

Bản chuyển âm A La Hán là nơi hội tụ của 5 "giọt lệ" với giọt lệ cuối cùng này là của người coi Pháp Âm là lẽ sống.

Nhiều nước mắt quá phải không anh Tbts? Theo CAT, cuộc đời thật sự cần những "giọt lệ" của sự đồng cảm.

Xin lỗi anh Tbts nhiều nhiều vì Cat đã quên...

Thân mến - CAT
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: spam trên Th5 28, 2012, 09:15 AM
phải công nhận là càng ngày các bài pháp âm càng hay, chât lượng hơn những bài đầu nhiều.
Nhưng mà sao cứ phải viết comment đầy ẩn ý thế, lúc đầu đọc xong mà tui khó chịu quá, vì nó làm sao đó, mãi sau đọc lại mới hiểu vì sao, có cần phải nói ý với nhau như vậy không?
tu thì phải bỏ qua chứ, chứ cứ giữ khư khư cái đó thì tu với tập làm sao? một người mới như tôi mà còn nghĩ như vậy, chả lẽ các vị dã đi tới nửa con đường rồi mà cư xử vậy sao?
tui biết tới cái trang web này lâu lắm rồi, tới 2 năm đó, nhưng lượn đi lượn lại mãi , rồi mới quyết định thành người một nhà. ngày đó tôi thấy nó thuấn nhuần đạo và tình thương, nhưng giờ thì...chỉ vì vài chuyện nhỏ mà...
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th5 28, 2012, 10:35 PM
Trích dẫn từ: spam trên Th5 28, 2012, 09:15 AM
phải công nhận là càng ngày các bài pháp âm càng hay, chât lượng hơn những bài đầu nhiều.
Nhưng mà sao cứ phải viết comment đầy ẩn ý thế, lúc đầu đọc xong mà tui khó chịu quá, vì nó làm sao đó, mãi sau đọc lại mới hiểu vì sao, có cần phải nói ý với nhau như vậy không?
tu thì phải bỏ qua chứ, chứ cứ giữ khư khư cái đó thì tu với tập làm sao? một người mới như tôi mà còn nghĩ như vậy, chả lẽ các vị dã đi tới nửa con đường rồi mà cư xử vậy sao?
tui biết tới cái trang web này lâu lắm rồi, tới 2 năm đó, nhưng lượn đi lượn lại mãi , rồi mới quyết định thành người một nhà. ngày đó tôi thấy nó thuấn nhuần đạo và tình thương, nhưng giờ thì...chỉ vì vài chuyện nhỏ mà...
Việc gì cũng cần đến Thời gian cả,cái Thai cũng phải cần chịu đựng đến chín Tháng,mười Ngày mới đến lúc khai Hoa lở Nhụy được!và kết quả có khi tốt,xấu khác nhau.
Đạo cũng vậy ,có nhiều vị Tu sĩ Đaọ cao Đức trọng suốt một Đời" Binh hùng Tướng Mã" nhưng một chiều cũng cãm thấy mình "Phàm Phu" tục tử như ai.
Thời gian là thước đo của thành công và cũng là thất bại.
Khi mà người ta xuống Đường giăng biễu Ngữ hô hào "Yêu thương",thì cũng có những con người âm thầm thực hiện cái Nghĩa cử đó !

Rn
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th5 29, 2012, 07:37 AM
Trích dẫn từ: spam trong Tháng Năm 28, 2012, 09:15:17 AMphải công nhận là càng ngày các bài pháp âm càng hay, chât lượng hơn những bài đầu nhiều.

Chào spam! Cảm ơn spam đã nhận ra sự tiến bộ của Pháp Âm và tặng cho Pháp âm một thùng thuốc tăng lực ;D ;D ;D
Cho phép Tbts nói lại câu "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi phần" vì đã gây ra sự khó chịu cho bạn. Thú thật là có lúc tôi cũng đã
đánh muốn bể tung cái lồng ngực ra mà vẫn không biết móc cái lỗi ở đâu ra để sửa đó bạn. Thôi kệ cứ đấm ngực cho nó
giống í mà.

Trích dẫnlúc đầu đọc xong mà tui khó chịu quá, vì nó làm sao đó
Nhân tiện cho Tbts hỏi Wuynh đã hiểu gì và hiểu ra làm sao? Và sao lại không cần phải nói ý với nhau như vậy? Chuyển âm
là một việc có vui buồn, thỉnh thoảng anh em trong "hậu trường" chia sẻ chút cảm xúc với nhau, nó có gì sai không wuynh?

Trích dẫnNhưng mà sao cứ phải viết comment đầy ẩn ý thế, mãi sau đọc lại mới hiểu vì sao, có cần phải nói ý với nhau như vậy không?

Wuynh nói và hỏi thế thì tbts lại liên tưởng đến bài:


" Tu Hành và Trồng Cải "

và bắt chức wuynh đây: Tại Sao ông Thày này thích nói ẩn ý vậy ta? Sao Thầy không nói toặc cái Móng Heo ra là Tu Hành
thì phải làm này làm nọ làm kia và thế là xong, đơn giản dễ hiểu? Sao lại phải ví von với chuyện "Trồng Cải", trồng khoai Tây
mà chi cho nó phức tạp thế? ;D ;D ;D

Lại nữa, tbts lại nhớ đến một kỷ niệm chuyển âm nữa:


" Trực Xạ "

Từ phút thứ 01:43 - 01:51 của bài " Trực Xạ " nguyên văn thế này: " để rồi mục tiêu lọt vào tầm sát hại thì bóp cò " và
chị CAT đã diễn đạt một cách rất hoasentrenda tức là " ăn ngay nói thật " là lồng vào đó 1 tiếng bóp cò. Chỉ như vậy thôi
mà bạn biết chuyện gì đã xảy ra không?  Đã có người nổi sân si lên vì những âm thanh rất trung thực diễn tả từng lời Thầy
đó. Pháp âm thì có nhiều người nghe với nhiều ý thích khác nhau. Làm sao mà có thể thỏa mãn từng người ? Và ngoài kia
còn bao nhiêu là con người "có tai mà muốn nghe" để chúng tôi phải thỏa mãn hả bạn?

Giá như mà sau khi họ nghe xong và nổi sân lên rồi họ lại nhận ra rằng họ có cái để mà "Sân" thì đỡ cho những người
chuyển âm biết là bao?

Trích dẫntu thì phải bỏ qua chứ, chứ cứ giữ khư khư cái đó thì tu với tập làm sao? một người mới như tôi mà còn nghĩ như vậy,
chả lẽ các vị dã đi tới nửa con đường rồi mà cư xử vậy sao? Tui biết tới cái trang web này lâu lắm rồi, tới 2 năm đó, nhưng lượn
đi lượn lại mãi , rồi mới quyết định thành người một nhà.

Bạn nói nghe hay lắm và nghe lời dạy của bạn thì tbts biết rằng bạn vô cùng tự tin. Vậy bạn đã dạy thì nên dạy cho rõ là khi tu
cần phải bỏ qua những gì và làm cách nào để bỏ chứ?. Bạn có thể vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của bạn về chuyện bạn đã bỏ
được những gì trong cuộc đời này?

Còn bạn bảo: " cứ giữ khư khư cái đó thì tu với tập làm sao? " Hãy nói cho tôi nghe giữ khư khư cái đó là giữ khư khư cái gì?
Chắc cái màn tivi của bạn nó xịn lắm hen? Bạn thấy tui giữ khư khư cái gì gì đó hen? Cái bạn nói tui vẫn không bít là cái gì nhưng
tui quả thật có giữ khư khư một thứ là "đề mục" đó bạn. Vậy nghe lời bạn dạy mà bỏ "đề mục" thì tui tu với cái gì đây? ;D ;D ;D

Bạn lại còn thấy là tụi tui đã đi được nửa đường rồi nữa à? Cái màn tivi này quá xịn luôn, và chỉ có người đi hết đường rồi thì mới
nhìn thấy người khác đi được bao nhiêu phần đường bạn nhỉ? Bạn thật đáng phục.

Cho tới 07:36:44 Chiều ngày 05/01/2014, mới là Sinh nhật thứ 2 của chị CAT và Cho tới 08:08:36 sáng ngày 04/12/2012, mới là
Sinh nhật thứ 2 của tôi ở hstđ, tức là tới thời điểm đó thì chúng tôi mới già dặn bằng bạn bi giờ? Cách viết bài của bạn rất là tự tin
nên có lẽ chữ Newbie cạnh cái nick của bạn nó chỉ là hình thức thôi, phải không vậy?

Trích dẫnngày đó tôi thấy nó thuấn nhuần đạo và tình thương, nhưng giờ thì...chỉ vì vài chuyện nhỏ mà...
Bạn spam thân mến,
Bạn đã tìm hiểu trước khi đăng ký "kết hôn" với HSTD là 2 năm lận. Chẳng lẽ bây giờ có vài chuyện nhỏ mà bạn đã vội vàng chấm,
chấm, chấm... tbts và Cat chỉ là tu sĩ hạng bét trong chùa, nói năng thì chưa đạt "yêu cầu"; vậy nên bạn đừng nhìn vào đó. Còn
nhiều "nhân tài" khác để bạn học hỏi mà. Cuối cùng thì bạn cũng mạnh dạn lên án và đổ thừa chúng tôi làm cho bạn ... chấm chấm
chấm... Thiệt là ngập tràn... ẩn ýcũng thiệt là hết ý luôn ;D ;D ;D

Tóm lại: Tôi có một số những điều lệ, tiện cũng trình cho bạn luôn để bạn xem xem nếu có gì không thích hợp bạn dạy lại cho tôi
xem phải làm thế nào trong quá trình tu tập này nhé! Vì chỉ cần sơ xuất tí là ta lại làm trò hề cho chính mình và nó sẽ biến thành cái
ngã mạn của vô minh mà thôi?

1. Nếu không trực tiếp hỗ trợ hoặc giúp ai đó điều gì, việc gì tốt lành thì sẽ cố gắng làm gián tiếp chứ tuyệt đối không phá hoại.
2. Trước khi viết thì phải biết là mình viết gì hay nói cách khác hơn là biết mình còn đang thở đã.
3. Chẳng bao giờ nên vào Diễn Đàn dậy dỗ ai điều gì cả nhất là những điều mình chẳng dạy được mình.
4. Còn nhiều nữa, hữu duyên tui sẽ nói tiếp hen ... v.v...

    tụi Pháp Âm
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: vuhanp trên Th5 29, 2012, 10:23 AM
Cái ông này !!! ( tbts ) !!!
Khoái đôi co quá hén , hum bửa có chat về Pháp âm bài " BÀI TẬP THỂ DỤC CHO MẮT " mà ông có  " hứa " là để nghiên cú, hay là sẽ quan tâm !!! cũng tại mắt mình sáng nên coi thường những người khiếm thị cần nghe bài tập thể dục về mắt, họ khao khát chờ đợi để biết cách tập, ( do tui quảng cáo, giới thiệu !!! về phương pháp mà "" ông thầy tui""  bị tai biến mạch máu não và bị mù. Nay tập thấy lại được... nên họ vào lục tung kiếm để nghe mà hõng thấy !!!
   Tui có bàn với ông rồi , chắc ông để tui thành người đi ngược với phương châm ĂN NGAY NÓI THẬT , vậy thì tui ví ông còn lâu lắm mới " đồng tu đồng thành tụ " hehe... vị bửa nào đôi co nhớ bắn cho tui message tui ném đá phụ nghen , đồng đôi co đồng ném đá...hehe
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th5 30, 2012, 12:45 AM
Trích dẫn từ: vuhanp trên Th5 29, 2012, 10:23 AM
Cái ông này !!! ( tbts ) !!!
Khoái đôi co quá hén , hum bửa có chat về Pháp âm bài " BÀI TẬP THỂ DỤC CHO MẮT " mà ông có  " hứa " là để nghiên cú, hay là sẽ quan tâm !!! cũng tại mắt mình sáng nên coi thường những người khiếm thị cần nghe bài tập thể dục về mắt, họ khao khát chờ đợi để biết cách tập, ( do tui quảng cáo, giới thiệu !!! về phương pháp mà "" ông thầy tui""  bị tai biến mạch máu não và bị mù. Nay tập thấy lại được... nên họ vào lục tung kiếm để nghe mà hõng thấy !!!
   Tui có bàn với ông rồi , chắc ông để tui thành người đi ngược với phương châm ĂN NGAY NÓI THẬT , vậy thì tui ví ông còn lâu lắm mới " đồng tu đồng thành tụ " hehe... vị bửa nào đôi co nhớ bắn cho tui message tui ném đá phụ nghen , đồng đôi co đồng ném đá...hehe
Dưới đây là cái link của bài tập thể dục mắt, mời cả nhà ôn bài lại. ;D ;D ;D

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3778.0
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th6 01, 2012, 12:50 PM
Trích dẫn từ: vuhanp trong Tháng Năm 29, 2012, 10:23:44 AM
Cái ông này !!! ( tbts ) !!!
Khoái đôi co quá hén , hum bửa có chat về Pháp âm bài " BÀI TẬP THỂ DỤC CHO MẮT " mà ông có  " hứa " là để nghiên cú, hay là sẽ quan tâm !!! cũng tại mắt mình sáng nên coi thường những người khiếm thị cần nghe bài tập thể dục về mắt, họ khao khát chờ đợi để biết cách tập, ( do tui quảng cáo, giới thiệu !!! về phương pháp mà "" ông thầy tui""  bị tai biến mạch máu não và bị mù. Nay tập thấy lại được... nên họ vào lục tung kiếm để nghe mà hõng thấy !!!
  Tui có bàn với ông rồi , chắc ông để tui thành người đi ngược với phương châm ĂN NGAY NÓI THẬT , vậy thì tui ví ông còn lâu lắm mới " đồng tu đồng thành tụ " hehe... vị bửa nào đôi co nhớ bắn cho tui message tui ném đá phụ nghen , đồng đôi co đồng ném đá...hehe

Thân chào vuhanp,
tbts đang tự hỏi có khi nào bạn dành ra chút thời gian để đọc lại những gì bạn đã viết trên diễn đàn; và bạn suy nghĩ lại xem những gì bạn viết đã tác động như thế nào đối với tbts cũng như nhiều người đang thăm viếng mục Pháp Âm không?


