hstd hồi hợp thông báo một diễn đàn mới với cái tên rất là đạo vị: Nhập Cốc.
Đây là suy nghĩ của Chú Tibu đưa ra cùng nhóm admin để tạo thành một nơi tu tập online. Mọi người có thể vào đây cùng nhau Thiền hay Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, cùng nhau cộng hưởng, để cùng nhau lợi lạc với nguyện vọng Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu.
Diễn đàn có vài chủ đề bắt đầu bằng Buổi Tập ..., tương ứng với những trình độ tu tập khác nhau. Thành viên chọn chủ đề với trình độ thích hợp và cho chạy audio trong chủ đề đó. Mỗi audio sẽ bắt đầu buổi tập bằng một tiếng chuông và sẽ có những tiếng chuông nhỏ thông báo thời gian xuyên suốt buổi tập.
Làm sao biết ai đang tập để vào cùng tập chung, cùng cộng hưởng ?
-- Thành viên vào diễn đàn Nhập Cốc: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=24.0 sẽ thấy list của Thành Viên đã tham gia diễn đàn này.
-- hstd khuyến khích thành viên giữ nick ở trạng thái hiện (visible) khi vào diễn đàn Nhập Cốc để mọi người có thể nhìn thấy nhau. Và khi tập xong, có thể chuyển trở về dạng ẩn.
Ghi Chú:
Khi chạy audio để tập, hành giả phải giữ yên trang audio đó cho đến khi audio chạy xong. Nếu hành giả chuyển sang trang khác, audio sẽ ngưng lập tức. Nếu muốn chuyển trang khác, chỉ cần mở trang web mới. Nếu thích, hành giả có thể download audio xuống và mở trực tiếp từ computer để tập.
Diễn đàn còn rất nhiều hạn chế trong việc tạo một chỗ tu tập online. Nhóm admin sẽ chỉnh sửa kỷ thuật theo thời gian cho bà con sử dụng dễ dàng hơn. hstd rất hoan nghênh sự đóng góp của bà con để hoàn chỉnh hơn những audio tu tập và đặc biệt của những bạn rành về forum programming.
Mọi ý kiến đóng góp có thể trao đổi ở diễn đàn này. Diễn đàn Nhập Cốc chỉ dùng để tập nên không mở khóa trao đổi.
Xin cảm ơn và Chúc bà con tu tập tinh tấn ;D ;D ;D
Hay, hay, hay.
GC đăng ký tham gia đầu tiên.
Xin cảm ơn anh Tibu và admin nhiều
;D.
Dạ, nhưng mà con có ý kiến cái vụ thời gian đó ạ, sao mà con thấy ít quá. ;D ;D
Chẳng hạn như bài tập căn bản ấy ạ, có 10 phút, có thể các bạn mới còn chưa kịp định tâm xong nữa ạ. ;) ;D
hì hì, Chắc tại con chuyên gia tập lâu, lần tập trung bình cũng là tầm 2 tiếng , nên con mới nghĩ vậy. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 03, 2012, 12:46 AM
Dạ, nhưng mà con có ý kiến cái vụ thời gian đó ạ, sao mà con thấy ít quá. ;D ;D
Chẳng hạn như bài tập căn bản ấy ạ, có 10 phút, có thể các bạn mới còn chưa kịp định tâm xong nữa ạ. ;) ;D
;D ;D ;D
Vì là "đồng tu hành, đồng thành tựu" nên việc con tập chung với các bạn í cũng là 1 cách san sẻ lúc các bạn còn mới vào.
Còn về phần các bạn đó, cũng sẽ quen dần với kỷ luật tập thì việc định tâm rồi cũng sẽ quen rồi nhanh thôi.
Hay quá! Con ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng này!!!
Con có thắc mắc một chút là khi mình chọn một trình độ nào đó, làm sao để mình biết được những ai trong số thành viên đang online cũng vào tập cùng mình ạ?
Sáng kiến quá hay cho tất cả mọi người.Nó còn tuyệt vời hơn khi bắt đầu tập mà nghe thấy tiếng cười của Thầy ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
timchansu ủng hộ vụ nhập cốc online này 2 tay 2 chân luôn ;D ;D ;D
cho con hỏi thêm là đề mục khác nhau mà cùng nhau nhập cốc thì có ảnh hưởng gì không ạ?
Con hơi chậm tiêu nên không biết cách vào tập với các huynh, tỉ cả thầy ơi, con có thắc mắc này không biết có ngớ ngẩn không mong thầy giúp cho con với, con nghỉ việc tập trên diễn đàn mà cứ vào tìm các thành viên để cùng tập thì nó hơi khó khó sao ý, người tập thiền quán ngọn lữa , người niệm phật quán chấm đỏ, có khi nhiều người lại có khi ít người, có người lâu lâu mới lên diễn đàn vì không có điều kiện, con thắc mắc là việc các thành viên lên tập cùng với nhau trên diễn đàn, so với việc nếu thầy định ra 1 thời gian cố định( ví dụ như là 1 lúc 12h khuya mọi người chuẩn bị đi ngủ thì cùng ngồi tập hoặc lúc 5h sáng bắt đầu thức dậy, thay vì mỗi người tập thời gian khác nhau thì nay tất cả cùng tập) thì việc cộng hưởng trong tu tập có khác gì nhau không thầy. Tại vì con mới tu và không có nhiều điều kiện để lên mạng, nên việc tập với các huynh, ti hơi khó. Nếu cách này mà được thì con nghỉ là các thành viên doawload audio về máy di động và đến 1 giờ cố định nào đó, mở audio và vào công phu luôn. Thầy xem coi có được không nha thầy.
Sao con cũng chưa hiểu lắm ạ
Có sự khác nhau nào giữa "Tập" ở nhà và "Nhập cốc " ạ?
Khi mà "nhập cốc online" như vậy là có Thầy hay vị Bồ Tát nào "canh me"cho tụi con (lúc ở trong chùa HSTD) và cùng cộng hưởng sự thanh tịnh của người tập với nhau phải không ạ?
Nếu con đem audio dowload về nhà Tập thì có phải là mình cũng "online" không ?
Con không rõ lắm nhưng mà thấy rất thích (thích mà không biết sau này có chịu khó làm ko đây ;D ;D)
Kính
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th5 03, 2012, 01:42 AM
Hay quá! Con ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng này!!!
Con có thắc mắc một chút là khi mình chọn một trình độ nào đó, làm sao để mình biết được những ai trong số thành viên đang online cũng vào tập cùng mình ạ?
Làm sao biết ai đang tập để vào cùng tập chung, cùng cộng hưởng ?-- Thành viên vào trang chính của diễn đàn: https://www.hoasentrenda.com/smf (https://www.hoasentrenda.com/smf)
-- Đi xuống phía dưới của trang chính diễn đàn, trong phần
Thành Viên (Users Online), nhấn chuột lên chữ màu xanh để xem ai đang vào topic nào.
-- Để tiện cho mọi người tìm xem ai vào tập, hstd khuyến khích thành viên không ẩn nick khi vào tập, và có thể chuyển về ẩn sau khi tập xong.
Nếu có gì chưa rõ, BN cứ hỏi tiếp nha :D :D :D
Trích dẫn từ: timchansu trên Th5 03, 2012, 02:21 AM
timchansu ủng hộ vụ nhập cốc online này 2 tay 2 chân luôn ;D ;D ;D
cho con hỏi thêm là đề mục khác nhau mà cùng nhau nhập cốc thì có ảnh hưởng gì không ạ?
Tụi mình tập chung với nhau để cùng nhau cộng hưởng, còn đề mục ai thì người đó tập, không sao cả.
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 03, 2012, 02:24 AM
Con thấy cái Cốc này hay quá chừng luôn.
Con lại nhiều chuyện đây :
Con thấy để tìm thành viên đang dợt theo cách trên này thì nhiều thông tin và hơi rối rắm, và việc xem AI đang đọc gì cũng không cần thiết.
Con xin nói lại đề xuất này , là Chính Trụ Trì ;D ;D ;D nói mà con nghe được đó ạ : chỉ cần nhìn dòng thông báo bên dưới chỗ các thành viên online nơi trang chính Diễn Đàn như bình thường đó thì mình chia màu ra : Ai đang đọc bài thì Tên Người Đó chữ màu Xanh, Ai đang TẬP trong Cốc thì chữ màu Đỏ. Ví dụ như vậy ạ.
Thì đỡ bị rối khi tìm.
Cảm ơn Chuối đã nhìn ra vấn đề. admins và Chú Tibu cũng đối diện những khó khăn về kỷ thuật diễn đàn. Đây là vấn đề khó mà admins vẫn đang còn mầy mò nghiên cứu và hy vọng theo thời gian sẽ làm được chuyện này. Mong rằng sẽ có nhiều bạn biết rành về kỷ thuật web & forum đóng góp thêm ý kiến :D :D :D
Trích dẫn từ: THUONGNHAN trên Th5 03, 2012, 04:05 AM
Con hơi chậm tiêu nên không biết cách vào tập với các huynh, tỉ cả thầy ơi, con có thắc mắc này không biết có ngớ ngẩn không mong thầy giúp cho con với, con nghỉ việc tập trên diễn đàn mà cứ vào tìm các thành viên để cùng tập thì nó hơi khó khó sao ý, người tập thiền quán ngọn lữa , người niệm phật quán chấm đỏ, có khi nhiều người lại có khi ít người, có người lâu lâu mới lên diễn đàn vì không có điều kiện, con thắc mắc là việc các thành viên lên tập cùng với nhau trên diễn đàn, so với việc nếu thầy định ra 1 thời gian cố định( ví dụ như là 1 lúc 12h khuya mọi người chuẩn bị đi ngủ thì cùng ngồi tập hoặc lúc 5h sáng bắt đầu thức dậy, thay vì mỗi người tập thời gian khác nhau thì nay tất cả cùng tập) thì việc cộng hưởng trong tu tập có khác gì nhau không thầy. Tại vì con mới tu và không có nhiều điều kiện để lên mạng, nên việc tập với các huynh, ti hơi khó. Nếu cách này mà được thì con nghỉ là các thành viên doawload audio về máy di động và đến 1 giờ cố định nào đó, mở audio và vào công phu luôn. Thầy xem coi có được không nha thầy.
hstd nghĩ là ai rảnh lúc nào thì lên tập lúc đó. Người khác thấy mình tập thì họ vào nếu rãnh. Cứ tự nhiên bình thường và làm sao cũng được. Nếu thấy thích thì cứ gọi mời nhau tập chung. Thiền trường đã có sẵn, ai muốn vào lúc nào thì vào. Giờ giấc nào cũng được. Bên việt nam là sáng thì chỗ khác là tối, là chiều, v.v... Quang trọng là mình tập có vô hay không, còn chuyện cộng hưởng đâu cần để ý nhiều.
Nhiều khi ngồi tập L. có cái cảm giác ..cô đơn , một mình chiến đấu . Thú thật có lúc L. thấy mình đang thụt lùi , mất phương hướng khi gặp quá nhiều chướng ngại
Nếu bây giờ ngồi xuống tập và cảm nhận được rằng không chỉ có mình , mà có rất nhiều bạn đồng tu ở đâu đó cũng đang kiên trì đi cùng ..Cái cảm giác ấm áp trong tình thương đồng tu hành , đồng thành tựu lan tỏa , đối với L. đó sẽ là một sự tiếp sức trên con đường tu tập
Trích dẫn từ: TLT trên Th5 03, 2012, 05:14 AM
Sao con cũng chưa hiểu lắm ạ
Có sự khác nhau nào giữa "Tập" ở nhà và "Nhập cốc " ạ?
Khi mà "nhập cốc online" như vậy là có Thầy hay vị Bồ Tát nào "canh me"cho tụi con (lúc ở trong chùa HSTD) và cùng cộng hưởng sự thanh tịnh của người tập với nhau phải không ạ?
Nếu con đem audio dowload về nhà Tập thì có phải là mình cũng "online" không ?
Con không rõ lắm nhưng mà thấy rất thích (thích mà không biết sau này có chịu khó làm ko đây ;D ;D)
Kính
Trong khi chờ Chú Tibu trả lời cho tỷ, hstd có nghe Chú Tibu khuyến khích download về nhà Tập để tránh tình trạng website bị chậm hoặc bị đứng :D :D :D
;D ;D ;D Tu Tập online là một phát minh vĩ đại ;D ;D ;D
Rất thích hợp cho mọi người và đặc biệt đối với ace sử dụng máy vi tính làm việc nhiều giờ hàng ngày như Ruồi Sinh. Mình làm việc khoảng 1 giờ sau đó ngồi thiền tại chỗ từ 15-30 phút rồi tiếp tục công việc. Như vậy một ngày mình sẽ có nhiều thời công phu hơn. kết quả tu tập sẽ tinh tấn hơn ; trạng thái ù lỳ trong công phu nếu có hy vọng sẽ không còn. :) :) :)
Hoan hô Thầy và ace :) :) :)
Cảm ơn Thầy và ace nhiều lắm ;D ;D ;D
Chà ủng hộ hết mình, như vậy sẽ không cảm thấy một mình đang phải chiến đấu mà còn nhiều chiến hữu khác đang tu tập tinh tấn nữa, không nói tới cộng hưởng mà về tâm lý cũng là một trợ lực rất lớn rùi ^^ vui quá
Tibu chưa tìm ra một vị trí tâm thức để có thể hộ trì những bà con vào tập trong chùa.
Vì vậy, đối với những ai nhạy cảm thì sẽ cảm nhận được cái lắng yên của không khí trong buổi tập.
Còn những bà con nào mới vào dợt, do chưa quen, thì chưa có thể có những cảm giác trên ngay lúc này được.
Chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cùng tu hành một lúc?
Trong một nhóm khi tập dợt hội đồng như vậy, nó xảy ra rất nhiều những "điểm nóng"
Gọi là "điểm nóng" là vì:
Không hiểu vì nguyên nhân nào mà những vọng tâm tự nhiên hội tụ tại vị trí này mạnh như vậy!
Trên thực tế, khi nhập cốc với nhau:
Người có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này. Và dĩ nhiên, người này sẽ ngổi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.
=================
Nhưng ở đây thì pháp giới có vẻ rộng lớn hơn, nên tibu chưa quen trong vai trò chịu đựng cái điểm nóng để cho bà con dợt cho nó yên hơn.
Tất nhiên, tibu rồi cũng tìm ra mà thôi. ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 03, 2012, 03:52 PM
Tibu chưa tìm ra một vị trí tâm thức để có thể hộ trì những bà con vào tập trong chùa.
Vì vậy, đối với những ai nhạy cảm thì sẽ cảm nhận được cái lắng yên của không khí trong buổi tập.
