Thầy ơi, ;D
Cháu H. nhà con tập chấm đỏ bữa giờ. Tối qua cháu có giấc mơ kể con nghe là :
" Con thấy con đi vô một shop thời trang, thì ở đó có một con ma, chân hỏng đất. Mọi người trong shop sợ chạy hết nhưng con không sợ mà con nhìn vô trán con ma và niệm A Di Đà Phật và cố vẽ chấm đỏ nhưng chỉ ra chấm trắng thôi. Con cố nói trong đầu "đỏ đi ! đỏ đi !" nhưng cái chấm vẫn trắng. Mà, con ma cũng vẫn biến mất. Thấy con ma biến mất thì mấy người hồi nãy bỏ chạy đi giờ chạy quay lại, hỏi con làm sao mà hay vậy, thì con nói họ là con niệm Phật. Thế là mọi người gào lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con quát lên : Không phải la to thế, niệm trong đầu ấy !
Vừa nói vậy thì tất cả biến mất. Con vẫn còn đứng trong shop đó nhưng liền bị ai đó xông vô đánh con. Và con hết mơ. "
Thầy khỏe khỏe coi cho cháu con nha Thầy, cháu chăm tập và hay kể lắm con cũng vuiiiii. ;D ;D
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 24, 2012, 09:44 PM
Thầy ơi, ;D
Cháu H. nhà con tập chấm đỏ bữa giờ. Tối qua cháu có giấc mơ kể con nghe là :
" Con thấy con đi vô một shop thời trang, thì ở đó có một con ma, chân hỏng đất. Mọi người trong shop sợ chạy hết nhưng con không sợ mà con nhìn vô trán con ma và niệm A Di Đà Phật và cố vẽ chấm đỏ nhưng chỉ ra chấm trắng thôi. Con cố nói trong đầu "đỏ đi ! đỏ đi !" nhưng cái chấm vẫn trắng.
Do đứng trước cảnh lạ có Ma nên tâm thức bị giao động.
Trích dẫnMà, con ma cũng vẫn biến mất. Thấy con ma biến mất thì mấy người hồi nãy bỏ chạy đi giờ chạy quay lại, hỏi con làm sao mà hay vậy, thì con nói họ là con niệm Phật. Thế là mọi người gào lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con quát lên : Không phải la to thế, niệm trong đầu ấy !
Coi vậy chớ, chừng đó tuổi mà đã chỉ cho bà con cách niệm Phật cho thật đúng cách rồi!
Trích dẫn
Vừa nói vậy thì tất cả biến mất.
Lý do là do niệm Phật trong tâm nên họ mới thoát lên cảnh giới cao hơn một cách lẹ làng như vậy đó.
Trích dẫnCon vẫn còn đứng trong shop đó nhưng liền bị ai đó xông vô đánh con. Và con hết mơ. "
Thì chuyện không có gì là lạ cả. Thứ dõm nó biến đi thì thứ thiệt nó xuất hiện.
Giải quyết:
Như vậy là con hiểu là phải tập như thế nào rồi!
Để tránh tình trạng này xảy ra, con tập cho năng hơn nữa. Con làm cho bằng được cái chấm đỏ.
Chỉ khi nào chấm đỏ xuất hiện thì cảnh giới thấp này nó mới bị mất dấu của con. Có nghĩa là con tàn hình đối với họ.
Trích dẫn
Thầy khỏe khỏe coi cho cháu con nha Thầy, cháu chăm tập và hay kể lắm con cũng vuiiiii. ;D ;D
Thầy sẽ cố gắng làm cho cháu nó hiểu. Nhớ là cho cháu nó tập ở 70% sức khỏe thôi đó nghe. Và nhớ là làm cho tâm của cháu nó vui lên số 10.
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th5 24, 2012, 09:44 PM
Thầy ơi, ;D
Cháu H. nhà con tập chấm đỏ bữa giờ. Tối qua cháu có giấc mơ kể con nghe là :
" Con thấy con đi vô một shop thời trang, thì ở đó có một con ma, chân hỏng đất. Mọi người trong shop sợ chạy hết nhưng con không sợ mà con nhìn vô trán con ma và niệm A Di Đà Phật và cố vẽ chấm đỏ nhưng chỉ ra chấm trắng thôi. Con cố nói trong đầu "đỏ đi ! đỏ đi !" nhưng cái chấm vẫn trắng. Mà, con ma cũng vẫn biến mất. Thấy con ma biến mất thì mấy người hồi nãy bỏ chạy đi giờ chạy quay lại, hỏi con làm sao mà hay vậy, thì con nói họ là con niệm Phật. Thế là mọi người gào lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con quát lên : Không phải la to thế, niệm trong đầu ấy !