Có những kiểu nói dối hoặc bông đùa mang lại niềm vui và sự tinh tấn cho bạn đồng tu và người thân của mình, thì ngược lại cũng có những cái bông đùa hoặc những chuyện thêm bớt lại gây chia rẽ, hiểu lầm và xung đột. Chúng ta đang tu tập, cố gắng vào chánh định này kia, nhưng hình như chúng ta quên rằng muốn vào tới đó thì phải cần tu tập nhiều về chánh ngữ nữa.

Để Vuhanp hiểu được tác động xấu về bài viết của mình, tbts muốn chia sẻ vài cảm nhận như sau:
Một người khách vừa mới có cơ duyên với hstd và vào đọc bài của vuhanp là bài đầu tiên thì họ sẽ nghĩ gì? Phải chăng ngay tức khắc, tbts sẽ được xem như hạng người:

1. Thích đôi co và là người thường hay " Ném Đá ".
2. Coi thường người Khiếm Thị trong khi lại bảo rằng làm Pháp Âm là vì người Khiếm Thị.
3. Đã biến vuhanp thành người đi ngược với phương châm ĂN NGAY NÓI THẬT.

Thử hỏi một người làm Pháp Âm mà xấu xa vậy thì ai mà còn muốn nghe đến Pháp Âm nữa?

Vuhanp thân mến! khi đọc bài viết trên, tôi đã lục lại bài chát và cứ đọc đi đọc lại nhiều lần để xem mình có nói điều gì mà vô tình xúc phạm đến vuhanp hay không?  

Thứ nhất: Trong cả cuộc chat chúng ta hoàn toàn không đề cập gì đến: "bài tập thể dục cho mắt"
Thứ hai: Tôi chưa từng đôi co hay nhị, tam co với vuhanp hoặc thể hiện rằng là người thích việc này với vuhanp và với bất cứ ai trên Diễn Đàn này.
Thứ ba: Tôi đã từng viết một bài về " hiện tượng tiêu cực của Ném Đá trong cái Chùa này " chỉ tiếc là bài này đến giờ vẫn chưa có Duyên để post lên. Và như vậy thì tôi không bao giờ cổ súy cho việc ném đá này cả.

Vuhanp thân mến, cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không tin rằng vuhanp đã cố tình viết một bài để chà đạp nhân phẩm một bạn đồng tu nặng nề đến vậy, mà người này chưa từng vô tình lẫn cố ý xúc phạm mình bao giờ. Có thể chỉ trong phút giây thiếu kiểm soát, mà bạn đã đùa chơi cho vui vậy thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, bài viết của bạn vẫn ảnh hưởng đến hình ảnh của Pháp Âm nên buộc lòng tbts phải lên tiếng.


    ban Pháp Âm

p/s: tbts còn lưu lại toàn bộ nội dung bài chat giữa 2 chúng ta. Nếu Vuhanp cho rằng tbts vẫn hiểu không đúng về cuộc chat này thì hãy để tbts biết, và lúc đó cho phép tbts công bố nội dung bài chat để ... rộng đường dư luận.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: spam trên Th6 01, 2012, 05:16 AM
Trích dẫnViệc gì cũng cần đến Thời gian cả,cái Thai cũng phải cần chịu đựng đến chín Tháng,mười Ngày mới đến lúc khai Hoa lở Nhụy được!và kết quả có khi tốt,xấu khác nhau.
Đạo cũng vậy ,có nhiều vị Tu sĩ Đaọ cao Đức trọng suốt một Đời" Binh hùng Tướng Mã" nhưng một chiều cũng cãm thấy mình "Phàm Phu" tục tử như ai.
Thời gian là thước đo của thành công và cũng là thất bại.
ông anh à, ông thấy mình còn nhiều thời gian lắm sao? tui sợ lắm, sợ tới khi tui chết mà không nhắm mắt nổi, sợ tui khôg kịp trả nợ cho những người mà tui vay, mà khổ sợ vì tui.
tui viết cái bài này không có ý nói gì, nên các ông đừng nổi sân với tui làm chi mà tội nghiệp tui.
Tui chỉ thật lòng nói những gì mà mình nghĩ thôi. tui không có nhiều thời gian để mà đi lạc đường lần nữa, không có thời gian để mà phân tâm mấy chuỵên khác, tui đọc rất nhièu bài của các ông, tui rất thích các ông. nhưng tui thấy ông anh tabatamsu đang đi lạc đường, đang bận ôm một cục sân hận mà quên đi cái nguyện mà ông đã viết. quên đi mục đích của tất cả những cái việc này.
bằng chứng à. ông đã đọc lại chưa? ông đã suy ngẫm , đã hiểu ra những gì từ những bài viết, những chia sẻ, những góp ý của mọi người chưa?chắc chắn là ông đọc rồi, vì ông phản biện rất hay nhưng cực vô lý. ông chỉ nghĩ rằng ông đúng, luôn đúng, không có sai gì hết, và cái sai là mọi người, mọi nguời ghét ông , nên xâu vào cắn ông, kết bè phái, lên án ông ,mà ông không thấy cái vô lý của chính mình, cái tự cao luôn cho là mình đúng,
ông nói đúng, mỗi người một ý, ông làm mấy cái đó, mục đích là muốn mang lại lợi lạc cho mọi người, nhưng ông làm vậy, người khác nghe, họ có quyền góp ý, thích hay không thích, khen hay chê, bởi sao, bởi ông mang nó ra, là nó là của công chúng, nếu ông không muốn có những cái đó, thì ông để nó ở nhà ông mà giữ , chứ mang ra làm chi.
ông mang ra chưng cầu ý kiến, mà chỉ mong mọi người khen thôi á, đừng nằm mơ nữa đi cha.nhìn lại đi ông, đừng có ôm cái sân hận nữa. sai thì phải biết là mình sai, chứ đừng bo bo ôm cái nghĩ cổ hủ của mình, mà cái lũ THTT nó xơi tái ông liền à, ông không biết mình sai, nó là do cái tâm của ông nó cố chấp nó vậy, nhưng tại sao mọi ngưòi lại nói ông nhiều dữ vậy, ông đã nghĩ tới lý do chưa?
tui chả nói đâu xa , ngay cả mấy cái bài ông viết trong khi tôi đang lăn lộn dùng bàn tay và cái sức già còm cõi đổi lấy bát cơm bằng chính sức mình, để dành được vài ngàn để vô hàng mà gõ cho ông mấy cái này, thì ông đã viết những gì, chuyên qua lâu rồi, mà ông lôi ra, nhai lại, vẫn cái giọng điệu trách cứ, rằng họ làm sai, họ nhận xét sai, họ trù dập ông. chê bai cái công sức ông đổ ra làm vì nó không hợp  với suy nghĩ của họ. thay vì nên khen, nên cảm ơn vì ông đã bỏ sức ra mà làm,tui có nói ra cái suy luận của tui trên cái thể hiện của ông, đừng trách tui nếu ông không có ý đó, bởi đó là cái tui thấy ở cái ông thể hiện
không ông ạ, ai bắt ông làm, ai bắt ông mang lên. đã làm thì chịu chứ sao, nghiệp mà ông.nên đừng ôm nó nữa. bỏ hết đi, bỏ hết quá khứ và hiềm khích, bắt tay nhau và cùng làm lại từ đầu. tu tập đi ông. đừng lãng phí thời gian nữa. mình lăn lộn hoài, mình từng cận kề cái chết, mình từng bị lợi dụng , mà giờ mình tìm thấy cái đúng mà lại để  cái tâm mình nó lộn xộn nó hành mình sao ông? để vô minh nó bịt mắt mình tới bao giờ nữa ông anh?
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: vuhanp trên Th6 01, 2012, 10:36 AM
Trích dẫn từ: tabàtầmsư trong Tháng Sáu 01, 2012, 12:50:54 AM

Vuhanp thân mến, cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không tin rằng vuhanp đã cố tình viết một bài để chà đạp nhân phẩm một bạn đồng tu nặng nề đến vậy, mà người này chưa từng vô tình lẫn cố ý xúc phạm mình bao giờ. Có thể chỉ trong phút giây thiếu kiểm soát, mà bạn đã đùa chơi cho vui vậy thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, bài viết của bạn vẫn ảnh hưởng đến hình ảnh của Pháp Âm nên buộc lòng tbts phải lên tiếng.


Thân chào TBTS ( phải nói là đã rất thân mật , TBTS đã chia sẽ những bài PHÁP tế nhị cho vuhanp , đã rất sung sướng và xúc động vì cùng nguyện ĐỒNG TU ĐỒNG THÀNH TỰU  cùng bạn )

Chào bạn, mình không nghĩ là bạn nhạy cảm với lời bông phèn vô lối của mình , và lại càng không dám nghĩ rằng mình lại có thể chà đạp nhân phẩm của bạn. Vì bạn nghĩ vậy nên cho vuhanp được xin lổi bạn trước toàn thể chùa HSTĐ, tự phạt cấm túc 1 tháng không được bén mảng vào chùa HSTĐ và bất kỳ thời gian nào rảnh rổi lòng muốn mở trang web là tự mình stop ngay và tự xám hối cho đến ngày 01/07 mới được vào đọc bài .
     Trước khi nhận hình phạt này, một lần nữa vuhanp thành thật nhận lổi vì đã làm bạn tổn thương , và cũng xin bạn giúp cho bài pháp âm về bài thể dục cho mắt vì mình nghĩ nó sẽ mang lại lợi ích cho những người khiếm thị đang chưa có duyên hiểu biết về những bài trong tập tin của HSTĐ , ngỏ hầu mang chánh pháp đến vùng đất của những vị khiếm thị bị bỏ quên chưa được ngó đến ...
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: baothoho trên Th6 01, 2012, 10:43 PM
   Kính chào Ace,chào bác Vuhanp ,Tbts,
        Có lần Em nghe kể rằng,khi Đúc Phật thuyết Pháp,Người  quan sát tâm thức của chúng đệ tử,rồi   mới lựa lời mà nói sao cho hết thẩy mói người nghe và hiểu đúng ý của  Ngài.......Điều này,chỉ có Đức Phật (hay những Bậc tương đương với Ngài) mới có thể làm được....Không biết điều Bth được nghe kể như trên có đúng hay không,nhưng Em tin là có.
    Còn chúng mình,hạng phàm phu bậc nhất, nhất định không thể  nói một lời  mà khiến mọi người nghe đều  hiểu một ý như nhau  ; :)  nếu có thì cũng phải tranh luận một hồi  ;D ; thậm chí cũng có khi  tiếng to tiếng nhỏ  ;D ;

     Nói như thế,Em xin thưa với Bác Vuhanp và Anh Tbts rằng, nhiều lúc câu nói khi đi qua cái lỗ tai của  người nghe,nó được dịch lại bằng cái tâm trạng của người nghe lúc bấy giờ......Cũng câu nói đó,khi vui mình hiểu khác khi buồn mình lại hiểu khác đi,v.v.Đó là chưa nói đến trình độ tư duy,góc nhìn,quan điểm....ui chu choa biết bao nhiêu là cái chi chi   ,chi phối.....

     Tóm lại,Em không nghĩ là Bác Vuhanp  lại có ý xấu đối với Bạn Tbts.và lời trần tình của Bác Vuhanp đối với Tbts là lời chân thật.
Trích dẫn từ: vuhanp trong Tháng Sáu 01, 2012, 10:36:43 AM
Thân chào TBTS ( phải nói là đã rất thân mật , TBTS đã chia sẽ những bài PHÁP tế nhị cho vuhanp , đã rất sung sướng và xúc động vì cùng nguyện ĐỒNG TU ĐỒNG THÀNH TỰU  cùng bạn )

Chào bạn, mình không nghĩ là bạn nhạy cảm với lời bông phèn vô lối của mình , và lại càng không dám nghĩ rằng mình lại có thể chà đạp nhân phẩm của bạn. Vì bạn nghĩ vậy nên cho vuhanp được xin lổi bạn trước toàn thể chùa HSTĐ, tự phạt cấm túc 1 tháng không được bén mảng vào chùa HSTĐ và bất kỳ thời gian nào rảnh rổi lòng muốn mở trang web là tự mình stop ngay và tự xám hối cho đến ngày 01/07 mới được vào đọc bài .
     ...................

     Em nghĩ rằng Tbts  nên thông cảm và hiểu là Bác Vuhanp  chỉ vui  vui chút đỉnh.Với bác Vuhanp.em nghĩ  Bác tự phạt mình như thế thật là thiệt thòi cho Bác quá,dạo này Em có việc phải đi mần ăn xa nhà,có cái còm piu tưa  nhưng nó bự chảng,không mang theo được,nhiều đêm nằm chèo queo trong láng trại,thèm được xem hstd  mà không có , cứ lăn qua lăn lai vật vờ  như con nghiện... ;D ;D ;D nên Em thấy Bác tự phạt mình như thế  thiệt thòi cho Bác quá...Bác có cách giải quyết nào khác không .Bác không vui làm sao tu tập được,...
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th6 01, 2012, 11:13 PM
Trích dẫn
     Em nghĩ rằng Tbts  nên thông cảm và hiểu là Bác Vuhanp  chỉ vui  vui chút đỉnh.Với bác Vuhanp.em nghĩ  Bác tự phạt mình như thế thật là thiệt thòi cho Bác quá,dạo này Em có việc phải đi mần ăn xa nhà,có cái còm piu tưa  nhưng nó bự chảng,không mang theo được,nhiều đêm nằm chèo queo trong láng trại,thèm được xem hstd  mà không có , cứ lăn qua lăn lai vật vờ  như con nghiện... ;D ;D ;D nên Em thấy Bác tự phạt mình như thế  thiệt thòi cho Bác quá...Bác có cách giải quyết nào khác không .Bác không vui làm sao tu tập được,...
   