Còn những bà con nào mới vào dợt, do chưa quen, thì chưa có thể có những cảm giác trên ngay lúc này được.
Chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cùng tu hành một lúc?
Trong một nhóm khi tập dợt hội đồng như vậy, nó xảy ra rất nhiều những "điểm nóng"
Gọi là "điểm nóng" là vì:
Không hiểu vì nguyên nhân nào mà những vọng tâm tự nhiên hội tụ tại vị trí này mạnh như vậy!
Trên thực tế, khi nhập cốc với nhau:
Người có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này. Và dĩ nhiên, người này sẽ ngổi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.
=================
Nhưng ở đây thì pháp giới có vẻ rộng lớn hơn, nên tibu chưa quen trong vai trò chịu đựng cái điểm nóng để cho bà con dợt cho nó yên hơn.
Tất nhiên, tibu rồi cũng tìm ra mà thôi. ;D ;D ;D
Hehehehe! Tìm ra rồi! Mời bà con cứ tự tiện ;D ;D ;D
Tụi con cám ơn Thầy nhiều lắm ! Lại mệt Thầy nữa rồi !
Con cảm ơn Thầy và các Admin đã tạo thêm phương tiện để kéo tụi con đi cho nhanh và hiệu quả hơn, con xin là người hưởng ứng hai tay hai chân luôn ;D ;D ;D
"Vô minh thì còn nguyên mà thời gian thì sắp hết, mình không làm ai làm đây?"
Nguyện xin thập phương chư Phật từ bi gia hộ, xin các vị Bồ Tát, Thầy, các bạn đồng tu và các vị hộ pháp gia trì cho đại gia đình Hoa Sen Trên Đá cùng đồng tu, đồng thành tựu, nguyện cho con được an ổn thân và tâm, đẩy lùi những ác pháp, ác nghiệp để tiến tu, nguyện đời đời theo Thầy để thực hiện các việc lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
Người có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này. Và dĩ nhiên, người này sẽ ngổi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.
khi ngồi vào chỗ này thì người đó có bị sao không Thầy???
Làm sao mình biết được mình ở trình độ nào để chọn đúng cốc Thầy?
Trích dẫn từ: NguuMaTrau trên Th5 03, 2012, 07:00 PM
Người có tâm lực mạnh nhất sẽ tìm ra dể dàng điểm nóng này. Và dĩ nhiên, người này sẽ ngổi vào chỗ đó để làm cho pháp giới tạm thời thăng bằng.
khi ngồi vào chỗ này thì người đó có bị sao không Thầy???
Loạn tâm hehehe ;D ;D ;D và động tác liền kế đó là chánh định, sau đó lại là loạn tâm,... chu kỳ cứ như thế cho tới hết buổi tập hehehe.
Có ngon thì làm thử chơi, cho biết đá biết vàng hehehe ;D ;D ;D
Tu Tập Online sắp hoàn thành.
Bà con từ nay đã có chỗ tu tập tại gia! Nhưng đồng thời... Có thể nhập cốc với các bật Thánh Tăng, hay là với các bật tu sĩ với tâm lực rất là chuẩn.
Các Ngài này có thể nhập định rất là cao cấp.
Hy vọng rằng khi các vị này ghé qua đây tu tập chơi, thì bà con cũng được lợi lây.
Chùa Hoasentrenda là nơi độc nhất có căn phòng tu tập để cho bà con có thể nhập cốc với tổn phí thấp nhất. ;D ;D ;D
Xin mời bà con cùng với tibu: đồng tu hành, đồng thành tựu!
Thay mặt cho chùa Hoasentrenda tibu cám ơn các yếu thường quân, vẫn âm thầm ủng hộ cái chùa trên trời này.
Và hy vọng rằng:
Nay mai bà con ở đây chỉ nói tới Tu Đà Hàm! ;D ;D ;D
Cũng như bây giờ có một số bà con đang tính chuyện Nhập Diệt Thọ Tưởng Định bằng đủ thứ cách.
Thế tu sĩ hstd không vào online được hay không tải audio để nghe,mà chỉ tu tập ở nhà vào đúng giờ với các tu sĩ đang "nhập cốc" thì vẫn có thể cộng hưởng hay là không.
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th5 03, 2012, 07:17 PM
Làm sao mình biết được mình ở trình độ nào để chọn đúng cốc Thầy?
Do mình "kham nổi thời gian mình dợt với hiệu năng tối đa".
Ví dụ:
Như mình chọn 20 phút, nhưng trong đó có 5 phút nhắm mắt nghĩ chuyện đời thì lần sau mình tập ít đi 5 phút.
Vì tuy rằng không đến nổi như sau:
Có nghĩa là 5 phút nhắm mắt nghĩ chuyện đời được ví như là ban đêm khuya , chòm xóm đang yên giấc mà bổng nhiên mình chơi nhạc sống vậy đó! ;D ;D ;D
Và như vậy, là lần sau, chỉ dợt 15 phút thôi.
Đại ý là nó như vậy đó.
Tất nhiên là sau khi rất là rành chuyện điều thân, điều tức thì mới tính chuyện chọn cốc.
Trích dẫn từ: tochanhiep trên Th5 03, 2012, 08:13 PM
Thế tu sĩ hstd không vào online được hay không tải audio để nghe,mà chỉ tu tập ở nhà vào đúng giờ với các tu sĩ đang "nhập cốc" thì vẫn có thể cộng hưởng hay là không.
Ngon lành! Chỉ khi nào có các tài tử gạo cội trù trì thì yên tâm công tác.
hay quá xá là hay ;D ;D ;D. thầy đúng thật là vĩ đại, chúng con xin tri ân thầy thật nhiều. Các tu sĩ hãy cùng tiến lên nhé. :D :D.
Con nguyện kiếp nầy trở về sau tu hành theo chánh pháp của Thầy cho đến khi đạt quả vị giải thoát.
A.........
Di........
Đà.......
Phật.....
Thầy đã tìm ra "vị trí" để giúp Bà con nhập cốc (tu tập online) rùi ;D ;D ;D. He he vậy là từ nay Chúng Con tu tập có Thầy bên cạnh rùi, khỏi phải nói cũng biết mọi người vui cỡ nào rồi ;D ;D ;D., Tèn tèn ten....."Hy vọng nay mai bà con ở đây chỉ nói tới... Tu Đà Hàm"! (Trích lời Thầy) Tèn tèn ten ;D ;D ;D
Bà Con đâu hết rồi vào vỗ tay chúc mừng Thầy cái nào !
Con xin chúc mừng Thầy và cảm ơn Thầy nhìu nha !
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buuuuuuuuuu
Đà à à à à à à
Phậtttttttttttttt !!!!!
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 03, 2012, 09:23 AM
Con không rành nhưng lại hay tò te : hay là tạo một diễn đàn song song với diễn đàn trao đổi tu học này, nghĩa là bên ngoài trang chủ sẽ có : Chủ Trương, Thắng Trí, Tập Tin...v.v, Diễn Đàn, và thêm bên cạnh đó là Nhập Cốc.
Khi đó, ai vào Diễn đàn đọc thì cứ đọc, ai qua kia tập cứ tập và sẽ thấy hết những nick đang tập bên đó, như vậy con nghĩ dễ hơn là tạo mã, chèn code gì gì đó để tách màu thành viên trong cùng chỗ sẽ phức tạp hơn nhiều.
Còn gì Vui và thú vị hơn khi mò vô Cốc tập mà thấy tên Thầy đang tập nhỉ, tập hùa với ai chứ hùa với Thầy thì ... lợi lạc quá xá, ngửi khói cũng ... ngon ăn , hihihi ;D ;D ;D
Ý kiến quả là hay đó Chuối. hstd đã thêm tiêu đề "Nhập Cốc" từ trang chính của hoasentrenda :D. Tuy nhiên việc tạo thêm một diễn đàn không còn cần thiết vì hstd đã tìm ra cách để bà con nhận biết ai đang vào chỗ tu tập. Bà con chỉ cần vào Diễn Đàn Nhập Cốc và phía trên sẽ hiện ra thành viên đang tham gia vào diễn đàn đó, hay chủ đề trong diễn đàn đó: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=24.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?board=24.0)
Nay mới biết là phải điều thân và điều tức trước khi tập hix :-\ Sao mà trong niệm Phật quán chấm đỏ đâu có hướng dẫn vụ này kà ::) ::) ::)
;D :-* ;D Hay quá thầy !! Trên cả tuyệt vời Thầy ơi !!! Không thể diễn tả hết được niềm vui của con ;D ;D ;D xin cảm ơn Thầy và các Admin đã có phương pháp nhập cốc có một không hai này, con kính chúc thầy luôn có thật nhiều sức khỏe để còn hướng dẫn chúng con tu tập !!!
a di đà phật
Con báo cáo. Con vô làm liền, lúc đó có juicy và thanh ngoc. Đã dễ sợ! Hehehe
Mắc cười dễ sợ tưởng tượng cái số đồng hồ điện tử nó méo xẹo y như là sắp bằng rơm vậy hehe :D :D :D
;D ;D ;D
HSTD cho mình hỏi với, sao mình không nghe được Tiếng chuông nhỉ?
TLH con ngày thường dợt 3 bữa: Tính theo giờ Hà Nội - Việt Nam.
Sáng: 5h tới 6h sáng.
Trưa : từ 12h30 tới 13h.
Tối : từ 1h tới 3h sáng ( có thể nhiều hơn )
Nhiều khi có việc, có thể thay đổi một chút thời gian, nhưng không xê dịch nhiều. Và những hôm con bận hoặc mệt thì con hay nghỉ bữa trưa.
Khi đụng chuyện thì thời gian có thể nhiều hơn nữa. Nhưng gần như ngày nào con cũng dợt đều đều, và tuỳ tình trạng sức khoẻ mà con chọn bài tập phù hợp với sức khoẻ của con.
Có lúc con có thể nhập cốc online, có lúc con không có máy tính ở bên cạnh. Nếu các bạn nào có thời gian, có thể cùng tập chung với TLH : "đồng tu đồng thành tựu "
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 03, 2012, 10:54 PM
TLH con ngày thường dợt 3 bữa: Tính theo giờ Hà Nội - Việt Nam.
Sáng: 5h tới 6h sáng.
Trưa : từ 12h30 tới 13h.
Tối : từ 1h tới 3h sáng ( có thể nhiều hơn )
Nhiều khi có việc, có thể thay đổi một chút thời gian, nhưng không xê dịch nhiều. Và những hôm con bận hoặc mệt thì con hay nghỉ bữa trưa.
Khi đụng chuyện thì thời gian có thể nhiều hơn nữa. Nhưng gần như ngày nào con cũng dợt đều đều, và tuỳ tình trạng sức khoẻ mà con chọn bài tập phù hợp với sức khoẻ của con.
Có lúc con có thể nhập cốc online, có lúc con không có máy tính ở bên cạnh. Nếu các bạn nào có thời gian, có thể cùng tập chung với TLH : "đồng tu đồng thành tựu "
Doc xog e mug nhay ca tung lun chj oj.hjhj. bua nay e se trom ljch cua chj de xaj.hehe.
vuj vuj,wua xa la vuj. ;D
Hôm nay con tập thấy Hỷ Lạc ghê. Từ lồng ngực lan ra. Tuy nhiên con đang bị đau dạ dày và thận yếu nên tập chừng 20' thì bị buồn đi...tiểu. Hehehe. Sau đó vào tập tiếp được 40' nữa, nói chung là có thấy đề mục chập chờn ló ra = cái (.) sáng được vài lúc. Và có lúc thì rơi vào cận định là ánh sáng vàng phát ra từ Ajina theo từng tiếng niệm Phật đi vào chấm đỏ tưởng tượng đó Thầy ơi. Vui quá ;D ;D ;D
Cám ơn các bạn Đồng tu trong thời công phu vừa qua đã cùng tập với DN.
Con DN
Thầy ơi!
Cảm nhận của con.
Quá xá đã!
Cứ như là có ai đó đưa mình đến vùng mình cần tập rất nhanh. Một sự trợ lực rất lớn. Cảm nhận được vùng tập an toàn và thoải mái. Vứt bỏ những suy nghĩ lăng xăng dễ hơn khi tập một mình rất là nhiều.
Một phát kiến vô cùng quý báu.
Kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào.
Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 03, 2012, 09:52 PM
Trích dẫn từ: 1pongsen trên Th5 03, 2012, 09:42 PM
Mắc cười dễ sợ tưởng tượng cái số đồng hồ điện tử nó méo xẹo y như là sắp bằng rơm vậy hehe :D :D :D
Hồi nãy vothuong vào thấy 1bongsen đang "nhập cốc" nên vothuong cũng bon chen "nhập" chung luôn... ;D ;D ;D Cái cảm giác nó dzui dễ sợ... ;D ;D ;D
Vui thiệt hả bạn ;D ;D ;D tui tập xog cũng cảm giác vui lạ cứ cười 1 mình hoài :D :D :D Hồi sớm thấy ông Thầy định bay vô tập nhưng hok bit điều tức điều thân là gi nên phải đi đọc, đọc xog bay vô Ổng đi đâu mất, làm tíc hùi hụi ::) ::) ::)
Con có thâý những điều cực thú vị.việc con sắp xếp vị trí tập và hồi hướng san sẻ tới từng thành viên trong nhóm tập nữa. Lat con xin viết tiếp,nhờ Thầy chỉ con xem cách đó có mang lại lợi ích tối đa cho nhóm tập hay chưa ạ?
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 04, 2012, 01:02 AM
Con có thâý những điều cực thú vị.việc con sắp xếp vị trí tập và hồi hướng san sẻ tới từng thành viên trong nhóm tập nữa. Lat con xin viết tiếp,nhờ Thầy chỉ con xem cách đó có mang lại lợi ích tối đa cho nhóm tập hay chưa ạ?
Tối đa, là vì con là tài tử gạo cội mà ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 04, 2012, 01:10 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 04, 2012, 01:02 AM
Con có thâý những điều cực thú vị.việc con sắp xếp vị trí tập và hồi hướng san sẻ tới từng thành viên trong nhóm tập nữa. Lat con xin viết tiếp,nhờ Thầy chỉ con xem cách đó có mang lại lợi ích tối đa cho nhóm tập hay chưa ạ?
Tối đa, là vì con là tài tử gạo cội mà ;D ;D ;D
Hay quá, ngồi đợi em TLH viết bài đây. ko bik lúc đó có tập cùng thời với em ko vì ko thấy nick online nhưng mà tầm 12h-13h20. Thấy cảm giác thật khác với những lần công phu 1 mình. :D :D :D
" Nhập cốc online " là phát minh độc đáo của Thầy và Amin .....hehehehe
Nhưng Amin tư vấn dùm LH ;D ;D
ví dụ : máy tính LH để trong phòng ngũ , còn mổi khi tập LH hay tập trong phòng khách .....Vậy sao ta ??? đêm mình mở máy làm kinh động mọi người, hổng lẻ mở máy xong phóng ra phòng khách tập;D ;D ;D
Và khi tập mình chọn gói 30 phút ,nhưng có khi ngon trớn tới 35 phút , hoặc mới 20 phút ...tự động xả ;D thì làm sao ??
