Trích dẫn từ: cục chao cưng trên Th8 11, 2012, 08:43 PM
Thầy ơi,
hôm nay con có giấc mơ 1 giấc mơ ngắn thôi, con thấy con đứng trên mình con cá sấu
Chuyện này có thể ví như là con đang cởi lưng cọp vậy đó ;D ;D ;D Và cũng có nghĩa là con đang ở vào thế thượng phong trong việc tiêu diệt một tánh xấu rất là khó thay đổi!!! hehehe ;D ;D ;D,
Trích dẫnvì sợ nó cắn người ta, nên con ráng đạp nó cho nó chết.
Giai đoạn một:Trong việc thay đổi thói quen cực kỳ nguy hiểm này thì con suy nghĩ là chỉ cần đánh cho nó bất tỉnh là xong! Cá xấu mà nằm im thì không có gì là tang chứng hết! Nó có thể là bất tỉnh, nhưng nó cũng có thể là chết.
Trích dẫnXong con nhảy xuống thì thấy nó hả miệng ra, con nghỉ nó vẩn còn cắng người đc, nên con ráng đạp con cá sấu đó, làm cho xương sống nó súc ra luôn ... nó hết cắng người luôn ... nhưng điểm đặc biệt ở đây là da con cá sấu như vẩy rồng á Thầy, cứng ghê lắm ...
con chỉ nhớ tới đây thôi ạ ... khi nào Thầy khỏe Thầy coi dùm con Thầy ha Thầy... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Giai đoạn hai:Không thể nào xử huề được với cái thói hư, tật xấu này. Lần này con dứt điểm nó luôn! Đạp gảy xương sống là ghê lắm đó! Tất nhiên, vẩy nó cứng ghê lắm! Vì một phần nó là chính mình cho nên việc thay đổi tật xấu này dĩ nhiên là khó trần ai chi chí luôn đó chớ!
Hy vọng là con hiểu thầy muốn nói về cái gì ;D ;D ;D
Cá xấu nó mà phục kích ai thì nó làm được và làm rất là nhà nghề!
Nó có cú ngã bàn đèn là ghê rợn nhất. Khi nó đớp mồi là nó xoay người theo chiều dọc: Con mồi bị mất thăng bằng và bị nó nhận chìm cho chết.
Ngoài ra chất dơ của nó cũng là một vấn đề cho những con vật bị nó cắn. Sự nhiểm trùng rất là khó chữa lành, có khi dẫn đến tử vong như chơi!