Của con, nhưng chắc không phải chỉ con :)
1. Đường đã dốc, đá sỏi, trơn trượt, mà còn ưng vác nặng. Chuyện gì cũng để bụng, ai nói gì phật ý cũng để trong lòng, thì nó nặng như chì. Không ăn được, không dùng được, thì thôi, vứt nó đi. Vác theo thì mình khổ, người khác cũng chả ai biết hay bị gì.
Vô lẽ mình giơ tay tự nguyện vác cái bao nặng trịch đi leo núi rồi rên rỉ vì sao tôi mệt thầy hỉ?
2. Có rất nhiều thế giới mà mình muốn bước vào nhưng mình không thuộc về nó và buồn giận vì điều đó, và có rất nhiều thế giới thuộc về mình mà mình bước qua. Đúng là đồ điên thầy hỉ ;D ;D
3. Đôi khi vì mình có thiện ý mà đối xử quá tốt với một vài người. Thiện chí có thể gây khó chịu và hiểu lầm. Tốt hơn nữa là về nhà úm ba la rồi hồi hướng :D
Trích dẫn từ: juicy trên Th5 03, 2012, 11:01 PM
Của con, nhưng chắc không phải chỉ con :)
1. Đường đã dốc, đá sỏi, trơn trượt, mà còn ưng vác nặng. Chuyện gì cũng để bụng, ai nói gì phật ý cũng để trong lòng, thì nó nặng như chì. Không ăn được, không dùng được, thì thôi, vứt nó đi. Vác theo thì mình khổ, người khác cũng chả ai biết hay bị gì.
Vô lẽ mình giơ tay tự nguyện vác cái bao nặng trịch đi leo núi rồi rên rỉ vì sao tôi mệt thầy hỉ?
Xương máu tạo anh hùng! Đụng vào thì mới có kinh nghiệm. Có thấy rồi thì mới bỏ được.
Trích dẫn
2. Có rất nhiều thế giới mà mình muốn bước vào nhưng mình không thuộc về nó và buồn giận vì điều đó, và có rất nhiều thế giới thuộc về mình mà mình bước qua. Đúng là đồ điên thầy hỉ ;D ;D
Đúng 100%
Trích dẫn
3. Đôi khi vì mình có thiện ý mà đối xử quá tốt với một vài người. Thiện chí có thể gây khó chịu và hiểu lầm. Tốt hơn nữa là về nhà úm ba la rồi hồi hướng :D
Ôi ba cái đồ lung tung thì chỉ có cách của con là êm nhất mà thôi. ;D ;D ;D
À mà nẻ Rắn Con khi học Diệu Pháp Liên Hoa thì có thấy con ở tận trên cao và có nhận xét là chỗ của con rất là thanh tịnh và rất là nhiều ánh sáng. QQT đó con, RC thấy được Quang Quả Thiên! Không thể tưởng tượng được!
;D ;D ;D rắn con có mặt. Chúc mừng Juicy mọng nước đang ở QQT sáng trưng hà hehehe.
Sáng dịu dàng và chói lóa :D
Hì, hôm nay có người làm con buồn, con bảo tâm thế này: Nếu mà là một con juicy nguyên con í, thì tui đã giận đã bực đã tẩy chay ông rồi. Nhưng tui còn là tu sĩ, nên tui lấy cái tình thương của tu sĩ mà thương lại cái điều ông làm tui giận đó.
Thế, là nó hết giận :D
Trích dẫn từ: juicy trên Th5 09, 2012, 10:50 PM
Sáng dịu dàng và chói lóa :D
Hì, hôm nay có người làm con buồn, con bảo tâm thế này: Nếu mà là một con juicy nguyên con í, thì tui đã giận đã bực đã tẩy chay ông rồi. Nhưng tui còn là tu sĩ, nên tui lấy cái tình thương của tu sĩ mà thương lại cái điều ông làm tui giận đó.
Thế, là nó hết giận :D
Tibu Bái phục!
Cái hay là khi nước mắt chan hòa, nhìn gì cũng nhòa nhòa. Hoặc là lúc chỉ còn thấy lửa sân hận... Thì những tu sĩ cứng cựa
cũng không quên chiêu điều đình tâm thức theo kiêu như trên! ;D ;D ;D