Amin tư vấn cách nào gọn tiện . mà vẩn nhập cốc được với các bạn ;D ;D ;D.Thank
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 04, 2012, 01:35 AM
Con tập khi 12:45 mới vừa xong, không biết có Ông nào tập chung nữa mà con buồn ngủ không tưởng tượng nổi. Lúc đâu thì tập đã lắm, nhưng qua cái Đã đó là con không biết ất giáp gì nữa và con có giấc mơ lạ. Để con qua đó kể Thầy nha. ;D
Hihi, có e! e tập đoạn 1h10 đến 2h, tập đến 2h kém thì chập chờn ngủ mất 5' trước khi dậy vào làm việc.
Cảm ơn cái phát kiến này của thầy và admin, con thấy ai cũng lên tinh thần tập dữ á, vào diễn đàn bây giờ thấy lúc nào cũng 1 dãy tên các thành viên online ;D . Chưa nói đến tác dụng cộng hưởng mà mới chỉ thấy mọi người đều lên tinh thần và phấn chấn tu tập là cũng thấy vui rùi ;D
Trưa nay TLB cũng online và tập (nhưng sang phòng khác tập) từ 12h10 đến 13h, thì khoảng 12h30 gì đó là thấy buồn ngủ quá rồi ngủ luôn, nhưng khi ngủ dậy thì thấy đau đầu hơi buồn nôn (ko biết có phải do thời tiết không).
TLB cũng đang ngồi đợi TLH viết bài đây. Lần khác TLH nhớ cho TLB quá giang với nha, hi hi ;D ;D ;D
ui dzui quá, Chùa mình dzui quá Thầy ơi ;D ;D ;D
bờm cũng mới vừa tập xong 20 phút nhưng không thể quán nổi chi cả và sám hối cũng không xong :-[ ... bờm ơi cố lên hihihi
Mình xin được tập cùng giờ với TiểuLiênHoa , chỉ tập tại nhà mà không vào Online . Cảm ơn TLH nhiều !
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 03, 2012, 10:54 PM
TLH con ngày thường dợt 3 bữa: Tính theo giờ Hà Nội - Việt Nam.
Sáng: 5h tới 6h sáng.
Trưa : từ 12h30 tới 13h.
Tối : từ 1h tới 3h sáng ( có thể nhiều hơn )
Nhiều khi có việc, có thể thay đổi một chút thời gian, nhưng không xê dịch nhiều. Và những hôm con bận hoặc mệt thì con hay nghỉ bữa trưa.
Khi đụng chuyện thì thời gian có thể nhiều hơn nữa. Nhưng gần như ngày nào con cũng dợt đều đều, và tuỳ tình trạng sức khoẻ mà con chọn bài tập phù hợp với sức khoẻ của con.
Có lúc con có thể nhập cốc online, có lúc con không có máy tính ở bên cạnh. Nếu các bạn nào có thời gian, có thể cùng tập chung với TLH : "đồng tu đồng thành tựu "
Hay quá đi :o! TLH cho BĐT xin 1 suất tập ké vào buổi sáng và buổi trưa nhé ;D ;D ;D!!!
Con cám ơn thầy và các huynh sáng suốt ,đã tạo ra cho chúng con một sân chơi vô cùng thú vi ,chúng con đang khao khát (nhất là thành viên mới như con ).con lên mạng không rành ,nhưng con sẽ cố gắng tham gia .
Con mừng lắm,cầu chúc chương trình Nhập cốc này sẽ giúp cho hstd có nhiều thành tựu tốt lành hơn .
Trưa nay TDD đang nhập cốc online thì khách kêu tính tiền :(:(:(
Thầy cho con hỏi: Khi tập (online) mà cứ đứng lên, ngồi xuống hoài thì có ảnh hưởng gì đến các bạn tập (online) với mình không ạ?
Trích dẫn từ: tudieude trên Th5 04, 2012, 04:31 AM
Trưa nay TDD đang nhập cốc online thì khách kêu tính tiền :(:(:(
Thầy cho con hỏi: Khi tập (online) mà cứ đứng lên, ngồi xuống hoài thì có ảnh hưởng gì đến các bạn tập (online) với mình không ạ?
không bị gì đâu mà! Con cứ yên tâm mà tu theo tình huống của con.
Dạ, giờ con mới rảnh để viết đây ạ.
Sau khi con viết bài trước, con liền sang chuẩn bị để nhập định. Con không online để dùng chương trình tập online được, vì con không có ở gần máy vi tính, nhưng con tác ý hẹn giờ để tập chung với mọi người.
Khi con bắt đầu. Con tự tác ý tiếng Chuông để thỉnh mời các vị gia hộ cho con và các bạn buổi tập, sau đó con tác ý vào vùng tập mà Thầy đã chuẩn bị sẵn cho tụi con. Con thấy có một vài cái bóng mờ mờ trong đó rồi con dùng không vô biên xứ kiểm tra thử coi mọi người đang làm gì,
Có người mắm môi mắm lợi và cái đề mục của mình, dù có người có, dù có người chưa ra được, làm con vui lắm, thế là cái niềm vui đề mục của họ được cộng thêm cái niềm vui " hỷ lạc" của con.
Có người thì đang bận ngủ, hì hì, con đánh thức dậy, có người thì vô tập mà đầu nghĩ chuyện đời, con không biết làm sao , đành nhắc rằng: đề mục cơ mà, vô đây mà ngồi nghĩ cái chi vậy cà?
Rồi con tác ý, con ngồi đâu, ở đâu để cộng hưởng tốt nhất cho mọi người bây giờ. Và con được nhìn thấy một điểm nó khác hơn những chỗ khác, nhưng mà khác thế nào thì con không rõ.
Con liền ngồi đó, và nhằm đề mục của mình. Đề mục con tự chọn là : Ông Phật. rồi con tác ý và niệm, rất nhanh, chỉ sau vài chớp mắt, Ông Phật đã ở đó, và cái không gian xung quanh con biến mất. Lúc đầu con cứ để Ông Phật rõ và đứng im thôi, không có hay nói chuyện hay hỏi pháp như mọi khi.
Rồi con chợt nhớ, mọi người đâu ta, cùng nhập định cơ mà. Thế là con lơ là đề mục của con, để ý sang mọi người. Hoá ra mọi người ngồi quanh con, nhưng thấp hơn con một chút. VÀ Ông Phật, dù con không để ý tới, thì vẫn rất rõ ràng và đứng im như mọi khi.
Rồi thấy mọi người rồi, lại vừa để ý mọi người, vừa nhằm đề mục, tức là cùng lúc làm hai việc, Rồi có người đi ra, có nguời mới vào, cái lúc này con hơi bị phân tâm một chút, vì mấy bạn mới vào chưa định tâm được, nên con chưa chia lực ra được.
Rồi con nghĩ sao, con quán ra Bổn Tôn trên cao. Cao tận trên đầu con vậy. Và con tác ý là chia sẻ tâm lực và sự hỷ lạc cho tất cả mọi người đều như nhau. Thì lực con phát ra phát ánh sáng vàng. chiếu từ con qua Bổn Tôn ngồi trên đầu con, và từ Bổn
Tôn qua con, Từ Tôn qua các bạn, nối thành đường khép kín.
Con tác ý xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Thể xác con ở giường con nằm tập, Linh hồn con đang tập và truyền năng lượng cùng sự hỷ lạc cho các bạn, có thấy rõ cả Chữ Vạn sáng vàng và đang quay nữa. Chân Như đứng ở bên ngoài đó một chút và nhìn thì lạ lắm: nó tạo thành một cái lều, Hình như chính xác là cái KIM TỰ THÁP thì phải
Và Bổn Tôn là nóc kim tự tháp. Linh hồn con tập ở dưới Bổn Tôn, là trung tâm lệch. Phía dưới con, các bạn được con sắp xếp ngồi chia đều thành từng khoảng nhỏ, và thành một thể thống nhất, tạo thành các đường, các góc đáy của kim tự tháp.
Kỳ lạ hơn là khoảng cách từ Bổn Tôn tới con ước lượng bằng một nửa khoảng cách từ con tới mọi người. Và mọi người cách con khoảng cách rất đều nhau.
Con cũng không hiểu vì sao con làm được vậy. Nhưng mà những ánh sáng vàng chiếu từ Bổn Tôn qua tụi con, và từ từng người tụi con qua nhau tạo thành một cái gì đó thống nhất, bền vững và không tách rời. Cứ thế năng lượng được luân chuyển và giúp đỡ tới nhau, nhưng được bảo toàn, nên không bị mệt hay hao hụt, mất sức.
Xong. thì con xả thiền, vì không có thời gian làm lâu nữa.
VÀ Chuyện chỉ có thế thôi ạ.
Nhưng con thấy kỳ lạ quá, vì chuyện đó lần đầu tiên con thấy, và nó thế nào ấy, con không mệt , mà hỷ lạc lan tràn khắp toàn thân.
Nhưng con chỉ sợ sai gì đó. Nên giờ con trình bày rõ để hỏi Thầy: Thầy ơi: Con tập cùng các bạn như vậy có được không? cái kim tự tháp đó có sợ gây nguy hiểm gì cho mọi người không ạ?
Và con chọn cách đó, vị trí đó để tập có được không Thầy?
TB: Con xin đính chính. Cái chỗ mà đầu tiên con chọn đó. không phài là con tự chọn hay gì đâu, mà bởi khi con tác ý là con ngồi đâu, thì tự nhiên như có luồng khí chạy quanh không gian đó, rồi nó dừng lại ở cái điểm đó, nó màu đen và xoáy xoáy kì lạ, khác các chỗ khác, mà chỗ đó cái năng lượng hay cái gì đó phát ra cũng khác các chỗ khác, nên con mới liều chọn chỗ đó , lúc đầu hơi sợ mình không đủ khả năng khống chế nó, nhưng mà sau đó thì con vẫn quyết chọn, vì nó phát ra cái đó rất đặc biệt
Đọc bài của TLH nghe đã quá! ;D ;D ;D
Hay quá ạ.Giờ có nhiều người cùng tập rồi. Vui quá
Bất khả tư nghì !!!
Hẳn nào mình tập thấy ko bị buồn ngủ, và có cảm giác hỷ lạc rất là rõ ràng, khác hẳn những lần tập trước, và tập xong ko hề bị mệt chút nào, dù vài ngày nay mình chỉ ăn uống cầm hơi, trên căn gác như cái tổ chim, trong cái nắng nóng kinh hồn của Hà Nội những ngày đầu hè oi ả.
Hy vọng còn được em TLH và các "gạo cội tài tử" khác tiếp sức trong những lần nhập cốc tới.
Nguyện tất cả chúng ta đồng tu hành, đồng thành tựu. ;D ;D ;D
Hay... quá đi mất, hay... (BĐT không còn từ gì để diễn tả nữa rồi ;D). Cứ cái đà này thì... một ngày nào đó... mọi người tự tưởng tượng nhé! ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: be_pi trên Th5 03, 2012, 10:45 PM
HSTD cho mình hỏi với, sao mình không nghe được Tiếng chuông nhỉ?
be_pi mở bài nào mà ko có tiếng chuông? be_pi xem thử internet có sao ko? volume có mở lên chưa? Còn nếu ko được thì download xuống computer và thử lại có ok ko? Nếu chưa được cứ la làng la nha ;D
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th5 04, 2012, 01:48 AM
" Nhập cốc online " là phát minh độc đáo của Thầy và Amin .....hehehehe
Nhưng Amin tư vấn dùm LH ;D ;D
ví dụ : máy tính LH để trong phòng ngũ , còn mổi khi tập LH hay tập trong phòng khách .....Vậy sao ta ??? đêm mình mở máy làm kinh động mọi người, hổng lẻ mở máy xong phóng ra phòng khách tập;D ;D ;D
Và khi tập mình chọn gói 30 phút ,nhưng có khi ngon trớn tới 35 phút , hoặc mới 20 phút ...tự động xả ;D thì làm sao ??
Amin tư vấn cách nào gọn tiện . mà vẩn nhập cốc được với các bạn ;D ;D ;D.Thank
Nếu khó như vậy, có thể mua cái MP3 nhỏ và download mấy cái audio xuống bỏ vào máy nghe mang ra phòng khách dợt ;D.
hstd nghĩ tập nhiều ít là do ngẫu hứng của mình thôi. Khi nào cảm thấy đủ thì mình dừng đâu nhất thiết lúc nào cũng phải theo tiếng chuông ;D
HSTD ơi! Bạn có link down mấy bài tập không, cái IDM của BĐT không down được. Cảm ơn bạn nhiều!
Dưới mỗi file audio, Admin có thể để kèm thêm 1 link audio file unembeded (hoặc đính kèm link vào các dòng chữ như Buổi Tập Căn Bản, Buổi Tập Cao Cấp .....), chắc sẽ tiện cho mọi người dùng ĐT để nhập cốc, vì trên ĐT không đọc được embedded audio files.
;D không biết Admin chỉnh sữa lẹ hay trước đó Sutu coi mà không thấy, giờ đã thấy có links rồi
@TLH: Chỉ biết nói là háo hức canh giờ chị tập, mà cố gắng tập theo thôi, ;D
Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm trên Th5 04, 2012, 08:22 AM
HSTD ơi! Bạn có link down mấy bài tập không, cái IDM của BĐT không down được. Cảm ơn bạn nhiều!
ới bạn ơi ;D ;D ;D. Cái link là cái chữ màu xanh nằm phía dưới cái audio player đó bạn ơi ......... ::) : ;) ;D
Hì, BĐT nhìn loay hoay mãi mà không thấy, thế nó mới tài chứ ;D ;D ;D! Cảm ơn HSTD nhé ;D!
Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 04, 2012, 02:17 AM
Trích dẫn từ: 1pongsen trên Th5 04, 2012, 12:53 AM
Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 03, 2012, 09:52 PM
Trích dẫn từ: 1pongsen trên Th5 03, 2012, 09:42 PM
Mắc cười dễ sợ tưởng tượng cái số đồng hồ điện tử nó méo xẹo y như là sắp bằng rơm vậy hehe :D :D :D
Hồi nãy vothuong vào thấy 1bongsen đang "nhập cốc" nên vothuong cũng bon chen "nhập" chung luôn... ;D ;D ;D Cái cảm giác nó dzui dễ sợ... ;D ;D ;D
Vui thiệt hả bạn ;D ;D ;D tui tập xog cũng cảm giác vui lạ cứ cười 1 mình hoài :D :D :D Hồi sớm thấy ông Thầy định bay vô tập nhưng hok bit điều tức điều thân là gi nên phải đi đọc, đọc xog bay vô Ổng đi đâu mất, làm tíc hùi hụi ::) ::) ::)
He he... Dzui lắm chớ... ;D ;D ;D Vì vothuong biết chắc rằng hiện tại có 1 người bạn đang tập chung dzới mình... Làm trưa nay vothuong có hứng tập thêm nhìu nữa ghia... ;D ;D ;D
Đọc bài của bạn mà tui cũng đang cười toét miệng nè... ;D ;D ;D... Hồi sáng vothuong cũng thấy Thầy online nick sáng màu đỏ... Nhưng lúc đó vothuong cũng đang search cái dzụ điều thân điều tức giống 1pongsen áh... ;D ;D ;D
Sao Vothuong giống 1ps thế ;D ;D ;D bạn cũng mới vô Chùa hả? tại tui mới vô Chùa nên hok biết gì hết ah, cũng chưa có gặp ai hết ah, nay tự nhiên được tập chung với mọi người nên vui lắm :D :D :D Thôi mình làm bạn với nhau nha :D
Hồi sáng tui bận làm công việc nên chỉ tập có 1 cữ hà nhưng mà tự nhiên cảm thấy vui kỳ lạ lắm hihi ;D ;D ;D mong mọi chuyện mau xong hết để có tâm trí mà tập, mấy ngày trăng tròn này các BT Nhí phóng quang đó VT..
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 04, 2012, 05:39 AM
Dạ, giờ con mới rảnh để viết đây ạ.
Sau khi con viết bài trước, con liền sang chuẩn bị để nhập định. Con không online để dùng chương trình tập online được, vì con không có ở gần máy vi tính, nhưng con tác ý hẹn giờ để tập chung với mọi người.
Đâu có ăn thua gì đâu! Xương máu tạo anh hùng mà con.
Trích dẫn
Khi con bắt đầu. Con tự tác ý tiếng Chuông để thỉnh mời các vị gia hộ cho con và các bạn buổi tập, sau đó con tác ý vào vùng tập mà Thầy đã chuẩn bị sẵn cho tụi con. Con thấy có một vài cái bóng mờ mờ trong đó rồi con dùng không vô biên xứ kiểm tra thử coi mọi người đang làm gì,
Con dùng cung trời Vô Sắc này để mò bà con là hết chạy! Là vì đây là cảm nhận đúng nhất về thân xác của bà con.
Trích dẫn
Có người mắm môi mắm lợi và cái đề mục của mình, dù có người có, dù có người chưa ra được, làm con vui lắm, thế là cái niềm vui đề mục của họ được cộng thêm cái niềm vui " hỷ lạc" của con.
Thầy thuốc đã bắt mạch được rồi thì hết chạy.
Trích dẫn
Có người thì đang bận ngủ, hì hì, con đánh thức dậy, có người thì vô tập mà đầu nghĩ chuyện đời, con không biết làm sao , đành nhắc rằng: đề mục cơ mà, vô đây mà ngồi nghĩ cái chi vậy cà?
Hết chạy! Không chê vảo đâu được! Trong trường hợp mà ai đó bị lơ tơ mơ, thì con hét cái tên vị này theo kiểu:
- - Ê! Vô thường đến nơi rồi mà còn ngủ nữa hả?
Trích dẫn
Rồi con tác ý, con ngồi đâu, ở đâu để cộng hưởng tốt nhất cho mọi người bây giờ. Và con được nhìn thấy một điểm nó khác hơn những chỗ khác, nhưng mà khác thế nào thì con không rõ.
Thôi rồi! TLH mà mò ra điểm này thì tibu nhắm mắt là được rồi. Bí mật của cách nhập cốc đã bị khui ra nữa rồi!
Trích dẫn
Con liền ngồi đó, và nhằm đề mục của mình. Đề mục con tự chọn là : Ông Phật. rồi con tác ý và niệm, rất nhanh, chỉ sau vài chớp mắt, Ông Phật đã ở đó, và cái không gian xung quanh con biến mất. Lúc đầu con cứ để Ông Phật rõ và đứng im thôi, không có hay nói chuyện hay hỏi pháp như mọi khi.
Đây là tập cho mình. Nó không có tính chỉ dẫn người đồng tu!
Trích dẫn
Rồi con chợt nhớ, mọi người đâu ta, cùng nhập định cơ mà. Thế là con lơ là đề mục của con, để ý sang mọi người. Hoá ra mọi người ngồi quanh con, nhưng thấp hơn con một chút. VÀ Ông Phật, dù con không để ý tới, thì vẫn rất rõ ràng và đứng im như mọi khi.
Thành công bước một: Tâm Lực và lòng từ bi của con đã di chuyển được bà con hội tụ vào con để tu hành dưới sự giám sát của con rồi đó!
Trích dẫn
Rồi thấy mọi người rồi, lại vừa để ý mọi người, vừa nhằm đề mục, tức là cùng lúc làm hai việc, Rồi có người đi ra, có nguời mới vào, cái lúc này con hơi bị phân tâm một chút, vì mấy bạn mới vào chưa định tâm được, nên con chưa chia lực ra được.
Đây là sinh hoạt bình thường của cái chùa mà!
Trích dẫn
Rồi con nghĩ sao, con quán ra Bổn Tôn trên cao. Cao tận trên đầu con vậy. Và con tác ý là chia sẻ tâm lực và sự hỷ lạc cho tất cả mọi người đều như nhau. Thì lực con phát ra phát ánh sáng vàng. chiếu từ con qua Bổn Tôn ngồi trên đầu con, và từ Bổn
Tôn qua con, Từ Tôn qua các bạn, nối thành đường khép kín.
Con tác ý xuất hồn bằng luồn Bhavanga. Thể xác con ở giường con nằm tập, Linh hồn con đang tập và truyền năng lượng cùng sự hỷ lạc cho các bạn, có thấy rõ cả Chữ Vạn sáng vàng và đang quay nữa. Chân Như đứng ở bên ngoài đó một chút và nhìn thì lạ lắm: nó tạo thành một cái lều, Hình như chính xác là cái KIM TỰ THÁP thì phải
Và Bổn Tôn là nóc kim tự tháp. Linh hồn con tập ở dưới Bổn Tôn, là trung tâm lệch. Phía dưới con, các bạn được con sắp xếp ngồi chia đều thành từng khoảng nhỏ, và thành một thể thống nhất, tạo thành các đường, các góc đáy của kim tự tháp.
Kỳ lạ hơn là khoảng cách từ Bổn Tôn tới con ước lượng bằng một nửa khoảng cách từ con tới mọi người. Và mọi người cách con khoảng cách rất đều nhau.
Lý tưởng và rất là hợp lý: Vô Sư Trí hoạt động hết mức của nó. Con và bà con không bị sai, không bị bỏ sót, không bị trở ngại gì hết.
Trích dẫn
Con cũng không hiểu vì sao con làm được vậy.
Vô Sư Trí đó mà con: Đây là kết quả của chuyện con đem Đạo vào Đời và làm quá xuất sắc mà nó ra cái kết quả kỳ diệu như vậy.
Trích dẫnNhưng mà những ánh sáng vàng chiếu từ Bổn Tôn qua tụi con, và từ từng người tụi con qua nhau tạo thành một cái gì đó thống nhất, bền vững và không tách rời. Cứ thế năng lượng được luân chuyển và giúp đỡ tới nhau, nhưng được bảo toàn, nên không bị mệt hay hao hụt, mất sức.
Xong. thì con xả thiền, vì không có thời gian làm lâu nữa.
VÀ Chuyện chỉ có thế thôi ạ.
Ừ thì chỉ có thế thôi! Như vậy là con sẻ hồi hướng, làm cho cái tâm của bà con phấn chấn hơn trong khi tập luyện.
Chùa Hoasentrenda không còn gì để nói nữa.
Trích dẫn
Nhưng con thấy kỳ lạ quá, vì chuyện đó lần đầu tiên con thấy, và nó thế nào ấy, con không mệt , mà hỷ lạc lan tràn khắp toàn thân.
Nhưng con chỉ sợ sai gì đó. Nên giờ con trình bày rõ để hỏi Thầy: Thầy ơi: Con tập cùng các bạn như vậy có được không? cái kim tự tháp đó có sợ gây nguy hiểm gì cho mọi người không ạ?
Và con chọn cách đó, vị trí đó để tập có được không Thầy?
Không trật gì cả! Thế mới đau chớ! ;D ;D ;D
Trích dẫn
TB: Con xin đính chính. Cái chỗ mà đầu tiên con chọn đó. không phài là con tự chọn hay gì đâu, mà bởi khi con tác ý là con ngồi đâu, thì tự nhiên như có luồng khí chạy quanh không gian đó, rồi nó dừng lại ở cái điểm đó, nó màu đen và xoáy xoáy kì lạ, khác các chỗ khác, mà chỗ đó cái năng lượng hay cái gì đó phát ra cũng khác các chỗ khác, nên con mới liều chọn chỗ đó , lúc đầu hơi sợ mình không đủ khả năng khống chế nó, nhưng mà sau đó thì con vẫn quyết chọn, vì nó phát ra cái đó rất đặc biệt
Ừ thì đó là chỗ khó ngồi nhất mà con ngồi được thì con mới hồi hướng được cho bà con trong việc tu hành.
Trời ơi!
Sao giống như có người canh chừng mình suốt buổi tập vậy đó.
Hễ mỗi lần vọng niệm nổi lên và tư tưởng mình lạc ra khỏi đề mục là tự dưng có gì đó xảy ra như để nhắc nhở mình tập trung trở lại vào đề mục.
???
Vào Nhập Cốc một cái là có cảm nhận khác ngay ;D! Sau này mà HSTD có thêm mục cùng hồi hướng độ sanh độ tử, cùng nghiên cứu tìm hiểu Phật pháp... nữa thì hay nhỉ ;D ;D ;D! Thôi không ý kiến nữa, tập phát coi ;D!
Hình như lần này không có TLH rồi :P! Không sao, nghỉ tý rồi tập tiếp nào ;D 8)!
Ui chao ơi!Trời Phật ơi!Thầy trò chiếu phim hay ơi là hay!Đúng là có một cái gì đó để mừng lể Phật Đản! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D!
Sáng nay đúng là không có TLH trong giờ tập, vì đêm qua trong lúc chờ hoài chưa thấy Thầy nói gì, nhưng mà có dấu hiệu từ cái còng phát ra ,nên TLH vẫn làm tiếp. Có bạn yêu cầu TLH làm sớm , nên hơn 12h đêm chút là TLH bắt đầu làm tiếp. Và chỉ cố tới 2h kém 15 phút sáng là không chịu nổi, phải xả thiền.
Sau đó nhắn tin cho mấy bà chị đang tập mà ngủ khò, gọi không chịu dậy, hì hì ;D ;D ;D.
Và giờ thấy người hơi uể oải, ho khan và đau bụng chút, vì thế sáng nay nghỉ buổi tập sáng., hì hì, sao mà Bồ Đề Tâm nhạy cảm dữ vậy nè. hì hì
Rồi, Thầy ơi. Cái còng của con, nó lại kỳ lạ nữa rồi Thầy.
Ngày trước đó con mơ giấc mơ về hoa sen tím. Con viết bài hỏi Thầy , mà Thầy không trả lời. Thầy nhắn con vào Vô Sắc mà coi, hì hì :D
Rồi khi con quán xong Tứ Đại. Cái còng của con thành màu vàng lần đầu tiên trong đời trong 1 ngày rồi nó chuyển màu tím trong 3 ngày, màu tím có ánh bảy màu như bảy sắc cầu vồng vậy đó. Sau 3 ngày thì nó đen xì không thuốc chữa. hic :'(
Con có hỏi Thầy thì Thầy nói do làm được lần đầu tiên nó vậy chứng đó .
Cách đây mấy ngày, với cái tâm trạng rất chi là te tởn khi giúp người khác, cái còng lại vàng, con sướng quá , đi khoe loạn khắp nơi. hic. Nhưng mà con hơi gắng sức, nên sau 1 buổi chiều, nó lại xỉn màu. hu hu.
Và trưa qua, sau khi con tập cùng mọi người xong, cái còng của con nó lại thành màu tím bảy sắc như trước. Nhưng chỉ sau 4 tiếng đồng hồ thì nó đen xì. hu hu. :'( :'( :'(
Hic, cái còng yêu quý :( :'( ;D ;)của con!
Thầy ;D ;D ;D
Một tiếng chuông trong đoạn audio phát ra có triệu thỉnh Thập Phương Chư Phật không vậy Thầy . Nếu có thì khi mình nghe tại nhà bằng máy vi tính hay ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại di động cũng có được Thập phương Chư Phật xuất hiện hộ trì mình tu tập và làm lợi lạc cho cả pháp giới xung quanh phải không ạ. ;D ;D ;D
@Tiểu Liên Hoa: RS sẽ cố gắng tập theo giờ với TLH nhé ;D ;D ;D
TLH thuộc "thứ dữ" rồi, nên BĐT tập cái là biết liền hà ;D (dù chưa được tập với TLH lần nào ;D). Sáng nay hí hửng hẹn giờ dậy sớm để tập với TLH, nhưng mà BĐT vô chẳng thấy TLH đâu cả buồn quá (buồn ngủ ý mà ;D)! Chúc TLH chóng khỏe và giữ cho cái còng yêu quý của TLH luôn được sáng đẹp nhé ;D! Hi vọng là BĐT sẽ sớm được tập cùng TLH ;D :P!
Trời ơi! con mừng quá thầy ơi, chị TLH ơi. ;D ;D ;D. Hôm qua sau khi đọc được lịch tập của chị TLH, 12h30 bắt đầu tập, em vui mà chưa có khi nào vui như vậy luôn.hihi. giống 1 đứa trẻ được cho kẹo mút vậy ;D ;D. Thế là chuẩn bị tinh thần, 12h10p tập Vạn Thắng Công 5p, tác ý công phu tốt hơn, 12h 20p bắt đầu ngội xuống, vào nhập cốc, đúng 12h30p là mở audio. Tuyệt ơi là tuyệt, vừa mới vào là cảm thấy gì đó khác lạ hơn thường ngày, chuẩn bị tư tưởng là "tập với Thầy, chị TLH cùng các sư huynh sư tỉ, nên hãy cố gắng lên nghe" sau đó thì giống như kiểu mình được vào 1 không gian nào đó, rất là tỉnh lặng, và bắt đầu quán chấm đỏ, câu niệm rất là mạnh và khỏe, đi rất là xa. và vui nhất là từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy chấm đỏ, nhưng lần này đã thấy được rùi.hehe. mặc dù nó mầu thâm thâm và méo méo và chỉ xuất hiện chưa đến 1s nhưng vui quá xa là vui lun.hjhj ;D ;D. Chuyện nữa là tập 1 lát thì cảm thấy mệt, thử tác ý nhờ chị TLH giúp thì khỏe hẳn lên, câu niệm là mạnh lên, nhiều khi mất tập trung tác ý chị giúp thì lại tập trung. hay quá trời luôn. Tập đúng 1h đòng hồ ko sai 1 p thì xả thiền và hồi hướng. chắc tại vì hơi quá đà nên sau bữa tập hơi mệt.hj.
