Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Như Lai Thiền => Chủ đề bắt đầu bởi: vantamdalat trên Th7 09, 2012, 07:01 AM

Tiêu đề: Thưa Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th7 09, 2012, 07:01 AM
Thưa Thầy con tên Hạnh Dung (vợ vantamdalat). đề mụch của con là ngọn lửa. Thời gian gần đây trong lúc công phu con thỉnh thoảng con hay gặp hình bóng ma quỷ, khi thì bóng tối, khi thì bóng sáng trắng, xuất hiện ngay trước mặt làm con giật mình sợ hải.
vậy con xin hỏi Thầy con phải làm sao ạ? đề mục ngọn lửa thì con vẫn chưa thấy.
xin thầy chỉ dạy giúp con.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 09, 2012, 12:45 PM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th7 09, 2012, 07:01 AM
Bạch Thầy con tên Hạnh Dung (vợ vantamdalat). đề mụch của con là ngọn lửa. Thời gian gần đây trong lúc công phu con thỉnh thoảng con hay gặp hình bóng ma quỷ, khi thì bóng tối, khi thì bóng sáng trắng, xuất hiện ngay trước mặt làm con giật mình sợ hải.
vậy con xin hỏi Thầy con phải làm sao ạ? đề mục ngọn lửa thì con vẫn chưa thấy.
xin thầy chỉ dạy giúp con.
Chào Chị Hạnh Dung ;D ;D ;D Đây là tin mừng đồng thời cũng là tin buồn cho phía bên kia (ý tibu là bên phía có mấy cái hình bóng ma quái đó).
Tin mừng là vì tâm lực của Chị đã đủ mạnh để có thể thấy được bên phía bên kia, và do cái tâm hiền lành của Chị mà nó có thể thấy được cái ác nghiệp xa xưa mà Chị đã làm cho họ.

Trong khi tu hành này nọ: Điều hay nhất là chính tu sĩ thấy được "phía bên kia". Vì cũng theo kinh nghiệm của tibu thì "hể mà thấy thì nó sẽ hết".

Đó chẳng qua là cái tâm lành đã đủ mạnh và chính nó đã làm cho cái tâm ác nó xì ra. Mà hể nó đã xỉ ra thì nó cũng tự hết (y như là nặng mục nhọt vậy!)

Cũng như là mình dùng nước trong sạch để rửa nhà.

Khi mình dội nước trong sạch vào cái nền nhà thì bùn dơ sẽ nổi lên và tình trạng cái  nền nhà đẹp đẻ, khô ráo trước đây đã tạm coi là không còn nữa.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ ngàn xưa, thì chỉ cần dội vào vài xô nước trong sạch nữa thì cái nền gạch bông sẽ hiện ra.

Như vậy, Chị cũng đừng có lo buồn thái quá!

Và Chị cứ một mạch tập đều đều, theo 70% sức lực của Chị là ngon lành.
Nhớ đừng có hăn máu quá rồi tập quá sức thì Chị bị mệt đó nghe ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th7 10, 2012, 06:19 AM
Dạ vâng! nhưng mà Thầy ơi! nếu như con tập mà con thấy tiếp nửa thì sao ạ? con có còn thấy tiếp nửa ko vậy ạ?
con ko biết hộ thân. con có cần hộ thân ko ạ? nếu cần xin Thầy chỉ cách giúp con ạ.  :D :D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 10, 2012, 07:09 AM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th7 10, 2012, 06:19 AM
Dạ vâng! nhưng mà Thầy ơi! nếu như con tập mà con thấy tiếp nửa thì sao ạ? con có còn thấy tiếp nửa ko vậy ạ?
con ko biết hộ thân. con có cần hộ thân ko ạ? nếu cần xin Thầy chỉ cách giúp con ạ.  :D :D ;D ;D ;D
Hộ thân nó có nhiều cách lắm:
1. Là dùng sự tập trung tư tưởng về đề mục, có nghĩa là ngoài chuyện đề mục thì không còn biết cái gì nữa hết. Tức là tập trung kinh khủng luôn đó.

2. Hộ thân bằng phước báu, bằng cách tự nhủ rằng:
Mình đã quen biết nhiều về các tu sĩ nhà nghề thứ thiệt, nay mình còn tu theo các vị này nữa thì không có ai có thể lại gần mình được. Không có ai hại được mình hết. Nhất là cái câu của Ngài Xá Lợi Phất:
Tui còn rất là nhiều việc để làm: Tui không muốn thấy các cảnh giới này nữa!
Và sau đó là con tập trung tư tưởng về đề mục.