Vừa nói vậy thì tất cả biến mất. Con vẫn còn đứng trong shop đó nhưng liền bị ai đó xông vô đánh con. Và con hết mơ. "
Thầy khỏe khỏe coi cho cháu con nha Thầy, cháu chăm tập và hay kể lắm con cũng vuiiiii. ;D ;D
Xem các sự kiện thì con thấy các diễn tiến nó có "tính chất đột ngột". Cái này là do tâm còn sân hận mà ra.
Những ngọn núi lửa này thì ở đâu cũng bị và ở đâu cũng có.
Giải pháp là nên dợt đều đều (70% sức khỏe là ngừng dợt) và lâu lâu mở mắt ra mồi cái chấm đỏ một phát.
Hành động này là dạy em nó (linh hồn) hiểu màu đỏ là như thế nào.
Vì cái trí thông minh thì nó phản ứng rất là lẹ, còn cái tâm tu hành thì có phần chậm chạp hơn.
Cho nên con nói với cháu H. là nên dợt từ từ và lập đi lập lại nhiều lần thì em nó (cái linh hồn) sẽ hiểu ý của cháu H.
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th10 05, 2012, 07:12 AM
Thầy ơi,
Cháu H. mới mơ thấy cái vòng LK cháu đang đeo nó phát sáng lên rồi chuyển thành vòng bằng ngọc màu kem
Màu kem là màu chưa có vào "Chánh Đạo". Đúng 100% thì là màu vàng
Trích dẫn, một lúc sau chuyển thành ngọc màu hồng và trong suốt rất đẹp.
Dạ hết. ;D
Màu hồng là màu của trẻ thơ, màu vô tư, màu của sự lo lắng, nhưng là lo chưa tới đâu (ý là mơ mộng đó). Do tình trạng này mà màu nó thành vàng kem.
Trong trương hợp này chỉ nên nhắc Cháu H. là trong những lúc bổng nhiên thấy mình (ý là cháu đó) mơ mộng, thì cháu nhẹ nhàng quay về đề mục bằng câu khẩu quyết của Ngài Xá Lợi Phất: Tui không muốn thấy các cảnh giới này nữa, ... tui còn rất là nhiều việc phải làm!
Và liền sau đó là tập và tập... làm như vậy để bỏ cái thói quen mơ mộng đi.
Cháu H. mơ là : cháu ngồi với một con quỷ hiền, con quỷ lấy quả bình bát cho cháu ăn. Rồi con trai con tới hỏi có còn bình bát nữa không, cháu nói là " xuống biển mà lấy."
Rồi cháu H. nhìn xuống biển thì thấy một con cá chép nhỏ có vằn đỏ - trắng, thì sóng biển tự dưng dâng cao lên, cháu lại thấy con cá chép to ra, màu vàng sáng lấp lánh như kim tuyến.
Sóng lớn dần lên , dâng lên cao thì cháu H. lại thấy một con cọp màu vàng trong cơn sóng lao tới mặt cháu và gầm lên, há miệng to ra rồi biến mất.
Cháu nhìn xuống biển thì thấy một con rồng to màu vàng đang bơi, sóng lại dâng lên thì con rồng cũng theo lên cơn sóng, con rồng vàng há miệng to ra trước mặt cháu xong rồi cũng biến mất.
Cháu lại nhìn xuống biển, lại một đợt sóng to nữa dâng lên thì cháu lại thấy một Đức Phật ngồi trên hoa sen, Ngài có chín ( 9 ) tay, và trên đảnh có chấm đỏ. Cháu nhìn vào chấm đỏ thì hết giấc mơ.
Khi nào khỏe Thầy coi cho cháu H. con nha Thầy. ;D
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th12 22, 2012, 11:39 PM
Cháu H. mơ là : cháu ngồi với một con quỷ hiền, con quỷ lấy quả bình bát cho cháu ăn. Rồi con trai con tới hỏi có còn bình bát nữa không, cháu nói là " xuống biển mà lấy."
Cây bình bát là cái cây không có ai ăn trái cả. Nhưng nó được dùng để ghép với cây mãng cầu xiêm. Hai cây này mà ghép được vào nhau sẽ cho ra trái mãng cầu xiêm to và ngon ngọt với cái tính dai dai đặc biệt!