Đến sáng nay, hẹn 5h dậy tập, mở mục nhập cốc thì chỉ có 1 thành viên, nhưng nghỉ là chị TLH tập nên tác ý tập cùng nên xong vào cốc, thì ra là hôm nay chị ko tập, hèn gì mà chẳng tập trung, lại bùn ngủ nữa.hj.thấy thế tác ý chị TLH giúp.hjhj, chẳng thấy chị đâu, thấy ko tốt, tập 30p xong, nghỉ 1 lát tập tiếp xem nhưng cũng như thế, ngủ lịm luôn. :D :D
Chị ơi, đượt này chị phải đèo bồng tụi em rùi, giữ gìn sức khỏe nha chị.hj
Con cám ơn thầy, Chị TLH và các tu sĩ trên chùa nhà mình rất là nhiều. Đời này gặp được chánh pháp và cùng tu hành cùng huynh đệ tỉ muội thì đời này con ko có gì phải hối tiếc nữa rồi.
Con xin tri ân thầy
Con
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 04, 2012, 06:05 PM
Sáng nay đúng là không có TLH trong giờ tập, vì đêm qua trong lúc chờ hoài chưa thấy Thầy nói gì, nhưng mà có dấu hiệu từ cái còng phát ra ,nên TLH vẫn làm tiếp. Có bạn yêu cầu TLH làm sớm , nên hơn 12h đêm chút là TLH bắt đầu làm tiếp. Và chỉ cố tới 2h kém 15 phút sáng là không chịu nổi, phải xả thiền.
Thảo nào trước đây chưa có việc tập online thì mỗi lần em nằm lây lất tới 1,2g sáng là em tập "đã" dữ lắm, chỉ cần nhắm mắt là chấm đỏ đã ra... Té ra trước đó đã có chị TLH tập ở nhà... ;D ;D ;D
Tuần trước em hơi lăn tăn Sân-Si nên chấm đỏ giờ khó ra hơn... Chắc phải cần cù tập bù lại thui... ;D ;D ;D
Dạo này buổi tối em ráng thức khuya hơn để được tập chung với chị và các Cô Chú-Anh Chị em trên diễn đàn mình... Vì giờ đó em nghĩ chắc sẽ có nhìu người cùng tập nên sẽ dzui dzui dzui nhắm... ;D ;D ;D
Trích dẫn@Tiểu Liên Hoa: RS sẽ cố gắng tập theo giờ với TLH nhé Grin Grin Grin
Chú ơi! Chú cứ sinh hoạt bình thường thôi ạ, Không cần phải gắng làm chi mà thời gian và cuộc sống bị đảo lộn mất. Cái thời gian đó là giờ hành chính. hí hí ;D ;D ;D. Và con thường hay tập. Nhất là những ngày con phải đi làm.
Nhưng mà những ngày con nghỉ như hôm nay, hay những lúc rảnh, con cũng hay vô vô, ra ra nhiều lắm. Kiểu gì rồi cũng có duyên gặp nhau và tập chung mà Chú. hì hì.
Nên Chú cứ tập như bình thường thôi ạ. Con thỉnh thoảng linh động giờ để còn giúp các bạn khác nữa ạ.
Con có cái này muốn hỏi Thầy nữa ạ
Con mới phát hiện ra rằng giờ con có thể ngồi vị trí đó và làm cùng lúc 2 việc : con vẫn tập riêng bài tập của con. Và vẫn tiếp tục hồi hướng và duy trì cân bằng với các bạn.
Hai việc diễn ra song song, cùng lúc, và đồng đều, không bị ảnh hưởng lẫn nhau. và đều đạt tối đa hiệu quả mà con xác định đạt tới.
Dạ, con xin hết.
Ui Tiểu Liên Hoa, không còn gì để nói, chỉ biết ;D ;D ;D thôi, cố lên TLH nhé ;D
Ui TLH ngầu thiệt đó ;D ;D ;D ;D ;D ;D chịu chơi hok có thua Thầy ha ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Ui tuyệt quá! cho mình theo với nha :D mình là lính mới ngại quá ;D ::) ...
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 04, 2012, 08:36 PM
Con có cái này muốn hỏi Thầy nữa ạ
Con mới phát hiện ra rằng giờ con có thể ngồi vị trí đó và làm cùng lúc 2 việc : con vẫn tập riêng bài tập của con. Và vẫn tiếp tục hồi hướng và duy trì cân bằng với các bạn.
Hai việc diễn ra song song, cùng lúc, và đồng đều, không bị ảnh hưởng lẫn nhau. và đều đạt tối đa hiệu quả mà con xác định đạt tới.
Dạ, con xin hết.
Đương nhiên, con có thể làm một lúc 11 chuyện lận mà ;D ;D
Alu3xu con sum xoe tý ;D
trong diễn đàn các ACE tập tành giờ giấc không giống nhau.
Còn cái vụ Pháp giới tu tập phía bên kia thì chỉ có các Đại Ka mới biết nó thế nào.
Còn con chỉ hình dung nó như 1 căn phòng để tu hành tập thể.
Vậy có thể nào các Đại Ka thay phiên nhau, hay cắt cử 1 hóa thân luôn trực chiến 24/24 để bà con ở khắp nơi nhảy vào lúc nào cũng có người "theo dõi". Không biết đúng không và thế nào ạ? ;D ;D ;D
Wow !!! Những 11 việc cùng một lúc (của 11 cái đầu) . Đúng là bất khả tư nghì. Vậy thì cái HY VỌNG của Thầy sẽ sớm thành hiện thực. Oh yeah !!! ;D:D:D
Hì hì, TLH mà đã ra tay thì quên sầu đi ;D! Thần tượng của mình trong ngôi chùa này mà ;D :P
Vừa rồi con alu cũng lanh tranh vào cốc 15' khoảng lúc 12h30' tập. Lần đầu vào tập khi quán đề mục, mà cảm giác không gian lắc lư như con lắc của cái đồng hồ. Cố gắng chút chút lại vẽ cái đề mục ở đàng sau cái không gian lắc đó, và rồi chỉ còn mỗi cái đề mục, nhưng được chút chút lại lắc lắc đều đều. cứ đề mục và tình trạng đung đưa cứ thay phiên nhau...
Thầy ơi... Hồi trưa con lên lầu nằm cho yên tĩnh quán đề mục...
Hồi 2g con xuống nhà uống nước và online quán 15 phút... Lúc xả rùi con nghe như có tiếng người ngân bên tai như hát (giọng 1 người con gái)... Làm con ráng nghe giữa tiếng người nói (hàng xóm) coi cái giọng đó ở đâu và sao cứ ngân lên văng vẳng nhẹ nhẹ xuyên suốt 2 bên tai làm con thấy kỳ kỳ??? Nghe một hồi con ko xác định được nên nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ luôn, thế là giọng đó ko còn nữa... Lòng con lúc đó rất yên tĩnh... :o
Thầy ơi ... Con có bị THTT chơi ko hở Thầy??? ??? ??? ??? :'( :'( :'(
Trưa nay tlh co dợt 30 phút.nhưng bị mệt sẵn từ trước và bị lên cơn đau tim. Nên không hồi hướng tích cực cho mọi người được. Tlh xin nghỉ phép buổi tối nay và sáng sớm ngày mai. Để tự chỉnh sửa lại bản thân mình trước. Các bạn cùng dợt như thường lệ mọi khi với tlh nhé
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 05, 2012, 02:46 AM
Trưa nay tlh co dợt 30 phút.nhưng bị mệt sẵn từ trước và bị lên cơn đau tim. Nên không hồi hướng tích cực cho mọi người được. Tlh xin nghỉ phép buổi tối nay và sáng sớm ngày mai. Để tự chỉnh sửa lại bản thân mình trước. Các bạn cùng dợt như thường lệ mọi khi với tlh nhé
chúc chị mau khỏe lại, tụi đệ sẽ tự nhắc nhau tu hành tinh tấn hơn :)
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th5 04, 2012, 06:33 PM
Thầy ;D ;D ;D
Một tiếng chuông trong đoạn audio phát ra có triệu thỉnh Thập Phương Chư Phật không vậy Thầy . Nếu có thì khi mình nghe tại nhà bằng máy vi tính hay ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại di động cũng có được Thập phương Chư Phật xuất hiện hộ trì mình tu tập và làm lợi lạc cho cả pháp giới xung quanh phải không ạ. ;D ;D ;D
@Tiểu Liên Hoa: RS sẽ cố gắng tập theo giờ với TLH nhé ;D ;D ;D
không, chỉ đơn thuần là một tiếng chuông mà thôi ;D
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 05, 2012, 02:46 AM
Trưa nay tlh co dợt 30 phút.nhưng bị mệt sẵn từ trước và bị lên cơn đau tim. Nên không hồi hướng tích cực cho mọi người được. Tlh xin nghỉ phép buổi tối nay và sáng sớm ngày mai. Để tự chỉnh sửa lại bản thân mình trước. Các bạn cùng dợt như thường lệ mọi khi với tlh nhé
Con dùng cách quán "Tứ Đại" và nhớ duy trỳ sức ấm tỏa ra từ trong xương. Con làm cho chắc ăn luôn đi. Nhập Cốc có hai trạm không gian vào giúp 24/24 rồi. Nên con cứ thông thả tự điều chỉnh cho ngon lành đi.
Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 05, 2012, 01:29 AM
Thầy ơi... Hồi trưa con lên lầu nằm cho yên tĩnh quán đề mục...
Hồi 2g con xuống nhà uống nước và online quán 15 phút... Lúc xả rùi con nghe như có tiếng người ngân bên tai như hát (giọng 1 người con gái)... Làm con ráng nghe giữa tiếng người nói (hàng xóm) coi cái giọng đó ở đâu và sao cứ ngân lên văng vẳng nhẹ nhẹ xuyên suốt 2 bên tai làm con thấy kỳ kỳ??? Nghe một hồi con ko xác định được nên nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ luôn, thế là giọng đó ko còn nữa... Lòng con lúc đó rất yên tĩnh... :o
Thầy ơi ... Con có bị THTT chơi ko hở Thầy??? ??? ??? ??? :'( :'( :'(
Con cứ nhè đề mục mà làm tới thi theo thời gian chả còn ma nào theo con hết ;D
Tuy nhiên nhiều lúc cũng ớn lạnh thì con nên niệm danh hiệu để sám hối.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 05, 2012, 04:36 AM
Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 05, 2012, 01:29 AM
Thầy ơi... Hồi trưa con lên lầu nằm cho yên tĩnh quán đề mục...
Hồi 2g con xuống nhà uống nước và online quán 15 phút... Lúc xả rùi con nghe như có tiếng người ngân bên tai như hát (giọng 1 người con gái)... Làm con ráng nghe giữa tiếng người nói (hàng xóm) coi cái giọng đó ở đâu và sao cứ ngân lên văng vẳng nhẹ nhẹ xuyên suốt 2 bên tai làm con thấy kỳ kỳ??? Nghe một hồi con ko xác định được nên nhắm mắt niệm Phật quán chấm đỏ luôn, thế là giọng đó ko còn nữa... Lòng con lúc đó rất yên tĩnh... :o
Thầy ơi ... Con có bị THTT chơi ko hở Thầy??? ??? ??? ??? :'( :'( :'(
Con cứ nhè đề mục mà làm tới thi theo thời gian chả còn ma nào theo con hết ;D
Tuy nhiên nhiều lúc cũng ớn lạnh thì con nên niệm danh hiệu để sám hối.
Hic hic... Dạ Thầy ơi con nghe thầy nói mà con thấy...lạnh sống lưng nữa nè Thầy...!!! Bình thường con đã là đứa nhạy cảm dễ bị lạnh sống lưng rùi...
Cả tháng nay nhờ sám hối trước khi công phu và khi công phu là ngủ khò nên con ko còn nằm mơ thấy ma quỷ tới quậy phá con như lúc trước nữa Thầy ạ... ;D
Dạ con sẽ nghe lời Thầy những lúc ớn lạnh sẽ niệm danh hiệu để sám hối và bám chết vào đề mục... Con cảm ơn Thầy nhìu lắm... ;D ;D ;D
Chúc Tiểu Liên Hoa sớm bình phục nhé!
;D ;D ;D Cả nhà vui quá mình không tập được mà thấy cũng vui lây ;D ;D ;D phải ráng bò theo mới được, ;D
Già rồi ít ngủ thì anh tập giờ khuya với Tiểu Liên Hoa vậy, cô bé sẽ đến véo tai anh nếu anh ngủ gật, he he he.
Trích dẫnTrích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trong Hôm nay lúc 03:46:46 PM
Trưa nay tlh co dợt 30 phút.nhưng bị mệt sẵn từ trước và bị lên cơn đau tim. Nên không hồi hướng tích cực cho mọi người được. Tlh xin nghỉ phép buổi tối nay và sáng sớm ngày mai. Để tự chỉnh sửa lại bản thân mình trước. Các bạn cùng dợt như thường lệ mọi khi với tlh nhé
Con dùng cách quán "Tứ Đại" và nhớ duy trỳ sức ấm tỏa ra từ trong xương. Con làm cho chắc ăn luôn đi. Nhập Cốc có hai trạm không gian vào giúp 24/24 rồi. Nên con cứ thông thả tự điều chỉnh cho ngon lành đi.
Dạ Thầy. ;D Trưa nay con vừa sạc pin nhật nguyệt, lại vừa hồi hướng như mọi khi, nên lực con chưa đều.
Con sẽ quán tứ đại theo cách mới ạ, hì hì. Thử coi đã hơn không. ;D ;D ;D
Khuya thì bắt đầu từ mấy h nhỉ bà con ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Ga con trên Th5 05, 2012, 06:43 AM
Già rồi ít ngủ thì anh tập giờ khuya với Tiểu Liên Hoa vậy, cô bé sẽ đến véo tai anh nếu anh ngủ gật, he he he.
