Thưa Anh HL,
Hôm nay trai út điện thoại và cho biết trai út bắt đầu tập theo phương pháp quán theo như bài viết lúc trước BY dịch và Anh HL cho biết là bảng dịch dùng được . Thời gian tập là 10 phút trước khi nằm xuống ngũ .
Trai út cho biết, trong lúc tập quán vòng tròn nhỏ , trai út thấy những hình ảnh xãy ra theo thứ tự BY chép lại bên dưới đây:
1) vòng tròn nhỏ ("small circle")
2) đen khắp nơi ("black everything")
3) thân hình nhỏ lại ("my body became smaller")
4) vòng tròn lớn ra ("the ring grows bigger compared to me")
5) vòng tròn lớn đè lên thân thể nhỏ ("the pressure of the ring puts weigh on my body")
6) nhiều bàn tay thò ra từ vòng tròn ("a lot of hands come out of the bubble")
7) then, a lot of monster come out the circle
8) cái gì đến thì đến ("I feel that - whatever comes out comes out")
9) cảm thấy rất căng thẳng ("I feel body tension")
10) da bị lột ra , bắt đầu từ da ở vùng 2 gò má (then, "the skin was pulled out of my body started at the cheeks")
11) da gò má bị kéo ra khỏi mặt , lột tuột xuống ngã 2 cánh tay , và kéo tới 2 bàn tay ("my skin was pulled out, started at the cheeks, down over the arms and into the hands)
12) cảm thấy giận dữ mà không có căn nguyên ("I feel angry, very angry, the type of premordial anger. It was big disgust, big anger came oụt")
14) Sự khó chịu trong cơ thể xãy ra trong lúc những hình ảnh kỳ quái kia có mặt và khi vòng tròn đè lên nó .
13) Vì chịu không nỗi sự khó chịu nên xã thiền và nằm xuống ngũ . Ngồi thiền ngay chỗ ngũ .
BY nhắc trai út tiếp tục quán niệm vòng tròn nhỏ , hình cở móng tay , cách xa cở 1 cánh tay giang ra , ngay trước mặt . Trai út nói sẽ tiếp tục tập quán niệm như vậy . Trước khi cúp điện thoại , BY dặn con mỗi khi thấy sự hung dữ hay sợ hãi thì nhớ niệm "Nam mô A Di Đà Phật" và "Nam Mô Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" để cầu Phật và Bồ Tát hộ trì trong khi chờ BY hỏi nhờ Anh HL giúp đỡ trai út .
Nhờ Anh HL giải thích những hình ảnh trai út thấy (nghĩa là gì) và chỉ dẫn phải viết chỉ dẫn sự tu tập của trai út như thế nào . Ngày 2 Tháng 12 là ngày ra toà kế tiếp .
Có một điều lạ , mong Anh HL cho biết lý do (?) hay giải thích (?) nếu có , không hiểu có ý nghĩa gì không khi cảnh sát ghi lộn ngày sanh của trai út . Họ dùng ngày sanh của cô bồ đã mất cho trai út . Cô ta sanh ra trước trai út hơn 5 tháng rưỡi .
Cám ơn Anh HL nhiều lắm .
BY .
Trích dẫn từ: BY trên Th11 02, 2009, 10:59 PM
Thưa Anh HL,
Hôm nay trai út điện thoại và cho biết trai út bắt đầu tập theo phương pháp quán theo như bài viết lúc trước BY dịch và Anh HL cho biết là bảng dịch dùng được . Thời gian tập là 10 phút trước khi nằm xuống ngũ .
Trai út cho biết, trong lúc tập quán vòng tròn nhỏ , trai út thấy những hình ảnh xãy ra theo thứ tự BY chép lại bên dưới đây:
1) vòng tròn nhỏ ("small circle")
Út trai dụng tâm và cố vào đề mục.
Trích dẫn2) đen khắp nơi ("black everything")
Chỉ trong vòng vài phút mà đã vào "Cận Định" khá sâu.
Trích dẫn3) thân hình nhỏ lại ("my body became smaller")
Bước đầu tiên của "Cận Định" là nó cho thấy hiện tượng đầu tiên nhất khi thay đổi tánh tình từ khi Út Trai là đứa trẻ và thành vị thành niên. Tình trạng thân hình nhỏ lại là tình trạng xuống tinh thần.
Trích dẫn4) vòng tròn lớn ra ("the ring grows bigger compared to me")
Hiện tượng rắc rối nó to ra.
Trích dẫn5) vòng tròn lớn đè lên thân thể nhỏ ("the pressure of the ring puts weigh on my body")
Trích dẫn6) nhiều bàn tay thò ra từ vòng tròn ("a lot of hands come out of the bubble")
Hình ảnh bàn tay thò ra trong "Cận Định" là những ý nghĩ xuất hiện loạn xà ngầu trong đầu Trai Út.
Trích dẫn7) then, a lot of monster come out the circle
Và đây là cái mà tibu đang chờ: ở trên (hình ảnh bàn tay) là những ý tưởng rời rạc thì sau một thời gian xào nấu thì nó đã thành hình qua những hành động như là Giận Hờn, Tức Tối, Đập Phá ...
