Hoa Sen Trên Đá

Pháp Âm => Pháp Âm => Chủ đề bắt đầu bởi: hoasentrenda trên Th6 05, 2012, 02:43 PM

Tiêu đề: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th6 05, 2012, 02:43 PM
Vào cuối tháng 3, các "Thánh tui" có qua thăm Thầy, Thầy có nói bài Pháp "Tham Dục Nhân Tạo". Thầy đã đồng ý cho gởi bài Pháp này lên Diễn đàn. Bờm

Tham Dục Nhân Tạo (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/2012/12-tibu-ThamDucNhanTao.mp3)
Cảm ơn Bờm ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: Vocuc trên Th6 05, 2012, 06:56 PM
hay quá, hí hí, trúng tim đen.
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: TCH trên Th6 07, 2012, 01:31 AM
Đúng là từ khi con tu tập thì giảm tham dục ,con áp dụng điều này:

Từ Đại Bi xin được bổ sung vài dòng:
Ngẫm nghĩ xem "nhu cầu" của mình có bình thường không. Nếu thấy mình nặng về tham dục (dục trong chủ đề này được hiểu là nhu cầu sinh lý), thì mình nên suy nghĩ về mặt tiêu cực của nó. Nghĩ như vầy he
Thầy có nói là:
- 1 giọt tinh = 30 giọt máu.
- Khi mình hành thiền thì hệ thần kinh vận động, khi nó vận động thì nó sẽ trích ra một tý tinh khí để sử dụng. Vậy, nếu mình "ấy ấy" thì mình sẽ không thiền định được, lý do là ..."hết pin"  
- 15 phút thiền định đúng phương pháp thì phước báu bằng chu cấp cho hàng nghìn ngôi chùa. Trong khi 15 phút "ấy ấy" thì mất một mớ ... "pin". Hố hố    

- Danh y Tuệ Tĩnh từ lâu đã đưa ra một bí quyết trường thọ rất nổi tiếng. Bí quyết này được tóm tắt trong hai câu rất dễ nhớ sau :
Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần
Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình.

Như vậy, để có sức khỏe tốt, sống lâu, có "pin" để tu tập thì nên "tiết kiệm sức khỏe"  
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6243.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6243.0)

Thỉnh thoảng mà thấy cô nào  đẹp thì cũng cảm thấy vui vui,nhưng nó đỡ hơn trước lf vì nó chỉ có "dục" chứ không có "dâm"  hôm nay được nghe bài pháp này thì càng rõ là mình đã vô tình thực hiện đúng như này :D
TB: Đang định hỏi và trình bày với Thầy về vấn đề này thì có bài pháp âm này.đúng là "cần gì có nấy" :D
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: Đá trên Th6 07, 2012, 05:05 AM
Trích dẫn từ: tochanhiep trên Th6 07, 2012, 01:31 AM
Thỉnh thoảng mà thấy cô nào  đẹp thì cũng cảm thấy vui vui,nhưng nó đỡ hơn trước lf vì nó chỉ có "dục" chứ không có "dâm"  hôm nay được nghe bài pháp này thì càng rõ là mình đã vô tình thực hiện đúng như này :D
TB: Đang định hỏi và trình bày với Thầy về vấn đề này thì có bài pháp âm này.đúng là "cần gì có nấy" :D


phát huy thôi ;D
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: Tamhienvuong trên Th6 13, 2012, 05:27 AM
Mình hiểu nôm na thế này : khi mình "bức xúc" về nhu cầu sinh lý (do phim, ảnh hay ... gì đó), thay vì tìm đối tượng để nghiên cứu, để xả mà nếu control được (do thiền, hay công phu hay tập thể dục...) thì tinh khí phát sinh đó sẽ có khả năng chữa bệnh hay tạo thêm sức khỏe cho mình.