Vâng ạ, sẽ cố theo gợi ý của chị . ;D ;D ;D
Trích dẫnTrích dẫn từ: Ga con trong Hôm nay lúc 07:43:26 PM
Già rồi ít ngủ thì anh tập giờ khuya với Tiểu Liên Hoa vậy, cô bé sẽ đến véo tai anh nếu anh ngủ gật, he he he.
Vâng ạ, sẽ cố theo gợi ý của chị . Grin Grin Grin
Chú ơi! con nghe dân tình đồn đại là hoa sen thì có cuống dài để oánh người thôi ;D ;D ;D , hí hí, chứ hông có biết véo người đâu Chú ạ, hí hí ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: lightwest trên Th5 05, 2012, 08:09 AM
Khuya thì bắt đầu từ mấy h nhỉ bà con ;D ;D ;D
Giờ nào cũng được Nhí đang canh đó. 24/24 mà hehehe
Trích dẫn từ: Alu3xu trên Th5 05, 2012, 01:12 AM
Vừa rồi con alu cũng lanh tranh vào cốc 15' khoảng lúc 12h30' tập. Lần đầu vào tập khi quán đề mục, mà cảm giác không gian lắc lư như con lắc của cái đồng hồ. Cố gắng chút chút lại vẽ cái đề mục ở đàng sau cái không gian lắc đó, và rồi chỉ còn mỗi cái đề mục, nhưng được chút chút lại lắc lắc đều đều. cứ đề mục và tình trạng đung đưa cứ thay phiên nhau...
Cận Định đó.
Nó cũng có ý nghỉa là: Cái hướng mà con đang quay về đó nó đã bị dị ứng.
Giải quyết:
Con xoay cả con người về tay phải, mỗi lần là 45 độ, rồi tập vài buổi.
Con xoay tới khi nào nó hết lắc lư thì con cứ hướng đó mà dợt.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 05, 2012, 09:29 AM
Trích dẫn từ: lightwest trên Th5 05, 2012, 08:09 AM
Khuya thì bắt đầu từ mấy h nhỉ bà con ;D ;D ;D
Giờ nào cũng được Nhí đang canh đó. 24/24 mà hehehe
Hay quá ! vậy bà con tha hồ nhập cốc rùi
Thấy ơi, mình tác ý như thế nào để vào đựơc trạm không gian 100% ngon lành hả thầy, đệ tử mới tập tâm lực yếu xìu làm sao mà vào ạ ;D
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 05, 2012, 09:04 AM
Trích dẫnTrích dẫn từ: Ga con trong Hôm nay lúc 07:43:26 PM
Già rồi ít ngủ thì anh tập giờ khuya với Tiểu Liên Hoa vậy, cô bé sẽ đến véo tai anh nếu anh ngủ gật, he he he.
Vâng ạ, sẽ cố theo gợi ý của chị . Grin Grin Grin
Chú ơi! con nghe dân tình đồn đại là hoa sen thì có cuống dài để oánh người thôi ;D ;D ;D , hí hí, chứ hông có biết véo người đâu Chú ạ, hí hí ;D ;D ;D
Hì hì,oánh thì càng phải mau ngồi dậy mà tập chứ sao.Càng tốt.chú là đệ nhất lười...hí hí
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 05, 2012, 10:04 AM
Thấy ơi, mình tác ý như thế nào để vào đựơc trạm không gian 100% ngon lành hả thầy, đệ tử mới tập tâm lực yếu xìu làm sao mà vào ạ ;D
Chỉ cận tác ý tập với bà con ở Phòng Nhập Cốc thì Nhì theo dõi liền thôi.
Tuy nhiên lúc đầu thì cũng bị lọt chọt chúc đỉnh.
Nhưng lần sau thì hết chạy!
Nhí nó
không cho ngủ, khi ngủ thì sẽ bị kêu dậy tập.
Có khi, do tâm nhu nhuyễn rồi,
thì sẽ gặp ánh sáng và cũng từ đó rất khó ngủ.
Riêng người nào bị đừ quá thì Nhí canh cho ngủ hehehe.
Ngon lành như vậy mà không nhập cốc thì uổng phí quá
L.đang tập nằm thiền đây. Mong là NHí sẽ nhắc nhở ....., Thật tình là L. tập nằm thiền bao lần rồi chưa được
:( :(
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 05, 2012, 11:05 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 05, 2012, 10:04 AM
Thấy ơi, mình tác ý như thế nào để vào đựơc trạm không gian 100% ngon lành hả thầy, đệ tử mới tập tâm lực yếu xìu làm sao mà vào ạ ;D
Chỉ cận tác ý tập với bà con ở Phòng Nhập Cốc thì Nhì theo dõi liền thôi.
Tuy nhiên lúc đầu thì cũng bị lọt chọt chúc đỉnh.
Nhưng lần sau thì hết chạy!
Nhí nó không cho ngủ, khi ngủ thì sẽ bị kêu dậy tập.
Có khi, do tâm nhu nhuyễn rồi, thì sẽ gặp ánh sáng và cũng từ đó rất khó ngủ.
Riêng người nào bị đừ quá thì Nhí canh cho ngủ hehehe.
Không biết đêm hôm qua TCH có lọt vào cái trạm này không mà tập tỉnh như sáo,chả ngủ được gì cả,nhưng mà lại lấn cấn 1 chỗ là "sợ" Nhí biết được suy nghĩ của mình,nên tập tưh nhiên lị có nhiều vọng tưởng,cứ suy nghĩ linh tinh,sợ nghĩ bậy Nhí biết thì chết ;D
Tiếng chuông trong audio nghe đã tai quá trời luôn Thầy! Nhưng audio ở phần trung cấp, chỉ có tiếng chuông đầu và cuối là nghe rõ, các tiếng chuông ở giữa con nghe hem ra Thầy ơi...
Với lại nếu mình down cái này bỏ vô đt rồi đem theo để lúc kho có mạng còn tập thì tác dụng có mất đi hem Thầy?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th5 05, 2012, 08:48 PM
Tiếng chuông trong audio nghe đã tai quá trời luôn Thầy! Nhưng audio ở phần trung cấp, chỉ có tiếng chuông đầu và cuối là nghe rõ, các tiếng chuông ở giữa con nghe hem ra Thầy ơi...
Với lại nếu mình down cái này bỏ vô đt rồi đem theo để lúc kho có mạng còn tập thì tác dụng có mất đi hem Thầy?
À không hiểu sao con dow về điện thoại thì bị lỗi không nghe thấy tiếng chuông,cho vào chạy lên chỉ thấy tiếng "xẹt xẹt" lúc đầu dow phần 20' bị lỗi,dow 30' vẫn bị lỗi.mf trong khi đó dow nhạc thì vẫn chaỵ ngon.không biết có ai phá mình không cho mình nghe không,hay là dow về bằng IDM nên bị lỗi nữa.
Thầy ơi vậy nếu con không có điều kiện ở gần máy vi tính,
1/ Con tải về điện thoại và mở lên tập .
2/ Hoặc bất cứ lúc nào dù con không mở máy ,không nghe tiếng chuông mà vẩn tập
Và tác ý : " cho tui nhập cốc với nha ". ;D.....thì 2 trạm không gian củng biết và tập chung với con hả Thầy?
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th5 05, 2012, 08:48 PM
Tiếng chuông trong audio nghe đã tai quá trời luôn Thầy! Nhưng audio ở phần trung cấp, chỉ có tiếng chuông đầu và cuối là nghe rõ, các tiếng chuông ở giữa con nghe hem ra Thầy ơi...
Với lại nếu mình down cái này bỏ vô đt rồi đem theo để lúc kho có mạng còn tập thì tác dụng có mất đi hem Thầy?
con dợt vài lần trên mạng, cho tới lúc con cảm nhận được sự thanh tịnh hay là chuyện như có ai nhắc con trở với đề mục khi con bị lọan tâm thì Nhí đã mò ra con rồi đó.
Sau đó thì con tập ở đâu cũng được.
Thông thường là 1 tuần thì Nhí mới quen với tâm thức của con được.
Tiếng chuông nhỏ đi là vì khi tập mà nó boong là giật mình, nên ace cố ý chỉnh cho nhỏ lại.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 05, 2012, 08:56 PM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th5 05, 2012, 08:48 PM
Tiếng chuông trong audio nghe đã tai quá trời luôn Thầy! Nhưng audio ở phần trung cấp, chỉ có tiếng chuông đầu và cuối là nghe rõ, các tiếng chuông ở giữa con nghe hem ra Thầy ơi...
Với lại nếu mình down cái này bỏ vô đt rồi đem theo để lúc kho có mạng còn tập thì tác dụng có mất đi hem Thầy?
con dợt vài lần trên mạng, cho tới lúc con cảm nhận được sự thanh tịnh hay là chuyện như có ai nhắc con trở với đề mục khi con bị lọan tâm thì Nhí đã mò ra con rồi đó.
Sau đó thì con tập ở đâu cũng được.
Thông thường là 1 tuần thì Nhí mới quen với tâm thức của con được.
Tiếng chuông nhỏ đi là vì khi tập mà nó boong là giật mình, nên ace cố ý chỉnh cho nhỏ lại.
bởi dzị con mới nói với RC, Thầy sợ bà con giật mình nên làm nhỏ, nhưng vô tình làm cho thằng con ngồi hóng tiếng chuông, hóng quài mà hem thấy ;D ;D ;D
Tối hôm qua LH ôm cái laptop ra phòng khách ngồi tập,chân ướt chân ráo nhào vô gói 20 phút ;D
Hổng biết mới lần đầu còn lộc sộc hay sao mà nghe có một tiếng chuông ( đáng lý là 2 tiếng lúc điều thân điều tức ), mà thôi kệ làm luôn.....thú thật là tập ngon lắm mấy bạn ơi, hổng biết có vị Thánh tăng nào kéo mình hay không ;D ;D mà nó thanh tịnh và an trú chánh niệm đằng trước mặt lắm.(giống như mình hơi sao lãng một chút là có người kéo mình về ATCNĐTM) vậy đó .
Và mình vừa xả thì vừa đúng tiếng chuông kết thúc. ;D
Tuy nhiên LH nghe âm thanh gì xào xào giống như hơi thở , hay tiếng sóng biển.... nhẹ phát ra từ máy tính....làm mình cũng hơi khó chịu ......tại sao vậy ta ? hay máy tính của LH có vấn đề . ;D
Có bạn nào kinh nghiệm chỉ mình với , mới lần đầu chân ướt chân ráo , mà mê cái vụ nhập cốc này quá .
Thầy ơi, tối qua lần đầu XH tập theo trình độ 15 phút, nhưng quên không có tác ý là tập với bà con Phòng Nhập Cốc. Sáng nay XH bị đau bao tử, đau đến đổ mồ hôi hột, tay chân run luôn. Như vậy có sao không Thầy ?
XH nhận được Đề Mục Quán Chấm Đỏ gần 2 năm , tập chưa đến đâu, hic hic hic, sao mà bà con tu tập nhập chánh định suông sẻ thấy ham, mà mình thì cứ lật bật té lên té xuống.
Trích dẫn từ: lienhuong trên Th5 05, 2012, 09:16 PM
Tối hôm qua LH ôm cái laptop ra phòng khách ngồi tập,chân ướt chân ráo nhào vô gói 20 phút ;D
Hổng biết mới lần đầu còn lộc sộc hay sao mà nghe có một tiếng chuông ( đáng lý là 2 tiếng lúc điều thân điều tức ), mà thôi kệ làm luôn.....thú thật là tập ngon lắm mấy bạn ơi, hổng biết có vị Thánh tăng nào kéo mình hay không ;D ;D mà nó thanh tịnh và an trú chánh niệm đằng trước mặt lắm.(giống như mình hơi sao lãng một chút là có người kéo mình về ATCNĐTM) vậy đó .
Và mình vừa xả thì vừa đúng tiếng chuông kết thúc. ;D
Tuy nhiên LH nghe âm thanh gì xào xào giống như hơi thở , hay tiếng sóng biển.... nhẹ phát ra từ máy tính....làm mình cũng hơi khó chịu ......tại sao vậy ta ? hay máy tính của LH có vấn đề . ;D
Có bạn nào kinh nghiệm chỉ mình với , mới lần đầu chân ướt chân ráo , mà mê cái vụ nhập cốc này quá .
tiếng xì xào,là do cái loa thôi,loa mình bât lên mà không có phát gì thì nó kêu như thế,chẳng vấn đề gì cả. :)
Già rồi mà cũng lanh chanh.
L. có ...sáng kiến ở Viêt Nam sao mình không hẹn một giờ nhất định trong tuần hay trong tháng để cùng nhau nhập cốc .
Thí dụ trong tuần sáng chủ nhật bắt đầu cùng nhau nhập cốc từ 6.00 -7.00 giờ sáng ...
Bạn nào có ý kiến đóng góp thêm đề cùng tu ,cùng thành tựu...
Trích dẫn từ: XH trên Th5 05, 2012, 09:25 PM
Thầy ơi, tối qua lần đầu XH tập theo trình độ 15 phút, nhưng quên không có tác ý là tập với bà con Phòng Nhập Cốc. Sáng nay XH bị đau bao tử, đau đến đổ mồ hôi hột, tay chân run luôn. Như vậy có sao không Thầy ?
XH nhận được Đề Mục Quán Chấm Đỏ gần 2 năm , tập chưa đến đâu, hic hic hic, sao mà bà con tu tập nhập chánh định suông sẻ thấy ham, mà mình thì cứ lật bật té lên té xuống.
Thêm 1 tấm gương kiên trì nữa mà Giải Thoát cần học tập, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ !
Thầy ơi cho con hỏi?
khi nhập cốc có mấy nhí tìm ra và canh chừng nhắc nhở mình tu tập, còn mấy ông THTT thì sao thầy? mấy nhí có tác động gì tới mấy ổng được không? hay do đây là hợp đồng của chính mình và mấy ổng thì chính mình theo cách cũ mà giải quyết thôi?
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th5 06, 2012, 12:19 AM
Già rồi mà cũng lanh chanh.
L. có ...sáng kiến ở Viêt Nam sao mình không hẹn một giờ nhất định trong tuần hay trong tháng để cùng nhau nhập cốc .
Thí dụ trong tuần sáng chủ nhật bắt đầu cùng nhau nhập cốc từ 6.00 -7.00 giờ sáng ...
Bạn nào có ý kiến đóng góp thêm đề cùng tu ,cùng thành tựu...
Ý kiến của bác thiệt là hay, chúng ta nên hẹn 1 ngày giờ cố định nào đó để cùng tu! :)
Nhập cốc quả là 1 ý tưởng vĩ đại của hstd! ;)
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 03, 2012, 10:54 PM
TLH con ngày thường dợt 3 bữa: Tính theo giờ Hà Nội - Việt Nam.
Sáng: 5h tới 6h sáng.
