K/C Quý hữu Tôi nhân đc Đề mưc Quán ngọn Lửa,hiện tại thấy nó ra hình chiếc lá lửa hay cái quạt nhìn tổng thể như giọt nước phần dưới màu trắng ,ngọn trên thì có biến đổi sắc Vàng trắng ,chỉ nhìn ra khi công phu vào ban ngày ,ban đêm ít khi thấy,Khi rỏ rệt thì cả người ấm ko nóng !!!Do già rồi nên cẩn thận nghiệm vài chục lần đều như thế .K/nhờ quý hữu giúp .Vô lượng:
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th5 11, 2012, 01:43 AM
K/C Quý hữu Tôi nhân đc Đề mưc Quán ngọn Lửa,hiện tại thấy nó ra hình chiếc lá lửa hay cái quạt nhìn tổng thể như giọt nước phần dưới màu trắng ,ngọn trên thì có biến đổi sắc Vàng trắng ,chỉ nhìn ra khi công phu vào ban ngày ,ban đêm ít khi thấy,Khi rỏ rệt thì cả người ấm ko nóng !!!Do già rồi nên cẩn thận nghiệm vài chục lần đều như thế .K/nhờ quý hữu giúp .Vô lượng:
ngon lành. Cứ như vậy mà nhìn. Càng lâu càng tốt. Nhưng không nên làm nhiều quá 70% sức lực. Hể hơi hơi tức ngực là nghỉ.
Tập hay quá chú ơi! :o :o :o :D ;D
L. tập nằm mấy hôm nay , bị ốm một trận tơi bời nằm luôn . Chắc ..ác nghiệp nó nói thich nằm tập thì cho nằm.
Hôm qua L. mới dây được
Huynh sao rồi, thấy im hơi lặng tiếng . Hò dô ta một cái
;D ;D ;D
;D ;D ;D
chú tinh tấn quá ạ. ;D ;D ;D
Đệ đang Sám hối ..>> Sám Hối>>>SH thôi,,,ta bà tật xấu hic
Nói là đừng NÔN, nhưng hôm nay hết bị rượt L. tập lại theo huynh đây .
Nhóm 5X bắt đầu gài số 1 chạy đây nghe bà con
;D ;D ;D ;D ;D
Cố lên,cố lên! hoan hô các Cô Chú 5X ;D ;D
Kính
Hehehe chào các cô chú,
Cho dù là 5x hay ...x gì đi nữa chúng ta cũng chỉ có 1 tiêu chí chiến đấu thôi, đó là quyết không bỏ vị trí chiến đấu đúng không ạ ... Con chỉ mong được tỉnh thức và tinh tấn như các chú là con lên lon ngay ... Hihihi
Chúc cả nhà cùng tinh tấn .... ZÔ....OOOOOOOOO ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th5 31, 2012, 02:15 AM
Thiền tọa lâu trên đề mục Lửa thì thấy ngọn lửa xuất hiện cái La bàn trong đầu vào hướng 10h một ngọn lửa chính hiệu con Nai vàng lơ lửng xoay chầm chậm mồn một chầm chậm về hướng 12h, ngọn lửa này ko phát hào quang nó là một ngọn lữa thực thụ về trang thái vật lý, trở lại mình ko kịp dùng bất kỳ biện pháp nào để cố định ngọn lửa này !!! Nó trôi mất !!!? (theo y/c thì nó phải phát hào Quang-Thầy Tibu )
nguyên tắc là giữ cho nó cho tới khi nó phát hào quang.
Trích dẫn
Rồi trong giấc ngủ sâu đệ thấy mình Mơ.. Giấc mơ mà ngại mở lời nhưng thôi nhờ quý Hữu chiết dùm.
..Mơ như vầy Mình và bà Xã cải nhau vì kí rì đó ..xong .!! Tui la lối ghê lắm .Mạt sát vợ ,con làm như vợ...., con...., là tôi tớ là may mắn lắm mới lấy đc mình .(Đệ nào có suy nghỉ ni mô )Trong thực tế trái lại hòan toàn Bà xã còn tạo đ -kiện mình tu tập nửa
...Mấy hổm rày tập tành trầy trật rất khó vô lại trạng thái chính định để nghiệm lại tình trạng vừa qua ...lại thêm phận sự con cháu nên ko yên chăng??? help tui với !!!!