Chời ơi ! Thường thì phạt ly Bia là  ok rồi ông ơi.TBTS mà đâu đến nổi hẹp hòi mà không hỷ xõa  chứ ?
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: lengoctao27 trên Th6 01, 2012, 11:16 PM
Cáo chình quý bạn! ;)!
Thật là tội nghiệp cho ông già Vuhanp!Ổng thật là hiền lành!Lui binh như vậy là một hành động trí tuệ;chỉ có tu sỉ chuyên nghiệp mới điều binh khiển tướng được như vậy.Nếu không làm được như vậy thì làm không đủ để đốt chứ có đâu để mà xài?!
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Ga con trên Th6 01, 2012, 11:19 PM
Trích dẫn từ: baothoho trong Tháng Sáu 01, 2012, 10:43:17 PM
       
     Em nghĩ rằng Tbts  nên thông cảm và hiểu là Bác Vuhanp  chỉ vui  vui chút đỉnh. Với bác Vuhanp, em nghĩ  Bác tự phạt mình như thế thật là thiệt thòi cho Bác quá, dạo này Em có việc phải đi mần ăn xa nhà, có cái còm piu tưa nhưng nó bự chảng, không mang theo được, nhiều đêm nằm chèo queo trong lán trại, thèm được xem hstd  mà không có, cứ lăn qua lăn lai vật vờ  như con nghiện... ;D ;D ;D nên Em thấy Bác tự phạt mình như thế  thiệt thòi cho Bác quá...Bác có cách giải quyết nào khác không. Bác không vui làm sao tu tập được,...


Tui rất rất đồng ý với lời nói của bác Baothoho, mong 2 bạn tbts và Vuhanp đọc kỹ, suy nghĩ chậm chậm thật kỹ lời bác ấy cho thật thấm thía, rồi "tự tha bổng cho mình" đi nhé, 2 bác buồn thế nó nặng bụng lắm.
Tụi tui rất quan tâm 2 bác và cũng chẳng vui gì khi thấy cảnh hiểu nhau theo ý riêng của mỗi người mà từ lòng tốt dành cho nhau lại biến thành cái nhánh xương rồng làm đau nhau.

Còn riêng bác Vuhanp, bác lại nhanh nhẩu phạt ẩu mình thế a??.

HSTĐ là 1 khối thiện trí thức bự chảng mà bác đang "yếu miệng"- đã nói lời làm bạn hiểu lầm rồi buồn bã, lại còn tính xa rời thiện tri thức nữa thì để thiệt hại nặng thêm hay sao, thế thì tiến bộ bằng cách nào.
Bác nên sửa lại là "từ nay bác sẽ suy nghĩ thật kỹ, cẩn thận kỹ lưỡng hơn khi viết bài trả lời ở HSTĐ và nói năng trong cuộc sống", chắc thế sẽ ổn thôi.

Chúc các bạn khỏe, vui, tu tập tốt.

Viết bài cũng giúp mình trưởng thành hơn mà.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: baothoho trên Th6 02, 2012, 01:57 AM
    Ok ,mình đồng ý với Ruồi nhựa, :D :D :D,nhưng thay vì dùng bia,ta nên xài ...trà đá thôi  kẻo đôi khi quá chén....hì hì... thì... ;D
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: timchansu trên Th6 02, 2012, 06:17 AM
Trích dẫn từ: vuhanp trong Tháng Năm 29, 2012, 10:23:44 AM
Cái ông này !!! ( tbts ) !!!
Khoái đôi co quá hén , hum bửa có chat về Pháp âm bài " BÀI TẬP THỂ DỤC CHO MẮT " mà ông có  " hứa " là để nghiên cú, hay là sẽ quan tâm !!! cũng tại mắt mình sáng nên coi thường những người khiếm thị cần nghe bài tập thể dục về mắt, họ khao khát chờ đợi để biết cách tập, ( do tui quảng cáo, giới thiệu !!! về phương pháp mà "" ông thầy tui""  bị tai biến mạch máu não và bị mù. Nay tập thấy lại được... nên họ vào lục tung kiếm để nghe mà hõng thấy !!!
   Tui có bàn với ông rồi , chắc ông để tui thành người đi ngược với phương châm ĂN NGAY NÓI THẬT , vậy thì tui ví ông còn lâu lắm mới " đồng tu đồng thành tụ " hehe... vị bửa nào đôi co nhớ bắn cho tui message tui ném đá phụ nghen , đồng đôi co đồng ném đá...hehe
Timchansu có gặp lão Vuhanp hồi sáng này, Lão này chia sẽ cả tuần nay tui đang bị Vợ bả lầm bầm, tiền thuê nhà đã cuối tháng, quán thì hơi ế khách, Mẹ ở bên Úc điện thoại về la tành tạch, tiền thì không còn đồng xu nào,,,
Trong lúc không biết mình là ai nữa thì tui tự nhiên viết bài cho ông tabatamsu và nói lung tung đủ thứ chuyện, tui nói với ông tabatamsu mà tui cứ nghĩ là đang nói với một thằng bạn thật là thân tình như là đang nói với timchansu vậy đó. Ông vuhanp quay sang hỏi timchansu: nếu mà những lời như vậy mà tui nói với ông thì ông có giận tui không? timchansu trả lời: ô, không có đâu mà, cứ nói thoải mái miễn sao anh thấy trong lòng nó nhẹ nhàn là được rồi, nhưng mà nè anh nhớ là phải tập Chánh Ngữ đó nghe vì như vậy thì mình ít tạo hiểu lần cho người khác. Thế là 2 anh em ngồi cười xì xòa với nhau và thống nhất là phải tập Chánh Ngữ mới được.
Anh Tabatamsu ơi! Anh thông cảm cho Lão vuhanp này nhe, ổng nói cái ngôn ngữ nó như vậy chứ ổng hiền lắm, không có ý xúc phạm anh đâu, anh và lão vuhanp vui lên đi mình còn tu tập nữa mà, em cũng đang tập vui lên đây nè,,, hì hì
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th6 02, 2012, 07:53 PM
Chào huynh Spam,

Thực là ấn tượng khi đọc lại tất cả những bài viết của huynh trên diễn đàn. Cảm giác đầu tiên của Cat là huynh từng có thời gian tu tập khá dài và có kinh nghiệm trên đường tu. Điều hay nhất theo Cat thấy là huynh luôn có ý tốt, muốn mọi người trên diễn đàn tinh tấn trong tu tập.
Mục đích chính của huynh tốt đẹp là vậy, nhưng cách huynh thực hiện để đạt được điều này lại rất có vấn đề.

Truyền thông là 1 nghệ thuật và theo Cat nó có 2 nguyên tắc chính:
     1.Những gì chúng ta nói nó có phải sự thật không?
     2.Cho dù nó đúng là sự thật, nhưng nếu nó không đúng lúc, không đúng chỗ, không thích hợp với hoàn cảnh thì liệu nó có ích lợi gì không?

Huynh cũng biết là bất cứ mối tương quan nào, cũng gồm 2 phần: một phần là nói năng đúng cách, và phần kia là lắng nghe hiệu quả.
Sau đây, Cat xin trích dẫn một vài câu lấy ra từ bài viết của huynh: "tui chửi thằng em, bảo nó mù à."."tập chả thấy ông tập...ông không thấy mình vô duyên à.." "chứ chả lẽ ông vô duyên không đọc mà viết lung tung à..." "tu thì phải bỏ qua chứ, chứ cứ giữ khư khư cái đó thì tu tập làm sao.." "vô nhà toàn rác rưởi không hà, người dọn thì ít, người vứt ra thì nhiều..."ông anh tabatamsu đang đi lạc đường, đang bận ôm một cục sân hận mà quên đi cái nguyện..."

Thưa huynh spam,
Đọc lại những lời này huynh có cảm giác sao? Huynh nghĩ người khác khi được huynh góp ý như vậy sẽ cảm thấy thế nào?
Ngược lại, khi Thày viết cảm nhận về bài chuyển âm A La Hán, do Cat và Tbts làm việc cùng nhau trong suốt thời gian chuyển âm bài này, nên Cat mới viết chút cảm xúc chia sẻ với Tbts. Cat không tiện nói ra toàn bộ vì nó có tính cách cá nhân, không góp ý hay nói căng thẳng gì với ai hết, thì huynh lại đùng đùng nhảy vô than:"... đọc xong mà tui khó chịu quá..."

Vậy có công bằng cho Cat và Tbts không? Huynh chỉ quan tâm tới cảm nhận của bản thân mình và bất chấp cảm nhận của người khác.
Ai là người sẽ có đủ "trình độ" để lắng nghe huynh hiệu quả với cách nói đó đây?

Để thấy hậu quả của cách nói năng này, xin huynh vui lòng nhìn lại không gian bài chuyển âm A La Hán. Từ cái này, nó dẫn ra cái khác. Một ngọn lửa nhỏ, có thể làm cháy cả căn nhà!!! Chúng ta là những người đang tu tập, vì vậy mình phải tránh tối đa những gì làm ảnh hưởng chuyện tu tập của những người anh em bạn bè đang đi chung đường với chúng ta.
Pháp Âm là một không gian linh thiêng và chúng ta nên giữ nó yên tĩnh để mọi người trên diễn đàn cũng như khách yêu mến chùa cảm nhận được "Pháp giới thanh bình" này khi vào thăm viếng. Ai cũng có quyền đóng góp ý kiến cho những bài chuyển âm, nhưng chúng ta sử dụng loại năng lượng nào để truyền thông, đó mới là điều chủ yếu. Đức Phật dạy rằng chánh ngữ là phương thức giúp chúng ta sống hòa hợp với chung quanh và thiết lập mối liên hệ từ ái với người khác.
Lời góp ý khuyên nhủ của huynh chỉ thực sự hiệu quả khi huynh có thiện chí và nói ra từ nội tâm an tĩnh từ bi, chứ không thể có kết quả khi những lời nói này xuất phát từ nền tảng tâm đầy sân hận.
Trong quá khứ đã bao lần bút chiến xảy ra trong chùa HSTĐ nói chung và Pháp Âm nói riêng đa phần cũng do cách nói năng này.

@ anh Vuhanp: Cat nhớ ra là khi mới vô HSTĐ, thắc mắc lung tung thì anh đã hoan hỉ giúp Cat. Cat rất quý trọng anh và anh Tbts. Anh Vuhanp đừng rời chùa ngày nào hết nghe, vì Cat biết chắc chắn rằng anh Tbts, tuy nhạy cảm với những gì anh viết nhưng lại rất chân tình với bạn bè. Tin Cat đi. Hiện giờ anh Tbts đang chuẩn bị bước vào thời gian "tăng tốc" trong tu tập và mới nhắn với Cat rằng ảnh không thể nào giận một người như Vuhanp. Chúng ta cùng gởi tới anh Tbts lời chúc an lành và tinh tấn trong đợt tu tập quan trọng này của ảnh. Vậy nhen anh Vuhanp.

Cat
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: TCH trên Th6 03, 2012, 04:36 AM
TCH thấy trên TV họ thông báo " Tin buồn " ở cuối thì thường nói là " tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin được lượng thứ ". bây giờ xin chế lại là " Tâm tu  bối rối có điều gì sơ suất xin được lượng thứ ".  ;D ;D ;D.Vì thế xin các tu sĩ bỏ qua những sơ suất của  nhau , vì chúng ta đều đang tu mà. mọi người  đồng tu hành, đồng thành tựu  :)
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: spam trên Th6 03, 2012, 05:03 AM
chon an tinh à. cảm ơn vì đã viết cho tui cả một bài dài tới vậy, bài đó có nhiều sơ hở và mâu thuẫn lắm đó, nếu mà tui mà nói lại thì sẽ bùng nổ ,và cái nơi này thành cái bãi rác liền, hơn nữa nó sẽ làm tổn thương nhiều người lắm, nhất là cái người mà bạn đang muốn bảo vệ bởi tình cảm đó.nên tui vì cái lợi ích của thân già này, tui không có muốn nói năng chi nữa, bởi những gì cần nói và nên nói thì đã nói rồi,tui không có sân hận chi hết à nghe. hôm nay tui không có muốn nhịn đói nữa đâu ,nên không viết nữa , gặp lại mọi người sau nghe
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th6 03, 2012, 08:37 PM
Trích dẫn từ: spam trong Tháng Sáu 03, 2012, 05:03:18 AM
chon an tinh à. cảm ơn vì đã viết cho tui cả một bài dài tới vậy, bài đó có nhiều sơ hở và mâu thuẫn lắm đó, nếu mà tui mà nói lại thì sẽ bùng nổ ,và cái nơi này thành cái bãi rác liền, hơn nữa nó sẽ làm tổn thương nhiều người lắm, nhất là cái người mà bạn đang muốn bảo vệ bởi tình cảm đó.nên tui vì cái lợi ích của thân già này, tui không có muốn nói năng chi nữa, bởi những gì cần nói và nên nói thì đã nói rồi,tui không có sân hận chi hết à nghe. hôm nay tui không có muốn nhịn đói nữa đâu ,nên không viết nữa , gặp lại mọi người sau nghe
Kể ra nếu nói lên được sơ hở và mâu thuẫn để CAT và TBTS học hỏi và nâng cấp trình độ cũng là không nhọc lòng quan tâm của một số Người đối với mục Pháp Âm này,là vì loay hoay mình cũng chỉ có thể nói về Nó mà thôi ,vâng về cái đề tài "Pháp Âm" !Vì chủ đề ở đây là Pháp Âm mà.
      Còn chuyện đổ Rác theo tôi biết chủ Thầu là HSTD chứ không phải TBTS đâu,chỉ là nhớ lựa Rác ra các loại cho từng khu vực,cho người ta dể lựa! ;D ;D ;D

Có câu Ngạn Ngữ nào đó " Lời Phê bình của Kẽ khác,có thể làm cho ta đau đớn nhưng nó củng chính là lưỡi Cày làm cho Tâm hồn ta trở nên phì nhiêu , phong phú vậy!"