3. Hộ thân theo tài liệu của hoasentrenda.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th7 10, 2012, 07:39 AM
Dạ vâng. con sẽ chuyên cần tu tập. Thầy giữ gìn sức khỏe ạ.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th7 19, 2012, 05:59 AM
Bạch Thầy! con tập 2 hôm liền con thấy lóe sáng màu vàng hình bóng đèn tròn. Con chỉ thấy trong tích tắc. xin Thầy chỉ dạy.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 19, 2012, 10:59 AM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th7 19, 2012, 05:59 AM
Bạch Thầy! con tập 2 hôm liền con thấy lóe sáng màu vàng hình bóng đèn tròn. Con chỉ thấy trong tích tắc. xin Thầy chỉ dạy.
Con đang đi rất là đúng đường, đúng hướng rồi đó. Cứ ráng làm cho ra cái đề mục.
Không nên để ý cái gì ngoài cái đề mục của con. Tật  với 70% sức lực là ngon lành.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th7 20, 2012, 07:16 AM
dạ vâng. con nghe lời Thầy chỉ dạy và cố gắng tu tập.
Thầy giữ gìn sức khỏe.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th8 14, 2012, 05:44 PM
Thưa Thầy sáng nay con tập con thấy hình em bé sơ sinh quấn khăn lông.
con thấy ngay trước mặt, con thấy 2 lần: lần 1 hình bé nằm dọc, lần 2 hình bé nằm ngang.
xin thầy xem và chỉ giúp con. con cảm ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 15, 2012, 08:06 AM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th8 14, 2012, 05:44 PM
Thưa Thầy sáng nay con tập con thấy hình em bé sơ sinh quấn khăn lông.
con thấy ngay trước mặt, con thấy 2 lần: lần 1 hình bé nằm dọc, lần 2 hình bé nằm ngang.
xin thầy xem và chỉ giúp con. con cảm ơn Thầy.
Trong trường hộp như vậy thì chỉ có niệm Phật cho bé đi thôi. Không cần liên hệ gì nhiều với em bé như vậy.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th8 15, 2012, 11:11 PM
Dạ vâng. Thưa Thầy khi con tập mà thấy như vậy  là khi con ở nhà chồng con, còn hiện giờ con về nhà con rồi ạ
vậy bây giờ mà con muốn độ em bé ấy thì con mườn tượng hình em bé ấy rồi con niệm AAA...DIDIDI...ĐÀ ĐÀ ĐÀ... PHẬT PHẬT vào hình em bé ấy. phải không Thầy ạ?
xin Thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 16, 2012, 06:22 AM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th8 15, 2012, 11:11 PM
Dạ vâng. Thưa Thầy khi con tập mà thấy như vậy  là khi con ở nhà chồng con, còn hiện giờ con về nhà con rồi ạ
vậy bây giờ mà con muốn độ em bé ấy thì con mườn tượng hình em bé ấy rồi con niệm AAA...DIDIDI...ĐÀ ĐÀ ĐÀ... PHẬT PHẬT vào hình em bé ấy. phải không Thầy ạ?
xin Thầy chỉ dạy giúp con ạ.
Đúng 100% ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th10 11, 2012, 07:03 AM
Thầy ơi! tối hôm qua con nằm tập con thấy một khoảnh màu vàng ngay trước mặt, chiếm hết tầm nhìn. con thấy rất rõ, con xoay người qua hướng khác con tập và cũng thấy khoảnh vàng.
xin Thầy chỉ dạy cho con tập tiếp ạ.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th10 11, 2012, 07:47 PM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th10 11, 2012, 07:03 AM
Thầy ơi! tối hôm qua con nằm tập con thấy một khoảnh màu vàng ngay trước mặt, chiếm hết tầm nhìn. con thấy rất rõ, con xoay người qua hướng khác con tập và cũng thấy khoảnh vàng.
xin Thầy chỉ dạy cho con tập tiếp ạ.
đang dợt cái này mà nó ra cái kia thì là "Cận Đinh" Tuy nhiên vì là màu vàng cho nên nó cũng tinh tấn lắm đó ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th12 28, 2013, 06:48 AM
Thưa Thầy trưa nay vợ con nằm tập, sau đó ngủ thiếp; trong mơ vợ con thấy vợ con bị mù ạ. mở mắt không ra luôn ạ.
Tiêu đề: Re: Bạch Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 29, 2013, 04:29 AM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th12 28, 2013, 06:48 AM
Thưa Thầy trưa nay vợ con nằm tập, sau đó ngủ thiếp; trong mơ vợ con thấy vợ con bị mù ạ. mở mắt không ra luôn ạ.

Hihihi tu hành mà thấy mình bị mù là nhẹ tội lắm rồi đó, thật ra là đang bị Vô Minh mà!
Vô Minh thì còn ghê rợn hơn là mù nữa đó nghe con.
Tiêu đề: Re: Thưa Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: vantamdalat trên Th5 06, 2018, 05:42 AM
Thưa Thầy. trưa hôm qua vợ con tập; vợ nói: thấy mãng đen nhỏ nó làm cho mình không muống mở mắt ra.
Tiêu đề: Re: Thưa Thầy! vợ con xin hỏi
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 06, 2018, 07:25 PM
Trích dẫn từ: vantamdalat trên Th5 06, 2018, 05:42 AM
Thưa Thầy. trưa hôm qua vợ con tập; vợ nói: thấy mãng đen nhỏ nó làm cho mình không muống mở mắt ra.
Hể mà tập cái này, mà nó lại hiện ra cái kia: Cận Định ;). Vậy là em con dợt tiếp thôi. :D