Nguyên nhân để nó chạy đi là chuyện vi tế sân hận naỳ đó. Giải quyết thì từ xưa tới nay, là cứ bình tỉnh dợt đều đều.
Da! cám ơn nhiều lời động viên nhắc nhở của Đạo sư tui tập 24 /24 mà nào tiến lên các lảo chiến hữu ới ời !!!nhưng cái cách nào năn nỉ nó dừng trôi kia .
1: Chỉ dùm cho phương án
2: Tác chiến ra sao nè - Hic sư huynh help em
(các ACE thông cảm cho nhan vì ngoài mấy phép chuẩn bị theo PP đã học thì tui mù tịt kinh,chú )
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th6 01, 2012, 05:01 AM
Da! cám ơn nhiều lời động viên nhắc nhở của Đạo sư tui tập 24 /24 mà nào tiến lên các lảo chiến hữu ới ời !!!nhưng cái cách nào năn nỉ nó dừng trôi kia .
1: Chỉ dùm cho phương án
2: Tác chiến ra sao nè - Hic sư huynh help em
(các ACE thông cảm cho nhan vì ngoài mấy phép chuẩn bị theo PP đã học thì tui mù tịt kinh,chú )
Coi vậy chớ một khi đã đừ rồi thì nó băng xiêng băng nai hết trơn. Cho nên, mệt thì nghỉ. Ráng sức là tai hại thêm mà thôi.
ACE ơi chúc mừng già này đi .Hoa tiêu già rà RADA và phát hiện 1 ngay lúc 7h45 , chóc hứong 12 h một Vật thể lạ UFO xì gà Havan cuba góc >26>30độ so với tầm nhìn ngang đứng yên màu trắng xanh ,vàng ..đỏ thời gian >12" sau khi tham gia một buổi lể ngày rằm này.Hí vui quá xá luôn
(thì ngọn lửa mà) tầm còn xa nuẳ lóng tay à khoái quá nên diển tả xà bần hi hi.Đích thị rồi rỏ nuẳ nha!
Cám ơn đã giúp .Đang cố làm cho nó phát xạ đây hi hi !!!Còn món THTT thì cho già này xin bye nó cho xa.... mờ ,còn cái này xin đưa lên luôn nè thời gian để nó xuất hiện hình như củng nhanh hơn hồi nẩm nửa nha ,cứ từng bước đi theo mấy nhí cho chắc ăn !!!
Còn tý việc phải làm nên xin rời mạng một thời gian mong các huynh và ban bè thông cảm .Vô lượng thọ
Mọi người chờ tin vui cua huynh đây
;D ;D ;D ;D
hề hê Chào huynh và các bạn mình gia nhập giang hồ đây ,có chút việc ân oán(nói nghe ớn nhe) đã trả xong rồi rửa tay gác kiếm nay lại nhào dzô xin tập tiếp ,xin báo cáo ACE cục lửa bỏ lâu ko thổi nó bị Dump rùi chuyến này tui dùng hàn xì nung nó cho sáng thôi ... ;D ;D ;D
Già này có món này thấy hay hay đưa lên cho mấy già hõn xem thử góp ý:
Dùng một bút chì và một tờ giấy trắng
1-Tác ý muốn vẽ một ngọn lửa trên mặt phẳng
2-Nôm na là tưởng tượng thực hiện mà vẽ cho ra ngọn lửa dể và nhanh nhất là hình chiếc lá.
3-Tác ý tiếp.. tôi muốn Tô màu ( dỉ nhiên là cây bút chìđang vẽ)
Ở đây phải yêu cầu tác ý trước khi vẽ .. tác ý vẻ cho tới khi xong, công lý ở đây là mình thực tập lý tác ý trước khi nhào vô đề mục nếu mình ko có tạo cái khái niệm trên theo tui thì tưởng tượng rất là lâu và hậu quả là rất là đau cái đầu,rồi là nghỉ dưỡng rất là mất thời gian tu tập quý hóa đó vì chính tôi thấy một giờ qua mà kiên trì thì lợi ích biết là dường nào.
Tiện củng xin báo cáo với ĐSư về mấy cái thấy của học trò già .