Có lẽ cái bề dầy của cuộc sống Cat và TBTS không đến nổi tệ mà spam phải quan tâm đến vậy đâu,họ vẫn âm thầm nàm"Việc mình lói,và lói việc mình nàm đấy chứ"! ;) ;D ;)

Rn
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th6 03, 2012, 09:40 PM
Trích dẫn từ: spam trong Tháng Sáu 03, 2012, 05:03:18 AM
chon an tinh à. cảm ơn vì đã viết cho tui cả một bài dài tới vậy, bài đó có nhiều sơ hở và mâu thuẫn lắm đó, nếu mà tui mà nói lại thì sẽ bùng nổ ,và cái nơi này thành cái bãi rác liền, hơn nữa nó sẽ làm tổn thương nhiều người lắm, nhất là cái người mà bạn đang muốn bảo vệ bởi tình cảm đó.nên tui vì cái lợi ích của thân già này, tui không có muốn nói năng chi nữa, bởi những gì cần nói và nên nói thì đã nói rồi,tui không có sân hận chi hết à nghe. hôm nay tui không có muốn nhịn đói nữa đâu ,nên không viết nữa , gặp lại mọi người sau nghe

Thưa huynh Spam,

Sở dĩ Cat dành thời gian viết dài cho huynh là vì Cat tôn trọng huynh và muốn trao đổi chân tình với huynh. Cat nghĩ rằng ít nhất thì cũng có thể học hỏi từ những người tu tập lâu năm như huynh điều gì đó.
Huynh từng nhảy vô phê bình Cat cách nói ẩn ý, thì bây giờ tại sao huynh nói còn ẩn ý nhiều hơn thế nữa. Và cái chính cái ẩn ý của huynh này nó mới làm tổn thương người khác và là ngòi nổ cho sự hiểu lầm trong anh em huynh đệ.
Những gì Cat viết hoặc nghĩ có thể có nhiều sơ hở, mâu thuẫn vì trình độ của Cat chỉ tới đó thôi. Tuy vậy Cat đánh giá cao những gì chân tình, thẳng thắn, minh bạch, thiện chí và có trí tuệ. Nếu huynh "cao siêu" hơn và đồng ý với những nguyên tắc này, Cat xin sẵn sàng nghe huynh nói.
Nơi trao đổi tùy huynh chọn lựa, nếu huynh chọn diễn đàn Pháp Âm thì Cat sẽ xin phép Admin và Tbts; còn nếu huynh "thực tâm" không muốn "đổ rác" vào Pháp Âm, chúng ta sẽ tiếp tục qua email.
Địa chỉ email của Cat: chonantinh@gmail.com


Cat
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: spam trên Th6 04, 2012, 06:26 AM
đọc xong tui phải hỏi cậu chủ hàng mới biết nó là cái meo. tui nói thiệt là tui hông có biết gì về cái đó hết cả. cũng không có thời gian để mà nghiên cứu nó đâu, hôm nay tui nhặt được nhiều rác nên lại có tiền vô hàng đọc bài mà không bị nhịn đói.
chon an tinh à. tụi mình già đầu rồi, đâu phải nhỏ nhít chi đâu mà còn tranh luận mấy cái thứ vô bổ đó vậy, ai làm sao và có vấn đề gì thì tự mình đều biết hết thôi à, vấn đề là có dám bỏ cái bản ngã ra để mà dám nói dám tự nhận hay không thôi .
đừng để cái nghiệp nó kéo mình vô cái mớ bòng bong  đó nghen. tui còn bận đi tập đây, sắp xuống lỗ tới nơi rồi, tui muốn mình tự tìm thấy đường mà đi, chứ không có muốn ai dắt tay hay bế bồng tui đi hết á. chào nghen, à quên , còn cái này muốn nói với chơn an tịnh nữa nè, dành thời gian mà tập, đừng có tốn thời gian vô mấy cái việc bắt chữ nhau vô bổ nữa, còn nếu còn cái chi ghim gút trong lòng, thì cứ coi như tui nói sai đi ha, để mà vuốt ve cái tự ái và bản ngã. rồi lúc nào bình tâm và rảnh rỗi thì đọc và suy ngẫm thiệt là kỹ những cái lời chân tình đó, để mà đánh bật cái thằng tôi to tướng trong mình ra , để mà đi tiếp á
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: ICT trên Th6 04, 2012, 06:33 AM
Trích dẫn
Nơi trao đổi tùy huynh chọn lựa, nếu huynh chọn diễn đàn Pháp Âm thì Cat sẽ xin phép Admin và Tbts
Cô CAT à? tại sao lại phải xin phép TBTS vậy? Sao không phải là xin phép Thầy? hay không phải là xin phép các bạn đồng tu khác? Vì cháu nghĩ Chùa này là của tất cả chúng ta, đâu có phải  của ai. Nếu nói ai trụ trì , hướng dẫn thì cháu nghĩ là Thầy chứ nhỉ?
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th6 04, 2012, 10:28 AM
Trích dẫn từ: spam trong Tháng Sáu 04, 2012, 06:26:39 AM
à quên , còn cái này muốn nói với chơn an tịnh nữa nè, dành thời gian mà tập, đừng có tốn thời gian vô mấy cái việc bắt chữ nhau vô bổ nữa, còn nếu còn cái chi ghim gút trong lòng, thì cứ coi như tui nói sai đi ha, để mà vuốt ve cái tự ái và bản ngã. rồi lúc nào bình tâm và rảnh rỗi thì đọc và suy ngẫm thiệt là kỹ những cái lời chân tình đó, để mà đánh bật cái thằng tôi to tướng trong mình ra , để mà đi tiếp á

Chào huynh Spam,

Cat sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn và dành thời gian để nghiền ngẫm lời khuyên chân tình của huynh. Khi nào huynh có thời gian rảnh và không bị "nhịn đói", thì giúp đỡ đàn em tu tập với. Vậy nhen huynh  ;D ;D ;D
Cám ơn huynh rất nhiều. Vì dẫu sao khi tranh luận với huynh, Cat đã có cơ hội để hiểu thêm về chính bản thân mình. Tu để nhận ra rằng mình từ nguyên thủy đã không có cái ngã, chứ không phải nó vốn có cái ngã và "mình" cần phải tống nó ra khỏi "mình"; phải vậy không huynh?

Chúc huynh tinh tấn - Cat


Trích dẫn từ: ICT trong Tháng Sáu 04, 2012, 06:33:00 AM
Cô CAT à? tại sao lại phải xin phép TBTS vậy? Sao không phải là xin phép Thầy? hay không phải là xin phép các bạn đồng tu khác? Vì cháu nghĩ Chùa này là của tất cả chúng ta, đâu có phải  của ai. Nếu nói ai trụ trì , hướng dẫn thì cháu nghĩ là Thầy chứ nhỉ?

ICT thân mến
Theo cô thì chuyện là thế này: TBTS là người tiên phong về công việc chuyển âm các bài pháp và hiện đang là người phụ trách mục Pháp Âm của chùa. Góc Pháp Âm là dành để đăng các bài chuyển âm của các ACE trong chùa, chứ không phải là nơi để bàn luận chuyện khác. Thế nên khi mình muốn làm một việc mà không "đúng chỗ" như vậy, thì mình phải xin phép người phụ trách nơi đó cho đúng phép lịch sự vậy thôi mà. Không biết cô nghĩ vậy có đúng không ta?  ;) ;) ;)
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: tnt trên Th6 04, 2012, 10:49 AM
Khi đọc những dòng này của mọi người tnt có một vài suy nghĩ như vầy:
Tnt nghĩ ít ra thì trang web này giúp cho tnt có được một cách để hướng suy nghĩ và tư tưởng của mình đi vào một đường lối bài bản đúng đắn hơn, mặc dù từ tư tưởng đến hành động được như tư tưởng mình muốn là cả một con đường rất dài và rất khó khăn để thực hành suy nghĩ đó!

Trong vấn đề tu tập cái trò này thì tnt thấy cái quan trọng tiên quyết để mình có thể tìm thấy được nó đó là cái
Đề Mục thì cuộc sống của mình phải có được Niềm Vui....

Một điều tưởng chừng như rất đơn giản như vậy nhưng lại rất khó khăn để tìm nó cho tâm mình trong đời sống này !
Mình không thể tìm thấy nó trong cuộc đời thường vì có qúa nhiều phiền phức rắm rối mà mình không sao gạn lọc nổi,
thôi thì đành khoanh vùng nó lại tìm một nơi " chốn an tịnh" một góc nhỏ cho tâm mình để tìm thấy niềm vui là nơi đây !
Khi đã khẳng định là chỉ vào đây để tìm niềm vui thì mọi việc mình muốn làm nơi đây chỉ đều để tạo niềm vui làm động
lực cho sự tu tập mà thôi ...

Hẳn nhiên là sự đi tìm đó cũng không phải dễ dàng gì ....vì Nghiệp luôn luôn đi theo tìm cách quấy phá không cho
mình sự bình yên để thật sự có một chốn an tịnh để làm điều mình thích làm.

Nhưng tự nhủ thầm với lòng mình làm để cho mình vui thôi, vì niềm vui và sự đam mê mà mình làm .....
và mình làm là làm cho chính mình chính niềm vui cho mình chứ chẳng cho cái gì hết ....(ích kỷ đến thế là cùng ! hihihi)

Khi mình suy nghĩ như vậy thì cái của mình làm ra mình đem tặng cho mình trước và sau đó bưng ra mời mọi người một tí ....
để gọi là chung vui với mình!
Nhưng nếu không may điều đó không hạp " khẩu vị " với một vài người nào đó thì thôi ...vì mình cũng đâu cố tình làm cho những vị ấy đâu cho nên họ không đón nhận hay chê bai thì cũng chẳng có gì làm mình phải khó chiụ ....

Ai cũng có quyền nhận xét theo sự ưa thích của mình ....đó là quyền tự do riêng của mỗi người ....Không ai có thể ngăn cản được ý thích và suy nghĩ của người khác.
Nhưng mình có thể ngăn mình không nói hay không làm những gì mình không thích làm hay không thích nói.

Đọc lại trong Tập Tin đâu đó trên diễn đàn mà coi:
- " Một pháp môn của Ông Thầy đem ra dạy cho học trò mình mà còn bị nó chê là Thầy dở, chưa hay lắm .....
Thì chuyện làm mình làm này, làm kia chẳng có nghiã gì đâu trước những nhận xét khen chê hay dỡ..
- " Hay là đi suốt đêm chữa bệnh hay giúp người ta mà về nhà lại bị cho rằng là đi hiếp vợ người ta hay đi ăn trộm
mới về giờ này....mà cũng chẳng cần biện minh hay phản bác mà chỉ lặng lẽ ngồi lại và tập ...."


Qua những câu chuyện và hành động như vậy ....thì tnt nghĩ mình học được những gì từ đó ....
tnt chưa học nổi cái mà " ổng ngồi xuống tập ..." nhưng tnt mong rằng mình sẽ học được cách " im lặng "
trước những lời phán xét không đúng cho mình !

Hãy nhớ và đừng bao giờ quên rằng:
- " Mình làm cho vui để mình tìm niềm vui cho  mình tu tập "
thì không nên vì cái đi tìm niềm vui lại tìm thấy sự bực bội trong cái tìm niềm vui đó được,
như vậy là mình đang bị Nghiệp nó chơi xỏ mình rồi ....

Thì khi chớm thấy sự bực bội tự dưng không mời mà mò đến nhảy xổ vào thì nên tránh đi và bỏ lơ nó ...
Một cách đuổi cái ông khách mang tên bực mình không mời mà tới này chỉ là đừng thèm nói gì về nó cả.

Phải nói là rất khó để học cách im lặng như vầy ! Rất khó và rất khó ! Khó lắm lận đó !!!

Vì mình đang tập tễnh tập tu mà ...bị người ta " dội cho gáo nước lạnh, hay tát vào mặt mình một cái " thì không dễ gì bình tĩnh để phản ứng cao thượng (giống thượng ở trên cao ! hihihi) là " bưng thêm xô nước tới cho họ tắm rửa những chỗ còn dơ cho mình, hay đưa thêm má trái cho họ tát cho mình tỉnh giấc mộng ....

Phản kháng lại, chống đỡ lại đó là một cách tự nhiên của bản ngã mà ai cũng phản xạ một cách tự nhiên ...
Nhưng hãy ráng cảnh tỉnh mình ...đừng để lý do to hơn cái mục đích ban đầu mình muốn tìm tới ...!

Tnt nghĩ mình:
Tu tập không phải mong được trở thành một cái gì, mà chỉ mong làm sao có thể tập lại cho bản ngã
có được một sự chuyển hóa đúng đắn với bản chất uyên nguyên ban sơ của chính nó mà thôi!


Khẳng định với chính mình rằng tu là tự mình là tự thắng chính bản thân mình chứ không phải thắng ai khác ngoài mình cả ....
Vì mình biết mình còn nhiều chuyện để phải làm và có rất nhiều cái bản thân cần phải sửa đổi khi đi ...trên con đường này!
Thì khi ấy mình cảm thấy mọi lý luận phân phải trái chẳng còn cần thiết nữa ..
hiểu hay không hiểu cũng không còn giá trị gì cho chuyện đó cả

Tất cả chỉ làm cho vui thôi mà ...! nếu nó không tạo cho mình niềm vui thì đừng miễn cưỡng ...
còn nếu đó là tất cả đam mê thì hãy bỏ mặc những sự chống đối bài bác qua một bên và cứ tiếp tục việc mình làm ....

Cứ như lúc ta đang yêu vậy ...không ai có thể ngăn cản được tình yêu đó trong ta ....chống đối cũng mặc, tán thành
cám ơn ....cứ thế đường ta ta cứ đi! Vì chỉ chính mình mới hiểu được mình đang làm cho cái gì và vì cái gì mà thôi,
mọi chuyện xung quanh không làm mình quan tâm nữa ...

Mục tiêu của mình đang còn ở phía trước có thể rất xa và cần rất nhiều năng lượng để đi tới đó ...
nên không cần cầm chân mình lại vì những chuyện bên lề đường đi như thế nữa ...

