Thấy người nhập cốc online
Ông Thầy "chôm chĩa" về xài thử xem
Nhờ tay "chú tiểu Bảo Trèn"
Bà con lên mạng, bon chen dợt nghề.
Trẻ già, trai gái đều mê
Online nhập cốc, thiệt "phê" vô cùng!
Boong! Boong! Chuông điện nhẹ rung
Hoa Sen Trên Đá, ung dung hành thiền.
Tu vầy kể sướng như tiên
Ngặt còn tiền bạc làm điên cái đầu!
Phàm, tăng, tiên, thánh ...như nhau
"Chân tu" ...tay... bận ... quơ quào kiếm ăn.
Thầy còn bị vợ ...cằn nhằn
Sá chi đệ tử lăng xăng suốt ngày!
Thôi thì nhập cốc online
Thầy trò mình dợt dài dài, con ơi./.
Trích dẫn từ: ticien trên Th5 07, 2012, 03:51 PM
Online nhập cốc, thiệt "phê" vô cùng!
Phê vô cùng! ;D ;D ;D
Trích dẫnNgặt còn tiền bạc làm điên cái đầu!
Phàm, tăng, tiên, thánh ...như nhau
"Chân tu" ...tay... bận ... quơ quào kiếm ăn.
Thầy còn bị vợ ...cằn nhằn
Sá chi đệ tử lăng xăng suốt ngày!
Thôi thì nhập cốc online
Thầy trò mình dợt dài dài, con ơi./.
. ;D ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: ticien trên Th5 07, 2012, 03:51 PM
Hoa Sen Trên Đá, ung dung hành thiền.
Tu vầy kể sướng như tiên
Hihi, đúng là sướng như tiên cô ơi! ;D ;D ;D
Con chào Cô, dịp vừa rồi Thầy về Đà Lạt, con lon ton chạy từ Phan Thiết lên thăm Thầy, do không tiện về thời gian nên con đi về trong ngày à... con gặp được Thầy thì mừng nhiều lắm Cô ạ, có người hỏi con chỉ gặp như vậy thôi thì có phí không, con tâm sự "Chỉ gặp được là mãn nguyện lắm rồi". Cô biết không, con nghe bạn con Tudieude kể được "Nhập Cốc" một tuần để tập và tập thui, sao trong lòng con cứ buồn vui lẫn lộn, vui vì bạn mình có duyên được tập, buồn vì mình lo cơm áo gạo tiền vầy làm sao tắt được cái điện thoại để tập như vậy đây? Rồi một hôm như mọi khi con vào diễn đàn, khi đọc bài "Nhập Cốc Online" là tự nhiên niềm vui vỡ òa... con vui quá vì mình không cần gì hết mà cũng được tập, lại còn được cộng hưởng với Thầy, các Vị LuBu, các Nhí, các Thánh Tăng và cả mọi người trong chùa mình nữa... thật là không thể nghĩ bàn được Cô ạ.
Nhân bài này, con xin tri ân Thầy, Cô và tất cả mọi người đã cho tụi con thơ ngu dại một nơi tuyệt vời để tu và kéo nhau tiến tu, thật là không thể nghĩ bàn! ;D ;D ;D
Con.
cái này gọi là xuất khẩu thành thơ, hay quá đi!
Không biết có cái khẩu quyết hay câu thần chú gì tương tự như "Vừng ơi hãy mở ra" để bước vào cái cốc online... không nhỉ...
--- Ngoài cái đề mục và ATCNĐTM---
Từ trước nay, những lúc mất hứng thú trong cuộc sống/tu tập chai lỳ... Con thường nghĩ đến Thầy, cả nhà HSTĐ, ... và mở trang nhà HSTĐ để đọc, cảm nhận và lên tinh thần...
Tại dạo này có những lúc tự nhiên con vui quá... nên muốn cộng hưởng cái vui với cả chùa...
Không biết BS có đòi hỏi cái gì quá đáng không, cả nhà chia sẻ nhé...
Kính, :D
Trích dẫn từ: bongsen trên Th7 01, 2012, 08:18 AM
Không biết có cái khẩu quyết hay câu thần chú gì tương tự như "Vừng ơi hãy mở ra" để bước vào cái cốc online... không nhỉ...
--- Ngoài cái đề mục và ATCNĐTM---
Từ trước nay, những lúc mất hứng thú trong cuộc sống/tu tập chai lỳ... Con thường nghĩ đến Thầy, cả nhà HSTĐ, ... và mở trang nhà HSTĐ để đọc, cảm nhận và lên tinh thần...
Tại dạo này có những lúc tự nhiên con vui quá... nên muốn cộng hưởng cái vui với cả chùa...
Không biết BS có đòi hỏi cái gì quá đáng không, cả nhà chia sẻ nhé...
Kính, :D
Chỉ cần tác ý tập chung với mọi người thôi anh, hì hì, cái hỷ lạc sẽ được lan ra với các bạn và nhân lên nhiều lần nữa đó anh.
Nào, mình cùng tập nhá. :D ;) :D
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa trên Th7 01, 2012, 08:28 AM
Trích dẫn từ: bongsen trên Th7 01, 2012, 08:18 AM
Không biết có cái khẩu quyết hay câu thần chú gì tương tự như "Vừng ơi hãy mở ra" để bước vào cái cốc online... không nhỉ...
--- Ngoài cái đề mục và ATCNĐTM---
Từ trước nay, những lúc mất hứng thú trong cuộc sống/tu tập chai lỳ... Con thường nghĩ đến Thầy, cả nhà HSTĐ, ... và mở trang nhà HSTĐ để đọc, cảm nhận và lên tinh thần...
Tại dạo này có những lúc tự nhiên con vui quá... nên muốn cộng hưởng cái vui với cả chùa...
Không biết BS có đòi hỏi cái gì quá đáng không, cả nhà chia sẻ nhé...
Kính, :D
Chỉ cần tác ý tập chung với mọi người thôi anh, hì hì, cái hỷ lạc sẽ được lan ra với các bạn và nhân lên nhiều lần nữa đó anh.
Nào, mình cùng tập nhá. :D ;) :D
Hihi, nếu dzậy thì còn cái dzui nào bằng, cảm ơn sư tỷ Tiểu Liên Hoa. :D :D :D
Oái. Em bé tí tị luôn. Nên đừng gọi em thế mà em giật mình. Hì hì