Trưa : từ 12h30 tới 13h.
Tối : từ 1h tới 3h sáng ( có thể nhiều hơn )
Tối nay sẽ tập cùng Liên Hoa tiểu sư phụ !
Mong sư phụ gia bị cho con! :D
Oài! em xin các bác nhá, em còn nhóc con lắm, ít tuổi gần nhất Chùa mình luôn. Chỉ hơn có mấy Nhí và mấy bạn nhỏ nhỏ thôi ạ.
Nên các bác cứ gọi em là em , là nhỏ, là nhóc cũng ok hết. Và cho em mua đứt cái từ Sư Phụ kia nhá. Em mua để dành đem tặng Thầy, hí hí. ;) ;D :D ::)
Giao dịch coi như xong Bác nhá! ;D ;D ;D
Sư phụ Tiểu Liên Hoa :D :D :D
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2012, 05:20 AM
Oài! em xin các bác nhá, em còn nhóc con lắm, ít tuổi gần nhất Chùa mình luôn. Chỉ hơn có mấy Nhí và mấy bạn nhỏ nhỏ thôi ạ.
Đệ tử cũng nhỏ tuổi thôi, mấy chục năm trước đệ tử có 3-4t j à, còn nhỏ hơn mấy Nhí bi giờ nữa! ;D
với lại tuổi tác đâu hải là vấn đề, vấn đề là trình độ tu tập mà!
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 06, 2012, 05:20 AM
Và cho em mua đứt cái từ Sư Phụ kia nhá. Em mua để dành đem tặng Thầy, hí hí. ;) ;D :D ::)
Vâng! Tibu sư phụ là "thiên nhơn chi đạo sư", còn Liên Hoa tiểu sư phụ là "TP chi đạo sư" ;D :D ::)
Mấy hôm nay con bịnh quá,cứ thở "phì phò" ;D ;D
Nhưng cũng nhào vô "Nhập cốc" với mọi người
Mà khi con bật máy,thì con không nghe tiếng chuông nào cả-(dù là bài trình độ nào)cho nên con cứ nhào vào làm đại,nhắm mấy phút rùi vô,ra,tá lả
Mặc dù là con không "thấy" đề mục gì rõ ràng cả,hoặc chỉ là vô để thở.. , nhưng con cảm nhận sự yên tĩnh lắm,trong người mình nó không có "hau háu" lên ,mặc dù đây là ngày trăng tròn.(Ngày trăng tròn hay "hút" thủy triều,làm mình cũng dê bị lay động phải không Chú ?)
Chú ui!
1/Khi điều kiện có thể vào web,thì con cứ vào và chọn "nhập cốc"(bất kỳ trình độ nào)để báo động cho các Bồ Tát biết con tập "đang ở những vị trí này"
Rùi khi tối mà con ngủ-không mở Web - nếu có thức giấc bất thình lình tập thì Nhí cũng bíết con "đang ở vị trí này" và đang phát tín hiệu "xin gia hộ" phải không ạ? con có cần phải tác ý câu "Xin gia hộ" không ạ?( vì con không điều độ,lung tung xà beng lắm)
2/ Nếu là người không tu tập theo HSTD mà nhập cốc chung với mọi người thì sẽ có ảnh hưởng /tác động như thế nào ạ? và họ cũng được sự thanh tịnh lây phải không ạ?
Có phương tiện này con thấy mừng quá ạ,thấy mọi người tập là mình thấy vui quá,không thể lười được
Được đồng tu hành,đồng thành tựu với các Ngài,sướng thiệt
Kính
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 05, 2012, 11:05 AM
Trích dẫn từ: Ánh sáng trên Th5 05, 2012, 10:04 AM
Thấy ơi, mình tác ý như thế nào để vào đựơc trạm không gian 100% ngon lành hả thầy, đệ tử mới tập tâm lực yếu xìu làm sao mà vào ạ ;D
Chỉ cận tác ý tập với bà con ở Phòng Nhập Cốc thì Nhì theo dõi liền thôi.
Tuy nhiên lúc đầu thì cũng bị lọt chọt chúc đỉnh.
Nhưng lần sau thì hết chạy!
Nhí nó không cho ngủ, khi ngủ thì sẽ bị kêu dậy tập.
Có khi, do tâm nhu nhuyễn rồi, thì sẽ gặp ánh sáng và cũng từ đó rất khó ngủ.
Riêng người nào bị đừ quá thì Nhí canh cho ngủ hehehe.
Hèn chi con cứ vô xê là thấy có đèn rọi ;D ;D ;D bất kể lúc sáng hay chiều, có mở đèn hay không. Làm con cứ tưởng cái đề mục của con nó mạnh lại.
Thầy ơi như vậy dựa vào đâu để biết là đề mục mình nó sáng lên? Dựa vào hỷ lạc hả Thầy?
Nhân tiện cũng cám ơn các Bạn đã hổ trợ cho con ;)
Trích dẫn từ: TieuPhong trên Th5 06, 2012, 05:05 AM
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th5 06, 2012, 12:19 AM
Già rồi mà cũng lanh chanh.
L. có ...sáng kiến ở Viêt Nam sao mình không hẹn một giờ nhất định trong tuần hay trong tháng để cùng nhau nhập cốc .
Thí dụ trong tuần sáng chủ nhật bắt đầu cùng nhau nhập cốc từ 6.00 -7.00 giờ sáng ...
Bạn nào có ý kiến đóng góp thêm đề cùng tu ,cùng thành tựu...
Ý kiến của bác thiệt là hay, chúng ta nên hẹn 1 ngày giờ cố định nào đó để cùng tu! :)
Nhập cốc quả là 1 ý tưởng vĩ đại của hstd! ;)
Cái vụ này có thể gọi là "vẽ rắn thêm chân" đó nhe. ;D.
Thầy Tibu đã thông báo là Nhí canh 24/24 rồi, không hẹn mà vẫn gặp, và tập thoải mái bất cứ khi nào có thể.
Vậy thì còn hẹn thêm 1 cái hẹn để bận tâm thêm vì cái hẹn (cho cố định) làm gì cho khổ cái thân "đang buôn gánh bán bưng", nhỉ.
;D.
Con báo cáo con Rắn hẻm có chân hehe
Trích dẫnCon báo cáo con Rắn hẻm có chân hehe
.Hehehehe.....ai nói .Rắn con có hai chân đó thôi ;D ;D
:D
Hôm nay trăng tròn và đẹp quá :D, tập hôm nay là hết ý luôn ;D! Chị Liên Hoa cho em đăng ký một suất tối nay nha ;D!
ôi. cái này hay quá mà hôm nay con mới biết. con đọc xong lý thuyêt sẽ xin tập chung với các vị, mong được chỉ dẫn thêm
Tối nay mình cũng đăng ký một suất tập cùng Tiểu Liên Hoa nhe. Hai năm nay cứ ì à ì ạch hoài mà chẳng đến đâu, cho nên bây giờ quyết định phải ráng chạy theo níu áo TLH thôi. Hehehe.
12h rồi, còn 1 tiếng nữa là vào tập rồi, bà con khởi động chân tay nào! ;D
Thầy ơi cho con hỏi. Con mới vô tập ở phòng nhập cốc thì nghe xung quanh thỉnh thoảng có tiếng động làm con nổi da gà quá trời. Cái đó là sao hả Thầy? Con phải làm gì?
Con cảm ơn Thầy
Trích dẫn từ: songoku trên Th5 06, 2012, 11:43 AM
Thầy ơi cho con hỏi. Con mới vô tập ở phòng nhập cốc thì nghe xung quanh thỉnh thoảng có tiếng động làm con nổi da gà quá trời. Cái đó là sao hả Thầy? Con phải làm gì?
Con cảm ơn Thầy
Ở chung quanh thì con coi quanh con có cái gì phát ra tiếng động không? ;D
Trong đó (Nhập Cốc) toàn là ông kẹ không à! Làm gì mà lại có cái gì dể sợ đến nổi làm cho con nỗi da gà?
Chỉ tại con yếu bóng vía nên gặp gì cũng sợ mà thôi. ;D ;D ;D
Khi bắt đầu công phu, thay vì giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng: số nhà 123 đường ABC,
mình có thể giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng: hoasentrenda, số nhà 123 đường ABC, như một cách tác ý là mình đang nhập cốc và tập chung với các bạn.
Mong chú cho biết ý kiến trên hoặc có chỉnh sửa để cho phù hợp hơn không?
Trích dẫn từ: ruabien trên Th5 06, 2012, 06:02 PM
Khi bắt đầu công phu, thay vì giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng: số nhà 123 đường ABC,
mình có thể giới thiệu là:
Hôm nay tại đạo tràng: hoasentrenda, số nhà 123 đường ABC, như một cách tác ý là mình đang nhập cốc và tập chung với các bạn.
Mong chú cho biết ý kiến trên hoặc có chỉnh sửa để cho phù hợp hơn không?
Cũng có thể ;D ;D ;D
Không có chuyện cũng có thể!
Mà là được quá đi chớ bà con ;D ;D ;D
Hic hic . :( :( :(
Lotusviet đang bị rơi vào trường hợp
- Riêng người nào bị đừ qua thì Nhí canh cho ngủ ...khi nhập cốc
khè khè.... có tác dụng thiệt, sau khi ngồi tập mà bị mỏi cột sống quá con thì con chuyển sang nằm tập và tác ý tập chung với mọi người, tập được một chút thì cũng mơ màng nhưng ko ngủ thẳng giấc được như mọi khi, có khi lại tập lun khi đang ngủ ;D ;D ;D.
Nói ra thấy có lỗi nhưng con ... quên mất tối qua là rằm tháng tư ở VN :D Con cứ tập và thấy đã lắm ạ. Không gian con vào lần này là sáng và rộng nhất, ngợp luôn ạ. Cái đầu và ý nghĩ con như cứng đơ lại và tập trung một điểm ;D Vui là vui là vui :D :D :D
Trích dẫn từ: juicy trên Th5 06, 2012, 08:21 PM
Nói ra thấy có lỗi nhưng con ... quên mất tối qua là rằm tháng tư ở VN :D Con cứ tập và thấy đã lắm ạ. Không gian con vào lần này là sáng và rộng nhất, ngợp luôn ạ. Cái đầu và ý nghĩ con như cứng đơ lại và tập trung một điểm ;D Vui là vui là vui :D :D :D
Rằm của xếp lớn mà con!
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th5 06, 2012, 07:51 PM
Hic hic . :( :( :(
Lotusviet đang bị rơi vào trường hợp
- Riêng người nào bị đừ qua thì Nhí canh cho ngủ ...khi nhập cốc
Chỉ trừ khi bị đừ quá thì Nhí hết cách giúp.
Nhưng khi con phát hiện cơn buồn ngủ nó lò mò vào là con hét lên (trong tâm):
- - Vào tới đây là dợt chớ ai cho em ngủ hả!
Thế là nó tỉnh liền. ;D ;D ;D
@ juicy : em no tiến tu nhanh hơn cả tên lửa, làm cho chị nó cứ ngẫn ngơ con cá vàng :-))
Cảm ơn chị Tiểu Liên Hoa tối qua đã nhắc má em tập tốt! ;D
trưa nay mình đang tập thì 2 lần lơ mơ ngủ hình như bị ai híc vào chân :D
Con thì khi vào vùng không gian đó rồi là ngộp thở ghê luôn, nó mê mê, lân lân, có cảm nhận là vùng ajina mình nó rung động nhẹ. Có lần con đừ quá ngủ mê luôn bị các Ngài gọi dậy thì hỡi ơi ,,, con đang nằm nghiên mà nước vãi thì chảy đầy cách tay,,,, nghĩ mà cũng gớm thiệt, hì hì
Trích dẫn từ: timchansu trên Th5 07, 2012, 05:06 AM
Con thì khi vào vùng không gian đó rồi là ngộp thở ghê luôn, nó mê mê, lân lân, có cảm nhận là vùng ajina mình nó rung động nhẹ. Có lần con đừ quá ngủ mê luôn bị các Ngài gọi dậy thì hỡi ơi ,,, con đang nằm nghiên mà nước vãi thì chảy đầy cách tay,,,, nghĩ mà cũng gớm thiệt, hì hì
(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvozforums.com%2Fimages%2Fsmilies%2FOff%2Frofl.gif&hash=5ff300121e88b34694abc04b877c3525b7c0f398)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvozforums.com%2Fimages%2Fsmilies%2FOff%2Frofl.gif&hash=5ff300121e88b34694abc04b877c3525b7c0f398)(https://www.hoasentrenda.com/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvozforums.com%2Fimages%2Fsmilies%2FOff%2Frofl.gif&hash=5ff300121e88b34694abc04b877c3525b7c0f398)
Sau khi nhập cốc vài ngày con thấy có khá nhiều điều thú vị ;D.Bình thường con bị nghẹt mũi nhưng mỗi khi tác ý nhập cốc thì hơi thở được điều hòa,hít thở sâu khá dễ dàng,có khi hết cả nghẹt mũi,hết tập thì nó nghẹt nghẹt trở lại ;D.Có điều con thắc mắc là hôm qua tập xong con lại tác ý nhờ Nhí giúp cho cái linh hồn con tập trong khi ngủ thử thì bữa đó con đang thức nghĩ đủ thứ chuyện tự nhiên buồn ngủ rất nhanh,con lại đang biết mình ngủ nữa,nghe tiếng gió ù ù ???,cảm giác khá giống bị bóng đè.Con hoảng quá vì bình thường tập xong ngủ thẳng có bị gì đâu,loay hoay một hồi con thức dậy rồi lại thiếp đi,lạibị như lần đầu.Lúc đó con nhớ ra hay là Nhí giúp cái linh hồn mình tập,con mới nghĩ trong đầu là chưa chuẩn bị tâm lí nên thôi vậy.Vậy là ngủ 1 giấc đến sáng.Con nhờ Chú xem thử con có bị Tha hóa tự tại phá ko.Còn Nhí giúp thì con thật sự quá quê tại lúc đó đang kêu gào Chú cứu ;D ;D ;D
Xin HSTD, các sư huynh, sư tỉ chỉ dùm em cái dowload mấy trình độ buổi tập xuống với, híc híc... mấy ngày nay vào hoài mà không load xuống được, với lại máy tính em chạy chậm lắm, xin mấy anh chị chỉ giúp em với nha! Em thấy chùa mình vui quá , thành ra em cũng nôn nóng! Vì được ngồi chung mới mấy " đại ca" hihihih...., chúc mọi người tinh tấn hen!