@!!!Tui xin túm gọn lại CT tu học của tui thôi cho nó ko đi lạc đề:
1:Điều thân ,điều tức cho thật là ngon (kiễm tra khi nhắm mắt ko còn thấy lan7 tăn trong cái nhìn khi nhắm mắt hoàn toàn ko gắng gượng thoải mái mới ngon ăn.Có khi tập đến khi mắt nhắm tịt mà thấy các hình ảnh như rỏ ràng thật cái này thì tui có nhận đc vài lần rồi.
2: thở.. 1...2...> khi nào ,xòa một cái ko diễn tả đc là biết chắc Cận định,chú tâm giử thật chắc là đề mục chiếc lá hốt nhiên lộ rỏ ngay tắp lự,nói đon giản vậy chứ lúc này mình dể mất nó nhất đòvi nó đột nhiên nằm chình ình trong khi hành giả cứ nhất tâm chú mục vào cái hình mờ mờ đằng xa Xòa cái là nó xh ko có alô báo trc là mình xuất định ngay tui nghỉ ACE có kinh nghiệm ít bật mí cái zụ này lắm may nhờ mấy già này củng có tính kiên nhẫn nên mới đấu trí thắng đc nó với tỷ số 1/100 vậy là có bài học rồi.. Báo cáo Thầy em lọt đc vô chánh định rồi lần 2 đó..........
3: chuẩn bị lâu rồi nên đệ tử thấy an tỉnh lắm như là đang đi theo quán tính của chiếc xe ngọn lửa lúc này mờ như xao động phía trên ngọn ,trớn xe vẩn cỏn phai dùng hết các nhản, nhỉ ,thân, mà giử cho nó trụ lại thưa các ngài một lúc thôi nhưng phê lắm đề mửclưa của đệ tử nó mới an vị sáng long lanh ...rồi quên hết thân thể mát lạnh khi ngọn gió len theo khe hở thổi vào căn phòng đệ tập ,chắc do cái mát này làm đệ tử xuất định
Hiện trạng sau khi nhận đc là: An lành trong thân,con người mình thấy tốt hơn nhìn sự vật một cách trong sáng tích cực hơn...Tuyệt diệu khi cảm nhận cảm thấy mình hôm nay khác với mình hôm qua..A Di Đa PHẬT..
Hiệu quả chửa bệnh đau lưng,đau Gáy cổ hết tại chổ xúc giác vị giác thính giác nổi rỏ..Còn có vẻ nhìn sự vật rỏ nửa nha.Rồi đeo bám CT tu học của Thầy tới ngày hôm nay b-cáo lên trúng sai may nhờ rủi... Thầy chịu ...khớ khớ
Các ACE trên ni thông cảm cho niềm vui nhè nhẹ hỷ,nói luôn nha từ ngày nhào vô chùa ni tu tập tâm thật ko mong chi to lớn ,chỉ một tâm niệm y pháp thực hành cái này chắc thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà thu nhập củng ko thể nghỉ bàn...ec làm tiếp kẻ khù khờ nửa có sai thì nhờ Thầy kéo lai nì
Lâu rồi ko gặp Thầy"Quo Vadis"
.
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th6 27, 2012, 03:23 AM
Già này có món này thấy hay hay đưa lên cho mấy già hõn xem thử góp ý:
Dùng một bút chì và một tờ giấy trắng
1-Tác ý muốn vẽ một ngọn lửa trên mặt phẳng
2-Nôm na là tưởng tượng thực hiện mà vẽ cho ra ngọn lửa dể và nhanh nhất là hình chiếc lá.
3-Tác ý tiếp.. tôi muốn Tô màu ( dỉ nhiên là cây bút chìđang vẽ)
Ở đây phải yêu cầu tác ý trước khi vẽ .. tác ý vẻ cho tới khi xong, công lý ở đây là mình thực tập lý tác ý trước khi nhào vô đề mục nếu mình ko có tạo cái khái niệm trên theo tui thì tưởng tượng rất là lâu và hậu quả là rất là đau cái đầu,rồi là nghỉ dưỡng rất là mất thời gian tu tập quý hóa đó vì chính tôi thấy một giờ qua mà kiên trì thì lợi ích biết là dường nào.
Tiện củng xin báo cáo với ĐSư về mấy cái thấy của học trò già .
