Bé Hạt Tiêu-1 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Mat-Tong/01-GC-BeHatTieu-1.mp3)
Gà con chuyển âm
Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm chuyên mục:
Trồng Cây Nhân Sâm/Bé Hạt Tiêu (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.0)
;D ;D ;D.
Các bạn tham khảo bài đọc ở các trang sau đây nhé.
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.750 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.750)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.725. (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.725.)
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.25. (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.25.) Địa ngục "Tâm hình"
:). Gửi ghi chú hơi muộn, nhưng còn hơn không gửi. Cảm ơn Admin nhiều.
Trích dẫn từ: hoasentrenda trên Th5 13, 2012, 12:21 PM
Bé Hạt Tiêu (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Bai-Chon-Loc/01-GC-BeHatTieu-1.mp3)Gà con chuyển âm
Cùng kính mời bà con ghé qua Diễn Đàn tham khảo thêm chuyên mục:
Trồng Cây Nhân Sâm/Bé Hạt Tiêu (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.0)
;D ;D ;D
GaCon ơi!
Không ngờ nghe người khác đọc lại thấy
hay hơn mình đọc nhiều đó nhen Ga Con! :D :D :D
Rất là phê qua cách chọn lọc " hỏi " và " đáp " đầy lý thú ;D ;D ;D
;D.
Cô bé Bé hạt Tiêu là thần tượng của Gacon mà, loay hoay mãi bi giờ mới làm được 1 tí gì để gọi là tỏ lòng tâm đắc.
Và đang có cảm giác giống bt khi gửi bài lần đầu: bối rối và ngại ngùng nộp bài như con nít. Sống lại tuổi thơ. Hì hì.
Mong được các bạn đóng góp ý kiến như: mở bài giới thiệu, chọn câu hồi hướng....vì đang muốn bổ sung mà không biết làm sao.
Cảm ơn các bạn nhiều. ;D/
Hay quá bác Gà con ơi. Chim sẻ đọc rồi mà sao giờ nghe lại vẫn thấy mới và hay ghê ;D ;D ;D
Chị Gà Con ơi,
Nghe bản chuyển âm này, kỷ niệm những ngày đầu tiên "lang thang thăm viếng" HSTĐ tràn về; và một "nhân vật" đã gây xúc cảm mạnh và thúc đẩy Cat quyết định gia nhập chùa đó chính là BHT. Một trời trí tuệ gói trong một "hạt tiêu" nhỏ bé!
Cám ơn chị Gà Con với chất giọng nhẹ nhõm và tràn đầy yêu thương đã đem những tuệ giác này đi sâu vào lòng Cat.
Chúc chị GC vui và tinh tấn nhen.
Hehehe quá hay! cô Gà Con đọc chậm lại một xí cho mọi người kịp liếm láp và thấm thía là ngon lành luôn ;D
Cản ơn mọi người lắm, hì hì.
Giọng hay thế này mà giờ này mới phá chuồng xuống núi đây ... giá phải xuống sớm nữa thì đỡ cho bà con biết bao.
Nhân là bài chuyển âm đầu tiên của chị Gà Con, thuyền Pháp Âm thân tặng chị món quà kỷ niệm hehehe ... :) :) :) !!!
..."""01-GC-behattieu-1.mp3"""... (http://www.mediafire.com/?p376qatm1ari303)
thuyềnPhápÂm (http://img39.imageshack.us/img39/8926/apoem4master.jpg)
Trích dẫn từ: tabàtầmsư trên Th5 14, 2012, 07:07 AM
Giọng hay thế này mà giờ này mới phá chuồng xuống núi đây ... giá phải xuống sớm nữa thì đỡ cho bà con biết bao.
Nhân là bài chuyển âm đầu tiên của chị Gà Con, thuyền Pháp Âm thân tặng chị món quà kỷ niệm hehehe ... :) :) :) !!!
..."""01-GC-behattieu-1.mp3"""... (http://www.mediafire.com/?p376qatm1ari303)
thuyềnPhápÂm (http://img39.imageshack.us/img39/8926/apoem4master.jpg)
@tabatamsu
Bài BeHatTieu-1 và BeHaTieu-1-Final giống nhau?
Admin thân mến. ;D.
Bản của tbts chính là bản của Gacon.
Vì trước khi làm Gacon có nói với tbts nghe và góp ý, có thể chỉnh sửa âm thanh cho bớt tạp âm nên tbts sau khi sửa xong thì gửi vào đây cho Gacon, nếu thấy "yên tâm" hơn thì GC sẽ nhờ admin đổi cái bài gốc. Hì hì, làm thế này có thể chưa hay lắm vì có thể gây bối rối cho mọi người.
Mong admin chờ cho GC và tbts hội ý xong chút xíu sẽ điều chỉnh cái đề nghị nhé.
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 14, 2012, 12:35 AM
Hehehe quá hay! cô Gà Con đọc chậm lại một xí cho mọi người kịp liếm láp và thấm thía là ngon lành luôn ;D
Rancon nói đúng quá, cô làm đi làm lại cũng khá nhiều, vậy mà từ khoảng giữa đến đoạn sau cứ nhanh dần lên như "chạy đua" với ai vậy, nghe lại càng thấy buồn cười. Tui đi đâu mà vội mà vàng thế này, hì hì, đi hội ngộ các bạn ở HSTĐ nên vậy chăng. ;D.