Cầu mong tất cả chỉ nhìn về đây như " Một Trò Chơi Lớn " và đơn giản là chúng ta đang
Chơi với nhau cho Vui mà thôi! Không có gì có gì là Thiệt cả thì không nên phải "Sát Phạt " nhau
mà làm gì để mình lại " mua " thêm " phiền não ", vì cứ mỗi khi ta nổi bực bội lên là chúng ta lại thiêu đốt
Phước Báu của chúng ta rất nhiều, trong khi chúng ta đang rất cần nó để cho cái Đề Mục
chưa trả nổi của chúng ta mà giờ chúng ta phải chi trả nó bằng chính " Phước Báu " ít ỏi còm cỏm
của chúng ta một cách vô ích như vậy !!!
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Tiểu LuBu trên Th6 04, 2012, 06:26 PM
     Em ah (Độc thoại với chính mình) hì hì
     Chắc Em đã từng Nghe : Ngọn lửa sân đốt cháy cả rừng công đức. Anh Em mình thì chưa có được cái rừng mà chỉ có cái nhà công đức thôi (mà là nhà nhỏ nữa); Mà Em Thấy đó,  nhà mình thì đã từng cháy nhiều lần rồi, nó cháy xong Sờ lại thì chẳng còn gì cả. Em có hiểu không ?. Dạ Em hiểu !!!
   Vậy thì Từ nay Anh Em mình phải thật là cẩn thận với củi lửa mà lo tu tập thôi Em nhé. Chứ được tý công đức nào lại đem đốt đi thì uổng quá Em ah. Thống nhất thế Em nhé. Thôi đi tập đi Em, hì hì hì. Dạ Em đi tập đây !!!  Mà tập thì phải vui lên Em nhé, vui số 10 luôn..., Hì hì hì.... Oh ...Yeah !!!
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: ICT trên Th6 04, 2012, 11:31 PM
Trích dẫnTheo cô thì chuyện là thế này: TBTS là người tiên phong về công việc chuyển âm các bài pháp và hiện đang là người phụ trách mục Pháp Âm của chùa. Góc Pháp Âm là dành để đăng các bài chuyển âm của các ACE trong chùa, chứ không phải là nơi để bàn luận chuyện khác. Thế nên khi mình muốn làm một việc mà không "đúng chỗ" như vậy, thì mình phải xin phép người phụ trách nơi đó cho đúng phép lịch sự vậy thôi mà. Không biết cô nghĩ vậy có đúng không ta?

vậy mà cháu thì lại đọc được rằng :
Trích dẫnCho tbts ý kiến tí về phần mình nha? tbts chỉ xin được làm Pháp Âm như tất cả những anh chị em làm Pháp Âm khác thôi và:
- tbts sẽ tình nguyện hướng dẫn, góp ý bất cứ ace nào có Tâm muốn làm Pháp Âm mà chưa biết kỹ thuật v.v... (dù tbst cũng chỉ tự mày mò và biết đại khái thôi).

vậy là tụi cháu hiểu lầm, hay có sự hiểu lầm nào ở đây chăng?

Còn cái này, là Cô viết cho Chú Spam, nhưng cháu đang nói dở, nên tiện nói luôn
Trích dẫnTu để nhận ra rằng mình từ nguyên thủy đã không có cái ngã, chứ không phải nó vốn có cái ngã và "mình" cần phải tống nó ra khỏi "mình"
Cháu lại vốn nghĩ rằng từ nguyên thủy, con người ta vốn dĩ đã có cái ngã, nên mới cần tu tập theo pháp của Thầy để tống cái ngã ra nhanh hơn chứ nhỉ? Chứ nếu không có cái ngã, thì đâu còn có hơn thua, bắt bẻ từng chữ, tự ái , tự cao, sân hận như vậy nữa. Nếu không còn cái ngã thì mọi người đâu cần phải đi tới Niết Bàn ( để đạt được Vô Ngã ) nữa ? nếu không có cái ngã, là tâm bình yên, phẳng lặng như Phật rồi, thì cô còn tu làm gì nữa, còn mong cầu cái gì nữa?
chắc là cháu có gì đó hiểu lầm chăng.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th6 05, 2012, 05:18 AM
Trích dẫn từ: ICT trong Tháng Sáu 04, 2012, 11:31:18 PM

vậy mà cháu thì lại đọc được rằng :
Trích dẫnCho tbts ý kiến tí về phần mình nha? tbts chỉ xin được làm Pháp Âm như tất cả những anh chị em làm Pháp Âm khác thôi và:
- tbts sẽ tình nguyện hướng dẫn, góp ý bất cứ ace nào có Tâm muốn làm Pháp Âm mà chưa biết kỹ thuật v.v... (dù tbst cũng chỉ tự mày mò và biết đại khái thôi).

vậy là tụi cháu hiểu lầm, hay có sự hiểu lầm nào ở đây chăng?

ICT thân mến,
Chết cha, vậy người hiểu lầm là cô hả? Hèn chi lúc viết bài trả lời phía trên, cô linh tính là hình như có gì đó không ổn nên mới tự thắc mắc là: "Không biết cô nghĩ vậy có đúng không ta? ". Cám ơn ICT đã báo cho cô biết vậy nhé. ;D ;D ;D
Có điều cô thấy là nếu cô vô pháp âm xả rác lung tung, trong khi đó chú TBTS với tinh thần tình nguyện giúp đỡ những bạn muốn chuyển âm; đồng thời có rất nhiều nỗ lực và cống hiến cho pháp âm thì dù cho không có "chức vị" gì, chú TBTS cũng đáng để cô tôn trọng và lịch sự "xin phép" một tiếng mà, có gì là quá đáng đâu, phải không ICT? Đó là cô nói phần cô thôi nghe; còn người khác thì cô không biết.

Trích dẫnCháu lại vốn nghĩ rằng từ nguyên thủy, con người ta vốn dĩ đã có cái ngã, nên mới cần tu tập theo pháp của Thầy để tống cái ngã ra nhanh hơn chứ nhỉ? Chứ nếu không có cái ngã, thì đâu còn có hơn thua, bắt bẻ từng chữ, tự ái , tự cao, sân hận như vậy nữa. Nếu không còn cái ngã thì mọi người đâu cần phải đi tới Niết Bàn ( để đạt được Vô Ngã ) nữa ? nếu không có cái ngã, là tâm bình yên, phẳng lặng như Phật rồi, thì cô còn tu làm gì nữa, còn mong cầu cái gì nữa?
chắc là cháu có gì đó hiểu lầm chăng.

Cô mới vô chùa, trình độ tu tập dở lắm nên không dám bàn luận nhiều về...ngã. Để cô trích dẫn đoạn này, ngay bài phía trên của TNT đó cho ICT tham khảo nhen.

Trích dẫn từ: Trích dẫn từ: tnt trong Tháng Sáu 04, 2012, 10:49:36 AM
Tnt nghĩ mình:
Tu tập không phải mong được trở thành một cái gì, mà chỉ mong làm sao có thể tập lại cho bản ngã
có được một sự chuyển hóa đúng đắn với bản chất uyên nguyên ban sơ của chính nó mà thôi!


@TNT: cảm ơn bài viết tuyệt vời nhen. Chúc bạn nhiều sức khỏe và niềm vui

Cat
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: ICT trên Th6 05, 2012, 06:33 AM
Trích dẫnCô mới vô chùa, trình độ tu tập dở lắm nên không dám bàn luận nhiều về...ngã
vây mà cháu lại thấy cô nói câu
Trích dẫnTu để nhận ra rằng mình từ nguyên thủy đã không có cái ngã, chứ không phải nó vốn có cái ngã và "mình" cần phải tống nó ra khỏi "mình"
rất tự tin và hoàng tráng, làm cháu cứ tưởng...

Còn bài viết của Chị TNT, cháu nói thật là chắc do trình độ cháu ngu ngốc quá, nên cháu đọc tới 4 lần, mà không có hiểu gì hết cả, nhưng nếu cô muốn trích dẫn, thì nên đọc trọn vẹn bài coi ý nghĩa của nó là gì , chứ đừng có ngắt lấy 1 câu mà vô tình làm thay đổi ý tứ của người ta đi nhé
Còn chuyện cái bản ngã nó ra sao , cháu nghĩ chỉ có các bậc Vô Ngã rồi mới có đủ khả năng bàn về nó thôi, chứ chắc mình chưa tới được đó, chưa đi qua đó, mình không nên lạm bàn nhỉ.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: ThíchlắmKơ trên Th6 05, 2012, 08:46 AM
Chào ICT !


Trích dẫnCòn bài viết của Chị TNT, cháu nói thật là chắc do trình độ cháu ngu ngốc quá, nên cháu đọc tới 4 lần, mà không có hiểu gì hết cả
Dốt như vậy ,có thể nào phán xét rằng:

Trích dẫnvô tình làm thay đổi ý tứ (của tnt?)

???????   

Có thể nói bài của tnt rất có định lực,mạch lạc và có Hậu,cũng có thể làm bài Kết cho chủ đề này !
Sao không thể hiểu ta? ;D

Thichlamko
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: ICT trên Th6 05, 2012, 09:03 AM
Trích dẫnCó thể nói bài của tnt rất có định lực,mạch lạc và có Hậu,cũng có thể làm bài Kết cho chủ đề này !
Sao không thể hiểu ta? ;D

cái đó còn tùy trình độ tâm thức của người ta mà, bạn thông minh nên hiểu nhanh, chứ vốn dĩ ngu thì khó mà hiểu được nhiều lắm bạn ạ,
còn chuyện cái kết, đáng lẽ nếu gió không thổi thì cây đã không lay.
Chỉ là cây muốn lặng mà gió không có ngừng thôi.
Hi vọng đây là bài cuối cùng của cái chủ đề này. và cả cây, cả gió hay ruồi muỗi xung quanh cũng đều lặng và ngừng hết luôn nhé  ;D ;D ;D ;)
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th6 05, 2012, 11:09 AM
Trích dẫn từ: ICT trong Tháng Sáu 05, 2012, 09:03:18 AM
còn chuyện cái kết, đáng lẽ nếu gió không thổi thì cây đã không lay.
Chỉ là cây muốn lặng mà gió không có ngừng thôi.
Hi vọng đây là bài cuối cùng của cái chủ đề này. và cả cây, cả gió hay ruồi muỗi xung quanh cũng đều lặng và ngừng hết luôn nhé  ;D ;D ;D ;)

Tâm Viên ,Ý Mã

Khó ép nhau lắm,cứ để tự nhiên!

;)
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th6 05, 2012, 08:41 PM
Chào Tnt và anh Ruồi nhựa,

Khi nói tới chuyện cây và gió này, Cat nhớ tới lúc thực hiện chuyển âm A La Hán. Lúc đó Cat có viếng thăm Đà Lạt và thăm anh Sơn. Khi ngồi nghe tiếng gió thổi qua rừng thông, Cat thấy âm thanh này thật thư giãn và tuyệt vời. Gió thổi, thông reo. Hay đấy chứ ! vậy nên " cứ để tự nhiên" hén anh RN?
Cat có thắc mắc này: nếu gió không thổi, tiếng cây thông nó ra làm sao? TNT và anh RN viết cho Cat vài câu trả lời nhé.

Chúc TNT và anh Ruoinhua vui và tinh tấn.

Cat
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th6 05, 2012, 10:17 PM
Trích dẫn từ: chon an tinh trong Tháng Sáu 05, 2012, 08:41:40 PM


Chào Tnt và anh Ruồi nhựa,

Khi nói tới chuyện cây và gió này, Cat nhớ tới lúc thực hiện chuyển âm A La Hán. Lúc đó Cat có viếng thăm Đà Lạt và thăm anh Sơn. Khi ngồi nghe tiếng gió thổi qua rừng thông, Cat thấy âm thanh này thật thư giãn và tuyệt vời. Gió thổi, thông reo. Hay đấy chứ ! vậy nên " cứ để tự nhiên" hén anh RN?
Cat có thắc mắc này: nếu gió không thổi, tiếng cây thông nó ra làm sao? TNT và anh RN viết cho Cat vài câu trả lời nhé.

Chúc TNT và anh Ruoinhua vui và tinh tấn.

Cat


Hallo ChonAT!

Haha...không biết tnt sao chứ rn này khi nghe hai chữ này lại nhờ đến chuyện hai Ông Thiền sinh bàn về Gió từ đâu đến ? Và câu chuyện này trở thành khôi hài ở bất cứ nơi Trà dư Tữu hậu nào.
Tựa là "Tâm động hay Phướn động"
Đại khái câu chuyện là một ông Thiền sinh hỏi ông kia khi nhìn thấy gió cuốn thốc cái Y của nhà Sư nên hỏi đố rằng : "Gió đến từ đâu?" Từ Không trung ? Hay từ cái Y ?
Còn  không gió mà có tiếng thì chắc chỉ có Hải triều Âm thôi ! Cái này chịu chắc phải hỏi dân chơi Đà lạt thôi ;D

Rn
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Rancon trên Th6 06, 2012, 12:12 PM
Úi! Ngứa tay, ngứa miệng, ngứa chân, ngứa đầu quá!

Thế nhưng mà gió đã lớn rồi mà con còn góp gió thì chẳng mấy chốc nó lại thành bão. Chỉ tội nghiệp cho cái Bác Alahan và cái bài Alahan. Chủ đề và nhân vật đều hay. Sự việc cũng hay. Nhưng cũng vì chính chúng ta lại làm cho cái hay này bị che mất đi.

Ngã hay không ngã thì cũng có lúc phải té chỏng gọng hết thôi. Ai cũng đúng hết, vì quý vị đều có riêng sự thật của quý vị. Để hiểu người khác thì khó lắm. Cho nên yêu cầu người khác hiểu mình thì còn khó hơn  nữa. Nhất là khi chúng ta cố tình chọn cách nói chuyện "cao sang", ít chữ, "thâm thúy" ( không biết nên dể "i dài" hay "i ngắn"). Riết rồi người ta nói gì mình cũng bỏ trong ngoặc (" ") hết. Y như là người ta nói bị đói bụng. Nếu bỏ trong ngoặc "đói bụng" bị biến thành ẩn dụ, là một ý khác. Còn đói bụng thì là đói thiệt, không có cơm mà ăn. Mình có biết được người ta đói thiệt hay không? Có chắc được hay không? Mà cái người ta nói thì không ngoặc ( không có " ") nhưng vào tay mình thì thành có ngoặc ( có " ")

Vậy thì... nói qua nói lại để làm chi? Bài càng nhiều, càng dài, đọc càng chướng và cám cảnh. Càng tội cho A-la-hán!
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Từ Đại Bi trên Th6 06, 2012, 01:13 AM
Trích dẫn từ: rancon trong Tháng Sáu 06, 2012, 12:12:05 AM
Úi! Ngứa tay, ngứa miệng, ngứa chân, ngứa đầu quá!

Thế nhưng mà gió đã lớn rồi mà con còn góp gió thì chẳng mấy chốc nó lại thành bão. Chỉ tội nghiệp cho cái Bác Alahan và cái bài Alahan. Chủ đề và nhân vật đều hay. Sự việc cũng hay. Nhưng cũng vì chính chúng ta lại làm cho cái hay này bị che mất đi.