Nhưng quan trọng là chỗ có control được hay không thôi. Kinh nghiệm bản thân là lúc được, lúc không. Nhưng may mắn là dạo gần đây được nhiều hơn hẳn :)

Không biết là có nên mạo hiểm làm chuyện này trước khi vào công phu không nhỉ?
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 13, 2012, 06:43 AM
Trích dẫn từ: Tamhienvuong trên Th6 13, 2012, 05:27 AM
Mình hiểu nôm na thế này : khi mình "bức xúc" về nhu cầu sinh lý (do phim, ảnh hay ... gì đó), thay vì tìm đối tượng để nghiên cứu, để xả mà nếu control được (do thiền, hay công phu hay tập thể dục...) thì tinh khí phát sinh đó sẽ có khả năng chữa bệnh hay tạo thêm sức khỏe cho mình.

Nhưng quan trọng là chỗ có control được hay không thôi. Kinh nghiệm bản thân là lúc được, lúc không. Nhưng may mắn là dạo gần đây được nhiều hơn hẳn :)

Không biết là có nên mạo hiểm làm chuyện này trước khi vào công phu không nhỉ?
Không nên, cũng như chuyện hì hà hì hục tập thể dục trước khi tập: Nó dể loạn tâm hơn.
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: quangphuong trên Th11 08, 2012, 10:41 AM
Thầy ơi con có thắc mắc 1 chút ạ.
               Thế mình mở lên xem rồi đang lúc hứng mình tắt đi rồi chuyển qua tu tập. Như vậy mình có bị các nghiệp sau đây không:
1. Cận thị, loạn thị, mù màu hay các cố tật về mắt, hay như mọc da thừa ở mắt ( như ở 1 bài mà Thầy đã làm gương cho các Nhí Bồ Tát)
2. Nếu như bình thường ngồi mãi ko ra đề mục thì có thể làm cách này để thúc đẩy tinh khí dồn lên trên để cho việc tu tập nhanh hơn ko ạ?
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: TCH trên Th11 08, 2012, 09:39 PM
Trích dẫn từ: quangphuong trên Th11 08, 2012, 10:41 AM
Thầy ơi con có thắc mắc 1 chút ạ.
               Thế mình mở lên xem rồi đang lúc hứng mình tắt đi rồi chuyển qua tu tập. Như vậy mình có bị các nghiệp sau đây không:
1. Cận thị, loạn thị, mù màu hay các cố tật về mắt, hay như mọc da thừa ở mắt ( như ở 1 bài mà Thầy đã làm gương cho các Nhí Bồ Tát)
2. Nếu như bình thường ngồi mãi ko ra đề mục thì có thể làm cách này để thúc đẩy tinh khí dồn lên trên để cho việc tu tập nhanh hơn ko ạ?
Quangphuong gọi hỏi Thầy mà TCH lanh chanh nhảy vào trả lời cảm thấy cũng hơi ngại...nhưng đọc thấy topic nào cũng thấy réo Thầy hết (Thầy mà vào trả lời hết cho mọi người thì cũng mất nhiều công sức), mà cảm  thấy có thể phần nào chia sẻ để đạo hữu bớt thắc mắc nên TCH xin trả lời theo ý của mình:
1. Có ý nghĩ ,nghĩ đến sắc dục là đã tạo nghiệp rồi,còn xem đến mức  để "hứng" lên  nữa thì TCH nghĩ là sẽ tạo nghiệp . Mà sao 1 số  người có vẻ muốn tập "Tham Dục Nhân Tạo" này thế nhỉ  ??? ,TCH nghĩ nó như con dao hai lưỡi vì bình thường thì cũng thường  nghĩ đến rồi,và còn phải đè nén bớt, hơi đâu mà tự nhiên cố tưởng tượng ra để rồi mất công để đè nén,"stop"  lại làm chi.TCH nghĩ Không nên khuyến khích áp dụng bài tập này 1 cách rộng rãi và phổ biến, mà nên chọn lọc và suy xét tùy trường hợp.Vì còn có nhiều cách tập để tăng tinh khí mà  ::).
2. Có 1 cách hay, đó là tập Vạn Thắng Công : https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254 (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/suc-khoe/van-thang-cong-1254)
Tiêu đề: Re: Tham Dục Nhân Tạo
Bài viết bởi: quangphuong trên Th11 14, 2012, 09:53 PM
cảm ơn huynh TCH nhiều nhiều nha ^^ ;D