Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: TựGiác trên Th6 18, 2012, 05:30 AM

Tiêu đề: Giấc mơ của bạn
Bài viết bởi: TựGiác trên Th6 18, 2012, 05:30 AM
      Nhờ Thầy, Nhí và các cô chú trả lời giúp.
      Con hỏi cho con và cho bạn con.
Sau khi tập thì bạn con ngủ và mơ thấy. Cách đây khoảng gần 2000 năm thì con là một đứa con trai tên là Vương Vạn Thắng, là tên đứng đầu bọn cướp, đem vũ khí dọa lấy một cô gái tên Lã Minh Nguyệt (giờ là bạn trai của con) trong ngày đám cưới của cô ấy, con sống ở vùng mà thương gia hay qua lại, con cướp của và ai chống đối là con giết, giết rất nhiều người, không kể trẻ em hay người già. Sau này, con có 2 đứa con trai, đứa đầu tên Vương Tôn, đứa thứ hai tên Vương Hạnh, nhưng con không bỏ nghề cướp. Sau này, trong một trận cướp con bị cài bẫy bắt về xử trảm, vợ con nói con bị chặt vào đầu 2 nhát.
     Con kiểm tra thì đúng là cổ bên trái của con có 2 nốt ruồi.
     Con xin hỏi là liệu giấc mơ này có phải là một tiền kiếp của con không? Và có lời khuyên nào dành cho con và bạn con trên con đường tu tập không?
     Con xin cảm ơn.