Trích dẫn từ: Ga con trên Th5 14, 2012, 05:09 PM
Trích dẫn từ: rancon trên Th5 14, 2012, 12:35 AM
Hehehe quá hay! cô Gà Con đọc chậm lại một xí cho mọi người kịp liếm láp và thấm thía là ngon lành luôn ;D
Rancon nói đúng quá, cô làm đi làm lại cũng khá nhiều, vậy mà từ khoảng giữa đến đoạn sau cứ nhanh dần lên như "chạy đua" với ai vậy, nghe lại càng thấy buồn cười. Tui đi đâu mà vội mà vàng thế này, hì hì, đi hội ngộ các bạn ở HSTĐ nên vậy chăng. ;D.
;D ;D ;D Bài đầu tiên thế này là phấn khởi rùi cô, chắc cô làm thêm mấy bài nữa là ngon nghẻ thui cô ơi, con đợi các bài đọc tiếp theo của cô ;) :D
Chào chị Gà con;
;D Mới bài đầu tiên mà làm như vầy là quá tuyệt.Hứa hẹn tương lai sẽ là một Phát Thanh Viên ...chuyên nghiệp...Mong chị cứ làm tới tới cho bà con nghe với. ;D ;D ;D Bé Hạt Tiêu đã có thư ký viết (Chị Tnt)...nay lại có thư ký ..Đọc, vậy mong Bé có thêm nhiều bài mới. ;D ;D ;D
;D
Admin thân mến.
Sau khi hội ý xong cái việc chỉnh sửa âm thanh, nay Gacon kính nhờ admin đổi dùm bài chuyển âm này nhé.
http://www.mediafire.com/?7np692fm24604kw (http://www.mediafire.com/?7np692fm24604kw)
Xin cảm ơn nhìu. hì hì.
Chào a Baothoho: Cảm ơn anh đã động viên, việc đọc sẽ có năng lượng hơn khi có ACE theo dõi và nhắc nhở.
Hay là anh cũng đọc thử 1 bài xem sao, vui lắm. :).
Việc này nó làm mình cứ chăm chăm nghĩ đến "vốn liếng tu hành" của anh Tibu và Behattieu và các thành tựu của ACE ở Chùa HSTĐ nên lòng luôn nhẹ nhõm và không rời Chánh pháp. Hay lắm ạ.
Chào Bachnguyet: Cô cảm ơn con đã động viên cô, nhờ bài chuyển âm của con mà cô hăng hái thêm mới hoàn thành việc này đó. :).
Khà khà khà... ;D Không được đâu chị ơi.mình mà làm Pháp Âm,không khéo là hỏng chuyện mất,đồng ý với chị, khi làm P . lòng mình sẽ thấm hơn và luôn gắn với pháp tu, gần gũi hơn với Thầy và BHT,...NHưng còn khả năng với lại...chất giọng của mình không...lôi cuốn lắm,...khà khà ;D ;
Xin được làm cổ động viên là vui lắm lắm. ;D ;D ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: Ga con trên Th5 15, 2012, 06:39 AM
;D
Admin thân mến.
Sau khi hội ý xong cái việc chỉnh sửa âm thanh, nay Gacon kính nhờ admin đổi dùm bài chuyển âm này nhé.
http://www.mediafire.com/?7np692fm24604kw (http://www.mediafire.com/?7np692fm24604kw)
Xin cảm ơn nhìu. hì hì.
Chào a Baothoho: Cảm ơn anh đã động viên, việc đọc sẽ có năng lượng hơn khi có ACE theo dõi và nhắc nhở.
Hay là anh cũng đọc thử 1 bài xem sao, vui lắm. :).
Việc này nó làm mình cứ chăm chăm nghĩ đến "vốn liếng tu hành" của anh Tibu và Behattieu và các thành tựu của ACE ở Chùa HSTĐ nên lòng luôn nhẹ nhõm và không rời Chánh pháp. Hay lắm ạ.
Chào Bachnguyet: Cô cảm ơn con đã động viên cô, nhờ bài chuyển âm của con mà cô hăng hái thêm mới hoàn thành việc này đó. :).
Xong rồi!
Bé Hạt Tiêu - Audio sẽ chuyển từ Audio Thiền sang Audio Mật Tông ;D ;D ;D
;D.
Vâng, chúc Admin - ngọn Hải đăng của chùa luôn vui khỏe để cống hiến cho Chùa nhé.
;D. Chào Lá Chuối.
Cô hơi lâng lâng nên đã quên rằng: "Một miếng giữa đàng không bằng 1 sàng dưới bếp". Hi hì.
Con thì hiểu nhanh như sét xẹt nên chắc hiểu cô đã nói về cái vụng của cô là gì rồi.
Cô cảm ơn con lắm nhé, đã giúp cô rất nhiều.
Chúc con khỏe, vui, và tập tốt. :).