@!!!Tui xin túm gọn lại CT tu học của tui thôi cho nó ko đi lạc đề:
1:Điều thân ,điều tức cho thật là ngon (kiễm tra khi nhắm mắt ko còn thấy lan7 tăn trong cái nhìn khi nhắm mắt hoàn toàn ko gắng gượng thoải mái mới ngon ăn.Có khi tập đến khi mắt nhắm tịt mà thấy các hình ảnh như rỏ ràng thật cái này thì tui có nhận đc vài lần rồi.
2: thở.. 1...2...> khi nào ,xòa một cái ko diễn tả đc là biết chắc Cận định,chú tâm giử thật chắc là đề mục chiếc lá hốt nhiên lộ rỏ ngay tắp lự,nói đon giản vậy chứ lúc này mình dể mất nó nhất đòvi nó đột nhiên nằm chình ình trong khi hành giả cứ nhất tâm chú mục vào cái hình mờ mờ đằng xa Xòa cái là nó xh ko có alô báo trc là mình xuất định ngay tui nghỉ ACE có kinh nghiệm ít bật mí cái zụ này lắm may nhờ mấy già này củng có tính kiên nhẫn nên mới đấu trí thắng đc nó với tỷ số 1/100 vậy là có bài học rồi.. Báo cáo Thầy em lọt đc vô chánh định rồi lần 2 đó..........
3: chuẩn bị lâu rồi nên đệ tử thấy an tỉnh lắm như là đang đi theo quán tính của chiếc xe ngọn lửa lúc này mờ như xao động phía trên ngọn ,trớn xe vẩn cỏn phai dùng hết các nhản, nhỉ ,thân, mà giử cho nó trụ lại thưa các ngài một lúc thôi nhưng phê lắm đề mửclưa của đệ tử nó mới an vị sáng long lanh ...rồi quên hết thân thể mát lạnh khi ngọn gió len theo khe hở thổi vào căn phòng đệ tập ,chắc do cái mát này làm đệ tử xuất định
Hiện trạng sau khi nhận đc là: An lành trong thân,con người mình thấy tốt hơn nhìn sự vật một cách trong sáng tích cực hơn...Tuyệt diệu khi cảm nhận cảm thấy mình hôm nay khác với mình hôm qua..A Di Đa PHẬT..
Hiệu quả chửa bệnh đau lưng,đau Gáy cổ hết tại chổ xúc giác vị giác thính giác nổi rỏ..Còn có vẻ nhìn sự vật rỏ nửa nha.Rồi đeo bám CT tu học của Thầy tới ngày hôm nay b-cáo lên trúng sai may nhờ rủi... Thầy chịu ...khớ khớ
Các ACE trên ni thông cảm cho niềm vui nhè nhẹ hỷ,nói luôn nha từ ngày nhào vô chùa ni tu tập tâm thật ko mong chi to lớn ,chỉ một tâm niệm y pháp thực hành cái này chắc thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà thu nhập củng ko thể nghỉ bàn...ec làm tiếp kẻ khù khờ nửa có sai thì nhờ Thầy kéo lai nì
Lâu rồi ko gặp Thầy"Quo Vadis"
.
Không có gì mà sai hết Lảo Huynh à! Có tuổi mà gân như vậy thì rất là hiếm khi gặp.
Không những chỉ có Lảo Huynh mà tất cả bà con ở đây mà tập sai, là tibu lảnh đủ, là phải thân chinh đi tìm về và dụ khị làm lại chuyện tu hành. ;D ;D ;D
Tuy nhiên cho tới giờ thì chỉ có vài bà con đùa dai cho nên cũng không có gì là nhọc nhằng cho lắm ;D ;D ;D
"Quo Vadis"?
Chỉ là hơi đừ do chữa bệnh cho bà con bên Canada, ngoài ra thì cũng đừ dài dài như mọi khi ;D ;D ;D Cám ơn Lảo Huynh có đôi lời nhắn nhủ ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th6 27, 2012, 03:23 AM
Dùng một bút chì và một tờ giấy trắng
1-Tác ý muốn vẽ một ngọn lửa trên mặt phẳng
2-Nôm na là tưởng tượng thực hiện mà vẽ cho ra ngọn lửa dể và nhanh nhất là hình chiếc lá.
