Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 08:38 AM

Tiêu đề: Người Qua Đường
Bài viết bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 08:38 AM
NAMO AMITABHA
nguoiquaduong thật vinh hạnh khi hôm nay có duyên với hoasentrenda.com
và nhất nguoiquaduong xin kính chào huynh đệ tỷ muội
thứ xin kính chúc huynh đệ tỷ muội được tâm thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn pháp triển, hạnh phúc, luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật, chư Đại Bồ Tát
và nguoiquaduong có gì không xin huynh đệ tỷ muội chỉ giáo cho nguoiquaduong
NAMO SAKYAMUNI BUDDHA
và nguoiquaduong đây đang muốn thỉnh pháp, tạo duyên, trao dồi huệ học của ba tông
có gì xin giúp đở nguoiquaduong
xin cảm ơn
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 03, 2009, 09:24 AM
Trích dẫn từ: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 08:38 AM
NAMO AMITABHA
nguoiquaduong thật vinh hạnh khi hôm nay có duyên với hoasentrenda.com
và nhất nguoiquaduong xin kính chào huynh đệ tỷ muội
thứ xin kính chúc huynh đệ tỷ muội được tâm thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn pháp triển, hạnh phúc, luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật, chư Đại Bồ Tát
và nguoiquaduong có gì không xin huynh đệ tỷ muội chỉ giáo cho nguoiquaduong
NAMO SAKYAMUNI BUDDHA
và nguoiquaduong đây đang muốn thỉnh pháp, tạo duyên, trao dồi huệ học của ba tông
có gì xin giúp đở nguoiquaduong
xin cảm ơn
Tụi tui giúp được anh cái gì? Và anh giúp tụi này cái gì? để goị là trao đổi Huệ Học.
Hết
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 09:30 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th11 03, 2009, 09:24 AMTụi tui giúp được anh cái gì? Và anh giúp tụi này cái gì? để goị là trao đổi Huệ Học.
Hết
AMITABHA
sao nghe câu này não nè thế
nguoiquaduong mới 14t
chưa có j mà xưng = anh
và nguoiquaduong chỉ xứng với thân bọt bèo
không giám trèo cao
nguoiquaduong muốn học hỏi
và để cho huệ học cao lên và có kiến thức vẫn chắc để độ chúng sanh thôi ạ
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: langnghiem trên Th11 03, 2009, 10:12 AM
hì hì, nguoiquaduong dùng ngôn ngữ bình dân cho nó thân mật, nếu có ý học hỏi tu tập thì đây là điểm đến lý tưởng, còn nếu muốn "hỏi đố"(ý là mang tính cách thách đố,vặn vẹo....) thì chuẩn bị tinh thần đi..... ::)
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 10:15 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th11 03, 2009, 10:12 AM
hì hì, nguoiquaduong dùng ngôn ngữ bình dân cho nó thân mật, nếu có ý học hỏi tu tập thì đây là điểm đến lý tưởng, còn nếu muốn "hỏi đố"(ý là mang tính cách thách đố,vặn vẹo....) thì chuẩn bị tinh thần đi..... ::)
???????????????????????????????????????????????????
thân nguoiquaduong này đang bất tịnh nên có gì xin lỗi
amitabha
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: langnghiem trên Th11 03, 2009, 10:30 AM
hí hí, trực đêm hay sao mà comment nhanh thế, chú muốn gì thì nói rõ để mọi người biết với :D
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 10:42 AM
amitabha
đệ có muốn chi đâu
đệ chỉ là bọt bèo
muốn học phật pháp mà
có chi mà j
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: langnghiem trên Th11 03, 2009, 10:46 AM
làm gì mà cứ kêu mình bọt bèo thế :-\ hé hé , thôi có gì thì hỏi chú tibu, chú trả lời cho
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 10:54 AM
Trích dẫn từ: langnghiem trên Th11 03, 2009, 10:46 AM
làm gì mà cứ kêu mình bọt bèo thế :-\ hé hé , thôi có gì thì hỏi chú tibu, chú trả lời cho
?????????????????
huynh tưởng j thế ạ
nguoiquaduong là thân bọt bèo
hic
amitabha
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th11 03, 2009, 08:42 PM
Chả hiểu ý của nguoiquaduong là cái gì nữa. Ở đây nguyên tắc là nói thẳng, nói thật, bình dân học vụ. Ông thích hỏi gì thì cứ đưa ra câu hỏi. Chứ cứ than vãn: "ta là thân bọt bèo" nghe sốt cả ruột và làm mất thời gian của người khác.

Kính!
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: tnt trên Th11 03, 2009, 08:43 PM
Sống ở đời cần nhất là một chữ " TÂM " nếu không có " THÀNH TÂM , THÀNH Ý " thì cũng không bao giờ hiểu được " ĐẠO " cho dù có tu ĐẠO PHẬT đi nữa !
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 10:37 PM
AMITABHA
quý vị không hiểu ý tôi
quý vị hãy đọc lại
sẽ hiểu được thôi
AMITABHA
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: langnghiem trên Th11 03, 2009, 10:56 PM
ây dà, 3-4 người nói mà ko hiểu sao!! Muốn gì nói thẳngm chớ chơi đánh đố như dzị thì chẳng ai hiểu, với lại, anh cần hỏi chớ ko phải người ta cần trả lời, nếu anh cứ hỏi như dzị thì đừng có trách sao người ta ko trả lời(vì có hiểu gì đâu mà trả lời)
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: nguoiquaduong_hocphat trên Th11 03, 2009, 10:58 PM
 :-\
amitabha
đệ vào web này
để trao đổi huệ học
và phát triển
mà đệ chưa có câu hỏi nào hết
được chưa
amitabha
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: langnghiem trên Th11 03, 2009, 11:03 PM
ờ hiểu rồi, nói rõ như dzị có phải tốt hơn hem nè ::)
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: Dieu Ngan trên Th11 03, 2009, 11:13 PM
OK, vậy vui mừng đón chào nguoiquaduong vào hoasentrenda.

NQD cứ đi dạo vài vòng, đọc cho kỹ và hỏi cho kỹ. Đọc lại thì hình như ý của NQD là học hỏi và "trau dồi huệ học" chứ ko phải là "trao đổi huệ học".

Bởi "trao đổi" nghĩa là phải có cho, có nhận đổi qua đổi lại...hihihi. Nên chú Tibu mới hỏi câu ý đấy. " tụi tui giúp đc cái gì và anh giúp đc tụi tui cái gì, để gọi là trao đổi huệ học?"

Để trau dồi huệ học thì OK. Cứ vào mà trau dồi thoải mái. Còn nếu muốn trao đổi thì pls trả lời câu hỏi trên. Nguyên tắc là nói thẳng nói thật nhé!

Chúc NQĐ y như những gì mà NQĐ chúc mọi người vậy.  ;D

Thân,
Tiêu đề: Re: Người Qua Đường
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 04, 2009, 06:28 AM
Trao dồi thì có hai (2) cách:
Trao dồi ... chết = Tự tim tòi và tự đọc sách ... lòi con mắt. Và tự suy nghĩ ... điên cái đầu. Lubu không tìm và không làm chuyện này.
Trao dồi ... sống = Đem vấn đề để lên bàn và cùng mổ xẻ, cùng rút kinh nghiệm thực tế! Lubu làm chuyện này từ khuya rồi.
Hết