Trích dẫn từ: mitdac trên Th5 10, 2012, 12:08 AM
Xin HSTD, các sư huynh, sư tỉ chỉ dùm em cái dowload mấy trình độ buổi tập xuống với, híc híc... mấy ngày nay vào hoài mà không load xuống được, với lại máy tính em chạy chậm lắm, xin mấy anh chị chỉ giúp em với nha! Em thấy chùa mình vui quá , thành ra em cũng nôn nóng! Vì được ngồi chung mới mấy " đại ca" hihihih...., chúc mọi người tinh tấn hen!
Mít Đặc download ở đây nhé:
Trình độ Căn bảnhttp://www.mediafire.com/?3g55q6l7fjwtmj4 (http://www.mediafire.com/?3g55q6l7fjwtmj4)
Trình độ Trung cấphttp://www.mediafire.com/?8aiop2iju5eggzg (http://www.mediafire.com/?8aiop2iju5eggzg)
Trình độ Nâng caohttp://www.mediafire.com/?lpkr998spz2m8tr (http://www.mediafire.com/?lpkr998spz2m8tr)
Trình độ Cao cấphttp://www.mediafire.com/?26qtioufvrx9i2n (http://www.mediafire.com/?26qtioufvrx9i2n)
Trọn gói đó nhé ;D
Cám ơn Huynh Đá nhiều nha, em sẽ cố gắng tập chung để ra đề mục. Chúc anh nhiều tinh tân trong công phu hen..... ;D ;D :D
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 05, 2012, 04:25 AM
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th5 05, 2012, 02:46 AM
Trưa nay tlh co dợt 30 phút.nhưng bị mệt sẵn từ trước và bị lên cơn đau tim. Nên không hồi hướng tích cực cho mọi người được. Tlh xin nghỉ phép buổi tối nay và sáng sớm ngày mai. Để tự chỉnh sửa lại bản thân mình trước. Các bạn cùng dợt như thường lệ mọi khi với tlh nhé
Con dùng cách quán "Tứ Đại" và nhớ duy trỳ sức ấm tỏa ra từ trong xương. Con làm cho chắc ăn luôn đi. Nhập Cốc có hai trạm không gian vào giúp 24/24 rồi. Nên con cứ thông thả tự điều chỉnh cho ngon lành đi.
Được thầy cho biết như vầy là Tí yên tâm về giờ giấc rồi :D ;D mấy hôm nay Tí có canh giờ khuya của TLH (12g30 đến 2g) để thức dậy tập mà nhiều khi giờ thức dậy không nằm trong khoảng thời gian này! (không muốn để báo thức làm ảnh hưởng đến người nhà).
Ngoài ra để được tập chung với bà con ở phòng Nhập Cốc thì cần có tác ý nữa mà mấy hôm nay Tí chỉ đăng nhập trên điện thoại rồi tập mà thiếu cái công đoạn này https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8611.100 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8611.100)
Nay thì rõ rồi :D ;D :D
Thầy ơi,
Con tác ý vào cốc sám hối có được ko? ko tập mà sám hối, có ảnh hưởng tới các bạn đang quán đề mục ko ạ?
con DN
Trích dẫn từ: Dieu Ngan trên Th5 16, 2012, 04:17 AM
Thầy ơi,
Con tác ý vào cốc sám hối có được ko? ko tập mà sám hối, có ảnh hưởng tới các bạn đang quán đề mục ko ạ?
con DN
Làm gì có chuyện ảnh hưởng với bà con đang tu tập online! ;D ;D ;D Là vì trên một phương diện nào đó: Tất cả bà con đều hướng về Chánh Định mà ;D ;D ;D
Con cám ơn Thầy ;D ;D ;D
Con thích vậy là bởi vì khi tác ý vào cốc có cảm giác yên tâm và hỷ lạc hơn Thầy ạ.
Con DN
Diệu Ngân nè,
Có ai tập mà không sám hối ? ;)!
;D ;D ;D
Thầy ơi ! việc nhập cốc lúc đầu con có đăg kí tu trên mạg, nhưng vì có lúc đang tu con nó đòi máy, nên con tranh thủ thời gian rảnh là tu nhập cốc nhưng không lên mạng, con chỉ trình : "" thầy, bồ tát của HSTĐ, con là ...... địa chỉ ...... cin được nhập cốc cùng bà con, thầy và các bồ tát gia hộ cho con tu "" như vậy là được phải không thầy.
Thời gian này con tu rất khó vì cứ hay ngủ gục và đau nhừ người, có lúc con phải lấy cây gãi lưng đập túi bụi vào mình cho tỉnh để tu, quá trình tu con vẫn thấy được chấm đỏ và linh ảnh, có lúc ẩn hiện, nhưng cũng có lúc thấy được đếm tới 12 đến 20. Nhất là khi niệm sám hối thì linh ảnh rất rõ và trụ rất lâu, đếm được 40 vẫn còn, con xin thầy và các bồ tát kiểm tra cho con linh ảnh đó đúng hay sai ?
Trưa nay không ngủ, làm thử nhập cốc.đệ tác ý "Xin các BT Nhí đưa tui tới vùng không gian mà thầy đã chuẩn bị cho mọi người nhập cốc" .đệ chưa rành điều thân,chỉ hít thở và quán số điện tử thôi.Nhưng cảm giác thiệt là đã nha... :o cảm giác yên tĩnh,ấm áp lan tỏa,gần như mất cảm giác thân thể...mặc dù chấm đỏ vẫn chỉ là mường tượng ra...lúc có lúc không.được khoảng 10 phút ,trước mặt xuất hiện hình ảnh như cái bóng đèn,đang sáng rồi từ từ tối dần và ...tắt điện. :) cảm giác thân thể trở lại,không còn cảm giác đã đã như trước nữa,tiếp tục quán nhưng đề mục không xuất hiện thêm lần nào.Sư phụ, sư huynh tỷ cho hỏi :có phải con hết pin rồi không ?
cách khắc phục như thế nào ?
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 06, 2012, 08:32 PM
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th5 06, 2012, 07:51 PM
Hic hic . :( :( :(
Lotusviet đang bị rơi vào trường hợp
- Riêng người nào bị đừ qua thì Nhí canh cho ngủ ...khi nhập cốc
Chỉ trừ khi bị đừ quá thì Nhí hết cách giúp.
Nhưng khi con phát hiện cơn buồn ngủ nó lò mò vào là con hét lên (trong tâm):
- - Vào tới đây là dợt chớ ai cho em ngủ hả!
Thế là nó tỉnh liền. ;D ;D ;D
Làm sao để biết được Nhí đang canh cho mình tập nhỷ, giống như là TLH nghe được tiếng kêu kứu của mấy lồng chim ven đường đó? sẽ phấn khích và hăng say + thích thú tập mau tiến bộ hơn?
Hi hi hỏi vậy ko biết bà con có thấy gì quá đáng ko?
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th8 01, 2012, 04:26 AM
TÌnh hình là rất tình hình mình vô nhập cốc mà hem thấy có ai online hay vô cốc hết??????
Online ở trong không gian chứ không phải online trên máy tính đâu anh ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th8 01, 2012, 04:31 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 06, 2012, 08:32 PM
Trích dẫn từ: lotusviet trên Th5 06, 2012, 07:51 PM
Hic hic . :( :( :(
Lotusviet đang bị rơi vào trường hợp
- Riêng người nào bị đừ qua thì Nhí canh cho ngủ ...khi nhập cốc
Chỉ trừ khi bị đừ quá thì Nhí hết cách giúp.
Nhưng khi con phát hiện cơn buồn ngủ nó lò mò vào là con hét lên (trong tâm):
- - Vào tới đây là dợt chớ ai cho em ngủ hả!
Thế là nó tỉnh liền. ;D ;D ;D
Làm sao để biết được Nhí đang canh cho mình tập nhỷ, giống như là TLH nghe được tiếng kêu kứu của mấy lồng chim ven đường đó? sẽ phấn khích và hăng say + thích thú tập mau tiến bộ hơn?
Hi hi hỏi vậy ko biết bà con có thấy gì quá đáng ko?
Anh phải tĩnh tâm , cái tâm nó nhạy cảm thì mới có thể cảm nhận được có cái gì đó ;D ;D ;D. Còn muốn có trình độ để nghe được như TLH thì cũng đơn giản thôi mà, mình gắng tập cho tới trình độ đó là hiểu liền thôi mà ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: huongsen000 trên Th8 01, 2012, 04:35 AM
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th8 01, 2012, 04:26 AM
TÌnh hình là rất tình hình mình vô nhập cốc mà hem thấy có ai online hay vô cốc hết??????
Online ở trong không gian chứ không phải online trên máy tính đâu anh ;D ;D ;D
Lúc mới đầu thông báo thì cũng sôi nổi ghê, dạo gần đây thì thấy chuyên mục nhập cốc online ảm đạm hơn . Những bạn nào mà mới tập thì cũng lên vào nhập cốc online, để cho các Nhí dễ "bắt sóng".Còn những ai có điều kiện để vào cốc online thì cũng nên vào khi tập để cho mọi người cùng tăng tinh thần. Nhắc ai có điều kiện thì thế thôi, chứ TCH toàn tập lúc đi ngủ nên cũng chẳng bao giờ đăng nhập vào máy rồi để đấy đi tập, điện thoại thì cũng không có điện thoại vào được trình duyệt để vào web. Bạn nào có điện thoại là tốt nhất cứ vào web trên điện thoại, đăng nhập rồi đi tập.
Trích dẫn từ: TCH trên Th8 01, 2012, 07:17 AM
Trích dẫn từ: huongsen000 trên Th8 01, 2012, 04:35 AM
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th8 01, 2012, 04:26 AM
TÌnh hình là rất tình hình mình vô nhập cốc mà hem thấy có ai online hay vô cốc hết??????
Online ở trong không gian chứ không phải online trên máy tính đâu anh ;D ;D ;D
Lúc mới đầu thông báo thì cũng sôi nổi ghê, dạo gần đây thì thấy chuyên mục nhập cốc online ảm đạm hơn . Những bạn nào mà mới tập thì cũng lên vào nhập cốc online, để cho các Nhí dễ "bắt sóng".Còn những ai có điều kiện để vào cốc online thì cũng nên vào khi tập để cho mọi người cùng tăng tinh thần. Nhắc ai có điều kiện thì thế thôi, chứ TCH toàn tập lúc đi ngủ nên cũng chẳng bao giờ đăng nhập vào máy rồi để đấy đi tập, điện thoại thì cũng không có điện thoại vào được trình duyệt để vào web. Bạn nào có điện thoại là tốt nhất cứ vào web trên điện thoại, đăng nhập rồi đi tập.
Chơi theo kiểu rùa biển đề nghị là êm nhất.
1. Cứ tập tự nhiên ờ chỗ quen thuộc của mình.
nhưng khởi sự bằng câu nguyện là:
Hôm nay tại đào tràng hoa sen trên đá, con (tên, pháp danh,...) tập pháp môn (Thiền, Tịnh, Mật) với đề mục (gì đó của mình) và sau đó là cứ cắm đầu, cắm cổ mà tu thôi!!!
Lúc đầu vì tâm lực chưa đủ sức mạnh nên Nhí, TLH, tibu bắt không được sóng tư tưởng cho nên chưa được gì rõ ràng cho lắm. Nhưng sau vài lần thì sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn.
Nguyên tắc là:
Cắm đầu, cắm cổ mà tu.
Cứ lo làm chuyền của mình thôi!
Đừng có nhiều chuyện này nọ mà mất thời giờ. Siêng năng và làm sao để có cái
vừa vui vừa học. Và nhất là biết rằng lúc nào cũng có Nhí (trên 9 tỷ phân thân) TLH, Tibu, và Chư Thiên, bà con với thiện chí đóng góp 24/24...
xuvn không biết tìm tên của các bạn đang tập online ở đâu , xuvn xin 1 xuất với Tiểu Liên Hoa 5g -6g sáng nghe, xuvn lúa quá bây giờ mới mò ra các bạn tập online . Tiểu Liên Hoa nhớ réo xuvn tập nghe. Đa tạ , đa tạ.
TLH đang trong giai đoạn dưỡng bệnh nên cũng hơi khó cho TLH để vào nhập cốc thường xuyên.
Bạn cứ vào nhập cốc vì có Nhí bao sân sẵn rồi.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 01, 2012, 06:45 PM
Trích dẫn từ: TCH trên Th8 01, 2012, 07:17 AM
Trích dẫn từ: huongsen000 trên Th8 01, 2012, 04:35 AM
Trích dẫn từ: CATBUI trên Th8 01, 2012, 04:26 AM
TÌnh hình là rất tình hình mình vô nhập cốc mà hem thấy có ai online hay vô cốc hết??????
Online ở trong không gian chứ không phải online trên máy tính đâu anh ;D ;D ;D
Lúc mới đầu thông báo thì cũng sôi nổi ghê, dạo gần đây thì thấy chuyên mục nhập cốc online ảm đạm hơn . Những bạn nào mà mới tập thì cũng lên vào nhập cốc online, để cho các Nhí dễ "bắt sóng".Còn những ai có điều kiện để vào cốc online thì cũng nên vào khi tập để cho mọi người cùng tăng tinh thần. Nhắc ai có điều kiện thì thế thôi, chứ TCH toàn tập lúc đi ngủ nên cũng chẳng bao giờ đăng nhập vào máy rồi để đấy đi tập, điện thoại thì cũng không có điện thoại vào được trình duyệt để vào web. Bạn nào có điện thoại là tốt nhất cứ vào web trên điện thoại, đăng nhập rồi đi tập.
Chơi theo kiểu rùa biển đề nghị là êm nhất.
1. Cứ tập tự nhiên ờ chỗ quen thuộc của mình.
nhưng khởi sự bằng câu nguyện là:
Hôm nay tại đào tràng hoa sen trên đá, con (tên, pháp danh,...) tập pháp môn (Thiền, Tịnh, Mật) với đề mục (gì đó của mình) và sau đó là cứ cắm đầu, cắm cổ mà tu thôi!!!
Lúc đầu vì tâm lực chưa đủ sức mạnh nên Nhí, TLH, tibu bắt không được sóng tư tưởng cho nên chưa được gì rõ ràng cho lắm. Nhưng sau vài lần thì sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn.
Nguyên tắc là:
Cắm đầu, cắm cổ mà tu.
Cứ lo làm chuyền của mình thôi!
Đừng có nhiều chuyện này nọ mà mất thời giờ. Siêng năng và làm sao để có cái vừa vui vừa học.
Và nhất là biết rằng lúc nào cũng có Nhí (trên 9 tỷ phân thân) TLH, Tibu, và Chư Thiên, bà con với thiện chí đóng góp 24/24...
Sao bây giờ mình mới biết cái này, để nhào dzô tập chung với bà con ;D ;D ;D ;D
xuvn không biết TLH đang dưỡng bệnh, cám ơn Rắn Con nghen.