3-Tác ý tiếp.. tôi muốn Tô màu ( dỉ nhiên là cây bút chìđang vẽ)
Ở đây phải yêu cầu tác ý trước khi vẽ .. tác ý vẻ cho tới khi xong, công lý ở đây là mình thực tập lý tác ý trước khi nhào vô đề mục nếu mình ko có tạo cái khái niệm trên theo tui thì tưởng tượng rất là lâu ...
Đoạn này hay à nghe, chúc mừng huynh.
Bài thơ này kính trình Thầy và ACE mừng cho đệ...
Hoàng oanh chi thượng nhất thanh thanh
Nhật noãn phong hoà ngạn liễu thanh
Chỉ thử cánh vô hồi tị xứ
Sâm sâm đầu giác hoạch nan thành
Hoàng anh cất tiếng hót trên cành
Nắng ấm gió hoà bờ liễu xanh
Chỉ thế không nơi xoay trở lại
Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành
Nguyên tác Thập mục ngưu đồ ..KIẾN NGƯU.
Kính...
Bất Nhị Pháp:
Xin thưa người tu hoc mang trong người Nhị pháp môn nay thành tâm cầu Chánh Pháp rời xa hay Ly ác Pháp thế nào ,đệ tử ko Quy y chùa nào cả cho đến nay nay chỉ mong muốn được "Sống trong Chánh pháp và Xuất gia trong Chánh Pháp".
Con nay Phát tâm cầu Vô thựợng Bồ đề .Kính trình thầy nhận nơi đây Tâm chí thành của con
Nay Kính.
CTNTâm Đạo
hức hức. Con thì không có giỏi văn thơ như Chị Chuối già ( ;D ;D ;D ) , nên con không có thơ để chúc Chú, nhưng con vui quá, nên con xin viết một câu gửi tới Chú : Con Chúc mừng Chú , xin chia vui với Chú nha Chú ! hì hì.
Đừng xem chú như người ngoài cửa nửa Các ACE vàtrang HSTD này đã là một phần cuộc sống về Đời và Đạo của chú rồi
" Đừng khởi Tâm phân biệt nửa nè:"
Chào các ACE...
Chú tu giỏi thiệt :o, con chúc mừng chú nha ;D ;D ;D
Con đường cứ thẳng tắp mà đi tới
CHĂN TRÂU
Tụng
Tiên sách thời thời bất ly thân
Khủng y túng bộ nhập ai trần
Tương tương mục đắc thuần hòa dã
Cơ tỏa vô ức tự trục nhân
Dịch
Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân
Ngại y chạy sổng vào bụi trần
Chăm chăm chăn giữ thuần hòa dã
Dây mũi buông rồi vẫn theo gần
Chúc tất cả các ACE thân tâm an lạc
>Trước nhất xin cám ơn Trang chủ ADMIN cứu hộ cái Acc nên mới còn cơ hội lò dò vô cái chùa ni
Thứ nửa là mấy chuyên muc của mình còn nguyên ..Thấy mừng
Cái nửa là mấy Hành giả nhà ta lên chức như tên lửa ...Mừng
Và sức khỏe thầy già nhà ta vẩn còn lửa là mừng lắm lăm..