Trích dẫn8) cái gì đến thì đến ("I feel that - whatever comes out comes out")
Và đây là phản ứng giá trị nhất trong buổi tập dợt này.
Trích dẫn9) cảm thấy rất căng thẳng ("I feel body tension")
Nó ra nhiều quá nên bị căng thẳng vì không hiểu những cái mặt dữ tợn này là cái gì, do đâu mà có!
Trích dẫn10) da bị lột ra , bắt đầu từ da ở vùng 2 gò má (then, "the skin was pulled out of my body started at the cheeks")
Mới đầu là cải nhau.
Trích dẫn11) da gò má bị kéo ra khỏi mặt , lột tuột xuống ngã 2 cánh tay , và kéo tới 2 bàn tay ("my skin was pulled out, started at the cheeks, down over the arms and into the hands)
Sau đó là hành động qua sự tức giận.
Trích dẫn12) cảm thấy giận dữ mà không có căn nguyên ("I feel angry, very angry, the type of premordial anger. It was big disgust, big anger came oụt")
Tức giận và ghê tởm nó cứ tuông ra.
Trích dẫn14) Sự khó chịu trong cơ thể xãy ra trong lúc những hình ảnh kỳ quái kia có mặt và khi vòng tròn đè lên nó .
13) Vì chịu không nỗi sự khó chịu nên xã thiền và nằm xuống ngũ . Ngồi thiền ngay chỗ ngũ .
Buổi tập chấm dứt.
Giải thích:
Phương pháp tu hành tuy là nhìn ra đằng trước mặt ngnag với tầm nhìn, nhưng thực tế khi làm như vậy thì tác dụng là gội rửa cái suy nghĩ, cái vô thức những cái xấu xa sẽ xuất hiện và một khi nó đã ra thì nó không có vào lại nữa. Do đó cho nên phương cách là cứ dùng cái đề mục kia mà tiến tu.
Những hình ảnh đó thì tibu, cùng một sốanh em trng nhóm lubu không còn lạ gì nữa cả.
Những hình ảnh này y như là cảnh rửa nhà đần xình bằng cách là dội nước vào (quán đề mục là dội nước vào đó): Khi gặp nước thì xình sẽ nổi lên và làm cho nhà càng dơ. Nhưng cứ tiếp tục dội hoài thì rồi xình cũng chảy trôi ra ngoài. và sau cùng là căn nhà sẽ sạch và đẹp đẻ ra.
Khi đó thì trí óc sẽ yên tịnh hơn và sẽ ngủ và nghĩ được yên tỉnh hơn.
Trích dẫn
BY nhắc trai út tiếp tục quán niệm vòng tròn nhỏ , hình cở móng tay , cách xa cở 1 cánh tay giang ra , ngay trước mặt . Trai út nói sẽ tiếp tục tập quán niệm như vậy . Trước khi cúp điện thoại , BY dặn con mỗi khi thấy sự hung dữ hay sợ hãi thì nhớ niệm "Nam mô A Di Đà Phật" và "Nam Mô Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát" để cầu Phật và Bồ Tát hộ trì trong khi chờ BY hỏi nhờ Anh HL giúp đỡ trai út .
Chị làm như vậy là đúng cách rồi đó.
Trích dẫnCó một điều lạ , mong Anh HL cho biết lý do (?) hay giải thích (?) nếu có , không hiểu có ý nghĩa gì không khi cảnh sát ghi lộn ngày sanh của trai út . Họ dùng ngày sanh của cô bồ đã mất cho trai út . Cô ta sanh ra trước trai út hơn 5 tháng rưỡi .
Cám ơn Anh HL nhiều lắm .
BY .
Chắc là làm lộn gì đó thôi.
Cám ơn Anh HL bỏ thời giờ viết và giảng tỉ mỉ dùm trai út . BY sẽ thông dịch lời Anh HL giảng ra English và gởi cho trai út đọc .
Không biết chọn màu nào (vàng hoa quỳ hay đỏ ) cho bên trong vòng tròn , nên chọn đại màu đỏ và nhắc con tô màu đỏ vào bên trong vòng tròn . BY nhắc lại với trai út lời giảng viết ở HSTD là màu đỏ là đảnh của Phật Di Đà . BY làm vậy có đúng không Anh HL ?
Cám ơn Anh HL.
BY.
Trích dẫn từ: BY trên Th11 03, 2009, 08:37 PM
Cám ơn Anh HL bỏ thời giờ viết và giảng tỉ mỉ dùm trai út . BY sẽ thông dịch lời Anh HL giảng ra English và gởi cho trai út đọc .
Không biết chọn màu nào (vàng hoa quỳ hay đỏ ) cho bên trong vòng tròn , nên chọn đại màu đỏ và nhắc con tô màu đỏ vào bên trong vòng tròn . BY nhắc lại với trai út lời giảng viết ở HSTD là màu đỏ là đảnh của Phật Di Đà . BY làm vậy có đúng không Anh HL ?
Cám ơn Anh HL.
BY.
đúng 100%