Ngã hay không ngã thì cũng có lúc phải té chỏng gọng hết thôi. Ai cũng đúng hết, vì quý vị đều có riêng sự thật của quý vị. Để hiểu người khác thì khó lắm. Cho nên yêu cầu người khác hiểu mình thì còn khó hơn  nữa. Nhất là khi chúng ta cố tình chọn cách nói chuyện "cao sang", ít chữ, "thâm thúy" ( không biết nên dể "i dài" hay "i ngắn"). Riết rồi người ta nói gì mình cũng bỏ trong ngoặc (" ") hết. Y như là người ta nói bị đói bụng. Nếu bỏ trong ngoặc "đói bụng" bị biến thành ẩn dụ, là một ý khác. Còn đói bụng thì là đói thiệt, không có cơm mà ăn. Mình có biết được người ta đói thiệt hay không? Có chắc được hay không? Mà cái người ta nói thì không ngoặc ( không có " ") nhưng vào tay mình thì thành có ngoặc ( có " ")

Vậy thì... nói qua nói lại để làm chi? Bài càng nhiều, càng dài, đọc càng chướng và cám cảnh. Càng tội cho A-la-hán!
Kính phục!
Đây mới là người hiểu cái tiêu đề của topic này ;D ;D ;D
Có người nói thiệt nhiều ở trên mà không biết họ có hiểu cái mà họ nói ra không? Ví dụ:
Trích dẫn từ: tnt trong Tháng Sáu 04, 2012, 10:49:36 AM
Tnt nghĩ mình:
Tu tập không phải mong được trở thành một cái gì, mà chỉ mong làm sao có thể tập lại cho bản ngã có được một sự chuyển hóa đúng đắn với bản chất uyên nguyên ban sơ của chính nó mà thôi!
Và nữa:
Trích dẫn từ: chon an tinh trong Tháng Sáu 04, 2012, 10:28:49 AM
Tu để nhận ra rằng mình từ nguyên thủy đã không có cái ngã, chứ không phải nó vốn có cái ngã và "mình" cần phải tống nó ra khỏi "mình"; phải vậy không huynh?
Mang cái điều mình không biết, cái không tự chứng nghiệm ra để mà nói thì không khéo chữ thâm thúy thành thâm thú y  ;D ;D ;D Hoặc như rancon nói là (không biết nên để "i dài" hay "i ngắn"). Nói tới nói lui chuyện cái ngã này thì thành thâm thúi ("i ngắn") như chơi, vì mình đâu phải là A La Hán  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: TLT trên Th6 06, 2012, 03:08 AM
Đọc đến phần của Từ đại Bi nữa là TLT buồn cười  quá  đi thui ! (lộn xí ngầu hết trơn rùi sư tỷ TNT ui )
Cái bài này TLT mở hàng ....sao mà đắt.....thấy ớn lun!

Khi nghe đến phần cuối của Pháp Âm thì mình  thấy ..."trầm trầm" khi nghe chị CAT hỏi Thầy và Thầy trả lời về Vị A La Hán với giọng nói rất trầm và sâu lắng ...
Bài pháp âm này đặt biệt lại được Thầy  ghi thêm nói rõ về "giọt lệ " đau như cắt   cũa cả hai Vị :- vì "tui không phải là Thầy của Anh" ;và vì sự hiếm hoi xuất hiện một  Vị A La Hán  với giáo Pháp và một phương pháp rất rõ ràng nhưng lại  không mang đến được cho chúng sinh ,và  trên hết  vì " biển lệ"của chúng sinh lúc đó chưa có lối thoát.

Đây là phần bài pháp âm  với tựa đề là A La Hán nói về  vị Độc Giác Phật tương lai
Nếu  mình nghe kỹ và đọc kỹ phần bài Thầy viết nữa thì sẽ ngồi đó "trầm ngâm nội tâm" và xúc cảm "giọt lệ"  theo hai Vị

Nhưng sao .....diễn tiến bài này lại thật... kỳ lạ!
Dường như ..không ai "nghe/thấy/nói "về  Vị Độc Giác Phật vì đây là tựa đề nói về Ngài
( Sao mà .....muốn khóc quá,huhuhuu )

Cho tụi  con được lạy tạ và xin lỗi các Ngài ... để tụi con về  tu tiếp

Cho tụi em xin lỗi chị CAT và anh TBTS
Mong hai Anh Chị được thanh thản để tiếp tục và ...đừng ...viết gì thêm cho tụi em nữa

Kính
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: ThíchlắmKơ trên Th6 06, 2012, 07:20 AM
Trích dẫn từ: TLT trong Tháng Sáu 06, 2012, 03:08:44 AM
Đọc đến phần của Từ đại Bi nữa là TLT buồn cười  quá  đi thui ! (lộn xí ngầu hết trơn rùi sư tỷ TNT ui )
Cái bài này TLT mở hàng ....sao mà đắt.....thấy ớn lun!

Khi nghe đến phần cuối của Pháp Âm thì mình  thấy ..."trầm trầm" khi nghe chị CAT hỏi Thầy và Thầy trả lời về Vị A La Hán với giọng nói rất trầm và sâu lắng ...
Bài pháp âm này đặt biệt lại được Thầy  ghi thêm nói rõ về "giọt lệ " đau như cắt   cũa cả hai Vị :- vì "tui không phải là Thầy của Anh" ;và vì sự hiếm hoi xuất hiện một  Vị A La Hán  với giáo Pháp và một phương pháp rất rõ ràng nhưng lại  không mang đến được cho chúng sinh ,và  trên hết  vì " biển lệ"của chúng sinh lúc đó chưa có lối thoát.

Đây là phần bài pháp âm  với tựa đề là A La Hán nói về  vị Độc Giác Phật tương lai
Nếu  mình nghe kỹ và đọc kỹ phần bài Thầy viết nữa thì sẽ ngồi đó "trầm ngâm nội tâm" và xúc cảm "giọt lệ"  theo hai Vị

Nhưng sao .....diễn tiến bài này lại thật... kỳ lạ!
Dường như ..không ai "nghe/thấy/nói "về  Vị Độc Giác Phật vì đây là tựa đề nói về Ngài
( Sao mà .....muốn khóc quá,huhuhuu )

Cho tụi  con được lạy tạ và xin lỗi các Ngài ... để tụi con về  tu tiếp

Cho tụi em xin lỗi chị CAT và anh TBTS
Mong hai Anh Chị được thanh thản để tiếp tục và ...đừng ...viết gì thêm cho tụi em nữa

Kính



Thêm một bài viết có Hậu! Không hổ Danh Dân có mang chữ Vạn!

Thuyền không Chủ trôi mà lở đụng phải Thyền khác,sẽ được người ta đẩy ra trong im lặng!
Thuyền có chủ là bị mắng nhiếc thậm tệ.
Lại nữa,có người nằm mơ thấy mình đói,tỉnh giấc biết chỉ là Mộng nhưng trong Mơ cái đói vẫn là thật. ;)
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Tuệ Quang trên Th6 06, 2012, 09:39 AM
Đến Rắn mà còn ngứa ngáy khắp nơi như thế thì phải biết là đám thường dân tụi này mề đay nổi khắp người....... ;D ;D ;D.  Lòng mình thì muốn tham gia viết đôi lời, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, viết hơi nghiêng bên này, chắc bên kia không vui, hơi nghiêng bên kia, chắc bên nọ sẽ buồn buồn, viết chung chung (từ giang hồ gọi là ba phải) thì làm bực bội mấy người dọn dẹp vì mang tiếng xả rác ...Nhưng mà viết chung chung chắc là nhẹ tội hơn, vì mức độ tổn thương chỉ dừng lại ở mức bực bội mà thôi .  Đạo tràng chúng ta thật có lắm nhân tài về văn chương và triết lý lắm.  Đọc bài trong này, có cái thì văn chương bóng bẩy, trữ tình, có cái thì khúc chiết, gẫy gọn, cứng rắn.  Mong rằng người viết cũng như người đọc, hãy chuyển tài thêm vào trong nó khi viết, cũng như tiếp nhận về cho mình khi đọc, những năng lượng từ, bi, hỷ, xả, và nhận ra rằng cái đáng để cho mình ghét chính là cái tâm tham, sân, si đã và đang sai sử mỗi người chúng ta.  Viết ra điều này, có vẽ như mình đang đi ngược lại cái tiêu chỉ của đạo tràng : "Nói những việc mình làm, và làm những việc mình nói".  Nhưng mà cái này thuộc về kinh điển, mình chỉ lập lại chứ hong phải phát minh ra mà nói à nghen.  Và cũng xin ACE đừng cắt câu, bẻ chữ ra mã soi xét tội nghiệp cho em lắm, vì chưa ngộ đạo thì nói gì cũng hồ đồ.  Xem tới, xét lui, sàng qua, lọc lại thì thế nào em cũng dính chấu hà.

Đà Lạt mộng mơ là thế, những ai có kỷ niệm gắn kết với nơi này, dù đời hay đạo, khi nhớ về, nghĩ về hay viết về nó, hẳn là tâm tư cũng không khỏi xuyến xao.  Một chút lệ lao xao chốn an tĩnh, một làn gió nhẹ lay động (lòng người) cõi ta bà .... Chút rung động tâm hồn như gia vị cho món ăn tu hành vốn khô khan vậy mà, vừa phải thì ngon lành, quá tay thì sẽ hư món ăn.  Hãy cho những rung động này được chuyển tải một cách thi vị, nửa kín nửa hở, thế mới hay chứ ! (ăn ngay nói thật đôi khi cũng không có nghĩa là huỵch toẹt mờ ).

Tội cho Huynh Vuhanp, thề thốt chi độc vậy kà.  Sám hối là hứa bỏ việc xấu làm việc lành.  Vào đạo tràng, đọc bài, xem bài, bồi dưỡng tâm linh, hung đúc tinh thần tu tập là việc tốt mà, sao lại thề phạt mình thế chứ.  Huynh ấy thề rồi, chắc là không vào đọc những dòng này, ai liên lạc vơí Huynh ấy thì nhắn ảnh cứ vào đọc bài, "tịnh khẩu" là được rồi ....hehehehhh
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th6 06, 2012, 10:38 AM
Em xin phép được lên tiếng. Theo suy nghĩ thiển cận của cá nhân em.

Em thấy bài viết này có rất nhiều ý kiến. Nhiều suy nghĩ đã được nói ra. Hay hay dở, đúng hay sai. Đều là do suy nghĩ của mỗi người.

Nhưng em nghĩ những ngần ấy vấn đề được nêu ra. Là ngần ấy điều làm mỗi chúng ta phải suy nghĩ. Và nó cũng đủ rồi.

Xin mọi người hãy dừng bàn luận ở đây. Và tự mình suy ngẫm thì hay hơn.

Alahan. Là vị Độc Giác Phật. Và vì nghiệp quá nhiều. Nên chúng ta không được cái Phước báu là được học hỏi kinh nghiệm xương máu của vị Phật ấy.
Nghiệp nhiều tới nỗi tới bài pháp âm về Ngài cũng bị bủa vây.

Tlh con mong mọi người xin hãy bình tâm lại. Đừng để nghiệp nó xỏ mũi mình dắt mình đi nữa. Đừng góp phần thêm nghiệp đối với Ngài nữa. Và việc mình cần làm là quản lý cái tâm của mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Vì mình đang tu, đang tập, và đang sửa chính mình. Đó mới là mục đích của mình mà. Xin đừng quên!!!
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: NguuMaTrau trên Th6 06, 2012, 07:21 PM
Alahan. Là vị Độc Giác Phật. Và vì nghiệp quá nhiều. Nên chúng ta không được cái Phước báu là được học hỏi kinh nghiệm xương máu của vị Phật ấy.
Nghiệp nhiều tới nỗi tới bài pháp âm về Ngài cũng bị bủa vây.

ngẫm lại thấy...đúng :-[ :-[ :-[ nhiều lần muốn lên Đà Lạt để diện kiến một ông Phật cho mãn nguyện mà chưa được  :-\
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th6 08, 2012, 02:18 AM
Các bạn đồng tu trên dđ , cho tui nói chút xíu nhe ,thọ pháp tu của thầy là một sự may mắn .Tui chưa đượcgặp thầy nhưng vợ chồng chú Sơn tui đã gặp rồi ,chú giỏi lắm cái gì củng biết ,và biết trước nửa ,ngồi đối diện với chú tui chẳng dám suy nghỉ tào lao ,sợ chú đọc được tư tưởng bậy bạ của mình thì quê sệ,nhưng chú đả trả lời tất cả vướng mắc của tui ,mà không cần hỏi .Tui kính phục nhưng tui biết tui không thể theo nổi ,những pháp môn tu của chú vì vốn dỉ tui dốt lâu ngu bền .Nhưng tui biết trong dđ mình bây giờ ,có nhửng anh chị em theo được rồi ,trình độ tu tập trong dđ bây giờ quá xá đả (tui không được học nhiều chỉ biết nghỉ sao nói vậy ,) đời nầy mà còn có người chứng đắc được nhửng pháp môn vi diệu như vậy ,chứng tỏ cỏi ta bà vẩn còn phước báo ,trước đây tui nói văng càng mạng không sợ cái giống gì hết ,wow nhưng khi đụng độ cảnh giới nó bao vây ,nó dập nhà tan ,cửa nát ,chết người ,thương tật đầy mình ,nay tui đả sợ và đả biết nói năng cẩn thận hơn, ngày nay hằng đêm tui sám hối theo thầy và thấy rằng ,có lẻ đời tui đả bớt khổ ,tui      thầm cám ơn thầy đả dám lảnh nghiệp chỉ cho người khác tu,khi chỉ cho người khác tu là bản thân mình sẻ thành sơ mướp, lại còn cười khi có người hỏi ,có sao không thầy :không sao đừ chút xíu thôi ,không có chút xíu đâu ,nếu thầy không bản lỉnh ,sợ ngay cả tánh mạng củng bị dịn ,đây là ngày trước tui xí xọn dắt người ta đi chùa ,trì chú đại bi chỉ có vài người mà còn khủng khiếp như vậy huống gì chủ xị nguyên một dđnhư vậy,ace ơi hò dô kéo pháo qua sông, cùng dìu dắt nhau và xin hảy cho tụi già tui núp bóng cây konia......
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Alugomxu trên Th6 08, 2012, 07:42 AM
Các Ngài Độc Giác đã chuyển bại thành thắng rồi! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th6 09, 2012, 11:17 PM
Các bạn thân mến,

Khi tâm hồn yên tĩnh, Cat đọc lại toàn bộ diễn đàn A La Hán và có một cảm giác kinh hoàng. Đúng là mình đã rất sân si mê mờ.