Để ý cái ý "không hoàn hỏa" của trái bình bát. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Rồi cháu H. nhìn xuống biển thì thấy một con cá chép nhỏ có vằn đỏ - trắng, thì sóng biển tự dưng dâng cao lên, cháu lại thấy con cá chép to ra, màu vàng sáng lấp lánh như kim tuyến.
Con cá chép. theo truyện cổ tích thì nó sẽ hóa rồng và chở ông Táo bay lên trời.
Lại để ý tới cái tính "Không hoàn hảo" của cá chép. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Sóng lớn dần lên , dâng lên cao thì cháu H. lại thấy một con cọp màu vàng trong cơn sóng lao tới mặt cháu và gầm lên, há miệng to ra rồi biến mất.
Cọp lao tới mặt cháu gầm lên, há miệng to ra rồi biến mất!
Lại để ý tới câu chuyện bị hết giữa chừng và không có đoạn kết. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Cháu nhìn xuống biển thì thấy một con rồng to màu vàng đang bơi, sóng lại dâng lên thì con rồng cũng theo lên cơn sóng, con rồng vàng há miệng to ra trước mặt cháu xong rồi cũng biến mất.
Tương tự như câu chuyện trên, nhưng câu chuyện này lại diễn tả một con vật với khả năng "Hải Lục Không quân". Ý là nói đến tính đa năng của con rồng: Nó có thể bơi và lặn (Hải quân), Lên bờ (Lục quân) và nó còn có thể bay (Không quân).
Tuy nhiên câu chuyện cũng chấm dứt đột ngột, và không có đoạn kết. ;D ;D ;D
Trích dẫn
Cháu lại nhìn xuống biển, lại một đợt sóng to nữa dâng lên thì cháu lại thấy một Đức Phật ngồi trên hoa sen, Ngài có chín ( 9 ) tay, và trên đảnh có chấm đỏ. Cháu nhìn vào chấm đỏ thì hết giấc mơ.
Khi nào khỏe Thầy coi cho cháu H. con nha Thầy. ;D
Một Đức Phật có chín (9) tay là chuyện không có thể nào xảy ra trên thực tế!
Câu hỏi đặt ra là:
Nhưng nếu Ngài có đủ tay thì sao?
Câu trả lời đầy cao ngạo và "thầy đời":Thì Ngài sẽ là một Đức Phật không có khuyết điểm!
Kèm theo câu phê bình:(Đúng là câu hỏi rất là vô duyên!)Suy nghĩ cho kỹ:
Mà hể mà khi làm một chuyện gì mà không có khuyết điểm thì người đó sẽ rất là lớn.... và lối!
Sẽ đi ra đường với cái mặt nghếch lên, kênh kiệu,... theo kiệu: Ngữa mặt nhìn trụ điện!
Với tư thế rất là khó ưa đó! Thì chẳng có ma nào nó tới học hỏi cách tu hành cả!
Tất nhiên, trên đây chỉ là một ý trong giấc mơ cực kỳ thâm xâu này! ;D ;D ;D
Phải khen thôi:
Con cái nhà ai mà có khối óc tuyệt vời như vậy ta? ;D ;D ;D
================================
Ý thứ hai của giấc mơ lại cũng thường! ;D ;D ;D
Thường ở cái chỗ là:
Hiện tượng biến mất của hai con vật đều là loài Vua:
Vua Sơn Lâm là cọp! Có chỗ trên mạng quảng cáo hổ như sau: ;D ;D ;D
[...]
Hổ được mệnh danh là chúa sơn lâm, là vua của muôn loài, có sức mạnh và uy lực lớn. Trong truyền thuyết thì bốn vị thần trấn giữ bốn phương là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Còn trong phong thủy, hai khái niệm trấn giữ hai cực thế bên cạnh huyệt đạo quan trọng là Thanh Long và Bạch Hổ. Hổ là biểu tượng của sự uy quyền, sự tăng tiến học hành, kinh doanh và đặc biệt hơn với người tuổi Dần.
[...]
Vua Linh Vật là Rồng:
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%93ng (http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%93ng)
Tibu đã từng gặp Rồng xuất hiện trên trời, đã từng quen hai nhân vật tu theo Rồng, Đã từng chiến đấu với Rồng và giết nó như ngóe, đã bị Rồng nuốt, mới đây đã được Rồng đở khi bay trên chiếc máy bay bị trục trặc ;D ;D ;D
Nay trở về giấc mơ:
Hai con vật này mà nó đã tính đớp ai thì người đó tiêu dênh là chuyện bình thường.