Đệ tử có cái tình trạng này Thầy xem nó khởi lên từ lúc ngồi thiền tập lại ATCD ,phong độ năng lực ,trạng thái vẫn tốt và còn manh hơn lúc trước nửa (đệ tử dùng pháp quán hơi thở để vô vì quen với cách này ) ,trong đúng 3 tuần duy tri đều cho tới hôm 30/10 vừa rồ khi làm việc phát hiện ngón cái đốt thứ1 ngón cái trái nóng ran không theo chu kỳ nhưng xuất hiện liên tuc mạnh nhát lúc 10h30 cho đến 4h30chiều thì trầm lại ...cho tới hôm nay 3/11 vẫn còn ( nóng trong ngoài da thì vẫn bình thường) nếu làm việc ở máy tính thì cảm giác nóng cả cái bàn phím luôn..Trước kia đệ tử là người hút thuốc lá nhiều (ghiền loại có hạng phổi lủng như sao sáng trên trời ..Nay thì đả bỏ đc 3/10 rùi và sẻ bỏ được thuốc lá trong tuần nay..!!!Trước kia tập khí công vỏ thuật thì cái vận lực dồn khí có biết nhưng lần này nó là phát nhiệt nóng khác hoàn toàn,đệ tử đã đc5 một bài của thầy nói về cái nóng của một đệ tử là khộng tốt nhưng của đtử chỉ nóng theo thủ thái âm Phế kinh thôi cùng với ấm nóng nhâm Đốc khi hành thiền >20 phút ..Nhờ thầy Giúp cho đệ tử ..Thông cảm cho Đtử hỏi ngoài lề tu học .CÂU@ MONG SUC&! KHOE# THÂY@ >
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th11 09, 2012, 04:32 AM
>Trước nhất xin cám ơn Trang chủ ADMIN cứu hộ cái Acc nên mới còn cơ hội lò dò vô cái chùa ni
Thứ nửa là mấy chuyên muc của mình còn nguyên ..Thấy mừng
Cái nửa là mấy Hành giả nhà ta lên chức như tên lửa ...Mừng
Và sức khỏe thầy già nhà ta vẩn còn lửa là mừng lắm lăm..
Đệ tử có cái tình trạng này Thầy xem nó khởi lên từ lúc ngồi thiền tập lại ATCD ,phong độ năng lực ,trạng thái vẫn tốt và còn manh hơn lúc trước nửa (đệ tử dùng pháp quán hơi thở để vô vì quen với cách này ) ,trong đúng 3 tuần duy tri đều cho tới hôm 30/10 vừa rồ khi làm việc phát hiện ngón cái đốt thứ1 ngón cái trái nóng ran không theo chu kỳ nhưng xuất hiện liên tuc mạnh nhát lúc 10h30 cho đến 4h30chiều thì trầm lại ...cho tới hôm nay 3/11 vẫn còn ( nóng trong ngoài da thì vẫn bình thường) nếu làm việc ở máy tính thì cảm giác nóng cả cái bàn phím luôn..Trước kia đệ tử là người hút thuốc lá nhiều (ghiền loại có hạng phổi lủng như sao sáng trên trời ..Nay thì đả bỏ đc 3/10 rùi và sẻ bỏ được thuốc lá trong tuần nay..!!!Trước kia tập khí công vỏ thuật thì cái vận lực dồn khí có biết nhưng lần này nó là phát nhiệt nóng khác hoàn toàn,đệ tử đã đc5 một bài của thầy nói về cái nóng của một đệ tử là khộng tốt nhưng của đtử chỉ nóng theo thủ thái âm Phế kinh thôi cùng với ấm nóng nhâm Đốc khi hành thiền >20 phút ..Nhờ thầy Giúp cho đệ tử ..Thông cảm cho Đtử hỏi ngoài lề tu học .CÂU@ MONG SUC&! KHOE# THÂY@ >
Sự chú tâm nó còn đang ở cái thân, cho nên nó mới bị lung tung như vậy. Chuyện này là do thói quen từ xa xưa.
Hình ảnh liên quan:Y như là khi thêu, cây kim nó chui ra không đúng chỗ. Ngay lúc đó người thêu sẽ lùi mũi kim lại và đâm lại để cho nó ra đúng ngay chỗ mình muốn.
Thực hành:Tương tự, khi tâm thức chưa hiểu là phải làm gì để vào được Chánh Định thì nên làm chầm chậm. Không nên lụp chụp.
Như vầy nè:Tâm nó chưa ổn định khi nhìn ra đằng trước mặt, mà đã cho nó tập liền thì nó vẫn còn vương vấn ở thân thể. Từ đó nó mới sanh ra chuyện nóng đầu ngón tay cái.
Khó khăn:
Vì đã có thói quen là hay chú ý vào thân thể khi tập dợt vào thời xa xưa rồi. Cho nên, bây giờ nó mới gặp khó khăn như vậy.
Tất nhiên để làm lại cho đúng, cũng có nghĩa là "chống lại chính mình" thì cách hay nhất:
Là làm lại từ từ,
nói đi nói lại nhiều lần cho cái linh hồn nó hiểu ý của mình là cái gì, thì sau này nó mới hiểu và cuối cùng mình sẽ dợt được.