Lagrima - Giọt lệ - rơi trên xứ xở hoa đào thơ mộng đã là một lời "tiên tri" cho định mệnh buồn của bài chuyển âm A La Hán.

TBTS và Cat chân thành xin lỗi Thày, anh Sơn và tất cả các bạn đang theo dõi diễn đàn này vì những sai sót cùng những vụng về mà Tbts và Cat đã gây ra.

Kính chúc 2 vị A La Hán cùng các ACE nhiều sức khỏe và niềm vui

Cat
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: củkhoaisùng trên Th6 10, 2012, 03:46 AM
Trích dẫn từ: chon an tinh trên Th6 09, 2012, 11:17 PM
Các bạn thân mến,

Khi tâm hồn yên tĩnh, Cat đọc lại toàn bộ diễn đàn A La Hán và có một cảm giác kinh hoàng. Đúng là mình đã rất sân si mê mờ.

Lagrima - Giọt lệ - rơi trên xứ xở hoa đào thơ mộng đã là một lời "tiên tri" cho định mệnh buồn của bài chuyển âm A La Hán.

TBTS và Cat chân thành xin lỗi Thày, anh Sơn và tất cả các bạn đang theo dõi diễn đàn này vì những sai sót cùng những vụng về mà Tbts và Cat đã gây ra.

Kính chúc 2 vị A La Hán cùng các ACE nhiều sức khỏe và niềm vui

Cat
Chào chị CAT,
Những dòng này của Chị đích thị là tư cách của một TU SĨ thứ thiệt đó ạ. cks mới cảm thấy vui với Chị, đã gạt qua được những tình cảm cá nhân để nhận ra cái quan trọng nhất.

cks luôn nhớ lời của Thầy Minh Thiền (hy vọng không lầm!!):
"Biết được mình ..khó
Thành thật với mình ..khó
Làm chủ được mình ..khó"

ai từng làm qua và làm 'triệt để' mới thấy nó khó đến mức nào và chính vì vậy mà cks xin tán thán Chị.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: chon an tinh trên Th8 31, 2012, 12:22 PM
Chào huynh HHĐL,

Thật là ngạc nhiên thú vị cho Cat khi đọc bài của huynh viết. Trước hết cho Cat được cảm ơn huynh vì đã ưu ái khen tặng bài chuyển âm mà Cat thực hiện. Trong tình anh em huynh đệ, cho Cat  chia sẻ với huynh chút xíu nhé.
Giống như cảm nhận của huynh, Cat đã rất cảm xúc với đoạn "tôi không phải là thày của anh" và những giọt lệ tuôn trào. Thế nhưng cảm nhận của Cat về Thầy Tibu trong đoạn đó là: dù rơi nước mắt, nhưng Cat rất hãnh diện về Thầy của chúng ta. Cat hãnh diện là mình có 1 người thầy vừa trí tuệ vừa "chịu chơi"; bởi vì nếu ngày đó mà Thày Tibu yên phận, không dám vượt pháp, thì ngày nay làm gì có HSTĐ và phương pháp tu ATCNDTM cho những kẻ hậu sinh như chúng ta tu tập chứ?
Riêng về cá nhân của Cat, nếu không có ít nhất 5 lần vượt pháp (Cat có viết bài này khi mới vào HSTĐ), thì làm sao Cat có cơ hội gặp Thày Tibu?
Hiểu biết là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người. Chúng ta có một ông Thầy và điều này không ngăn cản mình tìm hiểu và học hỏi thêm từ những bậc Giác Ngộ khác. Sakya Muni cũng từng nói rằng "tài sản lớn nhất của con người chính là sự hiểu biết". Câu chuyện thiền "ly nước đầy" cho thấy thái độ học hỏi cũng là một vấn đề quan trọng. Một khi mình tự nhận mình là chuẩn mực, và đem tất cả những kiến thức khác so sánh với cái chuẩn của mình và phán xét cao thấp cũng là một biểu hiện vi tế nhưng to đùng của "Ngã".
Hiện giờ thì Cat vẫn là đệ tử của Thày Tibu và là đàn em của huynh. Thày thì xa xôi khó gặp, nhưng huynh thì gần hơn. Nếu ngày nào đó, sau mọi nỗ lực mà Cat vẫn không quán ra được đề mục là chấm đỏ; thì chắc chắn người kế tiếp mà Cat sẽ đi tìm chính là huynh HHĐL. Cat từng bỏ ra vài ngày để nghiền ngẫm những kinh nghiệm tu tập mà huynh đã chia sẻ trên DĐ và thật sự rất ngưỡng mộ huynh. Hy vọng là với lòng từ bi của huynh, huynh sẽ không từ chối Cat.

Chúc huynh luôn đạt tới nhiều thành tựu mới trong tu tập của mình.


Cat
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Rancon trên Th8 31, 2012, 04:21 AM
Vượt pháp là khi ông Thầy mình đang tu theo chánh pháp mà mình bỏ ổng đi không xin phép thì là mình vượt pháp - hay là qua mặt Thầy.

Đương nhiên, ngoài chuyện vượt pháp theo đúng lý thuyết đó ra thì cũng còn những cái bên lề khác, những kiểu khác theo tâm thức từng người. Mà cái tâm thức, tư tưởng này mới là đáng nói.

Ngày xưa Thầy bỏ Ngài Milarepa đi là có một lý do "tại sao ổng nói ba pháp Thiền, Tịnh, Mật nhu nhau mà lại dạy riêng?" Và Thầy quyết chí đi tìm câu trả lời. Đương nhiên để có dược câu trả lời thì đã phải mất vài trăm năm lang bạt kì hồ.

Chung quy là, nên đọc cho kĩ, suy nghĩ cho kĩ, và làm cho kĩ, đó là lời Thầy.
Tiêu đề: Một Cốc Trà ... xanh!
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th8 31, 2012, 09:22 AM
Một Cốc Trà

Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh - Trị (1868 - 1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền.
Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn cốc nước tràn cho đến khi không nhịn
được, bèn lên tiếng: "Nó đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu!"

"Thì cũng như chiếc cốc này" Nan-In thong thả nói, "ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao tôi có thể
chỉ cho ông về Thiền nếu ông không cạn cốc của ông?"

.•:*´¨¨`*:•..•:*´¨¨`*:•.

Thân mời Cat một cốc trà ... xanh, trong Đạo Tràng mới!
Phải chăng trên là câu chuyện Thiền mà Cat muốn đề cập? Nếu thế thì khó mà thêm được giọt nào nữa đấy!

Thân mến!

p/s: Kính Chúc hstđ đã sắm một Đạo Tràng mới cho mọi người.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: baothoho trên Th8 31, 2012, 09:27 PM
     Sáng nay uống chà...sao đắng wá ;D ;D ;D
Tiêu đề: lại một Cốc Trà ... !!!
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th8 31, 2012, 11:14 PM
Cat thân mến! lại một chung trà ...

Con người và khoa học hiện đại đã đạt đến mức đáng kể và người ta đang trù tính đưa người lên sao Hỏa.
Thật là một thành tích phải ngưỡng phục và chính vì thế mà cái bản "Ngã" nó cũng đồng biến vậy. Thế nên
việc người ta có xem Bồ Tát và Phật chỉ là trò chơi, rồi đưa lên võ đài như những con Gà và họ nghiễm nhiên,
oai phong đứng làm trọng tài ngon lành và phán chuyện thắng thua: 1, 2, 3 không, huề v.v... chắc cũng là
chuyện hiểu được?

Không khéo thời gian sau người ta lại viết ra một game ảo cho trẻ em chơi với tựa đề: " Bồ Tát hàng Phật " mất!
Thật là " Hãi Hùng, Kinh Hoàng và Tai Họa ".

Ngẫm lại mà thấy chuyện ra được đề mục chưa chắc đã là hay vậy, vì:

Chữ " Kinh " liền với chữ " Hoàng " 2 vần,
Chữ " Tai " cùng với chữ " Họa " cũng 2 vần, nhưng
Chữ " Tỉnh " cùng với chữ " Thức " lại 1 vần rưỡi ... còn ...
Chữ " Mờ " đi với chữ " " một vần ...

Dường như còn tiếng réo rắc của "Lagrima" thì những giọt lệ sẽ vẫn mãi tuôn rơi ...

Lời đã hết và trà cũng cạn ...
Thôi ta đành đi nhắm mắt vậy để trả lại sự thanh tịnh cho Đạo Tràng!

Thân mến!
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: baothoho trên Th8 31, 2012, 11:30 PM
Trích dẫn từ: tabàtầmsư trên Th8 31, 2012, 11:14 PM
Cat thân mến! lại một chung trà ...

Con người và khoa học hiện đại đã đạt đến mức đáng kể và người ta đang trù tính đưa người lên sao Hỏa.
Thật là một thành tích phải ngưỡng phục và chính vì thế mà cái bản "Ngã" nó cũng đồng biến vậy. Thế nên
việc người ta có xem Bồ Tát và Phật chỉ là trò chơi, rồi đưa lên võ đài như những con Gà và họ nghiễm nhiên,
oai phong đứng làm trọng tài ngon lành và phán chuyện thắng thua: 1, 2, 3 không, huề v.v... chắc cũng là
chuyện hiểu được?

Không khéo thời gian sau người ta lại viết ra một game ảo cho trẻ em chơi với tựa đề: " Bồ Tát hàng Phật " mất!
Thật là " Hãi Hùng, Kinh Hoàng và Tai Họa ".

Ngẫm lại mà thấy chuyện ra được đề mục chưa chắc đã là hay vậy, vì:

Chữ " Kinh " liền với chữ " Hoàng " 2 vần,
Chữ " Tai " cùng với chữ " Họa " cũng 2 vần, nhưng
Chữ " Tỉnh " cùng với chữ " Thức " lại 1 vần rưỡi ... còn ...
Chữ " Mờ " đi với chữ " " một vần ...

Dường như còn tiếng réo rắc của "Lagrima" thì những giọt lệ sẽ vẫn mãi tuôn rơi ...

Lời đã hết và trà cũng cạn ...
Thôi ta đành đi nhắm mắt vậy để trả lại sự thanh tịnh cho Đạo Tràng!

Thân mến!
...
      Lời đã hết và trà cũng cạn....
         Mà sao vị của trà hãy còn..... đắng quá.....Đắng thêm...

        ............

      Nhưng.....nếu đích thị là trà thứ thiệt,thì sau vị đắng sẽ là vị ....ngot.
                   Còn trà  dõm......thì vị lạt....phèo.

                      Trà.đã rót,của ai nấy cạn,
                       Tự mình pha, mình uống ,mình ...phê.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Rancon trên Th9 01, 2012, 02:06 AM
Thầy có chiêu uống trà trong tỉnh thức hay lắm đó chú Bảo :)
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: baothoho trên Th9 01, 2012, 04:30 AM
 

      Chào chú Rắn con,
         Trước ngày quen THẦY Hailua,chú mon men uống mấy loại chà...
       
          Rồi làm quen được THẦY,chú được THẦY cho thưởng thức loại chà do TH.pha chế.
     
         Từ bấy dến nay,  thi thoảng chú cũng được người quen mời thưởng thúc các loại chà do họ siu tầm,pha chế theo khẩu vị của họ...Thật lòng mà nói,vì tấm chân tình,vì phép xã giao,vì...vì nhiều lý gio,lý trấu,nhưng trên hết vì sự chân thành muốn cho mình,(là chú)gặp được chánh pháp (hà hà...)ai đi truyền đạo mà không có tấm lòng kia chứ,nên chú cũng luôn luôn lắng nghe...nhưng....đôi khi...............nổi nóng. Điều này là có thiệt...

         Là chỗ bạn Bè,nhưng cũng vì bởi nhân lành... ;D ;D ;D,nên nhìu lần chú cũng ...cạn chén vô tư ;D ;D ;D
       
         Nói nhyư thế không có nghĩa mấy chén trà bạn bè chia xẻ là laọi trà mà chú khoái...
        Chú cũng nhâm nhi,cũng chắp miệng cũng cố tìm xem cái dư vị của nó là gì...rồi cũng suy tư,ngẫm nghĩ,so bì,....phân vân,lưỡng lự,cũng xầm xì,nhỏ to.....í    mà xem ra trà bạn mời cũng chẳng phải loại thường,...Chân châu,chà sữa,liptông .  Ô lông  thiết mộc Cao bằng Quan Âm....Ban thì tấm tắc khen ngon,còn mình ngồi đó hông lẻ..... nghĩ thầm chưa phê.Nói ra (sợ) bạn nghỉ mình chê...cho nên cũng nhiệt tình tìm xem trong chén trà mời đó có vị nào hạp với khẩu mình không? Tóm lại.. cũng chẳng cố chấp, không tranh hơn thua,....chẳng qua là vì người thì thích uống liptông,người thì thích uống ô lông với đường,người thì thích ướp với hương,người (thì)thich uống trà sương hoa nhài...hài hài hài.

       Cứ thế,cứ thế.....hơn mất chục năm dồi....
     
               Trà mời thì uổng,.....chẳng chê,
               Nhưng, Về nhà ...lại uống,rồi phê ...với.....trà THẦY
               Mặc cho ai mắng ai rầy...trước sao sau vậy,còn đầy vui , vui ... ;D ;D ;D

       Thấy Rắn uống trà Thầy pha, Phê quá chừng, nên chú mừng mừng mừng.

              Trà thì ai uống nấy phê,lời qua tiếng lại,(thì cứ việc lời qua tiếng lại) nhưng........chẳng hề ,....làm cho trà ấy tốt lên hay kém đi mùi đạo vị .

                              Chúc cho..... mọi người  vui vẻ thưởng trà... Lời qua tiếng lại cho nhà....thêm vui... ;D ;D ;D

                                     

            Sắp đến tết trung thu rồi....Tết Trung Thu rước đèn đí chơi ,em rước đèn,đi khắp...
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: Rancon trên Th9 01, 2012, 05:21 AM
Con cũng là dân ghiền uống trà nè Chú hehehe. Trung Thu này có tách trà Túy Quý Phi con pha mời Chú uống tạm nha. Trà trắng (búp non) này ít cà phê in, nhiều chất chống oxy hóa, uống cho phẻ người tập cho ngon lành Chú hé. Tuy nhiên là nó lại không có ngon bằng trà tình thương do ông Thầy ổng pha hehehe. Nhưng mình uống tạm để nhớ Thầy xem như là uống nước thì nhớ nguồn và uống rượu thì nhớ mẻ ha Chú ha.
Các Chú dạy cho con cách nhìn sự việc hài hòa dễ thương quá đi thôi hehehe.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: baothoho trên Th9 01, 2012, 07:46 AM

       Cám ơn Rắn con nhá.....
   