Nhưng ở đây, nhờ An Trú Chánh Niệm Ngay Đằng Trước Mặt quá là xuất sắc cho nên Khi nó bay tới để đớp thì bị biến mất!
Lý do là vì đây người nằm mơ lại là Chư Thiên! ;D ;D ;D mà đâu phải là loại thường đâu? Mà là loại Chư Thiên đang tu theo Đạo Giải Thoát!
Vậy mới chiến đấu chớ!Cái chiến đấu thể hiện ở ngay chi tiết sau cùng là
linh ảnh của một Đức Phật bị thiếu tay! Chi tiết này đã khẳng định
tu sĩ có khuynh hướng tiêu diệt, và tàn sát bản ngã thuộc loại nhà nghề!Bây giờ tibu lại đi xin lổi chim sẻ về cái tội cho chim sẻ chờ ;D ;D ;D
Như vậy, tibu đã chờ từ khi chim sẻ có giấc mơ đặc biệt này (chim sẻ cũng mơ thấy Đức Quan Thế Âm thiếu mất một tay: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9029.msg42584#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=9029.msg42584#new)) cho tới nay và giải luôn một lần! ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th1 03, 2013, 09:11 PM
Cháu H. mơ thấy ba mẹ con con với cháu ngồi quây quần nghe con nói Pháp. Khi cháu chăm chú nghe thì cháu thấy dần xuất hiện cái đầu của Đức Phật, từ đầu dần xuống khoảng ngang bụng Ngài. Và thân Ngài đều 3D , chấm đỏ của Ngài cũng 3D nổi hẳn lên luôn. Cháu nhìn Ông Phật này xong quay sang bên lại thấy thêm một Ông Phật nữa, y chang vậy. Rồi hết mơ ạ.
Ông Phật thứ nhất là mô hình tu hành từ người thuyết pháp đưa ra.
Ông Phật thứ hai là ức muốn của Cháu H. khi tu hành theo người thuyết pháp.
Ông Phước ơi,
Dạ con là H. đây ạ.
Con mơ thấy con đứng trên cầu nhìn nước chảy thì thấy dưới tảng đá có cái đuôi con tôm hùm rất to màu cam. Con đi xuống nhìn phía còn lại của tảng đá thì thấy phần thân trước nó dài lắm, nhưng nó không phải là con tôm hùm nữa mà là con gì dài ơi là dài, con lôi nó lên quấn một nửa vô người con từ trên cổ xuống. Nó định cắn con thì con cầm phần còn lại quay vòng vòng như người ta quay dây thừng giống mấy ông cưỡi ngựa trong phim. Rồi con kêu dì Chuối tới coi thì nó đã xỉu, con thả xuống đất thì dì Chuối nói nó là con rồng mà , nó có vảy và màu xanh dương kìa. Con nhìn xuống thì thấy đúng là con rồng xanh và con hết mơ.
Trích dẫn từ: hăng rết trên Th3 21, 2013, 09:10 PM
Ông Phước ơi,
Dạ con là H. đây ạ.
Con mơ thấy con đứng trên cầu nhìn nước chảy thì thấy dưới tảng đá có cái đuôi con tôm hùm rất to màu cam. Con đi xuống nhìn phía còn lại của tảng đá thì thấy phần thân trước nó dài lắm, nhưng nó không phải là con tôm hùm nữa mà là con gì dài ơi là dài, con lôi nó lên quấn một nửa vô người con từ trên cổ xuống. Nó định cắn con thì con cầm phần còn lại quay vòng vòng như người ta quay dây thừng giống mấy ông cưỡi ngựa trong phim. Rồi con kêu dì Chuối tới coi thì nó đã xỉu, con thả xuống đất thì dì Chuối nói nó là con rồng mà , nó có vảy và màu xanh dương kìa. Con nhìn xuống thì thấy đúng là con rồng xanh và con hết mơ.
Chu mẹ ơi! Cháu của chú vừa mới thoát trong đường tơ kẻ tóc đó!
Từ nay trở đi, con nên tập cái đề mục, và chỉ nghỉ không tập khi con cảm thấy con bị mệt. Hết mệt là con tập tiếp.