Cứ lấy hình ảnh "trồng cây kiểng" mà suy nghĩ. Muốn uốn nó, thì làm đều đều và từng tý một. Hấp tấp là nó gẫy.
Kính Trình Thầy!!!
Đệ tử bài trước có hỏi nguyên do nóng nhiệt trong kinh mạch Thủ thái âm phế kinh và Thầy đả nhìn ra do tâm thức còn bi mê mờ chưahiều va do nóng vội .(Cầm đèn chạy trước xe hơi đây mà,),.Cái này cho tới hôm nay đệ tử đả tìm ra được rồi
Các bc trình tự mà đệ tử theo thói quen nên bị nóng vội mà liên tục vấp nên đâm nghi ngờ về Pháp nay xin đưa lên các đạo hữu khác help & tránh cái họa này.
Khi ở trạng thái như không còn thở , hay không nhận biết xung quanh ec khó diễn tả quá ( đề mục của đệ là ngọn lửa là hình cái quạt ) đã hiện và cố chú mục cho phát sáng rực lẹn theo như bài pháp mà thầy yêu cầu,cái này xãy ra nhanh lắm tích tắc là mình ngợp ...Lúc này xuất hiện cái luổng nhiệt xuất phát tử tử vú trái chay một lèo tối ngỏn giửa trỏ trái và ngón cái rồi xung vào ngó trỏ trái ..tiếp nóng ấm nguyên cánh tay lan tối lưng rồi im dần.Cứ thế khi nó truy xuất là mình bi tuột định ngay
và tâm trí hay ý nghỉ mình bị cuốn theo nó...Tình trang này làm mình phải suy nghĩ nhiêuva2 đựa ra cách giải quyết sau"
...Phải thân trong sạch
,,,Phải ly Dục....
...Không kiến chấp ...
Thanh tịnh , xả bỏ ..Thư giản hoản toàn trước khi tiến hành...Phát tâm Chánh niệm tinh cần
... Dùng pháp quán ,đếm hơi thở mà vào bám sát vô bài học chậm rải ,chắc chắn,rỏ ràng không cầu đề mục mà chỉ quán sát hơi thở mà thôi.. Rồi không còn đếm hơi thở nửa Cái nhìn trong con mắt khi nhắmthay dổi cảnh quan một khong gian tối bao quanh bao la nhưng đệ tử thấy bình tỉnh vững vàng vì như lúc này cái ý thức nó còn rỏ rảnghơnca khi quán hơi thở nhìêu ..Tác ý về ngọn lửa là ở xa kia trong khong gian kia trước đệ tử Một chiếc lá lưả vàng ở đấy an tịnh không bất ngờ mà nó như sự thật phải thế..Dạ nó xoay thật chậm ..Xoay trước sự bất động của mình..Tiếp đến quán sát cái sáng của đối tương .Chú ý ngay trong tâm của nó hình như ban đầu nó co lại càng quán sát thì cái nhìn nó dồn lên trancai1 thấy của ngọn lửa gom thành đốm sáng lúc này mình làm cho nó ság lê gần lại ,rỏ hơn sạnhơnmôt lúc thôi chắc là nhanh lắm không an lành lắm thởra một hơi thở dài .Mở mắt thời gian khong qua 30 phút mình đả an trú không còn bị sao lãng trong thiền định nửa.
Đệ tử mất 8 tháng kể từ khi bị Tâm bất định nay vài dòng đon sơ trình lên kính xem xét giúp trong con đường tìm về Cính pháp ...
Vô lương thọ
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th3 26, 2013, 04:50 AM
Kính Trình Thầy!!!
Đệ tử bài trước có hỏi nguyên do nóng nhiệt trong kinh mạch Thủ thái âm phế kinh và Thầy đả nhìn ra do tâm thức còn bi mê mờ chưahiều va do nóng vội .(Cầm đèn chạy trước xe hơi đây mà,),.Cái này cho tới hôm nay đệ tử đả tìm ra được rồi
Các bc trình tự mà đệ tử theo thói quen nên bị nóng vội mà liên tục vấp nên đâm nghi ngờ về Pháp nay xin đưa lên các đạo hữu khác help & tránh cái họa này.