                 Khà...

                      Chà...chà ///... trà trắng....búp non,
                      Nước trong,vị ngọt .....uống moòn cả ly.
                                                                    ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th9 01, 2012, 11:26 PM
Tibu xin phép xóa đoạn này vì dể hiểu lầm.
-------------------
« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 07, 2012, 08:26:33 AM gửi bởi hstd »
Tiêu đề: Chít Em rồi...
Bài viết bởi: baothoho trên Th9 02, 2012, 09:46 AM
     Chào đệ Tabatamsu...

              Xin Đệ nhận một.....xá này... của bathoho,để  xin chuộc lại cái tội không mời mà uống. ;D
              Và một xá nữa ....xin đệ rút lại  chữ Mắng...dùm cho ,kẻo Bth lại mất đi chút phước nhỏ nhoi (mà không biết có thu thập được nhiêu từ bấy đến giờ...) ;D ;D ;D  không thì Em chít mất thôi ;D ;D ;D

              Thiệt tình ...thì...,khi Tabatamsu mời Bạn (Chị CAT ) tách trà,hương thơm của nó ....bay sang bàn của Bth đang ngồi,cầm lòng chẳng đặng....nên Bth chỉ ...buộc miệng mà ....xí xọn đôi câu...nếu có dại mồm,dại miệng nói chi sai,mong Đệ xí xóa cho ,chứ ai lại dám trách Đệ vụng về chi chi đó...

           Trộm nghĩ,chúng mình có phước mới bước vào đây,nhờ cái diễn đàn này mà mở mang đầu óc,lấy công phu làm chính,nhưng đôi lúc... lời qua tiếng lại....,chẳng qua cũng chì để trao đổi,bàn lựng, để có thêm chút kinh nghiệm,mà cũng để  nghiệm xem mình  tiến...hay lùi... ;D ;D ;D chứ nào có dám...Chuyện đúng,sai cứ tam gác một bên,mình còn khối thời gian để suy nghĩ lại mà....miễn huynh,đệ vưỡn cứ là huynh ,đệ,
         
           Đến đây ,anh em mình      cùng nhau... cạn một tách trà,mong cho câu chuyện đậm đà trước, sau. ;D ;D ;D     Nhân đây,xin được chúc chị Cat luôn giữ vững niềm tin,thân tâm thường An, Tịnh.

                                                                            BTH thân chào cái rụp
                                                                                         ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Chít Em rồi...
Bài viết bởi: tabàtầmsư trên Th9 02, 2012, 10:59 PM
Tibu xin phép xóa đoạn này vì dể hiểu lầm.

« Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 07, 2012, 08:25:07 AM gửi bởi hstd »
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: baothoho trên Th9 03, 2012, 06:51 AM

               ; Xá qua...xá lại... ;D ;D ;D

               Còn hơn...,đá qua...đá lai... ;D ;D ;D.

                        .......................O Ki...cạn ly... chăm phần chăm. ;D ;D ;D

             (Nghe Tabatamsu nói về công việc của chị Cat,Bth rất cảm phục tinh thần , sức làm việc và những cống hiến của chị Cat...xin chúc cho chị có thật nhiều sức khỏe để phụng vụ...)
Tiêu đề: Chút cảm xúc về Độc Giác Phật
Bài viết bởi: CTR trên Th9 04, 2012, 12:34 PM
Kính chào Thầy, Admin, và ACE của đạo tràng HSTĐ

Sau khi chuyển âm A La Hán, bài chuyển âm này đã ám ảnh CTR một thời gian khá dài. Mỗi lần nghe lại, là CTR tràn ngập cảm xúc về nỗi niềm của A La Hán và của Thầy Tibu. Và bức xúc nhất vẫn là: CTR muốn tìm cách nào đó để những kinh nghiệm thực chứng này, mãi mãi được lưu truyền trên thế gian cho những thế hệ sau tu tập. Dưới góc độ là người đi tìm kiếm chánh pháp, CTR từng xem hàng trăm cuốn sách về thiền với đủ kiểu hướng dẫn, nhưng vẫn không hiểu ra được điều gì cụ thể cho đến một ngày tình cờ gặp Thầy Tibu và sau đó là Độc Giác Phật.
Các bạn có hình dung được những bài viết mà nhóm CTR truyền tải đã được "sản xuất" ra như thế nào không? Người viết đã phải nhập định nhiều lần để kiểm chứng thông tin mình viết ra. Viết rồi sửa, sửa rồi viết... nhiều trăm trang giấy với đầy chữ viết tay. Sau đó chọn lọc ra những thông tin phù hợp nhất đưa cho CTR đọc. Người viết đã phải gặp trực tiếp hoặc liên lạc với CTR qua nhiều cuộc điện thoại để hài hòa sự tương ưng về tâm. Điều này giúp CTR sửa chữa hoặc vẽ ra những hình vẽ minh họa trước khi quyết định post bài.
Do lòng từ tâm rộng lớn, nên biết bao thời gian và tâm huyết của Độc Giác Phật đã gói trọn vào những hàng chữ và trân trọng tặng nó cho quý độc giả của HSTĐ. Mục đích duy nhất là giúp những người đang thực hành thiền định tìm thấy chút gì hữu ích cho việc tu tập của chính bản thân mình. Người anh Cả của nhóm không hề muốn ai "vượt pháp", không hề muốn tranh tài cao thấp, không hề muốn chứng minh mình là vĩ đại trước đám đông, cũng không hề muốn đưa tên tuổi của mình ra công chúng.
Vai trò của CTR chỉ là "nhân viên bưu điện" không hơn không kém. Có những nguời trân trọng món quà, có những người thờ ơ, có những người quăng nó vào sọt rác. CTR đơn thuần chỉ là người chuyển giao. Nhưng do tâm của CTR phàm trần, nên đôi lúc ngắm nhìn liên hệ CHO - NHẬN này với chút xúc cảm nhói lên ở trong tim; dẫu vẫn hiểu rằng kết quả câu chuyện âu chỉ là nghiệp duyên giữa người cho và người nhận.

Đôi dòng tâm sự với tất cả các bạn khi bài Pháp âm A La Hán tình cờ lại được các bạn nhắc đến, trong bối cảnh CTR quyết định ra đi.

Bài viết này cũng như bản chuyển âm A La Hán xin dành để thay lời cảm ơn và xin kính tặng vị Độc Giác Phật.


Kính chúc Đạo Tràng thân tâm an lạc.



Nhóm CTR
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: trangro trên Th12 03, 2012, 07:25 AM
Kính chào Thầy, cô chú và các anh chị em trong đạo tràng!

      Tr BIẾT ƠN, BIẾT ƠN VÔ CÙNG!
     
      Tr là một thành viên tự thấy mình quá "ù lỳ trong công phu". Tr đọc những trao đổi của cô chú và anh chị em, giúp Tr có niềm tin và động lực để tu tâp và những bài học để ứng xử trong cuộc sống nữa. Thấy hay quá không thể diễn tả nổi ;D ;D ;D. Từ nay Tr sẽ năng đọc các tập tin và trao đổi trên HSTĐ ạ.

     Tr thích cách thưởng thức trà của chú Bảo quá, cách chú uống trà bạn mời.....cái này con phải học ngay.hihi

     Nghe kể về chị Cat, bận rộn với công việc nhưng vẫn tuyệt vời trong tu tập. Đây cũng là một tấm gương và một bài học dành cho Tr.

    Ngoài ra, có một chuyện không gần với chủ đề của topic lắm nhưng Tr đã suy nghĩ rất lâu mà chưa giải quyết được, cũng chưa có ai đưa lời khuyên giúp Tr giải quyết được. Tr không biết sao, cứ thử viết ra đây, cũng học cách trao đổi, biết đâu sẽ tự tìm ra lời giải ạ.

    Tr năm nay 21 tuổi, đúng vào giai đoạn lựa chọn tương lại nghề nghiệp, con đường cho mình. Là một người năng động, hướng ngoại.... mới đầu Tr rất là hăng hái hướng đến thành công, danh vọng, kiếm tiền....Nhưng khi biết đến chánh pháp, đặc biết là khi biết đến HSTĐ(Khoảng 6 tháng trước) với cách tu Tịnh độ. Tr biết rằng hành lý trang bị càng nhẹ càng dễ đi.hihi. Những cái gọi là tiền bạc, danh vọng kia chẳng phải là mục đích cuối cùng của con người, mà càng mong muốn nhiều càng mang lại cho mình khổ đau. Và bây giờ Tr cũng từ bỏ luôn ý định làm giàu rồi.hihi. Hiện nay, nhận thức của Tr đã có sự thay đổi rất nhiều, rất nhiều.

    Nhưng có một sự khó khăn giữa 2 vấn đề Đạo và Đời. Mục đích cuối cùng của đời người là "Giải thoát". Nhưng sống 1 cuộc đời cư sỹ, vẫn phải làm việc, sinh sống, gia đình....Vậy thì việc chọn nghề nghiệp có cần phải tìm được "đam mê" của mình nữa không ạ? Có cần tìm một công việc mình thích không? Thực ra Tr cũng chưa xác định được đam mê hay công việc mình thích. Hoặc có những lưu ý gì khi lựa chọn nghề nghiệp để giúp thuận tiện trong quá trình tu tập không ạ?

    Hay về việc lập gia đình, Tr đã có suy nghĩ là không lập gia đình, hoặc nếu có thì phải tìm được người tu tập giống mình.hihi. Tìm được người tu tập giống thì cũng khó. Mà nếu không lập gia đình thì đó cũng là một quyết định làm cho bố mẹ, gia đình sock nặng.

    Nếu nghề nghiệp, gia đình...những điều khiến bố mẹ thất vọng thì có phải là bất hiếu không ạ. Con hy vọng sẽ tìm được một cách sống hài hòa giữa Đạo và Đời!
   
Trên đây là một vài suy nghĩ của Tr, tuy chưa thể hiện rõ ràng, mạch lạc lắm, nhưng cũng thấy rất vui vì đã chia sẻ được ạ.

Xin chúc Cô, Chú, anh chị và các bạn tu tập tinh tấn!!!

Thân mến, ;)
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: btd trên Th12 14, 2012, 09:39 AM
Kính ACE và các cô chú bác,

Con xin trích lời thầy trong pháp âm do cô/chị CAT thu âm:"Cuốn sách này, abidhama, chìa khóa của nó là ở cái chương Lộ Trình Tu Chứng, anh lật qua trang đó và nói vài lời về cách chọn đề mục và vài chi tiết về vi tế tâm". ==>Chìa khóa cách tu tập đó (nếu ai không tin cách của thầy có thể đối chiếu hoặc làm theo chương đó, riêng con thì sẽ quy ngưỡng về thầy và bám đề mục thôi. Chỉ tiếc rằng Ngài là một vị Độc Giác Phật, không biết được bao nhiêu người sẽ tin và làm theo, bao nhiêu người chưa tin sẽ tìm đến tân nơi ở của Ngài để kiểm chứng, xác nhận lòng tin để tu theo mỗi cái chương có cái tên được nêu ở trên. Đến đây đệ xin đươc góp thêm 1 "giọt" nước mắt thương cảm đến Thầy, đến Ngài A La Hán Sơn và các chúng sinh còn ngụp lặn trong vòng vô minh chưa đủ phước báu và duyên để nhìn thấy chánh pháp, tin và tu tập theo chánh pháp. Đến đây trong btd tự dưng có ý nghĩ: tìm thấy pháp tu và chân sư đã khó, tin và tu theo lại còn khó hơn, hay như câu con hay dùng: cái này (cuốn sách này, câu chuyện này, sư vật này) chỉ dành cho người hữu duyên.


Btd con đã đọc gần hết các bài viết và comment trong mục a la hán này(có 1 vài comment tranh luận qua lại lúc sau btd không đọc nữa vì sợ bị cuốn vào sân si khi còn đang trong vòng vô minh), btd mong rằng:

    Ai chưa nghe thì hãy nghe đi, nghe lại nhiều lần, và vì sinh tử mà nghe (vì đây là pháp âm của một vị độc giác phật nên sẽ bi nghiệp cản làm cho càng ít người biết, nghe và làm theo, btd nghĩ vậy),trước khi comment thêm vào mục này.

   Nếu ai có ý định comment thêm thì chỉ nên góp ý theo hướng tăng chất lượng của pháp âm này nói riêng và các pháp âm trong mục pháp âm nói chung, nếu có thể thì nên để tâm mình vui số 10 hoặc từ bi hỷ xả hoăc mang tính xây dựng không đả kích nhau.

   Mong mọi ý kiến khác, kể cả hỏi như kiểu của bạn trang rô ở phần cuối comment con nghĩ nên đưa vào mục khác, tránh làm loãng mục đích của chuyên mục Pháp Âm.
Chúc mọi người tinh tấn, kiên trì đừng để tu hành thành tanh hù.

Thân mến.  ;D  ;D ;D     ;D

T/b: Thầy ơi, có chỗ nào phải sửa Thầy sửa cho con ah.
Tiêu đề: Re: A La Hán
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th4 21, 2020, 12:39 PM
Trích dẫn từ: hstd trên Th4 27, 2012, 04:33 PM
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Tap-Tin/I/05-CAT-ALahan.mp3


Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm về  :) :) :)

   1. Alahan (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-I/182-a-la-han-183) (Tập Tin 1)
   2. Vô Sắc (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/110-vo-sac-505) (Tập Tin 3)
   3. Gặp Anh Sơn (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/192-gap-anh-son-382) (Tập Tin 2)
   4. Một Câu Hỏi ... Nữa (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-III/24-mot-cau-hoinua-419) (Tập Tin 3)
   5. Mong đợi của huynh KKT (https://www.hoasentrenda.com/fp/tap-tin/tap-tin-II/117-mong-doi-cua-huynh-kkt-307) (Tập Tin 2)

    .·:*´¨¨`*:·..·:*´¨¨`*:·.

;D ;D ;D  

----------------
Ghi chú: Chủ đề này được khôi phục vào ngày 22/4/2020.