Khi ở trạng thái như không còn thở , hay không nhận biết xung quanh ec khó diễn tả quá ( đề mục của đệ là ngọn lửa là hình cái quạt ) đã hiện và cố chú mục cho phát sáng rực lẹn theo như bài pháp mà thầy yêu cầu,cái này xãy ra nhanh lắm tích tắc là mình ngợp ...Lúc này xuất hiện cái luổng nhiệt xuất phát tử tử vú trái chay một lèo tối ngỏn giửa trỏ trái và ngón cái rồi xung vào ngó trỏ trái ..tiếp nóng ấm nguyên cánh tay lan tối lưng rồi im dần.Cứ thế khi nó truy xuất là mình bi tuột định ngay
và tâm trí hay ý nghỉ mình bị cuốn theo nó...Tình trang này làm mình phải suy nghĩ nhiêuva2 đựa ra cách giải quyết sau"
...Phải thân trong sạch
,,,Phải ly Dục....
...Không kiến chấp ...
Thanh tịnh , xả bỏ ..Thư giản hoản toàn trước khi tiến hành...Phát tâm Chánh niệm tinh cần
... Dùng pháp quán ,đếm hơi thở mà vào bám sát vô bài học chậm rải ,chắc chắn,rỏ ràng không cầu đề mục mà chỉ quán sát hơi thở mà thôi.. Rồi không còn đếm hơi thở nửa Cái nhìn trong con mắt khi nhắmthay dổi cảnh quan một khong gian tối bao quanh bao la nhưng đệ tử thấy bình tỉnh vững vàng vì như lúc này cái ý thức nó còn rỏ rảnghơnca khi quán hơi thở nhìêu ..Tác ý về ngọn lửa là ở xa kia trong khong gian kia trước đệ tử Một chiếc lá lưả vàng ở đấy an tịnh không bất ngờ mà nó như sự thật phải thế..Dạ nó xoay thật chậm ..Xoay trước sự bất động của mình..Tiếp đến quán sát cái sáng của đối tương .Chú ý ngay trong tâm của nó hình như ban đầu nó co lại càng quán sát thì cái nhìn nó dồn lên trancai1 thấy của ngọn lửa gom thành đốm sáng lúc này mình làm cho nó ság lê gần lại ,rỏ hơn sạnhơnmôt lúc thôi chắc là nhanh lắm không an lành lắm thởra một hơi thở dài .Mở mắt thời gian khong qua 30 phút mình đả an trú không còn bị sao lãng trong thiền định nửa.
Đệ tử mất 8 tháng kể từ khi bị Tâm bất định nay vài dòng đon sơ trình lên kính xem xét giúp trong con đường tìm về Cính pháp ...
Vô lương thọ
Tóm lại:Chỉ là giới luật nó không được giử cho nên nó mới lung tung như vậy.
Tập thì quán đề mục ngọn lửa (thì nói thêm là... cái quạt Mo cau). Tài liệu thì nói nằm tập, nhưng lại thích ngồi kiết già.
Phân tích:Ngồi đối với ai thì không sao, nhưng
đối với CTNTamdao thì nó lại là phép tu tiên.
Từ đó nó trở về thói quen kỳ kinh bát mạch, một phương pháp tu Cận Định.Do cái cũ nó dể theo hơn là cái mới, cho nên nó cứ như vậy mà giành giật nhau.
Từ đó hiện tượng "tu pha" nó bắt đầu tái phát.
Đệ tử cảm nhận chỉ dạy của Thầy !!!
3-2-5-2 Pháp thở
rồi dùng mọi cách nằm mà quán thì đệ thăng ngay tắp lự trong 3 ngày lên 2 kg thịt mở luôn!
Chỉ đệ tử cách chồng buồn ngủ khi nằm dài tập và tập ngồi ko kiết già !!!
Trích dẫn từ: CTNTamdao trên Th4 06, 2013, 12:15 AM
3-2-5-2 Pháp thở
rồi dùng mọi cách nằm mà quán thì đệ thăng ngay tắp lự trong 3 ngày lên 2 kg thịt mở luôn!
Chỉ đệ tử cách chồng buồn ngủ khi nằm dài tập và tập ngồi ko kiết già!!!
search: "buồn ngủ" đọc mệt nghỉ luôn.
Kính Chào Thầy và ACE gia đình Hoasen.